trái tim Việt Nam
Thay đổi trang: << < 456 | Trang 6 của 6 trang, bài viết từ 76 đến 80 trên tổng số 80 bài trong đề mục
Cao Nguyên Việt 13.04.2011 23:25:35 (permalink)
0
Chào Sương Anh và Mây Trắng

Cám ơn người nhớ đến tôi
Kẻ cùng tử khất thực lời nưôi thơ


*

Chúc 2 em lưôn an vui .
#76
    Cao Nguyên Việt 13.04.2011 23:35:25 (permalink)
    0
    vỗ cánh chim bay (*)



    ( Tưởng Nhớ nhạc sĩ du ca Nguyễn Đức Quang)

    Hãy ngồi quanh đây
    ngồi quanh đây cùng hát
    hát xóa niềm đau
    trong hoàng hôn của một lớp người
    đi trong mưa gió
    nhìn ánh lửa tàn
    buồn nỗi buồn nhược tiểu!

    Hãy ngồi quanh đây
    ngồi quanh đây cùng hát
    hát chuyện quê ta
    bên kia sông
    một chiều qua Tuy Hòa
    gặp cháu bé lang thang
    cần những bàn tay
    không lìa nhau
    rất cần nhau !

    Hãy ngồi quanh đây
    Ngồi quanh đây cùng hát
    hát cho đồng bào tôi
    dưới bầu trời quê hương
    lời nguyện cầu hạnh phúc
    như hy vọng đã vươn lên
    như đoàn quân đang thức tỉnh
    nhìn gươm thiêng hào kiệt vung lên
    ôi đời đẹp vô cùng !

    Hãy cùng chúng tôi
    hát nữa đi anh
    hát trên đường Việt Nam
    dưới ánh mặt trời
    theo tiếng hát tự do
    nhìn đoàn ta ra đi
    chuyền tay nhau
    ngọn đuốc hồng tuổi trẻ

    tôi chờ điều ấy
    tôi đã thấy ngày mai
    "còn triệu con tim
    còn triệu khối kiêu hùng"
    trên mọi nẻo đường
    Việt Nam quê hương ngạo nghễ !

    tôi chờ điều ấy
    Anh biết không
    Người Du Ca Việt Nam
    Nguyễn Đức Quang !

    *

    Trời California hôm nay
    như mây trên cao
    Anh vỗ cánh chim bay
    vào thiên thu

    tôi không chờ điều ấy
    Anh biết không
    Người Du Ca Việt Nam
    Nguyễn Đức Quang !

    Cao Nguyên
    MD – April 01,2011
    -----------------------------------------------
    (*) Những dòng chữ in đậm là tên tác phẩm tiêu biểu của Nhạc Sĩ Nguyễn Đức Quang

    Mời vào link chọn bài hát để nghe:

    http://www.ducavn.com/duca_files/VanNghe_files/TacGia/NDQuangB.htm

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2011 23:46:33 bởi Cao Nguyên Việt >
    #77
      BĂNG NGUYỆT 16.05.2011 17:25:13 (permalink)
      0
       

      Trích đoạn: Cao Nguyên Việt



      dưới trăng uống rượu


      chiêu tình tri kỷ tựa hàn song

      cuồng say thơ rượu soi hình bóng
      ngắm nghía xem chừng chẳng khác xưa
      chỉ thoáng mi người vương ngấn lệ
      phải chăng bữa rượu uống chưa vừa!


      Cao Nguyên




      Hàn song vọng bóng nhân hoài khắc
      Môn tự đáo lai khứ ngậm ngùi
      Không trung viên nhãn ai oán tắc
      Tửu nồng tuý luý hữu nhiên khơi...

      Viết mà hỏng hỉu ziết cí chi hihi... Lâu quá mí thấy dáng anh CN về thăm VNTQ đó nha.... ghé thăm anh, chúc an mạnh. (Đừng hỏi bn viết j vì bn cũng hỏng hỉu bn viết j hihi)
      #78
        trieuam 16.05.2011 20:59:43 (permalink)
        0



        Trích đoạn: Cao Nguyên Việt

        hiện thực

        trên đường đi hiện thực
        từng cung bậc sắc âm
        đã làm anh thao thức
        và thơ lại trở mình

        mỗi buồn vui va chạm
        tiếng cười khóc bỗng dưng
        từng mạch đời vỡ rạn
        xoáy đau buốt tận cùng

        như chẳng thể quay lưng
        trên nỗi buồn rất thật
        mẹ bán máu nuôi con
        giữa trưa đời tất bật

        em bảo đừng thở dài
        cho ngày mai đỡ lạnh
        sao tâm anh mệt nhoài
        trong mắt người ráo hoảnh

        rõ rồi em, anh biết
        cười tê liệt bờ môi
        bởi những điều tha thiết
        đã khánh kiệt lời vui

        có phải anh đã gặp
        quá nhiều chuyện vô thường
        như mũi dao cắm phập
        vào khát vọng yêu thương

        em hiểu loài chim Cuốc
        khi biết bạn chết rồi
        tự treo mình khóc suốt
        miệng rỉ máu hồng tươi

        anh muốn nhìn cuộc đời
        như em chào Việt Nam
        mặt đất thì tuyệt vời
        người gian nan lắm nỗi

        có thể nào một tối
        nhìn nhân loại xếp hàng
        chờ phiên mình hối lỗi
        trước những nỗi lầm than

        rồi địa đàng mở cửa
        hoa nhân ái rực vàng
        và tim người bốc lửa
        làm rạng rỡ trần gian!

        Cao Nguyên
         
        r





        Triều Âm chào bác Cao Nguyên Việt ạ

        Hôm nay mới có dịp ghé thăm bác và kết ngay bài thơ này, cho phép cháu thả vài dòng cảm nhận nhé bác

        Những mạch đời khô hạn
        Bởi hiện thực đớn đau
        Trên dòng đời tất bật
        Người lỡ bước đạp nhau

        Nhuần thân tâm thiện tín
        Cũng một phút đánh rơi
        Quay mặt nhìn bản ngã
        Thả thân mình, buông lơi

        Trên đường đời lận đận
        Những cuộc tình thụy du
        Theo người về cát bụi
        Lặng góc mù sương rơi

        Những hiện thực không lời
        Khiến tim anh nhỏ máu
        Cuộc đời em lặng trôi
        Gian nan này Đất Mẹ

        Khuya này thôi, thật khẽ
        Ta kể chuyện nhau nghe
        Nhìn trăng và cùng ước
        Cho nhân thế bình an

        Mơ về cổng thiên đàng
        Nơi người chỉ yêu thương
        Giang vòng tay rộng mở
        Đón cuộc đời mênh mang

        Triều Âm
        #79
          dzuylynh 17.05.2011 12:14:47 (permalink)
          0

          Trích đoạn: trieuam


          Trích đoạn: Cao Nguyên Việt

          hiện thực

          trên đường đi hiện thực
          từng cung bậc sắc âm
          đã làm anh thao thức
          và thơ lại trở mình

          mỗi buồn vui va chạm
          tiếng cười khóc bỗng dưng
          từng mạch đời vỡ rạn
          xoáy đau buốt tận cùng

          như chẳng thể quay lưng
          trên nỗi buồn rất thật
          mẹ bán máu nuôi con
          giữa trưa đời tất bật

          em bảo đừng thở dài
          cho ngày mai đỡ lạnh
          sao tâm anh mệt nhoài
          trong mắt người ráo hoảnh

          rõ rồi em, anh biết
          cười tê liệt bờ môi
          bởi những điều tha thiết
          đã khánh kiệt lời vui

          có phải anh đã gặp
          quá nhiều chuyện vô thường
          như mũi dao cắm phập
          vào khát vọng yêu thương

          em hiểu loài chim Cuốc
          khi biết bạn chết rồi
          tự treo mình khóc suốt
          miệng rỉ máu hồng tươi

          anh muốn nhìn cuộc đời
          như em chào Việt Nam
          mặt đất thì tuyệt vời
          người gian nan lắm nỗi

          có thể nào một tối
          nhìn nhân loại xếp hàng
          chờ phiên mình hối lỗi
          trước những nỗi lầm than

          rồi địa đàng mở cửa
          hoa nhân ái rực vàng
          và tim người bốc lửa
          làm rạng rỡ trần gian!

          Cao Nguyên
           
          r




          Triều Âm chào bác Cao Nguyên Việt ạ

          Hôm nay mới có dịp ghé thăm bác và kết ngay bài thơ này, cho phép cháu thả vài dòng cảm nhận nhé bác 

           MƠ SUÔNG

          Những mạch đời khô hạn
          Bởi hiện thực đớn đau
          Trên dòng đời tất bật
          Người lỡ bước đạp nhau

          Nhuần thân tâm thiện tín
          Cũng một phút đánh rơi
          Quay mặt nhìn bản ngã
          Thả thân mình, buông lơi

          Trên đường đời lận đận
          Những cuộc tình thụy du
          Theo người về cát bụi
          Lặng góc mù sương rơi

          Những hiện thực không lời
          Khiến tim anh nhỏ máu
          Cuộc đời em lặng trôi
          Gian nan này Đất Mẹ

          Khuya này thôi, thật khẽ
          Ta kể chuyện nhau nghe
          Nhìn trăng và cùng ước
          Cho nhân thế bình an

          Mơ về cổng thiên đàng
          Nơi người chỉ yêu thương
          Giang vòng tay rộng mở
          Đón cuộc đời mênh mang

          Triều Âm

           


          ĐIỆP TỪ

           

          làm sao quên những đêm

          quê hương cũ êm đềm...

          dòng sông phù sa đục

          như mắt mẹ dõi trông

          đứa con chong mắt đỏ

          canh giữ trời biên cương

          ngày buôn máu sa trường

          đêm bán xương gió chướng

           

          làm sao anh quay lưng

          trên nỗi buồn rất thực

          nỗi vui vùi đáy vực

          trầm tích đời lưu vong

          ai kẻ sống thong dong

          trên da vàng rách nát

          ai kẻ vùi đáy cát

          sa mạc nấm mồ hoang

           

          ngày nghe rừng trăn trở

          thác vỡ mạch tràn bờ

          suối nguồn câu thơ cạn

          hạn hán khúc nhạc trơ

          điệp khúc gió bơ vơ

          lau trổ cờ trắng thẩm

          thèm tuổi thơ phượng thắm

          khát lời ve râm ran

           

          quốc gọi khản gia gia

          tứ hải có là nhà

          mảnh giang hà mục nát

          dư đồ vỡ tan hoang

          trăng tàn treo ngấn lệ

          đời lưu vong nhiêu khê

          biền biệt ngõ đi về

          chưa quên lời ước thệ

           

          anh có hẹn ngày về

          thăm một thời dâu bể

          nghe rừng khuya kể lể

          vịn mây chiều lê thê

          cao nguyên anh ngày cũ

          vỏ đạn đồng Lai Khê

          nương dâu chừ hoang phế

          tằm ăn vẹn câu thề

           

           

          tháng ngày thân giun dế

          biền biệt trời sơn khê

          nghe suối nguồn kể lể

          lời nghìn trùng phu thê

          thuyền neo bến âm thầm

          triều âm buồn bọt bể

          sóng giăng sầu lê thê

          lời miếu đền kinh kệ

           

          rừng thiêng khua gióng giã

          bạn bè tuôn vạn ngã

          khăn gói trở lên rừng

          đi tầm trầm ngậm ngải

          đi lựa lời phân ly 

          chọn cho mình huyệt mộ

          vẳng lời Mẹ Từ Bi

          Nam Mô an lạc phận

           

          thiên định đã chia phần

          xin một lần buông xả

          xé mộ phần duy linh

          rĩ rền câu kinh nguyện

          địa đàng còn giông quyện !

          thiên đường? lời huyên thuyên

          khi tim người lay chuyển

          bụi trần về uyên nguyên...

           

           

          helloooooooooo

          lâu ngày chưa nhậu hén anh Việt !

          ui da , con bé TrầmNhi này hư quá thể đi mà !

          em sai nó đi mua vài ve đặng hai bố con cùng lai rai cho đở bùn nhơn thế ...

           chờ mãi cái cổ đã dài như rể mây rừng Thượng Đức

           hoa cả mắt mà chả thấy nó đâu cả ???

          thì ra cục Minh Châu của bốlynh  khăn gói quả mướp đi ..thăm nui Bác Việt tít tắp trên cao nguyên rừng thẳm ! 

          hèn chi sáng nay tìm bánh thuốc lào và cái điếu cày hòai không thậy mô cả !

          em định dùng truyền âm dập mật để hú bác một tiếng từ xa như một thời đi làm Người Rừng  hú cho tỉnh cơn thơ thẩn nhưng khổ nỗi cái PRC 25 hết Pin rùi huhu

          còn ống liên hợp béTrầm làm bông len đeo lổ tai như "dấu hịu nhận bạn" đặng lên rẫy nhìn bà con với người thỉu số ! hehe

          mùa Phật Đản em sám húi ngày đêm nên chưa đi ủy lạo tinh thần bác đặng , mong hỉ xả nhen

          Chỉ mong bác An mà em đừng có Lạc là vui rùi hỉ ?

          ngặt nổi là càng Sám Hối thì Tâm Lynh lại càng Xám Xịt hà !

          kỳ wá nghen !

          ui da , Thiện Tai hay Tại Thiên dị nè ?

           

          vài hàng gửi anh trìu mến

          thân kính

          dzuylynh

           

          TAX bên MTN qua O Mưa có gõ cửa Thảo Vân Am em cõng bài MẸ về nhang khói cho Ngày các Mợ bển á !

          hy vọng qua mùa Khánh Đản , có thời gian sẽ bảo bé Triều Âm nhóm bếp giúp , em luộc thơ anh rùi rên nữa nhen !

          Thơ Cao Nguyên luộc sướng thì thui !

           

          lửa reo rào rào như nhạc dạo

          củi khô sục sạo giữa hoang tàn

          nép chốn phong ba rừng thức sáng

          chờ nghe âm vọng giọng khàn vang

          hào sảng

           

           

           

           

           

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2011 12:38:14 bởi dzuylynh >
          #80
            Thay đổi trang: << < 456 | Trang 6 của 6 trang, bài viết từ 76 đến 80 trên tổng số 80 bài trong đề mục
            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
            Kiểu:
            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9