Thơ rơi
Người yêu Ja ơi!
Lại quét bụi giùm nữa rồi hử, sao dễ thương dữ dị ta?! Thơ " hồi âm" sẽ rơi vào một ngày nào đó.... hihi, đưng có ngồi chờ hoài, gãy chân... ghế !
Mong mãi… Chốn ấy thu sang vàng mầu lá sương đọng trên cành, trắng như vôi tôi có người yêu nơi xứ lạ thu sang vàng nhớ cả một trời… Đôi khi cứ ngỡ là quên cũ thỉnh thoảng lạc nhau cùng lối về đi ngang, mà ngỡ như chưa chạm sao thấy lá vàng đã tái tê… Đã lâu, chẳng về qua bến cũ nơi có con đò bến sông quê có người em gái quen thuở ấy chắc vẫn y nguyên… giữ trọn thề… Trăm năm, mơ những xa tầm với chèo ngược duyên nhau, gặp được sao thôi đành thỉnh thoảng như ngọn gió biết đâu sẽ gặp, em : thuở nào… Thơ xưa, chẳng gửi nên đâu nhận cứ tưởng là rơi, đã gửi đâu để tôi, mong mãi cánh thư ấy chỉ thấy đợi em tóc bạc mầu… hoàng nguyên Xin chào TN, lâu quá mới ghé thăm Tóc Nâu, xin góp vui mấy câu cùng TN nhé. Mến chúc TN cùng gia đình vui vẻ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2010 06:13:17 bởi hoangnguyen6889 >
Đọng Từng Phiến Nhớ .
Em vẫn nơi này đếm lá rơi
Thương mây thu khóc chiều hôm qua
Trên tay cầm mãi bài thơ cũ
Sợ đánh rơi rồi, mất thiết tha !
Ta đã lạc nhau từ xưa lắm
Từ thuở nhìn thu chửa biết sầu
Đến nay khoảng cách hoài muôn dặm
Thì bao tầm với được gặp nhau ?
Khi quên, lúc nhớ : vùng kỷ niệm
Ai về quét lại bụi năm xưa
Và nghe quấn quít hồn phù phiếm
Chạm lên tà áo : khúc giao mùa.
Tóc đã phai màu theo năm tháng
Dài những thương đau, ai xẻ chia
Đọng từng phiến nhớ, nghìn âm bản
Trên những vần thơ khóc đoạn lìa.
Chiếc lá cuối mùa vừa rơi xuống
Hỏi ai đang nhặt nhánh lá buồn
Câu thơ em chép bằng mực nhớ
Đỏ tựa màu thu, nét vấn vương ...
Tóc nâu
TN xin nối tiếp vần thơ với anh HN như trên và một cuối tuần thật an lành cùng gia quyến nha anh !
Tiếng Vọng Hư Vô ... Người ta yêu ... nay chỉ là tiềm thức Tìm về nguồn ôi ray rức hồn đau Em nơi đâu, trôi dạt đến phương nào ? Để Thu khóc ... Gió miên man gõ cửa Mới ngày nao Tim yêu còn rực lửa Mà hôm nay ... Tình khép cửa ... tàn tro Mới ngày nao ... không đắn cũng chẳng đo Bên mộ ta, em thét gào than khóc Mộ đơn côi, chiếc Lá vàng lăn lóc Em chẳng về, săn sóc ... cỏ mọc hoang Hồn chơi vơi nghe Thu Tím bẽ bàng Ôi nhớ quá ... người yêu trong tiềm thức Nếu giữa khuya ... em bồi hồi trở giấc Tiếng Gió qua nghẹn nấc giữa muôn trùng Đó tiếng hồn ta khóc bởi nhớ nhung Người xưa đã ... không về chung giấc mộng Chỉ còn ta với Thu buồn Gió lộng Chuyện ngày xưa ... tan theo mộng ... phôi phai Đêm không nhau, đêm sao lại quá dài ? Hồn đau xót ... ngày mai, em có đến ? jacaranda
LỜI THƯƠNG NHỚ .
Buồn dâng lên chỉ vì em lỗi hẹn?!
Lúc quay về cành lá đã trơ xương
Phố xá thân quen, nay lạ lẫm lối đường
Vì tất cả những diệu thường đã mất.
Mình xa nhau, chuyện hẵn là sự thật
Khép cửa lòng, tay giấu mặt , lệ che
Cùng ai đâu song bước lối đi về
Than khóc lắm vẫn ê chề thương cảm.
Mộ người yêu chan hòa bao nước mắt
Vẫn trơ sầu như đất cát nghìn năm
Rong rêu xanh ôm ấp một chỗ nằm
Còn em sống giữa thăng trầm , hiu quạnh.
Có những đêm nghe gió trời gào lộng
Dáng trăng mềm, tưởng là bóng người xưa
Đưa tay tìm chỉ chạm phải làn mưa
Mưa lạnh toát rồi loãng tan trong đất.
Em chỉ là người yêu trong tiềm thức
Của một linh hồn đau xót mãi nghìn thu .
Còn anh ?
Anh là gì trong trái tim ngục tù
Khi em không thể thốt lên lời thương nhớ ... ?!?
Tóc nâu
R [sm=blowing%20kisses.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2010 04:19:19 bởi Viet duong nhan >
ANH LÀ NẮNG ĐÔNG
Đã chớm đông rồi anh có hay ?
Ngoài kia tuyết trắng rớt bay đầy
Dịu dàng từng cánh buông rơi nhẹ
Phiến lá run mình khe khẽ lay
Buổi sáng hôm nay chút nắng hanh
Mang theo tia ấm thoáng qua mành
Hồn em cảm thấy vui chi lạ
Bởi nắng chính là ánh mắt anh
Thoáng đó bây chừ đã đến đông
Cây buồn lặng lẽ ý chờ trông
Mốt mai hoa lá về đơm nụ
Tuyết trắng dần tan theo nắng hồng
Chẳng biết bao giờ anh đến đây
Paris luôn mãi ngóng trông ngày
Mong thu tàn vội đông mau hết
Để thấy tình xuân... anh có hay ?
Anh nhé, xin đừng có vội quên!
Dù xa tình vẫn mãi luôn bền
Bốn muà thay đổi lòng không đổi
Chỉ một người tình với cái tên
Sương Anh
R
Đã quá lâu hỏng thấy anh Tóc ghé nhà, lần mò tìm đến đây thì thấy là đang...đang...cùng anh JA tán tỉnh nhau nha...hèn gì...thui từ nay tình đành ly biệt biết bao giờ mới được gần bên, người ta ơi...em bắt đền, mau mau wà tặng hong em hóc nhè...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2010 03:57:40 bởi Viet duong nhan >
ANH LÀ NẮNG ĐÔNG
Đã chớm đông rồi anh có hay ?
Ngoài kia tuyết trắng rớt bay đầy
Dịu dàng từng cánh buông rơi nhẹ
Phiến lá run mình khe khẽ lay
.....................
Anh nhé, xin đừng có vội quên!
Dù xa tình vẫn mãi luôn bền
Bốn muà thay đổi lòng không đổi
Chỉ một người tình với cái tên
Sương Anh
R
... KHẼ HÔN THẦM .
Paris đưa tiễn..., ngờ hôm qua
Có em tay vẫy, mắt lệ nhòa
"Nhớ nhé, mau về , em mong đợi ! "
Đến mùa vàng lá, vẫn tình xa.
Là thu đang khóc hay em khóc ?
Ướt sũng hồn tôi ở chốn này
Lá thư trăm bận, tôi còn đọc
Nhớ từng kỷ niệm đến quắt quay .
Cánh tuyết lưng trời tựa cánh sao
Rơi xuống tay em ấm dạt dào
Hóa tan thành giọt mềm lóng lánh
Hỏi em : Có thấy bóng hình nhau ?
Em mơ, ngày ban chút nắng hồng
Như tình hoang dại buổi chiều đông
Hãy ngước mặt lên , em sẽ thấy
Vạt nắng hư hao khẽ hôn thầm ...
Tôi đã vội quên nên cái nhớ
Ăn sâu vào tâm khảm rồi em
Bốn mùa , năm tháng đâu gột rửa
Được tiếng yêu em khắc môi mềm !
Tóc nâu
R
Đã quá lâu hỏng thấy anh Tóc ghé nhà, lần mò tìm đến đây thì thấy là đang...đang...cùng anh JA tán tỉnh nhau nha...hèn gì...thui từ nay tình đành ly biệt biết bao giờ mới được gần bên, người ta ơi...em bắt đền, mau mau wà tặng hong em hóc nhè...
Chít rùi anh Ja ơi , hôm bữa kia nhận lời yêu anh Ja mà Tóc quên xin phép nàng Sương, hehe... giờ nàng ăn vạ, thì anh ja ráng mừ giải quyết sao cho ổn thoả nghen...
Cưng ui, anh Tóc đang trôi theo giòng nước mắt không tên rồi...[sm=z_boat.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2010 22:43:22 bởi Viet duong nhan >
Đã quá lâu hỏng thấy anh Tóc ghé nhà, lần mò tìm đến đây thì thấy là đang...đang...cùng anh JA tán tỉnh nhau nha...hèn gì...thui từ nay tình đành ly biệt biết bao giờ mới được gần bên, người ta ơi...em bắt đền, mau mau wà tặng hong em hóc nhè...
Chít rùi anh Ja ơi , hôm bữa kia nhận lời yêu anh Ja mà Tóc quên xin phép nàng Sương, hehe... giờ nàng ăn vạ, thì anh ja ráng mừ giải quyết sao cho ổn thoả nghen...
Cưng ui, anh Tóc đang trôi theo giòng nước mắt không tên rồi...
Yêu Người ... Vạn Kiếp Cứ ngỡ khói Sương đến rồi tan
Ngờ đâu vương vấn ... cánh Lá vàng
Ướt loang hết cả lên màu nhớ
Nhuộm Tím hồn ta ... khi Thu sang
Cứ ngỡ lần đi sẽ thôi sầu
Ngờ đâu bờ Mắt ... Tóc vẫn Nâu
Đợi theo ngày tháng mùa luân chuyển
Hỏi nhau tình ấy ... đã về đâu ???
Ta tự nhủ ta mãi còn yêu
Nên cứ vương vương nhớ nhau nhiều
Cứ nghe trống vắng đêm dài lạ
Và nhớ miên man ...những lời yêu
Paris bây chừ Tuyết trắng bay
Cali Nắng nhẹ vương gót hài
Bao giờ em đến ... ta đưa lối ?
Thăm lại vườn xưa ... Lá vẫn bay
Hãy nhớ rằng ta mãi còn nhau
Xuân, Hạ, Thu, Đông nhuốm ngọt ngào
Dù cho thân xác nơi lòng đất
Vạn kiếp lời yêu ... vẫn muốn trao
jacaranda R
Thì hồi đó ... ba đứa cũng yêu nhau muh
thì bi giờ cũng yêu nhau muh ... hihihi
Em Sương nhỏng nhẻo giống anh ja ghê nơi ... nè nè ... ba đứa mình vô phòng nói chuyện nha ... ở đây ... người ta nhìn kìa
méc cở quá hà ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2010 22:40:12 bởi Viet duong nhan >
TÌNH VẪN MỚI ...
Vạn kiếp !
Người ơi đến thế sao ?
Một kiếp vẫn chưa trọn ngọt ngào
Nói chi vạn kiếp ...
Xa xôi quá
Chẳng lẽ vô thường chốn gặp nhau !
Con tim muốn nói
Môi câm lặng.
Nên tình ngự mãi ở trong tâm
Một nơi sâu thẳm như huyền thoại
Chỉ những mơ xa chợt hóa gần.
Đi mãi phương trời không chung hướng
Ngọn gió đùa mây khắp lối đường
Trăng đêm hôn xiết bao hình tượng
Tạc đá nghìn năm kẻ nhớ thương.
Nghe buốt rát hẹn hò xưa cũ
Như vết thương tích tụ niềm đau
Đến khi nào ta sẽ gặp nhau,
Hay mãi mãi hát lời mong đợi !
Vạn kiếp...
Cho nên tình vẫn mới
Mới như màu lá rụng ngày Thu
Mới như Xuân, như Hạ phiêu du
Mới như Đông thổi về buốt giá ...
Tóc nâu
R
Thì hồi đó ... ba đứa cũng yêu nhau muh thì bi giờ cũng yêu nhau muh ... hihihi Em Sương nhỏng nhẻo giống anh ja ghê nơi ... nè nè ... ba đứa mình vô phòng nói chuyện nha ... ở đây ... người ta nhìn kìa , méc cỡ quá hà ...
** Xời ơi, vậy để Tóc dỗ cả hai được hông dị ? Người yêu méc cỡ hử, từ này là lạ nha!
[sm=z_serenade.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2010 22:34:07 bởi Viet duong nhan >
Trăm năm là mấy... Muôn dặm thư đi, mùa biền biệt
khắc khoải mong chờ, tiếng gọi nhau
thu sang lá đã thay mầu lá
lòng vẫn mong nhau, nguyện nguyên mầu… Ừ thì, đông sang là vàng lá ừ thì thấy nhớ lại mong nhau đợi em từ thuở còn bím tóc mà nay sương khói đã bạc đầu… Lơ thơ lối cũ chiều sương thả thấy bóng ai ngang bóng nguyệt câu ừ thì cứ đi để còn nhớ cho mơ, mơ mãi những nguyện cầu… Trăm năm, là mấy mưa thổn thức đã gặp nhau đâu, mà rộn thương cánh thư năm cũ còn nơi đó để lại lòng nhau những dặm trường…
hoàng nguyên Lâu quá mới trả lời được TN, mail gửi đi bây giờ mới nhận được... vui một chút, mến chúc TN cùng gia đình vui vẻ nhé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2010 07:13:57 bởi hoangnguyen6889 >
TÌNH VẪN MỚI ...
Vạn kiếp !
Người ơi đến thế sao ?
Một kiếp vẫn chưa trọn ngọt ngào
Nói chi vạn kiếp ...
Xa xôi quá
Chẳng lẽ vô thường chốn gặp nhau !
Con tim muốn nói
Môi câm lặng.
Nên tình ngự mãi ở trong tâm
Một nơi sâu thẳm như huyền thoại
Chỉ những mơ xa chợt hóa gần.
Đi mãi phương trời không chung hướng
Ngọn gió đùa mây khắp lối đường
Trăng đêm hôn xiết bao hình tượng
Tạc đá nghìn năm kẻ nhớ thương.
Nghe buốt rát hẹn hò xưa cũ
Như vết thương tích tụ niềm đau
Đến khi nào ta sẽ gặp nhau,
Hay mãi mãi hát lời mong đợi !
Vạn kiếp...
Cho nên tình vẫn mới
Mới như màu lá rụng ngày Thu
Mới như Xuân, như Hạ phiêu du
Mới như Đông thổi về buốt giá ...
Tóc nâu
Như Hôm Nào...
Tình ta vạn kiếp chẳng hư hao
Vẫm mới như xuân vẫn ngọt ngào
Thân dẫu cách xa hồn chẳng cách
Tình thơ hoài vẫn... như hôm nao!
Thu đi, đông đến tuyết đang rơi
Lạnh buốt châu thân chẳng lạnh đời
Tình mãi ấm nồng dầu khoảng cách
Cho dù đơn độc chẳng mồ côi!
Ngày ngày ngóng đợi từng vần câu
Con chữ xinh xinh rất nhiệm mầu
Đã khiến hồn em say lúy túy
Tình mình ngày một thêm bền lâu
Nào đâu hò hẹn vẫn mong chờ
Ngọt lịm tình anh trong tứ thơ
Chữ nhớ chữ thương luôn quấn quít
Làm sao có thể lòng hững hờ.
Một đời vạn kiếp mãi yêu thương
Như lá với hoa chẳng vấn vương
Xuân nở đông tàn, tan rồi hợp
Hạ xanh thu uá...lẽ vô thường
Sương Anh
Thì hồi đó ... ba đứa cũng yêu nhau muh thì bi giờ cũng yêu nhau muh ... hihihi Em Sương nhỏng nhẻo giống anh ja ghê nơi ... nè nè ... ba đứa mình vô phòng nói chuyện nha ... ở đây ... người ta nhìn kìa , méc cỡ quá hà ...
** Xời ơi, vậy để Tóc dỗ cả hai được hông dị ? Người yêu méc cỡ hử, từ này là lạ nha!
[sm=z_serenade.gif]
Hihihihi...anh Tóc ui...anh Ja cuả mình đang làm...điệu á! Coi kià hai má đang đỏ đỏ hồng hồng như em bé dzị hihihihi...
Thương gửi đến anh Tóc và anh Ja .....




Trăm năm là mấy... Muôn dặm thư đi, mùa biền biệt khắc khoải mong chờ, tiếng gọi nhau thu sang lá đã thay mầu lá lòng vẫn mong nhau, nguyện nguyên mầu… Ừ thì, đông sang là vàng lá ừ thì thấy nhớ lại mong nhau đợi em từ thuở còn bím tóc mà nay sương khói đã bạc đầu… Lơ thơ lối cũ chiều sương thả thấy bóng ai ngang bóng nguyệt câu ừ thì cứ đi để còn nhớ cho mơ, mơ mãi những nguyện cầu… Trăm năm, là mấy mưa thổn thức đã gặp nhau đâu, mà rộn thương cánh thư năm cũ còn nơi đó để lại lòng nhau những dặm trường… hoàng nguyên
HÃY ĐẾM GIÙM EM ...
Hãy đếm giùm em tháng lẫn ngày
Rồi anh nhân, cộng với ... mưa, mây
Sẽ thấy trăm năm, mênh mông cõi !
Bao nhiêu thương tưởng lấp trọn đầy ?!
Nét chữ ngày nao chẳng nhạt nhòa
Cho dù màu mực lắm phôi pha
Giấy quăn nếp góc, bao lần gấp
Là bấy lần thương nhớ phương xa .
Lối cũ đi, về không hò hẹn
Nên hoài lỡ nhịp bước song đôi
Người đi, để lại hương áo nhớ
Người về mơ thắm thiết, xa xôi .
Trăm năm là mấy ?
Người ơi hỡi ...
Đếm đuợc bao giờ sợi tóc phai
Sương thu tô trắng trời ngăn cách
Chẳng thể xoa mờ bóng dáng ai !
Tóc nâu
Xin chào anh Hoàng Nguyên , còn nhận được mail thơ là may đó anh, cứ thường vào mùa lễ thơ hay đi lạc và người thường đi chơi xa 
Kính chúc anh HN luôn an vui cùng gia quyến nha! TN chưa chuẩn bị được thiệp Noel nên chúc sau vậy !
TN thân chúc các bạn thơ và đặc biệt người yêu Ja. , em nhỏ Sương Anh, anh Hoàng Nguyên một mùa Giáng Sinh đầy Hổng Ân của Chúa Hài Đồng cùng gia quyến thân thuộc.
Một năm 2011 vạn điều được như ý!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/A7CEE636CBC548A9AA205EA491ADCA7C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2010 22:28:13 bởi Tóc nâu >
Nhân dịp Noel và Năm Mới lại về, Mến chúc Tóc Nâu cùng gia đình vui hưởng một mùa Giáng Sinh và một Năm Mới tràn đầy Niềm Vui và Hạnh Phúc.
Ảnh chụp càng ngày càng đẹp... Xin chúc mừng TN nhé.
hoàng nguyên
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: