Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 100 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
con thuyền không bến 24.09.2007 19:16:30 (permalink)
0
Bất chợt
 
Ta đâu kiếm làm gì hạnh phúc
Cũng chẳng mong hoàng tử đến tìm
Chỉ biết rằng một lần ta khóc
Có một người nhìn ta lặng thinh…
 
Cảm ơn nhiều ơi cuộc sống lung linh
Co phải mi cố làm vơi hạnh phúc
Nhặt chút tình ngây ngô như hạt nút
Đến hôm nay ta ngượng nghịu đơm vào
 
Áo mùa Đông ấm một buổi chiều
Trái tim ai lần đầu bối rối
Như cuộn len lăn khù khờ trên gối
Có chú mèo lặng lẽ mang đi…
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/26FB2D396602442199F30996AD5479A4.gif[/image]
Attached Image(s)
Tóc nâu 24.09.2007 23:33:02 (permalink)
0


Hồn thơ
 
Tay vói bắt hương mùa Xuân sắc thắm
Bờ hoang kia hồn thủy thảo chiêm bao
Ngàn non nước màu xanh như cổ lục
Gío phiêu du tình thơ lạc nơi nao
 
Từng cánh én mang triều Xuân trải rộng
Dậy đi em cành mai nhuộm hôm qua
Lay lách cỏ mọng sương tràn nhựa sống
Khắp phương trờI thơ hẹn với Xuân hoa
 
Dòng nước đục, dòng nước xanh sống dậy
Đời trăm năm mây khói mấy nghìn năm
Xin trầm lặng một lần trong vĩnh cửu
Để hồn thơ tan loãng dưới trăng rằm


con thuyền không bến


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/53AA5BBDD8AF480D92FC562F34835EFD.jpg[/image]


HỒN  THƠ  ĐỌNG...


Đã về rồi sao hương xuân dịu ấm?!
Vang vang chân trời khúc hát thân quen
Nở rộ ngoài hiên sắc thắm mai hiền
Vàng cánh mỏng... như lụa tình thơ trải.

Lặng lờ, êm êm... mặt sông thư  thái
Rọi bóng huy hoàng rực rỡ ánh dương...
Anh thấy không anh... trên suốt nẻo đường
Tàn bóng mát của tình thơ dịu vợi!

Chỉ một thoáng... mơ mộng huyền trao gởi
Đủ để ngày sau dấu tích nặng lòng
Mặc cho kiếp đời ta có như không...
Hồn thơ đọng... nét trinh nguyên vĩnh cửu.


Tóc nâu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2008 14:45:52 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Tóc nâu 24.09.2007 23:51:33 (permalink)
0

Nàng mơ
 
Từ gặp em, anh biết mộng mơ
Biết Xuân đương hé, chắc đương chờ ?
Xập xòe nón rộng vành e ấp
Mỗi bận tan trường biết ngác ngơ
 
Từ gặp em, anh biết làm thơ
Đón em ngự giữa chiêm bao mở
Xuân ý sôi trào qua mí mắt
Nàng thơ nào rồi cũng…nàng mơ


con thuyền không bến


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/4806F2F575734AB9BF6262EB893AA430.jpg[/image]


TỪ  BIẾT  ANH


Từ biết anh, em thường ngẫn ngơ
Đã có gì đâu... lại thẩn thờ
Thẹn thùng tan học... chân cuống quýt
Vì biết bên lề... đôi mắt mơ

Từ biết anh, em tập làm thơ...
Tập thương, tập nhớ..., tập giả vờ
Dấu đôi mắt luyến sau vành nón
Dấu kỷ bài thơ... ướp mộng mơ...


Tóc nâu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2008 14:33:27 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
onlyyou 25.09.2007 18:32:00 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu

HỒN  THƠ  ĐỌNG...


Đã về rồi sao hương xuân dịu ấm?!
Vang vang chân trời khúc hát thân quen
Nở rộ ngoài hiên sắc thắm mai hiền
Vàng cánh mỏng... như lụa tình thơ trải.

Lặng lờ, êm êm... mặt sông thư  thái
Rọi bóng huy hoàng rực rỡ ánh dương...
Anh thấy không anh... trên suốt nẻo đường
Tàn bóng mát của tình thơ dịu vợi!

Chỉ một thoáng... mơ mộng huyền trao gởi
Đủ để ngày sau dấu tích nặng lòng
Mặc cho kiếp đời ta có như không...
Hồn thơ đọng... nét trinh nguyên vĩnh cửu.


Tóc nâu

 
 
Hồn thơ vĩnh cửu
 
 
Chất ngất đầy lạnh lẽo đông hàn
Nghe rét mướt thấm từng hơi thở
Người ra đi... dứt tình... dang dở
Đâu đam mê... một thuở... tình thơ.
 
Gió đi hoang... mây khóc đợi chờ
Thu giã biệt... đông tràn tuyết phủ
Giấc mơ hoa... tàn trong dông tố
Đêm hoang vu... trăng lạnh hững hờ.
 
Có về không... hương xuân dịu ấm
Xóa lệ lòng... ru mộng ngày sau
Tặng cho em vĩnh cửu tình đầu
Trinh nguyên đó... hồn thơ đa cảm.
___________________
 
ONLY
SuongAnh 25.09.2007 19:09:59 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu

Nàng Thơ ui! Thấy khách khứa tới thăm và han hỏi làm TN sợ quá hết dám cảm nữa rùi!   Chàng Thơ phá tiếp nha....

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/E21053CE034040BE850685D24EE168FC.jpg[/image]


 
Rước Đèn Vào Giấc Mơ
 
 
Chiếc lồng đèn tuổi thơ
Đưa em vào huyền thoại
Ánh lung linh sáng chói
Rước đèn vào giấc mơ...
 
Dưới ánh trăng dịu mờ
Thoảng đưa làn gió mát
Miệng vu vơ bài hát
"Bài ca sao" thuở nào
 
Có một chút xôn xao
Khi lòng thầm mơ ước
Đường tình ta chung bước
Êm êm và ngọt ngào
 
Hồn lâng lâng rạt rào...
Anh, là vòm trời cao
Che chở em, cánh sao
Ta bên nhau mãi mãi...
 
Sương Anh
 
 
Oui, phá thì phá....có Chàng Thơ bên cạnh, hổng sợ ai hết á.... 
Tóc nâu 25.09.2007 22:05:43 (permalink)
0


Rước Đèn Vào Giấc Mơ
 
 
Chiếc lồng đèn tuổi thơ
Đưa em vào huyền thoại
Ánh lung linh sáng chói
Rước đèn vào giấc mơ...
 
Dưới ánh trăng dịu mờ
Thoảng đưa làn gió mát
Miệng vu vơ bài hát
"Bài ca sao" thuở nào
 
Có một chút xôn xao
Khi lòng thầm mơ ước
Đường tình ta chung bước
Êm êm và ngọt ngào
 
Hồn lâng lâng rạt rào...
Anh, là vòm trời cao
Che chở em, cánh sao
Ta bên nhau mãi mãi...
 
Sương Anh
 
 
Oui, phá thì phá....có Chàng Thơ bên cạnh, hổng sợ ai hết á....

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/CB11D63780D6499C9E7F0456947B8D22.jpg[/image]


CÙNG  MƠ...


Chiếc lồng đèn của em
Anh đã chọn thật kỹ
Ngôi sao trời yên vị
Giấy bóng kiếng đẹp màu.

Rằm hôm nay tặng trao
Để em cười duyên mộng
Bát ngát...tình đợi ngóng
Tự kiếp nào, biết không?!

Tay cầm chiếc đèn lồng
Em nhìn anh... xao xuyến
Môi chừng như... lên tiếng
Anh say hồn... ngó lơ!

Ôi, chiếc đèn tuổi thơ
Thắp sáng tình mộng mơ...
Của em nhỏ dại khờ
Trung thu này... cùng mơ!


Tóc nâu


Nàng Thơ ơi! TN phá nghen và tặng chiếc lồng đèn cho nàng nè..., người nào dám phá đám thì sẽ bít tay....



<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2007 22:07:47 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
con thuyền không bến 26.09.2007 21:41:00 (permalink)
0
Trăng mười sáu
 
Trăng lên mười sáu trăng tròn
Em lên mưòi sáu vẫn còn ngây thơ
Tưổi em là tuổi mộng mơ
Đời em là một bài thơ tuyệt vời...
Ước gì anh được đến chơi
Tặng em chiếc bánh và lời yêu thương
Trung Thu trăng tỏ như gương
Lời yêu anh nói, lời thương anh vần...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/3FB1432CE26F485FB4815AB2586687EC.jpg[/image]
Attached Image(s)
SuongAnh 27.09.2007 17:15:54 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/CB11D63780D6499C9E7F0456947B8D22.jpg[/image]


CÙNG  MƠ...


Chiếc lồng đèn của em
Anh đã chọn thật kỹ
Ngôi sao trời yên vị
Giấy bóng kiếng đẹp màu.

Rằm hôm nay tặng trao
Để em cười duyên mộng
Bát ngát...tình đợi ngóng
Tự kiếp nào, biết không?!

Tay cầm chiếc đèn lồng
Em nhìn anh... xao xuyến
Môi chừng như... lên tiếng
Anh say hồn... ngó lơ!

Ôi, chiếc đèn tuổi thơ
Thắp sáng tình mộng mơ...
Của em nhỏ dại khờ
Trung thu này... cùng mơ!


Tóc nâu


Nàng Thơ ơi! TN phá nghen và tặng chiếc lồng đèn cho nàng nè..., người nào dám phá đám thì sẽ bít tay....





 
Cùng Chấp Cánh Bay
 
 
Cùng chấp cánh bay cao
Xem trời xanh bát ngát
Con đường tình êm mát
Đưa đến đời bình yên
 
Bên suối thơ dịu hiền
Đôi ta cùng trăng ngắm
Tình yêu mình nồng ấm
Mãi bên nhau không rời
 
Chiếc lồng đèn sao trời
Hình năm cánh thật xinh
Màu đỏ tô chuyện tình
Hai đưá càng nồng thắm
 
Thấy không anh lấp lánh
Hai cánh sao kề nhau
Tay nắm tay gối đầu
Là...anh và em đó!
 
Sương Anh
 
 
Cám ơn chàng thơ cuả em
Lồng đèn đẹp quá,...hun khen tí nè
Ai mà phá đám...chàng đe
Thế là hết dám vãng ve...phá mình
 
Thu Hiền 28.09.2007 23:28:25 (permalink)
0
Tóc Nâu nè, chắc nơi bạn ở mùa thu đẹp lắm nhỉ cho nên khung cảnh mùa thu trong bài thơ "Ngày chia tay" của bạn đã khiến Hiền bị cảm mất rồi , không tin bạn vào đây mà nghe thử nè: 

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=300089&mpage=1&key=&#300089
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2007 23:29:31 bởi Thu Hien >
Tóc nâu 29.09.2007 16:55:31 (permalink)
0

Trích đoạn: Thu Hien

Tóc Nâu nè, chắc nơi bạn ở mùa thu đẹp lắm nhỉ cho nên khung cảnh mùa thu trong bài thơ "Ngày chia tay" của bạn đã khiến Hiền bị cảm mất rồi , không tin bạn vào đây mà nghe thử nè: 

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=300089&mpage=1&key=&#300089


Đúng đó Thu Hiền ui! Nơi TN ở trùng trùng điệp điệp những đồi núi lửa tự mấy nghìn năm nên cảnh rất thơ mộng, tiếc rằng TN không đủ chữ nghĩa để diễn đạt hết sức quyến rũ của nó! TN đã vào trang thơ diễn đọc nhưng không nghe được, hic, hic,...[sm=cry.gif]để TN  khóc bù lu bù loa ra thể nào cũng có các anh chị trong ban điều hành ra tay nghĩa hiệp  giúp TN! Nhưng TN biết rằng qua giọng đọc truyền cảm của Thu Hiền thì Ngày Chia tay sẽ làm cho TN cảm thêm nữa mùa thu nơi này....Rất cám ơn tình cảm thông của Thu Hiền nha [sm=flower.gif]
Một cuối tuần như ý nghen Thu hiền!


Tóc nâu 29.09.2007 17:23:09 (permalink)
0


Cùng Chấp Cánh Bay
 
 
Cùng chấp cánh bay cao
Xem trời xanh bát ngát
Con đường tình êm mát
Đưa đến đời bình yên
 
Bên suối thơ dịu hiền
Đôi ta cùng trăng ngắm
Tình yêu mình nồng ấm
Mãi bên nhau không rời
 
Chiếc lồng đèn sao trời
Hình năm cánh thật xinh
Màu đỏ tô chuyện tình
Hai đưá càng nồng thắm
 
Thấy không anh lấp lánh
Hai cánh sao kề nhau
Tay nắm tay gối đầu
Là...anh và em đó!
 
Sương Anh
 
 
Cám ơn chàng thơ cuả em
Lồng đèn đẹp quá,...hun khen tí nè
Ai mà phá đám...chàng đe
Thế là hết dám vãng ve...phá mình


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/7F7CD1D99AEC40DFBE985650A85F03E1.jpg[/image]


ĐÔI   CÁNH


Hai đôi cánh nhẹ nhàng
Giúp hồn ta bay vút
Thoát đi lối tù ngục
Mơ về cõi tự do...

Đầy tiếng hát, câu hò
Dư âm đàn, sáo trúc...
Cùng tấu lên nhạc khúc
Ngợi ca tình đôi ta...

Thấy không em... xa xa
Những sao trời lấp lánh
Giữa đêm trường quang lạnh
Như vạn nghìn đèn hoa...

Và kia là trăng ngà
Mỗi rằm trăng lại đến
Rọi tình không bờ bến
Của đôi mình... miên du!

Buông lời thơ như ru...
Bay tình thơ phù du...
Thênh thang... hồn thơ thẩn
Em - Ta , tình thiên thu...


Tóc nâu


Nụ hôn Nàng gởi sao... tình
Để ta chợt thấy bình minh lại về!
Nàng ui! Nói nhỏ cho nghe
Thiên hạ bỏ chạy... vì e hoạ gần
Như vậy đôi ta càng thân
Thơ tung, vận hứng... đời trần ta dzui!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2007 17:25:00 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Tóc nâu 29.09.2007 17:36:01 (permalink)
0

Trăng mười sáu


Trăng lên mười sáu trăng tròn
Em lên mưòi sáu vẫn còn ngây thơ
Tưổi em là tuổi mộng mơ
Đời em là một bài thơ tuyệt vời...
Ước gì anh được đến chơi
Tặng em chiếc bánh và lời yêu thương
Trung Thu trăng tỏ như gương
Lời yêu anh nói, lời thương anh vần...


con thuyền không bến


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/7FD5ACCE9B1D47F3A3262C23F1F82378.jpg[/image]


KHÔNG CÒN....



Trăng rằm mười sáu vẫn tròn...
Riêng mười sáu tuổi có còn đâu anh!
Mộng mơ nửa mất, nửa thành...
Đời chừng nghiêng ngã như vành trăng rơi
Ơi, mười sáu tuổi... tuyệt vời
Thời gian lấy mất, trò chơi đã tàn...
Đâu còn khúc hát tình tang
Đâu còn êm ái, dịu dàng mộng mơ...
Mười sáu... ký ức ngày thơ
Như tình chiếc lá thờ ơ cuối mùa...


Tóc nâu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2008 14:35:55 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thu Hiền 29.09.2007 17:46:49 (permalink)
0

Đúng đó Thu Hiền ui! Nơi TN ở trùng trùng điệp điệp những đồi núi lửa tự mấy nghìn năm nên cảnh rất thơ mộng, tiếc rằng TN không đủ chữ nghĩa để diễn đạt hết sức quyến rũ của nó! TN đã vào trang thơ diễn đọc nhưng không nghe được, hic, hic,...[sm=cry.gif]để TN  khóc bù lu bù loa ra thể nào cũng có các anh chị trong ban điều hành ra tay nghĩa hiệp  giúp TN! Nhưng TN biết rằng qua giọng đọc truyền cảm của Thu Hiền thì Ngày Chia tay sẽ làm cho TN cảm thêm nữa mùa thu nơi này....Rất cám ơn tình cảm thông của Thu Hiền nha [sm=flower.gif]
Một cuối tuần như ý nghen Thu hiền!


 
Vậy bạn vào đây download về thử xem có nghe được không nhé:

Diễn đọc Ngày chia tay
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2007 17:49:32 bởi Thu Hien >
Tóc nâu 29.09.2007 17:47:17 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/551EAE2569604EB199A12DDA4B107A6C.jpg[/image]


KHÓI   MÂY


Bên thềm khua nhẹ lá phong rơi...
Lao xao như gót nhỏ gọi mời
Bay theo gió nhé... nghìn vạn lá
Thu về... tình Gió , Lá chơi vơi...

Đưa tay gom lại những lá bay
Một khối tình rơi... giữa mùa này!
Chờ khi trăng sáng... đêm quạnh vắng
Đốt ngọn lửa hồng... thả khói bay!

Trôi thả về đâu đám khói mây?
Tính hiệu tình yêu, người bảo đây!
Xa xôi, tan loãng....đời chiếc lá
Như mối tình thơ thuở dại ngây!


Tóc nâu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2008 14:41:33 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
SuongAnh 29.09.2007 18:17:00 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu






[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/7F7CD1D99AEC40DFBE985650A85F03E1.jpg[/image]


ĐÔI   CÁNH


Hai đôi cánh nhẹ nhàng
Giúp hồn ta bay vút
Thoát đi lối tù ngục
Mơ về cõi tự do...

Đầy tiếng hát, câu hò
Dư âm đàn, sáo trúc...
Cùng tấu lên nhạc khúc
Ngợi ca tình đôi ta...

Thấy không em... xa xa
Những sao trời lấp lánh
Giữa đêm trường quang lạnh
Như vạn nghìn đèn hoa...

Và kia là trăng ngà
Mỗi rằm trăng lại đến
Rọi tình không bờ bến
Của đôi mình... miên du!

Buông lời thơ như ru...
Bay tình thơ phù du...
Thênh thang... hồn thơ thẩn
Em - Ta , tình thiên thu...


Tóc nâu


Nụ hôn Nàng gởi sao... tình
Để ta chợt thấy bình minh lại về!
Nàng ui! Nói nhỏ cho nghe
Thiên hạ bỏ chạy... vì e hoạ gần
Như vậy đôi ta càng thân
Thơ tung, vận hứng... đời trần ta dzui!




 
THÊNH THANG
 
 
Trời đất rộng thênh thang
Đôi cánh mỏng dịu dàng
Đưa ta bay khắp chốn
Lên tuốt tận...Thiên Đàng
 
Nơi chẳng thấy tan hoang
Không khổ cực lầm than
Không gặp cảnh nguy nàn
Cuả đời trần nhân thế
 
Hãy dìu em đi nhé!
Theo anh suốt con đường
Đôi cánh chim uyên ương
Trên không bay lượn mãi...
 
Dẫu đường xa ngai ngái
Ta cũng vẫn cứ bay
Khắp cùng...bầu trời này
Che mát tình nhân gian
 
Ước mong ánh trăng vàng
Dịu dàng soi lối vắng
Bao mái nhà yên ắng
Đêm...Hạnh phúc - bình an...
 
Sương Anh
 
Đời trần bao nỗi ngậm ngùi
Tình thơ xoa dịu...niềm vui lại về
Đôi ta chấp cánh đam mê
Vần gieo vận nối...trăng thề kết thân
 
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 100 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9