Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 72 của 100 trang, bài viết từ 1066 đến 1080 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
jacaranda 22.10.2009 02:17:46 (permalink)
0
HỒN  HOANG  TƯỢNG  HÌNH.


Yêu thương, hoài cảm... không ngơi
Ngút ngàn ý mộng dệt lời vào thơ
Vơi đi những đợi cùng chờ
Để nghe thu rụng bên bờ tịch liêu...

Hai ta , hồn chạm từng chiều
Nghe âm thanh gõ bao điều ái ân
Như hoa, như bướm ân cần
Bởi tình hiện hữu chưa lần nào quên !

Môi người hoài gọi một tên
Mắt sầu thăm thẳm dõi miền hoang vu
Tìm chi ở chốn mịt mù?
Người đây - em đó : luôn như thuở nào.

Sương thu một dãi trắng phau
Áo mùa đượm thắm cả màu thế gian
Gieo bao tình tự điệu đàng
Phù sinh một thoáng... hồn hoang tượng hình !



Tóc nâu



 
 
 
Nắng Mưa Cuộc Đời...
 
 
 
Dường như vạn vật trùng sinh
Người về ấm lại giọt tình năm xưa
Hết rồi những tháng ngày Mưa ?
Lòng buồn hoang dại ... tiễn đưa nhói lòng ?


Đôi hồn nép bóng thong dong
Ru từng ký ức qua dòng thơ trao
Mắt, Môi xưa vẫn ngọt ngào
Bướm, Hoa quyến luyến thêm xao xuyến đời


Hỏi em ... rồi cuối cuộc chơi
Còn tôi trong mộng hay rời xót xa ?
Bởi đời còn lắm phong ba
Tình yêu như Lá bay qua cuối mùa ?


Thôi thì mong cứ như xưa ...
Làm sao biết trước Nắng , Mưa cuộc đời



jacaranda

hoangnguyen6889 23.10.2009 07:47:32 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu

Tại tôi


Ừ thì nắng cũng tại tôi

Không che được nổi bầu trời em mong
Ừ thì đội những mưa giông
Cho em toại nguyện đầy lòng của mơ...


hoàng nguyên






 MÊNH   MANG...


Tại anh mà nắng ươm thơ,
Lại thêm mưa đổ ướt bờ nhớ, trông .
Nhưng em vẫn tự nhủ lòng :
Tại em một chút : buồn, hong thơ sầu!
Mà thôi, đừng trách cứ nhau
Hãy cho mưa nắng tô màu, điểm trang
Lên từng nét chữ mùa sang
Và thơ còn mãi mơ hoang kiếp đời!
Thơ như làn gió rong chơi,
Mênh mang tựa thể những lời dành riêng ....



Tóc nâu



TN xin phép mượn tiếp hình đẹp của anh HN nha!
Anh HN đến chơi trang nhà là TN rất vui rồi, mừ anh 'khách sáo' quá thì TN lại đâm ngại rùi đó , hay là chính anh bị " lạ chi " ( nói lái lại đi ông anh ). Chúc anh HN lên tay đều đều với máy ảnh, chỉ tập tễnh như anh điệu này có nhận học trò hông vậy?







Mênh mang…
 
Mênh mang hoa tím
Lạ chi tiếng lòng
gió thổi thu trong
trời lung linh nắng
 
Tóc cài hoa trắng
điểm phơn phớt nâu
chắc hỏi người đâu
quên mùa hội ngộ…
 
Ừ đây hoa nhớ
của thuở chờ trông
ừ đây tiếng lòng
những ngày dệt mộng
 
Vòng tay qúa mỏng
chẳng ấm đông về
đây người lấy đi
cho tròn mùa nhớ…
 
hoàng nguyên
102209


Xin chào TN nhé, trời ơi sao mà khách sáo thế “Mượn hình” có gì đâu mà e dè thế, mến lắm mới lấy, còn chưa kịp cám ơn TN đây... đấy phải để câu: “Đây người lấy đi !” rồi đó nhé. Từ nay “Tự do” lấy… nói vui một chút thôi, nhưng TN nói cũng đúng nhỉ Lạ Chi rồi Lạ Chau rồi Lạ Nau nữa nên cũng bận rộn qúa… 
Thôi thì lúc nào còn ghé thăm được thì cứ vô bừa, ảnh đẹp là do máy nhưng chính là do ống kính đó, ai chụp cũng thế hết mà TN ơi. Cho HN gởi lời mến thăm tới tât cả hàng xóm nhé.

Chúc TN và gia đình vui vẻ nhé.

(* Hai hoa Cúc Tím một cái là Liền Ông cái kia là Liền Bà... Liền Ông chịu hết nắng mà liền Bà chưa ưng ý đó...)


Thơ rơi...

Học trò để lại thơ rơi
cho ai nhặt lấy chiều chơi vơi chiều
đọc thơ mà lá rơi nhiều
nhớ như lá rụng những chiều gởi mong
thu sang sắp nữa mùa đông
có nghe tiếng rụng trong lòng của nhau ???


hoàng nguyên


Lại Văn Xạo... nữa, chúc TN vui vẻ nhé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2009 03:58:30 bởi hoangnguyen6889 >
Tóc nâu 28.10.2009 14:44:50 (permalink)
0
Nắng Mưa Cuộc Đời...



Dường như vạn vật trùng sinh
Người về ấm lại giọt tình năm xưa
Hết rồi những tháng ngày Mưa ?
Lòng buồn hoang dại ... tiễn đưa nhói lòng ?


Đôi hồn nép bóng thong dong
Ru từng ký ức qua dòng thơ trao
Mắt, Môi xưa vẫn ngọt ngào
Bướm, Hoa quyến luyến thêm xao xuyến đời


Hỏi em ... rồi cuối cuộc chơi
Còn tôi trong mộng hay rời xót xa ?
Bởi đời còn lắm phong ba
Tình yêu như Lá bay qua cuối mùa ?


Thôi thì mong cứ như xưa ...
Làm sao biết trước Nắng , Mưa cuộc đời



jacaranda


r

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/A38648DBF28D4CC9ABE168DE88D2BDD2.jpg[/image]


CÒN  NHAU...


Vẫn hoài niệm khúc chơi vơi
Và còn nhau mãi những lời đón đưa
Cùng nhìn phố đẫm cơn mưa
Hay chan hòa nắng - Hỏi vừa lòng ai ?!

Buồn chi cho xót nét ngài
Làn môi hờn dỗi, trong_ngoài lòng đau
Lắng nghe làn gió lao xao
Quẩn quanh với những thì thào chẳng ngưng.

Bước qua ngày tháng ngập ngừng
Đếm mùa thay đổi, nhắc đừng vội quên
Sợ đời khúc nỗi chông chênh
Và tình nhạt bóng , hóa đền rong rêu

Lá vàng rơi với dáng chiều
Gợi niềm thương nhớ, nhủ điều vấn vương
Đến ngày hoa tóc điểm sương
Cuộc chơi tiếp nối cuối đường còn nhau!



Tóc nâu

r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2009 05:05:12 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Tóc nâu 28.10.2009 17:20:10 (permalink)
0
Mênh mang…
 
Mênh mang hoa tím
Lạ chi tiếng lòng
gió thổi thu trong
trời lung linh nắng
 
Tóc cài hoa trắng
điểm phơn phớt nâu
chắc hỏi người đâu
quên mùa hội ngộ…
 
Ừ đây hoa nhớ
của thuở chờ trông
ừ đây tiếng lòng
những ngày dệt mộng
 
Vòng tay qúa mỏng
chẳng ấm đông về
đây người lấy đi
cho tròn mùa nhớ…
 

hoàng nguyên

102209




Giấc Mơ Huyền Thoại...


Hòa vào nhịp thở
Làn hương, làn hương
Cánh mỏng lạ thường
Của nhành hoa tím...

Hồn như tẩm liệm
Trung điểm chơi vơi
Chẳng thốt nên lời
Em buông tay níu!

Mộng hoa nặng trĩu
Trên bờ vai anh
Cất tiếng dỗ dành
Chia đôi khắc khoải.

Vòng tay ngần ngại
Còn giữ yêu thương
Vẽ tô diệu thường
Kết hương mùa lạnh...

Ngày ơi, lóng lánh
Những hạt tuyết bay
Như nhớ bám đầy
tay anh...
Em nhặt !

Đặt nhớ vào mắt
Thấy sáng con tim
Dẫn đi kiếm tìm
Giấc mơ huyền thoại ...



Tóc nâu
r

Anh Hoàng Nguyên cho phép thì TN tha hồ mượn ảnh của anh hoạ thơ tiếp vậy  nhưng vẫn cảm ơn anh thiệt nhiều ! Người đứng sau ống kính rất quan trọng cho nên dù ống kính tối tân cách mấy mà người chụp không có ' mắt nhìn' thì cũng như không : Nghe, ngẫm nghĩ và TN rất đồng tình đó ông anh!

Hoa tím Liền Ông của anh thấy tội nghiệp ghê, nhưng nhờ vậy mới có chuyện để Liền Ông than thở, chứ cái chi Hoa liền bà cũng ưng ý thì... còn gì để nói với nhau !

Loa loa.... ai tự nhận là hàng xóm của TN xin vui lòng nhận lời hỏi thăm của anh HN đây.... Ngừ iêu, Nhỏ Sương , bé Yêu...
.[sm=wave.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2009 05:07:37 bởi Huyền Băng >
ms.witch 28.10.2009 17:44:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu

Bé yêu éc quá đi bé ơi !
Đào hố tình yêu để khơi khơi
Có người té xuống rồi nhốt giữ
Bắt đền tội nặng !
Không, nghĩ chơi !  
Loa loa.... ai tự nhận là hàng xóm của TN xin vui lòng nhận lời hỏi thăm của anh HN đây.... Ngừ iêu, Nhỏ Sương , bé Yêu... .[sm=wave.gif]

 
Tóc cứ nói oan cho bé Yêu
Ai đâu dễ sụp hố..mà tiu
Hố tình...nào có tội...Tóc nhở
Nếu sụp...có Tóc..chẳng hắt hiu.
 
 
Hỏng bik có phải hàng xóm hong nhưng gọi thì Có à !   Thơ của Bé iêu..rơi thiệt oài, chắc tiu qué. Khấn mãi mới được mí dòng tí tửng này í Tóc ui. [sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif] kíu..!!! 
 
 
 
 
 
hoangnguyen6889 02.11.2009 00:38:00 (permalink)
0

Mơ mãi…
 
Những mùa thu gởi vào lá nhớ
mỏng mảnh muôn mầu lối cũ vàng phai
những mùa thu khơi dậy tình ai
cho gió thu, ngào ngạt lâng lâng một niềm mơ vô định



Thu đổi mầu rắc thương trên từng phiến lá

vàng đỏ nâu phai, những khắc khoải tình ai
trong mênh mang một buổi sớm mai
nghe tình lại mơn man mầu nắng sớm


 
Lại đợi nhau khi mùa thu thay lá
này là vàng là môi đỏ là nâu phai
này là phớt hồng là xanh mơn mởn tình sớm mai
rủ mộng dệt những tròn thương bao niềm mơ khác lại…



Những mùa thu dẫn lòng ta đi mãi
tới những hành tinh nào
khi chốn ấy có mơ tôi
tình là thế, như mùa mãi cứ trôi
mong dạt lại, những giấc mơ ngoài vòng tay sao…  mơ mãi…
 
hoàng nguyên







Xin chào TN nhé,
Góp vui bài thơ và mấy tấm hình mùa thu... HN chụp cho vui thôi nên cũng không được kỹ càng cho lắm. HN thích mấy tấm chụp ngược nắng nó mảnh mai dễ thương còn mấy tấm kia "dày quá". Cho nên chụp ảnh đôi khi gặp may thì mình sẽ có ảnh dễ nhìn. Thấy TN chụp rất đẹp đó nhé, hình như TN không dùng Photoshop thì phải. HN phải dùng PS để chỉnh Level cho ánh sáng đậm nhạt nên hình mới nét đó TN ạ. ( khi chụp nhìn qua máy chụp hình thì đẹp nhưng khi đưa vào computor thì nhạt thếch... khi tráng ra thì hỡi ôi...)    
Lâu lâu đến góp vui cùng chủ nhà, chúc chủ nhà và hàng xóm Love có nhiều niềm vui mới.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2009 07:37:04 bởi hoangnguyen6889 >
Tóc nâu 05.11.2009 01:31:24 (permalink)
0
Anh Hoàng Nguyên : TN chưa kịp trả lời thơ với ông anh thì có thay đổi nghen ! . dạ đúng vậy,  chắc TN phải sửa một chút để màu sắc đẹp hơn...
TN xin cảm ơn thiển ý rất tế nhị của ông anh và trong lúc TN chạy tìm 'hồn thơ bỏ trốn' , xin dán tạm ...


Dưới Nắng Thu



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/18D8828D6FEE4BEAA8207925CE4AFED9.jpg[/image]


Attached Image(s)
ms.witch 07.11.2009 22:28:00 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangnguyen6889

Lâu lâu đến góp vui cùng chủ nhà, chúc chủ nhà và hàng xóm Love có nhiều niềm vui mới.


Anh chúc:" hàng xóm Love
Có nhiều niềm vui mới"
Cảm ơn anh so much
Hàng xóm em chưa tới

Love
 
@ Tóc ui, Bé iêu..phá tí hen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2009 22:29:07 bởi minhthanh_love >
hoangnguyen6889 12.11.2009 07:32:09 (permalink)
0

Hoa vàng...

Hoa vàng trên lối đợi
thẹn thùng em chẳng nói

chỉ khép nép làm ngơ…


Anh trải những câu thơ
trên lối em về nhớ
nắng thu hong hơi thở
cho em ấm mùa về…


Anh nhớ mái tóc thề
nhớ môi hồng tuổi đợi
hoa lại vàng khắp lối
đây:
thương nhớ gởi về…





hoàng nguyên


lại góp vui một bài huyên thuyên nhé. Chúc TN và bà con vui vẻ.
Tóc nâu 15.11.2009 05:24:20 (permalink)
0
Hoa vàng...


Hoa vàng trên lối đợi

thẹn thùng em chẳng nói

chỉ khép nép làm ngơ…


Anh trải những câu thơ
trên lối em về nhớ
nắng thu hong hơi thở
cho em ấm mùa về…


Anh nhớ mái tóc thề
nhớ môi hồng tuổi đợi
hoa lại vàng khắp lối
đây:
thương nhớ gởi về…



hoàng nguyên




EM  GIỮ...


Nắng thu tựa tơ vàng
Sưởi ấm một mùa hoang
Em dậy hồn, thức mắt
Đón thương nhớ ngập tràn.

Từng cánh mỏng vàng hoa
Đón sương thu thiết tha
Cho ngời lên sắc thắm
Trước khi mùa vội qua...

Đây : thương nhớ gởi về *
Nghe : vơi sầu lê thê,
Ngời yêu trong thầm lặng
Mơ mùa say đam mê ...

Em giữ mãi hoa vàng
Giữ thơ , dòng miên man
Giữ nắng , tròn hạt ánh
Suốt mùa đông đang sang ...


Tóc nâu



* thơ của anh Hoàng Nguyên .

TN xin chúc anh Hoàng Nguyên một cuối tuần như ý , vớt vát một chút với lưới thơ chỉ được bấy nhiêu nên..., vẫn hơn 'ngâm dấm' thơ của ông anh ! .



<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2009 05:25:38 bởi Tóc nâu >
Tóc nâu 15.11.2009 05:32:28 (permalink)
0

Trích đoạn: minhthanh_love


Tóc cứ nói oan cho bé Yêu
Ai đâu dễ sụp hố..mà tiu
Hố tình...nào có tội...Tóc nhở
Nếu sụp...có Tóc..chẳng hắt hiu.
 
 
Hỏng bik có phải hàng xóm hong nhưng gọi thì Có à !   Thơ của Bé iêu..rơi thiệt oài, chắc tiu qué. Khấn mãi mới được mí dòng tí tửng này í Tóc ui. [sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif] kíu..!!! 
 
 
 
 



Ủa dị hả, tụi nghiệp bé Yêu quá, vẫn hơn Tóc là còn dám lên tiếng chào hàng xóm, còn Tóc thì trốn biệt lun khi thơ thẩn rơi xuống hố iu của bé đào gài bẫy đó.... Tội của ai dị ta?!!!!


Tóc nâu 15.11.2009 05:39:06 (permalink)
0
Mơ mãi…
 
Những mùa thu gởi vào lá nhớ
mỏng mảnh muôn mầu lối cũ vàng phai
những mùa thu khơi dậy tình ai
cho gió thu, ngào ngạt lâng lâng một niềm mơ vô định



Thu đổi mầu rắc thương trên từng phiến lá

vàng đỏ nâu phai, những khắc khoải tình ai
trong mênh mang một buổi sớm mai
nghe tình lại mơn man mầu nắng sớm


 
Lại đợi nhau khi mùa thu thay lá
này là vàng là môi đỏ là nâu phai
này là phớt hồng là xanh mơn mởn tình sớm mai
rủ mộng dệt những tròn thương bao niềm mơ khác lại…



Những mùa thu dẫn lòng ta đi mãi
tới những hành tinh nào
khi chốn ấy có mơ tôi
tình là thế, như mùa mãi cứ trôi
mong dạt lại, những giấc mơ ngoài vòng tay sao…  mơ mãi…
 
hoàng nguyên







MỖI  MÙA....


Cuối mùa vàng thu, xác xơ cây cỏ
Bước em ngập ngừng, lối ngõ thân quen
Tìm về giấc mơ, thu vẫn thật hiền
Đâu còn nữa thuở chao nghiêng thương nhớ !

Xác lá cong queo như tàn một nhịp thở
Lăn lốc muộn màng , theo gió về đâu ?
Cũng như Anh_Em : xa vời vợi nhịp cầu,
Thua cả chuyện tình chàng Ngưu _ nàng Chức !

Mỗi mùa đi qua, ta thêm lần bất lực
Theo vận hồi, trôi tâm thức, nát niềm riêng...
Nhưng, giấc mơ ... ôi, những giấc mơ diệu huyền
Còn mãi dệt, mãi kết đan ...lời con tim theo năm tháng !
Bóng thời gian là hiện hình hóa dạng ....



Tóc nâu

 
.r


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2009 05:17:49 bởi Huyền Băng >
Tóc nâu 17.11.2009 16:28:03 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/A60F00568FD7440F8720BC091D3894F9.jpg[/image]


VÔ  ĐỀ.



Còn đây thân xác trơ gầy,
Còn manh áo nắng phủ ngày mới sang.
Nghe hoài tiếng gió đi hoang,
Ru đời thinh lặng, võ vàng thế thôi!
Chút bám víu chưa vội rơi
Tiếc thương, ừ nhỉ, cả đời tiếc thương...
Trở về với cõi vô thường
Trả nhau cho hết vấn vương cuối cùng...



Tóc nâu




<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2009 16:29:14 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
SuongAnh 17.11.2009 17:04:58 (permalink)
0
VÔ  ĐỀ.


Còn đây thân xác trơ gầy,
Còn manh áo nắng phủ ngày mới sang.
Nghe hoài tiếng gió đi hoang,
Ru đời thinh lặng, võ vàng thế thôi!
Chút bám víu chưa vội rơi
Tiếc thương, ừ nhỉ, cả đời tiếc thương...
Trở về với cõi vô thường
Trả nhau cho hết vấn vương cuối cùng...



Tóc nâu


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/A60F00568FD7440F8720BC091D3894F9.jpg[/image]
 
 
KHÔNG ĐỀ
 
Trả đi trả hết tình chung
Để thôi vương vấn thôi cùng mộng hoa
Một mình ngắm ánh dương tà
Hắt hiu bóng nắng mờ xa buông mành

Đời vô thường kiếp mong manh
Như là chiếc lá trên cành cây khô
Chỉ cần cơn gió nhẹ xô
Đất bùn cỏ mục...nhà mồ nương thân...
 
Sương Anh
 
Lâu nay SA có nhiều chuyện riêng bận quá nên on, off bất thường, và hông có thời gian qua thăm anh Tóc nưã, hôm nay vưà on thấy anh Tóc Vô Đề mà em Sương thì hổng có đề...nên thả đại vài dòng Không Đề ha...chúc anh Tóc luôn vui khoẻ nha [sm=kissing.gif]


jacaranda 18.11.2009 00:40:55 (permalink)
0
VÔ  ĐỀ.


Còn đây thân xác trơ gầy,
Còn manh áo nắng phủ ngày mới sang.
Nghe hoài tiếng gió đi hoang,
Ru đời thinh lặng, võ vàng thế thôi!
Chút bám víu chưa vội rơi
Tiếc thương, ừ nhỉ, cả đời tiếc thương...
Trở về với cõi vô thường
Trả nhau cho hết vấn vương cuối cùng...



Tóc nâu



 
 
KHÔNG ĐỀ
 
Trả đi trả hết tình chung
Để thôi vương vấn thôi cùng mộng hoa
Một mình ngắm ánh dương tà
Hắt hiu bóng nắng mờ xa buông mành

Đời vô thường kiếp mong manh
Như là chiếc lá trên cành cây khô
Chỉ cần cơn gió nhẹ xô
Đất bùn cỏ mục...nhà mồ nương thân...
 
Sương Anh
 
Lâu nay SA có nhiều chuyện riêng bận quá nên on, off bất thường, và hông có thời gian qua thăm anh Tóc nưã, hôm nay vưà on thấy anh Tóc Vô Đề mà em Sương thì hổng có đề...nên thả đại vài dòng Không Đề ha...chúc anh Tóc luôn vui khoẻ nha [sm=kissing.gif]


Vô Thường
 
 
 
Thả hồn theo mộng lâng lâng
Thân gầy khiu khẳng mấy lần ... muốn rơi
Cành ôm chiếc Lá cuối đời
Nâng niu, bịn rịn ... nói lời chia tay


Thu đi cho Lá vàng bay
Đông về hỏi Lá có hay Đông về ?
Thôi thì từ giã cơn mê
Vô thường cõi ấy ... Lá về ngủ yên .



jacaranda
 
 
 
r
 
Hai em này ác quá trời... một em "vô đề"... một em "không đề"... còn mình hỏng lẽ... "lạc đề".... oaaaaaaaaa  nghĩ nát óc hỏng biết phải ghi thế nào  (tuy đang bận khóc, nhưng cũng chúc hai cưng luôn vui khỏe nha... thật ra ai cũng bận bịu hết trơn ah)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2009 05:20:05 bởi Huyền Băng >
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 72 của 100 trang, bài viết từ 1066 đến 1080 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9