Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 58 của 100 trang, bài viết từ 856 đến 870 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Đình Thế 03.12.2008 17:58:42 (permalink)
0

Thương sao thơ đợi , vần chờ
Đêm đêm nghiêng bóng thẩn thờ tỉ tê
Đã không chung bước đi, về
Thì thôi xin giữ đam mê_nụ cười!
Tóc nâu 


Bận lòng anh, Tóc nâu ơi
Làm sao chỉ giữ nụ cười _ đam mê!
Đêm đêm đơn lẻ đi về
Thẫn thờ nghiêng bóng, tỉ tê một mình
Nhớ người con gái xinh xinh
Để lòng ngỡ nụ tình xanh đâm chồi...
Bận lòng anh, Tóc Nâu ơi!
             Thân chào TN, chúc luôn xinh nhé!
                     ĐT
damotlanyeunhau 03.12.2008 18:44:18 (permalink)
0
ĐÓN  ĐƯA  HUYỀN  THOẠI...


Trong kỷ niệm vàng yêu thương chất ngất
Cánh phượng hồng nay đã nhạt màu xưa
Tà áo thơ ngây trắng xoá tình thừa
Thời đưa đón nhịp mòn trong ký ức.

Người vẫn mơ giữa giòng đời rất thực
Nắng ngọt ngào gọi thức giấc mơ hoang
Niềm chứa chan vẫn như gió bạt ngàn
Vây muôn lối, mang bao lời tình tự...

Ta về đó ngập chìm trong ngôn ngữ
Của mắt buồn tư lự... se lòng đau
Nghe bâng khuâng đầy ấp nỗi nghẹn ngào
Câu thương, nhớ vẫn không sao bày tỏ!

Nhặt xót xa cánh phượng buồn trăn trở
Đặt nhẹ nhàng vào trang vở ngày xưa
Chợt nghe lòng như trút đổ cơn mưa
Khóc lần cuối tình đón đưa huyền thoại...



Tóc nâu

 
 
 

Son gót Một Thời . . .

Thời mộng mị - gót son hồng tay lụa
Ôm tập sách từng trang giấy trắng mơ
Đà trôi qua chẳng một phút đứng, chờ
Em vuốt lại tà áo dài bụi phấn
 
Áo trắng xưa Một Thời bay trong nắng
Cánh Phượng bay rơi rớt buổi tan trường
Hè đến - Ve buồn, bước vào đời tha phương
Cứ hối hả lao đao - và té ngã
 
Mây quê hương - chẳng khi nào lạnh giá
Mưa có rơi nhưng thấm mát bờ vai
Môi uống từng giọt ngọt vị thân thương
Có Anh bước những trưa Hè nắng gắt
 
Dẫu mai mãi vẫn sẽ là kỷ niệm
Một Thời mà hai đứa đà đắm say
Nụ hôn đầu - e thẹn má hồng ngây
Em gục đầu tóc mây quyện lưu luyến
 
Và có tình cờ hay đã là định mệnh
Gặp lại anh sân ga - cuối ngày đông
Chuyến xe điện lưa thưa vài hành khách
Chuyến xe cuộc đời - có chở em và anh
 
aB
 
Tóc nâu 05.12.2008 00:04:03 (permalink)
0


Tình đời
 
Hoa còn
khép nhụy
phong hương
Thẹn thùng
e ấp
chưa vương bụi trần
 
Tứ bề
mây phủ
sương giăng
Thờ ơ trước cảnh
bướm ong tự tình
 
Mộng đời
diễm tuyệt
an bình
Buồn
vui
với kiếp nhân sinh
mấy hồi
 
Vậy mà
con tạo khéo xui
Nợ
duyên
mở cuộc khóc cười
ngổn ngang
Theo chẳng được
bỏ không đang
Thì thôi
tuân ý thiên hoàng...
cứ yêu
 
ONLY

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/48CE49EAA3664DC69B9185E54C87D527.jpg[/image]
 
 
RIÊNG  TA  VỚI  NGƯỜI

Cuộc đời dài...
những bao nhiêu ?
Sao gây
khổ hận, trăm điều oái ăm
Gieo trong tâm thức...
mộng mầm
Nẩy lên,
thương nhớ...
môi trầm, mắt ngoan.

Thơ ngây hòa lẫn...
đa đoan
Dâng cao cảm xúc
vẹn toàn từ tim
Niềm vui
người luôn kiếm tìm
Nhưng sao tránh được
thị hiềm thế nhân!

Thôi đành,
tạo hóa xoay vần
Ta người một mối...
tình gần_tình xa
Cõi trần...
huyền diệu, bao la
Nợ duyên còn đó riêng ta với người...


Tóc nâu


Học trò ngoan mà, đâu cần phải biết chi đâu... tình là tình thật sầu là sầu chung... cứ đi cho đến tận cùng... thế thời sắc sắc không không thôi mà

Thầy nói vậy thì trò sẽ bớt... lo, ... Sầu ai bẻ nửa chia đôi...người trao tôi nhận sẽ vơi bớt buồn !



<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2008 00:07:06 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Tóc nâu 05.12.2008 00:11:14 (permalink)
0
Bận lòng anh, Tóc nâu ơi
Làm sao chỉ giữ nụ cười _ đam mê!
Đêm đêm đơn lẻ đi về
Thẫn thờ nghiêng bóng, tỉ tê một mình
Nhớ người con gái xinh xinh
Để lòng ngỡ nụ tình xanh đâm chồi...
Bận lòng anh, Tóc Nâu ơi!
            
                     ĐT

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/5F7C0CA39D42452F9A4F0E5FEEAD0BBD.jpg[/image]


Lời tình của bóng đơn côi
Nghe sao tha thiết, mắt môi đọng sầu
Xa rồi cái thuở còn nhau
Bóng rời dáng cũ, vàng màu gương xưa

Còn ai chờ đón dưới mưa,
Còn ai nhè nhẹ ôm vừa bờ vai ?!
Tóc em thôi lượt trâm cài
Và đâu còn nữa đôi tay đan hờ

Loang mềm sương khói giấc mơ
Làn hương dịu vợi hững hờ bay xa...


Tóc nâu


Thân chào TN, chúc luôn xinh nhé!

TN xin chào anh Đình Thế đã ghé căn nhà đơn sơ này và  lời chúc thiệt là làm TN , ngược lại xin chúc anh hồn thơ luôn mênh mang tuyệt diệu!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2008 04:40:54 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
SuongAnh 05.12.2008 03:36:58 (permalink)
0



GIỮA  ĐỜI  KHÔNG  EM !
 
* * *
 
Đêm này tuyết lạnh rơi rơi...
Tôi đi quanh quẩn giữa đời không em!

Tóc nâu
 
 
Tuyết Lạnh
 
Tuyết lạnh rơi đầy lấp cỏ êm
Phòng khuê đợi mãi bóng tình đêm
Mà đâu còn nưã nay xa lắc
Nhớ đến tim đau hồn lã mềm
 
Kỷ niệm mong manh như khói sương
Tình em lạc lỏng giưã vô thường
Trái tim du mục không nơi trú
Chẳng biết người còn chút luyến thương?
 
Băng giá muà Đông lạnh tứ thơ
Vần câu rét buốt gục bên bờ
Nỉ non tiếng khóc làm tâm động
Bút mực chia lià...vỡ mộng mơ...
 
Sương Anh
 

 
Eo ui...em Sương chạy thơ theo hổng nổi dzí anh TN và anh JA rùi...hic hic...càng sắp gần NOEL người ta đi shopping càng nhiều, em Sương lại phải đi làm thêm giờ, tiếp khách muốn hụt hơi... hai anh ở nhà phẻ wá ha...thả thơ đầy, bước dô nhà phải lật trang mới đọc hết á...làm em Sương...ghen wá đi à......
onlyyou 05.12.2008 14:23:07 (permalink)
0
 
Tình trao nhau rồi
 
Đành rằng
chẳng được nên đôi
Cũng đừng
vội vã nói lời từ ly
Ngút ngàn dấu ái còn kia
Trăm năm lỗi hẹn
vẫn
thề nguyện yêu
 
Biết đời
nắng sớm
mưa chiều
Mà sao
tim cứ mơ điều vu vơ
Nhớ nhung mang gửi vào thơ
Lật tìm ký ức
mà ngơ ngẩn buồn
 
Người ơi...
tình mãi còn vương*
Hữu duyên
mình sẽ chung đường kiếp sau
Này đây
tín vật xin trao
Là bài thơ
của ngày đầu làm quen
 
ONLY
 
 
 
Thơ đan nhớ, tình dệt thương.... Chỉ nhìn thấy chữ mà tương tư người
Học trò ơi... trò lo cái gì mà lo chứ... như ONLY này, cứ mong bị cả thiên hạ ghét, bởi... chỉ những người yêu ta mới thường tự cho mình cái quyền làm khổ ta mà thôi
Tóc nâu 05.12.2008 16:17:00 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/DD61070B85314F24AA9DF5AFC832025D.jpg[/image]

...



Ôm ghì bóng ai đêm buồn cô quạnh
Cơn gió bên ngoài se lạnh lòng ta
Chăn gối lệch ngang, nước mắt nhạt nhòa
Khóc hạnh phúc nay chỉ là hư ảnh !

Sông nước một nguồn lại chia trăm nhánh
Đời một lần yêu sao lắm cảnh trái ngang
Đành hẹn hò nhau ở chốn non ngàn
... nước biếc, mây xanh... thiên đàng hạnh phúc!



Tóc nâu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2008 16:18:37 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Tóc nâu 06.12.2008 01:19:12 (permalink)
0


Son gót Một Thời . . .


Thời mộng mị - gót son hồng tay lụa
Ôm tập sách từng trang giấy trắng mơ
Đà trôi qua chẳng một phút đứng, chờ
Em vuốt lại tà áo dài bụi phấn
 
Áo trắng xưa Một Thời bay trong nắng
Cánh Phượng bay rơi rớt buổi tan trường
Hè đến - Ve buồn, bước vào đời tha phương
Cứ hối hả lao đao - và té ngã
 
Mây quê hương - chẳng khi nào lạnh giá
Mưa có rơi nhưng thấm mát bờ vai
Môi uống từng giọt ngọt vị thân thương
Có Anh bước những trưa Hè nắng gắt
 
Dẫu mai mãi vẫn sẽ là kỷ niệm
Một Thời mà hai đứa đà đắm say
Nụ hôn đầu - e thẹn má hồng ngây
Em gục đầu tóc mây quyện lưu luyến
 
Và có tình cờ hay đã là định mệnh
Gặp lại anh sân ga - cuối ngày đông
Chuyến xe điện lưa thưa vài hành khách
Chuyến xe cuộc đời - có chở em và anh
 
aB

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/6DE82BF0932E47DE956D1A09C57BCADA.jpg[/image]


TỪ  TẠ  CUỘC  TÌNH...



Em nhắc làm chi chuyến tầu xưa
Chuyến tầu định mệnh buổi tiễn đưa
Giấu nhau nước mắt màu tha thiết
Cố giữ niềm riêng cho trọn vừa.

Có nói gì đâu ngoài giã từ
Thèn thẹn tay hiền trao gói thư
Em bảo chỉ chút quà thật nhẹ
Mà sao tôi nghe nặng tâm tư!

Em ép phượng hồng trên bài thơ
Thơm nồng mực tím đến ngẩn ngơ
Chữ ngoan nắn nót trong lòng giấy
Tôi cầm kỷ vật, lòng thẩn thờ...

Nắng gắt quê nhà nay đã xa
Phượng hồng năm cũ đà phôi pha
Chẳng bao giờ nữa, bao giờ nữa
Gặp lại người xưa thuở ngọc ngà !

Lối cũ còn đâu dáng yêu thương
Tôi chẳng tìm ra được ngõ đường
Tất cả giờ đây là xa lạ...
Chỉ còn kỷ niệm...thật vấn vương!

Vĩnh bệt tình em, vĩnh biệt thôi...
Em chừ hạnh phúc với cuộc đời
Tôi đi lần nữa, một lần cuối...
Từ tạ cuộc tình mộng phai phôi!



Tóc nâu




<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2008 01:23:33 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Đình Thế 06.12.2008 18:29:00 (permalink)
0
Trong đêm tĩnh mịch vọng qua tiếng mình
Em giờ như bóng lặng thinh
Ngồi nghe tự sự cuộc tình thuở xưa
Của hai hồn, mộng đón đưa
Kết xây hạnh phúc đủ vừa ấm êm
Mây trôi, suối chảy êm đềm
Cỏ cây tươi mát dịu mềm dưới chân
Chẳng sao biết được xa gần
Đau thương, khổ luỵ của trần gian đâu...!

Thế rồi chưa trọn tình trao
Môi chưa kịp ấm, mắt nâu đã buồn
Lạc thề giữa chốn vạn muôn
Hai phương trời cách hoài tuôn lệ tình
Ta giờ _ hai bóng lặng thinh
Thầm nghe mưa gió chông chênh nhịp đời... Tóc nâu

Một vầng trăng sáng chơi vơi

Bao la xa thẳm giữa trời mênh mông
Áng mây trôi đêm mịt mùng
Ngồi mơ ước giữa lạnh lùng đêm sâu
Trăng ơi! sao gợi thêm sầu
Ta phương này, người nơi đâu mong chờ
Lặng thinh chiếc bóng bây giờ
Đâu đây tình vỡ hững hờ... chông chênh
               ĐT

Tóc nâu 06.12.2008 20:31:46 (permalink)
0


Tuyết Lạnh
 

Tuyết lạnh rơi đầy lấp cỏ êm
Phòng khuê đợi mãi bóng tình đêm
Mà đâu còn nưã nay xa lắc
Nhớ đến tim đau hồn lã mềm
 
Kỷ niệm mong manh như khói sương
Tình em lạc lỏng giưã vô thường
Trái tim du mục không nơi trú
Chẳng biết người còn chút luyến thương?
 
Băng giá muà Đông lạnh tứ thơ
Vần câu rét buốt gục bên bờ
Nỉ non tiếng khóc làm tâm động
Bút mực chia lià...vỡ mộng mơ...
 

Sương Anh

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/1E14DAC6D34F4647A1F41985EE5910E6.jpg[/image]


ẤP  Ủ  NIỀM  CHUNG

Em khóc âm thầm đến thế sao?
Lời thơ gây xúc cảm nghẹn ngào
Xa nhau mới thấy tình tha thiết
Gợi nỗi nhớ thương tím một màu.

Tuyết trắng mù khơi giữa tiết đông
Cảnh vật dường như lắm lạnh lùng
Nhưng trong tim nhỏ từng nhịp đập
Là những ấm nồng, sưởi nhớ mong!

Luyến lưu còn mãi ở trong tôi
Cho dù đôi lúc thật lẻ loi
Soi bóng thời gian buồn khắc khoải
Hỏi đến bao giờ lại sánh đôi?
 

Bút mực cầm lên..., viết đi em
Bài thơ trao tặng những êm đềm
Của tình miên viễn nơi xa đó...
Ấp ủ niềm chung chẳng thể quên.


Tóc nâu


Xời ơi, coi cưng kìa... ghen với thơ hay là ghen với ai?
Than thở dị mừ thơ của cưng làm Tóc chạy theo muốn rớt dép luôn, còn anh Ja thì...ghê lém nha, một tay mà (nghe tin đồn nhảm) có đâu tới 5 nường á...




<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2008 20:34:11 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Tóc nâu 08.12.2008 21:08:13 (permalink)
0


Tình trao nhau rồi
 

Đành rằng

chẳng được nên đôi
Cũng đừng
vội vã nói lời từ ly
Ngút ngàn dấu ái còn kia
Trăm năm lỗi hẹn
vẫn
thề nguyện yêu
 
Biết đời
nắng sớm
mưa chiều
Mà sao
tim cứ mơ điều vu vơ
Nhớ nhung mang gửi vào thơ
Lật tìm ký ức
mà ngơ ngẩn buồn
 
Người ơi...
tình mãi còn vương*
Hữu duyên
mình sẽ chung đường kiếp sau
Này đây
tín vật xin trao
Là bài thơ
của ngày đầu làm quen
 
ONLY



NGỠ  RẰNG...

Ngỡ rằng đã hết...
nhớ, quên
Đã thôi
xao động,
thôi chênh chao hồn!
Ngỡ rằng chẳng thiết chi hơn
Ngút xa nghìn dặm...
giận hờn thuở xưa...

Sầu thương ngỡ
đã đủ vừa
Phủ lên vai nhỏ,
nắng mưa giữa đời
Vậy mà... chỉ tiếng thơ rơi
Xôn xao tâm thức,
vạn lời vọng vang...

Sầu chung
tấu một cung đàn
Ngân dây ai oán
ngập tràn cõi mơ...
Trong thơ
ghép vận đợi chờ
Cõi ngoài...
đành ghép hẹn hò kiếp sau...!


Tóc nâu



Người ơi, con chữ rơi rơi... giữa bao la mộng..., giữa đời thực, hư....!
Tội thầy ghê há , hèn chi... lớp học vắng hoe , học trò cả buổi cặp kè đi chơi!




jacaranda 09.12.2008 02:58:44 (permalink)
0
Tuyết Lạnh
 

Tuyết lạnh rơi đầy lấp cỏ êm
Phòng khuê đợi mãi bóng tình đêm
Mà đâu còn nưã nay xa lắc
Nhớ đến tim đau hồn lã mềm
 
Kỷ niệm mong manh như khói sương
Tình em lạc lỏng giưã vô thường
Trái tim du mục không nơi trú
Chẳng biết người còn chút luyến thương?
 
Băng giá muà Đông lạnh tứ thơ
Vần câu rét buốt gục bên bờ
Nỉ non tiếng khóc làm tâm động
Bút mực chia lià...vỡ mộng mơ...
 

Sương Anh
 
 
 
ẤP  Ủ  NIỀM  CHUNG

Em khóc âm thầm đến thế sao?
Lời thơ gây xúc cảm nghẹn ngào
Xa nhau mới thấy tình tha thiết
Gợi nỗi nhớ thương tím một màu.

Tuyết trắng mù khơi giữa tiết đông
Cảnh vật dường như lắm lạnh lùng
Nhưng trong tim nhỏ từng nhịp đập
Là những ấm nồng, sưởi nhớ mong!

Luyến lưu còn mãi ở trong tôi
Cho dù đôi lúc thật lẻ loi
Soi bóng thời gian buồn khắc khoải
Hỏi đến bao giờ lại sánh đôi? 

Bút mực cầm lên..., viết đi em
Bài thơ trao tặng những êm đềm
Của tình miên viễn nơi xa đó...
Ấp ủ niềm chung chẳng thể quên.


Tóc nâu


Xời ơi, coi cưng kìa... ghen với thơ hay là ghen với ai?
Than thở dị mừ thơ của cưng làm Tóc chạy theo muốn rớt dép luôn, còn anh Ja thì...ghê lém nha, một tay mà (nghe tin đồn nhảm) có đâu tới 5 nường á...

 
 
 
 
Úi úi úi... chùi ui... đồn dzị  biết làm sao bi chừ... trái tim anh ja nhỏ bé, nhưng hong hiểu sao tình lại mênh mông và lai láng thế nữa... vào thơ rồi thì... ...ừa mà anh ja cũng nghe đồn những năm nàng cơ... mà hình như em Sương với em Tóc đồn thì phải ... đồn xong rồi chạy đi khóc lóc là sao nè... nín nín ngoan nha... hai cưng cứ thoa dầu tùm lum vậy khách nào muh dám vô hong biết nữa... ngoan ngoan... dắt đi ăn cà lem nè [sm=icecream.gif]
 
Muh anh ja cũng toàn xách guốc lên chạy không đó chứ  thở không ra hơi luôn nè
 
 
 
 
Ấp Ủ Tình Đông


Kẻ khóc người than vỡ tim hồng
Đương Thu tuyết lạnh chuyển sang Đông
Tái tê bỗng chốc kêu thành tiếng
Vạc lẻ bạn tình lệ ngóng trông

Em tít xa mờ ... tôi viễn du
Tâm tư vàng úa những chiều Thu
Nay đôi vai lạnh Run vì nhớ
Hay bởi Đông về pha tiết Thu

Sương vẫn mềm ngoan như câu thơ
Yêu thương chờ đợi bóng tình hờ
Hay rơi vai áo cho lạnh buốt
Gót lữ hành tôi thêm bơ vơ

Tóc vẫn còn bay nơi chốn xưa
Hương còn lộng gió ướp cho vừa
Nỗi miên man nhớ tôi gồng gánh
Hay đã nhạt nhòa theo gió mưa


jacaranda
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2008 11:32:53 bởi jacaranda >
damotlanyeunhau 09.12.2008 08:30:45 (permalink)
0
TỪ  TẠ  CUỘC  TÌNH...

Lối cũ còn đâu dáng yêu thương
Tôi chẳng tìm ra được ngõ đường
Tất cả giờ đây là xa lạ...
Chỉ còn kỷ niệm...thật vấn vương!

Vĩnh bệt tình em, vĩnh biệt thôi...
Em chừ hạnh phúc với cuộc đời
Tôi đi lần nữa, một lần cuối...
Từ tạ cuộc tình mộng phai phôi!

Tóc nâu




Tuổi buồn . . .


Ngày đó một giấc mơ êm
Ngày nay một giấc mơ buồn xanh xao
Thiệp hồng không có tên em
Đò xuôi bến mới truân chuyên má đào

Cánh chim từng ước bay cao
Gẫy đôi cánh mỏng - gầy hao rã rời
Gục ngay bên vỉa hè đời
Tuổi buồn nhuần thấm lệ cay nhạt nhoà

 
aB - Dec 2008
 




 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2008 08:35:01 bởi damotlanyeunhau >
onlyyou 09.12.2008 17:20:33 (permalink)
0
 
Làm sao...
 
Giật mình
còn ngỡ chiêm bao
Ôi thôi...
mộng vỡ
lệ trào mi cay
Cố nhân
xin gọi từ đây
Mịt mùng giông gió
những ngày không nhau
 
Hỏi cùng đất thấp trời cao
Đã cho gặp gỡ
rồi
sao
chia lìa
Đau nào
hơn nỗi sinh ly
Buồn nào
bằng nỗi
lỡ thề tình duyên
 
Bến chờ hiu hắt
đợi thuyền
Sóng ngân dào dạt
ngả nghiêng cung sầu
Nghẹn vần
thơ chẳng tròn câu
Người ơi...
biết đến khi nào
cho quên
 
ONLY
 
 
Tình ơi... vọng tiếng thơ ru... Ngũ âm, cửu khúc thiên thu mơ màng
Tội lắm lắm đó trò ơi... thầy nhìn khoảng trống... lệ rơi, làm sao trở lại cái thời đã qua... Tóc nâuuuuuuuuuu
 
 
 
 
 
 
 
 
Tóc nâu 10.12.2008 23:50:04 (permalink)
0


Một vầng trăng sáng chơi vơi

Bao la xa thẳm giữa trời mênh mông
Áng mây trôi đêm mịt mùng
Ngồi mơ ước giữa lạnh lùng đêm sâu
Trăng ơi! sao gợi thêm sầu
Ta phương này, người nơi đâu mong chờ
Lặng thinh chiếc bóng bây giờ
Đâu đây tình vỡ hững hờ... chông chênh
             
 ĐT

...

Buồn ơi, sao mãi dâng lên
Sầu riêng ta vẫn gọi tên một người
Tháng năm chồng chất giòng đời
Làm sao đếm hết ngút ngời nhớ thương
Người phương trời, mộng vấn vương
Em nơi chốn cũ miên trường xót xa...



Tóc nâu




Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 58 của 100 trang, bài viết từ 856 đến 870 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9