Kiểu:
Xin chào !

 Thơ rơi

Thay đổi trang: << < ..71727374757677787980.. > >> | Trang 75 của 100 trang, bài viết từ 1111 đến 1125 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Tác giả Bài
hoangnguyen6889

  • Số bài : 1099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2007
  • Nơi: Haiphong, Việt nam
  • Trạng thái: offline
RE: Thơ rơi 25.12.2009 12:46:31 (permalink)
0


Nhân dịp Noel và Tết lại về Hoàng nguyên mến chúc Tóc Nâu cùng gia đình trọn hưởng một mùa Giáng Sinh và Một Năm Mới tràn đầy Niềm Vui Hạnh Phúc.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2009 05:21:26 bởi hoangnguyen6889 >
 
    hoangnguyen6889

    • Số bài : 1099
    • Điểm: 0
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 13.04.2007
    • Nơi: Haiphong, Việt nam
    • Trạng thái: offline
    RE: Thơ rơi 26.12.2009 01:27:19 (permalink)
    0

    Hình như…

    Những nghẹn trong nhau
    một đời chờ
    tuyết đông đã bớt nhiều hay chưa ?
    chẳng lẽ nguyện cầu là vô nghĩa
    để độ em về
    mưa vẫn mưa...

    Nhớ thuở người về theo ai đó
    cơn mưa chẳng tạnh những mong nhau
    để tôi hiu hắt chờ lạnh gió
    kỷ niệm trong tôi
    chẳng phai màu...

    Năm nay
    mưa lại rơi nhiều quá
    lòng lại chợt ngang
    bến đò xưa
    hình như có bóng em thuở nọ
    vội vã sang sông
    tôi lỡ đò…

    hoangnguyen
    122409
     
      Tóc nâu

      • Số bài : 4316
      • Điểm: 24
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 01.03.2007
      • Trạng thái: offline
      RE: Thơ rơi 26.12.2009 23:33:38 (permalink)
      0



      TN xin chân thành cảm ơn những lời chúc đẹp của aB , minhthanh_love, người yêu Ja. và anh Hoàng Nguyên !!!


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/57D78D2C3696487AAD3381AC20613FDB.jpg[/image]



      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2009 23:38:07 bởi Tóc nâu >
      Attached Image(s)
      Thơ rơi
      [link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
       
        Tóc nâu

        • Số bài : 4316
        • Điểm: 24
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 01.03.2007
        • Trạng thái: offline
        RE: Thơ rơi 29.12.2009 21:45:23 (permalink)
        0



        Hình như…


        Những nghẹn trong nhau
        một đời chờ
        tuyết đông đã bớt nhiều hay chưa ?
        chẳng lẽ nguyện cầu là vô nghĩa
        để độ em về
        mưa vẫn mưa...

        Nhớ thuở người về theo ai đó
        cơn mưa chẳng tạnh những mong nhau
        để tôi hiu hắt chờ lạnh gió
        kỷ niệm trong tôi
        chẳng phai màu...

        Năm nay
        mưa lại rơi nhiều quá
        lòng lại chợt ngang
        bến đò xưa
        hình như có bóng em thuở nọ
        vội vã sang sông
        tôi lỡ đò…


        hoangnguyen
        122409


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/62F93ED1489347FCBF1F2D77F6CD9CCB.jpg[/image]


        ...  CHIA   PHÔI  !


        Phương nào, nơi anh ướt đẫm lệ trời
        Chốn em ở , mưa khóc lời tha thiết
        Từng giọt buồn trong vắt niềm tinh khiết
        Rơi dịu dàng từ mắt biếc mùa Đông...

        Dạo nao, con thuyền rời bỏ bến sông
        Sao giòng thương còn vắt ngang nỗi nhớ?!
        Thấp thoáng dáng xa, hay niềm trăn trở
        Đưa muộn phiền về than thở cùng ai !

        Từ hôm xưa kéo dài đến hôm nay
        Hơn thế nữa, nối vạn ngày kế tiếp
        Chuỗi hạt em lần , kinh cầu Từ biệt
        Mãi nối vòng dấu Thập Tự mà thôi...

        Cả hai khoảng trời chia cách xa xôi
        Lại cùng nghe tiếng mưa đời không dứt
        Tình mồ côi nên tình đà rất thực
        Mình _ người dưng từ lúc biết chia phôi !



        Tóc nâu



        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2009 21:53:30 bởi Tóc nâu >
        Attached Image(s)
        Thơ rơi
        [link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
         
          hoangnguyen6889

          • Số bài : 1099
          • Điểm: 0
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 13.04.2007
          • Nơi: Haiphong, Việt nam
          • Trạng thái: offline
          RE: Thơ rơi 30.12.2009 10:52:25 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Tóc nâu

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/62F93ED1489347FCBF1F2D77F6CD9CCB.jpg[/image]


          ...  CHIA   PHÔI  !


          Phương nào, nơi anh ướt đẫm lệ trời
          Chốn em ở , mưa khóc lời tha thiết
          Từng giọt buồn trong vắt niềm tinh khiết
          Rơi dịu dàng từ mắt biếc mùa Đông...

          Dạo nao, con thuyền rời bỏ bến sông
          Sao giòng thương còn vắt ngang nỗi nhớ?!
          Thấp thoáng dáng xa, hay niềm trăn trở
          Đưa muộn phiền về than thở cùng ai !

          Từ hôm xưa kéo dài đến hôm nay
          Hơn thế nữa, nối vạn ngày kế tiếp
          Chuỗi hạt em lần , kinh cầu Từ biệt
          Mãi nối vòng dấu Thập Tự mà thôi...

          Cả hai khoảng trời chia cách xa xôi
          Lại cùng nghe tiếng mưa đời không dứt
          Tình mồ côi nên tình đà rất thực
          Mình _ người dưng từ lúc biết chia phôi !



          Tóc nâu




          Chốn nào ?
           
          Chốn nào
          mưa lại chia phôi
          cho Paris nhớ
          tới người hằng mong
          con thuyền rời bỏ bến sông
          sao tôi vẫn thế, một lòng chờ em…
           
          Kinh chiều, từng hạt lần xem
          người ơi chốn ấy, nhớ em khôn cùng
          mưa chiều nặng trĩu giọt mong
          rơi rơi nỗi nhớ, trong lòng của tôi…

          Paris sông lững lờ trôi

          trước khi đông đá tình tôi nhớ người
          Noel thì đã qua rồi
          Tết Tây lại đến, chúc người: Ấm êm…
           
          hoang nguyen

           
            damotlanyeunhau

            • Số bài : 3879
            • Điểm: 8
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 11.11.2008
            • Trạng thái: offline
            RE: Thơ rơi 31.12.2009 07:15:12 (permalink)
            0
             
             
            Tóc nâu  
             
              Tóc nâu

              • Số bài : 4316
              • Điểm: 24
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 01.03.2007
              • Trạng thái: offline
              RE: Thơ rơi 01.01.2010 04:27:12 (permalink)
              0


              Chốn nào ?

               
              Chốn nào
              mưa lại chia phôi
              cho Paris nhớ
              tới người hằng mong
              con thuyền rời bỏ bến sông
              sao tôi vẫn thế, một lòng chờ em…
               
              Kinh chiều, từng hạt lần xem
              người ơi chốn ấy, nhớ em khôn cùng
              mưa chiều nặng trĩu giọt mong
              rơi rơi nỗi nhớ, trong lòng của tôi…

              Paris sông lững lờ trôi
              trước khi đông đá tình tôi nhớ người
              Noel thì đã qua rồi
              Tết Tây lại đến, chúc người: Ấm êm…
               

              hoang nguyen

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/5B28B2445FE748F08AFAE036A6B0965B.jpg[/image]


              LẮC  LAY  BỐN  MÙA !


              Tờ lịch cuối rơi xuống thềm
              Bao ngày tháng cũ êm đềm trôi qua
              Bên này trời bỗng nắng hoa
              Mong người chốn ấy chạm tà áo Xuân !

              Van mưa đừng mãi tần ngần
              Đừng gieo xuống nữa muôn phần nhớ mong
              Lời xưa : Xa mặt , cách lòng
              Sao ta lại cứ buồn xông hương đời !

              Xa rồi, xa lắm người ơi!
              Gởi nhau câu chúc chưa vơi ân tình
              Và như ở tận tâm linh
              Thấy còn nhau cả chuyện mình hôm xưa...

              Ngày cuối năm_ xin tiễn đưa
              Chúc gì người hỡi cho vừa lòng đây?
              Chúc ai hạnh phúc trọn đầy,
              Dù thêm năm tháng lắc lay bốn mùa...!



              Tóc nâu



              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2010 04:29:37 bởi Tóc nâu >
              Attached Image(s)
              Thơ rơi
              [link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
               
                Tóc nâu

                • Số bài : 4316
                • Điểm: 24
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 01.03.2007
                • Trạng thái: offline
                RE: Thơ rơi 11.01.2010 04:39:46 (permalink)
                0




                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/BAE3A28F96D44509BCF5708020A7A9C2.jpg[/image]


                MÙA   ĐÔNG !



                Lạnh đôi bàn tay sáng mùa đông
                Trắng toát chân mây, tựa cõi lòng
                Nhìn hoa tuyết mỏng rơi..., rơi mãi
                Như muốn chôn vùi nỗi quạnh không!

                Lạnh đôi bờ vai, gió vây quanh
                Khăn ấm bao nhiêu đủ nhiệt hàn
                Nắng mùa đi mất , ngày vội tối
                Bỏ lại hoang tàn ủ mong manh .

                Lạnh buốt tràn dâng sang cả tim
                Tưởng hóa hàn băng khúc nổi chìm
                Bao giờ tan chảy về nguồn mới
                Để mạch luân hoàn say ấm êm ?!

                Lạnh thấm dần qua cả ý thơ
                Con chữ lặng thinh , vận hững hờ
                Bủa vây vạn vật mờ hư ảnh
                Hiu hắt môi cười , mắt ngẩn ngơ ...



                Tóc nâu




                <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2010 04:41:52 bởi Tóc nâu >
                Attached Image(s)
                Thơ rơi
                [link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
                 
                  hoangnguyen6889

                  • Số bài : 1099
                  • Điểm: 0
                  • Điểm thưởng : 0
                  • Từ: 13.04.2007
                  • Nơi: Haiphong, Việt nam
                  • Trạng thái: offline
                  RE: Thơ rơi 13.01.2010 05:22:16 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Tóc nâu





                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/BAE3A28F96D44509BCF5708020A7A9C2.jpg[/image]


                  MÙA   ĐÔNG !



                  Lạnh đôi bàn tay sáng mùa đông
                  Trắng toát chân mây, tựa cõi lòng
                  Nhìn hoa tuyết mỏng rơi..., rơi mãi
                  Như muốn chôn vùi nỗi quạnh không!

                  Lạnh đôi bờ vai, gió vây quanh
                  Khăn ấm bao nhiêu đủ nhiệt hàn
                  Nắng mùa đi mất , ngày vội tối
                  Bỏ lại hoang tàn ủ mong manh .

                  Lạnh buốt tràn dâng sang cả tim
                  Tưởng hóa hàn băng khúc nổi chìm
                  Bao giờ tan chảy về nguồn mới
                  Để mạch luân hoàn say ấm êm ?!

                  Lạnh thấm dần qua cả ý thơ
                  Con chữ lặng thinh , vận hững hờ
                  Bủa vây vạn vật mờ hư ảnh
                  Hiu hắt môi cười , mắt ngẩn ngơ ...



                  Tóc nâu





                  Mùa đông...

                  Mùa đông nhớ tóc ai bay
                  nhớ môi ai đỏ, má hây hây hồng
                  tuyết vế trắng những chờ mong
                  cây khô trút lá, hỏi lòng vương tôi
                  cột đèn đứng nhớ lẻ loi
                  chờ từng cơn gió, em tôi chạnh lòng ?
                  nói vậy biết đúng hay không?
                  chỉ thấy gió thổi
                  của đông
                  vòng về...

                  hoàng nguyên


                  Xin chào Tóc Nâu, thơ tặng mà chưa có thời gian ghé để tạ ơn, thôi TN cho nợ nhé. Tấm ảnh chụp mùa đông đẹp quá. Chúc TN và gia đình vui vẻ nhé.
                   
                    Tóc nâu

                    • Số bài : 4316
                    • Điểm: 24
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 01.03.2007
                    • Trạng thái: offline
                    RE: Thơ rơi 16.01.2010 13:57:21 (permalink)
                    0
                    Mùa đông...


                    Mùa đông nhớ tóc ai bay
                    nhớ môi ai đỏ, má hây hây hồng
                    tuyết vế trắng những chờ mong
                    cây khô trút lá, hỏi lòng vương tôi
                    cột đèn đứng nhớ lẻ loi
                    chờ từng cơn gió, em tôi chạnh lòng ?
                    nói vậy biết đúng hay không?
                    chỉ thấy gió thổi
                    của đông
                    vòng về...


                    hoàng nguyên


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/9768E3F465A843A997E3713306087254.jpg[/image]


                    ... VÌ  LẦN  LÃNG  QUÊN


                    Bên đường ngọn gió buốt tê
                    Mùa Đông làm biếng, mãi mê giấc nồng
                    Phố ngày trắng ngập tuyết bông
                    Đưa tay ra đón từng vòng trắng tênh.

                    Tình người chẳng tuổi, không tên
                    Nên như hoa tuyết tan, quên khúc đời
                    Như anh mang đến buồn , vui
                    Theo ngày cùng tháng , bùi ngùi nắng mưa ...

                    Em về hỏi lại ngày xưa
                    Ai thương tóc rối, đón đưa mỗi chiều
                    Giờ thì gương lược hắt hiu
                    Chải từng ngọn tóc vướng nhiều đắng cay !

                    Thôi đành như lá, cỏ cây
                    Lá rơi về cội, cây hoài chờ xuân
                    Vơi đi mấy đỗi phân vân
                    Và thôi mong đợi ... vì lần lãng quên !



                    Tóc nâu


                    TN xin chào anh Hoàng Nguyên, dạ , anh cứ tự nhiên khất nợ, mai mốt có trả nhớ trả thêm tiền lời nha !TN xin cảm ơn lời khích lệ và kính chúc anh vui và hạnh phúc cùng gia quyến.



                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2010 14:01:35 bởi Tóc nâu >
                    Attached Image(s)
                    Thơ rơi
                    [link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
                     
                      hoangnguyen6889

                      • Số bài : 1099
                      • Điểm: 0
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 13.04.2007
                      • Nơi: Haiphong, Việt nam
                      • Trạng thái: offline
                      RE: Thơ rơi 20.01.2010 13:48:20 (permalink)
                      0



                      ... VÌ  LẦN  LÃNG  QUÊN


                      Bên đường ngọn gió buốt tê
                      Mùa Đông làm biếng, mãi mê giấc nồng
                      Phố ngày trắng ngập tuyết bông
                      Đưa tay ra đón từng vòng trắng tênh.

                      Tình người chẳng tuổi, không tên
                      Nên như hoa tuyết tan, quên khúc đời
                      Như anh mang đến buồn , vui
                      Theo ngày cùng tháng , bùi ngùi nắng mưa ...

                      Em về hỏi lại ngày xưa
                      Ai thương tóc rối, đón đưa mỗi chiều
                      Giờ thì gương lược hắt hiu
                      Chải từng ngọn tóc vướng nhiều đắng cay !

                      Thôi đành như lá, cỏ cây
                      Lá rơi về cội, cây hoài chờ xuân
                      Vơi đi mấy đỗi phân vân
                      Và thôi mong đợi ... vì lần lãng quên !



                      Tóc nâu
                      **
                      Lãng & Quên

                      Chỉ hơi lãng đãng tý thôi
                      Còn quên thì phải đến hồi triệu năm
                      Tình gởi tận chốn xa xăm
                      Chắc là Thấn Sét đã băm ra rồi
                      Trời ơi, sao làm khổ tôi
                      Có hiểu rằng nhớ... thì ngồi không yên...

                      hoàng nguyên

                      Xin chào TN, xin xao nặng chút, chúc TN vui vẻ nhé. Nợ... lòng như lửa đốt... gởi bài thơ Anh Túc (Anh Chờ) góp vui với TN nhé.

                       

                      Anh Túc…
                       
                      Những cơn mưa mùa đông
                      thổi trên nền mầu nhớ
                      riêng Anh Túc vẫn đó
                      chờ ai xót thương lòng
                       
                      Những cơn mưa lạnh đông
                      vẫn thổi xa vời vợi
                      nơi nào có em tới ?
                      nơi nào có vòng tay ?
                      chiều nay gió heo may
                      một mình Anh Túc nhớ…
                       
                      Mưa vẫn rơi lối cũ
                      cơn lạnh chẳng vần xoay
                      vẫn mong em qua đây
                      lối về…
                      Anh Túc đón…
                       
                      hoàng nguyên
                      011910
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2010 00:23:36 bởi hoangnguyen6889 >
                       
                        Tóc nâu

                        • Số bài : 4316
                        • Điểm: 24
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 01.03.2007
                        • Trạng thái: offline
                        RE: Thơ rơi 23.01.2010 22:58:07 (permalink)
                        0
                        Lãng & Quên


                        Chỉ hơi lãng đãng tý thôi
                        Còn quên thì phải đến hồi triệu năm
                        Tình gởi tận chốn xa xăm
                        Chắc là Thấn Sét đã băm ra rồi
                        Trời ơi, sao làm khổ tôi
                        Có hiểu rằng nhớ... thì ngồi không yên...

                        hoàng nguyên

                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/345CFB8246124762B4FFC21ADCE0442D.jpg[/image]


                        NGHE  LỜI  ANH...


                        Nghe lời anh, sẽ tập quên
                        Đem chôn nỗi nhớ vào Đền Tình xưa
                        Khóa rào, khóa mảnh song thưa
                        Khóa luôn lối ngõ ai vừa bước qua !

                        Nghe lời anh, tập lạ xa
                        Lỡ có gặp mặt người ta _không nhìn
                        Nếu nghe lời trách _lặng thinh
                        Người dưng khác họ thì mình_làm ngơ !

                        Nghe lời anh, bỏ ngữ thơ
                        Khỏi thèm ráp chữ , khỏi  ngơ ngẩn hồn
                        Thôi làm ai khổ, bồn chồn
                        Gió mây - Thần thánh - Nụ hôn ...
                        Hết rồi !

                        Nghe lời anh, nghĩ cuộc chơi
                        Đừng kêu, đừng gọi, đừng mời nữa nghen
                        Và đừng đay nghiến, nhỏ nhen
                        Đổ thừa : lãng đãng ...
                        Và : quên hồi nào ?!

                        Nghe lời anh , ngoan thế sao ?!
                        Thấy ghét mình quá vì ...
                        màu Nhớ xưa ...

                        Nghe đâu bên đó đang mưa
                        Bên này nắng đẹp !
                        Nắng thừa ...
                        gởi anh!


                        Tóc nâu


                        TN xin xịa theo cho vui nha anh HN, vừa làm bài vừa cười vì mình tiếu ngạo quá!


                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2010 23:05:47 bởi Tóc nâu >
                        Attached Image(s)
                        Thơ rơi
                        [link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
                         
                          Tóc nâu

                          • Số bài : 4316
                          • Điểm: 24
                          • Điểm thưởng : 0
                          • Từ: 01.03.2007
                          • Trạng thái: offline
                          RE: Thơ rơi 23.01.2010 23:10:14 (permalink)
                          0
                          Anh Túc…

                           
                          Những cơn mưa mùa đông
                          thổi trên nền mầu nhớ
                          riêng Anh Túc vẫn đó
                          chờ ai xót thương lòng
                           
                          Những cơn mưa lạnh đông
                          vẫn thổi xa vời vợi
                          nơi nào có em tới ?
                          nơi nào có vòng tay ?
                          chiều nay gió heo may
                          một mình Anh Túc nhớ…
                           
                          Mưa vẫn rơi lối cũ
                          cơn lạnh chẳng vần xoay
                          vẫn mong em qua đây
                          lối về…
                          Anh Túc đón…
                           

                          hoàng nguyên

                          011910







                          TÌNH  RƠI...


                          Ấm lên nhờ nắng đông
                          Dù hương lạnh vẫn còn
                          Xuyên thấu miền nhung nhớ
                          Vì Anh túc đợi mong .

                          Mưa nào mãi tả tơi
                          Ngàn giọt rơi chơi vơi
                          Ướt mềm, ôi cánh mỏng
                          Tội Anh túc ngút ngời ...

                          Van gió hãy thôi dâng
                          Ngưng lùa hơi lạnh sang
                          Làm chao, đau Anh túc
                          Xin nhẹ nhàng, lâng lâng

                          Người xưa, giờ nơi đâu
                          Thăng trầm theo bể dâu
                          Như cành hoa Anh túc
                          Chịu sương, nắng dãi dầu

                          Đường xưa, giờ ai qua
                          Nghe tình tự cỏ hoa
                          Hay chỉ riêng Anh túc
                          Cô đơn đón chiều tà ...

                          Chờ chi, Anh túc ơi
                          Sương rơi trắng nẻo đời
                          Ai ngóng trông mùa cũ
                          Khi muộn màng... tình rơi !



                          Tóc nâu


                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2010 23:11:36 bởi Tóc nâu >
                          Thơ rơi
                          [link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
                           
                            SuongAnh

                            • Số bài : 7149
                            • Điểm: 7
                            • Điểm thưởng : 0
                            • Từ: 23.05.2007
                            • Trạng thái: offline
                            RE: Thơ rơi 25.01.2010 14:13:38 (permalink)
                            0
                             
                            Mặn Mà Tình Thơ
                             
                            Thơ bay cao vút trên không
                            Nhả từng giọt mật vào lòng nhân gian
                            Tình anh nồng ấm vô vàn
                            Xin em hứng trọn dịu dàng tình thơ
                             
                            Thẹn thùng e ấp bến mơ
                            Khi vưà trông thấy anh chờ ngoài kia
                            Trời cao lấp lánh sao khuya
                            Anh chưa đi ngủ thơ dề tặng em
                             
                            Khẽ khàng len lén bên rèm
                            Nhìn ai say đắm lã mềm hồn yêu
                            Người ơi chớ có liêu xiêu
                            Em đây cũng rất...nhớ nhiều về ai
                             
                            Chờ em vội vã gót hài
                            Ra bên ngoài ấy cùng ai...tự tình
                            Trăng treo sáng tỏ mái đình
                            Soi đôi bóng nhỏ chúng mình bên nhau
                             
                            Khi nào anh có buồng cau
                            Trầu xanh, vôi thắm...theo hầu bên anh.
                             
                            Sương Anh
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2010 16:24:14 bởi SuongAnh >
                             
                              jacaranda

                              • Số bài : 1537
                              • Điểm: 2
                              • Điểm thưởng : 0
                              • Từ: 29.08.2007
                              • Nơi: Đồi Hoa Tím
                              • Trạng thái: offline
                              RE: Thơ rơi 03.02.2010 01:27:34 (permalink)
                              0

                              Chiều anh lần cuối ... ngỡ thuở xưa
                              Thuở chưa từ chối những đón đưa
                              Thuở mà hai đứa thương nhau lắm...
                              Sao đến hôm nay chợt hóa thừa ?!



                              Tóc nâu


                              Được rồi, em sẽ làm thinh !
                              Đưa tay xé vụn chữ tình... cho vui
                              Xé cho tan nát ngậm ngùi,
                              Rồi đem đóng hộp gởi người ...em yêu !






                              Xé hết ... tình mình sẽ tiêu
                              Còn chăng là những buổi chiều đơn côi
                              Hai mình rồi sẽ lẻ đôi
                              Nhớ chừa vài tấm ... để rồi lại yêu





                              Chẳng Thiếu Thừa ...


                              Em cứ giận đi ... cho nát lòng
                              Bởi tình là hai chữ "hư không "
                              Xé cho tan tác từng kỷ niệm
                              Rồi đốt thành tro ... hết chờ mong


                              Em cứ quên đi bóng hình tôi
                              Nhớ làm chi nữa ... cái làn Môi
                              Đã từng bám víu qua đêm trắng
                              Thổn thức từng canh ... chỉ em tôi


                              Nhưng xin em hãy ... giả làm lơ
                              Gửi theo Mây trắng mấy vần thơ
                              Bên này tôi đón và theo Gió
                              Gửi lại cho em ... những ngày mơ


                              Cứ thế rồi đời sẽ trôi qua
                              Mặc cho mây gió, tuyết sương pha
                              Thơ em cứ dệt cho tôi nhé
                              Hai phương trời lạ ... mãi thiết tha


                              Em cứ giận tôi ... như Nắng, Mưa
                              Tim tôi thêm nặng nói sao vừa
                              Tháng năm chồng chất tình tôi vẫn
                              Yêu em vừa đủ ... chẳng thiếu thừa



                              jacaranda


                              Con tim chỉ một không hai
                              Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


                              Trang Lưu Trữ
                              Trang Chính

                              NHẬT KÝ SAU HÈ


                               
                               
                               
                                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                                Thay đổi trang: << < ..71727374757677787980.. > >> | Trang 75 của 100 trang, bài viết từ 1111 đến 1125 trên tổng số 1500 bài trong đề mục

                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.

                                Chú Giải và Quyền Lợi

                                • Bài Mới Đăng
                                • Không Có Bài Mới
                                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                                • Khóa (có bài mới)
                                • Khóa (không có bài mới)
                                • Xem bài
                                • Đăng bài mới
                                • Trả lời bài
                                • Đăng bình chọn
                                • Bình Chọn
                                • Đánh giá các bài
                                • Có thể tự xóa bài
                                • Có thể tự xóa chủ đề
                                • Đánh giá bài viết

                                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9