Thơ rơi
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 100 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Vũ Nguyên 24.03.2007 21:46:27 (permalink)
0
Chài tn hổn wé ,gì mà phải cúng kiếng ông bà nữa vậy?tn đổi thành tóc rối cũng đẹp mùh?Lại co ngừ tặng thơ nữa.....
Có gì mùh fải củm ơn vn ,tn là hàng xóm mà ,đi bộ cũng qua tới ,cần gì đi đò chài?Củm ơn luôn nhã ý định làm mai cho vn ,vụ này coi được à nghen. Send cho ANH cái hình bạn tn đi nhá Thân mến.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2007 06:27:56 bởi Ct.Ly >
#16
    Tóc nâu 24.03.2007 23:40:35 (permalink)
    0
    Người ta nói con gúi mờ tóc tai bù nhù thì khó coi, nên TN chứ không là TR được , còn chuyện cúng cơm là đương nhiên phải làm khi muốn đổi tên, họ,... hừ.... TN hỗn chổ nào vậy ta [sm=salute.gif]??? VN xưng anh thì TN tặng  ngay bài thơ về Anh, có dám cãi lại hồi nào đâu. TN đã ngỏ lời rùi, nàng chịu chịu rùi đoá, hình như cũng có một ông đang ngắm nghía cô nường, nhưng TN đã giãi thích, quảng cáo miễn phí về ông Anh của TN thì phần thắng đã nằm trong tay của VN rùi...Nàng rất nhu mì, dễ thương, ăn nói nhỏ nhẹ, thích thơ, thích hoa, thích tâm sự và nhứt là thích làm vui lòng thi nhân, người như vậy TN là con gúi còn mê noái chi tới VN....
    VN lùm bộ đi lạc qua trang nhà của TN, rồi ngó vô khung cửa sổ là biết ngay nàng là ai...Ê! Biệt hiệu rất là tình nghen...
     
    Ôi, quê hương thanh bình.
    Ta cùng nàng dung dăng,
    Ngắm trăng và hứng gió,
    Quên đi đời lăng nhăng....  
     
     
    #17
      Tóc nâu 26.03.2007 04:54:17 (permalink)
      0
                   TÓC  BUỒN
       
       
              Tóc em có rối, có bời
      Nhưng em không thể cho người lùa tay.
              Chỉ riêng cho gió nghịch đùa,
        Gió lùa vào tóc rối bời sợi mây...
              Tóc em xỏa thẳng bờ vai,
      Không kẹp, không vắt cho đời nhẹ thênh.
              Những ngày, những tháng bấp bênh
      Tóc em như những nỗi buồn không quên,
              Làm sao ai hiểu được lòng,
      Thôi thì hãy để tóc buồn như em...
              Thôi thì hãy để tóc buồn,
      Người đừng nghịch tóc, rối bời lòng em.
              Hãy cùng em ngắm vần thơ,
      Xa nhau vạn dặm, nhưng lời kề bên.
              Xin người chớ vội kêu lên,
      Những niềm đau buốt, dây tình phôi phai!
              Hãy vui với chút bồi hồi,
      Cuộc đời dâu bể, ai người không qua?
              Thiệp hồng ư? Hãy còn xa...
      Nói chi bầu rượu, cùng luôn nỗi sầu...!
       
              Chúa thương, Chúa rất nhiệm mầu
      Xóa tan những bước luân trầm người đi...
              Chúa cho ta những sầu, bi...
      Và luôn tặng những niềm an, cõi bình...!
       
      #18
        James Jee 27.03.2007 10:21:53 (permalink)
        0
        TÓC THỀ
         
        Tóc thề quấn lấy tim ai
        Như thương như nhớ tháng ngày ngẩn ngơ
         
        Tóc em có rối có bời
        Nhưng cũng đủ để làm vơi nỗi buồn
        Tóc em như lệ trào tuôn
        Cho vương cho vấn cho buồn thân ai
         
        Tóc em xỏa thẳng bờ vai
        Suông suông óng ả làm ai nhớ hoài
        Nhớ năm nhớ tháng nhớ ngày
        Nhớ thôi tất cả không phai bao giờ
         
        Những khi bỗng chút ngẩn ngơ
        Cũng vì mái tóc vầng thơ bồng bênh
        Tháng ngày dù có bấp bênh
        Không sao có thể mà quên được cười
         
        Tóc thề má thắm môi cười
        Làm duyên một chút cho người ngất ngây
        Chiều buồn sân vắng nơi đây
        Vang lên âm vận chất đầy suy tư
         
        Đêm về thao thức viết thư
        Muốn trao nhưng cứ giữ hoài trong tay
        Lòng buồn theo gió thoảng bay
        Có ai hiểu được lòng ai bao giờ
         
        Thôi thì vẫn cứ làm thơ
        Thôi thì vẫn cứ ngồi mơ tóc thề
        Thoáng trong giấc mộng say mê
        Nghịch em tóc rối chiều về hoàng hôn
         
        Thức dậy nỗi nhớ đành chôn
        Vầng thơ dào dạt chiều thôn khói mờ
        Tình yêu trống vắng chơ vơ
        Gần nhau như thế vẫn vờ như xa
         
        Cầu xin cho mối tình ta
        Tơ hồng vương vấn bao xa cũng gần
        Tóc thề duyên dáng dừng chân
        Hoa môn rực rỡ trong sân tóc thề
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2007 10:23:33 bởi James Carlos >
        #19
          Tóc nâu 28.03.2007 19:57:28 (permalink)
          0
          Tóc nâu cám ơn anh James Carlos lại ghé chơi trang nhà và còn để lại bài thơ thật đẹp , và mong rằng sẽ học hỏi thêm nhiều ở các anh chị, bạn bè trên những trang thơ thật hữu tình này...
          #20
            Vũ Nguyên 28.03.2007 23:11:43 (permalink)
            0
            TÓC THỀ

            Lừng khừng đánh cuộc với nhau,
            Tóc thề em cũng nhuốm màu tóc nâu.
            Nửa đông và nửa tây phương ,
            Ta đậm hồn Việt biết thương chốn nào?

            Ngây thơ ta oảnh tù tì ,
            Anh ra cái kéo xé rời cái bao ,
            Nụ cười méo xẹo em trao ,
            Anh ngượng nghịu phải giả chìu em thôi.

            Bây giờ trán rịn mồ hôi ,
            Nhớ gương trăng với mắt môi tơ hồng.
            Tuổi anh lắm đỗi phong sương ,
            Nhìn về em vẫn trăng tròn như xưa.

            Anh già như một trái cà ,
            Như con dế đá mắt hoa ,gìo què.
            Canh dài dế gáy te te ,
            Than đời não nuột ,mơ về giai nhân.

            Khuyên em rất đỗi ân cần
            Nghìn sau cứ giữ một màu tóc nâu
            Gót chân se sẽ cho mau ,
            Không anh lại bắt tóm thâu vô lồng.

            Vài câu đùa với má hồng ,
            Nhưng đùa sẽ thực khi không ,bổng chừng...
            Em về ác mộng lung tung ,
            Vì anh chỉ kẻ rất khùng thi ca.

                               Vũ Nguyên



            #21
              Vũ Nguyên 28.03.2007 23:28:34 (permalink)
              0
              @tn : Bài thơ TÓC THỀ của vn chỉ là giả thiết thôi nghen tn,chủ yếu vui thôi mùh ,nếu có jì ko phải thì thứ tha đi mùh ,ok?Với lại nhiều tóc nâu ,tóc rối ,tóc dài...lắm.Đừng cho người iu tn đọc nghen,vn sẽ bị tạt a xít đoá Đâu phải mình Tóc Nâu tên...loà Tóc Nâu đâu nhỉ?
              #22
                Tóc nâu 29.03.2007 12:50:29 (permalink)
                0
                                Lại   Tóc
                 
                 
                        Mẹ em quê ở Bạc Liêu,
                Riêng Ba em sống liêu phiêu Sài- gòn.
                        Hai người nặng nợ tình son,
                    Sinh ra con nhỏ tóc nâu lạ thì...
                        Bà em thấy tóc kỳ- kỳ,
                Muốn đem đi cạo, cho lì tóc đen.
                        Ba em nhứt định một phen,
                Nó sao để vậy, chê khen mặc người !
                        Giờ em lại tóc rối bời,
                    Sao Trời lại để rối bời lại nâu? 
                        Thôi thì cứ mặc tóc nâu,
                Miễn mình gốc Việt, đen nâu tại Trời... 
                 
                       
                 
                 
                #23
                  Tóc nâu 29.03.2007 13:03:26 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Vũ Nguyên

                  @tn : Bài thơ TÓC THỀ của vn chỉ là giả thiết thôi nghen tn,chủ yếu vui thôi mùh ,nếu có jì ko phải thì thứ tha đi mùh ,ok?Với lại nhiều tóc nâu ,tóc rối ,tóc dài...lắm.Đừng cho người iu tn đọc nghen,vn sẽ bị tạt a xít đoá Đâu phải mình Tóc Nâu tên...loà Tóc Nâu đâu nhỉ?

                   
                  Vậy ra VN cũng biết chọc phá và đùa vui đó ta... , nhà thơ chỉ còn nhớ tình xưa chứ không còn buồn day dức như trước rồi! Vậy thì làm ơn trả lời dùm TN chuyện mai mối cho VN với cô bạn đi,.... Người iu của TN thì...chuyện đó nói sau....
                   
                   
                  #24
                    Vũ Nguyên 29.03.2007 14:00:51 (permalink)
                    0
                    Hí lù tn ,trả lời bằng thơ được hông?
                     
                     
                    HỎI TÍ
                     
                    Hỏi rằng cô ấy mấy xuân ,
                    Mập ,gầy ,cao ,thấp chỉ cần tí duyên ,
                    Chẳng hay cổ có mail riêng?
                    Cho anh đi chứ huyên thiên thấy gì?
                    Hay cho tạm nick yahoo ,
                    Chat giao liêu mí cùng cô mới tường.
                    Hoặc là cổ có số phone ,
                    Thanh niên thời đại số phone tay cầm  
                    Tình yêu thế hệ tốc hành ,
                    Dẫu sao cũng phải nhanh nhanh á lồ , hì hì hì.
                     
                                                              Vũ Nguyên
                    #25
                      James Jee 29.03.2007 19:49:02 (permalink)
                      0

                      Lại Tóc


                      Mẹ em quê ở Bạc Liêu,
                      Riêng Ba em sống liêu phiêu Sài- gòn.
                      Hai người nặng nợ tình son,
                      Sinh ra con nhỏ tóc nâu lạ thì...
                      Bà em thấy tóc kỳ- kỳ,
                      Muốn đem đi cạo, cho lì tóc đen.
                      Ba em nhứt định một phen,
                      Nó sao để vậy, chê khen mặc người !
                      Giờ em lại tóc rối bời,
                      Sao Trời lại để rối bời lại nâu?
                      Thôi thì cứ mặc tóc nâu,
                      Miễn mình gốc Việt, đen nâu tại Trời...

                       
                      MƠ TÌNH
                       
                      Thân tặng cô bé Tóc nâu
                      Dù không thấy mặt dù đâu biết lòng
                       
                      Tóc em do mẹ sinh ra
                      Đậm màu nâu đỏ trời xa về chiều
                      Em đâu có dáng yêu kiều
                      Đâu đôi mắt đẹp đăm chiêu tháng ngày
                       
                      Em chỉ chân chất thẳng ngay
                      Sinh sao để vậy chẳng phai bao giờ
                      Tính em lại thích làm thơ
                      Thích người mơ mộng, dại khờ vì yêu
                       
                      Ước ao em mãi dệt thêu
                      Tương lai em được nuông chiều do ai
                      Sợ lắm trái đắng trái cay
                      Sợ đời đen bạc làm chai tim này
                       
                      Chiều thu lá đổ hàng cây
                      Thẫn thờ dạo bước lòng xây mộng vàng
                      Chân thì cư mãi lang thang
                      Lòng thì cứ mộng vương mang tình đời
                       
                      Tình em đầy mãi chẳng vơi
                      Dù tình có lúc biển khơi xô bồ
                      Đời thì nhiều đợt sóng xô
                      Ai nào biết trước ướt khô nơi nào
                       
                      Mối tình em chưa gởi trao
                      Chờ người trong mộng dắt nhau vào đời
                      Ước thầm trong buổi sớm mơi
                      Sẽ có hoàng tử đón mời em đây
                       
                      Tình hồng duyên thắm men say
                      Phỉ đời bằng mối trầu cay thơm nồng
                      Từ đây thôi chữ phòng không
                      Tháng ngày hớn hở bên vòng tay anh
                       
                      Mong đời sẽ mãi luôn xanh
                      Mong tình sẽ mãi như tranh tuyệt vời
                      Yêu thương không phút nào ngơi
                      Cuộc sống như thế tuyệt vời Tóc nâu (...ha...)
                      #26
                        Tóc nâu 30.03.2007 00:27:06 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Vũ Nguyên

                        Hí lù tn ,trả lời bằng thơ được hông?


                        HỎI TÍ

                        Hỏi rằng cô ấy mấy xuân ,
                        Mập ,gầy ,cao ,thấp chỉ cần tí duyên ,
                        Chẳng hay cổ có mail riêng?
                        Cho anh đi chứ huyên thiên thấy gì?
                        Hay cho tạm nick yahoo ,
                        Chat giao liêu mí cùng cô mới tường.
                        Hoặc là cổ có số phone ,
                        Thanh niên thời đại số phone tay cầm  
                        Tình yêu thế hệ tốc hành ,
                        Dẫu sao cũng phải nhanh nhanh á lồ , hì hì hì.

                                                                 Vũ Nguyên

                         
                         
                                 DẠ   THƯA  !
                         
                        Thưa rằng ,cô hãy còn xuân
                        Tuổi đâu thập thập trăng thuần trở lên
                        Nếu anh hỏi tới chử duyên,
                        Rằng cô không thiếu chử duyên chút nào!
                        Anh ơi! Chớ quá chào rào,
                        Ráng mà đứng đợi hàng rào, gốc đa...
                        Rồi ngày trẫy Hội cô ra,
                        Tha hồ mà hỏi, mà tra số...nàng !
                        Em thì chỉ biết làm mai
                        Cho anh, cho chị sớm...mai với tình.
                        Nhớ đừng quên nhỏ em mình,
                        Gầy duyên, dựng sạp làm mai không tiền...
                         
                         
                        TN làm thiệt đó , hổng có giỡn đâu.....
                         
                        #27
                          Tóc nâu 03.04.2007 22:21:32 (permalink)
                          0
                                      Đợi  chờ

                                 Đợi ai, em biết đợi ai
                          Đợi mây giăng phũ, đợi trời thôi mưa.
                                 Hay là đợi gió lưa thưa,
                          Cuốn đi những sáng, những trưa của ngày.
                                 Và cho em những đêm dài
                          Nhớ nhung, thổn thức tuyền đài anh đi.
                                 Sao anh nở vội vu vi
                            Để riêng em phải cô thi cõi trần.
                                 Ba năm em dại lần khần
                          Quanh đi, quẩn lại chỉ trần mộng duyên.
                                 Gởi tình lên những con thuyền
                          Em ghi, em viết... xếp thuyền cho trôi...
                                 Thuyền mang kiếp nợ đơn côi,
                            Riêng em phải gánh lôi thôi phận này.
                                 Chờ ngày hai đứa xum vầy,
                          Cùng chung quan quách , thấm đầy tình xưa... 


                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2007 01:09:22 bởi Tóc nâu >
                          #28
                            Tóc nâu 03.04.2007 22:38:52 (permalink)
                            0
                                          CHỬ  TU
                             
                                  Anh ơi! Hãy niệm chử Tu,
                            Đường thơ thăm thẳm, mây mù vây quanh
                                  Vườn thơ đao kiếm hoành hành
                                 Còn chi tri kỷ, thi nhân kiếp này !
                                    Sinh ra trong giới đoạ đày,
                              Mượn thơ và rượu, chút tình riêng tư.
                                  Người thông, người hiểu... thực hư?
                              Có hư, có thực... dòng thơ riêng mình!
                                   Hãy dùng thơ trãi chử tình,
                            Để tâm lắng đọng, mặc mình nghênh ngông...
                                  Cần chi những " khách cuồng thông "
                                Chỉ trêu, chỉ khuấy rối lòng thi nhân....
                             
                            #29
                              Tóc nâu 10.04.2007 15:55:53 (permalink)
                              0
                                           ƯỚC    AO


                              Tôi ước ao mình như chim sáo,
                              Cất tiếng ca vang khúc dạ hành
                              Rồi nhờ cơn gió gom trong áo
                              Thổi đến bên anh giấc ngủ lành.

                              Tôi ước ao mình như cánh hoa
                              Thơm hương mang sắc thái dịu dàng
                              Và anh sẽ là con bướm trắng
                              Đáp xuống đài hoa thắm nhụy trang.

                              Tôi ước ao mình như áng mây
                              Lang thang theo gió chẳng đợi chờ
                              Những lúc muộn phiền, mây mưa ướt
                              Rớt xuống vai anh giấc ngủ nhờ.

                              Tôi ước ao mình như ánh trăng
                              Đêm khuya trăng thức giấc võ vàng
                              Trăng soi mành cửa buồn hiu hắt
                              Như gọi mời ai thức ngắm trăng.

                              Tôi ước ao và chỉ ước ao
                              Làm sao có được giấc mơ vàng
                              Thôi thì hãy để tôi ao ước
                              Cùng gió, mây, trăng giấc mơ mang...
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2007 15:57:18 bởi Tóc nâu >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 100 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9