Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 71 của 100 trang, bài viết từ 1051 đến 1065 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
hoangnguyen6889 29.09.2009 13:02:32 (permalink)
0

"Thưa Người , thu lại vừa sang

Không là thu cũ..., vẫn hàng lá rơi..."

**


Thế mà cứ ngỡ thu xưa
biết đâu thu lại… là vừa vòng tay
tóc người chốn đó mây bay
có nghe tiếng gọi những ngày thầm mong
hoa thương tim tím nở trong
cài nhau nụ nhỏ cho lòng vấn thương
đã lâu quên cả lối vương
nhưng nhớ tiếng gọi của thương nên về
trăm năm đâu những lời thề
cho ai nhớ mãi thương  về gọi nhau
Xưa kia Từ Thức tìm đâu
cuối cùng thơ cũng chỉ mầu rơi thôi
còn nguyên, thì cũng thế thôi
đường trần vắng bóng mình tôi gọi người…
 
Xin chào TN nhé, độ này xóm vắng quá, các Anh Hùng đi đâu thế nhỉ ???
xạo mấy câu giúp vui. HN bận qúa, khi nào có thời gian sẽ ghé thăm và “phá”  TN vài trận… cho anh ấy cấm luôn nhé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2009 13:15:15 bởi hoangnguyen6889 >
Tóc nâu 01.10.2009 23:48:31 (permalink)
0

Trích đoạn: minhthanh_love

À Tóc ơi , hum trước Tóc...mang hoa trồng nhà Bé  iêu giờ nó mọc...thành...chùm oài, hái gửi lại Tóc nè  Bé hong bít trồng hoa nên nó...thía nì á  
 
 
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/1513C60C8B9946CBABC69C954D2EC093.jpg[/image]



Không ngờ Tóc chì 'trồng hoa' thôi mà Bé Yêu lại khéo tay chăm sóc để giờ ra 'thơ lồng trong hoa'.... rất đẹp ! Thì ra là tóc bị 'lọt bẫy vườn yêu ' của nàng rùi há....




ms.witch 02.10.2009 18:57:35 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu

Không ngờ Tóc chì 'trồng hoa' thôi mà Bé Yêu lại khéo tay chăm sóc để giờ ra 'thơ lồng trong hoa'.... rất đẹp ! Thì ra là tóc bị 'lọt bẫy vườn yêu ' của nàng rùi há....


 
Oan quá chời ơi Tóc Tóc Ơi
Bé nào có đặt bẫy chi trời
Chỉ đào vài hố...sâu hơn thuớc
Ai lỡ...chân vào....ở dưới chơi
 

Tóc nâu 05.10.2009 04:51:17 (permalink)
0




Thế mà cứ ngỡ thu xưa

biết đâu thu lại… là vừa vòng tay
tóc người chốn đó mây bay
có nghe tiếng gọi những ngày thầm mong
hoa thương tim tím nở trong
cài nhau nụ nhỏ cho lòng vấn thương
đã lâu quên cả lối vương
nhưng nhớ tiếng gọi của thương nên về
trăm năm đâu những lời thề
cho ai nhớ mãi thương  về gọi nhau
Xưa kia Từ Thức tìm đâu
cuối cùng thơ cũng chỉ mầu rơi thôi
còn nguyên, thì cũng thế thôi
đường trần vắng bóng mình tôi gọi người…


hoangnguyen


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/B5ACE6F12DBE46FF8FD7EABAA299AA60.jpg[/image]


HOA   MỘNG.


Em đâu đánh rớt bài thơ
Chỉ là hoa mộng hững hờ rơi nghiêng
Mùa thu nào chẳng hão huyền
Không ngờ người vẫn giữ nguyên điệu sầu!

Thu này và những thu sau
Còn chờ, còn đợi... với màu nhớ nhung?
Vòng tay ảo tưởng muôn trùng
Ôm trọn thương nhớ, thu chung nỗi niềm.

Đừng như Từ Thức đi tìm
Hoa vàng lạc lối, cánh chim lạc nguồn
Chỉ mong người giữ luôn luôn
Cánh hoa tím dại ướm buồn đơn sơ ...

Cho nghìn thu mãi hoài mơ
Dư âm tơ khúc miền thơ toại lòng...

...

Chừng như lá rụng bên song
Chừng như vực dậy thu phong chuyện tình!



Tóc nâu

r

Xin chào TN nhé, độ này xóm vắng quá, các Anh Hùng đi đâu thế nhỉ ???
xạo mấy câu giúp vui. HN bận qúa, khi nào có thời gian sẽ ghé thăm và “phá”  TN vài trận… cho anh ấy cấm luôn nhé.


Dạ các Anh hùng treo gươm, gác bút nghĩ dài hạn rồi anh Hoàng Nguyên ưi, sợ " phá yêu" nhiều quá sẽ bị cấm như anh đe doạ 
Ồ, tới lúc TN bị phá quá thì đi 'xưng tội' với ảnh... chắc sẽ được tha, hổng lo


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2009 20:42:16 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
hoangnguyen6889 05.10.2009 12:43:18 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/B5ACE6F12DBE46FF8FD7EABAA299AA60.jpg[/image]


HOA   MỘNG.


Em đâu đánh rớt bài thơ
Chỉ là hoa mộng hững hờ rơi nghiêng
Mùa thu nào chẳng hão huyền
Không ngờ người vẫn giữ nguyên điệu sầu!

Thu này và những thu sau
Còn chờ, còn đợi... với màu nhớ nhung?
Vòng tay ảo tưởng muôn trùng
Ôm trọn thương nhớ, thu chung nỗi niềm.

Đừng như Từ Thức đi tìm
Hoa vàng lạc lối, cánh chim lạc nguồn
Chỉ mong người giữ luôn luôn
Cánh hoa tím dại ướm buồn đơn sơ ...

Cho nghìn thu mãi hoài mơ
Dư âm tơ khúc miền thơ toại lòng...

...

Chừng như lá rụng bên song
Chừng như vực dậy thu phong chuyện tình!



Tóc nâu



Xin chào TN nhé, độ này xóm vắng quá, các Anh Hùng đi đâu thế nhỉ ???
xạo mấy câu giúp vui. HN bận qúa, khi nào có thời gian sẽ ghé thăm và “phá”  TN vài trận… cho anh ấy cấm luôn nhé.


Dạ các Anh hùng treo gươm, gác bút nghĩ dài hạn rồi anh Hoàng Nguyên ưi, sợ " phá yêu" nhiều quá sẽ bị cấm như anh đe doạ 
Ồ, tới lúc TN bị phá quá thì đi 'xưng tội' với ảnh... chắc sẽ được tha, hổng lo






Thơ rơi...
 
Lại là hoa rụng thơ rơi
một đóa rụng hết còn tôi hững hờ
nắng xiên cánh dại ngẩn ngơ
tình xiên cái thuở trộn mơ với sầu
Từ Thức tìm ở chốn nào
Tiên thường mầu tóc hao hao nâu buồn
Thu về thơ lại rơi tuôn
Trơ trơ còn lại nỗi buồn nhớ nhau…
 
hoàng nguyên
 
Lâu lâu lại ghé xem thơ rơi ở đâu may ra??? Xạo tý cho vui, ừ phá đám mới sợ .. còn phá dễ thương thì : Tha !
phải không Tóc Nâu ơi ??? Chúc TN vui vẻ nhé.


nguyenngoat 05.10.2009 20:15:42 (permalink)
0
NHỚ NHAU
 
 
Nhớ nhau nói chẳng cạn lời
Thôi đành  gửi cánh thơ rơi cho người
Trên môi giấu kín nụ cười
Ngàn sau ai giữ hoa tươi bên lòng.
 
 
 
Tóc nâu 06.10.2009 22:16:28 (permalink)
0

Trích đoạn: minhthanh_love



Oan quá chời ơi Tóc Tóc Ơi
Bé nào có đặt bẫy chi trời
Chỉ đào vài hố...sâu hơn thuớc
Ai lỡ...chân vào....ở dưới chơi
 



Bé yêu éc quá đi bé ơi !
Đào hố tình yêu để khơi khơi
Có người té xuống rồi nhốt giữ
Bắt đền tội nặng !
Không, nghĩ chơi !  





Tóc nâu 06.10.2009 22:20:39 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenngoat

NHỚ NHAU


Nhớ nhau nói chẳng cạn lời
Thôi đành  gửi cánh thơ rơi cho người
Trên môi giấu kín nụ cười
Ngàn sau ai giữ hoa tươi bên lòng.






NỖI  NHỚ...


Chỉ là nỗi nhớ mông lung
Mà sao điệp khúc trùng trùng vọng vang
Ôi! Thời gian đã võ vàng
Thơ xưa quăn góc, hoa ngàn héo khô.
Chỉ là nỗi nhớ bâng quơ
Sao ta lại thấy xác xơ cõi lòng...!


Tóc nâu

r


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2009 20:45:23 bởi Huyền Băng >
Tóc nâu 06.10.2009 22:37:41 (permalink)
0


Thơ rơi...


Lại là hoa rụng thơ rơi
một đóa rụng hết còn tôi hững hờ
nắng xiên cánh dại ngẩn ngơ
tình xiên cái thuở trộn mơ với sầu
Từ Thức tìm ở chốn nào
Tiên thường mầu tóc hao hao nâu buồn
Thu về thơ lại rơi tuôn
Trơ trơ còn lại nỗi buồn nhớ nhau…
 

hoàng nguyên







LỜI  THƠ ...


Nhớ nhau cho nắng dịu màu
Về hong hoa lá ngọt ngào cuối thu
Vần thơ gởi lắm tương tư
Nghe như trăng kể chuyện Từ Thức xưa :
" Chàng yêu biết mấy cho vừa,
Giấc mơ tìm mãi vẫn chưa tượng hình
Nên hoài đối bóng lặng thinh..."
Thương chàng Từ Thức một mình dệt mơ.

Nhớ nhau, nhớ đến ngẩn ngơ
Nhặt nhành hoa tím, ép thơ gởi người
Mai này, thấy lá thu rơi
Giở trang sách cũ còn lời thơ trao !



Tóc nâu



 
Lâu lâu lại ghé xem thơ rơi ở đâu may ra??? Xạo tý cho vui, ừ phá đám mới sợ .. còn phá dễ thương thì : Tha !
phải không Tóc Nâu ơi ??? Chúc TN vui vẻ nhé.

Anh Hoàng Nguyên tâm lý lắm ! TN nhìn tấm hình  hoa Cosmos của anh mà tái mét mặt mày luôn đó , rất đẹp, vậy mà anh giấu tài , lại đi khen hình  ' lung tung ' của TN , chắc là không muốn truyền nghề thì phải ! Xin chúc anh luôn có hình ảnh đẹp, anh có thấy mục nhiếp ảnh của Thư Quán không, rất nhiều điều hay ho mà TN học được ở đó ! Vui nha anh!




<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2009 22:39:03 bởi Tóc nâu >
Tóc nâu 10.10.2009 16:10:38 (permalink)
0



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/5CB3ED67E34447418C59F65ADD7F1CEC.jpg[/image]


CHẲNG  CÒN  CHI...



Người đến rồi đi, chỉ vậy thôi
Tựa hương hoa thoảng vội qua đời
Tội tình nơi đâu mà vương vấn,
Trăn trở , u hoài gợi chơi vơi.

Vạt nắng chiều buông đã nhạt màu
Lá mùa rơi rụng, hỏi ai đau?
Sao trơ trọi quá : hình đối bóng
Tàn đêm đèn lụn đốt hư hao...

Ta chẳng còn chi ngoài nỗi nhớ
Nhập vào hơi thở niệm xót xa
Phải chăng kỷ niệm còn mở ngõ
Nên môi chợt thắm lệ chan hoà !

Người đền rồi đi - Ừ , giã biệt!
Ôi, hồn dần cạn kiệt câu thơ
Thôi nhé, từ nay rời bút viết
Xếp lại vàng cong giấy mực mờ...



Tóc nâu





Anh Hoàng Nguyên : tấm hình L'oiseau de Paradis đẹp quá anh ơi!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2009 16:14:29 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
hoangnguyen6889 11.10.2009 04:49:19 (permalink)
0

Dành lại...

Lá rơi
thơ cũng rơi rơi
thu đến rồi đi biết thế rồi
sao nhân gian thế
hoài mộng nhỉ
cho thơ cứ thế mãi… mơ rơi…
 
Ừ thì chắc để… người còn lại
chẳng lẽ đậu hoài… đến muôn năm
thế nhiều lá ở
chẳng sợ lá
va nặng vào nhau đau tim chàng…
 
hoàng nguyên

Đúng là sư phụ thật, hoa nào cũng biết tên hết... để người ta phải tự thú tội nghiệp ???
( Hay huyên thuyên quá thể nào cũng có ngày bị la)


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2009 11:37:04 bởi hoangnguyen6889 >
Tóc nâu 14.10.2009 15:56:43 (permalink)
0


Dành lại...



Lá rơi

thơ cũng rơi rơi
thu đến rồi đi biết thế rồi
sao nhân gian thế
hoài mộng nhỉ
cho thơ cứ thế mãi… mơ rơi…
 
Ừ thì chắc để… người còn lại
chẳng lẽ đậu hoài… đến muôn năm
thế nhiều lá ở
chẳng sợ lá
va nặng vào nhau đau tim chàng…
 

hoàng nguyên






KHÔNG  CHẮN   NỔI...


Nhiều không một chút huy hoàng,
reo tiếng hát rộn ràng cuối thu ?
, đi... thế đó phù du,
Vướng lòng nhân thế , thơ từ ấy... rơi.

Ngày xưa , thuở đó... xa trôi
Còn dăm giấc mộng trên đồi Lãng quên
Như bao chiếc lá rơi mềm
Khóc thu rồi lại êm đềm rã thân...

Sao mang vướng bận, phân vân
Đã là ngăn cách, thêm lần cách ngăn...
Dù Thu  khóc Lá muộn mằn
Vẫn không chắn nổi Mùa trăng úa sầu !



Tóc nâu



Đúng là sư phụ thật, hoa nào cũng biết tên hết... để người ta phải tự thú tội nghiệp ???
( Hay huyên thuyên quá thể nào cũng có ngày bị la)

TN lại mượn lời và tấm hình( quá đẹp ) của anh Hoàng Nguyên thêm lần nữa! Mong anh không giận ,  anh chụp sao mừ mấy chiếc lá phong lại trong suốt vậy ????[sm=think.gif]
Chuyện biết tên và biết mặt hoa cỏ của TN thì rất giới hạn đó anh, mấy loại này hỏi ai cũng biết chứ có riêng gì TN đâu!
Ai la TN dị ta




<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2009 19:45:49 bởi Tóc nâu >
hoangnguyen6889 16.10.2009 06:40:56 (permalink)
0


Tại tôi

Ừ thì nắng cũng tại tôi
Không che được nổi bầu trời em mong
Ừ thì đội những mưa giông
Cho em toại nguyện đầy lòng của mơ...

hoàng nguyên





Lá lòng phơi phới gió thu
Nắng xiên dưới lá giọt vu vi tình
Nắng soi để thấy lòng mình
Trong như mầu thủy của tình người rơi…
 
Xin chào TN nhé, bị la là HN sẽ bị la… vì cứ gặp ai cũng viết linh tinh… HN thích chụp phía sau của lá dưới ánh nắng, trông lá mỏng manh bay bay…
Khen mà còn sợ người được khen giận nữa, không đâu, còn cảm ơn nhiều gấp đôi đấy nhé. HN cũng thích chụp hình, nhưng cũng đang tập tễnh mò thôi.
 
Vì quá bận rộn nên thỉnh thoảng mới ghé thăm được, xin thứ lỗi cho HN nhé.
Chúc Tóc Nâu vui vẻ.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2009 12:13:58 bởi hoangnguyen6889 >
Lê Như Ngọc 21.10.2009 14:26:12 (permalink)
0
Bài thơ hay quá!
Tóc nâu 21.10.2009 21:27:02 (permalink)
0





Tại tôi


Ừ thì nắng cũng tại tôi

Không che được nổi bầu trời em mong
Ừ thì đội những mưa giông
Cho em toại nguyện đầy lòng của mơ...


hoàng nguyên






 MÊNH   MANG...


Tại anh mà nắng ươm thơ,
Lại thêm mưa đổ ướt bờ nhớ, trông .
Nhưng em vẫn tự nhủ lòng :
Tại em một chút : buồn, hong thơ sầu!
Mà thôi, đừng trách cứ nhau
Hãy cho mưa nắng tô màu, điểm trang
Lên từng nét chữ mùa sang
Và thơ còn mãi mơ hoang kiếp đời!
Thơ như làn gió rong chơi,
Mênh mang tựa thể những lời dành riêng ....



Tóc nâu



TN xin phép mượn tiếp hình đẹp của anh HN nha!
Anh HN đến chơi trang nhà là TN rất vui rồi, mừ anh 'khách sáo' quá thì TN lại đâm ngại rùi đó , hay là chính anh bị " lạ chi " ( nói lái lại đi ông anh ). Chúc anh HN lên tay đều đều với máy ảnh, chỉ tập tễnh như anh điệu này có nhận học trò hông vậy?




Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 71 của 100 trang, bài viết từ 1051 đến 1065 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9