Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 92 của 100 trang, bài viết từ 1366 đến 1380 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Tóc nâu 14.12.2011 17:42:44 (permalink)
0


CHẾT TRONG LÒNG MƯA



Em Yêu Nắng ! Anh bảo :Mưa vẫn đẹp
Và dài giòng biện luận ý thích riêng
Nói với Em : Mưa luôn luôn dịu hiền
Nghìn giọt nhớ từ Mưa … cho Em đó !


 Em ngoan cố nói: Thích màu Nắng đổ
Từng vạt mềm về ngủ trên vai Anh
Ngày dịu dàng chan mật Nắng vàng hanh
Mùa thiếu Nắng như Em thiếu Anh : buồn bã !


 Những nghịch ý , thế là ta cãi vã
Có phải mình tạo nguyện cớ( để ) gọi nhau
Trời ơi trời , nghe tiếng nói ngọt ngào
Biết mình bướng lại cần nhau ghê lắm .


 Em thương Nắng
Anh yêu Mưa sâu đậm
Mùa nối mùa Mưa Nắng vẫn song đôi
Bao giờ Trời chia Mưa Nắng lạc giòng đời
Nắng về chết trong lòng Mưa muôn thuở …
 


Tóc nâu






<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2011 17:47:18 bởi Tóc nâu >
Tóc nâu 17.12.2011 00:43:09 (permalink)
0



KHI  HỜN  GIẬN …


 
Khi giận nhau rồi- Giận cả thơ
Hờn khung trời ấy đến không ngờ
Bao trang giấy trắng bày trước mắt
Chỉ thấy hồn ơi, trống rỗng mơ
 

Khi giận nhau nhiều, đem đổ mực
Giấu vào ngăn tủ bút thân quen
Chẳng thèm ngó tới từng trang vở
Chép ngập giòng thơ rất trinh nguyên
 

Người giận – Giận lây qua trời đất
Trách rằng sao lắm vẻ ,khó ưa
Mới hôm kia đó nhiều tha thiết
Hôm nay lại hóa - Một người thừa !
 

Người cứ giận đi cho thỏa lòng
Đem tình mà đổ xuống giòng sông
Cho con nước cuốn vào biển sóng
Cõi ấy vô tư , cõi vô hồn …
 

Dường như càng giận càng … đáng yêu
Vì trong cơn giận , biết thêm nhiều
Phải thương nhau lắm nên hờn mấy
Vẫn nhớ gì đâu gọi tiếng Em !
 


Tóc nâu
 
 


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2011 05:27:36 bởi Viet duong nhan >
jacaranda 24.12.2011 01:33:57 (permalink)
0
Đường Sang Nhà Em ...


Đường sang đây nhặt ... mấy thơ rơi
Em giận ai mà tôi tả tơi
Poinsettia tím nơi đầu ngõ
Hết giận chưa nè ... em tôi ơi !


Mùa lại theo Mây … Tuyết trắng ngần
Ôm chầm thơ giữa hương bâng khuâng
Em đâu mà để mây vần vũ
Đưa Gió buồn lây đến vạn lần


Nhớ lắm mùa xưa … nụ môi nào
Đem hồn tôi ngự vút tầng cao
Thơ em là Nắng làm tan biến …
Những nỗi buồn tôi …hóa ngọt ngào


jacaranda




Người yêu ơi! Chúc người yêu cùng gia đình một giáng sinh an lành hạnh phúc . Một năm mới nhiều thành công ha .

Merry Christmas And Happy New Year
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2011 01:39:41 bởi jacaranda >
Tóc nâu 24.12.2011 04:59:40 (permalink)
0




GIẬN ...  NGƯỜI   DƯNG !




Từ độ vắng người, thơ xanh xao
Từ độ vắng nhau nhạt sắc màu
Tím cả giòng thơ, mực sầu nhớ
Ngòi bút mòn hơi, nét hư hao.


Người nhớ mùa xưa , đâu phải em!
Nhớ môi hồng thắm, nụ hôn mềm
Nhớ từng kỷ niệm, thời xưa lắm
Tập tễnh làm thơ, và... học ghen.


Ai thèm hờn giận với... người dưng,
Không thương, chẳng nhớ, lấy chi buồn?
Từ bỏ cuộc tình, từ bỏ hết ,
Xin về khép mộng đã tàn hương !


 ' Đường sang nhà em ' , quá xa xôi
Nên đâu còn nữa...nhặt thơ rơi
Lại buông câu hỏi :" Hờn ai thế? "
Thì : " Giận người dưng ! Giận suốt đời ! "...



Tóc nâu





Lâu lâu được vài ngày nghĩ nên ' chọc tức ' người yêu chơi...
Cảm ơn tất cả người yêu nha [sm=huglove.gif]


SuongAnh 24.12.2011 07:18:49 (permalink)
0




Woa....dzui wá là dzui !!!
Lâu ghê giờ anh Tóc và anh JA anh mới nhớ đến em Sương để mà trở dzià thăm...hix hix...cũng nhờ ơn Chuá , nên em Sương mới được có diễm phúc này chứ hong thui thì...

Đã lâu lắm người ta không về nưã
Em một mình trơ trọi giưã đêm Đông
Cô đơn gối chiếc khuê phòng
Vì ai hờ hững má hồng nhạt phai

Hôm nay được cả hai người một lúc
Ghé đến nhà thăm chúc tụng Giáng Sinh
Bấy lâu bóng chiếc một mình
Chừ hai cùng đến...ối giời mình làm sao ?!




SA



Xin cầu chúc anh Tóc và anh JA muà Giáng Sinh thiệt là vui vẻ và đầm ấm.



Riêng em Sương thì... quá nóng, muốn ngộp thở luôn dzị á, bởi có hai anh dzià ôm một lúc luôn mừ ...


jacaranda 25.12.2011 00:36:17 (permalink)
0


Trích đoạn: Tóc nâu





GIẬN ...  NGƯỜI   DƯNG !




Từ độ vắng người, thơ xanh xao
Từ độ vắng nhau nhạt sắc màu
Tím cả giòng thơ, mực sầu nhớ
Ngòi bút mòn hơi, nét hư hao.


Người nhớ mùa xưa , đâu phải em!
Nhớ môi hồng thắm, nụ hôn mềm
Nhớ từng kỷ niệm, thời xưa lắm
Tập tễnh làm thơ, và... học ghen.


Ai thèm hờn giận với... người dưng,
Không thương, chẳng nhớ, lấy chi buồn?
Từ bỏ cuộc tình, từ bỏ hết ,
Xin về khép mộng đã tàn hương !


 ' Đường sang nhà em ' , quá xa xôi
Nên đâu còn nữa...nhặt thơ rơi
Lại buông câu hỏi :" Hờn ai thế? "
Thì : " Giận người dưng ! Giận suốt đời ! "...



Tóc nâu





Lâu lâu được vài ngày nghĩ nên ' chọc tức ' người yêu chơi...
Cảm ơn tất cả người yêu nha [sm=huglove.gif]









Càng Thương …



Người càng giận lẫy … ta càng thương
Poinsettia Tím để lòng vương
Người dưng ơi hỡi … sao Nguyệt lão
Trói ta với Nhỏ … thả bên đường …


Đường có ngàn Mây dệt hồn mơ
Ta về nằm mộng … gối là “Thơ”
Yêu là như thế ai mà biết …
Say đắm người dưng … say ngẩn ngơ


Người giận sao còn … liếc mắt sang
Làn mi chớp chớp … chớp mơ màng
Người dưng yêu phải người dưng để …
Suốt đời ghi nhớ chuyện hồng hoang



jacaranda




Ui ! cưng ui ... cưng chọc sao mà đáng yêu thế hong biết nữa
hoangnguyen6889 25.12.2011 03:08:13 (permalink)
0


Nhân dịp Noel lại tới Tết lại về. Hoàng Nguyên, Xin mến chúc Tóc Nâu cùng gia đình vui hưởng một mùa Giáng Sinh và một Năm Mới:

AN KHANG THỊNH VƯỢNG !


Thơ rơi, đâu chỉ một tờ
nên cứ nhặt mãi, đâu ngờ mình rơi...

( Xao nặng chút cho vui)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2011 03:18:08 bởi hoangnguyen6889 >
Tóc nâu 25.12.2011 04:35:36 (permalink)
0


Trước khi đi Lễ Đêm, nhận được thiệp chúc mừng rất đẹp, xin cảm ơn anh Hoàng Nguyên thật nhiều. Nhìn cảnh chụp, làm TN nghỉ là anh HN phải 'dậm chân tại chỗ' rất lâu với 'vận tốc thật chậm' nên giòng suối trở nên thơ mộng và tuyêt vời quá . [sm=10_point.gif]

Xin vui một chút với câu thơ làm TN cười  miết ...



Thơ rơi, đâu chỉ một tờ
nên cứ nhặt mãi, đâu ngờ mình rơi...

( Xao nặng chút cho vui)

HN

Người đừng nhặt nữa thơ rơi
Mặc thơ rơi rớt bên đời quạnh hiu
Buồn , như ngàn vạn buổi chiều
Những ngày không nắng. Như điều... người quên !

TN



<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2011 04:37:12 bởi Tóc nâu >
Tóc nâu 25.12.2011 04:40:39 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda

Ui ! cưng ui ... cưng chọc sao mà đáng yêu thế hong biết nữa


Người yêu ơi, không kịp hồi âm đêm nay rồi , cho nợ chút nha... thương nhiều !

Noël... Noël.... Lễ Đêm rất đẹp ! 


hoangnguyen6889 25.12.2011 10:45:52 (permalink)
0
câu thơ làm TN cười miết ...
**

Xin cảm ơn TN nhé,

Ảnh TN chụp tuyệt đẹp, mầu sắc vô cùng ấm áp. HN bí quá lấy đại cái hình nước chảy vòng vo, viết vài chữ cho kịp chúc mừng.
Thực ra viết để "tủm tỉm" cười cũng vui TN nhỉ ? HN chuyên huyên thuyên nên hay viết linh tinh. Chắc năm tới hên lắm vì được tha không bị trách đó, cảm ơn nhiều.

Mến chúc TN cùng gia đình tràn đầy niềm vui hạnh phúc.

hoangnguyen


Mấy hôm người dưng đi vắng
có người dừng, tóc lại vắng, mưa bay
Đêm Noel, có người ấm vòng tay
Chắc tròn giấc,
có người còn
nhặt thơ rơi
ngoài khung cửa...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2011 11:04:53 bởi hoangnguyen6889 >
Tóc nâu 26.12.2011 04:51:31 (permalink)
0


Càng Thương …




Người càng giận lẫy … ta càng thương
Poinsettia Tím để lòng vương
Người dưng ơi hỡi … sao Nguyệt lão
Trói ta với Nhỏ … thả bên đường …


Đường có ngàn Mây dệt hồn mơ
Ta về nằm mộng … gối là “Thơ”
Yêu là như thế ai mà biết …
Say đắm người dưng … say ngẩn ngơ


Người giận sao còn … liếc mắt sang
Làn mi chớp chớp … chớp mơ màng
Người dưng yêu phải người dưng để …
Suốt đời ghi nhớ chuyện hồng hoang



jacaranda






GHÉT  GHÊ...



Thôi thôi , không giận nữa đâu
Mới hờn một chút đã sầu vây quanh
Ngưởi ta lên tiếng dỗ dành
Nên bao giận dỗi hoá thành... Ghét ghê !

Thơ người tẩm giọt thuốc mê,
Hay pha rượu ấm, ngọt ( lời ) thề thuỷ chung
Ông Tơ lỡ trói đôi hồn
Nên Thơ là một giòng sông hiền hoà...

Thôi, đừng ngó nữa , người ta !
Nếu em có liếc, cũng là liếc... yêu
Môi ai sao lại lắm điều ,
Nói hoài, ghét quá ! Em liều... hun nha!


Tóc nâu



Viết xong câu cuối, nếu bị ngắt nhéo là... bắt đền người yêu đó !





Tóc nâu 26.12.2011 05:13:13 (permalink)
0


Thực ra viết để "tủm tỉm" cười cũng vui TN nhỉ ? HN chuyên huyên thuyên nên hay viết linh tinh. Chắc năm tới hên lắm vì được tha không bị trách đó, cảm ơn nhiều.



Mấy hôm người dưng đi vắng
có người dừng, tóc lại vắng, mưa bay
Đêm Noel, có người ấm vòng tay
Chắc tròn giấc,
có người còn
nhặt thơ rơi
ngoài khung cửa...


hoangnguyen


***

Dạ, đúng vậy ! TN thường ' đơn giản hóa vấn đề ' nên viết và viết .... còn linh tinh hơn thì phải?!

Nhờ những giòng chữ' viết linh tinh ' ấy mà TN lại làm ... rớt thơ tiếp ...



THUỞ  NÀO ... THƠ  RƠI !



Nếu thơ là hạt tuyết bay
Xin được rơi xuống đôi tay của người
Tuyết không cần chữ, cần lời
Chỉ tan thành giọt sáng ngời tin yêu .

Nếu thơ, một dãi nắng chiều
Nhẹ nhàng xua đuổi quạnh hiu cõi buồn
Theo người vào chốn vô thường
Cùng nghe thinh vọng hồi chuông cuộc trần.

Hồn thơ vốn dĩ mong manh
Hôm nay có nhặt, ( nhớ ) để dành mai sau
Một ngày thơ hết còn trao
Người_Ta còn đó... thuở nào thơ rơi !



Tóc nâu



Tóc nâu 27.12.2011 00:17:23 (permalink)
0



QUÀ  CUỐI  NĂM.



Nếu em xếp lại những giòng thơ bối rối
Thế gian này không hỏi tội vì sao ?
Đem thả trôi giấc mộng thuở ban đầu
Thời gian đến, sẽ cuốn vào dĩ vãng !
 
Giả như một ngày em đem mai táng
Tình hôm qua mình chưa dám gọi tên
Niềm thương yêu vô nghĩa chẳng miếu đền
Cát lẫn bụi phủ êm hoang mộ ấy !
 
Bài thơ viết với trăm ngàn trống trải
Khi tự nhủ lòng đã chẳng còn nhau
Khi trơ hồn con chữ, hết buồn đau
Và tiếc nuối chỉ là điều quá muộn …
 
Viết bài thơ đến khi đặt bút xuống
Vẫn thấy mình trong tình huống chơi vơi
Và chợt nghe đâu đó vọng tiếng người
Mới đùa chút mà một hai chối bỏ !
 
Viết thơ buồn đem gởi cho người đó
Tim thủy tinh màu đỏ gởi làm quà
Quà cuối năm là tim thủy tinh pha
Rất tinh khiết và rất là lạnh giá ...
 
 


Tóc nâu




<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2011 00:20:03 bởi Tóc nâu >
hoangnguyen6889 29.12.2011 02:29:52 (permalink)
0
Viết thơ buồn đem gởi cho người đó
Tim thủy tinh màu đỏ gởi làm quà
Quà cuối năm là tim thủy tinh pha
Rất tinh khiết và rất là lạnh giá ...

**



Cuối năm ai chẳng ghé về
Trái tim chẳng lẽ, quên thề rồi sao?
Lá rừng, và những vì sao
Đâu bằng mái tóc
thuở nào
ngát hương...


Mến chào Tóc Nâu, Tết Tây sắp về đến nơi, mà ai cứ biền biệt vắng thế này cơ chứ ???
Độ này hn bận quá và cũng hết cả vốn liếng làm thơ. Nên ít ghé thăm các bạn thơ của VNthuquan...
Viết vui mấy câu xin gọi giúp chủ nhà vài tiếng nhé.
Chúc chủ nhà có thật nhiều niềm vui mới !

hoangnguyen

Tóc nâu 29.12.2011 04:33:57 (permalink)
0


Cuối năm ai chẳng ghé về
Trái tim chẳng lẽ, quên thề rồi sao?
Lá rừng, và những vì sao
Đâu bằng mái tóc
thuở nào
ngát hương...



hoangnguyen




Người như ngọn gió qua đường
Bay ngang góc vắng, cuộn hương ... cuối trời
Lá mùa cứ thế rụng rơi
Lời thề? Ừ, chỉ là lời thuở xưa

Tan vào nắng gió, mây mưa
Còn đâu hương cũ khi mùa đã xa...


Tóc nâu



TN xin chào anh Hoàng Nguyên , hình anh chụp lúc nào cũng làm TN say sưa ngắm...
Cô nàng với nón thúng quai thao thật đáng yêu..., hy vọng ống kính của anh HN không bị " vỡ "  , đùa một chút thôi chứ vỡ thiệt thì còn đâu hình ảnh để rửa mắt !

Cảm ơn anh HN đã gọi hộ hồn thơ giúp TN nha.
Mến chúc anh luôn có hình thật đẹp để thình thoảng dán lên diễn đàn VNTQ với.

Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 92 của 100 trang, bài viết từ 1366 đến 1380 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9