Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 64 của 100 trang, bài viết từ 946 đến 960 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
jacaranda 29.01.2009 00:04:03 (permalink)
0

 
Bỗng Dưng Nhớ...
 
 
Bỗng dưng nhớ ... nhớ người ta quá đổi
Xuân chợt buồn em hờn dỗi cách xa
Mùa bên em có hoa nắng đậm đà ?
Hay sương khói lờ mờ đua nhau tỏa ?


Em bây chừ ... còn lưng chừng tóc xõa ?
Cho hương bay quyện theo gió ngày lên ?
Tôi bây chừ ... còn dong rũi bấp bênh
Như định mệnh thôi đành tuân theo vậy


Bỗng dưng nhớ ... nhớ em nhiều lắm đấy
Hương tình xưa nhịp cầu gẫy đoạn trường
Xuân tâm hồn nay phủ bóng thê lương
Tiếng pháo nổ là con tim thổn thức


Nhớ Xuân nào ...tiếng em cười náo nức
Giờ lặng im bên tiềm thức xót xa
Em trong tôi vẫn là ánh Trăng ngà
Xin lần nữa ... hãy về soi đêm lạnh



jacaranda

 
 
 
Cưng nha... tết đi đâu mất tiu bỏ ngừ iu bơ vơ vậy... hic... chừ ngừ iu bôi dầu vô thơ cho cưng cay mắt nè  đó thấy cay chưa huh? dầu đó... chứ hong phải nhang khói chùa ngày xuân đâu nha


damotlanyeunhau 29.01.2009 13:08:48 (permalink)
0
Bỗng Dưng Nhớ...


Nhớ Xuân nào ...tiếng em cười náo nức
Giờ lặng im bên tiềm thức xót xa
Em trong tôi vẫn là ánh Trăng ngà
Xin lần nữa ... hãy về soi đêm lạnh

jacaranda

 
 
 
 
 
Nhớ mênh mông . . .


Theo nỗi nhớ đến bên trời hoa nắng
Gió yên hoà vạt áo trắng tinh mơ
Viết lại đây mộng mị khúc tình thơ
Một chữ nhớ trên chữ yêu đằm thắm

Có nỗi nhớ nào mênh mang hơn biển mộng
Say mê nào chất ngất vượt tàn canh
Trọn một đêm em thao thức nhớ anh
Hạt khắc khoải lên gối mềm, mọng ướt
 
 
aB - Jan 2009
 
 
 

 
 
 
 
 
Tóc nâu 31.01.2009 19:49:28 (permalink)
0

TN xin cảm ơn bài thơ ngâm của anh Hoàng Nguyên nha, giọng ngâm nghe đầm thắm quá , bài thơ cũ đối với anh nhưng tình Xuân trong thơ thì vẫn luôn mới ...

Và xin chào ông anh Vũ kim Thanh, hân hạnh cho TN lắm lắm, được anh đem hình hoa càng cua hồng tươi treo vách trang thơ , tượng trưng cho sự yêu đời phải hông ông anh?  Vì ai mừ chán đời là được mời ngay vào phòng mạch để tẩm thuốc ( thuốc gì thì TN hổng biết, nhưng sau đó thì cứ "trẻ mãi, yêu đời mãi "!  Quảng cáo không vụ lợi cá nhân đó nha ! )



[sm=blinking.gif]





Tóc nâu 31.01.2009 20:01:39 (permalink)
0



Cùng vui Xuân . . .



Sáng ba mươi - gió dịu dàng man mát
Cánh hoa Mai ngan ngát tỏa hương thơm
Thành phố nơi anh - chắc chìm đắm mộng mơ
Xuân e ấp dáng ngọc ngà đôi tám

Ở muôn nơi lời chúc nhau như suối
Vị ngọt ngào vào ấm áp mạch tim
Nắm tay nhau bằng nét bút thơ xinh
Qua gió mây là nụ hôn thân ái

Lá tình nhân xanh màu xanh phơi phới
Bên nàng hoa tô sắc thắm Xuân tươi
Năm mới đây - anh nhé hãy cùng vui
Ươm hy vọng, nuôi ước mơ hạnh phúc

Mùa Xuân sau sẽ bên nhau chung bước
Nắng ân cần - môi thắm đóa hồng Sen
Tặng trao em hoa đẹp buổi đầu năm
Và chúc nhau Phúc Lộc Tài, may mắn
 
 
aB - Jan 2009

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/42BE8B41B36A4AB5B421A50085CA5B77.jpg[/image]


ĐỜI _  SONG  BƯỚC



Tôi vui lắm, vui trong niềm thầm lặng
Đón ân cần lời may mắn từ em
Hương Xuân ơi, về ngã bóng bên thềm
Cho tôi được chút ấm nồng hạnh phúc !

Nụ hôn em kéo dài bao giây phút?
Mặc vầng mây, làn gió vụt qua nhanh
Làn môi tôi bỗng dưng lại thơm lành
Say sưa lắm, tình xuân cùng trao mộng...

Có được em, tôi quên ngày trống rỗng
Ở nơi này, sương vẫn đọng đầu non
Lạnh xanh xao trên dốc nhớ mỏi mòn
Giây phút ấy_sự mất còn_chẳng thiết !

Lời hẹn hò trước khi ta giã biệt,
Lộc ngày Xuân trao hết cả niềm tin,
Hẹn năm sau... có thể sẽ vẹn tình
Được đón nắng, đón Xuân - Đời_song bước...!



Tóc nâu



aB ơi, anh Tóc cảm ơn cưng dài dài với hồn thơ tha thướt nha !




<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2009 20:25:07 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Tóc nâu 31.01.2009 20:23:30 (permalink)
0


Chốn cũ...



Nơi anh về, ta có còn chờ nhau?
khung cửa cũ, tuyết càng ngày phủ kín
tiếng yêu xưa, còn trong nhau lưu luyến?
hay lạnh băng, những tháng năm chờ

 
Lạnh cóng đường chiều, lạc lõng bơ vơ
tôi thăm hỏi, người chẳng còn nơi cũ
mầu thời gian, tuyết phủ thêm dang dở
cho tôi bơ vơ, những nỗi nhớ một thời
 
Căn nhà xưa, còn cất… tiếng em cười
vẫn hơi ấm, của thời gặp nhau ấy
dẫu thời gian, có tàn phai như vậy
tôi vẫn nhớ từng giây xưa, sau cánh cửa em chờ
 
Tết lại về, đào chẳng nở  nơi cũ xưa
bóng em phai, quanh tôi mầu tuyết trắng
tiếng em xưa, vẫn đâu đây văng vẳng
“ Nỗi nhớ anh, xôn xao lắm… người ơi !”
 
hoàng nguyên

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/04A4F136282548E8AB1F454E878FFDAC.jpg[/image]


VẪN  CÒN  EM...


Vẫn còn em, một linh hồn bé nhỏ
Quanh quẩn không rời khung cửa ngày xưa
Đếm thời gian, cười khóc với tình thừa
Đem nhung nhớ hoà nắng mưa, sớm tối.

Vẫn còn em với tình thơ vô tội
Như cỏ cây thanh thản giữa ngàn hoa
Yêu mùa xuân, yêu nắng ấm chan hoà
Yêu luôn cả tuyết trời miền băng giá...!

Vẫn là em, chưa bao giờ xa lạ
Ngóng mắt buồn, thầm gọi.. lã yêu thương
Tơ vấn vương đến cuối nẻo đoạn trường
Niệm kinh nhớ theo vô thường hư mộng!

Vẫn là em, nơi chốn này lạc lỏng
Một thoáng ngờ, thoáng động...tưởng là anh
Nhưng mà không, chỉ ngọn gió lùa mành
Hương xuân đó, ai rộn ràng mong đợi?!


Tóc nâu

r

Anh Hoàng Nguyên"chạnh lòng"..., làm TN cũng "cảm nhớ" theo..., người ta gọi đây là "bệnh dễ truyền... cảm" đó anh ! hihiii... lại quậy nghịch nữa rồi !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 19:53:13 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
XuanVienXu 31.01.2009 20:37:20 (permalink)
0

Nhưng mà không, chỉ ngọn gió lùa mành
Hương xuân đó, ai rộn ràng mong đợi?!
          
    Vẫn là anh ! thời gian đành bội xóa
    Khúc thơ đầu nghe vảng vất nơi đâu
    Vẫn là anh ! chờ khung trời hoa mộng
    Nhịp thở xuân đọng mãi nơi nào
    Vẫn là anh ! đang nhìn mùa lá đẹp
    Biết mong gì cho câu gọi xa xưa
    Vẫn là anh! ngày tháng mơ hội ngộ
    Thả nỗi niềm bên gió đó tuyết kia...
               ( vui bạn hữu )
Tóc nâu 02.02.2009 04:51:11 (permalink)
0



Xuân ru
 
Đầu năm khai bút trao tình
Chúc người hạnh phúc an bình cùng xuân
Nghe lòng vui sướng lâng lâng
Hỏi người có thấy bâng khuâng bồi hồi
 
Thế là xuân đến thật rồi
Bước phong trần đã dừng nơi địa đàng
Sum vầy cạn chén thời gian
Vọng dư âm phút ngỡ ngàng đầu tiên
 
Buồn nào chưa gọi thành tên
Từ đây mãi mãi ngủ yên trong lòng
Vui cho trọn giấc xuân nồng
Mà say cho thỏa nhớ mong đợi chờ
 
Mực hồng lụa bạch đề thơ
Vần yêu nối giữa đôi bờ thực - hư
Đưa nhau vào cõi xuân mơ
Hòa chung hai tiếng ơi .. à... em... anh...
 
ONLY

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/805A4AEF2F0542699C5DA55F96485006.jpg[/image]


VẠN  CHIỀU  ĐỢI  XUÂN



Người trao em...
nhánh lộc xuân
Kèm bao lời chúc...
thơm ngần nhớ thương
Thì thôi, quên hết đoạn trường
Quên xa thiên lý,
quên đường rẽ đôi.

Ý vương, tình cạn_chén đời
Tay nâng ly chúc,
uống vơi nỗi niềm
Gịọt nào ,
cay đắng về tim,
Giọt nào khao khát,
nổi chìm bể dâu...

Ngày xuân,
làn nắng bạc màu
Đêm xuân,
thui thủi
cạn sầu riêng tư
Câu chào...,
mở lối tạ từ
Để mai,
kỷ niệm ưu tư chưa sờn.

Tuổi đời ta dệt sắt son
Tương tư, người hỡi!
Hao mòn là nhiêu ?!
Như thế gọi ít hay nhiều?
Mà sao ta vẫn...
vạn chiều đợi Xuân !


Tóc nâu


Bảng danh dự khen thầy : đạo mạo, nghiêm trang... tình tang thơ thẩn... ngớ ngẩn chữ yêu... cự nự hơi nhiều... chiều chiều nhăn nhó... hét nhỏ, rầy to... học trò rầu lém...cứ xém ăn đòn... lon ton chạy .... trốn!!! [sm=rinh.gif]



<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2009 04:52:56 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Tóc nâu 02.02.2009 05:13:37 (permalink)
0
Bỗng Dưng Nhớ...

...
Nhớ Xuân nào ...tiếng em cười náo nức
Giờ lặng im bên tiềm thức xót xa
Em trong tôi vẫn là ánh Trăng ngà
Xin lần nữa ... hãy về soi đêm lạnh


jacaranda





TRĂNG  HẸN...


Trăng đã rơi, đã vỡ thành vạn mảnh
Chìm bóng tàn trên sông lạnh mù sương
Đâu còn chi vương dấu vết lối đường
Mà người bảo vẫn còn thương, còn nhớ!

Dại khờ xưa, xô mộng tình dang dỡ
Ký ức nào giữ mãi nợ duyên phai ?
Sao tâm  tư thổn thức suốt canh dài
Ôm nuối tiếc khóc u hoài trăng cũ ?!

Đông giá đi..., và xuân về đơm nụ
Em mong người quên ủ rũ tràn dâng
Hãy vui lên như  mây trắng cao ngần
The gió mát reo ngân lời tình tự...

Em ngã đầu trên vai người ngoan ngủ
Tóc xỏa dài, che phủ chuyện mơ trăng
Ta còn nhau, đâu thể gọi muộn mằn
Yêu thương đó như vạn lần trăng hẹn!


Tóc nâu



Nghe...tụi nghiệp ngừ iêu quá... , xích lại gần chút nữa để Tóc bôi thêm dầu nữa nha
  , vì thấy ngừ iêu khóc mà... có người mếu theo roài...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2009 05:14:52 bởi Tóc nâu >
onlyyou 02.02.2009 16:38:12 (permalink)
0
 
 Khúc biến tấu mùa xuân
 
Kỷ niệm một thuở còn vương
Mà nay chia lối rẽ đường yến oanh
Nắng xuân nhòa nhạt mong manh
Mờ sương phủ trắng mông mênh đất trời
 
Tình xuân trao cả cho người
Mộng chưa tròn mộng đã rời rã mơ
Đàn lên niệm khúc tương tư
Rồi nghe cay đắng tạ từ biệt ly
 
Chưa qua hết độ xuân thì
Mà sao giông bão tứ bề bủa vây
Vẫn còn tha thiết đắm say
Nhưng đành trả lại tháng ngày hư vô
 
Phòng khuê người có đợi chờ
Để nghe trong gió tiếng ru xa vời
Hương xuân ướt đẫm "thơ rơi"
Từng câu từng chữ bời bời nhớ nhung
 
ONLY
 
 r
 
Ơi... người... Hà Nội mờ sương... lối đường lạnh lẽo... úa héo đào mai... xuân phai mộng vỡ... thương nhớ ngập lòng... chờ mong khắc khoải... trò ơi đừng chạy... ở lại cùng thơ...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 19:57:32 bởi Huyền Băng >
Đình Thế 03.02.2009 21:11:11 (permalink)
0
Mong được một ngày sẽ thốt lên :
" Em lại về thăm đất Sài-gòn..."
Ngọt môi câu chúc ngày xuân mới
Như thuở ta còn chút tình son!

...
Bên cửa, mơ về phía trời Đông
Nắng cuối chân mây chợt ửng hồng
Đưa tay xin đón làn hư mộng...
Được gởi từ anh _ Hương núi sông !


Tóc nâu


Da diết làm sao Người xa quê
Ngàn dặm xa xôi vẫn nhớ về
Quê hương vẫn thế, người xa hỡi
Vẫn dõi người xa... dài lê thê

Sài Gòn vào xuân, Sài Gòn đẹp
Người xa như tâm trạng não nề!!!
Sài Gòn đường phố còn chật hẹp
Nhưng lòng Quê rộng mở đón "con" về

Nếu lòng còn chút "hương núi sông"
Em ơi! bình minh đang ửng hồng
Về đi em nhé, khung trời mộng
Sài Gòn - Đất mẹ vẫn chờ mong
                 ĐT

damotlanyeunhau 04.02.2009 17:57:00 (permalink)
0
 
 
Dạo rày Tóc đà đi đâu
Đường hoa lạnh vắng Mai sầu không hương
Hay người đà ngã sang sông
Cúc Đào phơi phới quên luôn ngõ về  
 
 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 18:05:03 bởi damotlanyeunhau >
Tóc nâu 05.02.2009 21:26:08 (permalink)
0




TẠ  TỪ ... !



Mộng cầm
đã chẳng cùng chung
Chỉ còn lại đó,
muôn trùng cách xa...
Như hoa,
sợ những nhạt nhoà.
Phấn hương rơi lại...
xót xa cũng thừa!

Đi qua
bao bận gió mưa,
Đi qua
mấy lượt giao mùa
cuối phương...
Hát lời
Ly khúc đoạn trường
Có vơi được chút
yêu thương dạt dào?!

Ơi người!
Mấy thuở còn nhau?
Cùng chia, cùng sớt...
điệu sầu riêng mang
Sợ đây, rồi cũng muộn màng
Vô thường một cõi
mộng hoang
tạ từ...


Tóc nâu



Bên đây, nắng ấm cả ngày... chút say, chút tỉnh... loay hoay với tình... với tình thơ đó thầy ơi.... hết la, hết giận... còn chơi với thầy !!!


Tóc nâu 05.02.2009 21:38:47 (permalink)
0


.....

Nếu lòng còn chút "hương núi sông"
Em ơi! bình minh đang ửng hồng
Về đi em nhé, khung trời mộng
Sài Gòn - Đất mẹ vẫn chờ mong
             

  ĐT


MỘT  KHI...

Một khi đã hiểu còn thương lắm
Thì dù vạn dặm vẫn hoài mong
Quê hương, muôn thuở tình sâu đậm
Nên thấy xuân về..., buốt cõi lòng!

Như đã từng yêu nắng Sài gòn
Con đường rợp bóng những hàng cây
Mỗi lần mùa đến hoa gòn nở
Bay trắng phố dài vương tóc mây.

Yêu những cơn mưa thật bất ngờ
Vui cười, nghịch nước lúc còn thơ
Lớn lên chút nữa, nhìn mưa hạ...
Bắt đầu tập chép những vần thơ...

Chưa kịp vấn vương đã xa rời
Giã từ tất cả - hết rong chơi
Vẫy tay từ biệt ngày hôm đó
Vĩnh biệt... ngây thơ của một thời!

Người ta thường nói với nhau rằng:
"Ra đi, như thể chết một lần"
Đời chẳng bao giờ như xưa nữa
Mặc kiếp tha hương mãi bâng khuâng...

Một khi đã hiểu còn thương lắm...
thì dù vạn dặm vẫn hoài mong!


Tóc nâu


TN xin cảm ơn anh Đình Thế bài thơ về Sài gòn lần trước nha, thấy giống y như SG của TN thuở trước vậy đó !


Tóc nâu 05.02.2009 21:48:58 (permalink)
0

Trích đoạn: XuanVienXu


Nhưng mà không, chỉ ngọn gió lùa mành
Hương xuân đó, ai rộn ràng mong đợi?!
          
    Vẫn là anh ! thời gian đành bội xóa
    Khúc thơ đầu nghe vảng vất nơi đâu
    Vẫn là anh ! chờ khung trời hoa mộng
    Nhịp thở xuân đọng mãi nơi nào
    Vẫn là anh ! đang nhìn mùa lá đẹp
    Biết mong gì cho câu gọi xa xưa
    Vẫn là anh! ngày tháng mơ hội ngộ
    Thả nỗi niềm bên gió đó tuyết kia...
               ( vui bạn hữu )



VÔ  ĐỀ

Có tiếng ru trong chập chờn giấc ngủ
Có giấc mộng hờ trong ngăn tủ tình thơ
Có những giấc mơ chưa kịp phai mờ
Có nhiều lắm, đành hững hờ sao đặng!
Quà ngày Xuân là ngạt ngào hương nắng,
Quà của đời là vị mặn bờ môi
Quà từ anh, một ánh mắt rạng ngời
Chứa thương nhớ, chứa vạn lời mong đợi!


Tóc nâu



Xin chào Xuân viễn Xứ , mến chúc bạn luôn vui ở căn nhà giản dị này nha..., nhiều lúc coi có vẻ "ngói rơi lung tung" vậy chứ chưa làm ai u đầu hết đó! Đùa chút , đùa chút...


Thần Phong 05.02.2009 21:53:04 (permalink)
0
Hứng ngâm
 
Sài gòn nắng cháy đốt thiêu da,
Ồn ào tấp nập cảnh người qua!!!
Lại thêm mưa ào như trút nước,
Phố xá ngập đầy nỗi xót xa...
 
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 64 của 100 trang, bài viết từ 946 đến 960 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9