Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 100 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
SuongAnh 21.09.2007 13:16:47 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/EC61AC7CF3FF4CD5A717DA640335B372.jpg[/image]


NGÀY CHIA TAY


Chiều nay nắng nhạt sao
Cỏ cây đã thay màu
Tả tơi buồn chiếc lá..
Nhuộm sắc vàng lao đao

Có chàng gió xanh xao
Mang lạnh buốt thu vào..
Phớt lên từng phiến lá...
Hương tàn.., thu đây sao?!

Mây trắng chừng trăn trở
Chở những nỗi miên man
Vui buồn quyện thu vàng...
Bay khắp trời... mộng đan.

Em ngồi bên khung cửa
Thả hồn bay muôn phương...
Không nối kết quãng đường,
Điệp khúc tình thu thương...

Anh bên đó có hay.
Là trên chiếc lá bay...
Em cất tình xưa cũ,
Bao mùa vẫn tràn đầy!

Tình thu đếm trên tay,
Trời thu lạnh heo may...
Mùa thu... rừng lá bay,
Vẫn nhớ ngày chia tay!


Tóc nâu


r


 
 
Tình Theo Lá Vàng Bay
 
 
Rừng Thu đang thay áo
Anh bây giờ nơi nao
Có nghe không tiếng gió
Gọi anh trong khát khao
 
Vạt nắng rọi hanh hao
Chẳng ấm lòng chiếc lá
Buông mình rơi lả tả
Trên phiến đá xanh xao
 
Tim nức nở nghẹn ngào
Theo tiếng đàn chùng phím
Hát bài ca Chiều Tím *
Tìm người trong chiêm bao
 
Tình nhớ gửi trăng sao
Mơ màng...vai kề vai
Mùi hương cuả năm nào
Vẫn còn đây chưa phai
 
Hỡi người ơi...có hay?
Em nơi đây mong đợi
Bao Thu rồi không tới
Tình theo lá vàng bay...
 
Sương Anh
 
* Chiều Tím = Nhạc Đan Thọ - Lời : Đinh Hùng
con thuyền không bến 21.09.2007 22:04:41 (permalink)
0
Hồn thơ
 
Tay vói bắt hương mùa Xuân sắc thắm
Bờ hoang kia hồn thủy thảo chiêm bao
Ngàn non nước màu xanh như cổ lục
Gío phiêu du tình thơ lạc nơi nao
 
Từng cánh én mang triều Xuân trải rộng
Dậy đi em cành mai nhuộm hôm qua
Lay lách cỏ mọng sương tràn nhựa sống
Khắp phương trờI thơ hẹn với Xuân hoa
 
Dòng nước đục, dòng nước xanh sống dậy
Đời trăm năm mây khói mấy nghìn năm
Xin trầm lặng một lần trong vĩnh cửu
Để hồn thơ tan loãng dưới trăng rằm
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/F8F591E11F3B49DDB03F2C4E0CA5A936.gif[/image]
Attached Image(s)
Tóc nâu 22.09.2007 03:18:28 (permalink)
0
TN đi ngang đây mà giật mình, hổng biết mình có vào lầm nhà hay không , nhưng rõ ràng là địa chỉ của mình! Thật có lỗi đã để khách đến chơi mà chậm chân tiếp đãi, TN xin phép mời Sương Anh, langtoi, con thuyền không bến và Onlyyou vài ngụm trà nghen...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/5E18A987C1F3438D8931C1E7EDDC3137.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2008 14:48:35 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
onlyyou 22.09.2007 08:07:57 (permalink)
0
 
Người bận đi đâu... sao vội vã
Ly trà người rót... đã nguội rồi
Nhớ lắm... tôi tìm người trao đổi
Thơ không người đối... ôi chơi vơi.
_________________
 
ONLY
 
 
Tóc nâu à, đi đâu vậy... trà ngon phải có gì..gì... nữa chứ. Chúc cuối tuần vui nhé!
ThanhTracNguyenVan 22.09.2007 12:51:47 (permalink)
0





Cô gái áo vàng (bản tứ tuyệt)

Áo vàng vàng nắng em ơi !
Mùa thu bỗng đến cho đời có đôi .
Nẻo buồn em rẽ xa tôi
Giọt mưa vỡ ướt tan trôi nụ cười !

(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm – NXB Thanh Niên 2002)


Thanh Trắc Nguyễn Văn

Tóc nâu 22.09.2007 17:43:50 (permalink)
0


Tình Theo Lá Vàng Bay
 
 
Rừng Thu đang thay áo
Anh bây giờ nơi nao
Có nghe không tiếng gió
Gọi anh trong khát khao
 
Vạt nắng rọi hanh hao
Chẳng ấm lòng chiếc lá
Buông mình rơi lả tả
Trên phiến đá xanh xao
 
Tim nức nở nghẹn ngào
Theo tiếng đàn chùng phím
Hát bài ca Chiều Tím *
Tìm người trong chiêm bao
 
Tình nhớ gửi trăng sao
Mơ màng...vai kề vai
Mùi hương cuả năm nào
Vẫn còn đây chưa phai
 
Hỡi người ơi...có hay?
Em nơi đây mong đợi
Bao Thu rồi không tới
Tình theo lá vàng bay...
 
Sương Anh

*****

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/CDC760D2A6E8464E891559760D7F9664.jpg[/image]


PHÔI  PHAI


Phảng phất chút hương thừa
Của chiều thu năm cũ
Một khoảnh trời mây tụ...
Như khóc tình đôi ta!

Em xưa thuở ngọc ngà
Dâng tình bao mơ ước
Ngây thơ uống thần dược...
Để hồn mơ phương xa....

Anh xưa lắm thật thà
Ôm riêng mối tình chung...
Bao ước mộng tương phùng
Đôi ta... đời vai sánh!

Bao thư tình tung cánh,
Như nghìn lá vàng bay...
Chép mãi những ngất ngây
Nồng nụ hôn thơ dại...

Ta ngỡ tình đẹp mãi!
Nhưng thời gian... đợi ai!
Ta- Em... giờ thở dài
Đau hồn nhau... phôi phai...

Lá vàng thu cứ bay...
Tình thu xưa lất lây...
Đôi mình đà chia tay...
Thư tình... còn trên tay!


Tóc nâu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2007 17:46:33 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Tóc nâu 22.09.2007 17:53:46 (permalink)
0


Rằm


  Đầu hôm vừa lẻ, khuya thời khuyết
  Lặng lẽ trăng gầy khuất tháng năm
Em ở ngoài kia em có biết
    Đào dậy hương Xuân thắm ngập Rằm


Con thuyền không bến

************

Sáng  Trăng

Trăng sáng bên anh - Em... sáng trăng
Chỉ một trăng nghiêng... sáng hai đằng
Muôn trùng xa cách nhưng hồn ấm
Cảm tạ trăng vàng... không cách ngăn!


Tóc nâu



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/E21053CE034040BE850685D24EE168FC.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2007 21:53:44 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Tóc nâu 22.09.2007 18:05:12 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou

 
Người bận đi đâu... sao vội vã
Ly trà người rót... đã nguội rồi
Nhớ lắm... tôi tìm người trao đổi
Thơ không người đối... ôi chơi vơi.
_________________
 
ONLY
 
 
Tóc nâu à, đi đâu vậy... trà ngon phải có gì..gì... nữa chứ. Chúc cuối tuần vui nhé!


Tất tả lo toan chuyện cảm hàn
Trà mời với cả tấm lòng mang
Khách ạ! Đợi chờ thêm chút nữa...
Thơ buồn... thì dạ sẽ hoang mang...

TN.

onlyyou 22.09.2007 18:16:07 (permalink)
0
 
Trời đất... vậy là người không khỏe
Tôi thật đáng trách đã vô tâm
Người cứ bắt đền... tôi chịu hết
Mong hãy giữ gìn và bình an!
_______________
 
 
Vắng Tóc nâu thấy hiu quạnh lắm. Hãy chăm sóc mình nhé! ONLYYOU
Tóc nâu 22.09.2007 21:47:59 (permalink)
0


Cô gái áo vàng (bản tứ tuyệt)


Áo vàng vàng nắng em ơi !
Mùa thu bỗng đến cho đời có đôi .
Nẻo buồn em rẽ xa tôi
Giọt mưa vỡ ướt tan trôi nụ cười !

(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm – NXB Thanh Niên 2002)


Thanh Trắc Nguyễn Văn

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/2BE1C0C4FE3342B78F717304ED065D3D.jpg[/image]

Lá   Vàng

Vàng thu sắc áo em choàng
Sương rơi chắn lối, nắng vàng hắt hiu
Ngày mai lá rụng cành xiêu
Giã từ hạnh phúc chắt chiu mấy mùa...!


Tóc nâu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2007 21:49:17 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
SuongAnh 22.09.2007 22:10:53 (permalink)
0
 
Cảm...
 
Vắng người cảm thấy...gửi vần thơ
Hay đâu người cảm gió mệt đờ
Ôi... chỉ tại vì một chữ cảm
Cảm:-Thương-Xúc-Động-Tình...mà khờ 

 
Sương Anh
 
Hỏi Thăm
 
Bi giờ Chàng cảm thấy đỡ hôn
Hết cảm rồi chưa hay vẫn còn
Tin Chàng bị bịnh lòng thương cảm
Cảm giác nao nao dạ bồn chồn  
 
Sương Anh
con thuyền không bến 23.09.2007 16:32:10 (permalink)
0
Nàng mơ
 
Từ gặp em, anh biết mộng mơ
Biết Xuân đương hé, chắc đương chờ ?
Xập xòe nón rộng vành e ấp
Mỗi bận tan trường biết ngác ngơ
 
Từ gặp em, anh biết làm thơ
Đón em ngự giữa chiêm bao mở
Xuân ý sôi trào qua mí mắt
Nàng thơ nào rồi cũng…nàng mơ


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/0728BD3C800E4342AEED853A0EADDA35.gif[/image]
Attached Image(s)
Tóc nâu 24.09.2007 03:35:15 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

 
Cảm...

Vắng người cảm thấy...gửi vần thơ
Hay đâu người cảm gió mệt đờ
Ôi... chỉ tại vì một chữ cảm
Cảm:-Thương-Xúc-Động-Tình...mà khờ 

 
Sương Anh
 
Hỏi Thăm
 
Bi giờ Chàng cảm thấy đỡ hôn
Hết cảm rồi chưa hay vẫn còn
Tin Chàng bị bịnh lòng thương cảm
Cảm giác nao nao dạ bồn chồn  

Sương Anh


Nàng Thơ ui! Thấy khách khứa tới thăm và han hỏi làm TN sợ quá hết dám cảm nữa rùi! Chàng Thơ phá tiếp nha....

Tóc nâu 24.09.2007 03:45:50 (permalink)
0


TRĂNG VỠ

Nguyệt thẹn dấu mình giữa đám mây
Nhớ ai nên nỗi héo trăng gầy
Bóng trăng lấp loáng trong làn nước
Bỗng vỡ tan rồi một thoáng say....

Trời đất vần xoay con tạo hoá
Bao mùa trăng khuyết lúc vơi đầy
Chín nhớ mười thương trăng tròn bóng
Bỗng chốc trăng nhoà giũa thinh không!


Langtoi


CHUỖI  SẦU  KẾT  VẬN  THƠ


Vẫn bóng trăng soi giữa thu phong,
Làn nước lung linh vỡ ánh hồng.
Tiếng ai oan thán nhìn trăng vỡ...
Chợt thấy say lòng chốn mênh mông!

Thời gian xoay chuyển không ngừng động.
Người vẫn tình chung, vẫn đợi chờ.
Bao năm, bao tháng... lần hạt nhớ.
Để những chuỗi sầu... kết vận thơ!


Tóc nâu


langtoi 24.09.2007 08:51:29 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu



TRĂNG VỠ

Nguyệt thẹn dấu mình giữa đám mây
Nhớ ai nên nỗi héo trăng gầy
Bóng trăng lấp loáng trong làn nước
Bỗng vỡ tan rồi một thoáng say....

Trời đất vần xoay con tạo hoá
Bao mùa trăng khuyết lúc vơi đầy
Chín nhớ mười thương trăng tròn bóng
Bỗng chốc trăng nhoà giũa thinh không!


Langtoi


CHUỖI  SẦU  KẾT  VẬN  THƠ


Vẫn bóng trăng soi giữa thu phong,
Làn nước lung linh vỡ ánh hồng.
Tiếng ai oan thán nhìn trăng vỡ...
Chợt thấy say lòng chốn mênh mông!

Thời gian xoay chuyển không ngừng động.
Người vẫn tình chung, vẫn đợi chờ.
Bao năm, bao tháng... lần hạt nhớ.
Để những chuỗi sầu... kết vận thơ!


Tóc nâu




THU PHONG TÌNH NỒNG
 
Chênh chếch nghiêng mình trăng đã xế
Đêm dài nỗi nhớ chẳng mau quên
Xa nhau thấy quặn lòng đau nhói
Bên thềm vàng lá niềm đợi mong
 
Thu phong tình nồng còn vương mãi
Vắng người nay đã mấy thu qua
Cách biệt dài thêm năm tháng nhớ
Đổi thay nhân thế đổi sự đời....!
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 100 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9