Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 100 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
foolish_boy 04.06.2007 22:23:13 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu

 
 
MỘT  NỬA  TRÁI  TIM
 
 
Một nửa trái tim
đã rất nhiều
Nửa phần còn lại
giá bao nhiêu
Để tôi xem thử
tình bao nỗi
Chỉ một nửa thôi
đã đủ yêu.
 
Một nửa trái tim
nói những gì
Nửa phần còn lại
dấu thứ chi
Để tôi han hỏi
tình trăn trở
Chỉ một nửa thôi
đủ thầm thì.
 
Một nửa trái tim
cất lời chào
Nửa phần còn lại
có hư hao
Để tôi san sẽ
niềm đau nhỏ
Chỉ một nửa thôi
có là bao.
 
Một nửa trái tim
có lạc đàng
Nửa phần còn lại
có đi hoang
Để tôi dẫn lối
tình ngây dại
Chỉ một nửa thôi
thắm mộng vàng.
 
Một nửa bên này
nửa bên kia
Chẳng thể làm sao
nỡ cắt lìa
Cùng chung nhịp đập
cùng chung thủy
Vì nửa tim này
lụy nửa kia...
 
 
 
Tóc nâu.
 
 
 
 
 





      Người ta gánh vác Giang Sơn
Anh đây còn nặng nghĩa ơn Sinh Thành
      Sức còn trẻ, tuổi còn xanh
Yêu Nàng nên trái tim đành sẻ hai
      Nửa lo Cha Mẹ sớm mai
Nửa dành Nàng phận Trúc Mai, Hồng Đào
      Đâu dám lo chuyện hư hao
Áo cơm nặng gánh nên nào nghĩ chi
      Mong Nàng cũng chớ lo suy
Hiếu Trung _Nam Tử, Anh thì đang mang
    Đừng hỏi mua, đắng tâm can
Công Cha, nghĩa Mẹ chưa an phận này
      Cùng chia ngọt, sẻ đắng cay
Yêu thương xin hãy chung tay đáp đền
      Nửa Trái Tim chẳng làm nên
Nhưng hai nửa sẽ làm nên chữa Tình
      Hai nửa thành Trái Tim xinh
Khó khăn Anh hết một mình gánh mang
      Buồn vui cũng ở bên Nàng
Không lo lầm lối, lạc đàng một thân ...
 

 
 
4/6/2007
 
   FB
     

    
     
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2007 22:55:32 bởi foolish_boy >
#91
    Tóc nâu 06.06.2007 04:25:20 (permalink)
    0
     
     
    HẠNH  PHÚC  KHÔNG TÊN.
     
     
     
    Đừng anh ạ!
    Đừng nói lời chung thủy
    Đã là gì - cách biệt bởi đại dương
    Chưa là chi - ta vướng mắc đoạn trường
    Ôi! Khe khắc, mệnh đời sao nghiệt ngã !
     
    Đừng anh ạ!
    Đừng nói lời trao trả
    Không thể nào ta thốt được tiếng yêu
    Biết làm sao, tuy vẫn nhớ thương nhiều
    Và đã biết ta tâm đầu , ý hợp !
     
    Đừng anh ạ!
    Đừng làm em choáng ngợp
    Chớ đem tình hờ hững phủ tim em
    Gieo sóng gió cuốn trôi những êm đềm
    Trong lời tỏ, ta trao nhau dịu vợi !
     
    Đừng anh ạ!
    Đừng đưa bàn tay với
    Tình sẽ hoà trong không tưởng bay đi
    Nếu tay anh níu kéo chút duyên thì
    Ta sẽ mất và không tìm lại được !
     
    Đừng anh ạ!
    Đừng uống Tình Thần Dược
    Bởi tình ta là thuốc độc dịu êm
    Sẽ hoà tan trong mạch sống đau mềm
    Và sẽ chết vì đam mê tuyệt vọng !
     
    Đừng anh ạ!
    Đừng nghe lời vọng động
    Của tim em luôn thổn thức trông chờ
    Hãy quên đi những yêu dấu ngây thơ
    Ta hãy sống như chưa từng quen biết !
     
    Và anh ạ!
    Cho dù tình tha thiết
    Vẫn chỉ là một hạnh phúc không tên...
     
     
     
    Tóc nâu.
     
     
    #92
      Tóc nâu 06.06.2007 16:21:25 (permalink)
      0
       
       
       
      DỖI THƠ.


      Giận dỗi rồi sao?

      đó chỉ thơ!
      Gởi gió theo mây, với thẫn thờ
      Bút mang niềm nỗi theo dòng chữ
      Giấy mực cùng ta đến cõi mơ .

      Giận dỗi rồi sao?
      Chút ngu ngơ!
      Đời bao nhiêu tuổi? Hết dại khờ
      Ta đi suốt kiếp còn trăn trở
      Thoáng chốc bạc đầu, vẫn yêu thơ .

      Giận dỗi rồi sao?
      Thơ dỗi thơ!
      Buồn tay năm ngón chuốt lặng lờ
      Để cho đôi mắt đi tìm kiếm
      Cuối bãi tình thơ, đứt dây tơ .

      Đừng giận dỗi nhau,
      xin lỗi thơ!
      Sóng nước còn trôi, vỗ bến bờ
      Muôn thu thơ vẫn tình mơ tưởng
      Đi hết đường mơ... thơ vẫn thơ!



      Tóc nâu.
       
       
      r
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2007 14:58:06 bởi Huyền Băng >
      #93
        ThanhTracNguyenVan 06.06.2007 16:45:06 (permalink)
        0
        dỗi nhiều thế??
        #94
          Tóc nâu 08.06.2007 00:02:00 (permalink)
          0

          Trích đoạn: ThanhTracNguyenVan

          dỗi nhiều thế??

           
           
          Chỉ thích dỗi thơ! - Dỗi chẳng lâu.
          Vì thơ không để vướng nỗi sầu.
          Dỗi người? Mệt lắm, nghe xin lỗi !
          Dỗi kéo dài ra... tim nhói đau!
           
           
           
          TN cám ơn anh Thanh Trắc Nguyễn Văn bài thơ Khúc hát nhớ quê,  đẹp dịu dàng của thời sinh viên.....
          #95
            ThanhTracNguyenVan 09.06.2007 17:22:57 (permalink)
            0
            Nếu rảnh mời Tóc nâu vào thăm bog của mình mới lập nha !!!
            #96
              ThanhTracNguyenVan 09.06.2007 17:25:24 (permalink)
              0
              Thơ học trò 1 :














              Đêm Tiểu Cần

              Lênh đênh tìm gió sông Cần
              Tìm em chỉ thấy trái bần rụng rơi
              Hoàng hôn tím tiếng chuông trôi
              Cánh cò vấp gió cuối trời liêu xiêu .

              Tiểu Cần cần ít hay nhiều
              Mà đêm trăn trở bao nhiêu sao trời ?
              Thuyền trôi chở khẳm tình trôi
              Không cần chớ vẫy kẻo rồi vấn vương .

              Sông Cần cần nhớ cần thương
              Bén duyên bén buổi triều cường nước lên
              Bấy giờ trăng nước chông chênh
              Thuyền sang bến ấy bỗng quên ngả về !

              Trà Vinh 2005
              (Tuyển tập thơ Mây Ngàn Phương – NXB Thanh Niên 2005)


              Thanh Trắc Nguyễn Văn






               
               
              photo : mvatoi.com
              #97
                Trần Quốc Bảo 09.06.2007 20:50:12 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Tóc nâu

                 
                 
                MỘT  NỬA  TRÁI  TIM
                 
                 
                Một nửa trái tim
                đã rất nhiều
                Nửa phần còn lại
                giá bao nhiêu
                Để tôi xem thử
                tình bao nỗi
                Chỉ một nửa thôi
                đã đủ yêu.
                 
                Một nửa trái tim
                nói những gì
                Nửa phần còn lại
                dấu thứ chi
                Để tôi han hỏi
                tình trăn trở
                Chỉ một nửa thôi
                đủ thầm thì.
                 
                Một nửa trái tim
                cất lời chào
                Nửa phần còn lại
                có hư hao
                Để tôi san sẽ
                niềm đau nhỏ
                Chỉ một nửa thôi
                có là bao.
                 
                Một nửa trái tim
                có lạc đàng
                Nửa phần còn lại
                có đi hoang
                Để tôi dẫn lối
                tình ngây dại
                Chỉ một nửa thôi
                thắm mộng vàng.
                 
                Một nửa bên này
                nửa bên kia
                Chẳng thể làm sao
                nỡ cắt lìa
                Cùng chung nhịp đập
                cùng chung thủy
                Vì nửa tim này
                lụy nửa kia...
                 
                 
                 
                Tóc nâu.
                 
                 
                 
                 
                 


                Trái tim ngừơi tình
                Trần Quốc Bảo
                 
                Tôi nằm trong một nửa trái tim
                Của ngừơi tôi quý mến từng đêm
                Của ngừoi tôi vẫn thừơng nhắn nhủ
                Ngàn năm anh chỉ yêu mỗi em
                 
                Nàng cừơi trong một sáng rất duyên
                Quanh tôi từ đó hết muộn phiền
                Nỗi buồn theo gió chiều vỗ cánh
                Nàng ru tôi giấc ngủ hồn nhiên
                 
                Tôi cảm ơn đời biết bao nhiêu
                Nửa trái tim em thật mĩ miều
                Em đến như lẽ thừong nên đến
                San sẽ tình nhau bớt quạnh hiu
                 
                Từ đó mở ra chuyện tình yêu
                Khi xa thì nhớ, nhớ thiệt nhiều
                Khi gần lại thấy thênh thang lối
                Lối nào cũng lạc phách hồn xiêu
                 
                Ôi nửa trái tim rất dại khờ
                Tôi sợ mỏng manh và dễ vỡ
                Tôi tâng tiu mãi, tâng tiu lắm
                Chỉ ngắm mà yêu, chỉ dám mơ
                 
                Nàng tặng cho tôi nửa trái tim
                Còn nửa phần kia bắt tôi tìm
                Cả trái tim nàng muôn chuyện lạ
                "Huyền thoại về thế giới lặng im"
                 
                Tôi khổ sở ghê, khổ tâm quá!
                Nhỡ mà tình yêu ấy thoáng qua
                Nửa trái tim kia thành gỗ đá
                Tôi thề, hận hết thảy đàn bà!
                 
                Tôi thề, tôi sẽ chẳng tin ai
                Nhưng chắc là tôi tin em hoài
                Trái tim em đẹp màu con gái
                Ôm nàng, tôi ôm trọn vòng tay
                 
                Ôm nàng tôi ôm cả tương lai
                Tôi thấy trái đất thể ngừng quay
                Để thời gian trôi dừng...dừng lại...
                Có hai đứa khờ, yêu đắm say!
                 
                9-6-2007
                #98
                  Tóc nâu 10.06.2007 03:24:18 (permalink)
                  0
                   
                   
                  GỌI NHỚ !


                  Đánh rơi nỗi nhớ hôm qua,

                  Quay lui tìm kiếm , chỉ ra nỗi sầu!
                  Hỏi con nước nhỏ qua cầu,
                  Thấy chăng chút nhớ vướng sầu hay không ?
                  Dõi nhìn, sầu ngóng, sầu trông
                  Nhớ ơi trở lại, sầu mong suốt ngày!
                  Sầu buồn giăng mắc trên mây,
                  Sầu bay theo gió, sầu vây giấc nồng.
                  Nhớ đi, bỏ lại khoảng không,
                  Sầu vương man mác buốt lòng, nhớ ơi !




                  Tóc nâu.
                   
                   
                   
                  #99
                    Đăng Từ 10.06.2007 13:04:57 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Tóc nâu
                     
                     
                    GỌI NHỚ !

                    Đánh rơi nỗi nhớ hôm qua,

                    Quay lui tìm kiếm , chỉ ra nỗi sầu!
                    Hỏi con nước nhỏ qua cầu,
                    Thấy chăng chút nhớ vướng sầu hay không ?
                    Dõi nhìn, sầu ngóng, sầu trông
                    Nhớ ơi trở lại, sầu mong suốt ngày!
                    Sầu buồn giăng mắc trên mây,
                    Sầu bay theo gió, sầu vây giấc nồng.
                    Nhớ đi, bỏ lại khoảng không,
                    Sầu vương man mác buốt lòng, nhớ ơi !

                    Tóc nâu.

                     
                     
                     
                    Xin chào Tóc Nâu,
                     
                    Bài thơ dễ thương quá dỗi, Từ cầm lòng không đặng, xin gửi lại đôi lời.  Xin Tóc Nâu chớ trách nhé!
                     
                     
                    Trách Sầu
                     
                    Sầu ơi! Mái tóc em đây
                    Khóc đi ước đẫm vai gầy... khóc đi
                    Sầu về từ thưở phân ly
                    Giờ đây ôm ấp những gì... xa xưa
                     
                    Con gái chỉ biết mong chờ
                    Chờ thương không đến chờ mơ không thành
                    Đan tình với mộng mong manh
                    Vài cơn gió lạnh thì đành thế thôi
                     
                    Cái đêm nó chẳng vâng lời
                    Khi về vẫn cứ đơn côi một mình
                    Biết rằng sầu ngủ với tình
                    Nhưng sao mãi mệt bòng hình người ta!
                     
                    Đăng Từ
                    Tóc nâu 10.06.2007 20:08:37 (permalink)
                    0
                    TN xin cám ơn anh Thanh Trắc Nguyễn Văn  ghé chơi trang nhà và để lại lời mời cùng bài thơ đẹp, TN sẽ đi lạc vô D Đ riêng của anh để đọc ké thơ!
                    Tóc nâu 10.06.2007 20:26:53 (permalink)
                    0
                     
                     
                    MỘT  NỬA  TIM   EM.
                     
                     
                     
                    Chỉ nửa tim thôi,
                    anh đã cười.
                    Nửa phần còn lại,
                    chớ dễ ngươi!
                    Phải ra công kiếm,
                    tìm nữa đó.
                    Phải khổ, phải sầu,
                    mới quý vui!
                     
                    Tự hứa cho anh
                    quả tim hồng!
                    Nhưng giờ chỉ nửa
                    để anh mong.
                    Bắt anh chờ đợi
                    và vật vã,
                    Để biết yêu em
                    thật mặn nồng!
                     
                    Tim ngây dại đó
                    nói rất nhiều.
                    Mỗi giờ, mỗi phút
                    đập tiếng yêu.
                    Tại anh hờ hững
                    và nghi ngại,
                    Lo sợ vẫn vơ
                    thật tiêu điều.
                     
                    Chỉ nửa tim thôi
                    chứa bóng hình,
                    Ngập tràn niềm nhớ
                    lẫn niềm tin.
                    Dành riêng anh đó,
                    đừng hờn dỗi.
                    Đòi cả nửa kia,
                    chỉ giỏi xin!
                     
                    Mà thôi, em chẳng
                    khó nửa đâu.
                    Đã biết anh yêu
                    đến dạt dào,
                    Con tim bé nhỏ,
                    dù một nửa.
                    Vậy còn nửa khác,
                    em sẽ trao....
                     
                     
                     
                     
                    Tóc nâu.
                     
                     
                     
                    Tóc nâu 10.06.2007 20:37:53 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Đăng Từ

                     
                     
                     
                     
                    Xin chào Tóc Nâu,
                     
                    Bài thơ dễ thương quá dỗi, Từ cầm lòng không đặng, xin gửi lại đôi lời.  Xin Tóc Nâu chớ trách nhé!
                     
                     
                    Trách Sầu
                     
                    Sầu ơi! Mái tóc em đây
                    Khóc đi ước đẫm vai gầy... khóc đi
                    Sầu về từ thưở phân ly
                    Giờ đây ôm ấp những gì... xa xưa
                     
                    Con gái chỉ biết mong chờ
                    Chờ thương không đến chờ mơ không thành
                    Đan tình với mộng mong manh
                    Vài cơn gió lạnh thì đành thế thôi
                     
                    Cái đêm nó chẳng vâng lời
                    Khi về vẫn cứ đơn côi một mình
                    Biết rằng sầu ngủ với tình
                    Nhưng sao mãi mệt bòng hình người ta!
                     
                    Đăng Từ





                    TN thấy bài thơ đánh rơi của anh Từ thật dễ thương và diễn đạt đúng tâm tư của TN ghê đó! Cám ơn anh thật nhiều, có dịp thì TN sẽ đi lang thang vô trang thơ của anh để đọc thơ ké , chắc anh cho phép chứ? !
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2007 01:22:29 bởi Tóc nâu >
                    Tóc nâu 11.06.2007 17:10:35 (permalink)
                    0
                     
                     
                    DẪU  CÓ THẾ NÀO...
                     
                     
                     
                    Vị ngọt môi mềm,
                    chưa kịp vướng.
                    Mà sao vị đắng
                    đã tràn dâng!
                    Vỡ vòng oan trái
                    tình thương tưởng.
                    Khép xuống rèm mi
                    nước mắt ngân.
                     
                    Người ơi! Sao nỡ
                    đan tâm thế?
                    Gieo buồn, gieo khổ
                    cõi đê mê;
                    Cướp lấy hồn tôi
                    rồi ngoãnh bước.
                    Chẳng xót tình trao
                    tôi tái tê!
                     
                    Đùa chi với một  
                    chút hư hao.
                    Tôi ngây thơ quá
                    ước ngày nào!
                    Bên tôi thủ thỉ
                    lời êm ã,
                    Giờ thì vỡ lẽ
                    phải lao đao!
                     
                    Niềm đau tôi chẳng
                    nói ra đâu!
                    Cất nhớ vào tim
                    thắm một màu.
                    Tôi đi tìm quên
                    trong khoảnh khắc.
                    Và vác lạnh lùng
                    ai đã trao.
                     
                    Dẫu có thế nào...
                    Vẫn xa nhau...
                     
                     
                     
                    Tóc nâu.
                     
                     
                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2007 20:51:50 bởi Tóc nâu >
                    ThanhTracNguyenVan 11.06.2007 18:37:50 (permalink)
                    0
                    Thơ học trò 2 :














                    Đà Lạt mùa trăng

                    Đà Lạt ta về để nhớ em
                    Nhớ mùa trăng trước ướt hương đêm
                    Xa em,xa cả mùa trăng ấy
                    Xa áo thu bay tóc gió mềm .

                    Đâu khúc đàn mơ bên suối thơ
                    Mảnh trăng chìm nổi giữa bơ vơ
                    Đồi Cù thuở ấy mình ly biệt
                    Hai nẻo chia xa nỗi đợi chờ .

                    Lung linh như nước hồ Xuân Hương
                    Mắt em buồn lệ mờ trong sương
                    Người đi nghiêng ngả vầng trăng lạnh
                    Ngả bóng trăng rơi rải mặt đường .

                    Ta đã xa rồi em cũng xa
                    Thương trời Đà Lạt hạt mưa xa
                    Thương màu trăng cũ soi trên áo
                    Áo lụa tình trăng sáng mượt mà .

                    Đá vỡ còn đây vọng dấu chân
                    Một thời lóng ngóng bước bâng khuâng
                    Một thời hai đứa cùng xây mộng
                    Mộng cũng chia tan chẳng được gần .

                    Lấp loáng đồi thông những bóng mây
                    Những mùa trăng biếc,biếc trên cây
                    Ta qua phố cũ buồn muôn lối
                    Áo trắng ai bay gió lạnh đầy ?

                    (Tuyển tập thơ Thơ Nhà Giáo – NXB Văn Hóa Dân Tộc 2003)


                    Thanh Trắc Nguyễn Văn





                     
                     
                    photo : mvatoi.com
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 100 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9