BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 65 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 972 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 14.03.2007 21:51:14 (permalink)
0
Thân gởi quý bạn
 
Các bạn có biết trên thế gian này có bao nhiêu tên gọi cho mỗi loại lá , nên có thơ rằng : 



LÁ. LÁ
LÁ , LÁ, LÁ , LÁ
Lá đa, lá ổi, lá vông vang
Lá khế , lá chanh, lá cúc vàng
Lá  mít  nhựa  trơn  nên  mít đặc 
Lá mơ lông mướt những mơ màng
Lá sen  muôn thuở theo thu đến
Lá phượng ngàn đời đón hạ sang.
Vạn dạng thiên hình đều có cả.
Xinh tươi của lá chốn lành an
Trần      Mạnh      Hùng
3   -   2  0  0  7
Lá, Lá Lá
Lá Lá
L
a
 
Bài thơ hình lá Hoa Hồng


Đương nhiên rồi khi nói về lá  thì phải nói về hoa, khi nói về hoa thì phải nói về củ, để chứng minh rằng  mình là người chung thuỷ, tất cả phải đồng đều, trước sau đồng nhất, chỉ thế thôi.

"Xinh tươi của lá chốn lành an "
 
Đúng chúng ta nên vinh danh lá, bởi không có lá thì chúng ta không còn trên thế gian, đầu tiên là những loài ăn lá để sống ( nhiều vố số kể động vật và côn trùng ) kế đến những loài ăn thịt và cuối cùng đến chúng ta - loài người -  vắng thiếu lá khổ lắm bạn ơi, thử tưởng tượng xem trong bữa cơn thiếu vắng những ngọn rau, lá cải.
Vì thế tôi vô cùng không đồng ý với tiền nhân câu:
 
Sự đời như cái lá đa.
Đen như mõm chó chém cha sự đời.
 
Lá chỉ có màu xanh lục, làm gì có màu đen, bạn nào biết chỉ cho tui để mở thêm tầm nhìn


Thế này là thế nào???

Nếu các bạn cảm thấy mình quá thông minh không nên tìm hiểu câu nói lái.
Đa tạ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2007 20:11:09 bởi Trần Mạnh Hùng >
#16
    Đông Hòa 14.03.2007 23:26:29 (permalink)
    0
    Chào các chú , các bác , các anh , các em , các cháu xa gần ... cho tui noái một câu với nào ....

    mần thơ Đường thì được nhưng bài nào cũng đúng thì e không xong đâu .... mươi bài đúng hai ba ko phải sửa là mừng roài ... noái chi đến dụ in sách với bán chữ .... toàn là fee hong hà ....cho nên có sai ai chỉ thì cám mơn nhiều .... còn ai chửi thì nhịn chứ sao giờ .... nhịn hong được thì sửa cắn lại ráng chịu nhe ... còn ý bài thi nhớ cái gì thoáng qua đầu thì làm ...tình cảm ... tục vãng thanh .... chim chuột mèo chó gì đó chẳng qua là thơ ... đọc đừng có tâm trạng quá mà gây gổ thì phiền lắm nhe ....
    mấy lời thân gửi
    donghoa
    #17
      Trần Mạnh Hùng 14.03.2007 23:59:47 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Đông Hòa

      Chào các chú , các bác , các anh , các em , các cháu xa gần ... cho tui noái một câu với nào ....

      mần thơ Đường thì được nhưng bài nào cũng đúng thì e không xong đâu .... mươi bài đúng hai ba ko phải sửa là mừng roài ... noái chi đến dụ in sách với bán chữ .... toàn là fee hong hà ....cho nên có sai ai chỉ thì cám mơn nhiều .... còn ai chửi thì nhịn chứ sao giờ .... nhịn hong được thì sửa cắn lại ráng chịu nhe ... còn ý bài thi nhớ cái gì thoáng qua đầu thì làm ...tình cảm ... tục vãng thanh .... chim chuột mèo chó gì đó chẳng qua là thơ ... đọc đừng có tâm trạng quá mà gây gổ thì phiền lắm nhe ....
      mấy lời thân gửi
      donghoa


       
       
      Gởi Đông Hoà
       
      Mặc kệ họ, những lời ong tiếng ve  để ngoài tai.
      Thân, tâm an lạc.
      Ta vui với nhau qua những bài thơ xướng họa là đủ.
      Học hỏi lẫn nhau là cần thiết.
      Thân
      Trần Mạnh Hùng
      #18
        YeuDieuLongNu 15.03.2007 01:36:29 (permalink)
        0


        Lá , Lá , Lá
        Lá đa, lá ổi, lá vông vang
        Lá khế , lá chanh, lá cúc vàng
        Lá mít nhựa trơn nên mít đặc
        Lá mơ lông mướt những mơ màng
        Lá sen muôn thuở theo thu đến
        Lá phượng ngàn đời đón hạ sang.
        Vạn dạng thiên hình đều có cả.
        Xinh tươi của lá chốn lành an
        Trần - Mạnh - Hùng
        14 - 3 - 2 0 0 7


        hai lá cuộc đời
         
        tâm hồn lá phổi thật hư vang
        người yếu lá gan da phải vàng
        tim đỏ máu tươi hai lá góp
        tâm thu nhịp thả -mấy mơ màng
        tình yêu ai cũng mong xanh mộng
        bước lỡ thôi đành lá số sang
        xuân tiếc phai mùa ai  giữ nổi
        thu tàn mộng lá gối bình an
         
         
        YeuDieuLongNu
         
        huynh có 100 thư lá -muội chỉ có 2 lá thôi à <lá phổi và lá gan > 2 lá đó là nghề của muội nà...
         
        kính chúc đại huynh vui
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2007 00:54:45 bởi YeuDieuLongNu >
        #19
          Trần Mạnh Hùng 15.03.2007 01:45:47 (permalink)
          0

          Trích đoạn: YeuDieuLongNu



          Lá , Lá , Lá
          Lá đa, lá ổi, lá vông vang
          Lá khế , lá chanh, lá cúc vàng
          Lá mít nhựa trơn nên mít đặc
          Lá mơ lông mướt những mơ màng
          Lá sen muôn thuở theo thu đến
          Lá phượng ngàn đời đón hạ sang.
          Vạn dạng thiên hình đều có cả.
          Xinh tươi của lá chốn lành an
          Trần - Mạnh - Hùng
          14 - 3 - 2 0 0 7


          hai lá cuộc đời
           
          tâm hồn lá phổi thật hư vang
          người yếu lá gan da phải vàng
          tim đỏ máu tươi hai lá góp
          tâm thu nhịp thả -mặc muộn màng
          tình yêu ai cũng ham đỏ mộng
          bước lỡ thôi đành lá số sang
          xuân tiếc phai mùa ai người giữ
          thu tàn mộng lá gối bình an
           
           
          YeuDieuLongNu
           
          huynh có 100 thư lá -muội chỉ có 2 lá thôi à <lá phổi và lá gan > 2 lá đó là nghề của muội nà...
           
          kính chúc đại huynh vui
           


          Tiểu muội mến.
           
          Muội ơi còn một, hai lá  nửa là lá mía, lá lách
           
          Chữ đỏ -  câu 4 đến câu 8  đại khái là như vậy - tiểu muội nên xem lại.
          Thân
          Trần Mạnh Hùng
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2007 14:59:01 bởi Trần Mạnh Hùng >
          #20
            Trần Mạnh Hùng 15.03.2007 20:32:49 (permalink)
            0
            XIn mời ghé qua đây
             
            Bài thơ này thân tặng HTĐ , vui vẻ cả "dĩ hoà vi quý"

            NHỚ MÙI HEM
            Tuy không như ý cũng anh em
            Tình vẫn hồn nhiên chẳng lấm lem
            Chữ nghĩa chưa thông đành dựa cột.
            Văn chương chẳng vỡ núp sau rèm
            Đùa Đùa, phá phá lời thơ riễu.
            giỡn giỡn, vui vui ánh mắt nhèm
            Đầu sớm cuối hôm cùng bạn hữu
            Ngày sau còn nhớ đậm mùi hem
            Trần Mạnh Hùng




            Hương tình Ðời xin cám ơn Bác Hùng đã tặng thơ vui , Hương cũng tập họa lại , có gì sai sót mong bác chỉ giáo cho em mới nha. Thân aí chào bác  Hương Tình Ðời

            SAO ANH LẠI NHỚ 
             

            Sao anh lại nhớ cái mùi em?
            Chẳng giỏi làm duyên lại nhọ nhem
            Liễu yếu tay gầy chèo chống cột
            Em như khỉ đột múa bên rèm
            Tình tình ái ái hay đùa riễu
            Nghĩa nghĩa ân ân cứ nhập nhèm
            Sớm tối gieo thơ cùng bạn hữu
            Thương yêu nặng trĩu anh hom hem
             
            Hương tình Ðời

            #21
              Trần Mạnh Hùng 15.03.2007 21:44:13 (permalink)
              0

              XIN CHỚ…
              (thân tặng những người bạn thân tình chịu chơi với trang Bản Nháp)
              .
              Tôi viết câu thơ tự đáy lòng
              Với « đường có luật » lẫn « đường không »
              Cốt đem tình ý ra chia sớt
              Nào ngại khen chê tiếng bưởi bồng
              Mặc kẻ tài cao khinh đổi trọng
              Kệ người sức mọn đục pha trong
              Thơ là tâm ý không là chữ
              Xin chớ đem thơ nhốt giữa lồng.
              Lá chờ rơi


              NHỐT VOI
               
              Ghét bỏ, thương yêu cũng tại lòng.
              Cái tâm ganh tị nghĩ rằng không
              Quét nhà ra rác...tha hồ phét...
              Vạch lá tìm sâu... cố níu bồng...
              Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ (*)
              Chưa nằm hộ sản vẫn nguyên trong.
              Cái tôi che khuất tâm nhân nghĩa.
              Cứ tưởng nhốt voi bởi cái lồng
              Trần Mạnh Hùng
               
              (*) thành ngữ dân gian
              #22
                YeuDieuLongNu 16.03.2007 01:10:47 (permalink)
                0


                Tiểu muội mến.

                Muội ơi còn một, hai lá nửa là lá mía, lá lách

                Chữ đỏ - câu 4 đến câu 8 đại khái là như vậy - tiểu muội nên xem lại.
                Thân
                Trần Mạnh Hùng

                 
                CÒN NHỚ NGÀY XƯA
                 
                hai lá để dành cho khí công
                sửa thơ liếc mắt đúng thần đồng
                hương thơm lá mía tràn vào phổi
                ngây ngất tim hồng lá lách trông
                buổi tập câu thơ ngăn nhịp thở
                giờ ngồi  miệng xả gửi hư không
                Việt Nam xong phép ai người biết
                còn nhớ vịt con thả tiếng mong.
                 
                YeuDieuLongNu
                 
                huynh thật là vẫn như xưa -muội sửa rùi nà...huynh thông cảm nha -vì sắp này muội vào chơi ít thời gian quá...huynh về vn sang muội đâu có bít -tình hình của huynh bây chừ ra răng...?
                 nếu có...rùi sao quên phận kẹo của muội hả...?
                 bài thơ này muội làm vui- coi như đáp lễ huynh đã nhắc cho muội heng.
                 năm xưa khi lần đầu muội làm đúng niêm luật -huynh là người khen muội đầu tiên đó...chân thành cám ơn huynh nhiều thứ nhì sau bác lá...hi-chúc huynh vui
                 
                  kính chào huynh
                 Vịt Đẹt
                #23
                  Trần Mạnh Hùng 16.03.2007 19:28:12 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: YeuDieuLongNu



                  Tiểu muội mến.

                  Muội ơi còn một, hai lá nửa là lá mía, lá lách

                  Chữ đỏ - câu 4 đến câu 8 đại khái là như vậy - tiểu muội nên xem lại.
                  Thân
                  Trần Mạnh Hùng

                   
                  CÒN NHỚ NGÀY XƯA
                   
                  hai lá để dành cho khí công
                  sửa thơ liếc mắt đúng thần đồng
                  hương thơm lá mía tràn vào phổi
                  ngây ngất tim hồng lá lách trông
                  buổi tập câu thơ ngăn nhịp thở
                  giờ ngồi  miệng xả gửi hư không
                  Việt Nam xong phép ai người biết
                  còn nhớ vịt con thả tiếng mong.
                   
                  YeuDieuLongNu
                   
                  huynh thật là vẫn như xưa -muội sửa rùi nà...huynh thông cảm nha -vì sắp này muội vào chơi ít thời gian quá...huynh về vn sang muội đâu có bít -tình hình của huynh bây chừ ra răng...?
                   nếu có...rùi sao quên phận kẹo của muội hả...?
                   bài thơ này muội làm vui- coi như đáp lễ huynh đã nhắc cho muội heng.
                   năm xưa khi lần đầu muội làm đúng niêm luật -huynh là người khen muội đầu tiên đó...chân thành cám ơn huynh nhiều thứ nhì sau bác lá...hi-chúc huynh vui
                   
                    kính chào huynh
                   Vịt Đẹt


                  Chào muội "Dzịt đẹt"
                   
                  Nội trong tháng 4 huynh sẽ có mặt tại Saigon, do lời mời một số thân hữu, yên chí đi sẽ có kẹo cho  "dzịt đẹt".
                   
                  Có gì mà than với thở quá dzậy, có sai thì sửa, mỗi lần sửa là mỗi lần tiến, là mỗi lần bước đến mức cuối cùng của sự thành công, đó là phần thưởng của mình đó, mấy ai nhận thức được cái phần thưởng này, phần thưởng vô cùng quý, nếu ta ý thức được chân giá trị của phần thưởng , câu danh ngôn "thất bại là mẹ thành công" đã vinh danh sự sửa chữa, học hỏi, cầu tiến.
                   
                  Chúc Dzịt đẹt tiểu muội luôn vui , và nhớ đến mọi người trong trang thơ "BNTĐXH.
                   
                  Huynh
                  Trần Mạnh Hùng
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2007 19:32:00 bởi Trần Mạnh Hùng >
                  #24
                    Trần Mạnh Hùng 16.03.2007 20:04:26 (permalink)
                    0
                    HOA
                     
                    Hoa hiến dâng đời tiết giá gương
                    Dẫu lìa ngó ý vẫn tơ vương (*).
                    TIGÔN rướm máu tim tan vỡ.
                    TRINH NỮ hận duyên lá khép buồn.
                    VẠN THỌ viên tròn câu chúc thọ,.
                    DẠ HƯƠNG tinh kết ý tâm hương
                    Hoa SUNG no ấm đời hoan lạc
                    Thanh thoát hoa SEN đẹp lạ thường
                    Trần Mạnh Hùng
                    (*) Kiều
                    " Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng"
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2007 01:15:37 bởi Trần Mạnh Hùng >
                    #25
                      Trần Mạnh Hùng 16.03.2007 21:18:07 (permalink)
                      0
                      HOẠ, QUẢ
                       
                      Hoa KHẾ, MÀO GÀ phải tránh xa.
                      DƯƠNG MAI, HOA LIỄU chớ la cà
                      KHỔ QUA mấy lượt nhiều cay đắng
                      SƠ MƯỚP tuy nghèo vẫn vị tha
                      Lúc BI thản nhiên trong ngõ cụt
                      Khi  BÂU hãnh diện nối tông cha
                      SẦU RIÊNG thương nhớ tình ai đó.
                      HUỆ NHÃN nhìn sao cuốc hoá gà.
                      Trần Mạnh Hùng
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2007 23:06:32 bởi Trần Mạnh Hùng >
                      #26
                        Trần Mạnh Hùng 16.03.2007 23:04:20 (permalink)
                        0
                        CỦ
                        CỦ CẢI muối dưa thoàt ý trần
                        CỦ GIỀNG bắt nhớ món xào lăn.
                        CỦ TỪ cảnh bụt còn đen bạc.
                        CỦ NGHỆ nghề riêng thật vững vàng.
                        CỦ KIỆU tưng bừng ngày lễ hội
                        CỦ MÌ nhỏ nhẹ nết đoan trang
                        CỦ  HÀNH, HÀNH tỏi trong cơn giận.
                        CỦ ẤU khi yêu méo cũng quàng (*)
                        Trần Mạnh Hùng
                         
                        (*) Cao dao
                          Khi yêu củ ấu cũng tròn

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2007 02:19:50 bởi Trần Mạnh Hùng >
                        #27
                          Trần Mạnh Hùng 17.03.2007 04:46:16 (permalink)
                          0
                          Hương tình Ðời xin cám ơn Bác Hùng đã tặng thơ vui , Hương cũng tập họa lại , có gì sai sót mong bác chỉ giáo cho em mới nha. Thân aí chào bác  Hương Tình Ðời

                          SAO ANH LẠI NHỚ 
                           

                          Sao anh lại nhớ cái mùi em?
                          Chẳng giỏi làm duyên lại nhọ nhem
                          Liễu yếu tay gầy chèo chống cột
                          Em như khỉ đột múa bên rèm
                          Tình tình ái ái hay đùa riễu
                          Nghĩa nghĩa ân ân cứ nhập nhèm
                          Sớm tối gieo thơ cùng bạn hữu
                          Thương yêu nặng trĩu anh hom hem 
                           



                          VẪN NHỚ EM
                           
                          Khỏi nói, anh hằng nhớ đến em. 
                          Nhớ mùi lười tắm tính hay quên.
                          Chiếc quần mới mặc đôi tuần trước.
                          Bộ cánh vừa thay xấp xỉ  năm.
                          Nhớ lắm nồng  nàn mùi khét nắng
                          Quên sao hương vị bốc lên men.
                          Nhớ em nhớ cả hàm răng ngọc.
                          Một tháng vài lần mới đánh kem
                          Trần Mạnh Hùng
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2007 10:52:19 bởi Trần Mạnh Hùng >
                          #28
                            huongtinhdoi 17.03.2007 14:32:44 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

                            Bài thơ này thân tặng HTĐ , vui vẻ cả "dĩ hoà vi quý"

                            NHỚ MÙI HEM
                            Tuy không đồng thuận cũng anh em
                            Tình vẫn hồn nhiên chẳng lấm lem
                            Chữ nghĩa chưa thông đành dựa cột.
                            Văn chương chẳng vỡ núp sau rèm
                            Đùa Đùa, phá phá lời thơ riễu.
                            giỡn giỡn, vui vui ánh mắt nhèm
                            Đầu sớm cuối hôm cùng bạn hữu
                            Ngày sau còn nhớ đậm mùi hem
                            Trần Mạnh Hùng
                             



                             
                            Thân tặng bác Hùng

                            CHỈ TẠI THƯƠNG ANH
                             
                            Em lười biếng quá tại thương anh
                            Tuổi Hạc thân Cò gánh nước nhanh
                            Rụt cổ so vai ôi dẹo rặt
                            Ngày nao cũng tắm giặt sao đành ?
                            Quần phai váy bạc ươm hương thắm
                            Áo nhạt răng vàng đượm vuốt nanh
                            Cái đẹp trong tâm hồn mộng mị
                            Yêu thương chẳng lẽ kị chua chanh ?
                             
                            Hương tình Ðời

                            #29
                              Trần Mạnh Hùng 17.03.2007 23:23:55 (permalink)
                              0
                              CHỈ TẠI THƯƠNG ANH

                              Em lười biếng quá tại thương anh
                              Tuổi Hạc thân Cò gánh nước nhanh
                              Rụt cổ so vai ôi dẹo rặt
                              Ngày nao cũng tắm giặt sao đành ?
                              Quần phai váy bạc ươm hương thắm
                              Áo nhạt răng vàng đượm vuốt nanh
                              Cái đẹp trong tâm hồn mộng mị
                              Yêu thương chẳng lẽ kị chua chanh ?

                              Hương tình Ðời



                              ( TIÊU ĐỀ????)  SÓNG TRĂNG ĐẴT TÊN CHO BÀI THƠ HỈ

                              Ai chăm chỉ lắm chuyện yến anh
                              Tác Hồng dáng Hạc liệng non nhanh
                              Giang cánh vươn mình hương tình rặt
                              Thâu niên dẫu chẳng tắm cũng đành
                              Áo nhuộm quần hồng đằm sắc thắm
                              Váy đậm môi son phai vuốt nanh
                              Con xấu ngoài mặt thần không mị
                              Ghét yêu thuận lý hợp cam chanh 

                              sóng trăng


                              THƠM LÁ CHANH

                              Em đẹp như hoa -  đoá Ngọc Anh.
                              Men tình lan toả bướm theo nhanh.
                              Gió mùa ve vuốt tình thêm đậm.
                              Nắng ấm điểm trang dạ tốt  đành.
                              Hoa thắm  xinh tươi màu sắc phấn
                              Môi hồng làm dáng chiếc răng nanh.
                              Nhị hoa, phấn trắng còn nguyên trắng
                              Chất phát lòng son thơm lá chanh
                              Trần Mạnh Hùng
                               
                              HTĐ ạ!!! sao lại TUỔI HẠC ????  bộ Hương Tình Đời trên 80 rồi à???
                              VÓC HẠC mới đúng , biểu tưởng thân gầy yếu bởi đi đôi vói THÂN CÒ



                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2007 23:29:45 bởi Trần Mạnh Hùng >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 65 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 972 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9