Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 979899 > >> | Trang 97 của 100 trang, bài viết từ 1441 đến 1455 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Tóc nâu 01.05.2012 17:02:03 (permalink)
0



HẸN HÒ

...

Bao hò hẹn trên đời vẫn thế,
Ngàn khó khăn chẳng thể cắt chia.
Tình yêu nồng thắm thế kia,
Sông ngăn núi cản chẳng lìa được đâu!


Tài Vang 04 / 2012



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/6260A1B7AB7A4421941EEB4BBAE8B49A.jpg[/image]


KHUA NHỊP ĐỜI.



Nói chi câu chuyện phù vân
Hẹn nhau thêm nữa cũng ngần ấy xa
Chỉ còn điệp khúc thu ca
Bắt cầu hoan hội giữa ta và người


Thiên thu vỡ bóng nụ cười
Sau lưng từng dãy núi đồi cô liêu
Nhìn nhau qua núi rừng chiều
Nhạt bao âm sắc đìu hiu vọng về


Yêu đời không dứt đam mê
Yêu người nên giữ lời thề hẹn xưa
Thôi đành như nắng và mưa
Tỉ tê bi khúc sầu khua nhịp đời…



Tóc nâu




Ps: Bắt theo ý thơ với Tài Vang là ' mission impossible ' đối với TN nên hơi chậm một chút.
Thật ra một phần TN đang tíu tít với mọi việc thường ngày, mến chúc TV luôn vui cùng nguồn thơ thẩn nha!





<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2012 17:23:47 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Tóc nâu 01.05.2012 17:23:19 (permalink)
0


Gặp nhau * đã nắm tay chưa
nếu mà nắm chặt, chắc chừa: "Giận lâu"


***

Bây giờ giận thiệt phải không,
Bao lời tạ lỗi chưa vừa lòng sao?
Ừ thì, anh cứ làm cao
(Tui) bỏ đi chổ khác... miễn chào, khỏi thưa ...




Xin chào TN, lại ghé thăm chủ nhà... mà giận là đúng rồi vì gặp nhau phải nắm chặt tay, kiểu Tây là Shake hand cho chặt. Nếu không nắm chặt tay là giận hoài (giận lâu) là đúng rồi...
Viết vui một chút, hoa chụp rất đẹp. Xin chúc chủ nhà có nhiều niềm vui nhé.

***

Xin chào anh hn!
E hèm, theo sự nhận xét cạn cùng của TN thì người giận luôn luôn cho mình ' có lý' và kẻ bị giận luôn nghĩ ' thật là vô lý'!
Ghê gớm hơn nữa là người giận còn làm eo, làm sách và nếu muốn ký hiệp định hòa bình thì người bị giận phải chấp nhận cả một sớ điều kiện dài mấy ngàn cây số luôn...

Đùa cho vui vì dạo này TN đang bị chết ngộp với bài vở và công việc.

Theo đúng kiểu Tây bên Pháp thì bạn bè gặp nhau thường là hôn má thân tình với nhau: có vùng chỉ ba cái hôn, có vùng bốn cái hôn... dân Tây rất sensible !


Mến chúc anh hn cùng gia quyến luôn an vui nha.
taivang 01.05.2012 18:37:57 (permalink)
0


KHUA NHỊP ĐỜI.

Nói chi câu chuyện phù vân
Hẹn nhau thêm nữa cũng ngần ấy xa
..........
Thôi đành như nắng và mưa
Tỉ tê bi khúc sầu khua nhịp đời…

Tóc nâu


ĐỜI THƯỜNG

Nhịp đời hối hả gian truân,
Miếng cơm manh áo bao lần khổ đau.
Tình đời sao trọn trước sau,
Nhớ câu hò hẹn cùng nhau xây đời!

Trải bao năm tháng đầy vơi,
Tha phương gian khó , nhớ lời hẹn xưa.
Nhớ sao tiếng hát đò đưa,
Tình yêu hò hẹn đã vừa ba năm.

Mong về bạn có nhớ chăng,
Trăm năm duyên kết nói năng một lời.
Thu xếp mọi việc người ơi.
Mau về cho thỏa những lời hẹn nhau.

Thuyền về bến đợi đã lâu,
Gặp nhau mừng rỡ nói câu chung tình.
Trầu cau hai họ chúng mình,
Hân hoan mừng chúc cho tình nên đôi!

Tài Vang


Cảm ơn Tóc Nâu rất nhiều, mình rất vui được đối họa thơ với bạn bè, qua đó cho mình hoạt động đầu óc cho đỡ lỳ, đỡ buồn chán. Mình biết các bạn còn lo làm ăn nên rất bận, không rảnh rang như hưu trí chúng mình , khi nào rảnh bạn trao đổi thơ cho vui thôi, đừng quá bận tâm gì nhé.
bye
TV
hoangnguyen6889 02.05.2012 04:16:51 (permalink)
0


"Bây giờ giận thiệt phải không"
đã được bế bồng, còn giận... nữa sao???

Đọc phần viết về tập tục của nước Pháp... mà muốn giận quá đi thôi.
Viêt vui một chút thôi TN ạ. Độ này hn cũng bận nhiều việc linh tinh, nên đôi khi làm biếng để viết quá.

Hy vọng, nếu có thời gian hn sẽ vào viết vui cùng Tóc Nâu và các anh chị. Mến chúc TN cùng gia đình và các anh chị có nhiều vui vẻ nhé.

***



Xanh trong...

Có những con thuyền, như thế... bập bềnh trôi
Bởi mắt em sâu, hơn cả huyền thoại
Có những cái nhìn, triệu năm mơ mãi
Thôi đành hẹn lại: Kiếp sau thôi

Sao nắng chiều, lại ngọt lịm trên bờ môi
Sao biển ở đâu, mà lại xanh trong đến thế
Có phải đường cong, là định nghĩa của: Dâu bể
Nên... chỉ cài nhìn, giơ tay vẫy: Hẹn ngàn sau !

hoangnguyen

r

Cuối tuần góp vui cùng TN bài thơ cũ, chúc TN cùng gia đình vui vẻ nhé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2012 21:26:23 bởi Huyền Băng >
Tóc nâu 06.05.2012 00:32:33 (permalink)
0






TN xin cảm ơn anh hn bức ảnh này, rất vui mắt, lễ hội luôn có những khía cạnh vừa hài, vừa đầy ý nghĩa.
Nó làm TN nhớ tới vở kịch 'The Importance of Being Earnest' ( L'importance d'être Constant ) của tác giả Oscar Wilde (một trong những tác giả TN rất yêu chuộng!) mà TN đã được xem ở Paris , rất tuyệt vời.
Bộ phim thực hiện năm 2002 bởi Oliver Parker cũng rất hay !


***



Cuối tuần góp vui cùng TN bài thơ cũ, chúc TN cùng gia đình vui vẻ nhé.


Bức hình này, TN chỉ có thể thốt lên : ... Sublimis !!!

Muốn quậy bút nhưng hôm nay chữ nghĩa rủ nhau đi chơi ở đâu đó,nên đành khất nợ với bạn thơ vậy...
Một cuối tuần thật an vui cùng gia quyến nha anh hn!


Tóc nâu 12.05.2012 21:08:31 (permalink)
0



Giận chi ....


Giận chi con nước giữa dòng
Xuôi về đất Mẹ, ngập lòng duyên quê
Gọi chi bao nổi tái tê
Cho con trăng luống, phủ lê canh tàn.


Chợt đâu con nắng về ngang
Nên bâng khuâng để, cho nàng hờn ghen
Hãy thong dong, đừng đẩy chen
Tội hoàng hôn tím, lấm len bụi trần.


Buồn mà chi, tội châu ngân
Hờn hoen má thắm, chữ gần vội xa
Thôi đi nà, đừng giận nha
Kẻo người ta ngó, thật là ... là....


Chanvu



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/450CC11C262341C7B7ED17F83B4DAF6F.jpg[/image]



GIẬN NHAU ĐỜI HÓA BƠ VƠ



Cõi đời, một cõi bao la
Cõi tình nhỏ xíu, chỉ ta với người
Vui thì nghìn hạt nắng rơi
Vui như hoa bướm du chơi khắp cùng

Buồn về cõi ấy mông lung
Gần , xa cứ ngỡ muôn trùng bao vây
Buồn về lạnh nhạt quắt quay
Bao nhiêu nghĩa cử tựa mây phiêu bồng

Trăm điều đã có hóa không
Vạn câu vàng đá tan lòng một khi
Giận nhau, thay đổi được gì
Hay chỉ chuốc lấy tràn ly, lòng ngờ

Giận nhau đời hóa bơ vơ
Giận nhau cho lắm giấc mơ vỡ òa
Giận chi – Chi giận, thiết tha
Vì khi giận mới biết ra... thương nhiều!



Tóc nâu

r
Vui cùng thơ vậy


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2012 21:28:06 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Tóc nâu 13.05.2012 01:24:34 (permalink)
0


Xanh trong...


Có những con thuyền, như thế... bập bềnh trôi
Bởi mắt em sâu, hơn cả huyền thoại
Có những cái nhìn, triệu năm mơ mãi
Thôi đành hẹn lại: Kiếp sau thôi

Sao nắng chiều, lại ngọt lịm trên bờ môi
Sao biển ở đâu, mà lại xanh trong đến thế
Có phải đường cong, là định nghĩa của: Dâu bể
Nên... chỉ cài nhìn, giơ tay vẫy: Hẹn ngàn sau !


hoangnguyen







CÕI LÒNG THỊNH KHAI...



Xanh trong, mắt ngời hoang vọng
Lời tình huyền thoại: Nghìn sau
Nhân gian muôn thuở trọn màu
Tiền thân vạn kiếp: Cho nhau.


Đỏ như máu tim mãi sống
Vẽ vời giai điệu miên man
Dung nhan trong bàn tay ấm
Thiên thu rũ mộng chiều vàng


Trăng lên, vỗ thuyền mặt sóng
Cùng người bắt bóng ngu ngơ
Bể dâu trang trải bến bờ
Trăng ơi, tỏ mờ mộng khúc


Khi nao được lần chung bước
Nối vòng tay nhớ bao dung
Bước qua khoảng cách muôn trùng
Cõi lòng thịnh khai chan chứa…



Tóc nâu





TN xin mượn anh hn tấm hình này để cảm tác theo thơ nha, nếu chủ nhân không vừa ý thì la lớn lên,
TN sẽ gở xuống và hoàn toàn không ' kêu nài' , cảm ơn anh hn trước!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2012 01:48:16 bởi Tóc nâu >
hoangnguyen6889 19.05.2012 04:45:44 (permalink)
0
Dùng hình, mà hoạ sao đâu
Sao người lại để những câu chát lòng
Có bao giờ trách ai không
Lại được khen tặng, mát lòng kẻ thơ*
 
hoangnguyen
 
 
Viết vui một chút thôi, có ai dùng đâu, chỉ có TN khuyến khích và khen tặng thôi... cảm ơn còn chưa hết đây này.
Mến chúc TN cùng gia đình có nhiều vui vẻ nhé.


Sông lụa...

Có phải em
Là những đêm cho anh từng sợi nhớ
vắt vẻo ngang sông, trên sông lụa
thả mơ trôi, về phía cuối trời…

Nắng tháng tư, hoa đỏ mầu môi
lại mơ em, những mùa mình hẹn gặp
Gió ngang sông, quên đèn chẳng thắp
Ai gọi đò sang, trên bến cũ mơ người…

Có giấc mơ hồng, của tuổi đôi mươi
Anh mơ em, thả hồn xuôi bến Hạ
Hai bên sông, hoa Phượng hồng đỏ má
Hẹn mùa sau, tay chạm phím dây trùng…

Dải yếm hồng, chờ đợi bến cửa sông
Đêm nhấp nhô, ánh trăng đùa ngọn sóng
Nhớ tiếng ai ca trên đồng vọng
Thương gió lùa, áo yếm buông rơi...

Có cơn gió từ phía xa xôi
Ngược dòng sông, chảy về miền của nhớ
Anh đứng bên đây bờ gọi: Nhỏ
Em phía bên sông, chung thủy một dạ chờ…

hoangnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2012 08:56:09 bởi hoangnguyen6889 >
Tóc nâu 22.05.2012 00:29:11 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangnguyen6889

Dùng hình, mà hoạ sao đâu
Sao người lại để những câu chát lòng
Có bao giờ trách ai không
Lại được khen tặng, mát lòng kẻ thơ*
 
hoangnguyen
 
Viết vui một chút thôi, có ai dùng đâu, chỉ có TN khuyến khích và khen tặng thôi... cảm ơn còn chưa hết đây này.
Mến chúc TN cùng gia đình có nhiều vui vẻ nhé.





Chỉ vì đẹp đến ngẩn ngơ
Hai lần sao lại, vu vơ họa vần
Cảm ơn chưa đủ một phần
Dăm câu dọ hỏi, lại buồn lòng ai
Thôi thì... xin được bắt tay
Vạn câu tạ lỗi, đừng cau mày nữa nha...

Tóc nâu


Xin chào anh hn, TN đang bi sắc với thơ nên ngoáy vài giòng phá chút cho vui.
' Sông Lụa' rất tuyệt vời từ màu sắc đến ý tưởng.., cho phép TN 'ngâm' một chút trong lúc lục lọi túi chữ nha!
Chắc không hề hấn chi, vì dù gì thì sông cũng làm lụa ướt hết trơn rồi ... lại phá quá !!!
Bên TN mưa tầm tã nên ...


Mưa rơi, chữ cùng rơi theo
Trôi về biển cả nên nghèo ý thơ
Dường như trôi cạn mộng hờ
Tìm hoài chẳng thấy bến bờ hoa văn...

TN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2012 02:49:32 bởi Tóc nâu >
Tóc nâu 25.05.2012 05:10:01 (permalink)
0




Sông lụa...


Có phải em
Là những đêm cho anh từng sợi nhớ
vắt vẻo ngang sông, trên sông lụa
thả mơ trôi, về phía cuối trời…

Nắng tháng tư, hoa đỏ mầu môi
lại mơ em, những mùa mình hẹn gặp
Gió ngang sông, quên đèn chẳng thắp
Ai gọi đò sang, trên bến cũ mơ người…

Có giấc mơ hồng, của tuổi đôi mươi
Anh mơ em, thả hồn xuôi bến Hạ
Hai bên sông, hoa Phượng hồng đỏ má
Hẹn mùa sau, tay chạm phím dây trùng…

Dải yếm hồng, chờ đợi bến cửa sông
Đêm nhấp nhô, ánh trăng đùa ngọn sóng
Nhớ tiếng ai ca trên đồng vọng
Thương gió lùa, áo yếm buông rơi...

Có cơn gió từ phía xa xôi
Ngược dòng sông, chảy về miền của nhớ
Anh đứng bên đây bờ gọi: Nhỏ
Em phía bên sông, chung thủy một dạ chờ…


hoangnguyen

r




DAO ĐỘNG HƯƠNG XƯA



Tháng năm về đây, núi đồi xanh thẳm
Hoa cỏ dậy mùa chờ nắng về thăm
Và như ta, lặng lẽ với phù trầm
Hai bờ Sông lụa, âm thầm gọi nhớ…


Anh mơ về xưa, bóng tà dương cũ
Như mơ ngày nao, phượng đỏ màu môi
Lấm tấm dư hương trên vạt áo đời
Thêu màu mây giữa lưng trời hiu quạnh.


Em chờ hẹn xưa bên bờ sông vắng
Nước chảy miên man vọng vỗ cõi lòng
Bao giao mùa hoài điệp khúc tình không
Vẫn chung thủy vẽ sóng màu xanh mộng…


Miền chung riêng chẳng thể nào rỗng trống
Bởi vì hồn còn dao động hương xưa
Còn ngẩn ngơ khi lạc nẻo cơn mưa
Và vui lạ khi nắng vừa vàng ấm…




Tóc nâu


r



<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2012 09:57:11 bởi Huyền Băng >
Tóc nâu 28.05.2012 04:25:00 (permalink)
0




VIỄN TRÌNH THƠ EM…



Anh hỏi em :
- Sao thơ lắm buồn vui như vậy?

Cười dịu dàng :
- Thơ là tràng chuỗi yêu thương

Anh nhận xét:
-Thơ bao giờ chứa đủ hết vấn vương .

Em nói nhỏ :
- Thơ, anh đã biết!
Nhẹ như làn sương ban sớm...

Anh thắc mắc:
- Và như thế mãi giam hồn vào cõi tạm?

Ngó xa vời, em đáp :
- Chẳng thể nào thơ lại tự thiêu thân.

Giọng chợt trầm :
-Và thơ em chỉ dành cho cố nhân?

Em ngạc nhiên :
- Nếu không có cố nhân, kết vần sao được?!

Anh :
- Câu trả lời giống như em, ngang ngược!

Em :
- Tại vì anh lấy thước đo bước thơ em ...





Thế là một giận, hai hờn
Cùng ngồi đối mặt mà hồn đi hoang
Thơ ơi, tình vẫn đàng hoàng
Thương nhau ngần ấy, díu dan tháng ngày
Sao lời cứ mãi đắng cay
Xây bao rừng núi,sông dài ... Ngăn em .
Bên ngoài. Em, một trời đêm
Bên trong sông núi, chong đèn sáng không ?
Khi thương thì chỉ một lòng
Cố nhân! Thơ gọi trong vòng tay anh
Em thề với áng mây xanh
Anh_Thơ, giao khúc viễn trình thơ em…




Tóc nâu




<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2012 04:30:38 bởi Tóc nâu >
jacaranda 28.05.2012 08:10:57 (permalink)
0
Loanh Quanh ...


Loanh quanh thêm khó lòng nhau
Thơ là tràng chuỗi hạt màu ...con Tim
Nhớ nhau thơ biết đi tìm
Em quanh quẩn trốn ... thơ lim dim chờ


Giận ai ? Em trách cả mơ
Chứ ta sớm tối ... cứ chờ "thơ rơi"
Giận ai ? mà trách xa vời
Chứ ta cứ đợi ... mời lơi ... thì về


Ta về nâng chén đam mê
Cùng em đối ẩm lời thề gió mây
Ta về ... chẳng uống mà say
Bên nhau rót mật cho đầy tim nhau



jacaranda

r

Đọc bài thơ của cưng, bỗng nhiên ... ngứa tay, không quẹt vài câu tán tỉnh ... thì đâu phải là người yêu của cưng chứ ... giận, trách lung tung hết ... nhưng dễ sương chi lạ [sm=a%20flower%20for%20her.gif] ngày an lành cưng há, lúc này người yêu bận rộn nên hơi bị lười
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2012 09:54:03 bởi Huyền Băng >
*Lion 28.05.2012 18:22:31 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu


VIỄN TRÌNH THƠ EM…





Thế là một giận, hai hờn
Cùng ngồi đối mặt mà hồn đi hoang
Thơ ơi, tình vẫn đàng hoàng
Thương nhau ngần ấy, díu dan tháng ngày
Sao lời cứ mãi đắng cay
Xây bao rừng núi,sông dài ... Ngăn em .
Bên ngoài. Em, một trời đêm
Bên trong sông núi, chong đèn sáng không ?
Khi thương thì chỉ một lòng
Cố nhân! Thơ gọi trong vòng tay anh
Em thề với áng mây xanh
Anh_Thơ, giao khúc viễn trình thơ em…




Tóc nâu






 

Trích đoạn: jacaranda

Loanh Quanh ...


Giận ai ? Em trách cả mơ
Chứ ta sớm tối ... cứ chờ "thơ rơi"
Giận ai ? mà trách xa vời
Chứ ta cứ đợi ... mời lơi ... thì về



jacaranda




 
 
Thơ gọi
 
 
Thơ người ướp mật xông hương
Cố nhân …?
vẫn mãi nhớ thương đợi chờ
Tình xưa lỡ rối đường tơ
Kiếp này đành phải hững hờ
người dưng
 
Thơ rơi giữa cõi muôn trùng
Đa đoan ta dệt mộng lòng đơn phương
Lời yêu nhuộm nắng pha sương
Còn ai gửi khúc nghê thường cho ai
 
Trách hờn chi hỡi
người ơi
Có duyên gặp gỡ
còn nơi chốn về
Một lần cạn chén đam mê
Nghìn năm mắc nợ lời thế gió trăng
 
 
Tóc nâu 31.05.2012 00:02:03 (permalink)
0
Loanh Quanh ...



Nhớ nhau thơ biết đi tìm
Em quanh quẩn trốn ... thơ lim dim chờ


jacaranda



Vì thơ là một trời mơ
Là nơi, là chốn cùng chờ đợi nhau.
Thể nào tính trước, đo sau
Trái tim tô vẽ vạn màu nhớ thương...


Tóc nâu



Đọc bài thơ của cưng, bỗng nhiên ... ngứa tay, không quẹt vài câu tán tỉnh ... thì đâu phải là người yêu của cưng chứ ... giận, trách lung tung hết ... nhưng dễ sương chi lạ ngày an lành cưng há, lúc này người yêu bận rộn nên hơi bị lười



người yêu đã cảm hộ Tóc nha.



Thơ gọi

...
Một lần cạn chén đam mê
Nghìn năm mắc nợ lời thế gió trăng

*Lion



Ừ thôi, chiều đã muộn màng
Ở quanh lối rẽ, úa vàng mộng xưa
Nhìn nhau qua cõi nắng mưa
Chờn vờn ẩn hiện sầu chưa vội tàn...


Tóc nâu



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/F89548ABE7204025A0F9007FE881F0DF.jpg[/image]

TN xin chào người yêu ja. và *Lion( alias Only).
Những giòng thơ rất êm đẹp làm TN cảm mến lắm, nhưng không làm sao đáp lễ được trong khoảng thời gian này, mong được niệm thứ.
Trong chu kỳ tháng 6, TN xin tạm khép cửa căn phố trọ vì thi trước, chơi sau đó thôi!
Chìa khóa nhà, TN giấu dưới viên gạch trong vườn thơ thẩn, ở một chỗ quen thuộc….
Mến chúc các bạn thơ một tháng 6 tràn ngập niềm vui khi bước vào mùa hè nha!


Thân mến.
TN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2012 00:06:07 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
taivang 01.06.2012 20:43:49 (permalink)
0
nhân ngày Mẹ, gửi bạn bài thơ tự sự :

Nhớ mẹ

Trằn trọc đêm đêm nhớ mẹ nhiều,
Mẹ nhớ con không? mẹ thân yêu.
Còn đâu sáng sáng qua thăm mẹ,
Cơm xay, nước rót dâng sớm chiều

Mẹ nuôi nấng con bao năm trời,
Gian nan vất vả, mẹ thương ơi,
Buôn bán tảo tần lo con học,
Chẳng kể đêm hôm, trọn kiếp người!

Nay mẹ ra đi, xa thật xa;
Những tưởng mẹ đâu còn ở nhà;
Miếng quà tấm bánh mua phần mẹ,
Mong dâng tới mẹ ! ôi xót xa!

Lòng con nhớ mẹ thật thiết tha,
Dịu đau nghĩ đến : mẹ gặp cha.
Xum họp ông bà, nơi tiên cảnh;
Sao lòng vẫn ước : mẹ đừng xa !!

Tài Vang

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2012 09:51:39 bởi Huyền Băng >
Thay đổi trang: << < 979899 > >> | Trang 97 của 100 trang, bài viết từ 1441 đến 1455 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9