Kiểu:
Xin chào !

 Thơ rơi

Thay đổi trang: << < ..61626364656667686970.. > >> | Trang 70 của 100 trang, bài viết từ 1036 đến 1050 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Tác giả Bài
SuongAnh

  • Số bài : 7149
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
  • Trạng thái: offline
RE: Thơ rơi 10.07.2009 16:33:05 (permalink)
0
 
anh Tóc iu wí ui....hôm nay em Sương vào tạm biệt anh để đi biển chơi nè, xuống vùng Montpelier và dọc theo triền cuả bờ Méditerranée...điểm cuối sẽ dừng lại ở vùng Saintes Maries de la mer en Camargue đó, chúc anh Tóc ở lại du hí dui dẻ dí anh JA ha...[sm=kissing.gif]
 
    Tóc nâu

    • Số bài : 4316
    • Điểm: 24
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 01.03.2007
    • Trạng thái: offline
    RE: Thơ rơi 10.07.2009 18:02:13 (permalink)
    0

    Trích đoạn: SuongAnh


     
    anh Tóc iu wí ui....hôm nay em Sương vào tạm biệt anh để đi biển chơi nè, xuống vùng Montpelier và dọc theo triền cuả bờ Méditerranée...điểm cuối sẽ dừng lại ở vùng Saintes Maries de la mer en Camargue đó, chúc anh Tóc ở lại du hí dui dẻ dí anh JA ha...[sm=kissing.gif]



    Cưng yêu dấu đi chơi vui nha, đến Camargue là cưng sẽ thấy bò đấu, ngựa  trắng không sống trong chuồng  đẹp hoang dại, những bãi muối nổi tiếng , những ruộng lúa rất đẹp ( không giống quê hương mình nhưng...từa tựa là vui lắm rồi ) và Flammants roses !!! Saintes- Maries- de -la- Mer là nơi nổi tiếng về cuộc hành hương của người Gitans, nhà thờ nhỏ nhưng rất lạ và hay! Tóc đi cách đây một năm rưởi mà đến giờ nghe cưng nhắc lại vẫn thấy nhơ nhớ sao đó ! Tóc cũng sẽ bỏ rơi anh Ja một thời gian đó cưng, cho chàng ốm tương chao một bận... ! Mùa hè hạnh phúc nha ngừ iêu Ja và cưng SA!!!


    Thơ rơi
    [link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
     
      jacaranda

      • Số bài : 1537
      • Điểm: 2
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 29.08.2007
      • Nơi: Đồi Hoa Tím
      • Trạng thái: offline
      RE: Thơ rơi 28.08.2009 02:08:27 (permalink)
      0

      Trích đoạn: OTOYUKO89

      Quét... quét Nhện cho nhà ngừ iu  
       
       
      Em Đâu?
       
       
       
      Em đâu ? ... để nét mực khô
      Vần thơ sầu úa về mô giữa đời ?
      Em đâu ? ... tôi cảm chơi vơi
      Chiều buông cánh Hạc về khơi mịt mù


      Em đâu ? ...mây núi viễn du
      Bao mùa lá đổ nhìn Thu ta sầu
      Sông xanh nước biếc giang đầu
      Nhạc rừng Gió tấu ... biết đâu tìm nàng ?


      Từng dòng ký ức sang trang
      Tình ơi ! như mới mơ màng đó thôi
      Dường như ta vẫn còn đôi
      Trao yêu thương giữa làn môi ấm nồng



      jacaranda

       
       
      Đi bụi dữ ha... nhớ dòm kỷ góc phố nào đó cũng có người iu của cưng nữa ah





      CHỜ

      Em đi bỏ dở trang thơ
      Để màu mực tím bơ vơ nghiên sầu
      Bút buồn đậy kín bao lâu
      Vì đâu em chẳng về mau hỡi người

      Trời buồn mưa mãi cứ rơi
      Lá vàng thương rủ lìa nơi cành chồi
      Nắng hanh vội tắt chiều trôi
      Màn đêm cô tịch sương rơi nhớ nhiều

      Mây buồn theo gió điều hiu
      Sao băng thêm nỗi cô liêu u hoài
      Trang thơ viết dở vì ai
      Bao thu lá rụng Vòng xoay đợi chờ...

      OTOYUKO

      (Bài thơ ja hay quá, em xin phép được hoạ cùng)







      Chào OTOYUKO khỏe
      Cho ja gửi lời xin lỗi đến cưng vì sự chậm trễ này nhé... nhà này của nường TN, mà nường thì thường xuyên vắng nhà... đi bụi .... ja thì hơi thụ động một chút ( ít có đi lung tung... vì sợ lạc... hihihi)........
      Cám ơn cưng đã dừng chân thưởng thức những dòng thơ vu vơ của ja... Thơ của cưng rất hay, làm ja thấy rất ngưỡng mộ, chúc cưng cùng GĐ luôn vui_khỏe cưng nhé. Mến
       
       

       
       
      Nâng Chén Thương Sầu
       
       
       
      Chờ ai héo úa lời thơ
      Hẹn thề bỗng chốc nhạt mờ chân Mây
      Mực buồn từng nét nhòa cay
      Thu rơi bao Lá ... đọa đày bấy nhiêu


      Ta chờ ... chờ giữa đìu hiu
      Như con chim Hạc phiêu diêu đỉnh sầu
      Lạc loài trôi nổi bể dâu
      Cút côi tình hỡi về đâu nẻo đời


      Nếu người cảm được chơi vơi
      Hiểu lời thơ khóc rã rời vì đâu
      Thì xin nâng chén thương sầu
      Cùng tôi uống cạn... vần câu đêm này



      jacaranda

       
      r


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2009 14:12:46 bởi Huyền Băng >
      Con tim chỉ một không hai
      Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


      Trang Lưu Trữ
      Trang Chính

      NHẬT KÝ SAU HÈ


       
       
       
        damotlanyeunhau

        • Số bài : 3879
        • Điểm: 8
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 11.11.2008
        • Trạng thái: offline
        RE: Thơ rơi 28.08.2009 19:24:04 (permalink)
        0
         
         

        Cơn gió vô tình 2 . . .
         

        Gió loay hoay vô tình
        Hôn mặt chiếc lá xinh
        Chạm môi hoa tha thiết
        Rời xa không dấu chân
         
        Gió ơi! bay đi đâu
        Có dừng ở nơi nao
        Cho ta xin một lát
        Nương cánh gió vút cao
         
        Một hôm gió không về
        Mưa buồn nhỏ lê thê
        Con phố điều hiu hắt
        Đường vắng tiếng thương quen
         
        Em về hong ước mơ
        Sũng ướt chiều mưa đổ
        Mong ngày mai trong gió
        Ngây ngất làn hương thơ
         

        aB - Aug 2009
         
          Tóc nâu

          • Số bài : 4316
          • Điểm: 24
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 01.03.2007
          • Trạng thái: offline
          RE: Thơ rơi 01.09.2009 23:26:38 (permalink)
          0


          Nâng Chén Thương Sầu
           
           
           
          Chờ ai héo úa lời thơ
          Hẹn thề bỗng chốc nhạt mờ chân Mây
          Mực buồn từng nét nhòa cay
          Thu rơi bao Lá ... đọa đày bấy nhiêu


          Ta chờ ... chờ giữa đìu hiu
          Như con chim Hạc phiêu diêu đỉnh sầu
          Lạc loài trôi nổi bể dâu
          Cút côi tình hỡi về đâu nẻo đời


          Nếu người cảm được chơi vơi
          Hiểu lời thơ khóc rã rời vì đâu
          Thì xin nâng chén thương sầu
          Cùng tôi uống cạn... vần câu đêm này


          jacaranda

           



          CHẲNG  THỂ  VƠI...



          Lời thơ Người nhuốm đắng cay,
          Tình ơi, sao lắm đoạ đày, trái ngang
          Rớt rơi, ý mộng chưa tàn
          Nên bừng tỉnh dậy giấc hoàng hoa xưa...

          Giọt lệ nào đẫm cơn mưa
          Đổ từng sợi muộn cho vừa ý vương!
          Rối tâm tư, lạc bước đường
          Van Người, xin hãy dặm trường chờ nhau...

          Chân trời, nghe lắm xôn xao
          Ta như còn mãi nôn nao, gọi mời
          Chén tương phùng chẳng thể vơi
          Vì tình muôn thuở... nẻo đời không quên.



          Tóc nâu




          TN xin chào OTOYUKO , vui vẻ  nơi này nha !!!


          Cho ja gửi lời xin lỗi đến cưng vì sự chậm trễ này nhé... nhà này của nường TN, mà nường thì thường xuyên vắng nhà... đi bụi .... ja thì hơi thụ động một chút ( ít có đi lung tung... vì sợ lạc... hihihi)........


          Hic, ngừ iêu nói xấu Tóc hử , người ta đi bụi mắc mớ gì tới ai chứ, ai biểu ngồi chờ rùi trách tới, trách lui , thiệt ra là tại ngừ iêu ngồi nhà hoang quạnh vắng một mình nên sợ.... bị nhát ma thì có.... hehe.....



          Thơ rơi
          [link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
           
            Tóc nâu

            • Số bài : 4316
            • Điểm: 24
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 01.03.2007
            • Trạng thái: offline
            RE: Thơ rơi 01.09.2009 23:36:35 (permalink)
            0
            Cơn gió vô tình 2 . . .
             

            Gió loay hoay vô tình
            Hôn mặt chiếc lá xinh
            Chạm môi hoa tha thiết
            Rời xa không dấu chân
             
            Gió ơi! bay đi đâu
            Có dừng ở nơi nao
            Cho ta xin một lát
            Nương cánh gió vút cao
             
            Một hôm gió không về
            Mưa buồn nhỏ lê thê
            Con phố điều hiu hắt
            Đường vắng tiếng thương quen
             
            Em về hong ước mơ
            Sũng ướt chiều mưa đổ
            Mong ngày mai trong gió
            Ngây ngất làn hương thơ
             

            aB - Aug 2009


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/A00FEBD4A5764C3C842A24610A9A6FE7.jpg[/image]


            CHẲNG  THỂ  XƯA...



            Ví tôi như gió bay
            Về thăm em một ngày
            Hôn si mê, đắm đuối
            Làn môi, mắt... thơm, say.

            Ví tôi, gió lang thang
            Trêu ghẹo hoa, lá vàng
            Ươm tóc tơ mùa mới
            Đất trời ngợp thu sang...

            Ví tôi, gió hững hờ
            Gợi nhớ với mộng mơ
            Chợt đi rồi chợt đến
            Sầu em, đọng ý thơ!

            Ví tôi, gió tựa nương
            Xin em là mây vương
            Cho tôi mềm cánh gió
            Theo em mọi nẻo đường...

            Em hỡi, làn mây xanh !
            Khi buồn cùng bay nhanh
            Khi vui, màu tươi mát
            Tình chàng gió_nàng mây...

            Đừng lệ đổ, sầu mưa
            Tôi đau xót không thừa
            Yêu mây vô bờ bến
            Chuyện mình chẳng thể xưa...!


            Tóc nâu
            r


            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2009 14:18:20 bởi Huyền Băng >
            Attached Image(s)
            Thơ rơi
            [link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
             
              jacaranda

              • Số bài : 1537
              • Điểm: 2
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 29.08.2007
              • Nơi: Đồi Hoa Tím
              • Trạng thái: offline
              RE: Thơ rơi 03.09.2009 00:26:07 (permalink)
              0
              EM  VỀ...


              Em về cho thoả chờ mong,
              Lẫn trong hương của gió nồng đêm thâu...
              Về nghe kể chuyện trước, sau
              Kể bao âu yếm hoà màu nhớ thương!

              Em về, ta lại chung đường
              Xa nhau mấy lúc mà vương vấn nhiều
              Từng lời thơ , lộng tiếng yêu
              Đấp thành non bể như điều tự nhiên.

              Nhìn em với ánh mắt hiền
              Nụ cười khoả lấp nỗi niềm đắng cay...
              Lệ em rơi giữa kẻ tay
              Môi người ngọt ấm trao đầy chứa chan...

              Em về so lại tơ đàn
              Cung âm nối nhịp điệu đàng cùng ai...



              Tóc nâu


              r

              Cảm ơn ngừ iêu đã quét bụi dùm tóc nha...và làm ơn... hào sãng quét tiếp đi rùi Tóc thương hơn nhiều ! Thấy gòi, ngừ iêu đứng chình ình đó nháy mắt liên chi... đành đoạn nào Tóc làm ngơ đây...


               
              Mèn... dáng mình so cute vậy mà nói là chình ình......mà nhà cưng ngăn nắp quá chừng luôn, ít quét vậy mà sao không có thấy bụi ta ui... hahahaha...




               
              Hỏi Rằng Ta Tỉnh Hay Say?
               
               
               
              Hỏi rằng ta tỉnh hay say ?
              Mà nghe như Gió lắt lay ...thăng trầm
              Cung đàn ai chuốc xa xăm ?
              Tiếng xoa, tiếng vuốt ... tiếng ngâm, dịu dàng


              Hỏi rằng dịu vợi quan san
              Lòng ta người đã thấu ngàn nhớ mong ?
              Gửi chi một tiếng tơ lòng ?
              Một cơn mơ để ... cho mong nhớ hoài


              Ôi buồn cho cảnh lá lai
              Thơ như gang tấc sao hoài cách chia
              Cảm nhau từ độ Trăng khuya
              Trao nhau tình ý ... mộng kia xây thành


              Đêm nay dưới ánh Trăng thanh
              Người về tô mộng thêm xanh cuộc đời


              jacaranda


              <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2009 14:20:16 bởi Huyền Băng >
              Con tim chỉ một không hai
              Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


              Trang Lưu Trữ
              Trang Chính

              NHẬT KÝ SAU HÈ


               
               
               
                SuongAnh

                • Số bài : 7149
                • Điểm: 7
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 23.05.2007
                • Trạng thái: offline
                RE: Thơ rơi 03.09.2009 04:06:32 (permalink)
                0


                CHẲNG  THỂ  XƯA...



                Ví tôi như gió bay
                Về thăm em một ngày
                Hôn si mê, đắm đuối
                Làn môi, mắt... thơm, say.

                Ví tôi, gió lang thang
                Trêu ghẹo hoa, lá vàng
                Ươm tóc tơ mùa mới
                Đất trời ngợp thu sang...

                Ví tôi, gió hững hờ
                Gợi nhớ với mộng mơ
                Chợt đi rồi chợt đến
                Sầu em, đọng ý thơ!

                Ví tôi, gió tựa nương
                Xin em là mây vương
                Cho tôi mềm cánh gió
                Theo em mọi nẻo đường...

                Em hỡi, làn mây xanh !
                Khi buồn cùng bay nhanh
                Khi vui, màu tươi mát
                Tình chàng gió_nàng mây...

                Đừng lệ đổ, sầu mưa
                Tôi đau xót không thừa
                Yêu mây vô bờ bến
                Chuyện mình chẳng thể xưa...!


                Tóc nâu



                 
                 
                Ai Bảo...

                Cũng bởi do anh đó
                Nên duyên mình chia hai
                Ai bảo làm cánh gió
                Hoài lang thang miệt mài
                 
                Anh ra đi biền biệt
                Để tình xưa hững hờ
                Nhớ anh buồn da diết
                Sầu rụng xuống vần thơ
                 
                Bao đêm trường hiu quạnh
                Khiến con tim mỏi mòn
                Gió đi hồn canh cánh
                Ai ve vuốt lưng thon?
                 
                Một mình ngồi đối bóng
                Ngỡ cùng gió đam mê
                Ai bảo nhiều hy vọng
                Để giờ thấy ê chề
                 
                Khi nào thì gió lại
                Có biết em chờ trông?
                Gió đi hoài đi mãi
                Buồn em dâng ngập lòng
                 
                Sương Anh
                 
                r
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2009 14:21:55 bởi Huyền Băng >
                 
                  Tóc nâu

                  • Số bài : 4316
                  • Điểm: 24
                  • Điểm thưởng : 0
                  • Từ: 01.03.2007
                  • Trạng thái: offline
                  RE: Thơ rơi 08.09.2009 17:46:11 (permalink)
                  0
                  Hỏi Rằng Ta Tỉnh Hay Say?
                   
                   
                   
                  Hỏi rằng ta tỉnh hay say ?
                  Mà nghe như Gió lắt lay ...thăng trầm
                  Cung đàn ai chuốc xa xăm ?
                  Tiếng xoa, tiếng vuốt ... tiếng ngâm, dịu dàng


                  Hỏi rằng dịu vợi quan san
                  Lòng ta người đã thấu ngàn nhớ mong ?
                  Gửi chi một tiếng tơ lòng ?
                  Một cơn mơ để ... cho mong nhớ hoài


                  Ôi buồn cho cảnh lá lai
                  Thơ như gang tấc sao hoài cách chia
                  Cảm nhau từ độ Trăng khuya
                  Trao nhau tình ý ... mộng kia xây thành


                  Đêm nay dưới ánh Trăng thanh
                  Người về tô mộng thêm xanh cuộc đời


                  jacaranda

                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/FCF745E8F014436FAF8D2A12B78E0630.jpg[/image]


                  HỒN  HOANG  TƯỢNG  HÌNH.


                  Yêu thương, hoài cảm... không ngơi
                  Ngút ngàn ý mộng dệt lời vào thơ
                  Vơi đi những đợi cùng chờ
                  Để nghe thu rụng bên bờ tịch liêu...

                  Hai ta , hồn chạm từng chiều
                  Nghe âm thanh gõ bao điều ái ân
                  Như hoa, như bướm ân cần
                  Bởi tình hiện hữu chưa lần nào quên !

                  Môi người hoài gọi một tên
                  Mắt sầu thăm thẳm dõi miền hoang vu
                  Tìm chi ở chốn mịt mù?
                  Người đây - em đó : luôn như thuở nào.

                  Sương thu một dãi trắng phau
                  Áo mùa đượm thắm cả màu thế gian
                  Gieo bao tình tự điệu đàng
                  Phù sinh một thoáng... hồn hoang tượng hình !



                  Tóc nâu



                  Hic, nhờ ngừ iêu quét bụi chút xíu mừ nói nghe thấy 'gờ.. ét' quá đi ! Đâu có ai dzô xả rác đâu mừ lo há ngừ iêu....
                    






                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2009 17:47:41 bởi Tóc nâu >
                  Attached Image(s)
                  Thơ rơi
                  [link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
                   
                    Tóc nâu

                    • Số bài : 4316
                    • Điểm: 24
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 01.03.2007
                    • Trạng thái: offline
                    RE: Thơ rơi 10.09.2009 23:03:45 (permalink)
                    0



                    Ai Bảo...


                    Cũng bởi do anh đó
                    Nên duyên mình chia hai
                    Ai bảo làm cánh gió
                    Hoài lang thang miệt mài
                     
                    Anh ra đi biền biệt
                    Để tình xưa hững hờ
                    Nhớ anh buồn da diết
                    Sầu rụng xuống vần thơ
                     
                    Bao đêm trường hiu quạnh
                    Khiến con tim mỏi mòn
                    Gió đi hồn canh cánh
                    Ai ve vuốt lưng thon?
                     
                    Một mình ngồi đối bóng
                    Ngỡ cùng gió đam mê
                    Ai bảo nhiều hy vọng
                    Để giờ thấy ê chề
                     
                    Khi nào thì gió lại
                    Có biết em chờ trông?
                    Gió đi hoài đi mãi
                    Buồn em dâng ngập lòng
                     

                    Sương Anh

                     
                     


                    GIÓ  VỀ   ĐÓN  ĐƯA...


                    Đừng trách cứ nữa em
                    Cho đau cánh gió mềm
                    Dâng loạn cuồng cơn bão,
                    Bão lòng đêm thâu đêm...

                    Biết là em đợi mong
                    Ừ! Nỗi nhớ khoanh vòng
                    Như ôm chặt hình bóng
                    Của làn gió hư không.

                    Làn tóc buông... buông lơi
                    Như chờ đợi gió bời
                    Đến từ nơi vô tịch
                    Hôn dịu dàng... Tình ơi !

                    Tiếng thì thầm... con tim
                    Đập nhịp khúc kiếm tìm
                    Phút giao hoà huyền hoặc
                    Giữa đất trời lặng im !

                    Em thấy gió về chưa?
                    Em nghe tiếng gọi mùa?
                    Thu , lá vàng rơi rụng...
                    Ngày gió về... đón đưa !


                    Tóc nâu




                    Thơ rơi
                    [link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
                     
                      hoangnguyen6889

                      • Số bài : 1099
                      • Điểm: 0
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 13.04.2007
                      • Nơi: Haiphong, Việt nam
                      • Trạng thái: offline
                      RE: Thơ rơi 12.09.2009 04:41:16 (permalink)
                      0
                      Xin chào Tóc Nâu nhé,

                      Thơ rơi
                      mách hộ chốn nào
                      để ai còn lượm
                      ép vào giấc mơ...

                      Giấc mơ có những vần thơ
                      có bông hoa
                      ngát hương chờ đợi ai...


                      Có mấy anh chàng cứ nhờ HN hỏi hộ thôi, hình chụp đẹp quá. Không ngờ TN cũng lắm tài thế. Lâu quá mới ghé thăm TN được chúc TN có thật nhiều thơ hay và nhiều bức ảnh tuyệt đẹp nhé.
                       
                        Tóc nâu

                        • Số bài : 4316
                        • Điểm: 24
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 01.03.2007
                        • Trạng thái: offline
                        RE: Thơ rơi 18.09.2009 20:20:31 (permalink)
                        0




                        Thơ rơi
                        mách hộ chốn nào
                        để ai còn lượm
                        ép vào giấc mơ...

                        Giấc mơ có những vần thơ
                        có bông hoa
                        ngát hương chờ đợi ai...


                        hoangnguyen6889



                        THƠ  RƠI...


                        Thơ rơi về chốn liêu trai
                        Với ngàn hoa mộng...
                        ngày dài ngát hương !
                        Thơ rơi trên vạn nẻo đường
                        Trải niềm...
                        nhung nhớ , vấn vương cõi người.
                        Buồn, vui...
                        cũng chỉ thơ rơi,
                        Như vào thu, lá vàng rơi kết mùa.
                        Thơ rơi tự thuở rất xưa,
                        Giữa miền thinh lặng,
                        ... đón đưa..
                        ...đợi chờ !
                        Những dòng thơ ướm mộng mơ...
                        Nghìn năm vẫn thể...
                        tình thơ dâng đời.



                        Tóc nâu


                        Có mấy anh chàng cứ nhờ HN hỏi hộ thôi, hình chụp đẹp quá. Không ngờ TN cũng lắm tài thế. Lâu quá mới ghé thăm TN được chúc TN có thật nhiều thơ hay và nhiều bức ảnh tuyệt đẹp nhé.

                        TN xin chào anh Hoàng Nguyên, vẫn mong anh luôn vui, khoẻ ; lâu quá không thấy anh về TN tưởng nick của mình sắp được dán vào đầu sổ danh bạ "phá phách nhứt làng "  rồi chứ !
                        Dạ, còn ảnh iếc thì TN đang trong thời kỳ ' mầm non ' và chắc lớn không nỗi rồi vì cái tật lươi huyền ! ' Tài ' đâu không thấy chỉ thấy bị ' cán ' dẹp lép như con tép đây ạ !!!



                        Thơ rơi
                        [link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
                         
                          hoangnguyen6889

                          • Số bài : 1099
                          • Điểm: 0
                          • Điểm thưởng : 0
                          • Từ: 13.04.2007
                          • Nơi: Haiphong, Việt nam
                          • Trạng thái: offline
                          RE: Thơ rơi 24.09.2009 04:27:24 (permalink)
                          0
                          THƠ  RƠI...


                          Thơ rơi về chốn liêu trai
                          Với ngàn hoa mộng...
                          ngày dài ngát hương !
                          Thơ rơi trên vạn nẻo đường
                          Trải niềm...
                          nhung nhớ , vấn vương cõi người.
                          Buồn, vui...
                          cũng chỉ thơ rơi,
                          Như vào thu, lá vàng rơi kết mùa.
                          Thơ rơi tự thuở rất xưa,
                          Giữa miền thinh lặng,
                          ... đón đưa..
                          ...đợi chờ !
                          Những dòng thơ ướm mộng mơ...
                          Nghìn năm vẫn thể...
                          tình thơ dâng đời.



                          Tóc nâu
                          **

                          Liêu Trai...


                          Thơ rơi
                          tìm cả một đời
                          chỉ thấy lá đổ giữa trời vàng thu
                          yêu thơ lòng mãi vi vu
                          giấc mơ Từ Thức thiên trù gặp Tiên...

                          Thơ xưa vẫn đó nét hiền
                          để ai, ai đó hữu duyên ghé vào
                          thơ rơi, rơi ở chốn nào ?
                          để ai quanh quẩn
                          ra vào… ngẩn ngơ…

                          hoangnguyen

                          Lại ghé thăm và xin được xao nặng vài câu giúp vui, chúc TN vui vẻ nha.

                           
                            Tóc nâu

                            • Số bài : 4316
                            • Điểm: 24
                            • Điểm thưởng : 0
                            • Từ: 01.03.2007
                            • Trạng thái: offline
                            RE: Thơ rơi 26.09.2009 22:37:50 (permalink)
                            0




                            Liêu Trai...


                            Thơ rơi
                            tìm cả một đời
                            chỉ thấy lá đổ giữa trời vàng thu
                            yêu thơ lòng mãi vi vu
                            giấc mơ Từ Thức thiên trù gặp Tiên...
                            Thơ xưa vẫn đó nét hiền
                            để ai, ai đó hữu duyên ghé vào
                            thơ rơi, rơi ở chốn nào ?
                            để ai quanh quẩn
                            ra vào… ngẩn ngơ…


                            hoangnguyen

                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/61214D458D99458093C1E6B042B80F63.jpg[/image]


                             
                            CÒN  HOÀI  GIẤC  MƠ...


                            Người ơi, đừng đợi... đừng tìm
                            Thơ rơi muôn thuở nổi, chìm... hư vô.
                            Như ngàn bọt bể xô bờ
                            Và đôi khi cũng khuất mờ, xa xôi !

                            Bâng khuâng chi sợi tơ trời,
                            Mỏng manh treo giữa giòng đời ngã nghiêng.
                            Vương chi một nhánh thơ duyên,
                            Chẻ ra trăm lá buồn riêng nhuộm vàng...

                            Thưa Người , thu lại vừa sang
                            Không là thu cũ..., vẫn hàng lá rơi.
                            Vẫn mây chầm chậm nổi trôi,
                            Vẫn heo may lạnh - Vẫn trời liêu trai...

                            Thơ ai rơi giữa lòng tay ,
                            Chợt hay ta vẫn còn hoài giấc mơ ... !



                            Tóc nâu




                            Lại ghé thăm và xin được xao nặng vài câu giúp vui, chúc TN vui vẻ nha.

                            Xin cảm ơn lời chúc của anh Hoangnguyen và TN  xin ' quậy ' một chút với anh để thiệt là vui !





                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2009 22:40:44 bởi Tóc nâu >
                            Attached Image(s)
                            Thơ rơi
                            [link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
                             
                              ms.witch

                              • Số bài : 5834
                              • Điểm: 0
                              • Điểm thưởng : 0
                              • Từ: 26.11.2008
                              • Trạng thái: offline
                              RE: Thơ rơi 26.09.2009 23:39:08 (permalink)
                              0
                              À Tóc ơi , hum trước Tóc...mang hoa trồng nhà Bé  iêu giờ nó mọc...thành...chùm oài, hái gửi lại Tóc nè  Bé hong bít trồng hoa nên nó...thía nì á  
                               
                               
                               

                               





                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/1513C60C8B9946CBABC69C954D2EC093.jpg[/image]
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2009 13:53:10 bởi minhthanh_love >
                              Attached Image(s)

                              yêu
                              Truyện ngắn
                              4-3-4-3-6-8
                              hú hồn...xỉu
                              cafe
                              đi cho biết đó đây
                              bói đây...
                              thông báo đổi tên
                              các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
                              chúc vui và như ý !
                              viết như thế nào là quyền của tôi, tôi thích. Còn đọc hay không, là quyền của
                               
                                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                                Thay đổi trang: << < ..61626364656667686970.. > >> | Trang 70 của 100 trang, bài viết từ 1036 đến 1050 trên tổng số 1500 bài trong đề mục

                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.

                                Chú Giải và Quyền Lợi

                                • Bài Mới Đăng
                                • Không Có Bài Mới
                                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                                • Khóa (có bài mới)
                                • Khóa (không có bài mới)
                                • Xem bài
                                • Đăng bài mới
                                • Trả lời bài
                                • Đăng bình chọn
                                • Bình Chọn
                                • Đánh giá các bài
                                • Có thể tự xóa bài
                                • Có thể tự xóa chủ đề
                                • Đánh giá bài viết

                                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9