Rừng thơ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 14 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 206 bài trong đề mục
huongtuyet274 20.04.2007 16:18:49 (permalink)
0

Trích đoạn: Phạm Không Trùng

Đi trong hoàng hôn

Ta lại lên đường bước lang thang
Dẫu vắng gió mây, nắng úa vàng
Ngơ ngẩn tay mơ về suối tóc
Hư ảo tóc huyền từng sợi đan

Ta nhốt ta vào buổi hoàng hôn
Cho nắng hanh khô những nỗi buồn
Chẳng đợi cơn gió về chợt mát
Không chờ mấy đến gọi mưa tuôn

Ta giận lòng ta chuyện đa mang
Dẫu cho duyên phận vốn bẽ bàng
Tình kia không thắm nay đã nhạt
Biết phải ngăn sao lệ hai hàng
 
Ta nhốt hồn ta nỗi đọa đày
Để tình trong ngục đắm men say
Để lòng ta mãi tràn kỉ niệm
Của mấy yêu thương những tháng ngày
 
#46
    hoang_sa 23.04.2007 08:55:36 (permalink)
    0

    Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


    Đâu dám đại gia  đâu à,..nghiêng mình chào 'đại thi sĩ" hihi lâu rùi mới ghé thăm nhà HS nè... nick wen wen, hình như gặp ở đâu đó hihi

    Rừng thơ
     
    Rừng thơ thơ cả một rừng
    Bao la rộng lớn lạc chân khách rồi
    Bút nghiêng ta gửi đôi lời
    Góp vào lâm quốc thi ngời sáng thêm
     
    Thơ ta dù chẳng được êm
    Cũng xin như một cánh chim gọi mùa
    Én vàng đánh thức chiều xưa
    Rừng thơ lá rũ đong đưa gió vờn
     
    Thơ người như sóng mơn mơn
    Nhẹ nhàng mà lướt vào hồn thi ca
    Rừng thơ cứ thế trộn hòa
    Bốn phương bằng hữu gần xa hội về..!
     
    Rừng thơ trăng gió đề huề
    Tiếng lòng ta gửi khen chê mặc người.
    Mực thơm giấy trắng bày rồi
    Ưu tư dẹp bỏ, mĩm cười cùng trăng.


     
    Trời ơi, đọc mấy dòng của Băng Nguyệt, HS thấy "nhột" quá.
    HS không phải là thi sĩ (cho dù là tiểu thi sĩ!)
     
    Có khi thơ bỗng tìm tôi
    Có khi hư ảo chợt mời mộng mơ
    Chợt rơi đâu đó vần thơ
    Có khi vắng lặng, ngẩn ngơ thở dài
     
     
    #47
      Nguyên Đỗ 03.05.2007 11:17:40 (permalink)
      0

       
      Hôm nay ND nhức đầu quá nên vào Rừng Thơ nghỉ mát!  Chúc HS làm thơ đều đặn và tuyệt vời!
      #48
        hoang_sa 03.05.2007 14:19:55 (permalink)
        0
        Đang buồn, lại có bạn quý đến thăm. Thật ấm lòng thay!
        Cám ơn Nguyên Đỗ nhiều.
        Bức hình gây nhiều cảm giác... thèm làm thơ nhưng mà thơ vẫn chưa thèm mình.
        #49
          hoang_sa 04.05.2007 08:22:26 (permalink)
          0
          Trăng khô
           
          Trăng ẩn sau mây dáng thẫn thờ
          Còn đâu ảo ảnh  một lần mơ
          Người đi hiu hắt trời nhung nhớ
          Gió thỗi lắt lay bến đợi chờ
          Lá chạm lá mà nghe vụn vỡ
          Ta rời ta để thấy bơ vơ
          Ngồi bên chén mộng vừa khô cạn
          Nhấm nháp đêm buồn nhạt nhẽo thơ

           
           
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2008 03:44:41 bởi hoang_sa >
          #50
            Nguyên Đỗ 04.05.2007 12:33:23 (permalink)
            0

            Trích đoạn: hoang_sa

            Trăng khô

            Trăng ẩn sau làn mây xác xơ
            Cố tìm cho ta một giấc mơ
            Gió thổi ngất ngây trời nhung nhớ
            Người đi hiu hắt bến đợi chờ
            Lá chạm vào lá cho xào xạc
            Ta rời khỏi ta để ngẩn ngơ
            Ngồi bên chén mộng mơ khô cạn
            Ta uống đêm trăng nhàn nhạt thơ


             
            ND ngại đối lắm, chỉ lấy âm rồi hí hóay cho vui với bạn thơ thôi!
            Chúc HS vui vẻ và thơ thẩn trăng gió  nha!
             
             
            Trăng Thơ
             
            Trăng dấu mình sau mây xám mờ
            Thẹn thùng chi vậy hỡi trăng thơ
            Thì thào gió thổi qua hàng trúc
            Khúc khích ai cười dưới rặng mơ
            Xào xạc nai đi rừng thức dậy
            Rì rầm nước chảy suối ru hờ
            Nhẹ nhàng lần bước theo tình mộng
            Ánh nguyệt lung linh gợi tiếng tơ

             
            Nguyên Đỗ



             
             
            #51
              hoang_sa 07.05.2007 08:30:34 (permalink)
              0
              Cám ơn Nguyên Đỗ mang niềm vui đến.
              Phải bắt chước Nguyên Đỗ cứ vui vẻ mà thơ thẩn thôi
               
              Trăng gọi
               
              Chẳng bao giờ cạn mộng với mơ
              Trăng cứ trôi về gọi hồn thơ
              Gọi sông đùa sắc vàng óng ánh
              Gọi nước lao xao vỗ đôi bờ
               
              Trăng gọi thuyền đi theo gió mây
              Gió gọi nhạc về lay cỏ cây
              Cỏ cây gọi chân ta bước vội
              Thôi hãy về đây hãy về đây
              #52
                hoang_sa 08.05.2007 15:49:38 (permalink)
                0
                Quên nhé
                 
                Ừ thôi quên nhé em ơi
                Vu vơ anh đã cất rồi từ lâu
                Trang thơ nếu có gặp nhau
                Xin đừng nhắc lại những câu xa vời
                Để thơ ấm áp tiếng cười
                Mộng mơ dành tặng cho trời nắng mưa

                #53
                  Oanh Oanh 09.05.2007 09:58:24 (permalink)
                  0
                   
                  .
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2007 08:47:00 bởi Oanh Oanh >
                  #54
                    hoang_sa 09.05.2007 15:34:19 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Oanh Oanh

                     
                    Ghé thăm và gởi một niềm thông cảm!
                     
                    Hãy là
                     
                    Hãy là giấc mộng bên đời
                    Trăng sao trang điểm cho trời đẹp thôi
                    Với trăng...trăng rớt trăng rơi
                    Với sao...sao tắt tối trời mắt em
                    Hãy là giấc mộng đêm đêm
                    Yêu thương anh...chạm...cõi em...lạ lùng
                     
                    Oanh Oanh
                     
                     

                     
                    Cám ơn Oanh Oanh nha
                     
                    Về rừng thơ
                     
                    Anh về trồng lại rừng thơ
                    Ngồi trên phiến đá đợi chờ gió lay
                    Cùng thay màu với cỏ cây
                    Cùng ngơ ngác với bước nai ngập ngừng
                    Khi nào em ghé xuống trần
                    Nhớ về thăm lại khu rừng mộng mơ
                    Ngồi đây, bên suối lững lờ
                    Cùng anh ghép mấy vần thơ ... tặng trời

                    #55
                      Oanh Oanh 10.05.2007 17:53:19 (permalink)
                      0
                       
                      .
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2007 08:47:33 bởi Oanh Oanh >
                      #56
                        hoang_sa 11.05.2007 11:32:32 (permalink)
                        0
                        Cám ơn Oanh Oanh cho HS đến một bầy tiên...
                        Nhưng ở trong rừng mãi chắc thành người rừng mất
                         
                         
                        Thăm trường cũ
                         
                        Hè về sao không thấy phượng đâu!
                        Tiếng xe thay cho tiếng ve sầu
                        Ngói nâu êm ả còn đâu nữa
                        Lạnh lẽo dọc ngang mấy dãy lầu

                         
                        Phẳng lì mảnh sân trường vuông vức
                        Cỏ xưa biến mất tự bao giờ
                        Ta cố tìm ta ngày xưa ấy
                        Một mảnh trời mơ của tuổi thơ

                         
                        Vẫn con đường cũ dẫn đến trường
                        Sao lại nhìn ta như xa lạ
                        Có phải thời gian tàn nhẫn quá
                        Xóa nhòa bao hình ảnh thân thương

                         
                         
                        #57
                          hoang_sa 15.05.2007 10:08:32 (permalink)
                          0
                          Tiếng mưa
                           
                          Sáng hay trưa? trời không có nắng
                          Mịt mờ rơi từng mảng âm u
                          Có tiếng hát vu vơ xa vắng
                          Tan vào mưa ướt đẫm nhạt nhòa

                           
                          Nhạc lênh đênh giọng trầm sâu lắng
                          Tiếng thơ như tiếng vọng ngàn xưa
                          Ta ngỡ nghe bài ca thuở ấy
                          Chợt ngỡ ngàng .. chỉ có tiếng mưa

                           
                          Nắng ngủ yên, mưa còn thao thức
                          Chiều về chưa? gió mãi thở dài 
                          Vẫn tiếng mưa ngân hoài không dứt
                          Ta cứ ngẩn ngơ ngỡ tiếng ai
                           

                          #58
                            hoang_sa 24.05.2007 03:58:43 (permalink)
                            0

                            Một mình
                             
                            Chỉ một mình thôi
                            một buổi chiều
                            Tôi ngồi
                            tôi đếm
                            mấy rong rêu
                            Tôi đếm
                            rừng cây bao nhiêu lá
                            Đếm lại
                            trong tim
                            mấy chữ yêu?
                             

                             
                            #59
                              hoang_sa 05.06.2007 05:11:10 (permalink)
                              0
                              Mẹ ơi

                              Một nửa hồn đã đi rồi
                              Chìm trong ánh mắt một đời gian truân
                              Vẫn còn gánh nợ dương trần
                              Vẫn còn hứng chịu mấy lần đớn đau
                              Cho tôi im lặng thật lâu
                              Để chờ nước măt tan vào hư vô
                              Cho tôi cất tiếng thẫn thờ
                              Gọi bao tiếng Mẹ trước giờ chia xa
                              Cho tôi nức nở khóc òa
                              Cho bao ray rứt xót xa chảy tràn
                              Lối nào dẫn đến thiên đàng
                              Cho tôi trải xuống muôn ngàn yêu thương
                              Cho tôi thét giữa muôn trùng.
                              âm vang đến tận vô cùng: Mẹ ơi
                               
                              Hoàng Sa
                               
                              R
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2007 05:19:56 bởi Viet duong nhan >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 14 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 206 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9