Thơ rơi
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 100 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
hoang_sa 10.04.2007 16:10:51 (permalink)
0
Tóc Nâu có mấy lần ghé thăm mà không có dịp đáp lễ.
Đùa một tí, đừng giận nha cô bé!

Tóc nâu

Tóc huyền em bỏ đi đâu?
Cớ sao lại nhuộm màu nâu úa tàn
Không nhuộm trắng, không nhuộm vàng
Lung linh như nắng? mơ màng như mây?
Màu xanh, màu đỏ cũng hay
Nhưng màu đen cũ mới đầy nét duyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2007 06:27:39 bởi Ct.Ly >
#31
    Tóc nâu 11.04.2007 15:15:04 (permalink)
    0
    Dạ TN không dám giận đâu, anh Hoang Sa đừng lo, bị chọc quen rùi....
    Lúc đi lang thang vô mục "không có gì" của anh TN cứ tưởng là Chị nào đóa... nên ngoáy cho vui, mong anh thứ lỗi nghen.
    TN xin biện minh đây:


           Tóc này chẳng bỏ đi đâu!
    Mẹ, cha đã để tóc màu trinh nguyên,
           Nâu đen đậm thấm là duyên
    Cớ sao đỏ, trắng, vàng, huyền hở anh?
           Người ta theo "mốt" thịnh hành,
       Riêng em xin giữ tóc mành nâu nâu....
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2007 05:26:32 bởi Ct.Ly >
    #32
      Tóc nâu 12.04.2007 06:09:22 (permalink)
      0
                     KHÓI  HƯƠNG


           Sáng nay đốt nén hương trầm,
      Khói bay lơ lững, những thầm cầu mong!
           Mong sao sương khói mình trông,
       Là thân, là kiếp... vờn vông cuối trời.
             Nhưng làm sao để đổi đời?
      Thân đây, kiếp đó... chời vời khói hương!
      #33
        Nguyên Thạch 12.04.2007 07:14:59 (permalink)
        0
         Tỏ tình. 
         
         Anh đem cây bút chì ra. 
         Vẽ đi vẽ lại cũng là hình em. 
          
        Trầm ngâm mơ mộng anh xem.

         Em đẹp quá nhưng lem nhem nét chì. 
          
        Anh tô đôi mắt đen xì 
        Tròn to như cặp hòn bi sáng mầu. 
          
        Vói tay lấy ống mực tàu. 
         Nhẹ hôn lên tóc thắt màu hoa lan. 
          
         Nhìn dọc rồi lại liếc ngang. 

         Chơi thêm mực đỏ tô hàng môi cong. 
          
         Lục tủ ăn cắp phấn hồng. 
         Bôi lên đôi má một vòng nhẹ thôi. 
          
         Mắt đen tóc mướt đẹp môi. 
         Má hồng mày liễu răng vôi trắng ngà. 
          
         Cuối cùng là đến làng da. 
         Chọn màu cho được mặn mà thật xinh. 
          
         Nhất là khuôn mặt thông minh. 
        Nét cười duyên dáng giữ tình bền lâu. 
         

         Dưới hình viết tặng mấy câu. 
        Tỏ tình bay bướm với mầu tím xinh. 
          
        Mai đi chung bước đường tình. 
        Anh đem bút hoạ tấm hình anh khoe. 
          
        Khoe rằng phượng đỏ lời ve. 
        Miên man suốt mấy tháng hè yêu em.
         



        Nguyên Thạch.
        20/03/07.

        ******************************
         
        Mến chào Tóc Nâu,chúc vui sáng tác.
        N T có 1 bài " Thơ học trò " Thấy nó nằm
        lẽ loi tội nghiệp wa'.Nay xin gởi qua trang
        nhà này cho hợp chủ đề.Nhớ sáng cho nó
        uống tí sữa-Cảm ơn.



                             
        #34
          nguyenad 12.04.2007 08:04:46 (permalink)
          0
          ƯỚC GÌ
          ai đi ai nhớ người thương
          một mình ôm nỗi tương tư tháng ngày
          ước gì anh là hàng cây
          cho em được đứng , được quây bóng tròn


          em thơ bước chạy lon ton
          chơi đùa vui thích cười giòn cười no
          anh kia nói tiếng rõ to
          ăn no , nói lớn điệu hò cũng thua


          nói gì không mất tiên mua?
          nói lời êm ái được mùa bội thu
          nói gì cho hợp lòng nhau?
          nói khôn, nói khéo nỗi đau tan dần


          ước gì anh là tấm thân
          cho em được tựa , được gần cạnh anh
          ước gì em là đêm thanh
          cho anh được ngắm nhìn sao trên trời


          ước gì anh nói thành lời
          yêu em trọn kiếp đầ vơi , vơi đầy..

          nad
          #35
            Tóc nâu 12.04.2007 19:23:54 (permalink)
            0
             
            Gởi cho ông anh xí được giữa đường...thơ !


                   Anh ơi! Sao nỡ trách em,
            Ngây ngô, xớn xác, ngông nghênh... ai bằng!
                Tại thư chẳng viết, chẳng rằng,
              Em đâu dám phá, rộn ràng thi nhân!

               "Tảng băng muôn kiếp lạnh căm,
            Nghinh ngang ngó ánh trăng rằm đêm thâu.
                 Băng trôi theo nước lạnh sầu,
            Trăm năm cũng chỉ rét chầu sâu thân.
                 Ánh dương Bắc cực dần sân,
            Hơi không đủ ấm, thấy trần băng kia..."

                    Nhỏ em tuy nói tía lia,
            Nhưng không là ánh dương chia nắng chiều!
                    Chỉ là em gái buồn thiu,
            Vì ông anh đã nghĩ chơi (hic) nhỏ này...! 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2007 00:04:43 bởi Tóc nâu >
            #36
              Tóc nâu 13.04.2007 19:58:17 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Nguyên Thạch

               Tỏ tình. 
               
               Anh đem cây bút chì ra. 
              Vẽ đi vẽ lại cũng là hình em. 

              Trầm ngâm mơ mộng anh xem.

               Em đẹp quá nhưng lem nhem nét chì. 

              Anh tô đôi mắt đen xì 
              Tròn to như cặp hòn bi sáng mầu. 

              Vói tay lấy ống mực tàu. 
              Nhẹ hôn lên tóc thắt màu hoa lan. 

              Nhìn dọc rồi lại liếc ngang. 

               Chơi thêm mực đỏ tô hàng môi cong. 

              Lục tủ ăn cắp phấn hồng. 
              Bôi lên đôi má một vòng nhẹ thôi. 

              Mắt đen tóc mướt đẹp môi. 
              Má hồng mày liễu răng vôi trắng ngà. 

              Cuối cùng là đến làng da. 
              Chọn màu cho được mặn mà thật xinh. 

              Nhất là khuôn mặt thông minh. 
              Nét cười duyên dáng giữ tình bền lâu. 

               Dưới hình viết tặng mấy câu. 
              Tỏ tình bay bướm với mầu tím xinh. 

              Mai đi chung bước đường tình. 
              Anh đem bút hoạ tấm hình anh khoe. 

              Khoe rằng phượng đỏ lời ve. 
              Miên man suốt mấy tháng hè yêu em.
               



              Nguyên Thạch.
              20/03/07.

              ******************************

              Mến chào Tóc Nâu,chúc vui sáng tác.
              N T có 1 bài " Thơ học trò " Thấy nó nằm
              lẽ loi tội nghiệp wa'.Nay xin gởi qua trang
              nhà này cho hợp chủ đề.Nhớ sáng cho nó
              uống tí sữa-Cảm ơn.





                                   




                             TÌNH   TỎ


                   Người ta tình tỏ bằng thơ,
              Riêng anh dùng chút bút vơ tỏ tình.
                   Khi yêu "nhắm mắt" mà nhìn,
              Để rồi em nhỏ biến mình...thiên nga!
               Nhưng không, duyên thắm đậm đà,
                 Đẹp từ cõi mộng, đẹp là do anh!
                  Tô son điễm phấn thành tranh,
              Đem về chiêm ngắm, đóng vành treo lên.
                    Mỗi ngày, hoạ sĩ buồn tênh,
              Đôi lời tâm sự mông mênh với hình.
                   Ước ngày chung bước đôi mình,
              Anh đem tranh nọ, khoe tình cùng em!


              ************************

              Xin chào anh Nguyên Thạch! Bài thơ "Tỏ Tình" học trò của anh rất vui và đẹp, TN cám ơn anh đã đem vô trang nhà và vì khá vui nên TN xin mượn ý thơ của anh để đáp lễ...
              TN chỉ làm thơ con cóc và chỉ có thể châm trà cho thơ được thôi, sữa thì ngán lắm...!



              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2007 20:04:33 bởi Tóc nâu >
              #37
                Tóc nâu 16.04.2007 19:31:54 (permalink)
                0
                                                                          BÒNG   BONG.

                Khóc than chi những cuộc tình,
                Trăm cay, nghìn đắng , đắm mình đam mê!
                Đời người là chuỗi lê thê,
                Nợ vương chưa dứt, đã tê tái lòng!
                Ước gì như mớ bòng bong,
                Rối ren nghìn sợi, tìm không mối đầu.
                Để không ai bắt nhịp cầu,
                Để ta riêng cõi, ôm sầu than van.
                Tình buồn, tình chít khăn tang,
                Trắng duyên, trắng nợ, trắng tàn canh thâu!
                 
                 
                 
                Tóc nâu.
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2007 19:33:52 bởi Tóc nâu >
                #38
                  Tóc nâu 16.04.2007 19:47:07 (permalink)
                  0
                   
                   
                  TỰ     NHỦ.
                   
                   
                   
                  Tự nhủ lòng rằng mình không thể khóc,
                  Ai mà thèm, lời xin lỗi của anh!
                  Chỉ giỏi khoe bằng những lá thư xanh,
                  Rồi bay bướm bài thơ màu mực tím!
                   
                  Trả lại anh những bài thơ chiêm nghiệm.
                  Nói đầu môi, em cứ ngỡ thật tình,
                  Vội thả hồn theo trăng gió linh tinh,
                  Và vỡ lẽ, chỉ lời buông, thơ thả...!
                   
                  Gởi lại anh tình thơ vay chưa trả,
                  Luôn cả "lời gấp bội ", trái tim em!
                  Giữ đi anh, những tình ái lem nhem,
                  Nợ vay trả, chuyện thường tình anh ạ!
                   
                  Rồi mai kia, mình thành người xa lạ,
                  Có gặp nhau chỉ quay mặt, cuối đầu.
                  Tưởng quên đi những ngày tháng đeo sầu,
                  Nhưng vẫn thế niềm đau trong cõi nhớ!
                   
                   
                  Tự nhủ lòng rằng mình không thể khóc,
                  Mắt môi mềm, dòng lệ cứ vây quanh...
                   
                   
                   
                   
                  Tóc nâu.
                   
                   
                   
                  #39
                    Tóc nâu 16.04.2007 20:27:06 (permalink)
                    0
                    NÀY     NHÓC!
                     
                     
                    Này nhóc ạ! Đừng đùa chi với "hắn ",
                    Lời buông ra chẳng lấy lại bao giờ.
                    Đừng đem tình đi gởi... kẻ thờ ơ,
                    Tội nghiệp lắm con tim ta khắc khoải !
                     
                    Này nhóc ạ! Đừng dùng lời tranh cãi,
                    Nghĩa chi đâu những câu nói vui đùa !
                    Đừng bắt ta đóng chặt trái tim thừa,
                    Hãy quay gót, chào xa và đi khuất.
                     
                    Này nhóc ạ! Có điều chi bất xuất,
                    Thứ lỗi dùm đừng trách cứ bâng quơ,
                    Tình chỉ là những thứ ở trong mơ,
                    Ai nắm giữ được tim mình ngây dại?
                     
                    Này nhóc ạ! Cứ lời qua, tiếng lại,
                    Có chút vui xen lẫn chút bồi hồi,
                    Lúc tỉnh ra, giấc mộng bước qua rồi,
                    Ta vẫn thế, kẻ đời trần bấc xấc !
                     
                    Này nhóc ạ! Cho ta xin lần khất,
                    Hẹn đời sau nhóc sẽ lớn hơn ta,
                    Và lúc đó tình sẽ rất thật thà,
                    Ta trao gởi, hẹn đời sau nhóc ạ !
                     
                     
                     
                    Tóc nâu.
                     
                     
                    #40
                      Tóc nâu 16.04.2007 20:31:08 (permalink)
                      0
                       
                       
                      Cố ý quên, nhưng lòng em vẫn nhớ,
                      Cố hững hờ thì tình mãi cứ dâng!
                      Hỏi vì sao quên nhớ quyện vào nhau?
                      Nên em khổ chuyện Tình cho...Không nhận !
                       
                      Tóc nâu.
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2007 20:34:01 bởi Tóc nâu >
                      #41
                        Tóc nâu 18.04.2007 13:52:36 (permalink)
                        0
                         
                         
                        YÊU
                         
                         
                        Yêu anh, yêu cả vườn thơ,
                        Em đem về ướp lên bờ tương tư.
                        Và em thêm những lá thư,
                        Viết lời tình tự, gởi từ tay anh.
                        Để rồi tình hoá monh manh,
                        Em xin miên viễn cất dành trong tim.
                         
                         
                         
                        Tóc nâu.
                        #42
                          Tóc nâu 18.04.2007 14:14:58 (permalink)
                          0
                           
                           
                          TỰ      NGẠO
                           
                           
                           
                          Ngồi buồn ráp chữ làm thơ,
                          Đem khoe với cóc rằng : "Thơ tui nè!"
                          Cóc xem, cóc phát cười hề:
                          "Thơ này đem biếu ,không chê cũng cười!
                          Làm ơn, siêng chút, đừng lười,
                          Đi tìm thầy học, lắm người nên thân! "
                          Tũi thân, ra khóc ngoài sân,
                          Xót lòng tội nghiệp,cóc san sẽ buồn...!
                           
                           
                           
                          Tóc nâu
                           
                           
                          #43
                            Tóc nâu 18.04.2007 14:25:57 (permalink)
                            0
                             
                             
                            BẠN   VÀ   TÔI
                             
                             
                            Khi tôi buồn bạn có ở đó không?
                            Để cùng tôi chia sớt những u hoài!
                            Nếu mai đây trên đường đời muôn ngã... 
                             
                            ****Huyền Thạch Thảo****
                             
                             
                            Khi tôi buồn bạn có ở đó không?
                            Để cùng tôi chia sớt những u hoài!
                            Nếu mai đây trên đường đời muôn ngã...
                            Bạn và tôi lối rẽ đã chia hai,
                            Thì xin ai hãy nhớ những ngày dài,
                            Ta chung lối cùng trãi niềm tâm sự.
                            Và những khi tôi buồn hay tư lự,
                            Bạn là người tôi gởi trọn niềm tin!
                            Hãy giữ dùm những kỷ niệm xinh xinh,
                            Thời son trẻ, chỉ có tôi và bạn.
                             
                             
                             
                            Tóc nâu. 
                             
                            TN đã mạn phép nối tiếp vần thơ "lơ lững" của Huyền Thanh Thảo ! Vui nha.
                             
                            #44
                              Tóc nâu 21.04.2007 05:04:43 (permalink)
                              0
                               
                               
                              BỐN   MÙA
                               
                               
                              Chiều xuân nắng trải đầy sân,
                              Mênh mang tâm sự, gởi vần hương hoa
                              Chim bay rũ cánh là đà
                              Cất cao tiếng hót, nhắc là xuân sang.
                              Nỗi niềm dù có riêng mang
                              Đất trời vẫn thế, nghênh ngang bốn mùa !
                              Hãy vui với chút dư thừa,
                              Thiên nhiên dâng hiến, chẳng vừa lòng sao?
                              Qua mùa nắng hạ lao đao
                              Cháy da, cháy cả niềm đau, đắng lòng.
                              Ai kia nhặt chút tình nồng,
                              Rơi ngang lối nhỏ, nắng hồng mang đi.
                              Thu về khắc khoải miên di,
                              Lá rơi, cành khóc lại đi xa rồi !
                              Ngày dài đã sống có đôi,
                              Thu sang, lá bỏ chiếc ngôi huy hoàng
                              Bỏ luôn một chút nhựa vàng,
                              Quanh năm suốt tháng sống choàng thân cây.
                              Đông qua tiếc nuối ngày dài,
                              Trở nên ngắn ngủi !- Tối mờ trăng nghiêng.
                              Tuyết rơi hình bóng vẹo xiên,
                              Lạnh lùng buốt cả giấc miên đêm trường.
                              Thì ra đời quá bình thường,
                              Bốn mùa thay đổi, chẳng nhường chi ai !
                               
                               
                               
                              Tóc nâu.
                               
                              R
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2007 04:22:59 bởi Viet duong nhan >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 100 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9