Kiểu:
Xin chào !

 Thơ rơi

Thay đổi trang: << < ..71727374757677787980.. > >> | Trang 77 của 100 trang, bài viết từ 1141 đến 1155 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Tóc nâu

  • Số bài : 4316
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
  • Trạng thái: offline
RE: Thơ rơi 11.03.2010 00:45:03 (permalink)
0
Tường Vy đỏ . . .
"Muốn được yêu"


Đại dương ngăn cách đôi biển bờ
Em gom nét chữ dệt vần thơ
Xây cầu yêu thương bằng nhung nhớ
Bằng giọt máu đào tẩm đam mê

Tình yêu bắt đầu từ trái tim
Bằng lời tha thiết đậm ý tình
Từng nhịp thổn thức say run rẩy
Gọi khẽ tên nhau đêm diệu huyền

Hồn em dạt dào như mùa Xuân
Tô lại cánh son môi phấn hồng
Kẹp suối tóc hoa Tường Vy đỏ
Một chút mơ hồ chút bâng khuâng

Em mang cơn bệnh nặng thuỷ chung
Yêu ai yêu hết trọn tấm lòng
Anh đừng hoang mang người yêu hỡi!
Để bờ môi lạnh nhạt ái ân


aB - March 2010

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/24E87B830BA34D4BA13B897C0CEC0A32.jpg[/image]


MÃI  CHƠI  VƠI...


Tôi sẽ vì em dệt thiết tha
Từng sợi tương tư kết lụa là
May lên áo mới ngày xuân thắm
Em mặc cho vừa nét kiêu sa.

Đặt vào tim em điều vấn vương
Mong nghe em hát khúc diệu thường
Và khi hờn giận , tim loạn rối
Gọi mãi tên người ... đến dễ thương !

Ước gì hồn tôi là thỏi son
Mỗi khi trang điểm nét môi hồng
Ngỡ như thơm ngát trên từng cánh
Nắng phải hờn ghen , em biết không !?!

Viên thuốc tình yêu sẽ là tôi
Tan vào huyết quản ,chảy luân hồi
Chữa trị : hoang mang, lo sợ đó
Muôn đời chung thủy giữa  Em _ Tôi

Ta sẽ còn nhau cánh thơ rơi
Gởi trao: hương nắng ấm của đời
Tặng riêng: giọt mưa buồn nhung nhớ
Bốn mùa, em hỡi mãi chơi vơi ....



Tóc nâu


Anh Tóc tán tỉnh nàng aB dị đó.... , hồn ai nấy giữ, vai ai nấy lo há....

[sm=blowing%20kisses.gif]



<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2010 00:59:03 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
 
    hoangnguyen6889

    • Số bài : 1099
    • Điểm: 0
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 13.04.2007
    • Nơi: Haiphong, Việt nam
    • Trạng thái: offline
    RE: Thơ rơi 14.03.2010 00:41:10 (permalink)
    0
    Ta sẽ còn nhau cánh thơ rơi
    Gởi trao: hương nắng ấm của đời
    Tặng riêng: giọt mưa buồn nhung nhớ
    Bốn mùa, em hỡi mãi chơi vơi .... (TN)
    **
    Đã hẹn xuân sang, mùa trở lại
    Nhặt lá thơ xưa, đã gởi người
    Mưa trên ngày nhớ, mong người tới
    chỉ thấy trên đường lá thơ rơi... 

    Lâu quá mới lại ghé xem thơ của TN, chúc TN vui vẻ nhé.
     
      Tóc nâu

      • Số bài : 4316
      • Điểm: 24
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 01.03.2007
      • Trạng thái: offline
      RE: Thơ rơi 14.03.2010 04:55:09 (permalink)
      0




      Như Chiếc Lá Thôi ...


      Đời buồn như Lá ...phải không em ?
      Rơi vào Thu rót nhẹ êm đềm
      Rơi theo cơn Gió sầu hiu hắt
      Rơi xuống hồn sương thêm lạnh hơn


      Như chiếc Lá thôi ... sao hồn đau ?
      Sao từng mơ ước những ngọt ngào ?
      Để khi trống vắng hồn đơn lạnh
      Mắt lệ sầu vương ... Lá xanh xao


      Em tận trời Âu ... xa rất xa
      Mà tim tôi cảm những đậm đà
      Theo lời thơ rót rơi vào mộng
      Để hồn tôi lạc ...chẳng lối ra


      Tháng Nắng ngày Mưa tôi với tôi
      Xanh xao như Lá tận xa đồi
      Buồn vương lên khúc thơ màu tím
      Gói trọn niềm riêng ... Em với Tôi


      jacaranda

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/F35538BD9B2C4031971C9F9F1F7F045D.jpg[/image]


      MỘNG  CHẲNG  THÀNH...


      Ta ví hồn mình như lá thu
      Cuối mùa, hai mặt đẫm sương mù
      Rã rời, chết lịm trong băng giá
      Mấy thuở lá tàn ướm tương tư ?!

      Niềm mơ ước ơi, tựa trăng sao
      Đâu đưa tay hái những ngọt ngào
      Sao lại rớt rơi hoài nhung nhớ
      Gom đến vạn lần trái thương đau ...

      Khoảng cách đôi mình là Đại dương
      Câu thơ đâu thể dựng lối đường
      Nên ta, muôn thuở hai bờ bến
      Nhìn vần vụn vỡ ..., niệm vấn vương !

      Còn gì cho nhau nữa đâu anh
      Một ngày rồi bạc mái đầu xanh
      Một ngày sẽ kẻ đi, người ở
      Có khóc than thêm mộng chẳng thành ...


      Tóc nâu



      [sm=heart.gif]  [sm=mecry.gif] [sm=tongue.gif]





      <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2010 18:54:46 bởi Tóc nâu >
      Attached Image(s)
      Thơ rơi
      [link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
       
        Tóc nâu

        • Số bài : 4316
        • Điểm: 24
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 01.03.2007
        • Trạng thái: offline
        RE: Thơ rơi 16.03.2010 23:15:43 (permalink)
        0

        Trích đoạn: hoangnguyen6889


        Đã hẹn xuân sang, mùa trở lại
        Nhặt lá thơ xưa, đã gởi người
        Mưa trên ngày nhớ, mong người tới
        chỉ thấy trên đường lá thơ rơi... 

        Lâu quá mới lại ghé xem thơ của TN, chúc TN vui vẻ nhé.



        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/DFB688CF4C2143DD9385A36957835652.jpg[/image]


        ...


        Vẫn vần thơ cũ hát ngậm ngùi
        Khi mùa cất bước, bỏ cuộc vui
        Nắng Đông không đủ hong ngày ấm
        Và mưa tuyết trắng lấp nụ cười...

        Xin hãy chờ nhau buổi chớm xuân
        Góp nhặt hương hoa chốn xa gần
        Ép ngàn hạt nắng thơm mùa mới
        Rải lối thơ rơi... mộng đầy sân...


        Tóc nâu



        TN xin chào anh Hoàng Nguyên và cũng xin chúc anh luôn vui nha!
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2010 02:15:31 bởi Tóc nâu >
        Attached Image(s)
        Thơ rơi
        [link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
         
          hoangnguyen6889

          • Số bài : 1099
          • Điểm: 0
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 13.04.2007
          • Nơi: Haiphong, Việt nam
          • Trạng thái: offline
          RE: Thơ rơi 25.03.2010 06:54:13 (permalink)
          0



          ...


          Vẫn vần thơ cũ hát ngậm ngùi
          Khi mùa cất bước, bỏ cuộc vui
          Nắng Đông không đủ hong ngày ấm
          Và mưa tuyết trắng lấp nụ cười...

          Xin hãy chờ nhau buổi chớm xuân
          Góp nhặt hương hoa chốn xa gần
          Ép ngàn hạt nắng thơm mùa mới
          Rải lối thơ rơi... mộng đầy sân...


          Tóc nâu

          Môi trầm

          Môi hoa đỏ, cho tôi mùa phượng nhớ
          hát lời yêu, chim bói cá tìm đâu
          chẳng ai thương, nên đành... giãi rầu
          trong  sương gió, vì tội lỡ duyên phận...

          Đời là thế, như loài hoa thả hương phấn
          thôi thì thôi, biết phấn đậu tay ai
          nên thôi đành, "thỉnh thoảng" ghé thăm "hoài"
          may ra đậu, bên lề hoa yêu dấu...

          hoàng nguyên

          Xin chào TN, lại ghé thăm hàng xóm... xao nặng mấy câu cho biết hương bay tới phương nào? (xạo nhỉ )


           
            Tóc nâu

            • Số bài : 4316
            • Điểm: 24
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 01.03.2007
            • Trạng thái: offline
            RE: Thơ rơi 26.03.2010 14:38:19 (permalink)
            0





            Môi trầm


            Môi hoa đỏ, cho tôi mùa phượng nhớ
            hát lời yêu, chim bói cá tìm đâu
            chẳng ai thương, nên đành... giãi rầu
            trong  sương gió, vì tội lỡ duyên phận...

            Đời là thế, như loài hoa thả hương phấn
            thôi thì thôi, biết phấn đậu tay ai
            nên thôi đành, "thỉnh thoảng" ghé thăm "hoài"
            may ra đậu, bên lề hoa yêu dấu...


            hoàng nguyên


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/27713E6586CD43C1B7F9EBFAF0158AD1.jpg[/image]


            ...  BẠC  CANH  THÂU .


            Anh nhớ phượng hồng của năm xưa
            Chứ đâu còn nhớ phút tiễn đưa
            Mắt môi đã tác tàn hoa lệ
            Từ đó khung trời bao gió mưa !

            Anh nhớ hoa màu nơi quê cũ,
            Có nhớ giùm em chút tự tình ?
            Nhặt hoa, ép bướm vào trang vở,
            Ước sẽ nghìn thu chuyện chúng mình ...

            Anh trách phấn buồn xa vạn nẻo,
            Hay tiếc màu son của thuở nao ?!
            Như bóng thời gian, mùa úa héo
            Son xưa nhạt nét tự khi nào .

            Trong gương chỉ còn hình lẻ bóng ,
            Hiên ngoài , trăng mộng  vỡ tan rồi .
            Hai lối ta đi .... trời ơi, rộng !
            Lề hẹp ... , chênh chao cả góc đời.

            ...

            Phượng hồng đâu nữa để mà trao ?
            Môi trầm, nâu tóc ... bạc canh thâu !



            Tóc nâu


            TN xin chào anh HN , hương bay đến phương trời xa đó anh và vi khuẩn

            " xao nặng " lan tràn qua tới Châu- Âu luôn !  






            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2010 14:42:12 bởi Tóc nâu >
            Attached Image(s)
            Thơ rơi
            [link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
             
              hoangnguyen6889

              • Số bài : 1099
              • Điểm: 0
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 13.04.2007
              • Nơi: Haiphong, Việt nam
              • Trạng thái: offline
              RE: Thơ rơi 29.03.2010 04:45:29 (permalink)
              0
              ...  BẠC  CANH  THÂU .


              Anh nhớ phượng hồng của năm xưa
              Chứ đâu còn nhớ phút tiễn đưa
              Mắt môi đã tác tàn hoa lệ
              Từ đó khung trời bao gió mưa !

              Anh nhớ hoa màu nơi quê cũ,
              Có nhớ giùm em chút tự tình ?
              Nhặt hoa, ép bướm vào trang vở,
              Ước sẽ nghìn thu chuyện chúng mình ...

              Anh trách phấn buồn xa vạn nẻo,
              Hay tiếc màu son của thuở nao ?!
              Như bóng thời gian, mùa úa héo
              Son xưa nhạt nét tự khi nào .

              Trong gương chỉ còn hình lẻ bóng ,
              Hiên ngoài , trăng mộng  vỡ tan rồi .
              Hai lối ta đi .... trời ơi, rộng !
              Lề hẹp ... , chênh chao cả góc đời.

              ...

              Phượng hồng đâu nữa để mà trao ?
              Môi trầm, nâu tóc ... bạc canh thâu !



              Tóc nâu
               [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/27713E6586CD43C1B7F9EBFAF0158AD1.jpg[/image]


              ảnh ơi !


              Tóc nâu đã bạc bến chờ
              người đâu sao để những giờ mong nhau
              hoa đẹp thức suốt đêm thâu
              sao mà vẫn trắng, về mầu đợi nhau
              thương Ảnh
              để ảnh đợi lâu
              kề bên thấy gía, người đâu hỡi người ?
              ngàn năm, Ảnh đẹp để đời
              trăm năm, ai để ảnh nơi cô phòng ?


              hoangnguyen

               
              Huyên thuyên vài câu một chút cho vui, chúc chủ nhà vui vẻ nhé.


               
                damotlanyeunhau

                • Số bài : 3879
                • Điểm: 8
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 11.11.2008
                • Trạng thái: offline
                RE: Thơ rơi 30.03.2010 03:57:30 (permalink)
                0



                Phượng áo trắng . . .


                Áo trắng phượng đỏ đón anh về
                Hỡi nắng mùa Hạ còn đam mê
                Yêu suối tóc mềm thân huyền nữ
                Một chiều biển gió thốt lời thề

                Ôm cánh Phượng - kỷ niệm nhớ quá
                Tuổi học trò áo trắng thơ ngây
                Tuổi thần tiên hay, ma nữ say
                Chén ngọt ngào - cà phê, sinh tố

                Ngày xưa ơi! mùa hè Phượng đỏ
                Sân trường hoang vắng cả dấu chân
                Tiếng ve kêu sầu rụng trên tàng
                Thân sần sùi kiếp buồn thương mãi

                Áo trắng bây giờ . . .đã gấp lại
                Cất vào rương dĩ vãng, rời xa
                Nhưng trong tim kỷ niệm đậm đà
                Và suối tóc một thời yêu anh


                aB - March 2010


                Allo TN , TN khoẻ hôn? aB vít bài ni đọc thì thấy hông xuông cho lắm, đừng cười aB nhen. Nhưng có tấm hình nữ sinh thiệt dễ thương nên aB chuyển sang khung trời "TRHT".
                 
                  triart

                  • Số bài : 1556
                  • Điểm: 14
                  • Điểm thưởng : 0
                  • Từ: 10.03.2008
                  • Nơi: Sai Gon.VN
                  • Trạng thái: offline
                  RE: Thơ rơi 11.04.2010 08:00:07 (permalink)
                  0
                  "Phượng áo trắng " dễsương hà , hong bít giống aB hay Tóc dzậy [chắc ai cũng dzậy ]
                  -------------------------------------------------------------

                  Muội Tóc ơi ,sao Thơ lại thẩn đâu mất tiu gòi ,huynh cũng hoái thơ ,ca lém nhưng dốt quớ hờ bèn dựa cột thưỡng thức Thơ của các bạn  thui

                  Cí bài thơ "Một ngày " của muội gây cho huynh nhiều hoài niệm xúc cảm nên minh hoạ dzậy nà :



                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48934/B5DB8EE78B3B4E7E978412DD29942B82.jpg[/image]
                   
                  ...Đường về phố xưa bước chậm
                     Dáng chờ cuối ngõ bâng quơ...
                   
                  [trích trong "Một ngày " thơ Tóc Nâu ]
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2010 08:05:35 bởi triart >
                  Attached Image(s)
                   
                    Tóc nâu

                    • Số bài : 4316
                    • Điểm: 24
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 01.03.2007
                    • Trạng thái: offline
                    RE: Thơ rơi 13.04.2010 20:21:51 (permalink)
                    0

                    TN xin chào anh Hoàng Nguyên, nàng thơ aB và huynh Triart , dạo ni TN đang lâm vào hoàn cảnh " mù chữ " nên "núp" kỹ lắm ! Sẽ cố gắng đi lượm đâu đó vài túi  văn tự rớt rơi về đáp lễ sau nha!

                    Huynh Triart : Bức tranh của huynh làm muội rất cảm động, màu sắc gợi lên dãy  "phố núi mù sương, phố núi chập chùng"  như muội hay mượn câu này nói đến trong thơ thẩn của mình! Thật ra bài thơ Một ngày có chút ít kỷ niệm trong đó !

                    Cảm ơn huynh đã cảm tác ra bức hoạ  rất hợp với tất cả !!!! Lại có "triệu chứng mù chữ" nên TN không biết nói gì hơn là cảm ơn huynh à!







                    Thơ rơi
                    [link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
                     
                      jacaranda

                      • Số bài : 1537
                      • Điểm: 2
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 29.08.2007
                      • Nơi: Đồi Hoa Tím
                      • Trạng thái: offline
                      RE: Thơ rơi 14.04.2010 09:50:09 (permalink)
                      0
                      MỘNG CHẲNG THÀNH...


                      Ta ví hồn mình như lá thu
                      Cuối mùa, hai mặt đẫm sương mù
                      Rã rời, chết lịm trong băng giá
                      Mấy thuở lá tàn ướm tương tư ?!

                      Niềm mơ ước ơi, tựa trăng sao
                      Đâu đưa tay hái những ngọt ngào
                      Sao lại rớt rơi hoài nhung nhớ
                      Gom đến vạn lần trái thương đau ...

                      Khoảng cách đôi mình là Đại dương
                      Câu thơ đâu thể dựng lối đường
                      Nên ta, muôn thuở hai bờ bến
                      Nhìn vần vụn vỡ ..., niệm vấn vương !

                      Còn gì cho nhau nữa đâu anh
                      Một ngày rồi bạc mái đầu xanh
                      Một ngày sẽ kẻ đi, người ở
                      Có khóc than thêm mộng chẳng thành ...


                      Tóc nâu




                      ... Em Ở Đâu Rồi ?


                      Chiếc lá tàn thu ... lá lại xanh
                      Buông tay chi vội, bỏ sao đành
                      Xuân, Đông, Thu, Hạ ... mùa quanh quẩn
                      Em nở quên tình ... lẻ bóng anh

                      Chẳng hái niềm mơ, kết trái yêu ?
                      Chẳng thèm chờ đợi ... sợ cô liêu ?
                      Để hồn tôi ngóng bên thềm nhớ
                      Em ở đâu rồi ... nghe hắt hiu

                      Tôi ngỡ Đại Dương ngăn cách mình
                      Chỉ cần "Thơ" nối nhịp cầu xinh
                      Ghép đôi Tim nhỏ theo ngày tháng
                      Đến một ngày kia ...sẽ trọn tình

                      Em ở đâu rồi ? em của tôi
                      Tình ta chưa tận bạc như vôi
                      Cớ sao thơ khóc ... từ vận ướt
                      Nát dạ người mong, nát tim tôi



                      jacaranda




                      ... Em ở đâu rồi ? ... tôi ở đây
                      Con tim chỉ một không hai
                      Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


                      Trang Lưu Trữ
                      Trang Chính

                      NHẬT KÝ SAU HÈ


                       
                       
                       
                        Tóc nâu

                        • Số bài : 4316
                        • Điểm: 24
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 01.03.2007
                        • Trạng thái: offline
                        RE: Thơ rơi 16.04.2010 02:29:05 (permalink)
                        0
                        Phượng áo trắng . . .


                        Áo trắng phượng đỏ đón anh về
                        Hỡi nắng mùa Hạ còn đam mê
                        Yêu suối tóc mềm thân huyền nữ
                        Một chiều biển gió thốt lời thề

                        Ôm cánh Phượng - kỷ niệm nhớ quá
                        Tuổi học trò áo trắng thơ ngây
                        Tuổi thần tiên hay, ma nữ say
                        Chén ngọt ngào - cà phê, sinh tố

                        Ngày xưa ơi! mùa hè Phượng đỏ
                        Sân trường hoang vắng cả dấu chân
                        Tiếng ve kêu sầu rụng trên tàng
                        Thân sần sùi kiếp buồn thương mãi

                        Áo trắng bây giờ . . .đã gấp lại
                        Cất vào rương dĩ vãng, rời xa
                        Nhưng trong tim kỷ niệm đậm đà
                        Và suối tóc một thời yêu anh


                        aB - March 2010

                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/B358AEAE602B429BA718E4E1A72B55A2.jpg[/image]


                        TỪ  HÔM  XƯA ...


                        Áo trắng ngày xưa, em còn giữ ?!
                        Dù nhạt nhàu nét gấp thời gian
                        Cũng đã từng ôm ấp vai ngoan,
                        Như vòng tay nhẹ choàng năm cũ .

                        Cánh phượng hồng một thời huyễn dụ
                        Trên môi hiền , mắt ngụ yêu thương...
                        Những dấu chân theo suốt quãng đường
                        Đưa và đón _ lẽ thường , em ạ!

                        Tưởng một đời_ của ta tất cả
                        Ướm mộng tình, vay trả chi đâu
                        Mà giờ đây nhớ thuở ban đầu
                        Vẫn còn đó nỗi đau ngày trước !

                        Em và tôi theo giòng xuôi ngược
                        Như con sông lắm lúc trầm thăng
                        Niềm bâng khuâng khi thấy nắng vàng
                        Nhớ phượng vĩ úa tàn cuối hạ !

                        Từ hôm xưa mình chia đôi ngả ....
                        Đã bao giờ xa lạ ... phải không em ?!?



                        Tóc nâu.



                        Allo TN , TN khoẻ hôn? aB vít bài ni đọc thì thấy hông xuông cho lắm, đừng cười aB nhen. Nhưng có tấm hình nữ sinh thiệt dễ thương nên aB chuyển sang khung trời "TRHT".

                        'Anh Tóc' xin chào nàng Thơ aB  , bài thơ dễ thương và tấm ảnh rất đẹp... , cảm ơn nàng nhiều lắm [sm=flower.gif] , hừa hừa cái màn thơ học trò này coi bộ dễ dụ khị mí ngừ yêu tuổi học trò năm xưa ghê nơi  [sm=blinking.gif]. Không có phượng, chỉ có hoa đỏ thui....[sm=kissing.gif]





                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2010 03:17:48 bởi Tóc nâu >
                        Attached Image(s)
                        Thơ rơi
                        [link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
                         
                          Tóc nâu

                          • Số bài : 4316
                          • Điểm: 24
                          • Điểm thưởng : 0
                          • Từ: 01.03.2007
                          • Trạng thái: offline
                          RE: Thơ rơi 17.04.2010 03:12:34 (permalink)
                          0



                          ... Em Ở Đâu Rồi ?


                          Chiếc lá tàn thu ... lá lại xanh
                          Buông tay chi vội, bỏ sao đành
                          Xuân, Đông, Thu, Hạ ... mùa quanh quẩn
                          Em nở quên tình ... lẻ bóng anh

                          Chẳng hái niềm mơ, kết trái yêu ?
                          Chẳng thèm chờ đợi ... sợ cô liêu ?
                          Để hồn tôi ngóng bên thềm nhớ
                          Em ở đâu rồi ... nghe hắt hiu

                          Tôi ngỡ Đại Dương ngăn cách mình
                          Chỉ cần "Thơ" nối nhịp cầu xinh
                          Ghép đôi Tim nhỏ theo ngày tháng
                          Đến một ngày kia ...sẽ trọn tình

                          Em ở đâu rồi ? em của tôi
                          Tình ta chưa tận bạc như vôi
                          Cớ sao thơ khóc ... từ vận ướt
                          Nát dạ người mong, nát tim tôi



                          jacaranda


                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/EE19185406DB43B49D55CA02C6794570.jpg[/image]


                          ƯỚC  MỘT  LẦN ...


                          Em vẫn lặng thầm ở bên anh
                          Như gió hoài đeo đuổi mây xanh
                          Như nắng với xuân hồng rực rỡ
                          Như những vì sao cạnh trăng thanh .

                          Tình đã khi nào ngơi phút giây
                          Lời thơ ghi nhung nhớ từng ngày
                          Mỗi câu là nhịp lòng khắng khít
                          Sao lại dỗi hờn, nhạt đắm say ?!

                          Dù ở hai miền xa ngai ngái
                          Chẳng biết khi nào lại gặp nhau
                          Thì ta còn đó bao tồn tại
                          Của hai mảnh hồn đến nghìn sau ...

                          Em ở nơi này, đừng tìm kiếm
                          Bóng chiều loang nét dáng của em
                          Chờ trăng, đợi gió theo phù phiếm
                          Hỏi kịp đưa về chuyện chung riêng ?!

                          Thơ của đôi mình, những kẻ điên
                          Dệt khối tình chung cõi diệu huyền
                          Trăm năm , hỏi có nhiều mong đợi
                          Chỉ ước một lần tựa vai nghiêng ... !



                          Tóc nâu




                          ... Em ở đâu rồi ? ... tôi ở đây

                          Em ở đây nè... [sm=sofa.gif]    , anh thấy chưa?

                          [sm=huglove.gif]


                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2010 03:15:27 bởi Tóc nâu >
                          Attached Image(s)
                          Thơ rơi
                          [link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
                           
                            Tóc nâu

                            • Số bài : 4316
                            • Điểm: 24
                            • Điểm thưởng : 0
                            • Từ: 01.03.2007
                            • Trạng thái: offline
                            RE: Thơ rơi 17.04.2010 03:31:29 (permalink)
                            0
                            ảnh ơi !


                            Tóc nâu đã bạc bến chờ
                            người đâu sao để những giờ mong nhau
                            hoa đẹp thức suốt đêm thâu
                            sao mà vẫn trắng, về mầu đợi nhau
                            thương Ảnh
                            để ảnh đợi lâu
                            kề bên thấy gía, người đâu hỡi người ?
                            ngàn năm, Ảnh đẹp để đời
                            trăm năm, ai để ảnh nơi cô phòng ?


                            hoangnguyen

                             
                            Huyên thuyên vài câu một chút cho vui, chúc chủ nhà vui vẻ nhé.

                            TN cảm ơn anh Hoàng Nguyên đã góp vui và xin được huyên thuyên với ảnh đây...


                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/395614CA3C42425E9DE696FE8D394509.jpg[/image]


                            ẢNH.... MƠ  ( huyền ) ... !


                            Chỉ khoảnh khắc thôi là có ảnh
                            Lưu lại lâu dài những nét hoa
                            Em gom thế giới vào ống kính
                            Chẳng giữ được hương thắm mặn mà !

                            Vũ trụ bên ngoài nhiều thay đổi
                            Nhưng ảnh muôn đời vẫn thế thôi
                            Có chăng nhạt vàng theo bóng nắng
                            Và chẳng tàn phai tựa hoa rơi .

                            Đi suốt một thời tìm nét đẹp
                            Của đời bao mộng sắc phù du
                            Chỉ được chút gì mòn góp nhặt
                            Của kẻ đứng sau ống kính .... mờ !



                            Tóc nâu

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2010 03:34:19 bởi Tóc nâu >
                            Attached Image(s)
                            Thơ rơi
                            [link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
                             
                              hoangnguyen6889

                              • Số bài : 1099
                              • Điểm: 0
                              • Điểm thưởng : 0
                              • Từ: 13.04.2007
                              • Nơi: Haiphong, Việt nam
                              • Trạng thái: offline
                              RE: Thơ rơi 17.04.2010 05:06:07 (permalink)
                              0
                              ẢNH.... MƠ  ( huyền ) ... !

                              Chỉ khoảnh khắc thôi là có ảnh
                              Lưu lại lâu dài những nét hoa
                              Em gom thế giới vào ống kính
                              Chẳng giữ được hương thắm mặn mà !

                              Vũ trụ bên ngoài nhiều thay đổi
                              Nhưng ảnh muôn đời vẫn thế thôi
                              Có chăng nhạt vàng theo bóng nắng
                              Và chẳng tàn phai tựa hoa rơi .

                              Đi suốt một thời tìm nét đẹp
                              Của đời bao mộng sắc phù du
                              Chỉ được chút gì mòn góp nhặt
                              Của kẻ đứng sau ống kính .... mờ !

                              Tóc nâu

                              Anh ? = Ảnh


                              Ừ Anh hỏi ảnh: mơ huyền
                              Túc đã lâu rồi nơi bến tiên
                              Có người môi đỏ như Anh Túc
                              Mà nhớ về ai, những nét huyền
                              Chớm nở hoa lòng, Anh Túc đợi
                              Chốn ấy hỏi còn có chỗ không
                              chắc ảnh đẹp lắm lại chiều nữa
                              nên nắng hoàng hôn tránh chẳng phiền...

                              hoangnguyen

                               
                              Lại Huyên Văn Thuyên, vui vài câu, Ảnh đẹp(trai) qúa đó nhé. mấy bông Anh Túc này bị TN bắt cóc hồi còn bé tí xíu… Thân cây Anh Túc mềm lắm (uốn một chút là nó cong theo ý mình),  Phải HN chắc bỏ nụ bé kia đi, và uốn cho Anh Túc cao hơi cong vào cho có vẻ: “Em ơi, nép vào lòng nhau, má kề bên nhau cho…”
                              HN cũng thích chụp khi hoa mới nở, nó tinh khiết và rất dễ thương. Co một hôm HN vớ được một cảnh hoa Anh Túc nhú, trông như con chim non ngơ ngác ngộ nghĩnh lắm...
                              thế là tam xao ngay bài chim bói cá copy vào đây để góp cổ phần nhé:


                              Chim Bói Cá !

                              Giữa muôn ngàn trùng sâu
                              anh là chim Bói cá
                              biển đời mênh mông qúa
                              biết em đâu
                              cặp về…

                              Tình là những đam mê
                              cho tiếng lòng gọi nhớ
                              đâu cứ là: Bói cá
                              mà đánh mất
                              đời nhau ?

                              hoàng nguyên



                              Xạo chút cho vui, chúc TN và gia đình vui vẻ nhé.
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2010 07:38:39 bởi hoangnguyen6889 >
                               
                                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                                Thay đổi trang: << < ..71727374757677787980.. > >> | Trang 77 của 100 trang, bài viết từ 1141 đến 1155 trên tổng số 1500 bài trong đề mục

                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.

                                Chú Giải và Quyền Lợi

                                • Bài Mới Đăng
                                • Không Có Bài Mới
                                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                                • Khóa (có bài mới)
                                • Khóa (không có bài mới)
                                • Xem bài
                                • Đăng bài mới
                                • Trả lời bài
                                • Đăng bình chọn
                                • Bình Chọn
                                • Đánh giá các bài
                                • Có thể tự xóa bài
                                • Có thể tự xóa chủ đề
                                • Đánh giá bài viết

                                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9