Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 86 của 100 trang, bài viết từ 1276 đến 1290 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Tóc nâu 21.03.2011 20:25:43 (permalink)
0



Sao...



Có những ngày nắng sớm chợt ngang
từng hạt nắng, lách qua em mầu lụa trắng
có những giấc mơ, mơ như hạt nắng
đậu vai gầy, cài tóc sớm em ngang...
 
Sao chẳng về, để nhớ gọi mùa sang
hoa đào rơi, trên lối xưa anh lại
có bóng em, bên hàng cây đợi mãi
lại mùa chờ, chẳng nhớ người xưa sao ?


hoàng nguyên





VÌ ...


Anh có nhặt được hết hoa rơi rụng,
Và đếm từng nhánh lá lúc Xuân sang ?
Em đố anh giữ trọn dải nắng vàng .
Em chẳng nữa _ niềm bâng khuâng mong nhớ !

Áo lụa xưa, từng vạt buồn trăn trở
Đem phơi giữa mùa , gợi thuở ngày xanh
Từng vết yêu thương hôn nắng hiền lành
Nên cứ mãi cuộn quanh ân tình cũ .

Người xưa ơi! Có nghe lời tình tự .
Cảm giác gì, khi nắng ngủ vai thương ?
Giấc mơ nào hoa rải lối vô thường
In khắc bóng ta chung đường một thuở ?!



Tóc nâu



Cảm ơn anh HN và TN xin chúc lại anh HN y như vậy nha! Màu phong và mẫu của bức ảnh này không chê được !
Dạo này vấn đề kinh doanh  hạt bí có vẻ thịnh hành từ Bắc Mỹ lan qua tới Châu-Âu sao vậy ta?




jacaranda 22.03.2011 01:17:44 (permalink)
0

Dạo này vấn đề kinh doanh hạt bí có vẻ thịnh hành từ Bắc Mỹ lan qua tới Châu-Âu sao vậy ta?



Ai bảo cưng ... ngày Xuân rang hột "Bí"
Để bây chừ tình ý vướng nơi nao
Mai mốt Xuân ... cưng nhớ rang hột "Đào"
Để từ vận, xài không hao ... đầy mãi ...


jacaranda



Đi ngang chưa kịp vào đã nghe mùi ... hình như đang rang hạt "Bí" ... ngừ yêu ghé vô hốt về cắn phụ những đêm buồn thao thức chúc cưng luôn vui thơ ...
Cưng và huynh HN ... ai chụp hình cũng đẹp hết á



Nghe bài nhạc này để cả nhà cùng vui nha cưng
hoangnguyen6889 23.03.2011 04:21:39 (permalink)
0
VÌ ...


Anh có nhặt được hết hoa rơi rụng,
Và đếm từng nhánh lá lúc Xuân sang ?
Em đố anh giữ trọn dải nắng vàng .
Em chẳng nữa _ niềm bâng khuâng mong nhớ !

Áo lụa xưa, từng vạt buồn trăn trở
Đem phơi giữa mùa , gợi thuở ngày xanh
Từng vết yêu thương hôn nắng hiền lành
Nên cứ mãi cuộn quanh ân tình cũ .

Người xưa ơi! Có nghe lời tình tự .
Cảm giác gì, khi nắng ngủ vai thương ?
Giấc mơ nào hoa rải lối vô thường
In khắc bóng ta chung đường một thuở ?!



Tóc nâu

R

Cảm ơn anh HN và TN xin chúc lại anh HN y như vậy nha! Màu phong và mẫu của bức ảnh này không chê được !
Dạo này vấn đề kinh doanh  hạt bí có vẻ thịnh hành từ Bắc Mỹ lan qua tới Châu-Âu sao vậy ta?









Vì: Nhớ !


Anh sẽ nhặt hết những cánh hoa đan thành nhớ
gửi cho em, giử kỷ niệm ngày xuân sang
anh sẽ tết, những dải nắng vàng
đan thành mộng, gửi cho em
những chiều nhớ…
 
Này áo lụa, mỏng đan bằng sợi gió
ai tặng anh, anh vẫn giữ đến ngàn sau
từng nụ hôn, ai để dấu trong nhau
cho ai nhớ, những ngày mơ vai áo…
 
Xuân thì qua, nhưng xuân lòng vẫn đáo
tình lại về, trên bến cũ hoa đào rơi
nhớ tới em, những thuở nở hoa cười
anh lặng ngắm,
ru giấc mơ
trong vòng tay, có  người anh yêu dấu…

 
Hoàng Nguyên

R

Xin chào TN và Jacaranda, lại có dịp huyên thuyên. Chắc TN chẳng phải Bí, nhưng vì Bị... bị nấu cơm, bị đi làm, bị chăm con và bị... nên thơ ít đi một chút. Có gia đình thì phải thế biết làm sao. Độc thân như Jacaranda thì tha hồ vui, phải không Jacaranda?
Vui viết mấy câu, hai cô vui vẻ nhé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2011 19:53:22 bởi Viet duong nhan >
Tóc nâu 26.03.2011 14:19:32 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda


Ai bảo cưng ... ngày Xuân rang hột "Bí"
Để bây chừ tình ý vướng nơi nao
Mai mốt Xuân ... cưng nhớ rang hột "Đào"
Để từ vận, xài không hao ... đầy mãi ...


jacaranda



Đi ngang chưa kịp vào đã nghe mùi ... hình như đang rang hạt "Bí" ... ngừ yêu ghé vô hốt về cắn phụ những đêm buồn thao thức chúc cưng luôn vui thơ ...
Cưng và huynh HN ... ai chụp hình cũng đẹp hết á







Cảm ơn người yêu nha , híc, hình Tóc chụp chơi thui, anh HN mới là chuyên gia đó người yêu ơi !
Bài nhạc dễ thương gì đâu á , Tóc nghe mừ muốn mimi ' anh chàng ca sĩ ' quá chừng !
Hạt bí thì anh HN đoán không sai tí nào ! Thời gian tới chắc còn thê thảm hơn..., nhưng vẫn ráng cắn hết thúng hạt bí rồi đổi nghề hàng Than ! Lâu không nghe chữ hàng Than



<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2011 14:20:46 bởi Tóc nâu >
Tóc nâu 26.03.2011 14:24:08 (permalink)
0



Vì: Nhớ !



Anh sẽ nhặt hết những cánh hoa đan thành nhớ
gửi cho em, giử kỷ niệm ngày xuân sang
anh sẽ tết, những dải nắng vàng
đan thành mộng, gửi cho em
những chiều nhớ…
 
Này áo lụa, mỏng đan bằng sợi gió
ai tặng anh, anh vẫn giữ đến ngàn sau
từng nụ hôn, ai để dấu trong nhau
cho ai nhớ, những ngày mơ vai áo…
 
Xuân thì qua, nhưng xuân lòng vẫn đáo
tình lại về, trên bến cũ hoa đào rơi
nhớ tới em, những thuở nở hoa cười
anh lặng ngắm,
ru giấc mơ
trong vòng tay, có  người anh yêu dấu…
 

Hoàng Nguyên






VÀ  MỘT  ÍT ...


Và một ít thương yêu còn sót lại
Khi chẳng thể nào giữ mãi bóng thời gian
Áo kỷ niệm xưa trổ mấy hoa vàng
Thơm ngan ngát nụ hôn Xuân ngày nắng .

Và một ít giấc mơ trong thầm lặng
Trượt dịu dàng vào tim lãng đãng ơi !
Em theo anh lật trang vở cuộc đời
Nghìn ngôn ngữ rụng rơi bên thềm nhớ ...

Và một ít tương tư hòa nhịp thở
Dù mong manh tựa sương khói _hồn ta
Nhưng muôn trùng vô định vẫn như là :
Xuân_ mãi mãi làn hương yêu nồng ấm !

Và một ít trong ta niềm hy vọng
Vết son mềm còn bỏng rát màu xưa .
Như ngày Xuân có nắng sưởi hạt mưa
Em có Anh _dắt đưa vào Huyền thoại ...



Tóc nâu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2011 14:25:30 bởi Tóc nâu >
hoangnguyen6889 27.03.2011 01:05:25 (permalink)
0
VÀ  MỘT  ÍT ...


Và một ít thương yêu còn sót lại
Khi chẳng thể nào giữ mãi bóng thời gian
Áo kỷ niệm xưa trổ mấy hoa vàng
Thơm ngan ngát nụ hôn Xuân ngày nắng .

Và một ít giấc mơ trong thầm lặng
Trượt dịu dàng vào tim lãng đãng ơi !
Em theo anh lật trang vở cuộc đời
Nghìn ngôn ngữ rụng rơi bên thềm nhớ ...

Và một ít tương tư hòa nhịp thở
Dù mong manh tựa sương khói _hồn ta
Nhưng muôn trùng vô định vẫn như là :
Xuân_ mãi mãi làn hương yêu nồng ấm !

Và một ít trong ta niềm hy vọng
Vết son mềm còn bỏng rát màu xưa .
Như ngày Xuân có nắng sưởi hạt mưa
Em có Anh _dắt đưa vào Huyền thoại ...



Tóc nâu
 



Vẫn hơn là không có...


“Và một ít”
Sao, lại tiết kiệm thế
chẳng rộng lòng, trên bến nhớ người xưa sao
có phải ít, nên lòng vẫn nôn nao
hình như đói
những hình em, người yêu dấu…

Thôi: Một ít…
vẫn còn hơn là không có
nhất khi mùa, vẫn gía lạnh người ơi
cơn sóng thần đổ xuống từ ngoài khơi
dẫu một ít: Vẫn còn hơn không có…

Hình như năm nay, thiên tai nhiều lắm đó
Còn ít nào, xin gửi hết sang đây
để hoàng hôn, đặt trên những áng mây
mầu của nhớ, lại hoa vàng trên tóc biếc

Năm 12 (2012) chắc là năm rất tiếc
chẳng biết Cali, có còn tồn tại nữa hay không
nên, dốc lòng… đây những nhớ mong
gửi em đó, như thơ rơi hồi trai trẻ

"Và một ít", nghe tiếng lòng gọi khẽ
cũng đủ rồi, trong ô nhớ về nhau
dẫu chẳng biết, mai mốt sẽ ra sao
nhưng rất rõ,
mang theo mình, dẫu: Một ít !


hoàng nguyên


Xin chào TN và Jacaranda, lại "xao nặng" mấy câu cho vui. TN lại trốn không muốn nhận học trò phải không???
Viết vui thôi, hn cũng chụp cho vui thôi, bản nhạc của Ja vui thế... Bắt tội TN cứ phải sửa lại cho đẹp, nên hn đỡ hộ một tay (đàn ông đoảng thế đấy)
Mến chúc TN và Ja có thật nhiều niềm vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2011 01:13:50 bởi hoangnguyen6889 >
Tóc nâu 29.03.2011 04:40:58 (permalink)
0



Vẫn hơn là không có...


“Và một ít”
Sao, lại tiết kiệm thế
chẳng rộng lòng, trên bến nhớ người xưa sao
có phải ít, nên lòng vẫn nôn nao
hình như đói
những hình em, người yêu dấu…

Thôi: Một ít…
vẫn còn hơn là không có
nhất khi mùa, vẫn gía lạnh người ơi
cơn sóng thần đổ xuống từ ngoài khơi
dẫu một ít: Vẫn còn hơn không có…

Hình như năm nay, thiên tai nhiều lắm đó
Còn ít nào, xin gửi hết sang đây
để hoàng hôn, đặt trên những áng mây
mầu của nhớ, lại hoa vàng trên tóc biếc

Năm 12 (2012) chắc là năm rất tiếc
chẳng biết Cali, có còn tồn tại nữa hay không
nên, dốc lòng… đây những nhớ mong
gửi em đó, như thơ rơi hồi trai trẻ

"Và một ít", nghe tiếng lòng gọi khẽ
cũng đủ rồi, trong ô nhớ về nhau
dẫu chẳng biết, mai mốt sẽ ra sao
nhưng rất rõ,
mang theo mình, dẫu: Một ít !


hoàng nguyên


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/F626D3D9728F4D6994B2467E7672ADA6.jpg[/image]


CẠN  HẾT  NGÔN  TỪ ...



Nếu một ngày phương trời anh mất lạc
Thì nơi này em khép lại tình thơ
Màu hoa Yêu sẽ rải trắng bến bờ
Chôn dĩ vãng, vùi ước mơ muôn thuở .

Nếu một ngày không còn ai thương nhớ
Chuyện nắng mưa trăn trở có là chi .
Đường thênh thang sẽ lạc bước em đi
Tìm đâu nữa hồn dấu yêu tri kỷ .

Một ít của em có thể không hợp lý
Đối với tình anh vạn kỷ, muôn niên
Nhưng một ít kia chất chứa diệu huyền
Vì chiếm trọn con tim không biết nói !

Chuyện mai sau, anh đặt nhiều câu hỏi
Chuyện hôm nay anh trao gởi về em
Có đủ chưa anh một khoảnh khắc êm đềm
Hai bến nhớ chung khoảng trời tương mộng ...

Một chút tình giữa đất trời lồng lộng
Mà trời ơi , vọng động suốt tâm tư
Và bỗng nhiên em cạn hết ngôn từ
Khi nghĩ đến chuyện từ ly... khó đoán !



Tóc nâu


Xời ơi, hình hoa diên vỹ này của anh HN làm TN ngẩn ngơ thiệt rồi! Nếu 'học trò' chịu chỉ giáo  cho 'gia sư Tóc quậy ' thì gật đầu ngay !
Người yêu Ja rất mê hoa tím, không biết đã ghé qua đây chưa, nếu chưa thì một ngày đẹp trời, TN xơi hết hạt bí sẽ qua khều người yêu hỏi thăm há!
Mến chúc Ja và anh HN một tuần thật như ý.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2011 04:51:04 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
jacaranda 30.03.2011 23:40:30 (permalink)
0

Năm 12 (2012) chắc là năm rất tiếc
chẳng biết Cali, có còn tồn tại nữa hay không
nên, dốc lòng… đây những nhớ mong
gửi em đó, như thơ rơi hồi trai trẻ



Nghe HN nói vậy, thấy buồn ghê ... lỡ hôm nào không còn thấy người yêu xuất hiện, để thao thao bất tuyệt cùng cưng ... thì cưng ui ... xin thắp nén hương lòng nha



Người yêu Ja rất mê hoa tím, không biết đã ghé qua đây chưa, nếu chưa thì một ngày đẹp trời, TN xơi hết hạt bí sẽ qua khều người yêu hỏi thăm há!
Mến chúc Ja và anh HN một tuần thật như ý.



Cưng à, người yêu luôn chờ cưng ... qua khều ah
Ngắm hoa của anh HN mấy hổm rày, muốn bẻ ... nhưng sợ bị bẻ tay
Còn bông của cưng mới đưa lên, người yêu nghĩ ... rinh chắc an toàn hơn ... bứt ha ... bứt ah

Chúc cưng và anh HN ngày an vui nha
Tóc nâu 06.04.2011 03:52:34 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda

Nghe HN nói vậy, thấy buồn ghê ... lỡ hôm nào không còn thấy người yêu xuất hiện, để thao thao bất tuyệt cùng cưng ... thì cưng ui ... xin thắp nén hương lòng nha

Cưng à, người yêu luôn chờ cưng ... qua khều ah
Ngắm hoa của anh HN mấy hổm rày, muốn bẻ ... nhưng sợ bị bẻ tay
Còn bông của cưng mới đưa lên, người yêu nghĩ ... rinh chắc an toàn hơn ... bứt ha ... bứt ah

Chúc cưng và anh HN ngày an vui nha




Thiệt hông đó người yêu ! Nói nghe.... ghê!!!
Khều được người yêu rồi đó, nhưng vẫn còn đầy thúng bí , chia bớt chút gia tài thơ thẩn cho Tóc với được không?!
Tha hồ bẻ cho dù là bông của ai há người yêu , nói dị là vì nhà Tóc, nhưng tài sản của anh HN thì không dám quyết định đâu đó nha . Vui hén!




Tóc nâu 06.04.2011 03:55:56 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/02C3A018D5B44C9DB850095F4DFC846F.jpg[/image]


RƠI  TƠI  TẢ ...



Chẳng thiêu đốt mà quanh ta tro bụi
Buồn chưa dâng, mây gió đã bủa vây
Đong bao giờ mà nhung nhớ ứ đầy
Hồn òa vỡ, ngàn Hoa Mây chia nhánh .

Nhặt trên tay , ôi bài thơ chao lạnh !
Ngôn ngữ sầu nên chấp cánh bay xa
Bỏ lại đây trang giấy trắng ngọc ngà
Bỏ lại hết, dù âm thanh tha thiết !

Thôi, đành tiễn mùa thơ xưa diễm tuyệt
Không là duyên ,  là nợ viết chi đây ...
Nắng có vui cũng tàn lụn cuối ngày
Trăng tròn khuyết vẫn sớm mai thay sắc

Chẳng đến đi, chẳng hoài mong vụn vặt
Ta hòa mình vào huyễn hoặc không gian
Hòa nhịp tim vào hương ngát dịu dàng
Của từng nhánh hoa mùa rơi tơi tả .....



Tóc nâu
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2011 19:48:13 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
hoangnguyen6889 07.04.2011 02:38:18 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/02C3A018D5B44C9DB850095F4DFC846F.jpg[/image]


RƠI  TƠI  TẢ ...



Chẳng thiêu đốt mà quanh ta tro bụi
Buồn chưa dâng, mây gió đã bủa vây
Đong bao giờ mà nhung nhớ ứ đầy
Hồn òa vỡ, ngàn Hoa Mây chia nhánh .

Nhặt trên tay , ôi bài thơ chao lạnh !
Ngôn ngữ sầu nên chấp cánh bay xa
Bỏ lại đây trang giấy trắng ngọc ngà
Bỏ lại hết, dù âm thanh tha thiết !

Thôi, đành tiễn mùa thơ xưa diễm tuyệt
Không là duyên ,  là nợ viết chi đây ...
Nắng có vui cũng tàn lụn cuối ngày
Trăng tròn khuyết vẫn sớm mai thay sắc

Chẳng đến đi, chẳng hoài mong vụn vặt
Ta hòa mình vào huyễn hoặc không gian
Hòa nhịp tim vào hương ngát dịu dàng
Của từng nhánh hoa mùa rơi tơi tả .....



Tóc nâu




Vẫn lại về chỗ cũ...

Rơi tơi tả
là những chiều thơ vô vọng
tưỏng không duyên
nên nghĩ nợ cũng không
nhưng biết đâu, tro dù nguội trong lòng
vẫn còn ấm, những ngày mơ chung bóng
 
Khi viết thơ, người dùng thơ để hâm nóng
những mầm thương , nơi tận tận của con tim
biết rằng thương, rồi cũng sẽ thành không
nên vẫn viết,để tim hồi sự sống… 


Rơi tơi tả: Lại vẫn về chỗ cũ
chỗ của người, muốn lắm: "Chẳng được đâu !"
nên biết thế, dẫu dù có đến sau
nhưng lại viết, để em tròn những mộng cũ...

hoangnguyen


Xin chào hai cô nương, viết vui thôi mà, hn cũng bận rộn Bí Bị tùm lum. Càng ngày thời gian càng hạn hẹp, thỉnh thoảng viết cho vui. Mến chúc hai cô vui vẻ nhé.


Tóc nâu 08.04.2011 00:50:35 (permalink)
0



Vẫn lại về chỗ cũ...



Rơi tơi tả
là những chiều thơ vô vọng
tưỏng không duyên
nên nghĩ nợ cũng không
nhưng biết đâu, tro dù nguội trong lòng
vẫn còn ấm, những ngày mơ chung bóng
 
Khi viết thơ, người dùng thơ để hâm nóng
những mầm thương , nơi tận tận của con tim
biết rằng thương, rồi cũng sẽ thành không
nên vẫn viết,để tim hồi sự sống… 


Rơi tơi tả: Lại vẫn về chỗ cũ
chỗ của người, muốn lắm: "Chẳng được đâu !"
nên biết thế, dẫu dù có đến sau
nhưng lại viết, để em tròn những mộng cũ...


hoangnguyen





VỪA  MỘT  ÍT !


Tro bụi điêu tàn, tưởng nghìn năm ngủ
Tưởng thời gian đủ ấp ủ con tim
Tưởng chuyện mình đã hết những mong tìm
Tưởng tất cả dần lặng im, khuất bóng !

Nên thơ khóc với những chiều tuyệt vọng
Thơ giam hồn vào ngôn ngữ ... cõi riêng
Thơ nhìn đời với ánh mắt muộn phiền
Thơ giấu mặt vào dốc nghiêng vô tận ...

Rồi, người về .
Người về trong thầm lặng

Khơi tro sầu, nung hơi ấm còn vương
Thổi vào tim mạch sống thật diệu thường
Chia khoảnh khắc yêu thương  mới và cũ .

Và người về.
Trao mộng đời tích tụ

Dẫu biết tình ly cách tự nghìn xưa,
Dẫu biết tình mãi hát khúc tiễn đưa,
Dẫu trước, sau ...
Tình chỉ vừa ...
Một ít !




Tóc nâu



Cảm ơn anh HN đã chịu khó săn tay áo đăng bài như thói quen của khổ chủ lều thơ thẩn này nhiều lắm ;
TN xạo theo cho vui với thơ vậy ! Chúc anh và gia quyến luôn an vui nha. Người yêu  ja. cũng vậy nữa há !


hoangnguyen6889 09.04.2011 03:30:48 (permalink)
0
VỪA  MỘT  ÍT !


Tro bụi điêu tàn, tưởng nghìn năm ngủ
Tưởng thời gian đủ ấp ủ con tim
Tưởng chuyện mình đã hết những mong tìm
Tưởng tất cả dần lặng im, khuất bóng !

Nên thơ khóc với những chiều tuyệt vọng
Thơ giam hồn vào ngôn ngữ ... cõi riêng
Thơ nhìn đời với ánh mắt muộn phiền
Thơ giấu mặt vào dốc nghiêng vô tận ...

Rồi, người về .
Người về trong thầm lặng

Khơi tro sầu, nung hơi ấm còn vương
Thổi vào tim mạch sống thật diệu thường
Chia khoảnh khắc yêu thương  mới và cũ .

Và người về.
Trao mộng đời tích tụ

Dẫu biết tình ly cách tự nghìn xưa,
Dẫu biết tình mãi hát khúc tiễn đưa,
Dẫu trước, sau ...
Tình chỉ vừa ...
Một ít !




Tóc nâu



Cảm ơn anh HN đã chịu khó săn tay áo đăng bài như thói quen của khổ chủ lều thơ thẩn này nhiều lắm ;
TN xạo theo cho vui với thơ vậy ! Chúc anh và gia quyến luôn an vui nha. Người yêu  ja. cũng vậy nữa há !






Một Chút…
 
Vừa một ít và xin người chỉ một Chút
nhưng âm ỉ, cho cháy tới cuối đời
người ta bảo: “ Một phút bùng rồi thôi
hơn triệu năm, tình trong lòng âm ỉ”
 
Nhưng tuỳ theo, mình là ai thế nhỉ ?
nên thôi đành, âm ỉ có hơn không
như hạt mưa, rớt hoang giữa cánh đồng
vẫn hơn không… triệu năm sa mạc cháy…
 
Thôi thỉnh thoảng, như mong mưa sa mạc ấy 
để còn về, thăm lại cố nhân xưa
vẫn biết rằng, trời chẳng chịu mưa
vừa một ít, cũng coi được: Chút Chút…
 
 
hoangnguyen

Cảm ơn TN nhiều, thôi Hai Bí Hai Bị thỉnh thoảng gặp nhau, là được rồi... nếu có thời gian thì viết cho vui bận quá  cũng như hn đành lỗi hẹn chờ nạp thêm chữ... Huyên thuyên xích đế vài câu, Mến chúc TN cùng gia đình có nhiều niềm vui mới.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2011 05:12:06 bởi hoangnguyen6889 >
Tóc nâu 12.04.2011 13:59:17 (permalink)
0



Một Chút…


 
Vừa một ít và xin người chỉ một Chút
nhưng âm ỉ, cho cháy tới cuối đời
người ta bảo: “ Một phút bùng rồi thôi
hơn triệu năm, tình trong lòng âm ỉ”
 
Nhưng tuỳ theo, mình là ai thế nhỉ ?
nên thôi đành, âm ỉ có hơn không
như hạt mưa, rớt hoang giữa cánh đồng
vẫn hơn không… triệu năm sa mạc cháy…
 
Thôi thỉnh thoảng, như mong mưa sa mạc ấy 
để còn về, thăm lại cố nhân xưa
vẫn biết rằng, trời chẳng chịu mưa
vừa một ít, cũng coi được: Chút Chút…
 
 
hoangnguyen


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/C40B022ACA6D44CCAB4C1FC7C88BA9FD.jpg[/image]


... VÔ  CÙNG  TẬN.



Một chút của em, nhưng vô cùng tận
Hay anh muốn nhiều ( sẽ ) dễ mất , mau vơi ?!
Một chút ít thôi, vương đến cuối đời
Như đóm sáng tỏa ngời trong đêm tối .

Phải đâu hững hờ mà anh bắt tội ,
Thoáng phút giận hờn, đổ lỗi vu vơ .
Trách sao hạt mưa khan hiếm không ngờ ,
Cho sa mạc cháy tựa bờ tim khao khát !

Vì mưa hiếm hoi ( nên ) tình chưa rữa nát
Vì nợ nhau hoài ( nên ) tha thiết người ơi !
Ta gọi " Cố nhân " từ thuở đã rồi ,
Sông ngăn núi và phố đời hoang vắng ...

Cố nhân ơi, còn chút tình dâng tặng
Không như mưa mềm, nắng rát trần gian
Không như mây êm, gió mát chiều vàng
Lại dâng ngút ...  đến ngày tàn nhịp thở  !



Tóc nâu





Anh HN : hình ảnh chân dung rất đẹp , TN đoán ra nghề tay trái ( hay tai phải? ) của anh rồi !



<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2011 14:05:56 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
hoangnguyen6889 15.04.2011 02:41:26 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/C40B022ACA6D44CCAB4C1FC7C88BA9FD.jpg[/image]


... VÔ  CÙNG  TẬN.



Một chút của em, nhưng vô cùng tận
Hay anh muốn nhiều ( sẽ ) dễ mất , mau vơi ?!
Một chút ít thôi, vương đến cuối đời
Như đóm sáng tỏa ngời trong đêm tối .

Phải đâu hững hờ mà anh bắt tội ,
Thoáng phút giận hờn, đổ lỗi vu vơ .
Trách sao hạt mưa khan hiếm không ngờ ,
Cho sa mạc cháy tựa bờ tim khao khát !

Vì mưa hiếm hoi ( nên ) tình chưa rữa nát
Vì nợ nhau hoài ( nên ) tha thiết người ơi !
Ta gọi " Cố nhân " từ thuở đã rồi ,
Sông ngăn núi và phố đời hoang vắng ...

Cố nhân ơi, còn chút tình dâng tặng
Không như mưa mềm, nắng rát trần gian
Không như mây êm, gió mát chiều vàng
Lại dâng ngút ...  đến ngày tàn nhịp thở  !



Tóc nâu





Anh HN : hình ảnh chân dung rất đẹp , TN đoán ra nghề tay trái ( hay tai phải? ) của anh rồi !








Chút


Chỉ một: Chút
mà đã vô cùng tận
thôi chẳng muốn nhiều
để lại làm: “Thơ rơi”
 
Thôi cứ thế, biết dần dần ngấm bờ môi
của vị mặn, những chiều hoàng hôn gió
chẳng biết, mưa có thấm từng phiến nhớ
dẫu rất từ từ, cho hạt đọng trên môi
có lòai hoa nào, rồi chẳng phai phôi
nhưng Tulip, vẫn còn nguyên nét kiều Tulip…
 
Thỉnh thoảng gió, thỉnh thoảng mưa, thỉnh thoảng nhớ
mơ mái tóc bồng bềnh, mơ nét mặt tuổi đôi mươi
mơ nét em cười, trong chiều tím xa xôi
đây mùi Tóc, đừng say Nâu đấy nhé !

hoangnguyen


Lại đoán sai hết rồi TN ơi, khi người ta nói thật thì chẳng tin, toàn ham vui nên, chụp vui thôi. Mến chúc TN và gia đình vui vẻ nhé.



Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 86 của 100 trang, bài viết từ 1276 đến 1290 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9