Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 83 của 100 trang, bài viết từ 1231 đến 1245 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Tóc nâu 25.01.2011 17:57:10 (permalink)
0



Chưa….


 
Nắng lại ấm
và xuân lại về phơi phới
hoa hồng môi, cài cùng những mai vàng
anh ở xa, nhớ Đào thắm môi mang
em trời Nam, nên thương vàng hoa Mai nở…
 
Có xa nhau, mới hiểu từng cái run run của nhớ
rớt trên môi, thương mái tóc ai mềm
đi chợ đêm, mà nhớ cái gì đó… rất êm
như tiếng ấm, của ai giữa mùa xuân gọi…
 
Chẳng được nhìn nhau, chưa được nghe giọng nói
chỉ thấy xuân thì, từng lớp lớp gõ êm
người thì chê, tôi vẫn đợi hằng đêm
mơ tiếng gọi, như những lời thơ viết cho người mình yêu dấu…
 
Xuân lại sang, có người có bến đậu
đẩy tôi về, chốn ấy chẳng ai mong
thôi thì thôi, tằm lại ở trong nong
lại nhả tơ, cho muôn mùa em dệt áo…
 
Tết sắp về, bên em có tiếng pháo
như bên anh, trong đêm lặng lên chùa
thấy bóng ai, cứ ngỡ… hình như tóc ai xưa
miệng lâm râm, cho con gặp… người con  thường thả mơ ấy…
 
 
 hoàng nguyên








XUÂN  KHỞI  NHUỴ  .




Anh mãi giăng bao tơ trời vương vấn
Thả giòng thơ trôi tận bến bờ xa
Vẳng bên tai huyền diệu bản Tình ca
Đưa hồn lạc chốn phù hoa_ Khởi mộng !

Chút ấy dư âm_Xuân mùa chợt ấm .
Dẫu hiên ngoài hương lạnh phủ trời đông
Buồn hay vui _Cùng trải một nỗi lòng
Khi ta đã thấm nhuần từ_Ly cách !

Nỗi nhớ mong manh tưởng chừng hóa thạch
Chưa một lần tản mặt, gọi thầm tên
Nên giấc mơ xa cao tựa tháp đền
Đền Vọng tưởng _ vang Kinh cầu năm tháng ...

Xuân về đây theo mây trời lãng đãng
Viết bài thơ trong thinh lặng, chiều hôm
Không pháo . Không Mai . Không cả Đào hồng
Nhưng tâm thức vẫn rộn mừng Xuân yêu dấu !

Anh đi giữa chốn đông người nhốn nháo .
Em , góc Giáo đường thầm lặng chào Xuân
Hai phương trời xa thẳm bỗng hóa gần
Vì cùng hướng về tâm Xuân khởi nhụy .....




Tóc nâu





Cảm ơn anh HN đã đền cho TN hai bài thơ và ảnh đẹp nhiều lắm!
Người yêu của chủ nhà chắc phải ghen đến mất ngủ quá đi thôi! Người yêu nghe chưa dị ta?! [sm=hugs.gif]
Nếu hai đứa mình được gọi bằng" chị " thì xin cứ tự nhiên , phải không chàng ja của Tóc ?!!

TN không biết nhiều về âm nhạc VN sau này , nhưng bài hát chưa biết tên ( ? ) mà anh HN gởi kèm : lời, cung hưởng và hơn hết giọng ' alto ' của nữ ca sĩ hơn cả tuyệt vời ! Nhẹ nhàng nhưng ăn xoáy vào tâm tưởng !





  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2011 01:30:27 bởi Tóc nâu >
jacaranda 25.01.2011 23:24:12 (permalink)
0

Cảm ơn anh HN đã đền cho TN hai bài thơ và ảnh đẹp nhiều lắm!
Người yêu của chủ nhà chắc phải ghen đến mất ngủ quá đi thôi! Người yêu nghe chưa dị ta?!
Nếu hai đứa mình được gọi bằng" chị " thì xin cứ tự nhiên , phải không chàng ja của Tóc ?!!

TN không biết nhiều về âm nhạc VN sau này , nhưng bài hát chưa biết tên ( ? ) mà anh HN gởi kèm : lời, cung hưởng và hơn hết giọng ' altos ' của nữ ca sĩ hơn cả tuyệt vời ! Nhẹ nhàng nhưng ăn xoáy vào tâm tưởng !



Cưng ui người yêu cũng như cưng vậy, nghe ai muốn gọi chị ... thì ... run run ... khoái ... hahaha ...
Để người yêu nói nhỏ cho cưng nha, bài hát đó tên "Đêm Nay Mơ Về Em" ca sĩ "Mai Hoa" còn tác giả chắc cưng cũng biết muh, nhạc sĩ tài hoa HN của mình chứ ai

Bài hát này thật là êm ái phải không ... và còn da diết nữa
Thanks HN, đã cho ra đời bài hát hay và êm đềm như thế
Tóc nâu 26.01.2011 01:37:42 (permalink)
0


Ui , người yêu Ja. vén màn cho ếch Tóc ngồi đáy giếng thấy được khung trời mơ của anh HN ! [sm=huglove.gif]

Tha cho TN cái tội không biết trời cao mấy đỗi và tài hoa khó sánh nha anh HN !
Hèn chi TN thấy lời nhạc quen quen, thì ra là dị !

Thì cứ ,' hai chị 'hay 'chị Hai', sao cũng được mừ phải không người yêu Ja?

[sm=flower.gif][sm=flower.gif]

hoangnguyen6889 26.01.2011 05:30:52 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda


Cảm ơn anh HN đã đền cho TN hai bài thơ và ảnh đẹp nhiều lắm!
Người yêu của chủ nhà chắc phải ghen đến mất ngủ quá đi thôi! Người yêu nghe chưa dị ta?!
Nếu hai đứa mình được gọi bằng" chị " thì xin cứ tự nhiên , phải không chàng ja của Tóc ?!!

TN không biết nhiều về âm nhạc VN sau này , nhưng bài hát chưa biết tên ( ? ) mà anh HN gởi kèm : lời, cung hưởng và hơn hết giọng ' altos ' của nữ ca sĩ hơn cả tuyệt vời ! Nhẹ nhàng nhưng ăn xoáy vào tâm tưởng !



Cưng ui người yêu cũng như cưng vậy, nghe ai muốn gọi chị ... thì ... run run ... khoái ... hahaha ...
Để người yêu nói nhỏ cho cưng nha, bài hát đó tên "Đêm Nay Mơ Về Em" ca sĩ "Mai Hoa" còn tác giả chắc cưng cũng biết muh, nhạc sĩ tài hoa HN của mình chứ ai

Bài hát này thật là êm ái phải không ... và còn da diết nữa
Thanks HN, đã cho ra đời bài hát hay và êm đềm như thế


Xin chào hai cô, thế là hai người là em nhé. Cứ nghe họ gọi nhau là "người yêu ơi" mà sốt cả ruột kiểu như là  "Tại sao, đến thế kỷ này, lại ở phe Tự do nữa mà  vẫn còn bất công thế nhỉ ???" 
Viết huyên thuyên một chút cho vui thôi. Người có gia đình rồi, thường uống thuốc liều hơn người chưa có...
À mà không dám nhận nhạc sỹ đâu, viết cho vui thôi...
Cảm ơn hai cô nhé, kể ra hn cũng rất thích giọng của Mai Hoa trong bài hát này rất da diết nhả chữ quá hay rất đúng ý của hn. Còn một số bài hát khác, đa số hát lấy lệ (tập trong vài tiếng, có khi vài chục phút) nên không được trau truốt mấy... nghe như cơm nguội, chán lắm.
Thôi thì cây nhà lá vườn, dùng đỡ vậy.
Chúc hai cô vui vẻ nhé,  
hoangnguyen6889 26.01.2011 05:39:47 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu

Ui , người yêu Ja. vén màn cho ếch Tóc ngồi đáy giếng thấy được khung trời mơ của anh HN ! [sm=huglove.gif]

Tha cho TN cái tội không biết trời cao mấy đỗi và tài hoa khó sánh nha anh HN !
Hèn chi TN thấy lời nhạc quen quen, thì ra là dị !

Thì cứ ,' hai chị 'hay 'chị Hai', sao cũng được mừ phải không người yêu Ja?

[sm=flower.gif][sm=flower.gif]


Thiện tai, thiện tai...
Hôm nay thấy hắt sì hơi ghê quá... nên lại ghé xem có ai quở trách gì không đây, mà công nhận lại có người khen !
Đọc chị hai - hai chị của TN , hn lại nghĩ chuyện chữ nghĩa của các cụ xưa:

"Vợ Cả, vợ Hai đều là vợ cả"

Thôi thì Hai Chị - Chị Hai... không có chị Ba nhé, rất bình đẳng nhé !
Vui một chút, may gọi chị cho dễ chạy...
Chúc hai cô vui vẻ nhé,


Tóc nâu 26.01.2011 23:45:02 (permalink)
0


Ồ , tại hai đứa này thích đóng kịch và hài hước với con chữ cho vui đó anh HN !
Ai sốt ruột thì ... ráng chịu , chứ làm sao chừ?!

TN giỡn cho vui nhà vui cửa những ngày cuối năm mà thôi !

Và như  nhà thơ  Thi Hạnh đã nói :

Thơ chỉ là thơ em đã biết !







Cảm ơn bức hình mới của anh HN . Rất đẹp :

primo : TN không tìm được nguồn gốc của tấm hình nên không biết anh HN có " traficoté " * gì  với bức ảnh hay nguyên bản?
Nếu không có thêm thắt chi thì quả là hơn cả tuyệt !

secondo : macro rất hay , màu mát mắt vô cùng !

tertio : TN đoán ra hai cái bóng cùng nghiêng , nhìn vào tâm hoa !

và cuối cùng anh HN vui lòng cho TN xin tấm hình này làm vốn, khi lượm được đâu đó vài con chữ sẽ đến đáp bạn thơ !


* traficoter : 'xảo thuật' theo ngôn ngữ nói của Pháp.







hoangnguyen6889 27.01.2011 02:55:52 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu

Ồ , tại hai đứa này thích đóng kịch và hài hước với con chữ cho vui đó anh HN !
Ai sốt ruột thì ... ráng chịu , chứ làm sao chừ?!

TN giỡn cho vui nhà vui cửa những ngày cuối năm mà thôi !

Và như  nhà thơ  Thi Hạnh đã nói :

Thơ chỉ là thơ em đã biết !







Cảm ơn bức hình mới của anh HN . Rất đẹp :

primo : TN không tìm được nguồn gốc của tấm hình nên không biết anh HN có " traficoté " * gì  với bức ảnh hay nguyên bản?
Nếu không có thêm thắt chi thì quả là hơn cả tuyệt !

secondo : macro rất hay , màu mát mắt vô cùng !

tertio : TN đoán ra hai cái bóng cùng nghiêng , nhìn vào tâm hoa !

và cuối cùng anh HN vui lòng cho TN xin tấm hình này làm vốn, khi lượm được đâu đó vài con chữ sẽ đến đáp bạn thơ !


* traficoter : 'xảo thuật' theo ngôn ngữ nói của Pháp.


Thơ chỉ là thơ em đã biết (Thi Hạnh)

Còn anh cứ chắc: Thật từ tim...


Xạo chút cho vui thôi TN ạ, về tấm hình chụp đại thôi, nhưng phải công nhận TN chụp rất đẹp, qua những bài thơ gửi vui ở đây thấy TN lại sắp xếp lại cho đẹp, chứng tỏ hơi bị đảm đang, chúc mừng anh ấy nhé.


Cánh hoa

Anh chỉ là cánh hoa
nhạt trong chiều của gọi
vẫn mong cơn gió thổi
tới em
ngàn trùng xa…

Xuân thì, thổi ngang qua
những tiếng mùa của nhớ
nhạt nhòa mầu hơi thở
rắc mơ khắp nẻo về…

Lại một xuân, xa quê
đâu bóng tà aó trắng
đâu là những hạt nắng
bện tóc em môi hồng…

Những tiếng lòng chờ trông
của ngàn trùng trùng nhớ
đời như muôn cánh vỗ
vẫn mơ em miệt mài…

Sắp sửa lại tháng hai
mà sao mình vẫn lẻ
thấy tiếng lòng nấc khẽ:
“Mình ơi
Tết
cận kề “…

Hoa nào của đam mê
khi Tết về viễn xứ
Đào hoa, hay Mai nhỉ
sao thấy nhớ cả hai…

Hãy tô những sớm mai
bằng cái nhìn của nhớ
bằng đôi môi hồng đỏ
cài những cánh hôn nồng…

Tết về nhớ nhau không
hỡi người, muôn dặm hỡi
đừng để anh mãi đợi
xuân thì
thổn thức chờ…

hoàng nguyên

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2011 03:00:22 bởi hoangnguyen6889 >
Tóc nâu 29.01.2011 04:18:32 (permalink)
0



Cánh hoa



Anh chỉ là cánh hoa
nhạt trong chiều của gọi
vẫn mong cơn gió thổi
tới em
ngàn trùng xa…

Xuân thì, thổi ngang qua
những tiếng mùa của nhớ
nhạt nhòa mầu hơi thở
rắc mơ khắp nẻo về…

Lại một xuân, xa quê
đâu bóng tà aó trắng
đâu là những hạt nắng
bện tóc em môi hồng…

Những tiếng lòng chờ trông
của ngàn trùng trùng nhớ
đời như muôn cánh vỗ
vẫn mơ em miệt mài…

Sắp sửa lại tháng hai
mà sao mình vẫn lẻ
thấy tiếng lòng nấc khẽ:
“Mình ơi
Tết
cận kề “…

Hoa nào của đam mê
khi Tết về viễn xứ
Đào hoa, hay Mai nhỉ
sao thấy nhớ cả hai…

Hãy tô những sớm mai
bằng cái nhìn của nhớ
bằng đôi môi hồng đỏ
cài những cánh hôn nồng…

Tết về nhớ nhau không
hỡi người, muôn dặm hỡi
đừng để anh mãi đợi
xuân thì
thổn thức chờ…


hoàng nguyên








TÌNH   XUÂN 



Xuân thì, ngỡ phai phôi
Trong ký ức cuộc đời
Hôm nay nghe tiếng gọi
Xuân ùa về rong chơi .

Đài  hoa tẩm dư hương
Từ con tim diệu thường
Rải đầy bao nhung nhớ
Ôi, lụa là yêu thương !

Bao ngăn cách muôn trùng
Khi nào nhịp bước chung
Trên đường xưa, lối cũ ?
Nên mơ hoài mông lung ...

Đừng khắc khoải người ơi !
Đời tựa áng mây trôi
Hãy chung vui một đỗi
Dẫu Xuân về đôi nơi .

Em sẽ tô nét nhớ
Lên từng cánh hoa mùa
Và hôn từng nụ nhỏ
Hỏi anh, vừa lòng chưa ?

Xuân _Hoa tràn niềm vui
An nhiên ngọt nụ cười
Không quên và mãi nhớ
Tình Xuân vừa lên ngôi ...



Tóc nâu



Thơ chỉ là thơ em đã biết (Thi Hạnh)
Còn anh cứ chắc: Thật từ tim... ( Hoàng Nguyên )
Vậy anh đừng mãi kiếm tìm
Giòng thơ rơi rớt khi tim còn hồng ! ( TN ) 



TN xin chuyển lời cảm ơn từ  ' anh ấy ' đến anh Hoàng Nguyên .
Chỉ vì thói quen  mà thôi anh HN à !
Lạ há, TN  'chụp đại' nhiều lắm ,khi đưa lên máy vi tính thì hỡi ôi , chứ đâu có như ảnh 'chụp đại' của anh HN !!!.





<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2011 04:29:58 bởi Tóc nâu >
hoangnguyen6889 29.01.2011 07:32:26 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu






TÌNH   XUÂN 



Xuân thì, ngỡ phai phôi
Trong ký ức cuộc đời
Hôm nay nghe tiếng gọi
Xuân ùa về rong chơi .

Đài  hoa tẩm dư hương
Từ con tim diệu thường
Rải đầy bao nhung nhớ
Ôi, lụa là yêu thương !

Bao ngăn cách muôn trùng
Khi nào nhịp bước chung
Trên đường xưa, lối cũ ?
Nên mơ hoài mông lung ...

Đừng khắc khoải người ơi !
Đời tựa áng mây trôi
Hãy chung vui một đỗi
Dẫu Xuân về đôi nơi .

Em sẽ tô nét nhớ
Lên từng cánh hoa mùa
Và hôn từng nụ nhỏ
Hỏi anh, vừa lòng chưa ?

Xuân _Hoa tràn niềm vui
An nhiên ngọt nụ cười
Không quên và mãi nhớ
Tình Xuân vừa lên ngôi ...



Tóc nâu



Thơ chỉ là thơ em đã biết (Thi Hạnh)
Còn anh cứ chắc: Thật từ tim... ( Hoàng Nguyên )
Vậy anh đừng mãi kiếm tìm
Giòng thơ rơi rớt khi tim còn hồng ! ( TN ) 



TN xin chuyển lời cảm ơn từ  ' anh ấy ' đến anh Hoàng Nguyên .
Chỉ vì thói quen  mà thôi anh HN à !
Lạ há, TN  'chụp đại' nhiều lắm ,khi đưa lên máy vi tính thì hỡi ôi , chứ đâu có như ảnh 'chụp đại' của anh HN !!!.








Thơ chỉ là thơ em đã biết (Thi Hạnh)
Còn anh cứ chắc: Thật từ tim... ( Hoàng Nguyên )
Vậy anh đừng mãi kiếm tìm
Giòng thơ rơi rớt khi tim còn hồng ! ( TN ) 

Tim còn hồng, tình vẫn còn nồng ấm
chẳng đi tìm, để ấy ấm… mình tê sao ???

Xin chào TN, chụp ảnh nhiều khi hn gặp may thôi, huyên thuyên mấy câu cho vui, xin chúc hai vị cùng các cháu có thật nhiều niềm vui mới.


Nồng cháy...

Hãy thắp cho tôi
bằng tình yêu nồng cháy
đỏ lung linh, như mặt trời thức dậy
sau những nhớ thương, đã ngun ngút chất đầy

Hãy cho tôi, nắm chặt bàn tay
ngồi bên em, hôn lên những chiều rơi trên làn tóc
hoàng hôn rơi, long lanh những hạt ngọc
phảng phất nét em cười
hồng lắm những mầu môi…

Hãt cho tôi, những hạt nắng tinh khôi
để tôi tết, trên mái tóc em bồng bềnh nhớ
trăm năm ơi, lối nào là duyên nợ
cho tôi khỏi… lạc em
trên  muôn ngả
đường đời…


hoàng nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2011 13:15:27 bởi hoangnguyen6889 >
Tóc nâu 31.01.2011 19:08:43 (permalink)
0



Nồng cháy...




Hãy thắp cho tôi
bằng tình yêu nồng cháy
đỏ lung linh, như mặt trời thức dậy
sau những nhớ thương, đã ngun ngút chất đầy

Hãy cho tôi, nắm chặt bàn tay
ngồi bên em, hôn lên những chiều rơi trên làn tóc
hoàng hôn rơi, long lanh những hạt ngọc
phảng phất nét em cười
hồng lắm những mầu môi…

Hãt cho tôi, những hạt nắng tinh khôi
để tôi tết, trên mái tóc em bồng bềnh nhớ
trăm năm ơi, lối nào là duyên nợ
cho tôi khỏi… lạc em
trên  muôn ngả
đường đời…


hoàng nguyên






...   NỬA   VỜI   !


Xuân về trời hồng rực rỡ
Như màu nồng cháy tim yêu
Mây ngàn chở bao nỗi nhớ
Về đây êm ái , những điều ...

Môi ơi! Hôn thầm gió biếc
Lặng hồn nghe khúc Xuân ca
Bổng trầm, dư âm diễm tuyệt
Như Hoa Tình, cánh mượt mà .

Nụ cười chênh chao nắng sớm
Lưng trời sương ngọt mềm môi
Núi non tưởng chừng dao động
Trăm năm, phút chốc_Nợ lời .

Lạc nhau trên đường Xuân cũ
Ngỡ rằng  mất dấu nghìn năm
Chiều nay, ngập tràn huyễn mị
Hương yêu , ai đốt ngải trầm ...

Tay mềm  gom bao hạt nắng
Ngày Xuân từ thuở chia phôi
Gởi Người chút hồn Xuân lặng
Về nơi thương nhớ nửa vời ...




Tóc nâu







Tim còn hồng, tình vẫn còn nồng ấm
chẳng đi tìm, để ấy ấm… mình tê sao ???
HN.

Hoa kia đỏ ấm một màu
Đâu ai nỡ để nhạt nhàu nét Xuân
Đi tìm chi những xa gần
Mình tê hay một mình tôi cũng mình!

TN



TN xin cảm ơn lời chúc của anh HN và quậy lại với giòng thơ cho vui ! Hy vọng không bị rầy !
Thầy bói có bốc quẻ cho rằng anh HN có nhiều vận may với ống kính không?!!!
Hỏi để có gì TN ra xin luôn một quẻ lấy hên đầu năm xem!

Luôn an vui và hạnh phúc cùng gia đình nha anh HN !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2011 22:58:49 bởi Tóc nâu >
jacaranda 02.02.2011 03:45:27 (permalink)
0
2011 Xuân Tân Mão
Chúc cưng Tóc của ja cùng gia quyến, một năm mới bình an, sức khoẻ dồi dào ... an khang thịnh vượng nha cưng, và hồn thơ thì lúc nào cũng "lai láng" hết

hoangnguyen6889 02.02.2011 14:40:39 (permalink)
0

Xuân về, mến chúc Tóc Nâu cùng gia đình sang Năm Mới:
AN KHANG THỊNH VƯỢNG
VẠN SỰ NHƯ Ý


Viet duong nhan 03.02.2011 00:18:18 (permalink)
0
CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN MÃO
Chúc TN & gia đình
AN KHANG THỊNH VƯỢNG
VẠN SỰ NHƯ Ý





hoangnguyen6889 04.02.2011 03:10:50 (permalink)
0

Thơ rơi
đây chén hứng thơ
cho ai, đầy những ước mơ
bên đời
Năm Mới nay đã sang rồi
ghé thăm hai chị
đôi lời chúc vui...

hoàng nguyên
 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI !
Tóc nâu 05.02.2011 04:23:30 (permalink)
0



TN xin chân thành cảm ơn những lời chúc đẹp cho năm mới từ cô Bảy, người yêu ja. , anh Hoàng Nguyên.


Lần nữa TN kính chúc khách quý : Bảy, người yêu ja . và anh HN  một năm Tân Mão thật tốt đẹp !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2011 04:24:35 bởi Tóc nâu >
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 83 của 100 trang, bài viết từ 1231 đến 1245 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9