Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 100 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Tóc nâu 27.04.2007 15:04:08 (permalink)
0
 
 
HÌNH    NHƯ
 
 
Hình như có chút mộng mơ,
Nằm trong đáy mắt ngây thơ em nhìn.
Hình như có một chút tình,
Dấu trong tim nhỏ, riêng hình bóng ai.
Hình như gió thổi luồng vai,
Bay bay tóc rối, gởi nhài hương thơm.
Hình như nụ thắm vừa đơm,
Chỉ chờ nắng ấm, hoa vươn cánh hồng.
Hình như dấu diếm trong lòng,
Chút gì thơ mộng, mêng mông vô cùng.
Hình như biển sống chập chùng,
Giọt tan, giọt vỡ, muôn trùng chứa chan.
Hình  như có chút than van,
Dịu dàng em tỏ, thênh thang ân tình.
 
 
Tóc nâu.
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2007 04:18:11 bởi Viet duong nhan >
#46
    Tóc nâu 27.04.2007 15:18:04 (permalink)
    0
     
     
     
    GIẬN
     
     
     
    Nín đi em, anh xin lỗi rồi mà,
    Chuyện có chút mà giận hờn cả buổi.
    Một câu trách đủ để em buồn tũi,
    Giọt lệ sầu, anh khó chịu làm sao!
    Tội nghiệp anh đừng để phải lao đao,
    Tay lạnh quá, anh chỉ cần hơi ấm
    Của tay em đưa cho anh dịu thắm,
    Nói đi em hay chỉ cái gật đầu,
    Anh sẽ hiểu là em hết buồn lâu.
    Chuyện vớ vẩn tình yêu sao rắc rối,
    Nói mỗi câu phải đo lường cân đối,
    Lỡ chữ nào không vừa ý, giận ngay.
    Gặp nhau đây, đâu phải dễ mỗi ngày
    Nói chưa hết nhớ thương thì em giận.
    Chẳng hiểu sao số anh hay lận đận
    Gặp một người rắc rối, lại là em!
    Biết yêu khó, thì anh đã chẳng thèm
    Giữ tự do cho tim mình thoải mái
    Muốn làm chi, nói chi, không tự ái
    Khỏi làm buồn, làm khổ bất cứ ai,
    Và em nữa, khỏi giọt vắn, giọt dài!
    Tuy là thế,
    anh vẫn yêu ngây dại!
    Em biết rồi,
    nên bỏ tính giận dai...
     
     
     
    Tóc nâu.
    #47
      Tóc nâu 27.04.2007 15:24:59 (permalink)
      0
       
       
      BÌNH     PHONG
       
       
      Quên đi chút ấy tình hờ,
      Em đi trãi lụa tình vờ như không
      Để anh khỏi ngóng, khỏi trông,
      Khỏi mong, khỏi đợi, tim hồng thăng hoa
      Đời anh lắm đỗi phong ba,
      Đời em sao quá kiêu sa, yêu kiều!
      Anh xin về ngắm mây chiều
      Cất lên tiếng hát, buồn thiêu thân mình
      Ở đời ai mất chữ tình
      Mà không đau đớn phận mình hư không!
      Thôi thì em chớ cãm thông
      Anh đây như thể bình phong duyên tình!
       
       
       
      Tóc nâu.
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2007 15:26:42 bởi Tóc nâu >
      #48
        James Jee 01.05.2007 21:33:39 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Tóc nâu

         
         
         
        GIẬN
         
         
         
        Nín đi em, anh xin lỗi rồi mà,
        Chuyện có chút mà giận hờn cả buổi.
        Một câu trách đủ để em buồn tũi,
        Giọt lệ sầu, anh khó chịu làm sao!
        Tội nghiệp anh đừng để phải lao đao,
        Tay lạnh quá, anh chỉ cần hơi ấm
        Của tay em đưa cho anh dịu thắm,
        Nói đi em hay chỉ cái gật đầu,
        Anh sẽ hiểu là em hết buồn lâu.
        Chuyện vớ vẩn tình yêu sao rắc rối,
        Nói mỗi câu phải đo lường cân đối,
        Lỡ chữ nào không vừa ý, giận ngay.
        Gặp nhau đây, đâu phải dễ mỗi ngày
        Nói chưa hết nhớ thương thì em giận.
        Chẳng hiểu sao số anh hay lận đận
        Gặp một người rắc rối, lại là em!
        Biết yêu khó, thì anh đã chẳng thèm
        Giữ tự do cho tim mình thoải mái
        Muốn làm chi, nói chi, không tự ái
        Khỏi làm buồn, làm khổ bất cứ ai,
        Và em nữa, khỏi giọt vắn, giọt dài!
        Tuy là thế,
        anh vẫn yêu ngây dại!
        Em biết rồi,
        nên bỏ tính giận dai...
         
         
         
        Tóc nâu.


         
        EM YÊU ĐỪNG GIẬN NỮA
         
        Đừng giận nhé em yêu đừng giận nhé
        Đừng để lòng se lại chút đau thương
         
         
        Nín đi em cho anh lời xin lỗi
        Đừng giận hờn đừng dỗi nữa em yêu
        Chuyện thường tình như vậy có bao nhiêu
        Mà em giận em hờn nhiều như thế
         
        Một câu trách câu hờn sao khó dễ
        Ghét anh ghê chọc em giận hằng ngày
        Rồi ỉ ôi xin lỗi hứa thẳng ngay
        Rồi cứ thế phôi phai lời hứa hẹn
         
        Như thế nào mới thật là trọn vẹn
        Người yêu ơi đừng nghẹn - mắt lưng tròng
        Lỗi do anh đời còn lắm long đong
        Hãy hờn trách người không tròn lời hứa
         
        Đừng nước mắt hoen mi - đừng khóc nữa
        Giọt lệ sầu chan chứa xót lòng anh
        Phải làm sao em nín khóc thật nhanh
        Không còn giận trong xanh lời thánh thót
         
        Tình yêu ta hãy đơm đầy mật ngọt
        Lỗi lần này anh gọt dũa tháng năm
        Tình yêu ta lung linh ánh trăng rằm
        Đừng để đêm đông đến thăm giá lạnh
         
        Anh hứa nhé sửa lỗi cho chóng vánh
        Đừng làm em se lạnh trái tim yêu
        Hứa nghe anh yêu em thật là nhiều
        Đừng xóa hết bao nhiêu tình ân ái
         
        Đừng để ta chia tay trong oan trái
        Mà yêu thương dàn trải khắp nơi nơi
        Tiếng yêu đương đây đó đang gọi mời
        Chờ hai đứa dạo chơi trong vườn thắm
         
        Anh yêu em từ tâm hồn xa thẳm
        Dù xa cách vạn dặm vẫn còn yêu
        Ước mơ này hai đứa sẽ dệt thêu
        Ngày trĩu quả cùng dìu nhau vào mộng
        #49
          Tóc nâu 02.05.2007 05:34:02 (permalink)
          0
          Tóc nâu cám ơn anh James Carlos lại ghé chơi và còn để lại bài thơ thật hay và đẹp!  Chúc anh vui!
          #50
            nguyenad 02.05.2007 08:52:41 (permalink)
            0
                ai đành trách cứ ai đâu?
            chỉ vương tơ vướng âu sầu mình ai
               em kia đang đứng bần thần
            sao em không ngỏ , phân trần cùng nhau


               hồn thơ nuối tiếc ngày sau
            còn mãi nơi đây âu sầu mình tôi !
               vì giờ xin quyết từ thôi
            không bao giờ hái , không vôi quyệt trầu...

            nad
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2007 08:54:27 bởi nguyenad >
            #51
              Tóc nâu 03.05.2007 02:52:50 (permalink)
              0
              Tóc nâu cám ơn bạn nguyenad lại ghé thăm trang thơ con cóc nì, và TN xin khất nợ một lần nữa, chúc bạn luôn vui!
              #52
                Tóc nâu 03.05.2007 03:01:56 (permalink)
                0
                 
                 
                CẢM   THÔNG
                 
                 
                 
                Thương ai khắc khoải đêm trường
                Đi tìm mộng giấc, bình thường mà thôi
                Thở dài với chữ : Than ôi!
                Tình trong hư ảo xa xôi bến bờ
                Chẳng nên ngày đợi đêm chờ
                Mong chi một chút tình hờ hư không
                Người dưng ngoãnh mặt là xong
                Hãy đem thương nhớ thả sông bễ nguồn
                Tình yêu như giống chuồn chuồn
                Có đôi cánh đẹp nhưng buồn lắm thay
                Chuồn chuồn bay thấp mưa mây
                Tình yêu mộng ảo chớ xây mộng vàng
                Đừng cho hương sắc úa tàn
                Đáng chi một chút ngang tàng trang thơ
                Về mà ôm mộng vỗ mơ
                Cùng với cuộc sống ngây thơ ta còn!
                 
                 
                 
                 
                Tóc nâu.
                #53
                  Tóc nâu 03.05.2007 03:18:12 (permalink)
                  0
                   


                   
                   
                   
                   
                  Một câu trách câu hờn sao khó dễ
                  Ghét anh ghê chọc em giận hằng ngày
                  Rồi ỉ ôi xin lỗi hứa thẳng ngay
                  Rồi cứ thế phôi phai lời hứa hẹn
                   
                   
                  James  Carlos
                   
                   
                   
                  Là con gái nên em hay e thẹn
                  Lỡ yêu rồi sợ anh biết làm oai
                  Phải dấu che nên kiếm cớ giận hoài
                  Và để được từ anh - lời xin lỗi
                   
                  Nếu anh biết dù xa nhau vạn đỗi
                  Dù cho mình ngăn cách bởi Đại dương
                  Dù cho mình chưa kịp nói lời thương
                  Thì tim nhỏ thuộc về anh muôn thuở
                   
                  Em ước mơ đôi cánh Bàng rộng mở
                  Anh sẽ về hợp phố ở bên em
                  Và đôi ta chung giấc mộng êm đềm
                  Cùng chung hướng đường tình thêm rộng lối
                   
                  Nhưng anh ơi! Đừng làm em bối rối
                  Chuyện giận hờn là để nhớ, để thương.....
                   
                   
                   
                  Tóc nâu.
                   
                   
                   
                  Lần này TN xin bạo gan hoạ một chút với thơ của anh James Carlos...
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2007 05:10:03 bởi Tóc nâu >
                  #54
                    Tóc nâu 05.05.2007 22:53:05 (permalink)
                    0
                     
                     
                    Chập chùng trong cõi mộng mơ
                    Nửa thương, nửa nhớ, nửa chờ, nửa mong
                    Tim yêu như ngọn sóng bồng
                        Dâng cao, cuốn hút, vỡ vòng, sóng tan !  
                     
                     
                     
                    TN.
                    #55
                      giotmuatim 06.05.2007 00:25:55 (permalink)
                      0

                       
                       
                      Chập chùng trong cõi mộng mơ
                      Nửa thương, nửa nhớ, nửa chờ, nửa mong
                      Tim yêu như ngọn sóng bồng
                          Dâng cao, cuốn hút, vỡ vòng, sóng tan !  
                      TN.
                      Tình rồi cũng sẽ hạ màn
                      Sau lưng,sân khấu ngổn ngang trăm bề
                      Chuyện tình-vở kịch u mê
                      Người đi kẻ ở,lê thê giọt sầu!
                      GMT.
                       


                       
                       
                       
                       
                       
                      #56
                        bắp_ngô 06.05.2007 01:31:40 (permalink)
                        0
                                ???
                        tình yêu là cái chi chi
                        cho thì chẳng muốn vứt đi chẳng đành
                        ước gì chẳng có ghét anh
                        thì giờ chẳng phải vắng anh nhớ nhiều
                         
                               trả lời
                        tình iu là bát bún ziêu
                        thêm hành thêm ớt, nồi liều thịt bằm
                        em ơi hãy thử măm măm
                        ăn rùi sao nói mồm năm miệng mười
                         
                        #57
                          giotmuatim 06.05.2007 02:12:08 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: bắp_ngô

                                  ???
                          tình yêu là cái chi chi
                          cho thì chẳng muốn vứt đi chẳng đành
                          ước gì chẳng có ghét anh
                          thì giờ chẳng phải vắng anh nhớ nhiều
                           
                                 trả lời
                          tình iu là bát bún ziêu
                          thêm hành thêm ớt, nồi liều thịt bằm
                          em ơi hãy thử măm măm
                          ăn rùi sao nói mồm năm miệng mười
                           

                          Hahahahaaaaa !
                          Lý luận kiểu Bắp dzui wá ta
                          Trên đời có một-không hai đây nà!
                          Tím này hỏng dzám ba hoa
                          Nhưng mà thú thiệt.....reply hay wá àh!
                           
                           
                          #58
                            Tóc nâu 06.05.2007 23:33:27 (permalink)
                            0


                             
                             
                            Chập chùng trong cõi mộng mơ
                            Nửa thương, nửa nhớ, nửa chờ, nửa mong
                            Tim yêu như ngọn sóng bồng
                                Dâng cao, cuốn hút, vỡ vòng, sóng tan !  
                            TN.
                            Tình rồi cũng sẽ hạ màn
                            Sau lưng,sân khấu ngổn ngang trăm bề
                            Chuyện tình-vở kịch u mê
                            Người đi kẻ ở,lê thê giọt sầu!
                            GMT.
                             
                            Tình là bể khổ trùng sâu
                            Ta đâu biết bến, biết đâu là bờ
                            Qua vai trăm nỗi nương nhờ
                            Nhìn về phía trước, lờ mờ vạn lo !
                            TN.
                             


                             
                             
                             
                             
                             
                            #59
                              Tóc nâu 06.05.2007 23:40:26 (permalink)
                              0
                                      ???
                              tình yêu là cái chi chi
                              cho thì chẳng muốn vứt đi chẳng đành
                              ước gì chẳng có ghét anh
                              thì giờ chẳng phải vắng anh nhớ nhiều
                               
                                     trả lời
                              tình iu là bát bún ziêu
                              thêm hành thêm ớt, nồi liều thịt bằm
                              em ơi hãy thử măm măm
                              ăn rùi sao nói mồm năm miệng mười
                               

                               
                              Tình yêu là món đỡ lòng
                              Khi đói, khi khát, lòng ngòng đi xin
                              Lắm khi mất cả niềm tin
                              Ta đành đói lả! - Ngóng nhìn mà thôi
                              Canh ngon, mâm quả cùng xôi
                              Chỉ làm ngao ngán, rằng: " Tôi no rồi! "
                              Thà thân đói khát lần hồi
                              Quen rồi đói rách, quen rồi nhẹ thân! 
                               
                              TN.
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2007 01:01:30 bởi Tóc nâu >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 100 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9