Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 82 của 100 trang, bài viết từ 1216 đến 1230 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
hoangnguyen6889 23.12.2010 06:27:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu


HÃY  ĐẾM  GIÙM  EM ...


Hãy đếm giùm em tháng lẫn ngày
Rồi anh nhân, cộng với ... mưa, mây
Sẽ thấy trăm năm, mênh mông cõi !
Bao nhiêu thương tưởng lấp trọn đầy ?!

Nét chữ ngày nao chẳng nhạt nhòa
Cho dù màu mực lắm phôi pha
Giấy quăn nếp góc, bao lần gấp
Là bấy lần thương nhớ phương xa .

Lối cũ đi, về không hò hẹn
Nên hoài lỡ nhịp bước song đôi
Người đi, để lại hương áo nhớ
Người về mơ thắm thiết, xa xôi .

Trăm năm là mấy ?
Người ơi hỡi ...
Đếm đuợc bao giờ sợi tóc phai
Sương thu tô trắng trời ngăn cách
Chẳng thể xoa mờ bóng dáng ai !



Tóc nâu



Xin chào anh Hoàng Nguyên , còn nhận được mail thơ là may đó anh, cứ thường vào mùa lễ thơ hay đi lạc và người thường đi chơi xa 

Kính chúc anh HN luôn an vui cùng gia quyến nha! TN chưa chuẩn bị được thiệp Noel nên chúc sau vậy !







Cali Mưa...

Đếm mãi mà mưa có ngừng đâu
phải chăng là tiếc nên mưa sầu
có phải Nô En là ngày cuối
có phải Năm Mới là thấy nhau
 
Trăm năm bái phục thơ  như gọi
chụp ảnh diệu kỳ mềm lắm thay
ước gì được học người ấy nhỉ
để thơ trao tặng, tay tận tay…
 
Năm nay, Cali mưa nhiều qúa
bên ấy bây chừ chắc tuyết bay
có người chụp ảnh chồng theo giúp
chắc chụp vững lắm… chẳng run tay…
 
Huyên thuyên một chút, khi mưa nhớ
gửi những mến lòng, tới trời Tây
chúc Tóc Nâu mãi những mùa nhớ
cùng với Lang Quân những đêm say…  
 
 
hoàng nguyên
jacaranda 24.12.2010 01:54:35 (permalink)
0


Trích đoạn: Tóc nâu

Người yêu Ja ơi! 
Lại quét bụi giùm nữa rồi hử, sao dễ thương dữ dị ta?! Thơ " hồi âm" sẽ rơi vào một ngày nào đó.... hihi, đưng có ngồi chờ hoài, gãy chân... ghế !










Đếm Thời Gian ...



Ta ngồi đếm mãi bước thời gian
Nhân, chia, trừ, cộng với Mây ngàn
Thì ra Xuân đã dần qua hết
Tóc trắng vờn theo Gió lang thang



Ta ngồi đếm lại những Thu qua
Chẳng dám cộng thêm chỉ nhạt nhòa
Lá Thu nhiều quá lần xa cách
Nhiều quá lần Tim ... nhớ người ta



Có bước chân đi chẳng hẹn về
Để người ôm lấy nỗi đam mê
Chờ trong vô vọng mùa nối tiếp
Nghe tiếng đêm rơi đến não nề



Ta ngồi đếm hết áng Mây bay
Tóc xưa Mây nối lại thêm dài
Trăm năm nhân với niềm thương nhớ
Ta có nghìn thu bóng dáng ai !




jacaranda





Có lúc cũng còn khờ khạo ngồi chờ "Thơ Rơi" ... mà ngủ gục hoài, nhưng chừ coi phim HQ, toàn ngồi ghế không chân thôi cưng ah, nhưng hỏng biết đâu ah, làm gì làm thì cũng phải rơi chứ không .... nó đóng băng thì khổ ... vui nhiều cưng ha


Cưng chụp hình càng ngày càng đẹp, đến anh HN cũng mê tít luôn rồi kìa
hoangnguyen6889 27.12.2010 08:46:16 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda


Trích đoạn: Tóc nâu

Người yêu Ja ơi! 
Lại quét bụi giùm nữa rồi hử, sao dễ thương dữ dị ta?! Thơ " hồi âm" sẽ rơi vào một ngày nào đó.... hihi, đưng có ngồi chờ hoài, gãy chân... ghế !










Đếm Thời Gian ...



Ta ngồi đếm mãi bước thời gian
Nhân, chia, trừ, cộng với Mây ngàn
Thì ra Xuân đã dần qua hết
Tóc trắng vờn theo Gió lang thang



Ta ngồi đếm lại những Thu qua
Chẳng dám cộng thêm chỉ nhạt nhòa
Lá Thu nhiều quá lần xa cách
Nhiều quá lần Tim ... nhớ người ta



Có bước chân đi chẳng hẹn về
Để người ôm lấy nỗi đam mê
Chờ trong vô vọng mùa nối tiếp
Nghe tiếng đêm rơi đến não nề



Ta ngồi đếm hết áng Mây bay
Tóc xưa Mây nối lại thêm dài
Trăm năm nhân với niềm thương nhớ
Ta có nghìn thu bóng dáng ai !




jacaranda





Có lúc cũng còn khờ khạo ngồi chờ "Thơ Rơi" ... mà ngủ gục hoài, nhưng chừ coi phim HQ, toàn ngồi ghế không chân thôi cưng ah, nhưng hỏng biết đâu ah, làm gì làm thì cũng phải rơi chứ không .... nó đóng băng thì khổ ... vui nhiều cưng ha [sm=blowing%20kisses.gif]


Cưng chụp hình càng ngày càng đẹp, đến anh HN cũng mê tít luôn rồi kìa




anh HN cũng mê tít luôn rồi kìa


Anh đâu phải là… thánh nhân đâu
cũng mơ, cũng mộng… cũng ôm sầu
cũng mong gặp ai người ấy nhỉ
dẫu biết kiếp này chẳng được đâu…
 
Vẫn biết, hoa kia có người giữ
vẫn biết thơ gửi, rồi cũng rơi
vẫn biết mến nhau như bạn hữu
thế cũng đủ hương, suốt cuộc đời…
 
Đêm nay Noel ai cạn nhỉ
tơ có còn vương tới năm sau
hay là để lại người năm cũ
chuốc chén mình ta
lại từ đầu…
 
hoàng nguyên

Xin chào mấy cô, khổ quá, hn có nói đi tu bao giờ đâu, có trông hơi giống thôi vì "tóc gió thôi bay" ( còn đâu mà bay ). Vui một chút mến chúc mấy cô Năm Mới vui vẻ nhé.
Tóc nâu 27.12.2010 23:43:05 (permalink)
0



Cali Mưa...



Đếm mãi mà mưa có ngừng đâu
phải chăng là tiếc nên mưa sầu
có phải Nô En là ngày cuối
có phải Năm Mới là thấy nhau
 
Trăm năm bái phục thơ  như gọi
chụp ảnh diệu kỳ mềm lắm thay
ước gì được học người ấy nhỉ
để thơ trao tặng, tay tận tay…
 
Năm nay, Cali mưa nhiều qúa
bên ấy bây chừ chắc tuyết bay
có người chụp ảnh chồng theo giúp
chắc chụp vững lắm… chẳng run tay…
 
Huyên thuyên một chút, khi mưa nhớ
gửi những mến lòng, tới trời Tây
chúc Tóc Nâu mãi những mùa nhớ
cùng với Lang Quân những đêm say…  
 
 

hoàng nguyên








 ....   VỚI   TRANG  THƠ


Mưa rơi để thấm mềm lòng đất
Đất mềm cho vạn vật dâng hương
Thơ Anh và Em:
ngôn ngữ dễ thương

Nên còn mãi lối đường
Thơ vương vãi


Ta đã từng quen nhưng diện nhân xa lạ
Và linh hồn không bóng sắc thực chân
Hồn thơ ta
lúc xa ngái, lúc gần

Niềm cảm thức không nằm trong tay với

Thế mà,
Ở hai phương trời,
hai nhân vật

Sống và cùng hít thở khí dưỡng sinh
Cùng đeo mang những ân nghĩa thâm tình
Thêm hương sắc của lời Thơ
huyền bí!


Thưa,
Khi làm thơ  là tránh tình vị kỷ
Càng không màng chuyện nhân thế hẹp hòi
Xem vui, buồn tựa những áng mây trôi
Nên ngôn ngữ
là những lời dịu ngọt
.

Còn lại phần đời,
Tình Thơ không thể thiếu
!

Như mưa mùa yểu điệu gõ thềm mơ
Trên thềm mơ ...
có mong nhớ, đợi chờ
.
Dù khoảnh khắc, dù ảo vong muôn thuở.


Rồi một ngày.... khi người đi, kẻ ở

Ta còn nhau
lần gặp gỡ với trang Thơ!





Tóc nâu





TN xin phép anh HN mượn trước tấm hình chụp rất đẹp và đúng tiêu chuẩn cần thiết của nghệ thuật nhiếp ảnh  !




<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2010 23:48:09 bởi Tóc nâu >
Tóc nâu 28.12.2010 00:01:21 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda

Có lúc cũng còn khờ khạo ngồi chờ "Thơ Rơi" ... mà ngủ gục hoài, nhưng chừ coi phim HQ, toàn ngồi ghế không chân thôi cưng ah, nhưng hỏng biết đâu ah, làm gì làm thì cũng phải rơi chứ không .... nó đóng băng thì khổ ... vui nhiều cưng ha [sm=blowing%20kisses.gif]

Cưng chụp hình càng ngày càng đẹp, đến anh HN cũng mê tít luôn rồi kìa





Anh đâu phải là… thánh nhân đâu
cũng mơ, cũng mộng… cũng ôm sầu
cũng mong gặp ai người ấy nhỉ
dẫu biết kiếp này chẳng được đâu…
...

Xin chào mấy cô, khổ quá, hn có nói đi tu bao giờ đâu, có trông hơi giống thôi vì "tóc gió thôi bay" ( còn đâu mà bay ). Vui một chút mến chúc mấy cô Năm Mới vui vẻ nhé.



Người yêu Ja. và anh HN ưi ! TN xin cảm ơn  "nụ cười cuối năm " thật vui mà hai vị đã dành cho trang thơ của TN ! Rất giàu ý tưởng và không kém phần ý nhị ! Sẽ có cách đền đáp thạnh tình của các bạn thơ quen thuộc của TN !

Chuyện hình ảnh thì bộ người yêu Ja . không rõ ý anh HN hay sao dị, ý là TN nên đem lễ vật tối thiểu tới nhận anh HN làm sư phụ việc nhiếp ảnh đi ! Hình của anh HN rất đẹp và bối cảnh rất hay ! Vậy ra Cali tuy mưa tầm tã vẫn để cho anh HN lấy được nét tuyệt vời!!!


hoangnguyen6889 29.12.2010 11:16:56 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu


Trích đoạn: jacaranda

Có lúc cũng còn khờ khạo ngồi chờ "Thơ Rơi" ... mà ngủ gục hoài, nhưng chừ coi phim HQ, toàn ngồi ghế không chân thôi cưng ah, nhưng hỏng biết đâu ah, làm gì làm thì cũng phải rơi chứ không .... nó đóng băng thì khổ ... vui nhiều cưng ha [sm=blowing%20kisses.gif]

Cưng chụp hình càng ngày càng đẹp, đến anh HN cũng mê tít luôn rồi kìa





Anh đâu phải là… thánh nhân đâu
cũng mơ, cũng mộng… cũng ôm sầu
cũng mong gặp ai người ấy nhỉ
dẫu biết kiếp này chẳng được đâu…
...

Xin chào mấy cô, khổ quá, hn có nói đi tu bao giờ đâu, có trông hơi giống thôi vì "tóc gió thôi bay" ( còn đâu mà bay ). Vui một chút mến chúc mấy cô Năm Mới vui vẻ nhé.



Người yêu Ja. và anh HN ưi ! TN xin cảm ơn  "nụ cười cuối năm " thật vui mà hai vị đã dành cho trang thơ của TN ! Rất giàu ý tưởng và không kém phần ý nhị ! Sẽ có cách đền đáp thạnh tình của các bạn thơ quen thuộc của TN !

Chuyện hình ảnh thì bộ người yêu Ja . không rõ ý anh HN hay sao dị, ý là TN nên đem lễ vật tối thiểu tới nhận anh HN làm sư phụ việc nhiếp ảnh đi ! Hình của anh HN rất đẹp và bối cảnh rất hay ! Vậy ra Cali tuy mưa tầm tã vẫn để cho anh HN lấy được nét tuyệt vời!!!



Thiện tai, thiện tai...
Đang muốn làm đệ tử mà sư phụ đảo một cái làm đệ tử chới với liền.
Đùa vui một chút thôi, nhưng qua những tấm hình thiệp Noel, TN chụp tuyệt đẹp. hn chỉ chụp cho vui thôi, độ này thơ rơi hết rồi nên chịu thua, ghé thăm hàng xóm một chút.


Chúc tất cả các vị Năm Mới có nhiều cái Mới nhé.



Lơ đãng...

Anh hiểu sao trời mưa:
"Bởi cái nhìn lơ đãng"
lòng anh rơi từng mảng
nỗi nhớ cứ dâng đầy...

Cali chiều mưa bay
tóc vàng, vai trần lộ
môi chín như dâu đỏ
chắc ngọt lắm
xuân thì...

hoàng nguyên

(xạo vui mấy câu)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2010 11:23:45 bởi hoangnguyen6889 >
Tóc nâu 30.12.2010 02:17:07 (permalink)
0




Lơ đãng...


Anh hiểu sao trời mưa:
"Bởi cái nhìn lơ đãng"
lòng anh rơi từng mảng
nỗi nhớ cứ dâng đầy...

Cali chiều mưa bay
tóc vàng, vai trần lộ
môi chín như dâu đỏ
chắc ngọt lắm
xuân thì...

hoàng nguyên

(xạo vui mấy câu)


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/AF9D0B5E99A142FD8594B5CEDBD6612B.jpg[/image]


XUỐNG   PHỐ.


Chiều cuối năm xuống phố
Ta bỡ ngỡ gặp nhau
Đâu rồi thuở ban đầu
Đâu thời tim rộn rả?!
Chiều cuối năm tầm tã
Nhưng hạt mưa dịu dàng
Bám tóc em nâu vàng
Cho hồn anh lao xao !
Chiều cuối năm hôm nào
Vì " cái nhìn lơ đãng "
Anh vun niềm mơ thoáng
Đan ngón buồn tóc ai!
...
Chiều cuối năm hôm nay
Nhớ lại chiều chia tay...


Tóc nâu



TN xin xạo theo với anh HN cho vui với những ngày cuối năm vậy !

Các bức hình chân dung thật đẹp đó anh HN.
Sư phụ ơi, giấu tài hoài thì mần sao học trò như TN tiến bộ đây?





<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2010 02:19:14 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
hoangnguyen6889 01.01.2011 01:59:03 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu

XUỐNG   PHỐ.


Chiều cuối năm xuống phố
Ta bỡ ngỡ gặp nhau
Đâu rồi thuở ban đầu
Đâu thời tim rộn rả?!
Chiều cuối năm tầm tã
Nhưng hạt mưa dịu dàng
Bám tóc em nâu vàng
Cho hồn anh lao xao !
Chiều cuối năm hôm nào
Vì " cái nhìn lơ đãng "
Anh vun niềm mơ thoáng
Đan ngón buồn tóc ai!
...
Chiều cuối năm hôm nay
Nhớ lại chiều chia tay...


Tóc nâu



TN xin xạo theo với anh HN cho vui với những ngày cuối năm vậy !

Các bức hình chân dung thật đẹp đó anh HN.
Sư phụ ơi, giấu tài hoài thì mần sao học trò như TN tiến bộ đây?






( Ảnh chưa sửa kỹ dùng tạm)
Nâu phai…

Tóc nâu từng sợi nắng
mắt xanh từng hạt mưa
bồng bềnh mây bốn mùa
nắng thương ngày gọi lại…

Hương tóc mầu nâu dại
hạt dẻ trên vai gầy
ánh mắt gọi… lại đây
cho ấm, những mùa nhớ…

Cuối đông, mưa vần vũ
ai gửi những thương lòng
cài những nhớ cùng mong
cho lòng nhau thổn thức…

Ôi, sao mong chẳng được
nên vẫn mưa, mưa hoài
vẫn là mơ mơ mãi
tới tóc người
nâu phai…

hoàng nguyên



Xin chào TN, xin góp vui mấy câu, chúc TN cùng gia đình vui vẻ nhé.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2011 02:00:27 bởi hoangnguyen6889 >
Tóc nâu 05.01.2011 21:43:41 (permalink)
0



Nâu phai…
 

Tóc nâu từng sợi nắng
mắt xanh từng hạt mưa
bồng bềnh mây bốn mùa
nắng thương ngày gọi lại…

Hương tóc mầu nâu dại
hạt dẻ trên vai gầy
ánh mắt gọi… lại đây
cho ấm, những mùa nhớ…

Cuối đông, mưa vần vũ
ai gửi những thương lòng
cài những nhớ cùng mong
cho lòng nhau thổn thức…

Ôi, sao mong chẳng được
nên vẫn mưa, mưa hoài
vẫn là mơ mơ mãi
tới tóc người
nâu phai…


hoàng nguyên



***


DƯỜNG   NHƯ ... 




Nắng vắt ngang lưng trời
Một ngày đông lạnh căm
Ôi, nồng nàn hương ấm
Lan dần vào thâm tâm .

Anh muốn nhận nắng không ?
Từng vạt mỏng lăn vòng
Em sẽ gom khoanh nắng
Gởi tặng chốn đợi mong !

Chia anh nửa nắng vàng
Miên man ... ừ, miên man
Ru hồn thơ tịnh độ
Trên dòng thơ thênh thang ...

Cho em xin mưa khóc
Rơi buồn bên quê anh
Xin nửa sầu đọng giọt
Rơi trên triền mơ xanh .

Chia nhau mùa mưa, nắng
Chia hiu hắt giấc đời
Dù nâu phai sợi tóc
Dường như .
Hoài chơi vơi ...



Tóc nâu


TN xin ngã mũ phục tài chụp hình về thể loại chân dung của anh HN !  Màu sắc rất ấm và tự nhiên. Thật tuyệt vời !!!
Khỏi bàn thêm nữa vì càng nói thấy TN càng... dốt , hì hì  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2011 21:45:37 bởi Tóc nâu >
Tóc nâu 11.01.2011 03:57:10 (permalink)
0




EM  VỀ  VỚI  TÔI .




Em về với tôi vào tháng Giêng
Cây vườn khô héo , cành chao nghiêng
Biết bao hoa tuyết rơi trong gió
Chân núi còn phơi trắng một miền .

Em về thanh thản một màu hoa
Vàng đến ngất ngây vạt nắng xa
Ngỡ đâu tim lạnh hồi băng giá
Chỉ thoáng nhìn em , chợt ấm là ...

Em hứng nhẹ nhàng sương đơm hạt
Nụ cười trong gió thật long lanh
Tôi soi bóng dáng tình trong mắt
Thấy cả mây trời bát ngát xanh .

Em về với tôi được bao lâu ?
Một đêm . Hai nắng . Trọn kinh cầu ?!
Hay chỉ như sương tàn trong nắng
Bỏ lại mình tôi với hư hao ...

Em về với tôi vào tháng Giêng
Xôn xao tâm thức tưởng đã thiền
Ô hay, dao động hồn hoa ấy
Mới biết còn đây chuyện chung_riêng !




Tóc nâu

R


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2011 22:43:38 bởi Viet duong nhan >
Tóc nâu 18.01.2011 21:39:19 (permalink)
0





ANH  THẤY  CHƯA ? !




Anh thường nói : trái tim em là đá !
Đá vô tri nên không biết hờn ghen
Nghìn vụn vỡ, đá vẫn chẳng dịu mềm
Lăn lóc mãi dưới chân đời , câm lặng .

Anh hay trách : giòng máu em không ấm .
Nên tâm hồn em lạnh đến ... ngỡ ngàng
Dẫu đem phơi muôn thuở dưới nắng vàng
Vẫn trơ cứng như tuyết vùng Bắc cực .

Anh lại ngạo : mắt em không biết khóc .
Trong ánh nhìn chỉ chứa nỗi thờ ơ
Không đam mê hay một thoảng dại khờ
Đâu hồ thủy , long lanh thương và xót ?!

Anh mãi chê : môi cười không dịu ngọt .
Chút mỉa mai, và kiêu ngạo gì đâu !
Làm anh ghét mà chẳng hiểu vì sao
Ghét cho lắm nhưng nhớ màu son thắm ...

Anh thấy chưa ?
Đá khắc sâu, in đậm .
Máu luân hoàn ,
Rồi lại trở về tim .
Mắt yêu thương,
Đâu cần phải kiếm tìm!
Môi nhạt nét ,
Vẫn dành riêng lời...

Yêu dấu !



Tóc nâu






jacaranda 21.01.2011 01:23:57 (permalink)
0


Trích đoạn: Tóc nâu






ANH  THẤY  CHƯA ? !




Anh thường nói : trái tim em là đá !
Đá vô tri nên không biết hờn ghen
Nghìn vụn vỡ, đá vẫn chẳng dịu mềm
Lăn lóc mãi dưới chân đời , câm lặng .

Anh hay trách : giòng máu em không ấm .
Nên tâm hồn em lạnh đến ... ngỡ ngàng
Dẫu đem phơi muôn thuở dưới nắng vàng
Vẫn trơ cứng như tuyết vùng Bắc cực .

Anh lại ngạo : mắt em không biết khóc .
Trong ánh nhìn chỉ chứa nỗi thờ ơ
Không đam mê hay một thoảng dại khờ
Đâu hồ thủy , long lanh thương và xót ?!

Anh mãi chê : môi cười không dịu ngọt .
Chút mỉa mai, và kiêu ngạo gì đâu !
Làm anh ghét mà chẳng hiểu vì sao
Ghét cho lắm nhưng nhớ màu son thắm ...

Anh thấy chưa ?
Đá khắc sâu, in đậm .
Máu luân hoàn ,
Rồi lại trở về tim .
Mắt yêu thương,
Đâu cần phải kiếm tìm!
Môi nhạt nét ,
Vẫn dành riêng lời...

Yêu dấu !



Tóc nâu










Tôi Nào Xá ...



Ai dám nói ... trái Tim em là Đá ?
Sao với tôi nó như một tín đồ
Ngoan và hiền như một bóng "ni cô"
Học kinh thánh ... toàn lời "yêu" với "nhớ"


Lúc vắng xa, em cứ hoài than thở
Bảo chẳng đành làm vỡ mộng đầu tiên
Ai nói em ... máu lạnh chẳng ưu phiền ?
Tôi thấy cả một trời mơ luyến ái


Đôi Mắt em không nhung huyền lay láy
Thăm thẳm buồn ... hoang dại một niềm riêng
Chẳng làm mưa, để trút nỗi ưu phiền
Đó không phải, thờ ơ ... quên thương xót


Sau bờ Môi ... tiếng Sơn Ca lãnh lót
Ru hồn trầm theo điệp khúc vào thơ
Máu châu thân như hâm nóng bất ngờ
Em ma quái dắt tôi vào ... bến lạ


Tôi đã biết
Từ lâu, nhưng nào xá
Miệng thế gian
Thôi mặc cả làm gì
Trong tim này
Hình bóng mãi còn ghi
Nghe hạnh phúc
Len thật sâu vào ...

Yêu Dấu !




jacaranda




Sắp Tết rồi, để ja quét bụi nhà cưng nha ... nhớ mua bánh, mứt về ... để anh HN ghé là ... ngồi ngóng ah ... hahaha [sm=heart-arrow.gif][sm=heart.gif]
Tóc nâu 23.01.2011 00:40:21 (permalink)
0




XUÂN , PHỐ  NGƯỜI.




Phố người, ai nhắc mùa Xuân
Nắng rơi hiu hắt giữa tầng mây hoang
Đem phơi áo lụa hoa vàng
Ta , hay nếp gấp ?
Xưa ngàn vạn niên !

Phố người, chân lạc đường riêng
Hư hao mấy đỗi ?
Tịnh yên bao giờ ?

Xuân về thèm dệt vần thơ
Mặc lên cho đẹp giấc mơ với đời .

Xuân đâu ?
Thăm thẳm chốn người
Vàng mai tâm tưởng .
Cánh rơi độ nào !

Nửa đời, tưởng đã quên mau,
Không !
Vẫn thân ly khách bạc màu Xuân xưa .

Phố người, Xuân vội về chưa ?
Tôi xin đánh thức bóng xưa lạc loài
Về hôn chốn ấy hoa mai
Và đan kỷ niệm ... , tháng ngày không quên .





Tóc nâu






Sắp Tết rồi, để ja quét bụi nhà cưng nha ... nhớ mua bánh, mứt về ... để anh HN ghé là ... ngồi ngóng ah ... hahaha [sm=blowing%20kisses.gif][sm=heart-arrow.gif][sm=heart.gif]



Cảm ơn người yêu nhiều lắm lắm ! [sm=blowing%20kisses.gif]
Để vài hôm nữa cận Tết , Tóc chúc sau há ! Anh HN chắc đang bận " gói bánh chưng , nấu bánh tét " nên hơi đâu mà ngóng thơ thẩn người yêu hử!
hoangnguyen6889 23.01.2011 08:00:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu


ANH  THẤY  CHƯA ? !


Anh thường nói : trái tim em là đá !
Đá vô tri nên không biết hờn ghen
Nghìn vụn vỡ, đá vẫn chẳng dịu mềm
Lăn lóc mãi dưới chân đời , câm lặng .

Anh hay trách : giòng máu em không ấm .
Nên tâm hồn em lạnh đến ... ngỡ ngàng
Dẫu đem phơi muôn thuở dưới nắng vàng
Vẫn trơ cứng như tuyết vùng Bắc cực .

Anh lại ngạo : mắt em không biết khóc .
Trong ánh nhìn chỉ chứa nỗi thờ ơ
Không đam mê hay một thoảng dại khờ
Đâu hồ thủy , long lanh thương và xót ?!

Anh mãi chê : môi cười không dịu ngọt .
Chút mỉa mai, và kiêu ngạo gì đâu !
Làm anh ghét mà chẳng hiểu vì sao
Ghét cho lắm nhưng nhớ màu son thắm ...

Anh thấy chưa ?
Đá khắc sâu, in đậm .
Máu luân hoàn ,
Rồi lại trở về tim .
Mắt yêu thương,
Đâu cần phải kiếm tìm!
Môi nhạt nét ,
Vẫn dành riêng lời...

Yêu dấu !



Tóc nâu






Đâu, ai nói !!!

Anh nào nói, trái tim em là đá
máu lạnh như, băng tuyết của mùa mùa đông
ai dám nói, mắt em không ấm lòng
và môi khô, như những chiều sa mạc cháy
 
Hãy cho tôi, trái tim như đá đấy
sẽ rất mềm, như thuở mới tròn trăng
dòng máu kia, sẽ như suối chẳng băng
ba bảy độ, ấm bốn mùa thuơng nhân thế
 
Mắt dịu hiền, như nai vàng e lệ
đạp lá khô, còn cảm tội tàn phai
môi vẫn mềm, hồng thắm chẳng một mai
dẫu không son, vẫn còn chìm cả biển người mơ đang ngấp ngoái…
 
Năm Tây qua, năm Ta sắp quay lại
New hai lần, nên đừng sợ tàn phai
ở đời được hưởng 
Xuân tái lai
nên tình vẫn đẹp,
như những ngày mơ
chưa gặp mặt ấy…


hoàng nguyên


Kế ra có mấy Cô này làm em gái cũng vui ấy nhỉ... mấy hôm nay có con chim sau vườn hót líu lo, loại chim  có cánh điểm mấy lông trắng ấy, hình như gọi là chim Quẹt vì nó hay kêu "Quẹt, quyẹt"... cứ tưởng có khách đến chơi, ai ngờ có người nhắc đến tên... bận quá nhưng vẫn nhớ Tết đến Xuân về là ghé thăm mấy cô ( có khi phải gọi bằng chị ấy nhỉ ?). Mà hai Tết mới lời chứ...
Vui một chút, mến chúc các cô có thật nhiều niềm vui mới trong những ngày rất mới đã và đang đến.


để anh HN ghé là ... ngồi ngóng ah ... hahaha [sm=heart.gif][sm=blowing%20kisses.gif]

Bánh chưng bánh Tét đang thiếu thịt và dao lại hơi bị sắc... nên chạy xa xa một chút, cho dân số Nguyễn Y Vân...
 
  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2011 08:25:38 bởi hoangnguyen6889 >
hoangnguyen6889 23.01.2011 11:48:31 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu

XUÂN , PHỐ  NGƯỜI.


Phố người, ai nhắc mùa Xuân
Nắng rơi hiu hắt giữa tầng mây hoang
Đem phơi áo lụa hoa vàng
Ta , hay nếp gấp ?
Xưa ngàn vạn niên !

Phố người, chân lạc đường riêng
Hư hao mấy đỗi ?
Tịnh yên bao giờ ?

Xuân về thèm dệt vần thơ
Mặc lên cho đẹp giấc mơ với đời .

Xuân đâu ?
Thăm thẳm chốn người
Vàng mai tâm tưởng .
Cánh rơi độ nào !

Nửa đời, tưởng đã quên mau,
Không !
Vẫn thân ly khách bạc màu Xuân xưa .

Phố người, Xuân vội về chưa ?
Tôi xin đánh thức bóng xưa lạc loài
Về hôn chốn ấy hoa mai
Và đan kỷ niệm ... , tháng ngày không quên .





Tóc nâu






Sắp Tết rồi, để ja quét bụi nhà cưng nha ... nhớ mua bánh, mứt về ... để anh HN ghé là ... ngồi ngóng ah ... hahaha [sm=blowing%20kisses.gif][sm=heart-arrow.gif][sm=heart.gif]



Cảm ơn người yêu nhiều lắm lắm ! [sm=blowing%20kisses.gif]
Để vài hôm nữa cận Tết , Tóc chúc sau há ! Anh HN chắc đang bận " gói bánh chưng , nấu bánh tét " nên hơi đâu mà ngóng thơ thẩn người yêu hử!



Chưa….
 
Nắng lại ấm
và xuân lại về phơi phới
hoa hồng môi, cài cùng những mai vàng
anh ở xa, nhớ Đào thắm môi mang
em trời Nam, nên thương vàng hoa Mai nở…
 
Có xa nhau, mới hiểu từng cái run run của nhớ
rớt trên môi, thương mái tóc ai mềm
đi chợ đêm, mà nhớ cái gì đó… rất êm
như tiếng ấm, của ai giữa mùa xuân gọi…
 
Chẳng được nhìn nhau, chưa được nghe giọng nói
chỉ thấy xuân thì, từng lớp lớp gõ êm
người thì chê, tôi vẫn đợi hằng đêm
mơ tiếng gọi, như những lời thơ viết cho người mình yêu dấu…
 
Xuân lại sang, có người có bến đậu
đẩy tôi về, chốn ấy chẳng ai mong
thôi thì thôi, tằm lại ở trong nong
lại nhả tơ, cho muôn mùa em dệt áo…
 
Tết sắp về, bên em có tiếng pháo
như bên anh, trong đêm lặng lên chùa
thấy bóng ai, cứ ngỡ… hình như tóc ai xưa
miệng lâm râm, cho con gặp… người con  thường thả mơ ấy…
 
 
 hoàng nguyên
 
Huyên thuyên mấy câu cho vui nhà,  vì tội làm  khuất mất bài "Phố Xuân Người" trên của chủ nhà. Chúc chủ nhà và người yêu của chủ nhà vui vẻ nhé.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2011 11:51:02 bởi hoangnguyen6889 >
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 82 của 100 trang, bài viết từ 1216 đến 1230 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9