Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 96 của 100 trang, bài viết từ 1426 đến 1440 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Tóc nâu 11.04.2012 05:05:13 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/8A71A99C8BA24A47A6FE3CB0FDFAFADB.jpg[/image]


BÙ ĐỀN ĐỦ CHƯA ?


Chiều rồi nắng giận, lẫy mưa
Giấu mình cuối dãy mây mùa tràn vây
Mưa hờn nghìn hạt rơi đầy
Cỏ thiền, hoa tịnh cũng ngây ngất buồn

Đêm về, đêm đẫm màu sương
Hương bàng hoàng lạnh, bốn phương trắng nhòa
Đâu rồi trăng mộng tình pha
Đâu rồi giao khúc điệp hoa một thời

Ngày mai, lạ lẫm đất trời
Hắt hiu nắng sớm, chiều vơi bóng vàng
Mặn lời, ngọt điệu miên man
Ôi mưa, ôi nắng còn chăng nghĩa tình ?


Lựa là chút nắng bình minh
Cơn mê hốt hoảng, lăn mình qua đêm
Đài hoa rơi rụng bên thềm
Mưa hôn, nắng dỗ…, bù đền đủ chưa ?




Tóc nâu











<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2012 05:06:55 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
hoangnguyen6889 12.04.2012 10:38:25 (permalink)
0
Mưa hôn, nắng dỗ…, bù đền đủ chưa ?
*
Thể nào, mưa vẫn hoài mưa
Nắng vẫn hoài nắng, chắc chưa đủ rồi
Cầu trời, mưa vẫn cứ rơi
Nắng vẫn cứ khoái, chiều tôi giấu người…

Ảnh ấy đẹp, mầu ấy tình, chỉ có nhận xét của hn là linh tinh. Viết mấy câu giúp vui cùng chủ nhà. Mến chúc chủ nhà vui vẻ nhé.




 
Cesar Palace, Las Vegas
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2012 08:23:56 bởi hoangnguyen6889 >
Tóc nâu 15.04.2012 02:25:19 (permalink)
0




Lịch Riêng...

Tháng ba gió thổi xuân thì
Em mênh mang câu hát ghẹo
Nắng trổ bông, trên má núm đồng tiền…

Có cái gì đó rất riêng
Không phải nhớ em... thì còn ai khác
Hoa gạo đỏ chưa,
một trời
trong ta lưu lạc
Mình xa nhau, xếp nhung nhớ thành lịch riêng…

Tiếng của lòng, thổi dãy phố trôi nghiêng
Hình như mơ, dang vòng tay, đỡ em ngày đầu nắng
Xuân thì đi, hoa đời mầu trắng
Thủy chung lòng, anh đợi mình em thôi…

Tiếng ai cười, ở phía xa xôi
Hình như em, nét xuân thì mười tám
Đời nghiệt ngã, khắc trên mầu môi nắng sạm
anh giật mình, tiếc tuổi đôi mươi…

Đã lâu rồi, em còn nhớ đến tôi
Trăm năm đá, vẫn mòn lời hẹn gặp
Anh sống bằng, từng giây của : Sắp
Sắp gặp lại em,
Sắp ấm: Những mong chờ…


hoàng nguyên




Huyên thuyên vô nghĩa một chút cho vui, ...





ÁO TƯƠNG TƯ…




Ví cuộc tình như những tờ lịch mỏng
Mình viết riêng bao năm tháng đẹp lòng
Bôi xóa đi những giờ mong, phút đợi
Bóng thời gian, niềm lắng đọng vô song.

Tháng ba quê anh, hoa gạo hồng sắc phố
Gợi thời thanh xuân còn ẩn trú trong tâm.
Tháng tư phương nam đào hoa tơi tả
Dốc núi mưa rơi, chừng thả nỗi buồn câm.

Em nhớ gì?
Anh nhớ ai?
Một thuở…
Đời dễ thương tô nét lúc mình gần,
Lại vô tâm chia lối đến trăm năm
Đá mòn đợi.
Rêu lấp đầy tường nhớ…


Gọi tên nhau trong từng nhịp thở
Xây cầu mây nghìn nhịp gõ hoang vu
Để cho ngữ “ Sắp “ trọn từ
Em về thêu áo tương tư đợi chờ …



Tóc nâu





Hình ai mừ đẹp đến ngất ngư luôn ! TN xin lao xao thơ với anh hn vậy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2012 03:03:43 bởi Tóc nâu >
Tóc nâu 15.04.2012 02:31:38 (permalink)
0



THƠ MƠ !


Ôi một bài thơ,
Cho đời mộng mị.
Xin thêm một tý,
Gia vị ngày xuân!

Hồn thơ tới gần,
Bao phần mộng tưởng,
Thêm sướng cõi lòng,
Sống trong hy vọng!

Ta chỉ xem trọng,
Nắng ấm hương thôi,
Mây sẽ ngưng trôi,
Sự đời quên lãng?

Trải qua năm tháng,
Hồn thơ lại sáng,
Choáng váng ngất ngây,
Cho mây trôi lại!

Trời đất thái lại,
Ngày mai tươi đẹp!

Tài Vang 2012





MAY CÒN MỘT ÍT XA HOA …


Đem mơ rải bước đường thơ,
Đem thơ treo giữa bến bờ nhân gian
Khơi lên tro ấm, lửa tàn
Thấy dung nhan mộng muộn màng còn vương.

Người_Ta, xa lắm nẻo đường
Ta_Người, cùng ngắm muôn trùng hoa xuân
Kể nhau những bước thăng trầm,
Chia nhau ít nửa vội vàng khắc giây.

Tuổi đời như nắng trên tay
Cuối ngày phai nhạt, bóng mây mù lòa
May, còn một ít xa hoa
Thơ vương.
Ý mặc.
Lụa là ngữ ngôn!



Tóc nâu




<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2012 02:40:45 bởi Tóc nâu >
Tóc nâu 15.04.2012 03:02:16 (permalink)
0



Mưa hôn, nắng dỗ…, bù đền đủ chưa ?


*
Thể nào, mưa vẫn hoài mưa
Nắng vẫn hoài nắng, chắc chưa đủ rồi
Cầu trời, mưa vẫn cứ rơi
Nắng vẫn cứ khoái, chiều tôi giấu người…


Ảnh ấy đẹp, mầu ấy tình, chỉ có nhận xét của hn là linh tinh. Viết mấy câu giúp vui cùng chủ nhà. Mến chúc chủ nhà vui vẻ nhé.




 



CHIỀU ...


Bao giờ trời cạn mưa rơi
Nắng thôi ngã bóng vàng trôi giữa ngày
Biến vơi những ngọn sóng đầy
Thơ về yên ngủ giữa cây cỏ tàn
Chiều người, giấu một mùa hoang
Chiều tôi, ngoảnh mặt với hoàng hôn rơi ...


Tóc nâu



Lại phá tiếp anh hn à ...! mến chúc anh cùng gia quyến những ngày xuân thật đẹp và an vui.
Có phải cũng là San Diego hay không vậy ? Rất tuyệt ....




hoangnguyen6889 15.04.2012 08:27:27 (permalink)
0
Hình ai mừ đẹp đến ngất ngư luôn !: Nhìn mầu tóc là biết tên ai rồi TN ạ.
Có phải cũng là San Diego hay không vậy ?: Quên không viết xuống, đó là César Palace ở Las Vegas

Chiều người, giấu một mùa hoang
Chiều tôi, ngoảnh mặt với hoàng hôn rơi ...

*
Giấu rồi, sao cứ khơi khơi
Thị Lộ Nguyễn Trãi tới hồi nào đây
Trời Cali hôm nay mây nhiều lắm
Hôm qua mưa, nên lại ở nhà
Không mưa chắc đã la cà,
ở Race Track với mấy cha chụp hình…


Xin chào TN, lại ghé đọc thơ của TN đây, thơ hay bay bổng, ảnh chụp đẹp … đúng ra hn đã đi chơi với mấy người bạn ở Race Track playa (Death Valley, Cali) nhưng vì mưa qúa nên đành hoãn. Chỗ này cũng kỳ bí lắm, nơi đây có nhiều những tảng đá trượt trên mặt đất đã hàng chục ngàn năm mà chưa có ai giải thích nổi, ai đã tạo ra như thế. Chỗ này vào rất khó, thường thì càng kỳ bí, càng đẹp thì người Mỹ họ càng “làm khó” để giữ những gì nguyên thủy của nó. Chúc TN vui vẻ nhé.

TN xem Race Track Playa ở đây này:
http://www.youtube.com/watch?v=tf8t0eo3cLQ&feature=related
Tóc nâu 16.04.2012 06:06:23 (permalink)
0


Trích đoạn: hoangnguyen6889

Giấu rồi, sao cứ khơi khơi
Thị Lộ Nguyễn Trãi tới hồi nào đây...



http://www.youtube.com/watch?v=tf8t0eo3cLQ&feature=related




Tới hồi tuồng vãn, vai ngưng
Tới chừng chữ nghĩa lên rừng chôn thân
Dám nào so với Thi Nhân
Chỉ thơ với thẩn chuyện gần, chuyện xa
Chuyện người, chớ nghĩ chuyện ta
Đọc thơ xin chớ ngây thơ tin liền!


TN


Xin chào anh hn, câu thơ vui làm TN cười muốn rớt xuống đất luôn!
TN xin phép phá thêm ở trên...

Xin cảm ơn anh hn lời khích lệ và đường dẫn về vẻ đẹp huyền bí hoang dại của Race Track Playa .
Hy vọng không bị khó dễ khi anh hn đối mặt với quan trên xin giấy ' nhập cảnh' nơi chỉ có đất cát, đá cuội ...





Trời Cali hôm nay mây nhiều lắm ...


Đồi núi nơi đây ướt đẫm vì mưa
Ngày mai hỏi nắng về chưa
Hay lại mê ngủ giữa bờ mây trôi!






Tóc nâu 17.04.2012 01:20:32 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/F77FC12EF937476793123A1F55F5C637.jpg[/image]


… VỚI MÌNH, VỚI THƠ!


Cho em mượn một bờ vai
Về ru thơ ngủ với ngày tháng trôi
Vai anh, nắng ấm cả đời
Thơ em nhuộm thắm vùng trời viễn mơ


Cho em một chút riêng tư
Đắp bằng hương gió. Gối nhờ lối mây.
Vai ơi, xin tựa từng ngày
Để thơ vẽ trọn hình hài cõi chung…


Mượn thôi, mà vẫn ngại ngùng
Biết vai có đủ thủy chung với tình
Hay chừng chỉ ấm bình minh,
Chiều sang lạnh vắng với mình, với thơ !




Tóc nâu





R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2012 23:24:17 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
taivang 17.04.2012 15:10:39 (permalink)
0

MAY CÒN MỘT ÍT XA HOA …


Đem mơ rải bước đường thơ,
Đem thơ treo giữa bến bờ nhân gian
Khơi lên tro ấm, lửa tàn
Thấy dung nhan mộng muộn màng còn vương.

Người_Ta, xa lắm nẻo đường
Ta_Người, cùng ngắm muôn trùng hoa xuân
Kể nhau những bước thăng trầm,
Chia nhau ít nửa vội vàng khắc giây.

Tuổi đời như nắng trên tay
Cuối ngày phai nhạt, bóng mây mù lòa
May, còn một ít xa hoa
Thơ vương.
Ý mặc.
Lụa là ngữ ngôn!



Tóc nâu


MỘNG XA

Mộng mơ đem gửi vào thơ,
Tưởng như tiên gọi bên bờ dương gian,
Còn đây chút lửa chưa tàn,
Quạt lên hồng thắm muôn vàn yêu thương.

Người đi xa khuất nẻo đường,
Dù xa cách mấy tơ vương vẫn còn.
Ta đây lòng dạ héo hon,
Vẫn tin có lúc sẽ tròn khắc giây.

Thời gian trôi tựa áng mây,
Người xa có nhớ về đây xum vầy?
Hoa nở rực rỡ trên cây,
Tiếng chim ríu rít gọi bầy vui chơi.

Người ơi!
Lòng đang chơi vơi,
Có còn gặp lại như lời hẹn xưa?

Tài Vang

Tóc nâu 20.04.2012 00:45:02 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/CBAD7F05E0EC4E7B8C5DECE58D2F3B37.jpg[/image]


SOI NGẮM LẶNG THINH



Thà rằng trọn giấc chiêm bao
Thà em yên ngủ với sao trăng buồn
Còn hơn khuấy gợn giòng sông
Thấy ta với bóng bềnh bồng trôi xa…


Trăm năm rồi cũng thành ma
Trăm năm dài ngắn, sao ta đếm hoài
Đam mê chi một hình hài
Thiết tha chi với tỉnh say cõi người !


Đông, Xuân lần lượt qua đời
Phấn son tô điểm để rồi phai hương
Hôm qua nhìn kỹ trong gương
Dị dung cười mỉm, xót thương chính mình.


Hôm nay soi ngắm lặng thinh
Hắn ta trêu ghẹo, ném tình vào tim
Đưa tay níu bóng nổi chìm
Chạm vào chăn chiếu nằm im lạnh lùng…




Tóc nâu




Riêng tặng hai em Đ. và T. của chị.
MH.






<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2012 00:46:49 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Tóc nâu 21.04.2012 00:03:12 (permalink)
0


MỘNG XA

....

Người ơi!
Lòng đang chơi vơi,
Có còn gặp lại như lời hẹn xưa?


Tài Vang


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/67D5B676639B40448B1F1455954B48D6.jpg[/image]



LỜI HẸN XƯA …


Lời hẹn xưa, ai ươm trong nắng
Nắng vỡ òa, lỡ mộng miên du

Lời hẹn xưa, gởi gió hoang vu
Gió bay mãi, nơi nào đi đến

Lời hẹn xưa, thắp đầu ngọn nến
Nến lụi tàn, sáp trắng phai phôi

Lời hẹn xưa, người giữ trên môi
Môi đã mềm thương đau hẹn cũ

Lời hẹn xưa, chiều thu ủ rũ
Rơi rải đầy xác lá bên hiên

Lời hẹn xưa, năm tháng chùng nghiêng
Đến mệt nhoài, đông miên hẹn mãi


Rồi một ngày hẹn xưa trở lại
Bụi thời gian tồn tại bao nhiêu
Ta đi giữa núi rừng chiều
Bên tai lời hẹn hoang liêu vọng hồn…



Tóc nâu



r




<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2012 17:12:18 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
taivang 21.04.2012 14:36:44 (permalink)
0

LỜI HẸN XƯA …


Lời hẹn xưa, ai ươm trong nắng
Nắng vỡ òa, lỡ mộng miên du

Lời hẹn xưa, gởi gió hoang vu
Gió bay mãi, nơi nào đi đến

Lời hẹn xưa, thắp đầu ngọn nến
Nến lụi tàn, sáp trắng phai phôi

Lời hẹn xưa, người giữ trên môi
Môi đã mềm thương đau hẹn cũ

Lời hẹn xưa, chiều thu ủ rũ
Rơi rải đầy xác lá bên hiên

Lời hẹn xưa, năm tháng chùng nghiêng
Đến mệt nhoài, đông miên hẹn mãi


Rồi một ngày hẹn xưa trở lại
Bụi thời gian tồn tại bao nhiêu
Ta đi giữa núi rừng chiều
Bên tai lời hẹn hoang liêu vọng hồn…



Tóc nâu


HẸN HÒ

Hẹn còn đó , nắng hồng trở lại,
Vượt qua rồi đâu hãi lúc mưa xa!
Tình vẫn đẹp chan hòa trong gió,
Ngỏ lời yêu theo gió hát lao sao.

Có thể nào lửa trên đầu ngọt nến,
Bỗng chói chan khúc đệm yêu thương!
Tình yêu hỡi trăm đường đi tới đích,
Ấm môi hôn tình cảm mãi sinh tồn!

Hẹn còn đó dù thu về ủ rũ,
Qua đông tàn chắc sẽ đến xuân sang!
Nắng về ấm khắp buôn làng,
Bước chân vội đến rước nàng về thôi!

Bao hò hẹn trên đời vẫn thế,
Ngàn khó khăn chẳng thể cắt chia.
Tình yêu nồng thắm thế kia,
Sông ngăn núi cản chẳng lìa được đâu!

Tài Vang 04 / 2012


Tóc nâu 27.04.2012 04:03:22 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/88B4FBBAE76E45A1B9277B42C0D24B6F.jpg[/image]


SỢI TƠ SẦU



Không dưng trăm giận, nghìn hờn
Đây câu xin lỗi, đây hồn gọi oan
Chao ơi, tâm tưởng hoang mang
Chán âm, nãn vận, chối phần phân bua

Không dưng cảm giác dư thừa
Gặp nhau, cứ tưởng như chưa đã từng…
Ghét nhau, ghét cả lối đường
Ghét hàng cây cỏ, ghét luôn bóng người

Không dưng đánh mất nụ cười
Đuổi mây, trốn nắng, gọi mời buồn đau
Ngậm ngùi ngó sợi tơ sầu
Giận ơi! Kẻ trước, người sau … héo lòng!



Tóc nâu

r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2012 08:29:46 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
hoangnguyen6889 28.04.2012 14:08:18 (permalink)
0


Trích đoạn: Tóc nâu



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/88B4FBBAE76E45A1B9277B42C0D24B6F.jpg[/image]


SỢI TƠ SẦU



Không dưng trăm giận, nghìn hờn
Đây câu xin lỗi, đây hồn gọi oan
Chao ơi, tâm tưởng hoang mang
Chán âm, nãn vận, chối phần phân bua

Không dưng cảm giác dư thừa
Gặp nhau, cứ tưởng như chưa đã từng…
...



Tóc nâu

r



Gặp nhau * đã nắm tay chưa
nếu mà nắm chặt, chắc chừa: "Giận lâu"


Xin chào TN, lại ghé thăm chủ nhà... mà giận là đúng rồi vì gặp nhau phải nắm chặt tay, kiểu Tây là Shake hand cho chặt. Nếu không nắm chặt tay là giận hoài (giận lâu) là đúng rồi...
Viết vui một chút, hoa chụp rất đẹp. Xin chúc chủ nhà có nhiều niềm vui nhé.
ChanVu 30.04.2012 01:27:03 (permalink)
0
SỢI TƠ SẦU


Không dưng trăm giận, nghìn hờn
Đây câu xin lỗi, đây hồn gọi oan
Chao ơi, tâm tưởng hoang mang
Chán âm, nãn vận, chối phần phân bua

Không dưng cảm giác dư thừa
Gặp nhau, cứ tưởng như chưa đã từng…
Ghét nhau, ghét cả lối đường
Ghét hàng cây cỏ, ghét luôn bóng người

Không dưng đánh mất nụ cười
Đuổi mây, trốn nắng, gọi mời buồn đau
Ngậm ngùi ngó sợi tơ sầu
Giận ơi! Kẻ trước, người sau … héo lòng!



Tóc nâu


*******



Giận chi ....


Giận chi con nước giữa dòng
Xuôi về đất Mẹ, ngập lòng duyên quê
Gọi chi bao nổi tái tê
Cho con trăng luống, phủ lê canh tàn.


Chợt đâu con nắng về ngang
Nên bâng khuâng để, cho nàng hờn ghen
Hãy thong dong, đừng đẩy chen
Tội hoàng hôn tím, lấm len bụi trần.


Buồn mà chi, tội châu ngân
Hờn hoen má thắm, chữ gần vội xa
Thôi đi nà, đừng giận nha
Kẽo người ta ngó, thật là ... là....
Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 96 của 100 trang, bài viết từ 1426 đến 1440 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9