Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 68 của 100 trang, bài viết từ 1006 đến 1020 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Tóc nâu 20.03.2009 21:54:22 (permalink)
0



Ta vẫn biết một lần yêu ngây ngất
Duyên nợ này mang nặng cả đời nhau
Và tháng năm tình xa nhưng chồng chất
Ta vẫn mang, nhưng cách trở lòng sầu

Em phương ấy mơ về thời vụng dại
Ta suy tư tìm lại thuở xa nào
Bước đường đời đã xui mình xa mãi
Vần thơ muộn màng xin gửi lại cho nhau


ĐT

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/3A763D6D94384847AF970AA187078716.jpg[/image]

BÀI  THƠ  MUỘN


Ngăn tủ thời gian chứa đựng dạt dào
Mỗi lần hé mở... dâng trào cảm xúc
Anh và em đã không cùng hạnh phúc
Nhưng ta còn những khoảnh khắc vu vơ

Thuở xưa ấy, đâu tưởng mình dại khờ
Cửa Thiên đàng như mở lối cho ai
Ta mộng mơ theo mưa nắng miệt mài
Giây phút cuối... chịu u hoài giông bão !

Ngày hôm nay ngoái nhìn vần xoay tạo
Thấy cuộc đời lắm ảo ảnh, hư vô
Còn chăng... là mực thắm của bài thơ
Bài thơ muộn... gợi thẩn thờ nhung nhớ !


Tóc nâu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2009 21:56:12 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Đình Thế 20.03.2009 22:21:21 (permalink)
0

Ta vẫn biết một lần yêu ngây ngất
Duyên nợ này mang nặng cả đời nhau
Và tháng năm tình xa nhưng chồng chất
Ta vẫn mang, nhưng cách trở lòng sầu

Em phương ấy mơ về thời vụng dại
Ta suy tư tìm lại thuở xa nào
Bước đường đời đã xui mình xa mãi
Vần thơ muộn màng xin gửi lại cho nhau


ĐT




BÀI  THƠ  MUỘN

Ngăn tủ thời gian chứa đựng dạt dào
Mỗi lần hé mở... dâng trào cảm xúc
Anh và em đã không cùng hạnh phúc
Nhưng ta còn những khoảnh khắc vu vơ

Thuở xưa ấy, đâu tưởng mình dại khờ
Cửa Thiên đàng như mở lối cho ai
Ta mộng mơ theo mưa nắng miệt mài
Giây phút cuối... chịu u hoài giông bão !

Ngày hôm nay ngoái nhìn vần xoay tạo
Thấy cuộc đời lắm ảo ảnh, hư vô
Còn chăng... là mực thắm của bài thơ
Bài thơ muộn... gợi thẩn thờ nhung nhớ !

Tóc nâu



             TÌNH HOÀI

Bên ngọn đèn vẫn còn hoài trang vở
Dòng mực nhoè theo lớp bụi thời gian
Nhưng trong ấy chứa đựng nhiều nhung nhớ
Và trong ta kỷ niệm vẫn không tàn

Em thương ơi! ta nhắc hoài chuyện cũ
Mà nghe như chuyện cũ mới hôm nào
Đã bao độ thu về, hoa lá rũ
Chợt nhớ về lòng vẫn cứ nao nao

Thôi em ạ! Hãy trở về thực tại
Chuyện ngày thơ xa ngái mất rồi
Hãy khép chặt tim lòng mãi mãi
Dù chúng mình giờ hai đứa hai nơi

Xin giữ lại chút ân tình thơ ấy
Làm hành trang độc thoại với tương lai
Khi nghiệt ngã với đời đầy cạm bẩy
Còn trong ta an ủi một tình hoài
                    ĐT

SuongAnh 23.03.2009 16:06:11 (permalink)
0


VẪN  XA  MỜ...


Phải em gieo từ bao muôn kiếp trước
Hạt tương tư giữa sóng nước yêu thương
Nay nẩy ra bao đoá mộng diệu thường
Ngàn nụ thắm dâng hương thơm kiều mị...

Có những lúc tim không nghe lý trí
Vì tình em... kỳ bí chốn hư vô
Quyện hồn tôi, vốn dĩ kẻ tội đồ
Trước Thánh Giá quỳ chờ mong cứu rỗi

Chúa thương tôi nên Ngài tha muôn tội
Em vì yêu nên giận dỗi, ghen tuông
Kinh hằng đêm nguyện tâm sáng tỏ tường
Niềm nhung nhớ cho em_bài thơ hoạ...

Bay về đâu áng mây tình em thả?
Tôi nơi này... vẫn trắng cả miền mơ
Biết là không ! Em chẳng thể hững hờ...
Sao vẫn thấy thật xa mờ dáng mộng !


Tóc nâu
 
 
 

Dáng Mộng
 
Bởi tương tư nên mãi hoài mơ mộng
Muốn đi tìm cái bóng dáng yêu thương
Nhưng dòng đời có lắm ngả nhiều đường
Trời đất mênh mông biết đâu mà kiếm
 
Niềm hy vọng bừng lên rồi tắt lịm
Khiến lòng buồn hoài niệm mãi chữ yêu
Tình nào khác như những áng mây chiều
Lúc quây quần, lúc tiêu điều, tan tác...
 
Phật Trời thương không nỡ lòng nào phạt
Vì nhớ nhung nên xao lãng kệ kinh
Tâm tưởng luôn xáo trộn bởi chuyện tình
Luôn tự hỏi bao giờ mình chung lối?!
 
Vẫn mờ xa dáng mộng hằng mong đợi
Thơ rải đầy trên lối nhỏ vườn thi
Mong ai kia nhìn thấy _ Thật diệu kỳ!
Cho khỏi tủi tình si bao năm tháng!
 
Sương Anh
 
R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2009 01:51:02 bởi Viet duong nhan >
Tóc nâu 24.03.2009 21:29:49 (permalink)
0


TÌNH HOÀI


Bên ngọn đèn vẫn còn hoài trang vở
Dòng mực nhoè theo lớp bụi thời gian
Nhưng trong ấy chứa đựng nhiều nhung nhớ
Và trong ta kỷ niệm vẫn không tàn

Em thương ơi! ta nhắc hoài chuyện cũ
Mà nghe như chuyện cũ mới hôm nào
Đã bao độ thu về, hoa lá rũ
Chợt nhớ về lòng vẫn cứ nao nao

Thôi em ạ! Hãy trở về thực tại
Chuyện ngày thơ xa ngái mất rồi
Hãy khép chặt tim lòng mãi mãi
Dù chúng mình giờ hai đứa hai nơi

Xin giữ lại chút ân tình thơ ấy
Làm hành trang độc thoại với tương lai
Khi nghiệt ngã với đời đầy cạm bẩy
Còn trong ta an ủi một tình hoài
                  

ĐT


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/6898A8CB0D844C3B9C9AD985A218735A.jpg[/image]


QUÊN... NHỚ...


Nếu gột rửa được những lần nhung nhớ
Những xót xa của một thuở bên người
Và con tim thay được giòng máu tươi
Thì có lẽ nụ cười vui như nắng

Nếu thơ muộn anh đừng trao, đừng tặng
Dòng chữ nghiêng không mang nặng yêu thương
Thì đôi ta dẫu chạm mặt lối đường
Hoài xa lạ chẳng vấn vương còn, mất...

Ừ , thì xa... mình đã xa nhau thật
Xa từ thời vừa đánh mất chính ta
Giây phút ấy trong đôi mắt thật thà
Nghìn ngôn ngữ điêu ngoa... môi ngậm kín

Và như anh, em bên đời lỉnh- nghỉnh
Gánh muộn phiền tìm thanh tịnh xa xôi
Tình hoài ơi,
dong ruổi cả một thời
Ai đánh mất
Ai gọi mời
quên...
nhớ ...



Tóc nâu




<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2009 21:32:44 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Đình Thế 25.03.2009 22:27:25 (permalink)
0


Tặng Tóc Nâu Sài Gòn Xưa
ĐT       ST

Tóc nâu 26.03.2009 20:44:17 (permalink)
0



TN xin cảm ơn anh Đình Thế mấy tấm hình thời Sài -Gòn "khai thiên lập địa" nha! Nhớ vô cùng tuy là đã thay hình đổi dạng phố xá...nhưng những công trình xây cất xưa vẫn còn nằm sừng sững như thách đố với thời gian thì phải !




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/6BD91F5C71214A89B8E79EFC1FBA12A2.jpg[/image]
Attached Image(s)
Đình Thế 28.03.2009 10:51:15 (permalink)
0
Ân tình gói ghém đủ bấy nhiêu
Xin hãy thả bay theo gió chiều
Để em còn kịp vừa bắt lấy
Nơi này cảm thấy bớt quạnh hiu...

Tóc nâu





      ƯỚC VỀ PHỐ CŨ
Phố xưa bao năm vắng em rồi
Và ta từ ấy cũng xa xôi
Em hỡi ngày nào về phố cũ
Đường xưa để ta bước chung đôi!!!

Ôn lại ngày qua, những ngày xa
Phố buồn hiu hắt mưa giọt mưa sa
Để lòng nhớ lại ngày xưa cũ
Để nắng bừng lên, để lệ nhoà

Lệ mừng lệ tủi, lệ đoàn viên
Để không xa cách nữa, triền miên
Để mẹ vui mừng trong ánh mắt
Sông quê, đẹp mãi bóng con thuyền
           ĐT

Tóc nâu 08.04.2009 23:39:20 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/A2FA91822D4040049B5C5E2C2EA37A58.jpg[/image]


MỘT  NGÀY...!



Một ngày lại về phố cũ
Chắc gì còn nhận ra nhau
Nét hương xuân đã nhạt nhàu
Tóc mềm vừa phai sắc thắm.

Đường về phố xưa bước chậm
Dáng chờ cuối ngõ bâng quơ
Nét mi , đuôi mắt bất ngờ...
Thắp lên ít nhiều nỗi nhớ.

Nụ cười dịu dàng một thuở
Giờ chen đau xót vành môi
Thoảng đây, ký ức bồi hồi
Thấy đời vừa qua rất vội!

Một ngày em về_Anh đợi?
Chiều ơi! Vạt nắng thênh thang
Ngồi chia phút chốc muộn màng
Ngỡ là niềm vui khôn tận.

Ước về phố xưa, thương lắm
Ta ôn lại những vu vơ
Cười chung như thuở dại khờ
Mới hay vẫn hoài khờ dại...

Bay xa mộng thời con gái
Anh giờ buồn nặng đôi vai
Nhìn nhau, có bớt u hoài
Hay là niềm đau còn mãi?!


Tóc nâu

R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2009 01:48:43 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
jacaranda 09.04.2009 00:56:24 (permalink)
0

Một ngày lại về phố cũ
Chắc gì còn nhận ra nhau



Đọc qua hai câu thơ trên, lòng người iu bỗng thoáng một ý thơ buồn buồn... tặng cưng... mà cũng như trách luôn ... trách trước cho chắc ăn... chứ trách sau chắc hỏng ăn nhầm gì đâu hihihihi ( buồn buồn kiếm chỗ ghen chơi) ... nói vậy chứ... lâu rồi cũng ít vào đọc hay làm thơ... hôm nay vì sao cưng hiểu muh... chúc cưng vui ha, ừa quên... hoa nở chưa?


...Sao Vẫn Cứ Mong


Dường như em đã quên tôi ?
Dường như em đã có rồi người yêu ?
Phố xưa đường cũ dập dìu
Tôi về nghe lại ít nhiều tái tê


Nhớ chi em hỡi câu thề
Chỉ là con chữ ...lê thê rối lòng
Hãy tìm đến sự đợi mong
Tiếng con tim gọi ... tiếng lòng riêng em


Mộ tôi phủ lá cỏ mềm
Sương đêm chăn lạnh gió êm nửa đời
Thu về đón lá vàng rơi
Đông vùi tuyết lạnh nửa đời cũng xong


Vậy mà ... sao vẫn cứ mong
Một lần em đến ... hư không nồng nàn
Gối chăn thơm lá mùa vàng
Ru thêm lần nữa mơ màng ý Xuân ...



jacaranda

Đình Thế 09.04.2009 01:22:38 (permalink)
0








MỘT  NGÀY...!


Một ngày lại về phố cũ
Chắc gì còn nhận ra nhau
Nét hương xuân đã nhạt nhàu
Tóc mềm vừa phai sắc thắm.

Đường về phố xưa bước chậm
Dáng chờ cuối ngõ bâng quơ
Nét mi , đuôi mắt bất ngờ...
Thắp lên ít nhiều nỗi nhớ.

Nụ cười dịu dàng một thuở
Giờ chen đau xót vành môi
Thoảng đây, ký ức bồi hồi
Thấy đời vừa qua rất vội!

Một ngày em về_Anh đợi?
Chiều ơi! Vạt nắng thênh thang
Ngồi chia phút chốc muộn màng
Ngỡ là niềm vui khôn tận.

Ước về phố xưa, thương lắm
Ta ôn lại những vu vơ
Cười chung như thuở dại khờ
Mới hay vẫn hoài khờ dại...

Bay xa mộng thời con gái
Anh giờ buồn nặng đôi vai
Nhìn nhau, có bớt u hoài
Hay là niềm đau còn mãi?!

Tóc nâu



         RỒI MAI

Ừ nhỉ thời gian không đợi
Mà mình vời vợi xa xăm
Bao lần đông qua, xuân tới
Ngày xưa, ẩn khuất lặng thầm

Chiều nay mưa buồn mênh mang
Thơ em - ta bỗng ngỡ ngàng
Ngày mai sẽ ra sao nữa
Dặm dài khuất nẻo quan san

Phố cũ ngày nào mưa bay
Với bao kỷ niệm đong đầy
Ngày mai, khi mình tương hội
Biết ai còn nhớ ai đây!

Giờ mình còn xa quá xa
Ngày xưa rồi sẽ nhạt nhoà
Tóc đen đã Nâu rồi nhỉ
Ta thì tóc đã sương pha

Thôi nghĩ chi nhiều ngày mai
Ngày thơ hãy giữ cho đầy
Kỷ niệm ngày còn vụng dại
Đừng để tình nào phôi phai

Rồi một ngày về nghe em
Dù xưa lệ vỡ hương chìm
Vẫn còn trong nhau kỷ niệm
sẽ làm ấm lại con tim...
          ĐT


damotlanyeunhau 09.04.2009 11:10:55 (permalink)
0
 
 
Quyện Gió . . .

Thuyền trôi nhè nhẹ bến đam mê
Vầng trăng nghiêng tỏ ánh lu mờ
Rượu cay men nồng - môi đào truốt
Say cạn chung tình ngả bút thơ

Gió trổi hướng mây - góc thiên đường
Non bồng cõi mộng ngát yêu đương
Tim Iu sóng trào nguồn tha thiết
Quyện gió chiều qua đến bên chàng


aB - April 2009

 
 
 
 
Tóc Nâu 
Tóc nâu 10.04.2009 02:26:32 (permalink)
0

...Sao Vẫn Cứ Mong



Dường như em đã quên tôi ?
Dường như em đã có rồi người yêu ?
Phố xưa đường cũ dập dìu
Tôi về nghe lại ít nhiều tái tê


Nhớ chi em hỡi câu thề
Chỉ là con chữ ...lê thê rối lòng
Hãy tìm đến sự đợi mong
Tiếng con tim gọi ... tiếng lòng riêng em


Mộ tôi phủ lá cỏ mềm
Sương đêm chăn lạnh gió êm nửa đời
Thu về đón lá vàng rơi
Đông vùi tuyết lạnh nửa đời cũng xong


Vậy mà ... sao vẫn cứ mong
Một lần em đến ... hư không nồng nàn
Gối chăn thơm lá mùa vàng
Ru thêm lần nữa mơ màng ý Xuân ...


jacaranda


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/603A90E7C8BD436C91FD4CC279934533.jpg[/image]


LỜI  RU...!



Ru anh tha thiết ân cần
Dẫu em về muộn, quẩn quanh vì đời
Trách chi cay đắng, người ơi!
Tình chưa héo úa mà lời tàn phai.

Ru anh tháng tận năm dài
Về bên mộ lạnh vì ai gọi chào
Cỏ buồn vướng bước chân mau
Ngã em_ tựa nắng chiều trao ấm nồng...

Ru anh cho thoả chờ mong
Kết từng nhịp thở theo dòng tương tư
Đắp lên mộ vắng hững hờ
Riêng em quạnh quẽ giữa bờ cô liêu.

Ru anh đến cuối cùng chiều
Đến ngày ta chẳng còn nhiều cách xa
Lời ru lịm tắt ơi à...
Miền mơ lúc ấy còn ta với tình...


Tóc nâu



Ngừ iêu buồn rồi kiếm người ghen chơi... dễ thương ớn luôn hừa ; ghen trước nữa mới đáng phục đó nha...mà hình như Tóc cũng như... dị đó, hahaaa...
Hoa nở nhiều rùi để Tóc mời ngừ iêu chịu khó qua trang TTK coi  há ![sm=blowing%20kisses.gif]

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2009 05:23:49 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Tóc nâu 10.04.2009 03:00:06 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/6E934E91FE2C4349B5D95668B71A7481.gif[/image]

SAY...



Em chuốc rượu nào cho tôi say
Chưa kịp mềm môi đã ngật ngầy
Thấy mình lơ lững như trăng sáng
Bút ngã, mực tràn, chữ lăn quay !

Làn mây, cánh gió hay là em?
Mà sao e thẹn núp bên rèm
Nhìn tôi như thể trêu đùa đó
Hay chính vì mình uống trăng đêm?

Nàng thơ quyện gió tạm về đây
Thăm lại tình xưa của tháng ngày
Ước hoá thân mình thành mây trắng
Để được cùng nàng thật sự say...


Tóc nâu


aB ui  Một lễ Phục Sinh ấm cúng nha !





<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2009 03:02:10 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Tóc nâu 12.04.2009 22:32:21 (permalink)
0


RỒI MAI


Ừ nhỉ thời gian không đợi
Mà mình vời vợi xa xăm
Bao lần đông qua, xuân tới
Ngày xưa, ẩn khuất lặng thầm

Chiều nay mưa buồn mênh mang
Thơ em - ta bỗng ngỡ ngàng
Ngày mai sẽ ra sao nữa
Dặm dài khuất nẻo quan san

Phố cũ ngày nào mưa bay
Với bao kỷ niệm đong đầy
Ngày mai, khi mình tương hội
Biết ai còn nhớ ai đây!

Giờ mình còn xa quá xa
Ngày xưa rồi sẽ nhạt nhoà
Tóc đen đã Nâu rồi nhỉ
Ta thì tóc đã sương pha

Thôi nghĩ chi nhiều ngày mai
Ngày thơ hãy giữ cho đầy
Kỷ niệm ngày còn vụng dại
Đừng để tình nào phôi phai

Rồi một ngày về nghe em
Dù xưa lệ vỡ hương chìm
Vẫn còn trong nhau kỷ niệm
sẽ làm ấm lại con tim...
        
ĐT


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/FD0345075015472EA8FBC7C486AABBDA.jpg[/image]


MỘT  THUỞ...



Mưa buồn, hay mây hờn dỗi?
Mà lòng bỗng gợn xôn xao...
Nắng xuân giấu diếm nơi nào
Tháng tư thắm màu kỷ niệm.

Bao năm không ngừng tìm kiếm
Một nơi chôn cất nỗi sầu
Hong khô nước mắt còn đau
Của đời mang thân viễn xứ...

Cõi tạm hồn dưng tư lự
Biết người còn giữ chi không?
Hay như mây trắng bềnh bồng
Viễn du gió hoài lơi lả.

Gom đây bao mùa băng giá
Dòng đời tất tả đi qua
Soi gương thấy mắt lệ nhoà
Tóc mây mỗi ngày đổi sắc!

Nghĩ gì mảnh đời vụn vặt?
Buồn vui, khoan nhặt còn đâu !
Người qua phố cũ hôm nào
Nhặt hộ sợi màu nắng cũ...

Con tim ru hoài giấc ngủ
Từng đêm vần vũ hương xưa
Biết là như thế bằng thừa
Vẫn tình đón đưa một thuở...



Tóc nâu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2009 22:33:50 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
jacaranda 13.04.2009 01:08:31 (permalink)
0
Hoa nở nhiều rùi để Tóc mời ngừ iêu chịu khó qua trang TTK coi  há ![sm=blowing%20kisses.gif]


 
 
Ờ ờ... trang TTK là trang "Tự Tìm Kiếm" hả cưng  sao không dắt tay nhau đi cho tình tứ chứ... vậy mà kêu mình đừng ghen trước, hoy hỏng chịu đâu... ghen trước mí kịp
 
 
...Luôn Ngọt Ngào
 
 
 
Ô hay ! em đã nghe mình
Nên cơn gió lạ lặng thinh ghen hờn
Nắng vàng tựa nhẹ vai trơn
Như hồn tôi giữa thâm sơn núi ngàn


Não lòng bởi tiếng tôi than
Em về hong lại mấy trang thơ tình
Mực xanh giấy tím nguyên trinh
Nét yêu còn đậm nhưng tình ...đã xa


Em ơi ! câu chữ đậm đà
Hành trang tôi đó ... dẫu là chỉ mơ
Yêu người tôi mới làm thơ
Thâu đêm tình tự vào mơ song hành


Bây chừ ngăn cách thôi đành
Người đi kẻ ở ... một ranh giới buồn
Thôi đừng để lệ sầu tuôn
Em ru tôi nhé ... tình luôn ngọt ngào


jacaranda

Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 68 của 100 trang, bài viết từ 1006 đến 1020 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9