Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 100 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
con thuyền không bến 14.09.2007 21:36:52 (permalink)
0
Trôi
 
Con thuyền trôi giửa dòng sông
Trên cao mây trắng cũng bồng bềnh trôi
Vầng trăng trôi giửa bầu trời
Con đường trôi những dòng người, dòng xe
Gío nồm trôi trong tiếng ve
Gío bấc trôi giửa le ve lá bàng…
 
Thời gian là con thuyền vàng
Cũng trôi ở giữa mênh mang dòng đời …
Ai là người lái thuyền ơi!?
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/3DCBDB799CDA4A8CB38A46BC14DE24F6.gif[/image]
Attached Image(s)
Tóc nâu 15.09.2007 04:00:15 (permalink)
0

Cạn
 
     Một lần sông cạn dòng trôi
     Lá cạn ngang đồi tiếng thác nĩ non
       Vườn nương cạn một mùa giòn
     Đất rừng cạn một màu son bạt ngàn
 
   Em về cạn một ngày tàn
   Vòng tay anh nóng đến khan một lời
     Đất trời cạn một nẻo đời
    Lô nhô giông bão cười phơi lụi tàn
 
    Một ngày nắng đổ miên man
  Cạn em một thuở nồng nàn cỏ hoa
Bao giờ trời đất hết xa
      Anh về bên ấy cạn già cùng em
 
     
 Con thuyền không bến

~~~~~~~~

Chờn vờn biệt ly...

Sông nào lại chẳng vơi, đầy
Lá nào lại chẳng nẩy mầm vào xuân
Vườn nào đẹp, chẳng hoa dâng
Cánh rừng vẫn ngập đầy tràn cỏ cây.

Muôn đời trời đất xa vầy
Ngàn năm vẫn vậy... gió mây đuổi đùa
Ngày tàn, trăng mọc...tình thưa
Bão giông, thinh lặng... đong đưa giận hờn.

Nồng nàn, say đắm , giả chơn
Dạt dào giây phút, chờn vờn biệt ly...


Tóc nâu

Tóc nâu 15.09.2007 04:07:27 (permalink)
0

 Hạt  Nhớ

Có gieo đâu..., sao cứ mầm nẩy nở
Có trồng đâu... sao bám rể hồn tôi
Có vun đâu... sao nụ cứ luôn bồi
Người có biết, đánh rơi rồi... hạt nhớ!


Tóc nâu

~~

Giọt Tình
 
 
Ta đã nhặt từ em hai hạt nhớ
Nâng niu trên tay chẳng dám làm rơi
Sợ động mạnh giọt tình bị vỡ đôi
Sẽ đau lòng lắm...biết không em hỡi!
 
Sương Anh

~~~~

Giọt  sầu

Đã nhận giọt sầu từ nơi em gởi
Xin giữ gìn và cố dỗ mộng mơ
Giọt sầu dâng... mang men đắng mong chờ
Nên say đắm hồn ai nồng giấc lạ...

Tóc nâu



Tóc nâu 15.09.2007 04:19:12 (permalink)
0


  Hồi ức

 
       Đi suốt con đường không tuổi
   Mùa Thu qua rồi mới hay
    Nơi cuối trời người đốt lửa
      Bổng dưng sao mắt mình cay
 
        Có những nỗi buồn không cháy
  Có nỗi buồn hóa rong rêu
     Hôm qua không là cổ tích
       Thời gian bạc những dấu giày
                                                                          
       Con thuyền không bến

~~~~

Thắp  lên

Thắp lên lửa hồng rực nóng
Ấm chừng giây phút lất lây
Soi mình...tìm ra chiếc bóng
Lung linh lửa mĩm cười đầy

Vui buồn trải lên trang giấy
Giận hờn tuông chữ nghênh ngang
Đời như dòng sông cuộn chảy
Cuốn đi thống thiết ngập tràn...

Tóc nâu




SuongAnh 15.09.2007 04:50:19 (permalink)
0



 Hạt  Nhớ

Có gieo đâu..., sao cứ mầm nẩy nở
Có trồng đâu... sao bám rể hồn tôi
Có vun đâu... sao nụ cứ luôn bồi
Người có biết, đánh rơi rồi... hạt nhớ!


Tóc nâu

~~

Giọt Tình
 
 
Ta đã nhặt từ em hai hạt nhớ
Nâng niu trên tay chẳng dám làm rơi
Sợ động mạnh giọt tình bị vỡ đôi
Sẽ đau lòng lắm...biết không em hỡi!
 
Sương Anh

~~~~

Giọt  sầu

Đã nhận giọt sầu từ nơi em gởi
Xin giữ gìn và cố dỗ mộng mơ
Giọt sầu dâng... mang men đắng mong chờ
Nên say đắm hồn ai nồng giấc lạ...

Tóc nâu
~~~~
 
 
Giọt Buồn
 
 
Đừng em nhé...giọt buồn rơi lã chã
Lụt lội tim ta ướt hết hồn rồi
Giữ tình này đừng nên để chia đôi
Chung giấc mộng...Ta - Em...nơi vườn ái...
 
Sương Anh



con thuyền không bến 15.09.2007 15:48:44 (permalink)
0
Tiếng phố
 
Một hôm con  phố lặng thinh
Nhớ về tiền kiếp gặp mình suy tư
Này em cười rất hiền từ
Hãy nhìn anh với thực hư mắt trần
 
Này phố còn những ngày Xuân
Bốn mùa còn những thanh âm bốn mùa
Em đi qua giấc mộng vừa
Có nghe tiếng phố bây giờ lặng thinh


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/AD55014138C349549FEE2EF44BB1DF9E.jpg[/image]
Attached Image(s)
Tóc nâu 17.09.2007 02:42:51 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou


Nghĩa

Nồng ấm tình thân đã gửi em
Chứa chan hy vọng đẹp tơ duyên
Đợi mùa thu đến trao nhẫn cưới
Sánh bước bên nhau vẹn thề nguyền.

Vẫn biết tình đời lắm chua cay
Khiến cho lòng người dễ đổi thay
Nên em ngần ngại tình dang dở
Chôn kín niềm riêng chẳng tỏ bày.

Này nhé... tôi đã trao sính lễ
Và thêm ... cha mẹ đã định ngày
Đôi ta âu yếm vui hò hẹn
Sắc cầm mộng điệp rất đắm say.

Chỉ muốn em là của riêng mình
Mặn nồng hương lửa đạo ba sinh
Dành tặng cho em riêng một cõi
Nơi ấy bình yên thắm thiết tình.
__________________

ONLY



Ta đối mặt ta



Những thạnh tình xưa xin giữ đây,
Vướng mắc làm chi nghĩa xum vầy.
Người ơi! Mây gió hoài bay mãi...
Như thoảng phù du..., chẳng đong tay!

Tiếc nuối chờ mong... thêm xót xa.
Buộc chi tơ rối ánh trăng ngà...
Soi chi bóng nước vầng trăng vỡ...
Ngậm ngùi... ta lại đối mặt ta...!


Tóc nâu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2007 02:52:46 bởi Tóc nâu >
Tóc nâu 17.09.2007 02:50:32 (permalink)
0


Tiếng phố
 
Một hôm con  phố lặng thinh
Nhớ về tiền kiếp gặp mình suy tư
Này em cười rất hiền từ
Hãy nhìn anh với thực hư mắt trần
 
Này phố còn những ngày Xuân
Bốn mùa còn những thanh âm bốn mùa
Em đi qua giấc mộng vừa
Có nghe tiếng phố bây giờ lặng thinh


* con  thuyền  không  bến *


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/547AF628A88E42F9B3C1D1F7034E3E48.jpg[/image]


Con Phố là Trái Tim Anh


Con phố là trái tim anh,
Dịu dàng đập nhịp - Đời quanh với đời!
Có bao giờ phố nghĩ ngơi,
Chỉ chợt thầm lặng rã rời vào đêm...

Ai say trong giấc ngủ mềm,
Ai đưa tay đón... ngã êm mộng hờ.
Bao mùa vẫn vọng âm thơ...
Thực hư, hư thực... ai ngờ, ngờ ai!

Dòng đời là giấc mộng dài...
Khép mi thoảng chốc... lại ngây mắt cười!


Tóc nâu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2007 03:45:21 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Tóc nâu 17.09.2007 16:34:26 (permalink)
0

Trích đoạn: langtoi



Trăng gầy quạnh quẽ rọi bến mơ
Lành lạnh lòng ai kẻ đợi chờ
Hạt vàng rơi rớt gây sầu khổ
Gối chiếc phòng không kẻ lạnh lùng


Thương ai nàng Nguyệt phải ngẩn ngơ
Trăng vàng lạnh lẽo múc đổ đ
Còn tôi một kẻ tình si
Đêm ngồi đong đếm sân si cuộc tình



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/7E90CF1136BF4A5C97953C5505213F54.jpg[/image]

TRĂNG  HẸN...


Trăng hẹn cùng ai... để nặng lòng.
Mỗi mùa vẫn ghé... gợi nhớ mong!
Bao nhiêu trăng nữa... rồi một kiếp?
Để cùng trăng lấp những khoảng không!

Trăng đã cùng ta giấc mơ say,
Nửa mảnh trăng nghiêng chở mộng đầy.
Nửa kia ta giữ trong tâm khảm...
Hẹn ngày đôi nửa... bến mê say!


Tóc nâu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2007 16:36:32 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
onlyyou 17.09.2007 17:24:52 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu

Ta đối mặt ta


Những thạnh tình xưa xin giữ đây,
Vướng mắc làm chi nghĩa xum vầy.
Người ơi! Mây gió hoài bay mãi...
Như thoảng phù du..., chẳng đong tay!

Tiếc nuối chờ mong... thêm xót xa.
Buộc chi tơ rối ánh trăng ngà...
Soi chi bóng nước vầng trăng vỡ...
Ngậm ngùi... ta lại đối mặt ta...!


Tóc nâu
 
Tơ buộc trăng ngà
 
 
Dấu ái còn lưu chưa nhạt phai
Tình xuân dày mãi cùng tháng ngày
Trăng xưa đúng hẹn rằm tháng tám
Anh đón em về... nghĩa đong đầy.
 
Xin nhé, em ơi... đừng nản lòng
Cùng nhau mình thỏa mộng chờ mong
Mắt lệ thêm ngọt ngày hôn lễ
Vu quy... em hãy vẹn chữ tòng.
________________
 
ONLY 
Tóc nâu 17.09.2007 19:58:31 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/EC61AC7CF3FF4CD5A717DA640335B372.jpg[/image]


NGÀY CHIA TAY


Chiều nay nắng nhạt sao
Cỏ cây đã thay màu
Tả tơi buồn chiếc lá..
Nhuộm sắc vàng lao đao

Có chàng gió xanh xao
Mang lạnh buốt thu vào..
Phớt lên từng phiến lá...
Hương tàn.., thu đây sao?!

Mây trắng chừng trăn trở
Chở những nỗi miên man
Vui buồn quyện thu vàng...
Bay khắp trời... mộng đan.

Em ngồi bên khung cửa
Thả hồn bay muôn phương...
Không nối kết quãng đường,
Điệp khúc tình thu thương...

Anh bên đó có hay.
Là trên chiếc lá bay...
Em cất tình xưa cũ,
Bao mùa vẫn tràn đầy!

Tình thu đếm trên tay,
Trời thu lạnh heo may...
Mùa thu... rừng lá bay,
Vẫn nhớ ngày chia tay!


Tóc nâu


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2007 22:37:01 bởi Huyền Băng >
onlyyou 18.09.2007 00:25:48 (permalink)
0
 
Tình thu thương
 
 
Lời tạ từ chia phôi
Như vẫn còn vang vọng
Dẫu quyến luyến ngậm ngùi
Thu không thôi vàng úa.
 
Đặt chân miền đất lạ
Những tưởng mệnh đổi dời
Sống gần nửa cuộc đời
Chợt giật mình... tay trắng.
 
Lòng rã rời hoang vắng
Chân quay về chốn xưa
Tìm người yêu một thuở
Quên dầm dãi nắng mưa.
 
Phòng khuê em khép cửa
Chôn tuổi xuân đợi chờ
Giấu mắt lệ tủi hờn
Em gục đầu bối rối.
 
Tôi vạn lần xin lỗi
Xin em hãy mở lòng
Dang tay đón tình chung
Cho vẹn tròn duyên nợ.
____________
 
ONLY
 
langtoi 19.09.2007 09:48:33 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/EC61AC7CF3FF4CD5A717DA640335B372.jpg[/image]


NGÀY CHIA TAY


Chiều nay nắng nhạt sao
Cỏ cây đã thay màu
Tả tơi buồn chiếc lá..
Nhuộm sắc vàng lao đao

Có chàng gió xanh xao
Mang lạnh buốt thu vào..
Phớt lên từng phiến lá...
Hương tàn.., thu đây sao?!

Mây trắng chừng trăn trở
Chở những nỗi miên man
Vui buồn quyện thu vàng...
Bay khắp trời... mộng đan.

Em ngồi bên khung cửa
Thả hồn bay muôn phương...
Không nối kết quãng đường,
Điệp khúc tình thu thương...

Anh bên đó có hay.
Là trên chiếc lá bay...
Em cất tình xưa cũ,
Bao mùa vẫn tràn đầy!

Tình thu đếm trên tay,
Trời thu lạnh heo may...
Mùa thu... rừng lá bay,
Vẫn nhớ ngày chia tay!


Tóc nâu


r


THU KHÓC...
 
thu sang rớt lệ vàng
lá cây rơi xào xạc
một chút nắng vàng buông
nhớ ai sầu cô lẻ
Thầm trách buổi chia ly
 
Cũng vào tiết thu về
người vội vã ra đi
không một lời ly biệt
với đôi dòng nhắn nhủ
chắc người sợ ly tan
 
Thu ơi cho hỏi nhỏ
thoáng lạnh thu nhớ ai
mà hắt hiu giọt nắng
sưởi ấm chút giá lòng
cho quên sầu đơn độc
 
Thu ơi lúc thu sang
đến nay chừng mấy độ
cho ngày tháng lắt lay
cho dài thêm nỗi nhớ
cho tâm trí hư hao....!
con thuyền không bến 19.09.2007 20:31:25 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu


TRĂNG  HẸN...


Trăng hẹn cùng ai... để nặng lòng.
Mỗi mùa vẫn ghé... gợi nhớ mong!
Bao nhiêu trăng nữa... rồi một kiếp?
Để cùng trăng lấp những khoảng không!

Trăng đã cùng ta giấc mơ say,
Nửa mảnh trăng nghiêng chở mộng đầy.
Nửa kia ta giữ trong tâm khảm...
Hẹn ngày đôi nửa... bến mê say!


Tóc nâu




 
                                                                            Rằm
 
                                                       Đầu hôm vừa lẻ, khuya thời khuyết
                                                       Lặng lẽ trăng gầy khuất tháng năm
                                                       Em ở ngoài kia em có biết
                                                       Đào dậy hương Xuân thắm ngập Rằm
 
                                                           Con thuyền không bến
langtoi 21.09.2007 09:27:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu


Trích đoạn: langtoi



Trăng gầy quạnh quẽ rọi bến mơ
Lành lạnh lòng ai kẻ đợi chờ
Hạt vàng rơi rớt gây sầu khổ
Gối chiếc phòng không kẻ lạnh lùng


Thương ai nàng Nguyệt phải ngẩn ngơ
Trăng vàng lạnh lẽo múc đổ đ
Còn tôi một kẻ tình si
Đêm ngồi đong đếm sân si cuộc tình



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/7E90CF1136BF4A5C97953C5505213F54.jpg[/image]

TRĂNG  HẸN...


Trăng hẹn cùng ai... để nặng lòng.
Mỗi mùa vẫn ghé... gợi nhớ mong!
Bao nhiêu trăng nữa... rồi một kiếp?
Để cùng trăng lấp những khoảng không!

Trăng đã cùng ta giấc mơ say,
Nửa mảnh trăng nghiêng chở mộng đầy.
Nửa kia ta giữ trong tâm khảm...
Hẹn ngày đôi nửa... bến mê say!


Tóc nâu




 
 
TRĂNG VỠ
 
Nguyệt thẹn dấu mình giữa đám mây
Nhớ ai nên nỗi héo trăng gầy
Bóng trăng lấp loáng trong làn nước
Bỗng vỡ tan rồi một thoáng say....
 
Trời đất vần xoay con tạo hoá
Bao mùa trăng khuyết lúc vơi đầy
Chín nhớ mười thương trăng tròn bóng
Bỗng chốc trăng nhoà giũa thinh không!
 
 
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 100 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9