Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 94 của 100 trang, bài viết từ 1396 đến 1410 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
taivang 04.03.2012 07:09:59 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu



PHƠI THƠ ...



Đẹp từng ngõ ngách tâm hồn
Đẹp lan đến tận ngữ ngôn thơ bày
Giòng đời gió thoảng , mây bay
Cuộc trần mấy lúc gặp ai hiểu lòng
Phơi thơ giữa chốn mênh mông
Nắng xuân về trải hương nồng cõi mơ
Phải chăng tạo hóa bất ngờ
Gây duyên trùng hội hòa thơ cùng người
Lời thơ tô đẹp nét đời
Ý thơ tô điểm tình người khó phai.


Tóc nâu





Cảm ơn Tài Vang với Ý Xuân Thơ thật nhiều. Mạo muội góp vui cùng bạn vậy!



HỌA THƠ

Lời thơ như mở tâm hồn,
Chân thành thể hiện ngữ ngôn thơ bày,
Trời trong bát ngát hương bay,
Chúng ta thơ phú trao tay hiểu lòng.
Xướng họa trên mạng mênh mông,
Ngày xuân én lượn, tình nồng cõi mơ.
Trên web đâu có bất ngờ,
Bạn bè chia sẻ, trao thơ tới người.
Nhận thơ mong bạn vui cười,
Họa thơ qua lại thêm tươi cuộc đời.
Tài Vang


xin lỗi , mình chưa mấy hiểu chuyện thơ phú ở đây, có điều gì chưa đúng mong bạn lượng thứ nhé.
TV
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2012 22:33:06 bởi taivang >
Tóc nâu 05.03.2012 20:01:14 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/B1374AF6F01D4C7B80BEF8761EC7585A.jpg[/image]


EM BỎ …



Em bỏ một viên đường
Vào ly cà-phê nhớ
Loãng tan từng mạch nhỏ
Chảy luân hồi về tim.

Em bỏ những lặng im
Gợi tiếng cười dấu ái
Hồng môi xinh bùa ngải
Tròn một tiếng yêu ai.

Em bỏ cả vương ngai
Lội chân trần cỏ ấm
Về một miền vô tận
Đầy hồng phấn hương hoa…

Em bỏ nỗi xót xa
Khoác lên màu áo lạ
Gọi mùa thu vàng lá
Hay Xuân vừa trong xanh.

Em bỏ được tình anh
Là khi tàn nhịp thở,
Là lúc thôi trắc trở
Giữa hồng trần quẩn quanh !



Em bỏ được hay không ?
Một nỗi lòng khắc khoải,
Một nỗi đau bên trái,
Của tim anh còn hồng…



Tóc nâu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2012 03:29:31 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Tóc nâu 07.03.2012 03:27:57 (permalink)
0


Trích đoạn: taivang

xin lỗi , mình chưa mấy hiểu chuyện thơ phú ở đây, có điều gì chưa đúng mong bạn lượng thứ nhé.
TV


Xin chào Tài Vang, đối với trang thơ riêng cá nhân TN thì không có gì rắc rối hoặc đúng hay sai cả.
Các bạn thơ đến vui chơi, trao đổi là một niềm vui lớn, cho dù có những lúc TN bận chuyện hoặc chưa tìm được ý để đáp lễ thì có tật ngâm thơ hơi lâu..., đó là điều TN mong được niệm thứ thì đúng hơn .
Chúc Tài Vang luôn có những giòng thơ đẹp, TN sẽ đáp lễ bài thơ của bạn sau vì cạn ý lẫn sức hôm nay rồi !


taivang 07.03.2012 11:35:46 (permalink)
0
trước tiên cho mình xin lỗi, mình làm Tóc Nâu buồn phải không?, bạn biết đó mình mới tham gia chưa hiểu thật mà; cách xướng họa có khác thời mình học nên lúng túng mà hỏi bạn thôi.
bỏ qua cho mình nhé.
bye
TV
THƯƠNG GIANG 08.03.2012 04:24:14 (permalink)
0
Tặng chị TÓC NÂU ngày 8/3

CHÚC CHỊ MÃI TRẺ ĐẸP ,HẠNH PHÚC!



<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2012 04:26:26 bởi THƯƠNG GIANG >
Tóc nâu 09.03.2012 22:56:21 (permalink)
0



HỌA THƠ


Lời thơ như mở tâm hồn,
Chân thành thể hiện ngữ ngôn thơ bày,
Trời trong bát ngát hương bay,
Chúng ta thơ phú trao tay hiểu lòng.
Xướng họa trên mạng mênh mông,
Ngày xuân én lượn, tình nồng cõi mơ.
Trên web đâu có bất ngờ,
Bạn bè chia sẻ, trao thơ tới người.
Nhận thơ mong bạn vui cười,
Họa thơ qua lại thêm tươi cuộc đời.


Tài Vang




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/D866D2326CD9467CA906266E3332569B.jpg[/image]




TỰ HỎI


Không dưng mây xám ùa về
Che triền xuân mộng, thơ đề niềm mơ
Giận gì? Đau cả câu thơ
Giận ai? Ai giận? Hoang sơ chốn này
Mùa xuân, mùa lắm đổi thay
Sao không giăng sắc, lại may áo sầu
Dệt bằng những hạt mưa thâu
Đường kim, mũi chỉ đâm đau góc trời
Người buồn, vỡ cả cuộc chơi
Thơ buồn, đậm nét chơi vơi mảnh hồn ...



Tóc nâu







trước tiên cho mình xin lỗi, mình làm Tóc Nâu buồn phải không?, bạn biết đó mình mới tham gia chưa hiểu thật mà; cách xướng họa có khác thời mình học nên lúng túng mà hỏi bạn thôi.
bỏ qua cho mình nhé.
bye
TV



Plaît-il ?
Mượn đoản thơ trên để trả lời cùng Tài Vang.
TN buồn hồi nào dị trời ? Chỉ sợ không làm vừa lòng các bạn đến thăm viếng mà thôi!
TV hãy vui chơi và đừng nên câu nệ sẽ làm TN sợ quá bỏ chạy luôn đó...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2012 04:59:47 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Tóc nâu 09.03.2012 23:05:36 (permalink)
0


TN cảm ơn Thương Giang những lời chúc đẹp, nghe mà thích ghê!
Nhưng hình như chưa ai tìm được dược liệu " trẻ mãi không già " để làm vừa lòng tất cả thế nhân đó TG ơi!



taivang 10.03.2012 14:56:41 (permalink)
0

TỰ HỎI


Không dưng mây xám ùa về
Che triền xuân mộng, thơ đề niềm mơ
Giận gì? Đau cả câu thơ
Giận ai? Ai giận? Hoang sơ chốn này
Mùa xuân, mùa lắm đổi thay
Sao không giăng sắc, lại may áo sầu
Dệt bằng những hạt mưa thâu
Đường kim, mũi chỉ đâm đau góc trời
Người buồn, vỡ cả cuộc chơi
Thơ buồn, đậm nét chơi vơi mảnh hồn ...



Tóc nâu


ĐỜI VUI

Chân tình thăm bạn , bạn thơ ơi,
Sẻ chia bao chuyện ở trên đời
Những biết niềm vui là bất tận,
Nỗi buồn chỉ thoảng chút chút thôi.

Mùa xuân đã tới mang gió mới,
Rộn ngát hương thơm cả đất trời,
Muôn hoa đua nở , trời xanh biếc,
Không gian thoáng đãng dục vui tươi.

Tài Vang

Tóc nâu 10.03.2012 20:01:08 (permalink)
0






ANH NHẶT...


em bỏ anh đi đã mấy thu
Paris mờ mịt dấu mây mù
sông Seine buốt giá hàn băng tụ
tóc chẻ hai từ độ lãng du

lâu quá không còn nghe tiếng ru
lều thơ vắng lặng tiếng chim gù
suối ngẩn ngơ buồn quên thức ngủ
mây chiều ngan ngát vọng tầm vu

em có mai về cho nhắn nhủ
tóc nâu loang mấy vệt sương mù
cà phê quán nhỏ khu vườn cũ
lăng tẩm rêu mờ giăng lối thu

mấy thuở đông tàn hoa chớm nụ
bao lần xuân mãn bướm ong du
em bỏ hài thêu vương cỏ cú
anh nhặt dấu chân xưa tít mù...


dzuylynh

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/B1A9F4302113421CBBD4039716B74B6B.jpg[/image]




LAI KHỨ XUÂN THU .


Nhẩm thử đi anh lá mùa thu
Paris vàng ngập, lối mịt mù
Sông Seine lãng mạn chiều tình tự
Sương trắng giăng mờ bến phù du.

Dãy phố ngày đêm lạc tiếng ru
Thế nhân nhốn nháo cõi ảo phù
Thu nhỏ hồn thơ, say giấc ngủ
Tâm ngã lưng chiều, dựa hoang vu…

Ngày đông lạnh lẽo màu thạch nhũ
Tà huy cứu vãn thị nhân mù
Vệt sáng còn vương màu huyết dụ
Lối mộng tân thời một tiết thu…

Xuân tựu về đây, mùa dâng nụ
Đông tàn, xuân khởi…kiếp cầm du
Dấu xưa, tích cũ đời hoặc dụ
Hưng phế tiêu tàn…
Lai khứ Xuân Thu .


Tóc nâu






Tóc nâu 23.03.2012 04:06:04 (permalink)
0



ĐỜI VUI


Chân tình thăm bạn , bạn thơ ơi,
Sẻ chia bao chuyện ở trên đời
Những biết niềm vui là bất tận,
Nỗi buồn chỉ thoảng chút chút thôi.

Mùa xuân đã tới mang gió mới,
Rộn ngát hương thơm cả đất trời,
Muôn hoa đua nở , trời xanh biếc,
Không gian thoáng đãng dục vui tươi.

Tài Vang



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/8DE435A3E48A4191B485AEA784C25AA2.jpg[/image]



XUÂN ĐIỂM


Xuân điểm.
Trời xanh.
Gió gọi mời…
Búp hồng chớm nở,
gợi hân hoan.

Niềm vui bất tận ?!
Cao xa nhỉ.
Nỗi buồn thoảng chốc,
nhẹ nhân tâm !


*

Lòng như nắng sớm,
chào ngày mới…
Bạn vui,
thơ ngẫm đẹp nét đời.
Ta vui,
vạn ý lời cảm tạ !
Đời vui,
Hỏi há chẳng đẹp sao ?!



Tóc nâu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2012 04:08:39 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Tóc nâu 23.03.2012 04:21:36 (permalink)
0


NHỮNG BÀI THƠ ...



Những bài thơ anh viết
Em đếm hoài, đếm mãi
Chỉ mỗi từ Nhớ không thôi,
Cộng, trừ, nhân, chia… vẫn vậy!
Em không tìm được đáp số
Vì Nỗi Nhớ của anh là một Ẩn ngữ.


Những bài thơ anh gởi
Em tra qua nhiều phổ tự điển
Từ ngôn ngữ xưa đến văn tự tân thời
Vẫn không hiểu hết nghĩa câu Thương
Vì Niềm vương của anh sâu hơn vùng Vô tận.


Những bài thơ gởi gấm
Cho riêng em hay trăm ngàn người khác
Mắt em không nhìn được sự thật,
Nhưng con tim lại bám chặt NiềmTin,
Vì ít ra, Thơ anh chứa trọn nghĩa chữ Tình .


Những bài thơ lặng thinh
Lại xôn xao trăm ngàn tâm sự
Anh viết cho em như nốt La thứ
Hòa trên cung điệu trầm buồn,
Khi mùa thay đổi luôn luôn,
Phải không anh?!


Những bài thơ, mực chưa phai!
Những bài Thơ của anh
Nhẹ hơn khói mong manh
Chắc rồi cũng tan dần trong mây gió…


Những giòng Thơ bỏ ngõ…
Em về tìm nỗi Nhớ lang thang
Tìm chữ Thương võ vàng
Viết riêng cho mình một trang Huyền sử
Vì chẳng bao giờ anh về đọc tình tự Thơ em!




Tóc nâu







<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2012 03:55:09 bởi Tóc nâu >
hoangnguyen6889 23.03.2012 05:40:43 (permalink)
0

Nâu phai...


Em thả tóc trôi
Bồng bềnh mùa thương nhớ
Mái tóc nâu phai
Nhuộm tình anh một thuở
Vẩn vơ câu chiều
Những thương nhớ, chẳng mờ phai...

Cơn gió chiều, len lỏi qua bờ vai
Ai chợt nghiêng, cho ai... rơi khỏi tầm với
Câu nhớ thương, vẫn ngàn năm còn đợi
Anh vẫn chiều, theo vạt nắng, hoàng hôn rơi...

Đã bao giờ, em còn nhớ đến tôi
Ngẩn ngơ tiếng yêu, gọi ai ngày trở lại
Cơn gió lòng, cứ nhớ em thổi mãi
Thương sợi tóc chiều, theo cơn gió nhẹ nhàng bay...



hoangnguyen

r

Xin chào chủ nhà, xao nặng mấy câu góp vui. Cũng Tóc Nâu nhưng hình như dài hơn thì phải???

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2012 19:43:43 bởi Huyền Băng >
Tóc nâu 24.03.2012 12:47:17 (permalink)
0


Nâu phai...


Em thả tóc trôi
Bồng bềnh mùa thương nhớ
Mái tóc nâu phai
Nhuộm tình anh một thuở
Vẩn vơ câu chiều
Những thương nhớ, chẳng mờ phai...

Cơn gió chiều, len lỏi qua bờ vai
Ai chợt nghiêng, cho ai... rơi khỏi tầm với
Câu nhớ thương, vẫn ngàn năm còn đợi
Anh vẫn chiều, theo vạt nắng, hoàng hôn rơi...

Đã bao giờ, em còn nhớ đến tôi
Ngẩn ngơ tiếng yêu, gọi ai ngày trở lại
Cơn gió lòng, cứ nhớ em thổi mãi
Thương sợi tóc chiều, theo cơn gió nhẹ nhàng bay...



hoangnguyen


Xin chào chủ nhà, xao nặng mấy câu góp vui. Cũng Tóc Nâu nhưng hình như dài hơn thì phải???








BUÔNG TÓC, CỘT THƠ ...



Chiều vàng, buông tóc, cột thơ
Thả bay trong gió, đâu ngờ thơ rơi
Là em, chân dại rong chơi
Và anh cúi nhặt bên đời tóc phai.

Anh về, hỏi nắng tóc ai
Em về, nghe gió thổi hoài câu ru
Để rồi nỗi nhớ hoang vu
Đến từ thiên cổ, Xuân thu chưa tàn

Ngày rơi vạt nắng dịu dàng
Chiều rơi chầm chậm…, hôn hoàng dịu êm
Mùa thương giăng lối, trải thềm
Nỗi lòng nghi hoặc, nát mềm tim nhau

Chẳng đâu, chẳng muốn gieo sầu
Nên em quên nhớ trên mầu môi ngoan
Quên nhiều, quên quá vôi vàng
Nên khi gió hỏi, bàng hoàng nhớ ơi !

- Giờ, em còn nhớ đến tôi ?
- Thơ rơi đem thả lối đời không chung !
Bao giờ trôi lặng gió lòng
Từng chiều thơ sẽ dựa lưng nỗi sầu…




Tóc nâu

r


Xin chào anh hàng xóm HN, TN mắc cười vì câu hỏi chiều dài của sợi tóc!
Dài hơn một chút và sậm hơn rât nhiều, đâu có rực rỡ tuyệt vời như vậy ...
Đổi màu là nick thay theo ...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2012 19:42:36 bởi Huyền Băng >
hoangnguyen6889 24.03.2012 13:21:24 (permalink)
0
BUÔNG TÓC, CỘT THƠ ...



Chiều vàng, buông tóc, cột thơ
Thả bay trong gió, đâu ngờ thơ rơi
Là em, chân dại rong chơi
Và anh cúi nhặt bên đời tóc phai.

Anh về, hỏi nắng tóc ai
Em về, nghe gió thổi hoài câu ru
Để rồi nỗi nhớ hoang vu
Đến từ thiên cổ, Xuân thu chưa tàn

Ngày rơi vạt nắng dịu dàng
Chiều rơi chầm chậm…, hôn hoàng dịu êm
Mùa thương giăng lối, trải thềm
Nỗi lòng nghi hoặc, nát mềm tim nhau

Chẳng đâu, chẳng muốn gieo sầu
Nên em quên nhớ trên mầu môi ngoan
Quên nhiều, quên quá vôi vàng
Nên khi gió hỏi, bàng hoàng nhớ ơi !

- Giờ, em còn nhớ đến tôi ?
- Thơ rơi đem thả lối đời không chung !
Bao giờ trôi lặng gió lòng
Từng chiều thơ sẽ dựa lưng nỗi sầu…


Tóc nâu


Xin chào anh hàng xóm HN, TN mắc cười vì câu hỏi chiều dài của sợi tóc!
Dài hơn một chút và sậm hơn rât nhiều, đâu có rực rỡ tuyệt vời như vậy ...
Đổi màu là nick thay theo ...


Xin chào Tóc Nâu, thấy cô này cũng Tóc Nâu, hn làm cháu Ông Tưởng ngay Tóc Nâu ạ.
Viết huyên thuyên cho vui một chút thôi. Mến chúc TN cùng gia đình có thật nhiều niềm vui mới nhé. Độ này lười quá nên hay copy lại góp vui cùng chủ nhà....



Đợi

Nơi ta ngồi, gối cũng sờn, vai
Đặt tay trên, vết hằn mầu xưa cũ
Sao người chẳng về, để... ai nhớ
Những chiều thu, lá lớp lớp rụng đầy...

Nét hoang buồn, phảng phất tiếng gọi ai
Từng tiếng mơ, xô nghiêng bờ tóc rối
Ôi, hương của yêu là : Đợi
Vạn vật đổi rời,
em mãi chẳng... sờn lòng đâu...

hoangnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2012 09:02:13 bởi hoangnguyen6889 >
taivang 25.03.2012 00:58:40 (permalink)
0

XUÂN ĐIỂM


Xuân điểm.
Trời xanh.
Gió gọi mời…
Búp hồng chớm nở,
gợi hân hoan.

Niềm vui bất tận ?!
Cao xa nhỉ.
Nỗi buồn thoảng chốc,
nhẹ nhân tâm !


*

Lòng như nắng sớm,
chào ngày mới…
Bạn vui,
thơ ngẫm đẹp nét đời.
Ta vui,
vạn ý lời cảm tạ !
Đời vui,
Hỏi há chẳng đẹp sao ?!



Tóc nâu


CHỖ TRỐNG

Một chỗ trống bên bàn.
Một khoảng lặng chứa chan
Cho dòng đời miên man
Hỏi ai đây chỗ trống?

Bố mẹ và người thân,
Tuy đã xa vô ngần,
Ngày xuân về xum họp
Niềm vui thêm bội phần!
Bao lần ngồi chỗ trống!

Nếu là người xa lạ,
Đã qua bao đường dài
Đang mong chờ ai đó
Cho một nơi nghỉ ngơi.
Xin mời vào chỗ trống!

Chổ trống bên cạnh bàn,
Một chỗ để sẻ san
Ngàn ân tình thương mến.
Sẽ làm vui cuộc đời,
Giữa cuộc sống chơi vơi!!!

12/03/2012 Tài Vang


Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 94 của 100 trang, bài viết từ 1396 đến 1410 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9