Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 100 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Tóc nâu 26.05.2007 04:44:20 (permalink)
0
 
 
LẠI  MƯA
 
 
Mưa buồn nhẹ hạt lưa thưa
Giọt rơi, giọt rớt, ướt thừa vai ai
Mưa tuôn giọt vắn, giọt dài
Như mưa muốn xóa miệt mài niềm đau
Em ngồi ngắm trận mưa rào
Ước mình như thể - không màu - hạt mưa
Để buồn thôi hết đón đưa
Để tìm quên lãng, thuở chưa biết gì !



Tóc nâu.
#76
    Tóc nâu 26.05.2007 06:11:18 (permalink)
    0
     
     
    EM  SỢ  LẮM
     
     
    Em sợ lắm một ngày anh sẽ nói
    Chuyện chúng mình chỉ là những vu vơ
    Chỉ xem em đứa em gái dại khờ
    Và tim anh đã thuộc về người khác
     
    Em sợ lắm những cuộc tình đổi chác
    Lấy và đòi, chứ chẳng muốn hư hao
    Chỉ đổi trao ở những thứ ngọt ngào
    Riêng buồn tủi về phần em giữ lấy
     
    Em sợ lắm một ngày em bổng thấy
    Ở cạnh anh thấp thoáng một bóng hình
    Sẽ giữ lòng cho thật đáng niềm tin
    Anh đã đặt ở người em gái nhỏ
     
    Em sẽ giữ, chẳng bao giờ bày tỏ
    Tình dạt dào cất kỹ ở trong tim
    Nói làm chi, anh đâu muốn kiếm tìm
    Vì tình anh đã trao về người khác
     
    Và ngày đó cho dù lòng tan nát
    Em sẽ cười để anh tưởng rằng vui
    Sẽ cố che giọt nước mắt bùi ngùi
    Để anh thấy em mừng anh hạnh phúc
     
    Vậy anh nhé, từ bây giờ em chúc
    Niềm vui nào luôn ở mãi bên anh
    Dẫu cho em đau xót lắm, cũng đành
    Đem tất cả tình chôn vào tim nhỏ.
     
     
     
    Tóc nâu.
    #77
      foolish_boy 26.05.2007 16:59:40 (permalink)
      0


       
       
      LẠI  MƯA
       
       
      Mưa buồn nhẹ hạt lưa thưa
      Giọt rơi, giọt rớt, ướt thừa vai ai
      Mưa tuôn giọt vắn, giọt dài
      Như mưa muốn xóa miệt mài niềm đau
      Em ngồi ngắm trận mưa rào
      Ước mình như thể - không màu - hạt mưa
      Để buồn thôi hết đón đưa
      Để tìm quên lãng, thuở chưa biết gì !



      Tóc nâu.

       
       
                                 Vần thơ rớt, vần thơ rơi
                         Giọt tình đọng, giọt tình rơi, sót lòng

                                  Yêu người trong cõi hư không
                         Thơ vương cả giấc mơ nồng đêm nao
                                  Lời thương e ấp song đào
                           Gửi trao ngặt nỗi người nào có hay 
                                   Đành thôi giữ chặt tình này,
                          Đợi mưa đem thả, dãi bày cùng mưa !!!

        
       
                                           Foolish_boy
       
       



       
      #78
        Tóc nâu 26.05.2007 21:06:23 (permalink)
        0
         
         
        TIẾNG " GHÉT " CỦA EM


        Nói tiếng "ghét" là thương nhiều lắm đó

        Vì đã quen nhấn mạnh ngữ và vần
        Anh chưa quen nên lòng dạ bần thần
        Rồi trách cứ sao em luôn lạnh nhạt

        Nói tiếng "thương" nghe chừng như vận lạc
        Không hợp cùng với cá tính của em
        Vẫn chưa quen với từ ngữ êm đềm
        Nên anh trách người chi mà ngang bướng

        Muốn dịu dàng nhưng em nghe chương chướng
        Thấy ngại ngùng và mắc cở làm sao
        Nói tiếng "thương" thấy em lớn dường nào
        Nên cứ mãi dùng từ theo ý thích

        Và anh nữa, chẳng hiểu em chút ít
        Cứ ậm ừ, bắt lỗi ở mỗi câu
        Muốn em quen phải chịu đựng dài lâu
        Để chử "ghét" thành "thương" hoài âu yếm

        Nhưng anh ơi tình của mình quyến luyến
        Ngữ và lời đâu cần phải chuốt trau
        Chỉ gần nhau ta đã thấy dạt dào
        Và anh sẽ... thấy " ghét " em thậm tệ.




        Tóc nâu.

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2007 20:04:49 bởi Tóc nâu >
        #79
          Tóc nâu 27.05.2007 20:17:12 (permalink)
          0
           
           
          DUYÊN    THƠ
           
           
          Những kỷ niệm qua
          đã nhạt nhoà
          Cho dù xấu đẹp
          vẫn thăng hoa
          Cất giữ trong tim
          từng thứ ấy
          Chợt lúc quay về
          thôi xót xa
           
          Làm sao ta nỡ
          trách thi ca
          Đã giúp ta vui
          thuở ngọc ngà
          Đã mang cho lắm
          niềm oan trái
          Và đã thăng trầm
          bao thiết tha
           
          Nhờ thơ gói ghém
          những muộn phiền
          Rót vần trầm bổng
          quyện truân chuyên
          Hoà chung lệ thắm
          đài thương tưởng
          Nhẹ gánh u sầu
          tâm ngủ yên
           
          Và ta trân quý
          trong viễn miên
          Dòng thơ lưu luyến
          bến đợi thuyền
          Thơ luôn chung thủy
          đời nghiêng ngã
          Thoát giòng hệ lụy
          thơ vẫn duyên.
           
           
          Tóc nâu.
           
           
           
           
           
           
          #80
            chuon chuon kim 27.05.2007 22:55:28 (permalink)
            0
            hay
            #81
              Tóc nâu 28.05.2007 19:43:37 (permalink)
              0
              Cám ơn bạn chuồn chuồn kim đã ghé chơi, chúc vui nha...
              #82
                Tóc nâu 28.05.2007 19:57:56 (permalink)
                0
                 
                 
                TÌNH  ĐI  VẮNG
                 
                 
                Đã tự bảo lòng
                không thể yêu
                Mà sao tim nhỏ
                bước ngược chiều
                Ghé vào vườn cấm
                tình ngang trái
                Để chợt tỉnh hồn
                sao hắt hiu
                 
                Đã tự bảo lòng
                ta hãy quên
                Đường đi còn lắm
                bước gập ghềnh
                Nấc cao, nấc thấp
                tình hụt hẩng
                Sao lắm ngập ngừng
                yêu chẳng nên
                 
                Đã tự bảo lòng
                thôi ngẩn ngơ
                Hãy cố vui đi
                chớ thẫn thờ
                Chớ để mây buồn
                mưa giăng mắc
                Ướt thấm tình riêng
                trong giấc mơ
                 
                Đã tự bảo lòng
                hãy đi xa
                Thoát hết mộng thơ
                đóng cửa nhà
                Và ta treo bảng
                tình đi vắng
                Nghĩ thật nực cười
                ta vẫn ta...
                 
                 
                 
                Tóc nâu.
                #83
                  Tóc nâu 30.05.2007 01:18:05 (permalink)
                  0
                   
                   
                  ANH  Đà SAY
                   
                   
                  Anh đã say rồi
                  anh biết không
                  Say thơ rơi rớt
                  tiếng của lòng
                  Say trong vần ngữ
                  lời than thở
                  Say những điệu hồn
                  ôi mênh mông
                   
                  Anh đã say rồi
                  anh biết không
                  Say mây theo gió
                  cuốn thuận giòng
                  Say mưa tha thiết
                  buồn vai nhỏ
                  Say nắng dạt dào
                  ươm ước mong
                   
                  Anh đã say rồi
                  anh biết không
                  Say trăng giăng mắc
                  khuyết nửa vòng
                  Say vì tinh tú
                  xa đuôi mắt
                  Say đến ngạt ngào
                  hương gió thông
                   
                  Anh đã say rồi
                  anh biết không
                  Say trong nhung nhớ
                  thắm biển hồng
                  Say trong ngăn cách
                  đôi bờ bến
                  Say đến nhạt nhoà
                  trong mắt trong
                   
                  Anh đã say rồi
                  anh biết không
                  Say trong men đắng
                  của tình nồng
                  Say trong oan khúc
                  đời đôi ngã
                  Say suốt một thời
                  Say ngóng trông...
                   
                   
                   
                  Tóc nâu.
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2007 12:19:52 bởi Tóc nâu >
                  #84
                    Tóc nâu 31.05.2007 15:42:22 (permalink)
                    0
                     
                     
                    VỤN  VỠ
                     
                    Lại thêm vụn vỡ một lần
                    Đưa tay gom góp mỗi lần đánh rơi
                    Góp gom cả những chơi vơi
                    Đem về cất dấu tã tơi nhánh sầu
                    Hỏi rằng hố có đủ sâu
                    Để tôi chôn hết niềm đau của mình.
                     
                     
                    Tóc nâu.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2007 19:35:23 bởi Tóc nâu >
                    #85
                      ThanhTracNguyenVan 31.05.2007 20:19:06 (permalink)
                      0
                      Thơ học trò 1 :














                      Chiếc nhẫn thần

                      Đã có lần em gọi nhẫn
                      Và xoay
                      Giữa đêm đông lạnh lẽo
                      Anh vẫn hiện đến bên em
                      Kể em nghe chuyện cô bé Lọ Lem
                      Chuyện hoàng tử,bảy chú lùn và nàng Bạch Tuyết .

                      Đã có lần em gọi nhẫn
                      Và xoay
                      Trên sa mạc chói chang cát bỏng
                      Anh vẫn hiện đến bên em
                      Dịu dàng trao ly kem
                      Trao em niềm tin yêu và vị ngọt .

                      Đã có lần em gọi nhẫn
                      Và xoay
                      Trong bụi mù bão táp
                      Anh vẫn hiện đến bên em
                      Lau khô từng giọt lệ ướt lem
                      Khoác áo ấm lên đôi vai gầy lạnh buốt .

                      Rồi một lần em gọi nhẫn
                      Và xoay
                      Cùng đám bạn hú gào diễu cợt
                      Em chợt bàng hoàng thảng thốt
                      Chiếc nhẫn trên tay đã vỡ vụn
                      Gãy lìa …

                      (Tập thơ Hạ Nhớ – NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)


                      Thanh Trắc Nguyễn Văn






                       
                       
                       
                      photo : mvatoi.com
                      #86
                        Tóc nâu 01.06.2007 23:02:24 (permalink)
                        0
                        TN xin cám ơn anh Thanh Trac Nguyen Van đã ghé thăm và để lại bài thơ thật " huyền diệu "
                        #87
                          Tóc nâu 01.06.2007 23:13:25 (permalink)
                          0
                           
                           
                          MỘT  NỬA  TRÁI  TIM
                           
                           
                          Một nửa trái tim
                          đã rất nhiều
                          Nửa phần còn lại
                          giá bao nhiêu
                          Để tôi xem thử
                          tình bao nỗi
                          Chỉ một nửa thôi
                          đã đủ yêu.
                           
                          Một nửa trái tim
                          nói những gì
                          Nửa phần còn lại
                          dấu thứ chi
                          Để tôi han hỏi
                          tình trăn trở
                          Chỉ một nửa thôi
                          đủ thầm thì.
                           
                          Một nửa trái tim
                          cất lời chào
                          Nửa phần còn lại
                          có hư hao
                          Để tôi san sẽ
                          niềm đau nhỏ
                          Chỉ một nửa thôi
                          có là bao.
                           
                          Một nửa trái tim
                          có lạc đàng
                          Nửa phần còn lại
                          có đi hoang
                          Để tôi dẫn lối
                          tình ngây dại
                          Chỉ một nửa thôi
                          thắm mộng vàng.
                           
                          Một nửa bên này
                          nửa bên kia
                          Chẳng thể làm sao
                          nỡ cắt lìa
                          Cùng chung nhịp đập
                          cùng chung thủy
                          Vì nửa tim này
                          lụy nửa kia...
                           
                           
                           
                          Tóc nâu.
                           
                           
                           
                           
                           
                          #88
                            Tóc nâu 03.06.2007 12:41:15 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: ThanhTracNguyenVan

                            Thơ học trò 1 :


















                            Chiếc nhẫn thần

                            Đã có lần em gọi nhẫn
                            Và xoay
                            Giữa đêm đông lạnh lẽo
                            Anh vẫn hiện đến bên em
                            Kể em nghe chuyện cô bé Lọ Lem
                            Chuyện hoàng tử,bảy chú lùn và nàng Bạch Tuyết .

                            Đã có lần em gọi nhẫn
                            Và xoay
                            Trên sa mạc chói chang cát bỏng
                            Anh vẫn hiện đến bên em
                            Dịu dàng trao ly kem
                            Trao em niềm tin yêu và vị ngọt .

                            Đã có lần em gọi nhẫn
                            Và xoay
                            Trong bụi mù bão táp
                            Anh vẫn hiện đến bên em
                            Lau khô từng giọt lệ ướt lem
                            Khoác áo ấm lên đôi vai gầy lạnh buốt .

                            Rồi một lần em gọi nhẫn
                            Và xoay
                            Cùng đám bạn hú gào diễu cợt
                            Em chợt bàng hoàng thảng thốt
                            Chiếc nhẫn trên tay đã vỡ vụn
                            Gãy lìa …

                            (Tập thơ Hạ Nhớ – NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)


                            Thanh Trắc Nguyễn Văn









                            photo : mvatoi.com




                            TÌNH  YÊU  HUYỀN  THOẠI
                             
                             
                             
                            Cảm ơn anh
                            vị thần thật huyền bí
                            Mang cho em hơi ấm buổi đông tà
                            Kể em nghe chuyện cổ tích xưa , xa
                            Và ru giấc đưa em vào cõi mộng !
                             
                            Cảm ơn anh
                            Vị thần trong gió lộng
                            Thổi hương vào cho mát dịu lòng em
                            Ban cho em vị ngọt, mát môi mềm
                            Trong khao khát, giữa gió trời rát nắng !
                             
                            Cảm ơn anh
                            vị thần mang áo trắng
                            Đã đưa tay xoa giọt lệ u hoài
                            Xoa nỗi niềm, cho em tựa bờ vai
                            Để em thấy mình có nhiều hạnh phúc !
                             
                            Cảm ơn anh
                            vị thần mài bút mực
                            Viết cho em thương nhớ khéo tỏ bày
                            Đưa em vào vườn thơ mộng thiên thai
                            Muôn hoa cỏ trên bước đường dịu nắng !
                             
                            Cảm ơn anh
                            vị thần trong thiếu vắng
                            Mang cho em những giây phút tuyệt vời
                            Xây khoảnh hờ trong mộng ảo, cuộc chơi
                            Rồi chợt biến, em thấy mình hụt hẫng !
                             
                            Cảm ơn anh
                            vị thần của thơ thẩn
                            Cảm ơn nhiều
                            hạnh phúc một lần mơ...
                             
                             
                             
                             
                            Tóc nâu.
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2007 12:43:01 bởi Tóc nâu >
                            #89
                              ThanhTracNguyenVan 04.06.2007 17:30:11 (permalink)
                              0
                              Thơ học trò 2 :
















                              Khúc hát nhớ quê

                              Mình hát lời của gió
                              Từ năm tháng bồng bềnh
                              Có con đường đi học
                              Nhịp cầu tre chông chênh .

                              Mình hát lời của nắng
                              Từ hương rạ nồng nàn
                              Anh gọi tìm ký ức
                              Cánh cò chiều lang thang .

                              Mình hát lời của đất
                              Từ hạt lúa bùn non
                              Tuổi thơ em đốt cỏ
                              Khói mênh mông trên đồng .

                              Hai năm vào đại học
                              Hai năm mình xa quê
                              Bài ca hai đứa hát
                              Nghe dòng kênh nước về .

                              Thành phố thành nỗi nhớ
                              Vang buồn nghe nôn nao
                              Đâu lũy tre xanh biếc
                              Rì rào ngát hương cau ?

                              Chiều nay ký túc xá
                              Nắng thu vàng mông lung
                              Nhớ quê em ngồi hát
                              Tiếng đàn anh bập bùng …

                              (Tập thơ Hạ Nhớ – NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)


                              Thanh Trắc Nguyễn Văn






                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2007 17:32:26 bởi ThanhTracNguyenVan >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 100 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9