Kiểu:
Xin chào !

 Thơ rơi

Thay đổi trang: << < ..81828384858687888990.. > >> | Trang 90 của 100 trang, bài viết từ 1336 đến 1350 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Tác giả Bài
onlyyou

  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
  • Trạng thái: offline
Thơ rơi 10.09.2011 11:50:46 (permalink)
0


NGÕ  YÊU
 
 
Đem trả cho người, ừ tất cả
Áo tình gói trọn đóa tương tư
Thương yêu thả xuống đời như lá
Mượn gió chiều thu cuộn mê hư .
 
.... 


Tóc nâu
 
 



 
 
Rằng... người đành lòng thế thật sao
Quên những lời nói yêu ban đầu
Chôn vùi bao tháng năm kỷ niệm
Xem tình như nước trôi qua cầu
 
Rồi... cuộc đời dẫn bước về đâu
Khi cõi lòng giăng giăng tơ sầu
Nghe con tim hoang mê trăn trở
Nửa bên kia... ừ... sẽ thế nào...
 
Hay... tình mình đã cũ từ lâu
Yêu xưa là dối gian ngọt ngào
Ta chỉ như trò đùa số phận
Tàn cuộc vui thì tiễn biệt nhau
 
Lời tạ từ chẳng nói thành câu
Buồn rưng rưng xót xa lệ trào
Người quay lưng... mờ phai vết dấu
Ta còn gì chờ đợi ngày sau?
 
ONLY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2011 11:52:06 bởi onlyyou >
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!
 
    Tóc nâu

    • Số bài : 4317
    • Điểm: 24
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 01.03.2007
    • Trạng thái: offline
    RE: Thơ rơi 16.09.2011 23:58:23 (permalink)
    0



     

    Rằng... người đành lòng thế thật sao
    Quên những lời nói yêu ban đầu
    Chôn vùi bao tháng năm kỷ niệm
    Xem tình như nước trôi qua cầu

    ...
     
    Hay... tình mình đã cũ từ lâu
    Yêu xưa là dối gian ngọt ngào
    ...
     

    ONLY


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/0F5F61FA15DF4428B3151A4C95DE3359.jpg[/image]


    TRÁI  TIM  CÔI



    Người hỏi : lòng đau như phiến thơ ?
    Thưa rằng : từ lúc vỡ mộng mơ
    Từ khi kỷ niệm chưa vàng võ
    Và những chiều thu biết đợi chờ .
     
    Ở cuộc hồng trần ta mất nhau
    Sao hương phấn yêu mãi ngọt ngào
    Nên trăm năm nữa , niềm vương vấn
    Vẫn mới , dù sương trắng phủ đầu .
     
    Nghe nát môi mềm lời gian dối
    Khi nói với người : thôi nhớ thương
    Và chẳng đeo mang ngày tháng cũ !
    Mà nước mắt rơi suốt nẻo đường …
     
    Người có nghe không, đều nhịp gõ
    Từ trái tim người vọng tim em
    Từ tạ là câu chưa ai thốt
    Vì chẳng thể nào dối gian thêm !
     
    Hãy đếm cùng em những giọt đời
    Nuôi hồn hai kẻ xa đôi nơi
    Nuôi chiêm bao giấc, tình chưa mất
    Dù chỉ còn đây trái tim côi …



    Tóc nâu
     
     
     
     
     
     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2011 00:02:14 bởi Tóc nâu >
    Attached Image(s)
    Thơ rơi
    [link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
     
      Tóc nâu

      • Số bài : 4317
      • Điểm: 24
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 01.03.2007
      • Trạng thái: offline
      RE: Thơ rơi 17.09.2011 04:16:50 (permalink)
      0




      Sao Em Biết, Không Còn Ai Nhớ ?


      Sao em biết, không còn ai nhớ ?
      Dẫu thiên đàng một thuở không ta
      Ngày xem mưa trắng ... đơm hoa
      Đêm trong cõi lặng ...hồn ta vẫn tìm ...


      Ta đi hết, đường chim xanh thẳm
      Sóng khơi tràn, dìm đắm ban mai
      Tìm em ... ta nát hình hài
      Chỉ còn đây nấm mộ cài lá khô


      Em cứ bảo, hư vô tình ái
      Ta thì vương, tê tái cõi lòng
      Đất sầu ... lạnh lắm biết không ?
      Bốn mùa ai để, gió đông cứ tràn


      Xin một sớm, dưới màn sương trắng
      Em ghé về, cho nắng...đong đưa
      Ta cười như phút vui xưa
      Quên năm tháng lạnh ...cùng mưa gió sầu



      jacaranda



      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/E6ACDA50F5724A958DBDCD15F41A3459.jpg[/image]


      MÀU  HUYỄN  HƯ



      Vì dở dang nên tình trăn trở
      Ước mơ đời như thuở còn chung
      Xa nhau từ buổi mưa phùn
      Tiễn người về phía muôn trùng, không em.
       
      Thắp nến buồn, từng đêm chờ đợi
      Mong ai về nhắn gởi lời thương
      Và như diệu giấc dị thường
      An nhiên đối mặt, đêm trường cạn mơ
       
      Đốt nén hương bằng thơ em viết
      Trao cho người lúc biệt ly nhau
      Phút giây gần gũi dạt dào
      Đủ không, thương nhớ khi vào huyền cung ?!
       
      Tản mặt ngày, thung dung lá rụng
      Chỉ còn em với vũng mưa sầu
      Đi về cùng những hư hao
      Người ơi, em sống với màu huyễn hư ….
       


      Tóc nâu





      Ghé thăm người yêu ... mùa thu êm đềm nhé ...

      Xin cảm ơn người yêu thiệt nhiều  , người yêu cũng y như vậy nha

       Thu nào lại chẳng êm đềm.
      Lá rơi , mưa hạt bên thềm yêu thương  ....



      <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2011 04:25:07 bởi Tóc nâu >
      Attached Image(s)
      Thơ rơi
      [link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
       
        ChanVu

        • Số bài : 50
        • Điểm: 0
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 16.02.2008
        • Trạng thái: offline
        RE: Thơ rơi 17.09.2011 22:34:34 (permalink)
        0

        Tản mặt ngày, thung dung lá rụng
        Chỉ còn em với vũng mưa sầu
        Đi về cùng những hư hao
        Người ơi, em sống với màu huyễn hư ….
         


        Tóc nâu



        Chiều Thu  Nhớ...!


        Từng bước chậm trên đường phố nhỏ
        Lá Thu rơi vàng võ cuối đường
        Tim ta mang nặng ... tình vương
        Sầu dâng mắt thắm chữ thương...nhớ người

        Đâu văng vảng tiếng cười khe khẽ
        Ta giựt mình lối rẽ đơn phương
        Hẹn thề mộng ước tợ gương
        Sáng như trăng toả nhân nhường tình nhau

        Ôi xác lá Thu sao bay mãi
        Gió cuốn theo tim dại thơ sầu
        Đoạn tình ta biết tìm đâu
        Phải chăng mắt ngọc in sâu bóng hình

        Thoang thoảng liểu rủ xinh nhánh mộng
        Sông gợn buồn vắng bóng tình xa
        Hồn theo xác lá bay qua
        Cuối đường tình nhớ ...riêng ta từng chiều..

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2011 04:58:17 bởi ChanVu >
         
          jacaranda

          • Số bài : 1537
          • Điểm: 2
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 29.08.2007
          • Nơi: Đồi Hoa Tím
          • Trạng thái: offline
          RE: Thơ rơi 19.09.2011 00:50:19 (permalink)
          0





          MÀU  HUYỄN  HƯ



          Vì dở dang nên tình trăn trở
          Ước mơ đời như thuở còn chung
          Xa nhau từ buổi mưa phùn
          Tiễn người về phía muôn trùng, không em.
           
          Thắp nến buồn, từng đêm chờ đợi
          Mong ai về nhắn gởi lời thương
          Và như diệu giấc dị thường
          An nhiên đối mặt, đêm trường cạn mơ
           
          Đốt nén hương bằng thơ em viết
          Trao cho người lúc biệt ly nhau
          Phút giây gần gũi dạt dào
          Đủ không, thương nhớ khi vào huyền cung ?!
           
          Tản mặt ngày, thung dung lá rụng
          Chỉ còn em với vũng mưa sầu
          Đi về cùng những hư hao
          Người ơi, em sống với màu huyễn hư ….
           


          Tóc nâu





          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/E6ACDA50F5724A958DBDCD15F41A3459.jpg[/image]

          ... Hư Hao Đoạn Tình


          Ta như Lá, tương tư chợt đỏ
          Bên thời gian nghe gió ưu tư
          Nến lòng, em gói tình thư
          Gửi cho người đã ... tạ từ cõi xưa


          Màu huyễn hoặc kết mưa thành lệ
          Cho thuyền tình dâu bể chông chênh
          Đôi mình Tim đã khắc tên
          Người ơi tôi đã về bên đêm này


          Vuốt mái tóc, bàn tay giá lạnh
          Chuông vọng buồn kinh thánh râm ran
          Người ơi ! nhật ký bao trang
          Để em quên nỗi bàng hoàng ... đêm xưa


          Chưa từ tạ sao đưa vội vã ?
          Em lệ sầu ... tôi đã về đâu ?
          Huyền cung em hỡi không màu
          Bơ vơ giá lạnh ... hư hao đoạn tình



          jacaranda






          Ghé thăm người yêu ... mùa thu êm đềm nhé ...


          Xin cảm ơn người yêu thiệt nhiều , người yêu cũng y như vậy nha

          Thu nào lại chẳng êm đềm.
          Lá rơi , mưa hạt bên thềm yêu thương ....



          Uhm ... thì người yêu cũng sẽ ... y chang như vậy ah ... hahaha


          Tình ta cũng thế mà vương
          Yêu hoài dù chỉ hai phương xa vời ...
          Con tim chỉ một không hai
          Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


          Trang Lưu Trữ
          Trang Chính

          NHẬT KÝ SAU HÈ


           
           
           
            Tóc nâu

            • Số bài : 4317
            • Điểm: 24
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 01.03.2007
            • Trạng thái: offline
            RE: Thơ rơi 19.09.2011 22:28:00 (permalink)
            0



            Chiều Thu  Nhớ...!



            Từng bước chậm trên đường phố nhỏ
            Lá Thu rơi vàng võ cuối đường
            Tim ta mang nặng ... tình vương
            Sầu dâng mắt thắm chữ thương...nhớ người

            Đâu văng vảng tiếng cười khe khẽ
            Ta giựt mình lối rẽ đơn phương
            Hẹn thề mộng ước tợ gương
            Sáng như trăng toả nhân nhường tình nhau

            Ôi xác lá Thu sao bay mãi
            Gió cuốn theo tim dại thơ sầu
            Đoạn tình ta biết tìm đâu
            Phải chăng mắt ngọc in sâu bóng hình

            Thoang thoảng liễu rũ xinh nhánh mộng
            Sông gợn buồn vắng bóng tình xa
            Hồn theo xác lá bay qua
            Cuối đường tình nhớ ...riêng ta từng chiều..


            ChanVu


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/9C47939CF13242C0A2C85F40F9463BC8.jpg[/image]


            HỒN  THU  THẢO



            Đường kỷ niệm dập dìu mưa trắng
            Buồn thu rơi thầm lặng lá vàng
            Ta về tìm lại mùa hoang
            Nghe chuông thiên cổ vọng vang cõi tình
             
            Hồn thu thảo nguyên trinh vương vấn
            Giai điệu sầu hòa lẫn lời ca
            Biết rằng chẳng thể phôi pha
            Thì thôi, xin giữ thuở ta yêu người
             
            Gió thu sớm, ngỡ lời yêu dấu
            Nắng thu mềm, tưởng dấu môi hôn
            Chiều dâng nỗi nhớ ngập hồn
            Ngậm ngùi nhặt lá ướm buồng tim đau
             
            Ta hoài bước tìm nhau non bể
            Mặc nhánh đời loãng thể trôi xa
            Trùng khơi ôm trọn thiết tha
            Mộng trường mơ giấc riêng ta có người …
             


            Tóc nâu






             

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2011 22:34:13 bởi Tóc nâu >
            Attached Image(s)
            Thơ rơi
            [link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
             
              ChanVu

              • Số bài : 50
              • Điểm: 0
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 16.02.2008
              • Trạng thái: offline
              RE: Thơ rơi 21.09.2011 19:53:26 (permalink)
              0
              Đơn Phận Một Mình...



              Mùa Thu đến - lá vàng đượm sắc
              Như đôi tim - thắt chặt tình nhau
              Hạ đi Thu đến rất mau
              Tình ta đừng tựa - hoa cau bên thềm
               
              Nắng vương nhẹ - liểu mềm rủ thắm
              Chuyện tình nào - đẹp lắm hỡi em
              Trời cao mây trắng trôi êm
              Sương rơi đọng giọt - bên thềm nhẹ lay
               
              Anh nguyện ước - Thu này vui mãi
              Đoạn đường đời - em trãi hoa say
              Hương trinh thơm ngát duyên hài
              Đẹp màu vàng lá...Thu này có nhau
               
              Nhưng chưa thỏa, quyện vào ngấn lệ
              Biệt đưa người, trong bể nhân sinh
              Còn lại đơn phận một mình
              Nến tàn vụt tắt, hương trinh  lở làng
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2011 19:56:13 bởi ChanVu >
               
                Tóc nâu

                • Số bài : 4317
                • Điểm: 24
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 01.03.2007
                • Trạng thái: offline
                RE: Thơ rơi 23.09.2011 18:05:09 (permalink)
                0


                ... Hư Hao Đoạn Tình


                ....

                Chưa từ tạ sao đưa vội vã ?
                Em lệ sầu ... tôi đã về đâu ?
                Huyền cung em hỡi không màu
                Bơ vơ giá lạnh ... hư hao đoạn tình


                jacaranda

                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/E5554BB8D3F8449A8657025E3BE1D2F8.JPG[/image]


                ĐỂ  TANG  CUỘC  TÌNH


                Vẫn chia tay dù hoài quyến luyến
                Chân trời xa đang chuyển màu sương
                Cạn lời em gởi người thương
                Về quanh quẩn với nẻo đường đơn côi

                 
                Đốt thư tình, đốt lời ân ái
                Gởi tro tàn, hoàn lại tình xưa
                Để người đừng nữa phân bua
                Âm dương, trần thế đón đưa thể nào ?

                 
                Ngả vô thường hẹn nhau gặp lại
                Niềm u sầu trang trải đời hoang
                Người về cõi lạnh an trang
                Em nơi trần thế để tang cuộc tình !



                Tóc nâu





                <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2011 00:04:25 bởi Tóc nâu >
                Attached Image(s)
                Thơ rơi
                [link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
                 
                  Tóc nâu

                  • Số bài : 4317
                  • Điểm: 24
                  • Điểm thưởng : 0
                  • Từ: 01.03.2007
                  • Trạng thái: offline
                  RE: Thơ rơi 23.09.2011 18:11:53 (permalink)
                  0



                  Đơn Phận Một Mình...


                  ...
                   
                  Nhưng chưa thỏa, quyện vào ngấn lệ
                  Biệt đưa người, trong bể nhân sinh
                  Còn lại đơn phận một mình
                  Nến tàn vụt tắt, hương trinh  lở làng


                  ChanVu


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/9EEEB81958864663BCABFA67FE8ACE49.jpg[/image]


                  KHI  HƯƠNG  THU  VỀ ...



                   Thu không chết, vẫn vàng mùa lá
                  Chiều lưng buông, nắng ngã màu yêu
                  Xa nhau để nhớ thật nhiều
                  Mất nhau để biết trọn điều thủy chung

                   
                  Bên hiên đời gió rung, lá rụng
                  Chuyện đôi mình đầy những ly tao
                  Nỗi sầu giăng mắc trong nhau
                  Niềm đau ngăn cách in sâu cõi hồn

                   
                  Có những sáng nắng hờn thu lạnh
                  Cây cỏ buồn óng ánh màu hoang
                  Mưa trời khóc khúc ly tan
                  Như tình trôi vội mây ngàn chia xa

                   
                  Ta lạc bước trầm kha thu khởi
                  Nên từng mùa lại gợi niềm vương
                  Trao người chừng ấy dư hương
                  Tình em không chết khi hương thu về …

                   

                  Tóc nâu




                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2011 18:59:32 bởi Tóc nâu >
                  Attached Image(s)
                  Thơ rơi
                  [link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
                   
                    Tóc nâu

                    • Số bài : 4317
                    • Điểm: 24
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 01.03.2007
                    • Trạng thái: offline
                    RE: Thơ rơi 25.09.2011 23:36:09 (permalink)
                    0


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/99AADE959F25481EB2189ACB5001C7D0.jpg[/image]


                    DẤU  YÊU


                    Anh đưa em về chiều nay
                    Mây trời bịn rịn mưa bay
                    Hạt ồ ập gieo buồn tủi
                    Hạt trần lạnh buốt đôi vai
                     
                    Anh đưa em về, phố vắng
                    Bước buồn thầm lặng bên nhau
                    Môi sầu chợt nhiên mặn đắng
                    Niềm đau vương đến nghìn sau

                     
                    Anh đưa em về chiều thu
                    Khởi đầu niệm khúc hoang vu
                    Nghiêng vai giấu màu bối rối
                    Thấy tình là đóa tàn dư

                     
                    Anh đưa em về , lần cuối
                    Đơn thuần giữ chặt bàn tay
                    Mắt sâu trao niềm đắm đuối
                    Buông tay , nỗi nhớ dâng đầy
                     

                     
                    Anh đưa em về …, ngàn xưa
                    Thiên thu nhớ lại còn thừa dấu yêu …
                     
                     

                    Tóc nâu





                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2011 23:40:15 bởi Tóc nâu >
                    Attached Image(s)
                    Thơ rơi
                    [link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
                     
                      *Lion

                      • Số bài : 100
                      • Điểm: 0
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 17.04.2009
                      • Trạng thái: offline
                      Thơ rơi 07.10.2011 17:40:44 (permalink)
                      0

                      TRÁI  TIM  CÔI 



                       
                      ....
                       
                      Hãy đếm cùng em những giọt đời
                      Nuôi hồn hai kẻ xa đôi nơi
                      Nuôi chiêm bao giấc, tình chưa mất
                      Dù chỉ còn đây trái tim côi …



                      Tóc nâu
                       
                       
                       
                      Tình chung
                       
                       
                      Ta chẳng còn ai để đợi chờ
                      Đành rằng đời không đẹp như thơ
                      Nhưng sao thu đến nghe lòng chạnh
                      Nhớ thuở bên người lắm mộng mơ
                       
                      Tại mùa thay lá …lạc đường mây
                      Người đi quên lối trở về đây
                      Xao xác rừng phong mưa đùa gió
                      Lay thức tình ta chất ngất đầy
                       
                      Lật từng kỷ niệm ngỡ tàn phai
                      Chiết ảnh sầu dâng nén thở dài
                      Vẫn là đắm đuối môi mắt ấy
                      Đốt cháy lòng ta trong cơn say
                       
                      Yêu nhé người ơi đến tận cùng
                      Mặc cõi vô thường sắc sắc không
                      Ta sẽ vì ai thôi hoài niệm
                      Và mãi từ đây vẹn tình chung
                       
                      ONLY

                       


                       
                        
                      ngày mới ... nghe lòng vui như nắng
                      là vì có Em ...
                      ơi ... Người yêu ... !
                       
                        Tóc nâu

                        • Số bài : 4317
                        • Điểm: 24
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 01.03.2007
                        • Trạng thái: offline
                        RE: Thơ rơi 19.10.2011 05:08:27 (permalink)
                        0



                        Tình chung

                         
                          ...
                         
                        Yêu nhé người ơi đến tận cùng
                        Mặc cõi vô thường sắc sắc không
                        Ta sẽ vì ai thôi hoài niệm
                        Và mãi từ đây vẹn tình chung
                         

                        ONLY

                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/B2B18565C95146C6AA68ACEFEB2D3D00.JPG[/image]


                        TIẾNG : YÊU !



                        Đâu là khởi điểm một chuyện tình
                        Và đâu tận cuối mộng phiêu linh
                        Lời xưa hò hẹn từ thiên cổ
                        Khoác áo thời gian lộng bóng hình
                         
                        Thu lạc đường mây chiều phố núi
                        Hoàng hôn cõng nắng trượt triền nghiêng
                        Lá rơi vàng phủ đường mong mỏi
                        Hoang phế thành cung nét muộn phiền
                         
                        Mộ khúc tình chung , ta hoài niệm
                        Vách đời loang lỗ bóng cô liêu
                        Gió reo trăm hướng câu phù phiếm
                        Ngọt đắng, trầm luân một tiếng : Yêu !
                         
                         


                        Tóc nâu



                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2011 05:11:57 bởi Tóc nâu >
                        Attached Image(s)
                        Thơ rơi
                        [link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
                         
                          *Lion

                          • Số bài : 100
                          • Điểm: 0
                          • Điểm thưởng : 0
                          • Từ: 17.04.2009
                          • Trạng thái: offline
                          Thơ rơi 22.10.2011 11:12:34 (permalink)
                          0


                          TIẾNG : YÊU !



                          ....
                           
                          Thu lạc đường mây chiều phố núi
                          Hoàng hôn cõng nắng trượt triền nghiêng
                          Lá rơi vàng phủ đường mong mỏi
                          Hoang phế thành cung nét muộn phiền
                           
                          .... 
                           


                          Tóc nâu



                          Mong
                           
                           
                          Vàng  thu đưa lối về xa vắng
                          Giấc mộng phù hoa đã úa tàn
                          Vẽ giọt tình loang chiều nhạt nắng
                          Tràn cung tơ sầu nhớ mênh mang
                           
                          Cũng vì núi cách với sông ngăn
                          Vời vợi trùng dương niệm khúc tình
                          Thôi trách hờn nhau … lòng tịnh nguyện
                          Tìm trăng đáy nước hỏi vô minh
                           
                          Thì ai đã mắc nợ trần gian
                          Ai kiếm tìm ai xây địa đàng
                          Thệ ước nghìn năm đành lỗi hẹn
                          Gìn vàng giữ ngọc đợi mùa sang
                           
                          Như  ngàn hoa thắm  đón chào xuân
                          Cứ ngỡ rằng xa nhưng thật gần
                          Mưa vẫn mưa rơi chừng thấu hiểu
                          Yêu còn yêu mãi … hỡi người dưng.
                           
                          ONLY
                          ngày mới ... nghe lòng vui như nắng
                          là vì có Em ...
                          ơi ... Người yêu ... !
                           
                            Tóc nâu

                            • Số bài : 4317
                            • Điểm: 24
                            • Điểm thưởng : 0
                            • Từ: 01.03.2007
                            • Trạng thái: offline
                            RE: Thơ rơi 23.10.2011 04:07:29 (permalink)
                            0


                            Mong

                             
                             
                            Vàng  thu đưa lối về xa vắng
                            Giấc mộng phù hoa đã úa tàn
                            Vẽ giọt tình loang chiều nhạt nắng
                            Tràn cung tơ sầu nhớ mênh mang
                             
                            ...

                            Mưa vẫn mưa rơi chừng thấu hiểu
                            Yêu còn yêu mãi … hỡi người dưng.
                             

                            ONLY

                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/53084C2AAC3744958725347DD1FE35C7.jpg[/image]


                            THU ...

                             
                            Thu với những dải nắng vàng mong manh
                            Nhẹ hơn tơ và mềm hơn mây lạnh
                            Về hôn ngoan từng giọt sương lóng lánh
                            Như tình người , xưa_gởi gấm cho em
                             
                            Thu với những làn mây trôi lãng đãng
                            Giữa khung trời thinh lặng chiều hôm
                            Màu sắc khơi lên bao đỗi vấn vương
                            Nghe tiếng trách trong muôn trùng dịu vợi
                             
                            Thu về , vạn nghìn lá vàng vô tội
                            Rơi dịu dàng trên lối bước ta đi
                            Rơi âm thầm tựa nhạc khúc tình si
                            Vào một thuở mình vì nhau thương nhớ
                             
                            Thu_những hạt mưa gội buồn hoa cỏ
                            Triệu giọt sầu rơi khắp ngỏ hoang vu
                            Ngậm ngùi phương trời lạc mất lời ru
                            Tiếng “ người dưng “ là niệm từ vang vọng …



                            Tóc nâu


                            r

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2011 22:17:19 bởi Huyền Băng >
                            Attached Image(s)
                            Thơ rơi
                            [link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
                             
                              *Lion

                              • Số bài : 100
                              • Điểm: 0
                              • Điểm thưởng : 0
                              • Từ: 17.04.2009
                              • Trạng thái: offline
                              Thơ rơi 25.10.2011 18:32:27 (permalink)
                              0


                              THU ...
                               
                              ....

                               
                              Thu_những hạt mưa gội buồn hoa cỏ
                              Triệu giọt sầu rơi khắp ngỏ hoang vu
                              Ngậm ngùi phương trời lạc mất lời ru
                              Tiếng “ người dưng “ là niệm từ vang vọng …



                              Tóc nâu






                              Tàn thu

                               
                              Ta hờ hững nghe cõi lòng băng lạnh
                              Chẳng còn đâu thương nhớ với khát khao
                              Những nồng nàn mãnh liệt của hôm nào
                              Không là thật khi người theo người khác
                               
                              Ta chưa hỏi sao thu buồn héo hắt
                              Nhưng dường nghe gió bắc đã tràn về
                              Ngày âm u, đêm trống vắng tái tê
                              Ai mộng mị trong vòng tay kẻ lạ
                               
                              Ta càng nghĩ càng thấy lòng buốt giá
                              Thu yêu thương ngày xưa đã phai màu
                              Cớ làm sao yêu thế lại xa nhau
                              Lời trăng gió người thiết tha… còn đó.
                               
                              Ta chẳng muốn khóc than tình dang dở
                              Ở ngoài kia ong bướm vẫn dập dìu
                              Nếu một ngày hiểu hết nghĩa chữ Yêu
                              Là tất cả cũng hoàn toàn ngừng lại
                               
                              ONLY

                              r
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2011 22:15:58 bởi Huyền Băng >
                              ngày mới ... nghe lòng vui như nắng
                              là vì có Em ...
                              ơi ... Người yêu ... !
                               
                                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                                Thay đổi trang: << < ..81828384858687888990.. > >> | Trang 90 của 100 trang, bài viết từ 1336 đến 1350 trên tổng số 1500 bài trong đề mục

                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.

                                Chú Giải và Quyền Lợi

                                • Bài Mới Đăng
                                • Không Có Bài Mới
                                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                                • Khóa (có bài mới)
                                • Khóa (không có bài mới)
                                • Xem bài
                                • Đăng bài mới
                                • Trả lời bài
                                • Đăng bình chọn
                                • Bình Chọn
                                • Đánh giá các bài
                                • Có thể tự xóa bài
                                • Có thể tự xóa chủ đề
                                • Đánh giá bài viết

                                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9