Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 100 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Tóc nâu 05.02.2009 21:54:55 (permalink)
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau

 
 
Dạo rày Tóc đà đi đâu
Đường hoa lạnh vắng Mai sầu không hương
Hay người đà ngã sang sông
Cúc Đào phơi phới quên luôn ngõ về  
 


 
 




Tóc về rồi nè, "yêu một lần" ơi
Tại mấy hôm kia thơ rã rời
Tóc vớt, Tóc ráp hoài không được
Con chữ rong chơi theo gió trời...


Mấy tấm hình của aB đẹp ghê nơi!


onlyyou 06.02.2009 17:38:56 (permalink)
0
 
  Người ơi ...
 
Ơi người... thương nhớ về đâu
Đêm đông hiu quạnh giọt sầu nhẹ buông
Gối chăn hờ hững lạnh lùng
Khát khao chi giữa muôn trùng cách xa
 
Còn nghe tiếng vọng thiết tha
Ơi người... có biết tình là chi chi
Mà đau tê tái biệt ly
Mà buồn thăm thẳm những khi dỗi hờn
 
Dở dang... dây đứt lìa đàn
Đoạn trường cung ấy vô vàn đắng cay
Ơi người... lỗi hẹn kiếp này
Thì thôi đá nát vàng phai cũng đành
 
Hữu duyên chờ đợi lai sinh
Tìm nhau viết tiếp chuyện tình trăm năm
So dây nắn phím hồng trần
Ơi người... nghe khúc nguyệt cầm lòng tôi
 
ONLY
 
 
 
Nắng xuân ấm áp trong ngần... yêu người nên cứ bâng khuâng bồi hồi... gọi thầm ơi hỡi tình ơi... trả sao cho hết... cho thôi thương sầu... muốn quên mà có được đâu... trò ra điều kiện... thầy rầu lắm thay... thơ đau... nghẹn tiếng vì ai... grruuummmmmmm .... học trò sợ hong
damotlanyeunhau 06.02.2009 19:35:26 (permalink)
0
 
 
Tâm tư nàng Xuân. . .


Tết qua vội vã lắm phải không
Mang theo luôn cả ánh dương hồng
Vẩn vương cõi lòng dư âm cũ
Là những ngày xưa Tết Quê Hương

Tết nơi đất khách, tuyết trắng rơi
Cây trơ trụi lá cành lẻ loi
Tết ở Sydney cơn lửa nóng
Thiêu đốt cỏ cây - cháy da người

Mỗi mùa Xuân về thấy nhớ thêm
Vì những Tết Quê quá êm đềm
Sông nương ruộng lúa - trâu cày kéo
Gia tộc xum vầy - ấm thân thương

Mình sống bôn ba khắp mọi nơi
Mộng Lệ An, Chicago - Paris
Hải đảo xa xôi miền Châu Úc
Xuân đến vui gì ?? cũng thế thôi

Ươm giấc mơ hoang, ngọc thiên đường
Một ngày tuyệt mỹ người tha phương
Nắm tay nhau về làng xóm cũ
Ôm dáng hoa Xuân - hôn nắng vàng
 
 
aB - Feb 2009
 
 
*Tóc ui  dzị là hình gọi bóng ý Tóc dzìa đó huh    
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 19:39:11 bởi damotlanyeunhau >
Đình Thế 07.02.2009 00:45:34 (permalink)
0

Một khi đã hiểu còn thương lắm...
thì dù vạn dặm vẫn hoài mong!

Tóc nâu

Một câu thơ thấy ấm lòng
Quê hương, đất Mẹ quyết không quên mình
Tao Đàn vẫn trải màu xanh
Cây cao, bóng mát che mình ngày xưa
Nhà hát lớn dẫu nắng mưa
Vẫn chăm chỉ đứng đón đưa bao người
Bao nỗi buồn, bao niềm vui
Từ sân khấu đến cuộc đời bao xa!
Tết về, Nguyễn Huệ đầy hoa
Như chờ người cũ phương xa sẽ về
Thảo cầm viên nặng câu thề
Em ơi! chút tình quê thuở nào....
                    ĐT


damotlanyeunhau 11.02.2009 12:44:09 (permalink)
0
 
 
Dẫu em quên nói . . .
 

Dẫu có ngày em quên nói, yêu anh
Không có nghĩa là hết yêu rồi nhá
Chắc em bệnh - co ro trong lạnh giá
Hay nhớ quá nhiều, giận lẫy đó - biết không 
 
Biết hôm qua em quên nói, yêu anh
Lòng ăn năn, tim rưng rưng buồn lắm
Ai biết trước bến yêu thương lụt lõm
Xóa ngõ về - màn đêm phủ muôn nơi
 
Dù em quên, nhưng anh yêu thừa biết   
Trái tim em - đà dâng hiến trao anh
Thương thương nhiều, nên thơ mộng giấc lành
Tình yêu của em - yêu anh hoài mai mãi
 
Dẫu một ngày - thoi thời gian quay ngược
Tuổi vụng dại - thời áo trắng ngây ngô
Hay lưng chừng - chiều định mệnh tình cờ
Yêu mình anh .....dù những ngày, quên nói
 
aB - Feb 2009
 
 
 
 
Tóc ui!  
 
 
 
Tóc nâu 13.02.2009 16:50:44 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/CC60FBF0B587466593116868263D2A43.jpg[/image]


ƠI  NGƯỜI...


Sao anh tấu chi khúc nhạc buồn
khi màn đêm vừa buông,
khi ngày dài giấu mặt...
cho nước mắt em
vội tuôn !


Bàn tay
ngân cung đàn...

từng phím gợi miên man
tên cố nhân
trên từng khúc dạo...

em nghe hồn mình
chới với , hư hao...


Những ngón tay có đau?
khi nắn nót
từng phím màu sầu khổ

những ngón tay
bày tỏ, thố lộ

chuyện tình câm năm cũ
chưa nhạt phai !

Em xót xa,
muốn giữ lấy bàn tay anh mãi...

Đêm,
rồi cũng nhạt màu tê tái

nhưng cung điệu bỗng trầm
vang mãi trong em

đôi bàn tay anh
tấu bao nỗi niềm

như muốn xoa dịu
ít nhiều con tim loạn rối...


Ơi người!
có âm thanh nào tan vội,
có điệu nhạc nào
bối rối hơn không?!

Khi cung tơ
hoà nhịp tiếng của lòng...

Hoan khúc mộng,
miền hư không...
lưu dấu !



Tóc nâu




làm sao trò lại sợ thầy... phải ra điều kiện cho thầy sợ chơi... 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 16:52:36 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
onlyyou 14.02.2009 01:02:21 (permalink)
0
 
  Nghe đàn
 
Đàn ngân du dương ơi là tình
Say say phiêu du đi tìm em
bước chân mệt nhoài
hồn sầu chơi vơi
thương nhớ chất ngất
tủi hờn lệ rơi
 
Đàn lên khúc ca ngày hẹn hò
Thẫm đỏ tà dương bến đợi chờ
run run vai gầy
lẻ loi bóng ai
ngóng trông xa vời
người đâu... hỡi ơi...
 
Từng ngón tay nhói buốt tê tái
Phím tơ rung cung trầm u hoài
gọi nhau cố nhân
lần cuối mặn nồng
để rồi mãi mãi
ly biệt nghìn trùng
 
Ơi đàn ơi...
nói sao cho vừa
nỗi niềm con tim ôm đắng cay
lỡ hẹn kiếp này
ước thề phôi phai
xác thân hao gầy
úa tàn trăm năm duyên trúc mai
 
Ơi người ơi...
còn nghe xa xót
dấu ấn ngày nao ta cùng nhau
trinh nguyên ngọt ngào
kết mộng cau trầu
rượu nồng pháo đỏ
em là cô dâu
đẹp nhất tình đầu
 
ONLY
 
 
 
Trò cứ giỡn hoài... Thầy mong mòn mỏi... biết đâu nguồn cội... khúc nôi đoạn trường
Tóc nâu 14.02.2009 05:08:01 (permalink)
0

...

Như chờ người cũ phương xa sẽ về
Thảo cầm viên nặng câu thề
Em ơi! chút tình quê thuở nào....
                 
ĐT


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/0A354346C5D3488FBEB0F10325D225EF.jpg[/image]
ảnh sưu tầm

THÂN  THƯƠNG  PHỐ  HIỀN...


Có xa mới biết thế nào
Là thương, là nhớ sắc màu quê hương!
Chân đi qua mấy dặm trường
Mà sao không thể ngược đường về thăm
Sài-Gòn, xa đã bao năm
Đếm chưa kịp hết, luân trầm mãi thôi
Lật lại trang vỡ cuộc đời
Bạc quăn góc giấy, bạc thời tóc xuân
Xa xôi, con mắt lại gần
Nhìn soi tận đáy thân thương phố hiền...


Tóc nâu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2009 05:30:18 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Tóc nâu 14.02.2009 05:24:04 (permalink)
0


Dẫu em quên nói . . .
 
...

Hay lưng chừng - chiều định mệnh tình cờ
Yêu mình anh .....dù những ngày, quên nói
 
aB - Feb 2009

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/98330DF715CF495E8913EACE22C5A9BC.jpg[/image]


ĐỢI  CHỜ  MÃI  THÔI !



Em đâu cần phải nghìn ngôn, vạn chữ
Tôi cũng không cần những thứ xa hoa
Nhưng em ơi! Đôi lúc tôi như là...
Người hành khất, chờ người ta han hỏi !

Em đã quên hay là em thẹn nói
Thấy trong mắt nhìn... nhắn gởi riêng tư
Thừa biết chưa hay cứ giả... hình như
Điều giấu diếm, bị lột trần rồi em ạ !

Em đùa nghịch, tôi đuổi đeo mệt lã
Tiếng em cười như nhánh lá xôn xao
Nhớ, đừng để cho đôi mắt đổi màu...
Màu giận dỗi, nhiều khổ đau em nhé...

Em_ quên nói ! Tôi_ thì thầm thật khẽ
Yêu em rồi, hoá thành kẻ van xin
Dẫu em ngơ hay hờ hững vô tình
Thì cũng thế- đôi chúng mình...
chung kỷ niệm.


Tóc nâu


Ui..., Tóc đây nè cưng...




<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2009 05:26:08 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Tóc nâu 14.02.2009 05:28:51 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/F31FEF6C764745ECBDC5A6E875FC39CA.jpg[/image]

MƯA ...



Mưa ở đâu mà mưa mãi thôi
Những hạt li ti thấm ướt đời
Như than , như khóc ngày qua vội
Như tiễn đưa về nơi xa xôi...

Phố vắng, người thưa dưới cơn mưa
Ghế trống, bàn trơ đến dư thừa
Xa mờ hò hẹn chiều hôm trước
Trôi mất cả rồi ... kỷ niệm xưa!

Ai ngồi xếp lại những tầng mây,
Chải lại yêu thương thuở xum vầy
Treo lên vạt nắng thời thơ mộng ...,
Hay đã rơi tàn mưa chiều nay ?!

Mưa ở nơi đâu như mưa lòng,
Giọt sầu dai dẳng, cuối mùa đông
Rơi đi ..., rơi mãi trong thầm lặng
Để những ân tình phủ rêu phong ...


Tóc nâu




Attached Image(s)
hoangnguyen6889 15.02.2009 10:12:27 (permalink)
0
Ngày của: Va  !
 
Mưa trên từng phím nhớ
qua ngõ nhỏ Hàng Than
mưa trên những miên man
của tháng ngày mong đợi
 
Kỷ niệm xưa người hỡi
khi ngang ngõ gặp nhau
dù người có xa đâu
người Hàng Than vẫn nhớ…
 
Rêu phong con đường cũ
bóng em đợi dưới mưa
phố càng chiều càng thưa
chỉ còn hai… đứng đợi
 
Lại va nhau mắt nói:
“Sao mà duyên thế kia !”
tín hiệu cũng  truyền đi:
“ Gớm, sao mà nhìn... kỹ thế !”
 
Tưởng mưa điện từ ế
uể oải trong thương vay
không ngờ, mưa lại may
để hai người va… ước…
 
hoàng nguyên
 
Mến chúc TN cùng gia đình có một mùa Valentine tuyệt diệu!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 10:14:47 bởi hoangnguyen6889 >
damotlanyeunhau 16.02.2009 16:54:16 (permalink)
0
 
 
MƯA ...


Mưa ở đâu mà mưa mãi thôi
Những hạt li ti thấm ướt đời
Như than , như khóc ngày qua vội
Như tiễn đưa về nơi xa xôi...

Phố vắng, người thưa dưới cơn mưa
Ghế trống, bàn trơ đến dư thừa
Xa mờ hò hẹn chiều hôm trước
Trôi mất cả rồi ... kỷ niệm xưa!

Ai ngồi xếp lại những tầng mây,
Chải lại yêu thương thuở xum vầy
Treo lên vạt nắng thời thơ mộng ...,
Hay đã rơi tàn mưa chiều nay ?!

Mưa ở nơi đâu như mưa lòng,
Giọt sầu dai dẳng, cuối mùa đông
Rơi đi ..., rơi mãi trong thầm lặng
Để những ân tình phủ rêu phong ...


Tóc nâu


Mưa rơi sũng ướt ghế tình nhân
Ngày nao hai đứa ngồi sát ngần
Những buổi tan trường vui bắt bướm
Tung tăng thềm cỏ mộng thiên thần

Mưa rơi chiều nay - để nhớ ai
Lòng nước đại dương mặn nhớ hoài
Mối tình ngây ngô thời áo trắng
Ngỡ đã phôi pha - lạnh ướt rồi

Bất giác hồn mưa rót vào tim
Hạt thương giọt nhớ đổ tuôn tràn
Bước chân đảo điên - luồn quá khứ
Tôi gục bên lề kỷ niệm thương

Mưa ơi! ghế đá công viên xưa
Gió mây đùa giỡn, cánh đong đưa
Một chiếc lá màu tình xanh nõn
Thuở ấy bây giờ - lạc bóng mơ


aB - Feb 2009


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2009 16:55:55 bởi damotlanyeunhau >
Han Bang 16.02.2009 18:39:24 (permalink)
0

 
 
Dạo rày Tóc đà đi đâu
Đường hoa lạnh vắng Mai sầu không hương
Hay người đà ngã sang sông
Cúc Đào phơi phới quên luôn ngõ về  
 


 
 




Tóc về rồi nè, "yêu một lần" ơi
Tại mấy hôm kia thơ rã rời
Tóc vớt, Tóc ráp hoài không được
Con chữ rong chơi theo gió trời...


Mấy tấm hình của aB đẹp ghê nơi!



Tóc về Hàn Băng qua chơi
Tóc ơi Tóc kể chuyện đời
Cho vơi chút tí buồn ơi
Hàn Băng chờ Tóc mở lời

(kể chuyện đi Tóc)

Tóc nâu 17.02.2009 16:35:59 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/6EF2A3BB93B54791A645C8C73E4C3685.jpg[/image]


TA  TÌM  NHAU


Có những giấc mơ
Đưa hồn ta bay vút...
Có những giấc mơ
Trói chặt niềm ngờ vực...!
Ta biết đâu là... giả, thực ?
Lằn biên giới không tên.
Em vẫn biết,
cả hai cố tìm quên
Và anh đã hiểu
trả thế nào... Món nợ!
Cao thiên khéo sắp bày cuộc gặp gỡ
Nhưng Ngài đã quên thắt chặt duyên cùng
Đành thôi,
trọn kiếp chẳng chung
Góp gom nước mắt,
chôn cùng mộ sâu
Đàn anh,
rung mãi nhịp sầu
Cho dây ai oán chuốt đau hồn này
Bàn tay tìm kiếm..
bàn tay
Chạm màn sương lạnh...
ôm đầy khoảng không!


Tóc nâu


Trò không muốn biết... nguyên cớ vì đâu... Ai biểu thầy rầu...Nên giao điều kiên...Kiếm chiện chọc thầy...!



<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2009 16:37:30 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Tóc nâu 17.02.2009 16:48:37 (permalink)
0


Ngày của: Va  !

 
Mưa trên từng phím nhớ
qua ngõ nhỏ Hàng Than
...
 
Tưởng mưa điện từ ế
uể oải trong thương vay
không ngờ, mưa lại may
để hai người va… ước…
 
hoàng nguyên

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/E04C5730377E423299F8337218194BE0.jpg[/image]


MIÊN MAN... EM !


Góc phố thời xưa ấy
Còn nguyên vẹn không anh?!
Thẳng tắp hàng cây xanh
Che nắng chiều bỏng cháy...

Em vẫn còn nhớ mãi
Mắt lạ...va ...tình cờ
Cả ngày , ôm mộng mơ
Với đợi chờ ...đến tội.

Góc phố chiều mưa vội
Bất ngờ, dáng ... che chung
Tim bối rối vô cùng
Chợt yêu mưa dai dẳng

Mưa ngừng, trời lên nắng
Ừ , góc phố thênh thang
Dệt hai bóng... mơ đan
Ước những điều thật đẹp...

Góc phố xưa... phù phép
Chẳng thể xóa, thể bôi
Nơi nhịp tim bồi hồi
Dù đã xa muôn thuở!

Mưa trên từng phím nhớ *
Thương ký ức vô vàn
Của góc phố Hàng Than
Em miên man... miên man ...


Tóc nâu

* Thơ của anh Hoàng Nguyên


TN xin chúc anh Hoàng Nguyên một mùa yêu luôn ấm cũng nha !


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2009 16:54:25 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 100 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9