Rừng thơ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 14 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 206 bài trong đề mục
hoang_sa 31.03.2007 16:17:47 (permalink)
0

Trích đoạn: Oanh Oanh


Huế xuân

Mùa xuân em bước qua cầu
Mười hai nhịp nhớ nhịp sầu nhịp mơ
Nắng vàng áo lụa ngẩn ngơ
Nón nghiêng nghiêng nón bài thơ Huế mình....
 
Oanh Oanh
 
 
Cho OO nhớ một chút Huế với nha
 

 
Oanh Oanh là một cô gái Huế à?
Oanh Oanh và HuongTuyet274 làm thơ nhiều quá nhỉ?
Mấy hôm nay bận quá, chỉ chép thơ cũ vào để hâm nóng trang này thôi
 
Thơ ngày 14/02/2007
 
Hoa hồng điên
 
Anh đã điên, lẽ nào em cũng vậy?
Chưa gặp nhau sao vương vấn ưu phiền?
Chẳng biết nhau mà bâng khuâng khắc khoải
Thôi thì đành thả một áng thơ điên

 
Dòng sông rộng ngăn hai bờ xa lắc
Chẳng có cầu, không có chuyến đò ngang
Sáng mù sương, chiều mênh mang nắng lóa
Giữa hai bờ cơn gió cứ lang thang

 
Anh vẫn tặng em đóa hồng rạng rỡ
Một bông hồng của hư ảo vu vơ
Đóa hoa hồng mỗi cánh một bài thơ
Những bài thơ nối dài niềm nhung nhớ

 
Anh vẫn tặng em hoa hồng ngày lễ
Một đóa hồng mang sắc ánh hoàng hôn
Một đóa hồng mượn mùi hương của gió
Cùng với nỗi điên xao động tâm hồn

 
Nếu biết nhau có lẽ hoa tan biến
Nếu gặp nhau chắc hoa sẽ úa tàn
Bởi ngăn sông nên luyến lưu lưu luyến
Chắc vì điên nên mộng mị chứa chan

 
Nếu chẳng có đóa hoa nào ngày lễ
Thì nhận đi em, một đóa vô hình
Rồi mang cắm vào hư vô ảo ảnh
Cho cuộc đời thêm một chút lung linh

 
 
14/02/2007
 
#31
    Nguyên Đỗ 03.04.2007 13:33:47 (permalink)
    0
    Thư Mùa Xuân
     
    Bạn nhỉ thời gian chắp cánh bay
    Mưa xuân rả rích cả đêm ngày
    Cỏ cây được nước vươn mầm sống
    Người cũng hân hoan hạnh phúc lây

     
    Bạn nhỉ mưa buồn gây vấn vương
    Đêm xuân thao thức cả canh trường
    Chim muông dã thú có đôi bạn
    Mình lặng cô đơn lại nhớ thương

     
    Nắn nót vần thơ thả ý từ
    Nỗi niềm day dứt chuyện tương tư
    Sao em bám víu mùa đông cũ
    Chẳng chút nhìn anh ẩn ý như...

     
    Em ạ mùa xuân đã đến rồi
    Mở hồn ra đón ý xuân thôi
    Và tình anh nữa đang vừa chớm
    Như nắng đang rơi đẹp rạng ngời

     
    Nguyên Đỗ
     
     
     
     
    #32
      hoang_sa 03.04.2007 16:23:44 (permalink)
      0
      Thư mùa đông 1
      05/02/2007
       
      Sương mùa đông đẫm vần thơ nhung nhớ
      Lạnh lắm không, người em gái ngây ngô?
      Từ xa xăm anh chợt nghe hơi thở
      Kẻ đạo mạo, nghiêm trang bỗng hóa khờ
      ...
      Đi đi em, đường bướm hoa đang đợi
      Vui đi em, vì còn mãi mùa xuân
      Nắng theo em để gieo niềm vui mới
      Và nơi này, anh giữ lại dấu chân


      Thư mùa đông 2
      06/02/2007
       
      Dòng suối thơ cứ tuôn chảy dạt dào
      Mang tiếng lòng cho đá sỏi lao xao
      Dòng nước trong có bóng ta không nhỉ?
      Ta ở nơi nào? nước chảy về đâu?

       
      Ta là ai? Ta có phải là ta?
      Giữa trang thơ, đời hư hư ảo ảo
      Tình mơ mơ, người vợi vợi xa xa
      Rồi chợt tỉnh, rồi chợt mơ, ngơ ngác

       
      Trong mộng mơ có hạnh phúc mong manh
      Em hãy vui, dù quên quên, nhớ nhớ
      Giữ hồn thơ như nước suối trong lành
      Trái tim là viên ngọc sáng long lanh
      Giữ niềm vui đến với mùa xuân mới
      Còn nỗi buồn thì hãy ... gởi cho anh

      r

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2007 14:22:32 bởi Huyền Băng >
      #33
        huongtuyet274 03.04.2007 18:16:47 (permalink)
        0

        Trích đoạn: hoang_sa

        Thư mùa đông 1
        05/02/2007
         
        Sương mùa đông đẫm vần thơ nhung nhớ
        Lạnh lắm không, người em gái ngây ngô?
        Từ xa xăm anh chợt nghe hơi thở
        Kẻ đạo mạo, nghiêm trang bỗng hóa khờ
        ...
        Đi đi em, đường bướm hoa đang đợi
        Vui đi em, vì còn mãi mùa xuân
        Nắng theo em để gieo niềm vui mới
        Và nơi này, anh giữ lại dấu chân


         NHỚ!
         
        Anh gửi cho em những chuỗi ngày nhung nhớ
        Nơi xa xa hàng sương mờ mờ nhạt
        Những nỗi buồn cứ mang đậm..ngây thơ!
        Lá thư đầu em vẫn nhớ như in
        Vẫn giữ trong tim nét buồn thương tĩnh lặng
        "Anh xa rồi!Em có còn lo lắng?
        Đêm đông về có trăn trở băn khoăn?"
         
        Lá thứ hai vẫn dìu dịu nếp nhăn
        Giống lắm áo anh còn vương mùi hơi ấm
        Anh xa xôi nhưng hồn kia vẫn đậm
        Những nhẹ nhàng, những lãng đãng ngây ngô
         
        Sương mùa đông sương phủ lá thứ ba
        Sương phủ hồn em ôi sương mù băng giá
        Anh có bồn chồn hay vui trong xa lạ
        Lá thứ tư rồi...Anh có viết nữa không? 
        #34
          hoang_sa 05.04.2007 09:49:26 (permalink)
          0
          Viết cho người bạn đời

          Anh yêu em một thưở thèm nhung nhớ
          vì một chiều bỗng thấy nắng đê mê
          vì đường xưa đêm ấy hiu hiu gió
          những vòng xe lăn theo những vòng xe
           
          Anh yêu em vì quán đêm lành lạnh
          dòng sông hiền lắng nghe tiếng em, anh
          vì câu chuyện cứ kéo dài không dứt
          vì nụ cười, vì đôi mắt long lanh
           
          Anh yêu em vì chiều ấy mưa rơi
          vì bước chân quấn quít dưới chân đồi
          vì âu yếm vòng tay không ngần ngại
          mưa rơi hoài cho nhịp tim chơi vơi
           
          Anh yêu em vì .. yêu em, chắc vậy
          nên cả đời cứ yêu mãi không thôi

          #35
            hoang_sa 09.04.2007 08:50:25 (permalink)
            0
            Gió
             
            Nếu anh là gió nhẹ hiu hiu
            Sẽ đến thăm em mỗi buổi chiều
            Thổi đùa cho tóc vờn đôi má
            Và thì thầm đôi khúc nhạc yêu

            #36
              Oanh Oanh 09.04.2007 11:08:02 (permalink)
              0
              .
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2007 08:46:08 bởi Oanh Oanh >
              #37
                hoang_sa 10.04.2007 08:51:39 (permalink)
                0
                Đường mơ
                 
                Em và anh vào một cơn mộng ảo
                Đường quanh co lơ lửng áng mây hồng
                Nhìn đi em thăm thẳm trời xanh trong
                Cho ước vọng ngập tràn đôi mắt biếc
                 
                Mát đi em một đường cây lá mộng
                Bước lên thơ cho nhẹ gót nhung mềm
                Hát đi em khe khẽ khúc nhạc êm
                Làn môi xinh đừng ngại ngùng cơn gió
                 
                Hái đi em những chùm hoa trắng nhỏ
                Cho hương thơm quấn quít cánh thiên thần
                Dừng đi em bờ vai chờ cánh bướm
                Suối tóc dài chở cả một mùa xuân
                 
                Quên nhé em khi về nơi chốn cũ
                Dẫu mưa mơ giận dỗi trước hiên nhà
                Dẫu nắng mộng trách hờn bên cửa sổ
                Mông mơ nào rồi cũng sẽ trôi xa...

                #38
                  hoang_sa 10.04.2007 16:13:12 (permalink)
                  0
                  Chiều nhớ
                   
                  Nghe một chiều trôi,
                  văng vẳng xa vời
                  vẫn là nỗi nhớ
                  trong màu nắng tươi

                   
                  Em như là nắng
                  cuối buổi hoàng hôn
                  nhuộm màu mây trắng
                  thêm tim tím buồn

                   
                  Em là mây trôi
                  một chiều chợt mát
                  một thoáng chợt vui
                  một chút bồi hồi

                   
                  Em như cỏ mềm
                  gợi những dịu êm
                  hương ru mộng ảo
                  xanh xanh êm đềm

                   
                  Em là ngọn gió
                  chợt đi chợt về
                  rót vào nỗi nhớ
                  những thoáng u mê

                   
                  Giữa chốn hư vô
                  hạt bụi ngẩn ngơ
                  khi chiều nhung nhớ
                  trong nắng thẫn thờ

                   
                  r
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2007 14:24:42 bởi Huyền Băng >
                  #39
                    Nhã Trang 10.04.2007 19:44:38 (permalink)
                    0
                    Vắng Anh
                     
                    Một ngày không gió
                    Một ngày không mưa
                    Một ngày vắng thưa
                    Tiếng chim lãnh lót
                     
                    Một ngày quả ngọt
                    Lá non đầu cành
                    Một ngày, ngày xanh
                    Có bao điều lạ
                     
                    Nhưng nào có thể
                    Một ngày vắng anh
                    Vắng anh, vắng cả
                    Vầng trăng khuyết tròn
                     
                    #40
                      hoang_sa 12.04.2007 16:54:00 (permalink)
                      0
                      Cơn mưa
                       
                      Ta bỗng nghe từ nơi nào xa vắng
                      Vọng về đây một chút thân quen
                      Là cơn gió của bao mùa hạ cũ
                      Lại quay về gờn gợn mây đen
                       
                      Gió gọi mưa, gọi buồn, gọi nhớ
                      Rồi mưa về gợi nhớ nhung thêm
                      Ta ngắm từng giọt buồn nho nhỏ
                      Sao quá nhiều những giọt của em?
                       
                      Cơn mưa vẫn là mưa ngày ấy
                      Ta chỉ yêu mưa, nhớ mưa thôi
                      Sao em bước vào mưa chi vậy?
                      Cho nhịp mưa thắc thỏm bồi hồi
                       
                      #41
                        hoang_sa 17.04.2007 18:00:33 (permalink)
                        0
                        Hoàng hôn

                        Ta mỏi lắm rồi bước lang thang
                        Lưng còng tóc bạc mắt úa vàng
                        Run run tay với tìm ảo ảnh
                        Rời rã tay gầy, từng ngón tan

                        Ta đắp lên mình buổi hoàng hôn
                        Mời nắng vào đưa một linh hồn
                        Mời mây vào tụng lời kinh cuối
                        Khi gió ngân lên khúc nhạc buồn
                         
                        r
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2007 14:26:26 bởi Huyền Băng >
                        #42
                          Phạm Không Trùng 19.04.2007 09:30:08 (permalink)
                          0
                          Đi trong hoàng hôn
                           
                          Ta lại lên đường bước lang thang
                          Dẫu vắng gió mây, nắng úa vàng
                          Ngơ ngẩn tay mơ về suối tóc
                          Hư ảo tóc huyền từng sợi đan
                           
                          Ta nhốt ta vào buổi hoàng hôn
                          Cho nắng hanh khô những nỗi buồn
                          Chẳng đợi cơn gió về chợt mát
                          Không chờ mấy đến gọi mưa tuôn

                          #43
                            hoang_sa 19.04.2007 16:35:46 (permalink)
                            0
                            Ta về?
                             
                            Thơ thẩn làm gì?
                            Mơ mộng làm chi?
                            Sao ta chẳng âm thầm
                            như bao năm rồi chỉ im lặng trầm ngâm
                            Chiều là chiều nắng
                            có gì đâu?
                            Đêm là đêm vắng
                            cứ lẳng lặng trôi mau
                            Xuân hạ thu đông
                            ru từng giấc nồng êm ả
                            Không có thơ
                            buồn cũng vu vơ như trần gian vốn vậy
                            nhớ cũng mênh mang khi ngày xưa trỗi dậy
                            Không có thơ
                            ta cũng sẽ về cát bụi một mai
                            Ta tìm gì?
                            trong sâu thẳm
                            hư vô
                            Thêm tội lỗi
                            Thêm hoang tàn
                            Thêm ảo ảnh
                            Thêm ngỡ ngàng
                            Rồi ta lại làm gì trong vu vơ?
                            Hay là bỏ chốn ngẩn ngơ?
                            Hay là từ giã cõi thơ ta về?

                             
                            #44
                              BĂNG NGUYỆT 19.04.2007 17:59:57 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: hoang_sa

                              Cám ơn lời chào của "đại gia" Băng Nguyệt

                              vnthuquan là đây
                              Vui vì thơ thẩn vơi đầy cùng nhau

                               
                              Đâu dám đại gia  đâu à,..nghiêng mình chào 'đại thi sĩ" hihi lâu rùi mới ghé thăm nhà HS nè... nick wen wen, hình như gặp ở đâu đó hihi
                               
                              Rừng thơ
                               
                              Rừng thơ thơ cả một rừng
                              Bao la rộng lớn lạc chân khách rồi
                              Bút nghiêng ta gửi đôi lời
                              Góp vào lâm quốc thi ngời sáng thêm
                               
                              Thơ ta dù chẳng được êm
                              Cũng xin như một cánh chim gọi mùa
                              Én vàng đánh thức chiều xưa
                              Rừng thơ lá rũ đong đưa gió vờn
                               
                              Thơ người như sóng mơn mơn
                              Nhẹ nhàng mà lướt vào hồn thi ca
                              Rừng thơ cứ thế trộn hòa
                              Bốn phương bằng hữu gần xa hội về..!
                               
                              Rừng thơ trăng gió đề huề
                              Tiếng lòng ta gửi khen chê mặc người.
                              Mực thơm giấy trắng bày rồi
                              Ưu tư dẹp bỏ, mĩm cười cùng trăng.
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 14 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 206 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9