Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 84 của 100 trang, bài viết từ 1246 đến 1260 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Tóc nâu 05.02.2011 04:35:04 (permalink)
0




Thơ rơi
đây chén hứng thơ
cho ai, đầy những ước mơ
bên đời
Năm Mới nay đã sang rồi
ghé thăm hai chị
đôi lời chúc vui...

hoàng nguyên







HOA  HUYỀN  SỬ



" Chén hứng thơ "_ Uất Kim hương đỏ thắm
Màu Hoa yêu in sâu đậm từ lâu ...
Thuở đất trời chưa đổ hạt mưa ngâu
Và bụi phấn chửa phai màu thương nhớ .

Người và Em _ Ta đôi bờ cuộc lữ
Câu ân tình mượn ngôn ngữ bày phân
Tha thiết, dấu yêu : nhân, chia đến vạn lần
Vẫn không đủ nối xa_gần ngăn cách ...

Trần thức ta  vui.
( Và ) nhỡ một ngày tan tác !
Cánh Hoa màu hãy còn xác hương xưa
Em sẽ về tẩm mật nắng , ủ vị mưa
Hoa Huyền sử mãi còn thừa ...
Thơ hứng !




Tóc nâu



ghé thăm hai chị  (HN )

Người yêu ơi, như vậy hai đứa mình nên " Cung kính không bằng vâng lời "  rồi há !
Tụi mình phải gọi lại anh HN sao đây " chú " hay " cậu "... ờ " em " ??! 

Tóc thoát trước khi bị hỏi tội nha! [sm=n_bye.gif]
jacaranda 05.02.2011 05:27:02 (permalink)
0




Thơ rơi
đây chén hứng thơ
cho ai, đầy những ước mơ
bên đời
Năm Mới nay đã sang rồi
ghé thăm hai chị
đôi lời chúc vui...

hoàng nguyên







HOA  HUYỀN  SỬ



" Chén hứng thơ "_ Uất Kim hương đỏ thắm
Màu Hoa yêu in sâu đậm từ lâu ...
Thuở đất trời chưa đổ hạt mưa ngâu
Và bụi phấn chửa phai màu thương nhớ .

Người và Em _ Ta đôi bờ cuộc lữ
Câu ân tình mượn ngôn ngữ bày phân
Tha thiết, dấu yêu : nhân, chia đến vạn lần
Vẫn không đủ nối xa_gần ngăn cách ...

Trần thức ta  vui.
( Và ) nhỡ một ngày tan tác !
Cánh Hoa màu hãy còn xác hương xưa
Em sẽ về tẩm mật nắng , ủ vị mưa
Hoa Huyền sử mãi còn thừa ...
Thơ hứng !




Tóc nâu



... Hứng Thơ



Ô kìa thấp thoáng mờ xa
Có người cầm "Uất Kim ..." hoa đứng chờ
Đợi gì miệng mĩm cười mơ ?
Hỏi thì ... người bảo :"hứng thơ đó mà"


Hứng bằng đóa "Uất Kim ..." hoa
Công phu người đã ... tới đà sư ông (**)
Màu hoa như đóm lửa lòng
Khiến người em nhỏ ... phập phồng "thơ rơi"


jacaranda


(**) công phu chụp ảnh



ghé thăm hai chị  (HN )

Người yêu ơi, như vậy hai đứa mình nên " Cung kính không bằng vâng lời "  rồi há !
Tụi mình phải gọi lại anh HN sao đây " chú " hay " cậu "... ờ " em " ??! 

Tóc thoát trước khi bị hỏi tội nha! [sm=n_bye.gif]




***


Ơi ... ơi ... ơi ... người yêu đây nè, cưng cũng biết, người yêu của cưng xưa nay vâng lời lắm, ... nên ... tuân lệnh ... hihihi ...


Gọi sao cũng có chữ "em"
Cậu em hay chú (*) ... cũng em đi kèm
Tửu vào mắt mũi lem nhem
Nhỡ mà ... chị tự xưng em ... cũng đành


Thôi ngoan hỏng dám tài lanh
Có người kêu chị ... thì đành chị thôi

(*) chú em

Vui cùng người yêu và anh HN chút, xưng sao cũng được mà ... lỡ sau này có dịp gặp nhau ... thì theo tình hình mà sửa lại cho đúng thôi, phải không nè ... ja ko có câu nệ nhiều ... hãy vui cùng thơ nha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2011 05:31:16 bởi jacaranda >
hoangnguyen6889 05.02.2011 14:49:15 (permalink)
0


Môi Hoa

Hoa Tulip
mầu đỏ tươi, như môi em người con gái
mỏng mảnh hương trời, u uẩn chiều xa quê
có phải thương, nên hương đượm mái tóc thề
cho anh mơ, những chiều xuân sang gửi nhớ

Xin gửi em, đây bông hoa nhỏ
đỏ rực trời, một thuở mình mơ nhau
dẫu cho dù, đợi đến kiếp sau
anh vẫn đợi, người em hồng môi Tulip

Xuân đã sang, đây cánh hồng thiệp
có dấu môi hồng, của thuở trao nhau
xin người nhớ, dù đợi đến ngàn sau
anh vẫn đợi, và xin (đi) Tu vì mầu Lip ấy...


hoàng nguyên

Xin chào hai chị, có gia đình rồi hn gọi là hai chị hay là chị hai thôi, còn chưa có sẽ gọi là em...
Năm Mới chúc hai chị - chị hai vui vẻ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2011 05:32:47 bởi hoangnguyen6889 >
Cạn Nguồn 05.02.2011 16:16:10 (permalink)
0
Anh Chị Tặng Nhau Hoa Tulip

Hoa tulip nay anh xin tặng chị
Để nhớ ngày chăm chỉ vá tình yêu
để nhớ khi chờ đón mỗi buổi chiều
Hoa quên tặng nên...nhiều lần hờn dỗi

Tulip hồng anh tặng thay lời nói
Ngày tình yêu, anh chỉ nhớ chị thôi
Tulip xanh anh tặng lúc chia phôi
Mong chị nhớ...anh vẫn còn...hy vọng

Tulíp vàng mong vui trong cuộc sống
Chị tặng anh trong những buổi mưa buồn
Một cánh hoa thay cả vạn lời thương
Vui anh nhé tan trường anh nhớ đợi

Tulip trắng vẹn toàn như tình mới
Chị và anh khi còn tuổi thơ ngậy
Họ tặng nhau khi khát vọng đã đầy
Một thế giới, một tình yêu chân thật


Trước hết CN chúc anh HN, TN và Ja một mùa xuân tuyệt vời. Vì thấy lều thơ của TN vui quá nên CN ko kềm lòng dc, mạo muội ghé qua. CN ngưỡng mộ thơ của TN, anh HN và Ja rất nhiều nhưng chưa tiện chào hỏi. Hôm nay CN có 1 bài thơ làm quen giúp vui mùa xuân xa xứ. Thực ra CN chưa bao giờ làm thơ có từ "chị" bao giờ, nên lúc viết lủng củng vô cùng. Bài thơ ko hay nhưng CN tận hết sức rồi hì hi.
jacaranda 05.02.2011 23:30:40 (permalink)
0
Wow wow wow ... năm mới nhà em Tóc rộn ràng ha ... "mong đầu năm cuối năm đều vui"
Dạ, mời anh CN cứ ghé vào đây thả thơ tự nhiên ha, em Tóc của ja mến khách cũng hỏng thua gì ja đâu ... thấy CN có nhiều màu hoa tulip vậy, mà dường như thiếu màu Tím ha ...

"Tulip Tím tặng lúc nào anh hở ?
Nhớ đừng trao lúc than thở tìm về ... "


Hihihi ...




Xuân đã sang, đây cánh hồng thiệp
có dấu môi hồng, của thuở trao nhau
xin người nhớ, dù đợi đến ngàn sau
anh vẫn đợi, và xin (đi) Tu vì mầu Lip ấy...


hoàng nguyên

Xin chào hai chị, có gia đình rồi hn gọi là hai chị hay là chị hai thôi, còn chưa có sẽ gọi là em...
Năm Mới chúc hai chị - chị hai vui vẻ.





Anh HN chơi chữ há, Tulip mà anh tách ra kiểu đó thì ... ja ... xin ... cắn hạt bí ... hihihi
hoangnguyen6889 06.02.2011 00:52:05 (permalink)
0
Xin chào anh Cạn Nguốn và hai chị,
Thơ của anh Cạn Nguồn rất hay tiếc là hoàng nguyên bận bịu tùm lum cộng thêm già và có gia đình rồi nên cũng không có thời gian để viết nhiều. Thỉnh thoảng nhớ hàng xóm, ghé để viết vài câu góp vui thôi.
Thực sự biệt danh là Cạn Nguồn phải là của hoàng nguyên mới đúng đó nhé.
Vui một chút thôi, Năm Mới mến chúc anh Cạn Nguồn có thêm một người khơi nguồn nữa để nguồn thơ lnhạc lại bất tận.


Tóc nâu 07.02.2011 19:30:15 (permalink)
0




TN xin chào quý bạn thơ vào chơi trong những ngày Xuân mới cùng  những lời chúc đẹp!

@ Cạn Nguồn :TN xin cảm ơn bài thơ đẹp của CN , nó đã  đưa TN quay ngược giòng thởi gian... ! TN chỉ là kẻ vui vui thì vọc chữ , xin đừng dùng từ ngưỡng mộ , ngại lắm ! Nói dị, để nếu TN chưa tìm ra được ý thơ đi đáp lễ ngay thì xin thứ cho.

Nhưng ngược lại TN rất khâm phục những bài thơ, nhạc mà CN đã hoạ cùng ja hoặc các bạn thơ của diễn đàn !

@ người yêu ja : Cảm ơn  người yêu rất nhiều đã tiếp khách giúp Tóc trong lúc vắng mặt ! Bên đó đã hãn là Xuân chưa? Chắc không lạnh bằng bên đây?

@  Anh Hoàng Nguyên : TN xin cảm ơn những tấm ảnh và thơ rất đẹp mỗi khi anh HN có dịp thăm viếng hàng xóm nha.
'Anh'  hay ' chị ' đều là cách xưng hô ít nhiều trân trọng , TN đều thấy hay nên cứ vậy mà tuỳ tiện !


Xin thân chúc quý bạn luôn an nhiên khi có dịp ghé ngang ' lều thơ ' này !




Tóc nâu 07.02.2011 19:41:16 (permalink)
0



Môi Hoa




Hoa Tulip
mầu đỏ tươi, như môi em người con gái
mỏng mảnh hương trời, u uẩn chiều xa quê
có phải thương, nên hương đượm mái tóc thề
cho anh mơ, những chiều xuân sang gửi nhớ

Xin gửi em, đây bông hoa nhỏ
đỏ rực trời, một thuở mình mơ nhau
dẫu cho dù, đợi đến kiếp sau
anh vẫn đợi, người em hồng môi Tulip

Xuân đã sang, đây cánh hồng thiệp
có dấu môi hồng, của thuở trao nhau
xin người nhớ, dù đợi đến ngàn sau
anh vẫn đợi, và xin (đi) Tu vì mầu Lip ấy...


hoàng nguyên





... Ngày Xưa .


Chỉ vì một cánh hoa ,
gợi bao niềm trăn trở
Vì một màu son,
tiếng than vắng, thở dài ...
Từ thuở chia tay,
hương tóc mấy nhạt phai .
Chẳng lẽ mang giấc mơ ,
kéo dài sang kiếp khác ?

Màu hoa yêu như biển trời bát ngát
Đỏ màu tim, chân thật đến dễ thương,
Tạ ơn anh, trao tặng những diệu thường
Xôn xao gió , hôn linh hồn hoang dại ...

Thiệp Xuân Hoa yêu, theo em mãi mãi .
Dấu ấn môi hồng dần nhạt vết thời gian
Và dư ảnh kia có quăn góc ngã vàng
Miền ký ức hoài miên man nỗi nhớ ...

Ôi ,những cành Tulip đỏ .
Vang vọng về ...
Lời ngỏ
chuyện tình xưa !



Tóc nâu




<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2011 19:42:38 bởi Tóc nâu >
Tóc nâu 10.02.2011 20:30:59 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/F5DA44E722464C9E90F9AA508C18E35F.jpg[/image]


NẮNG  BIẾC  ...



Sáng nay nắng quá mênh mang
Núi non vương thắm ánh vàng
Chao ơi ! Vạt nào êm ấm
Khởi mùa, dấu hiệu Xuân sang .

Trưa ngày, nghiêng nghiêng sợi nắng
Hôn từng nhánh cỏ bên sân
Nụ hoa cũng dường e ấp
Điệu đàn từng búp nghinh Xuân

Chiều trôi, ngát ngào hương nắng
Nô đùa quyện gió rong chơi
Tạ ơn đất trời dâng tặng
Ngày Xuân đẹp đến lặng lời !

Đêm sang thấy nhiều luyến tiếc
Những tà áo nắng chênh chao .
Hỏi  mai có về nắng biếc ?
Xênh xang , dịu ấm, ngọt ngào ... !




Tóc nâu



R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2011 01:55:24 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
Cạn Nguồn 12.02.2011 06:43:30 (permalink)
0
Xuân Cảnh

Lên nắng muôn hoa nở rợp trời
Vườn xuân gợi ý, bướm sang chơi
Sương đêm giọt đọng nghiêng bờ lá
Nghiêng cánh Đào đang mộng nửa vời

Gió khẽ khàng lay cánh bướm say
Vờn hôn hương nhụy trắng hoàng mai
Bâng khuâng trở giấc Bằng lăng tím
Động đóa Nhung Hồng mộng thoát thai

Sương tỏa hơi mây đọng mặt hồ
Sen hồng vội nở cánh hư vô
Cành tre chim én mang xuân đến
Vui bước chân vàng nắng cổ sơ


Chào TN, Bài thơ Nắng Biếc của TN hay quá CN ko dám họa. Nhưng đã làm cho CN có nhã hứng viết bài thơ này, nên CN đem sang tặng TN.
@HN: nick CN không hợp với anh HN đâu. Anh HN nên lấy nick "Dấu Nguồn" vì anh có nhiều nguồn hay nhưng anh dấu mất rồi. Hì hì.
Chúc anh HN và TN 1 buổi chiều an vui.
THƯƠNG GIANG 13.02.2011 09:56:17 (permalink)
0


Happy Valentine's day!

Chúc chị 365 ngày trong năm đều  đẹp như hoa hồng và ngọt ngào như kẹo chocolate của ngày lễ Tình nhân!





Tóc nâu 14.02.2011 05:04:18 (permalink)
0


Xin chào Cạn Nguồn và Thương Giang !

@ Cạn Nguồn : Cảm ơn bài thơ đẹp về mùa Xuân của CN , sẽ đáp lễ sau vì TN bị gió thổi bay mất tiêu túi chữ, đang tìm mà không biết ở đâu nên..., mà mỗi khi TN đi lượm lại chữ rơi thì hơi  ' lờ âu ' .... lắm đó

@ Thương Giang : Khách quý đến và mang quà cho ngày lễ , cảm ơn TG nhiều lắm và mến chúc TG hơn vậy nữa nha!


Tóc nâu 17.02.2011 04:09:28 (permalink)
0



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/364239ECC1234B39993C0F1EFDC86A80.jpg[/image]


NẮNG _ GIẤC  CHIÊM BAO  !




Bỗng dưng nhìn nắng chiều mê mãi
Từng vạt tô vàng bến hoàng hôn
Không biết nơi anh, miền xa ấy
Hạt nắng còn rơi ánh chập chờn ...

Một chút ngọt ngào như vướng lại
Trang điểm sắc hồng lúc về đêm
Đêm trải mây sầu, trăng xanh tái
Đuổi bắt hương nồng dải nắng êm .

Người như nắng lạ, xa biền biệt
Chợt đến, chợt đi ... mấy buồn trông .
Bơ vơ cỏ dại, hồn xanh biếc
Lạc cả tình nhau, có biết không ?!

Một thuở , gom buồn vui hương nắng
Đan từng vạt nhớ đậu bờ vai
Người đưa tay níu, hôn thầm lặng
Rồi bảo : Thương hoài nắng hôm nay !

Chiều rơi, vẫn nắng tìm quanh quẩn
Bờ vai lưu lạc ở phương nao ?
Đôi bàn tay ấm tàn hoa nắng !
Thôi thì nắng vỗ giấc chiêm bao ....




Tóc nâu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2011 04:14:34 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Cạn Nguồn 17.02.2011 12:16:28 (permalink)
0
Những Giọt Nắng Mơ


Nắng đọng môi em giọt nắng mềm
Len vào hơi thở nhưng dịu êm
Ta về mơ lại màu hoa phượng
Một sớm hạ xưa đỏ mấy thềm

Nắng ngả trên vai giọt nắng say
Mê hương êm ả mộng bao ngày
Dương như nắng đã quên đường cũ
Lạc giữa mùa xuân vui lắm thay

Giọt nắng xanh nào rơi đáy mắt
Cho trời mơ mãi sóng trùng dương
Ta trau truốt lại con tim nhỏ
Tự vấn lòng xem... có biết thương?

Nắng nhuộm sắc nâu trên tóc mây
Hồn thơ lạc vận mấy đêm nay
Ta xin vài sợi vương trên áo
Cột giấc mơ hồng không để bay.


Lâu lắm ko thấy anh HN ghé giúp vui. Thôi để CN thay thế đỡ cho vài hôm giúp vui TN. (hy vọng sau khi anh HN ghé lại sẽ tặng cho CN ít bánh kẹo) Chúc cô chủ và anh HN những ngày an vui.
hoangnguyen6889 19.02.2011 08:14:07 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/364239ECC1234B39993C0F1EFDC86A80.jpg[/image]


NẮNG _ GIẤC  CHIÊM BAO  !




Bỗng dưng nhìn nắng chiều mê mãi
Từng vạt tô vàng bến hoàng hôn
Không biết nơi anh, miền xa ấy
Hạt nắng còn rơi ánh chập chờn ...

Một chút ngọt ngào như vướng lại
Trang điểm sắc hồng lúc về đêm
Đêm trải mây sầu, trăng xanh tái
Đuổi bắt hương nồng dải nắng êm .

Người như nắng lạ, xa biền biệt
Chợt đến, chợt đi ... mấy buồn trông .
Bơ vơ cỏ dại, hồn xanh biếc
Lạc cả tình nhau, có biết không ?!

Một thuở , gom buồn vui hương nắng
Đan từng vạt nhớ đậu bờ vai
Người đưa tay níu, hôn thầm lặng
Rồi bảo : Thương hoài nắng hôm nay !

Chiều rơi, vẫn nắng tìm quanh quẩn
Bờ vai lưu lạc ở phương nao ?
Đôi bàn tay ấm tàn hoa nắng !
Thôi thì nắng vỗ giấc chiêm bao ....




Tóc nâu


Những Giọt Nắng Mơ


Nắng đọng môi em giọt nắng mềm
Len vào hơi thở nhưng dịu êm
Ta về mơ lại màu hoa phượng
Một sớm hạ xưa đỏ mấy thềm

Nắng ngả trên vai giọt nắng say
Mê hương êm ả mộng bao ngày
Dương như nắng đã quên đường cũ
Lạc giữa mùa xuân vui lắm thay

Giọt nắng xanh nào rơi đáy mắt
Cho trời mơ mãi sóng trùng dương
Ta trau truốt lại con tim nhỏ
Tự vấn lòng xem... có biết thương?

Nắng nhuộm sắc nâu trên tóc mây
Hồn thơ lạc vận mấy đêm nay
Ta xin vài sợi vương trên áo
Cột giấc mơ hồng không để bay.


Lâu lắm ko thấy anh HN ghé giúp vui. Thôi để CN thay thế đỡ cho vài hôm giúp vui TN. (hy vọng sau khi anh HN ghé lại sẽ tặng cho CN ít bánh kẹo) Chúc cô chủ và anh HN những ngày an vui.



Nơi đây
nắng vẫn hồng mầu má
chỉ thiếu ai thôi, sánh bước cùng
có cả đào khoe, trên xứ lạ
cùng với mai vàng
sánh vai chung…
 
Thiện tai, thiện tai… cứ việc viết cho vui xóm anh ạ. HN bận qúa, thơ cũng hết luôn rồi nên thỉnh thoảng mới vào viết cho vui thôi.
Mến chúc anh và TN có thật nhiều niềm vui mới.

Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 84 của 100 trang, bài viết từ 1246 đến 1260 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9