Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 61 của 100 trang, bài viết từ 901 đến 915 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
jacaranda 08.01.2009 01:15:53 (permalink)
0
NƠI  EM  VỀ


Nơi em về, suốt mùa đông lạnh giá

Phố xá buồn, sương toả tận chân mây
Đêm lê thê dài như nỗi đoạ đày
Tình viễn xứ hoài mượn vay năm tháng!

Nơi em về, tuyết trời rơi lãng đãng
Trắng góc đời, lấp dáng cả tình riêng
Miền nhớ nhung vời vợi giữa ảo huyền
Đổ dạt xuống che bình yên cơn mộng!

Nơi em về, chỉ lẻ loi chiếc bóng
Thắp ngọn đèn rọi lộng những tàn phai
Bạc tóc mai, mắt đượm những u hoài
Còn vương lắm thời trang đài bay mất...!

Nơi em về có niềm đau rất thật
Đang gặm mòn tim chất ngất yêu thương...


Tóc nâu


 
 

 
 
 
Dường Như Sầu Canh Cánh


... Kỷ niệm buồn nhưng tình mãi còn vương
Mang em trả cho tôi cùng năm tháng


Dẫu nơi nào hãy giữ lòng trong sáng
Dù ngày xưa dĩ vãng có buồn đau
Một chút hờn ... tim gợn sóng lao xao
Tình thêm đẹp đôi mắt thêm lóng lánh


Khóc đi em ... lệ ngọc ngà tỏa ánh
Để muộn sầu cùng chấp cánh bay xa
Nơi em về bên ấy có người ta
Hoa bướm lạ ... chắc tô thêm hạnh phúc ?


Tôi khóc cười lệ rơi theo từng lúc
Trang thơ sầu vẫn từng phút đợi mong
Nhớ thương em nghe tan tác cõi lòng
Bao tình ý rụng rơi theo sương lạnh


Nơi em về ... dường như sầu canh cánh ?
Sao không vui cho sương lạnh tan mờ ?
Đem tình buồn ta hóa khúc nhạc thơ
Nghe sống lại bên nhau ngàn yêu dấu ...




jacaranda

damotlanyeunhau 08.01.2009 10:25:55 (permalink)
0
Nơi em về ... dường như sầu canh cánh ?
Sao không vui cho sương lạnh tan mờ ?
Đem tình buồn ta hóa khúc nhạc thơ
Nghe sống lại bên nhau ngàn yêu dấu ...




jacaranda


 
 

 
 
Đêm trăn trở  . . .
 

Nơi em về đêm có buồn trăn trở
Cũng ráng vui mong một phút tìm quên
Hương tình yêu tan tác, khói tro tàn
Quấn trái tim sợi tơ sầu man mát

 
Bước em về cây Thu Phong trụi lá
Tuyết đóng băng trắng xóa một quãng đường
Mà ngày xưa hai đứa hẹn hò nhau
Trao nụ hôn - đón đưa từng sớm tối

 
Nơi em về - tình yêu không đợi nữa
Đá lạnh lùng tường kỷ niệm đóng vôi
Đã những đêm nhớ anh đến rã rời
Chưa lần nguôi - giấc mơ đời chung bước

 
 
aB - Jan 2009
 
 
*Chào jacaranda  . aB mạo mụi cảm tác mấy câu với jacaranda nhen. Thank You
 

 
 
 


Kha Hán Quân 08.01.2009 11:32:14 (permalink)
0


Lặng nhìn chiếc lá vàng rơi
Kẽ trong chiếc lá xanh chồi vương lên
Gió lay tím mộng qua hồn
Vàng nao chiếc lá lao chao một mình
Lá xanh chen chúc rộn tình
Lá vàng nhìn lại một mình lẻ loi
-Hán Quân-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2009 17:37:34 bởi Kha Hán Quân >
hoacomay11 08.01.2009 20:54:54 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/C95C1315299C46F19BD26DBEF5EF2BB3.jpg[/image]


NƠI  EM  VỀ



Nơi em về, suốt mùa đông lạnh giá
Phố xá buồn, sương toả tận chân mây
Đêm lê thê dài như nỗi đoạ đày
Tình viễn xứ hoài mượn vay năm tháng!

Nơi em về, tuyết trời rơi lãng đãng
Trắng góc đời, lấp dáng cả tình riêng
Miền nhớ nhung vời vợi giữa ảo huyền
Đổ dạt xuống che bình yên cơn mộng!

Nơi em về, chỉ lẻ loi chiếc bóng
Thắp ngọn đèn rọi lộng những tàn phai
Bạc tóc mai, mắt đượm những u hoài
Còn vương lắm thời trang đài bay mất...!

Nơi em về có niềm đau rất thật
Đang gặm mòn tim chất ngất yêu thương...


Tóc nâu


r


 
 
NƠI ANH VỀ
 
 
Nơi anh về biển có dịu êm?
Những con sóng ngả đầu bờ cát trắng
Lũ còng còng rủ thành đàn nhơ nhẩn
Gió rì rào như thể gọi em không?
 
 
Nơi anh về trời có xanh trong?
Mây có hồng nắng có vàng ấp ủ
Hoa cỏ may có nở đầy lối nhỏ
Anh mỉm cười và nghĩ có em bên?
 
 
Nơi anh về trời lúc trở vào đêm
Trăng có ghé mộng mơ bên cửa sổ?
Sương rơi lạnh có làm anh thêm nhớ?
Vần thơ nào anh đề khéo tên em?!
damotlanyeunhau 09.01.2009 07:51:10 (permalink)
0
 
 
Lạc bút...
 
 
em mơ dù chỉ thoáng giây
sợi tơ hương lụa vòng tay ân cần
lời em khe khẽ bên anh
màu hoa tuyết trắng long lanh tuyệt vời
tóc em bay gió ngàn khơi
kề vai anh nhé đất trời mênh mông
mạng thuyền có vỡ giữa dòng
cũng xin người nhớ tâm lòng tri âm
anh đi kẻo người ta mong
bút thơ tha thiết hồi âm với chàng
chữ em vương chút dở dang
tình em nhuộm bởi thời gian vô hình
 
 
aB - Jan 2009
 
 
Tóc nâu 10.01.2009 04:57:13 (permalink)
0

Mơ buồn
 

Người đi theo nắng cuối chiều

Bỏ người ở lại
tiêu điều lá thu
Bao nhiêu hứa hẹn ngày xưa
Cuốn theo cánh gió mịt mù chân mây
 
Những gì còn lại hôm nay
Là đau dang dở
là cay đắng sầu
Ta chờ đây
Người ở đâu?
Quan san cách trở
tìm nhau thế nào?
 
Rồi đây
nhạt sắc
phai màu
Nhớ
thương
theo nước qua cầu...
đứt duyên
Qua ngày
rồi lại
tàn đêm
Lửa yêu lịm tắt giữa miền hoang vu
 
Chân đơn
mệt mỏi
ơ thờ
Lẽ nào
tất cả là mơ
hỡi người?!
 
ONLY

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/9C7E2E21EC76407484BDAF65E30A38B8.jpg[/image]

... TRANG  THƠ


Đêm này, một cánh sao rơi
Lời dâng, câu ước mong đời còn vui
Đi qua bao nỗi ngậm ngùi
Thấy quanh tiềm thức sụt sùi niềm đau

Em_ Người đã mãi xa nhau
Áo xưa bạc sắc, môi nhàu lệ sương
Võ vàng, một thuở vấn vương
Bụi thời gian phủ lối đường trùng xa...

Đắng cay lắm, vẫn nhạt nhoà
Yêu thương, say đắm vẫn là gió mây
Thời gian mầu nhiệm, đôi tay
Dịu xoa khúc nỗi đoạ đày thế gian

Là mơ, là thật...ơi chàng!
Còn nhau suốt kiếp mộng vàng trang thơ...



Tóc nâu


Anh những muốn chôn vùi dĩ vãng, muốn tìm quên để lấp sầu dâng, cất yêu thương sâu tận đáy lòng, mà làm sao cứ nghe biển sóng, em thấy chăng âm ba đồng vọng... ngút ngàn xa nhưng chẳng hề xa
 
Trò cứ ngoan đột xuất vậy mới thật là đáng sợ đó... biết không
 

Em muốn khơi tro tàn vương bụi .Để tìm về với tuổi mơ hoa .Dẫu không còn nữa ngọc ngà... Vẫn là kỷ niệm... nhạt nhoà được đâu ?!


Thầy đang khiêu khích cái tính phá của trò  phải không?... sắp sửa..quậy với em Sương nữa rồi....



<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2009 04:59:11 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Tóc nâu 10.01.2009 05:12:25 (permalink)
0


Lặng nhìn chiếc lá vàng rơi
Kẽ trong chiếc lá xanh chồi vương lên
Gió lay tím mộng qua hồn
Vàng nao chiếc lá lao chao một mình
Lá xanh chen chúc rộn tình
Lá vàng nhìn lại một mình lẻ loi

-Hán Quân-


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/B3190C971856433694AC1AC9B20AF9BD.jpg[/image]


Muộn màng khóc nhau!


Lá rơi, tàn khúc mộng đời
Cỏ thương vương tội, đón lơi phút buồn
Lạc loài giữa chốn vạn muôn
Vẫn còn nuối tiếc quãng đường ngày xanh
Bám vào dáng cỏ mong manh
Đón hương gió gởi ngại ngần về ngang
Lá rơi , cỏ cũng úa tàn
Nắng mưa mấy đỗi muộn màng khóc nhau...


Tóc nâu



Xin chào Kha Hán Quân , chúc bạn luôn vui ở vườn thơ nha! 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2009 05:13:38 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Tóc nâu 10.01.2009 05:29:19 (permalink)
0

Lạc bút...
 
 .....

chữ em vương chút dở dang
tình em nhuộm bởi thời gian vô hình
 
 
aB - Jan 2009


 

SOI  BÓNG !

Em soi chi bóng lặng thinh?
Chao nghiêng mặt nước để tình hoà tan !
Mắt em nhuộm sắc thu vàng
Nhìn tôi như thể khẽ khàng trách riêng.

Giấc mơ thêu dệt muộn phiền
Cho bao thương nhớ choàng thiên thu đời
Khép hờ mi, lệ em rơi...
Từng giọt thánh thót quanh tôi ngất sầu

Em khóc hồn tôi chợt đau
Trong từng hơi thở chan màu xót xa...


Tóc nâu


Chào nàng thơ aB , "anh" Tóc loay hoay với cuộc sống quá nên cứ chậm chạp mọi việc..., đừng buồn nha !
Tóc nâu 10.01.2009 06:02:39 (permalink)
0


NƠI ANH VỀ

.....

Sương rơi lạnh có làm anh thêm nhớ?
Vần thơ nào anh đề khéo tên em?!


hoacomay11

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/E233A83A98C54C7A9859AD1E84A3F58B.jpg[/image]

NƠI  TÔI VỀ...


Nơi tôi về, chỉ cánh rừng hoang dã
Cây lá mùa này đang ngủ giấc đông
Phía xa xa, màu tuyết trắng cánh đồng
Bên cạnh đó dãy núi bồng sương lạnh...

Nơi tôi về đang nhiều mây , ít nắng
Gió thổi muộn phiền ru thầm lặng giấc mơ
Hình như tôi cũng chợt thấy hững hờ
Chẳng còn biết vẫn vơ cùng ai nữa !

Nơi tôi về, không còn em tựa cửa
Vắng nụ cười, quên cả nửa chờ mong
Hỏi làm sao thơ dệt hết tơ lòng?
Niềm trăn trở đâu như hoa tuyết mộng !

Nơi tôi về chỉ đất trời lồng lộng ...
Dấu xưa giờ là khoảng trống tâm tư.


Tóc nâu


Chào hoa cỏ may 11 , bài thơ của bạn dễ thương  quá , chúc bạn vui chơi thải mái nha!




<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2009 06:09:48 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
hoangnguyen6889 11.01.2009 12:25:35 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu



NƠI ANH VỀ

.....

Sương rơi lạnh có làm anh thêm nhớ?
Vần thơ nào anh đề khéo tên em?!


hoacomay11

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/E233A83A98C54C7A9859AD1E84A3F58B.jpg[/image]

NƠI  TÔI VỀ...


Nơi tôi về, chỉ cánh rừng hoang dã
Cây lá mùa này đang ngủ giấc đông
Phía xa xa, màu tuyết trắng cánh đồng
Bên cạnh đó dãy núi bồng sương lạnh...

Nơi tôi về đang nhiều mây , ít nắng
Gió thổi muộn phiền ru thầm lặng giấc mơ
Hình như tôi cũng chợt thấy hững hờ
Chẳng còn biết vẫn vơ cùng ai nữa !

Nơi tôi về, không còn em tựa cửa
Vắng nụ cười, quên cả nửa chờ mong
Hỏi làm sao thơ dệt hết tơ lòng?
Niềm trăn trở đâu như hoa tuyết mộng !

Nơi tôi về chỉ đất trời lồng lộng ...
Dấu xưa giờ là khoảng trống tâm tư.


Tóc nâu


Chào hoa cỏ may 11 , bài thơ của bạn dễ thương  quá , chúc bạn vui chơi thải mái nha!







Chẳng lẽ nào…
 
Chẳng lẽ nào, nơi em về như thế
giọng thơ buồn, nhưng vẫn ấm mầu thương
dẫu đông sang, tuyết có trắng ngập đường
nhưng hơi ấm, vẫn tỏa lan từng câu chữ
 
Đông đã sang, lá chẳng vàng  như cũ
nhưng sau đồi, vẫn mái ấm nhà ai
có tiếng ai ru, dẫu lẫn tiếng thở dài
nhưng rất ấm, của một người đang hạnh phúc
 
Đông lại qua, Tết lại sang xin được chúc
chủ địa đàng, sẽ mãi mãi vui tươi
trên đường về, sẽ rộn rã tiếng nói cười
hoa xuân nở, những vòng tay ấm mãi…
 
hoàng nguyên

Bài thơ của Tóc Nâu hay quá... chắc dưới chân đồi nhiều anh tự nguyện xin làm băng để phủ lối TN về...
bây giờ mới có dịp ghé thăm Tóc Nâu một chút đây. Chúc Tóc Nâu có nhiều niềm vui mới.
onlyyou 11.01.2009 20:00:04 (permalink)
0
 
  Miền nhớ
 
Bụi thời gian phủ dấu tình
Khiến cho mãi mãi đôi mình xa nhau
Lối xưa vương vấn hồn sầu
Trăng thề chìm đáy nước sâu nhạt nhòa
 
Tịnh yên cũng chỉ thoáng qua
Chập chùng nắng nắng mưa mưa quanh đời
Tàn đông mà tuyết cứ rơi
Xuân đâu chẳng thấy thấy chơi vơi mùa
 
Bời bời giông gió giữa thu
Chang chang nắng cháy... ve ru hạ nồng
Còn nghe thương nhớ chất chồng
Tiếng thơ hay tiếng tơ lòng rưng rưng
 
Biết là cách biệt nghìn trùng
Mà sao mong vẫn hoài mong... hỡi người
 
ONLY
 
 
 
Sóng nhớ thét gào đau dang dở... hồn âm thầm nuốt lệ chia ly... tay cầm tay chẳng nói gì... yêu thương ngày cũ tìm về hư vô
 
Gần đây thấy học trò bận nhiều nên thầy thương thương lắm... không bắt làm nhiều bài tập, đã vậy còn không chịu hiểu... giờ dám dọa quậy phá nữa hả
 
 
 
Kha Hán Quân 11.01.2009 20:28:09 (permalink)
0
Buồn cô đơn

Ta muốn hỏi vì sao người buồn mãi
Lại sợ phiền nên căm nín đắn đo
Hình như người vừa trễ một chuyến đò
Buồn khép kín vườn mơ từ dạo đó.

Hỡi người ơi ! Cung đàn buồn muôn thuở
Trổi nhịp tim có mấy ngỏ đường tình
Biết là buồn sao mãi dõi bóng hình
Cho kéo vội ánh bình minh lại tối.

Buồn chi nữa khi người yêu đã vội
Bước sang sông không một tiếng giã từ
Quên lời thề và giấc mộng suy tư
Thì người hỡi còn mong chi lời hứa !

Đừng đợi chờ thuyền trôi về bến nữa
Hạ, Thu, Đông rồi lại đến Xuân về
Một mình người lặng ngắm ánh sao khuê
Buồn đơn lẽ khi nhìn xuân thay lá.

Ánh mắt người cứ trông vùng trời xa
Nhìn vu vơ chiều đếm lá buồn than
Rồi thả hồn theo nỗi nhớ miên man
Trên phố vắng đêm sương hàn xuống lạnh.

Bao khắc khoải ôi cuộc đời cô quạnh
Cứ dần trôi theo ngày tháng sầu vương
Người gục đầu bên gối mộng nhớ thương
Và tiếng nấc đêm trường vang trong gió

Xuân sắp về hoa mai vàng trước ngỏ
Đào hồng mơ thêm nhung nhớ đợi chờ
Buồn nôn nao chảy dọc mãi vần thơ
Người nấc nghẹn bên dòng chờ trang mới.
-Hán Quân-




jacaranda 13.01.2009 02:09:51 (permalink)
0
*Chào jacaranda  . aB mạo mụi cảm tác mấy câu với jacaranda nhen. Thank You 
 

 
 
Hãy Về Thôi ...


Tôi cứ tưởng em đi về lối mộng
Nào ai ngờ ... lại trông ngóng buồn vương
Hạnh phúc gì khi lạc lõng chữ thương
Như Đông giá bên cây khô cành trụi


Tôi cứ tưởng chia tay là đoạn cuối
Cuộc đời này buồn tủi nặng riêng tôi
Nào ngờ em ... vẫn khóc lệ chia phôi
Ôm kỷ niệm ... nụ hôn ngày xưa ấy


Em đi rồi, hồn tôi như run rẫy
Phím tơ chùng đời như mãi màn đêm
Hãy về thôi ... ru lại khúc êm đềm
Vòng tay khép môi tìm môi ... tan chảy ...



jacaranda

 
 
 
ja rất vui khi được aB họa thơ chung...chúc aB những ngày đầu năm thật tốt lành nha... thấy aB làm thơ mắc ham vậy đó... ja đưa luôn đôi guốc của mình cho em TN cầm dùm... còn mấy chai dầu thì giao cho em SA ... ja chạy tay không ,... vừa chạy vừa ráng mơ mộng để tìm thơ... mà cũng theo hong kịp luôn
damotlanyeunhau 13.01.2009 07:05:10 (permalink)
0
 


Dòng lệ nhớ
 

Em ngăn từng giòng lệ
Ngập ngừng chạy qua mi
Rưng rưng buồng tim nhớ
Kỷ niệm thuở đam mê

 
Khi con thời gian trôi
Chưa kịp nói một lời
Cứ mỗi ngày vội vã
Dằn nỗi niềm chơi vơi

 
Sáng thứ hai lặng lẽ
Nghe thổn thức nhớ về
Người yêu nồng ký ức
Giòng lệ như lăn dài

 
Gấp trang thơ còn lại
Lau ngấn lệ long lanh
Em Yêu Anh mãi mãi
Luôn thiết tha, nồng nàn 

 
 
aB - Jan 2009

 
 
==
 
ja ơi! nói làm aB ngại wa' chừng  vì dòng thơ aB còn vụng về nên hông dám lang thang, cứ rúc ở trong nhà  Khi có viết bài thơ vui sẽ rinh sang dán nhà ja nhen. Vậy thì hôm nào cần dầu cạo gió thì ghé xin ké SA, hôm nào cần giầy đi khiêu vũ thì ghé mượn nơi "anh" Tóc??? và lang thang chân trần thì kiếm ja
  

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2009 07:14:01 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 13.01.2009 08:27:25 (permalink)
0
SOI BÓNG !

Em khóc hồn tôi chợt đau
Trong từng hơi thở chan màu xót xa...


Tóc nâu
 
 

Sắc hoa một thời . . .
 

Anh ơi! lệ đẫm mắt hoa
Mặt sông nức nở nhạt nhoà dấu yêu
Câu thơ vần ngữ liêu xiêu
Một thời say đắm nhuộm sầu hôm nay
 
Cuộc tình bỗng chốc đổi thay
Người quên lặng lẽ mặn cay môi đào
Trái tim ray rứt ngẹn ngào
Từng nhịp rơi vỡ mảnh đau xé hồn
 
Mộ tình chôn dấu niềm riêng
Màu hoa sim tým kẹp xuông tóc thề
 
 
aB - Jan 2009
 
 
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 61 của 100 trang, bài viết từ 901 đến 915 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9