BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 65 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 972 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 18.03.2007 00:37:08 (permalink)
0
kính mời
 
suối thơ réo gọi
 
mỗi bước qua sông phải nhớ đò
chẳng hơn đi bộ mấi quanh co
buổi đầu tập đánh vần con chữ
ngày cuối đã thi quãng học trò
bằng cấp tạm treo thời kỷ niệm
lẽ đời phải kiếm chốn tình cho
bút thơ khắc họa lòng thi sĩ
hồn trải theo dòng suối nước to.
 
tam mã đông đủ
 
 
 

CHO
Em đã sang ngang một chuyến đò
Bên giàu bên khó mãi giành co
Bao nhiêu ước mộng trôi gòng nước
Chẳng lẽ thề non chỉ đóng trò
Em viện lý do vì chữ hiếu…
Em tìm mọi lẽ bởi câu cho…
Khi cho, có lúc cần xin lại...
Chuyện bé tị ti cứ xé to
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2007 06:43:40 bởi Trần Mạnh Hùng >
#31
    tamma 18.03.2007 01:08:36 (permalink)
    0

    CHỈ TẠI THƯƠNG ANH

    Em lười biếng quá tại thương anh
    Tuổi Hạc thân Cò gánh nước nhanh
    Rụt cổ so vai ôi dẹo rặt
    Ngày nao cũng tắm giặt sao đành ?
    Quần phai váy bạc ươm hương thắm
    Áo nhạt răng vàng đượm vuốt nanh
    Cái đẹp trong tâm hồn mộng mị
    Yêu thương chẳng lẽ kị chua chanh ?

    Hương tình Ðời


    ( TIÊU ĐỀ????) SÓNG TRĂNG ĐẴT TÊN CHO BÀI THƠ HỈ

    Ai chăm chỉ lắm chuyện yến anh
    Tác Hồng dáng Hạc liệng non nhanh
    Giang cánh vươn mình hương tình rặt
    Thâu niên dẫu chẳng tắm cũng đành
    Áo nhuộm quần hồng đằm sắc thắm
    Váy đậm môi son phai vuốt nanh
    Con xấu ngoài mặt thần không mị
    Ghét yêu thuận lý hợp cam chanh
    sóng trăng


    THƠM LÁ CHANH

    Em đẹp như hoa - đoá Ngọc Anh.
    Men tình lan toả bướm theo nhanh.
    Gió mùa ve vuốt tình thêm đậm.
    Nắng ấm điểm trang dạ tốt đành.
    Hoa thắm xinh tươi màu sắc phấn
    Môi hồng làm dáng chiếc răng nanh.
    Nhị hoa, phấn trắng còn nguyên trắng
    Chất phát lòng son thơm lá chanh
    Trần Mạnh Hùng

    HTĐ ạ!!! sao lại TUỔI HẠC ???? bộ Hương Tình Đời trên 80 rồi à???
    VÓC HẠC mới đúng , biểu tưởng thân gầy yếu bởi đi đôi vói THÂN CÒ

     
    ước
     
    với mộng anh
     
    chẳng nỡ phai tình với mộng Anh
    xuân thì có lứa tính cho nhanh
    tương lai sau trước đều qua ải
    hạnh phúc sớm trao dạ phải đành
    tốt xấu duyên trời se chỉ thắm
    ngoan xinh tươi thắm cặp răng nanh
    tính hiền một bước người khen ngợi
    ngoa ngoắt đời chê  ,dạ sát chanh.
     
     
    tam mã
     
    cám ơn bạn đã không chê mình là lính mới tò te /chúc bạn và hương tình đời vui nhiều nhé  
     

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2007 01:29:33 bởi tamma >
    #32
      mhphuoc 18.03.2007 01:30:49 (permalink)
      0
      Kính gởi: Trần Mạnh Hùng
      Tình cờ thấy anh mở mục xướng hoạ này. thấy cũng hay, vui. Xin có một chùm tham gia gọi là góp thêm hương sắc cho vườn văn. Trong chùm có 1 bài xướng của Mai Hữu Phước và 18 bài hoạ của các thi nhân bốn phương.
      Trân trọng chào anh và cảm ơn.


      THƠ XƯỚNG
      Xuân Sớm
      -Mai Hữu Phước

      Bấc hãy còn Đông áo khoác thêm
      Hanh hao nắng chợt ghé hong thềm.
      Vàng-mai mấy nụ khoe màu thắm,
      Tím-cúc dăm hoa tỏa cánh mềm.
      Bạn đến rượu mừng khơi chuyện cũ,
      Thơ tràn ý hợp rộn chiều êm.
      Bạn-hoa-thơ-rượu đời tao nhã
      Gieo mấy vần Xuân gió động rèm.
      (Cuối Đông 2003)
       



      THƠ HOẠ (18 bài)
      Mừng
      Seagames 22 Mai Nở Sớm
      -Trương Quang Sinh
      Seagames mai nở sớm vàng thêm,
      Chiến thắng cờ sao đẹp trước thềm.
      Đọ sức nhịp nhàng làn nắng mượt,
      Đua tài uyển chuyển sóng mây mềm.
      Chủ nhà chan chứa tình thân thiết,
      Bạn khách nồng nàn ý dịu êm.
      Sáng rực huy chương trời đất Việt
      Seagames hữu nghị gió tung rèm !
      Xuân Bất Chợt
      -Trương Đình Đăng

      Bình minh vừa dậy, nắng hồng thêm
      Thánh thót oanh ca vọng trước thềm.
      Đào cũ hẹn mai khoe cánh thắm,
      Rượu suông chờ bạn chuốc môi mềm.
      Ngã  lưng phó mặc đời đen bạc,
      Nhắm mắt thâu về phút dịu êm.
      Bất chợt thơ trào Xuân ý cợt,
      Hương đâu gởi gió đậu bên rèm.


       
       

      Xuân Sớm
      -Phan Xuân Thanh

      Đông lạnh qua dần, nắng ấm thêm,
      Chúa Xuân như đã ghé bên thềm.
      Ngoài trời lãng đãng làn sương mỏng
      Trước ngõ đung đưa nhánh liễu mềm.
      Thư pháp phượng rồng tay lả lướt,
      Hòa ca oanh yến giọng êm êm.
      Đong đầy ché rượu tình thi hữu,
      Cùng vít mềm say ngã dưới rèm !
       
      r

      Xuân Muộn
      -Phan Minh Mẫn

      Chiếc lá cuối ngày đậm sắc thêm,
      Chừng Xuân còn đậu trước hiên thềm.
      Lưng trời lãng đãng màu mây trắng,
      Trước ngõ bâng khuâng cánh én mềm.
      Có phải tình Xuân tràn lộc biếc ?
      Mà nghe khúc nhạc trổi chiều êm.
      Ai ngồi chợt nhớ mùa thương cũ
      Để bóng duyên xưa động cánh rèm.

      Nhịp Cầu Xuân
      -Thành Vọng

      Đông tàn, ngày mới nắng hồng thêm,
      Hồng, cúc, mai, lan nở trước thềm.
      Cánh Sóng Ngũ Hành vươn cánh thắm,
      Hương Quê, Hoa Cát [1] tỏa hương mềm.
      Rượu mừng ngây ngất hồn thanh thản,
      Thơ chúc mượt mà giọng ấm êm.
      Nối nhịp cầu thân câu xướng họa,
      Vần Xuân theo gió thoảng lay rèm.

      Hương Quê
      -Thanh Tứ

      Gió đến Đông về thấm rét thêm,
      Mong trao giọt nắng trải phơi thềm.
      Nghe mai chuyền nụ chào Xuân ấm,
      Uốn lưỡi khua tay luyện bút mềm.
      Đón bạn trà thơm mừng tuổi mới,
      Thả câu thơ mượt tặng đời êm.
      Hoa xinh thắm sắc vươn chồi biếc,
      Nhụy ngát hương quê tỏa mát rèm.

       

      Xuân Gọi
      -Hoàng Trọng Toản

      Giọt nắng Xuân hồng, ấm dịu thêm
      Mơn man hoa gọi gió bên thềm.
      Tiểu hồng e nụ chờ môi thắm,
      Đại đóa khoe hương đợi dáng mềm.
      Thơ đến rượu tràn Xuân ý vị,
      Em về mai nở tiếng lòng êm.
      Lời thơ bay bổng hồn Xuân ngỏ
      Xoa nhẹ tình xưa động sáo rèm.


      Hội Ngộ
      -Thanh Tùng

      Tình cờ bạn đến dạ mừng thêm,
      Sương sớm long lanh điểm trước thềm.
      Giọt nắng xoay nghiêng cành liễu yếu,
      Thang mây uốn dẻo sợi tơ mềm.
      Hoa cùng đón khách hương ngào ngạt,
      Trời cũng chiều người sắc dịu êm.
      Nâng cốc tứ tràn tay phóng bút,
      Cung thương trầm bổng gió lay rèm.
       
      r

      Náo Nức Xuân
      -Mai Hữu Phước

      Giá lạnh lui dần, nắng ấm thêm,
      Đào, mai khoe nụ đợi bên thềm.
      Trời mơ én điểm từng đôi nhỏ,
      Ngõ mộng ai qua dáng liễu mềm.
      Trẻ xóm hò reo so áo mới,
      Cung đàn khoan nhặt rãi chiều êm.
      Bỗng trào thi hứng trên đầu bút,
      Náo nức Xuân vui gió gợn rèm.



      Bâng Khuâng Phố Cũ
      -Lê Duy Bảo

      Đã lạnh, chiều Đông lại rét thêm,
      Bâng khuâng phố nhỏ ướt bên thềm.
      Chốn xưa còn đọng trong tâm thức,
      Lối cũ nào phai giữa đất mềm.
      Thơ đã đong đầy miền ký ức,
      Rượu vơi từng giọt nẻo dịu êm.
      Bỗng cơn gió quất dòng liên tưởng,
      Chợt chút tình riêng động cánh rèm.


      Chớm Xuân
      -Quang Huyến

      Hơi lạnh Đông tàn choàng áo thêm,
      Sương rơi thánh thót nhỏ bên thềm.
      Phong lan mấy chậu phô cành thắm,
      Giàn lý đôi dây tỏa dáng mềm.
      Hương sắc lâng lâng chiều nhạt nắng,
      Đài hoa ấp ủ mộng vàng êm,
      Nâng ly mừng chúc tình thi hữu,
      Cánh gió chào Xuân đã phất rèm


      Mừng Xuân Hoa Cát
      -Thanh Bình

      Mỹ An-Hoa Cát [2] đượm đà thêm,
      Mai đón chào Xuân nở trước thềm.
      Nhóm bút tài hoa đào, lựu thắm,
      Tao đàn hội ngộ, trúc tơ mềm.
      Xa gần thi hữu tình khăng khít,
      Chung thủy bạn bè nghĩa ấm êm.
      Chén rượu câu thơ đầy sức sống,
      Dăm câu đối Tết tựa bên rèm.


      Tình Xa
      (Để tặng một người xa)
      -Phan Xuân Thanh

      Rượu hết rồi ư ? Hãy lấy thêm,
      Uống cho trăng rụng vỡ bên thềm.
      Tình nhân xa khuất buồn vời vợi,
      Bạn hữu gặp đây say rũ mềm.
      Thù tạc sao lòng càng thấy buốt,
      Đàn ca mà dạ chẳng nghe êm.
      Trong cơn chếnh choáng sầu muôn dặm,
      Thoáng bóng hình ai, lất phất rèm.
      r
       
       
      Nắng Mới
      -Phước Đồng

      Xuân này, Xuân nữa, đón Xuân thêm,
      Nắng mới hừng lên chiếu khắp thềm.
      Chan chứa hồng nhung khoe sắc thắm,
      Dịu dàng thược dược tỏ cành mềm.
      Hân hoan đón Tết tình tươi tắn,
      Hớn hở chào Xuân nghĩa dịu êm.
      Thơ rượu mời nhau vui vẻ quá,
      Lâng lâng man mác gió lay rèm.


       
       
      Xuân Đến
      -Châu Giang

      Xuân đến ngàn hoa thắm sắc thêm,
      Bướm bay chao nắng dạo bên thềm.
      Bách tùng giương tháp vươn cành biếc,
      Én nhạn tung tăng lướt gió mềm.
      Lan huệ trắng trinh màu luyến nhớ,
      Sáo đàn gieo nốt nhạc dìu êm.
      Khách thơ cao hứng hồn thi sĩ
      Xướng họa cùng Xuân rộn trước rèm.

       
      Sang Xuân
      -Huỳnh Ngọc Cương

      Trời đã sang Xuân, nét đậm thêm,
      Sương mai còn đọng ướt hiên thềm.
      Sầu Đông lá rụng trơ cành sắc,
      Liễu rũ đung đưa dáng dịu mềm.
      Cảm xúc đôi vần thơ nhè nhẹ,
      Rạt rào thi tứ nhạc êm êm.
      Vui Xuân ngâm vịnh rung giai điệu,
      Làn gió đầu năm phe phẩy rèm.
       
       
       
       
       
      Xuân Đến
      -Phạm Bá

      Tưng bừng Xuân đến cảnh vui thêm
      Chậu kiểng xanh tươi đặt cạnh thềm
      Cúc trắng lung linh khoe sắc thắm
      Mai vàng rực rỡ toả hương mềm
      Phảng phất hương bay lòng cảm hứng
      Lao xao gió thoảng dạ tình êm
      Bạn, ta xướng hoạ mừng năm mới
      Thơ dệt vần Xuân gió lộng rèm.

      Chớm Xuân
      -Trần Quỳ

      Quá đông mà bấc rót hàn thêm,
      Lắc rắc mưa xuân rải ướt thềm.
      Vuốt  mái sương chiều gieo tứ mới,
      Nương ly hương rượu chuốc môi mềm.
      Đoạn đời có lúc lòng cay đắng,
      Bão tố tan rồi biển dịu êm.
      Hoa tốt vườn thơm ong bướm lượn,
      Thi nhân nâng bút ngắm xuyên rèm.









      [1] Hương quê, Hoa cát, Cánh sóng Ngũ Hành là tên các tập thơ Nxb Đà Nẵng ấn hành
       
      [2] CLB thơ Bắc Mỹ An xuất bản tập thơ HOA CÁT, nxb  Đà Nẵng 2002

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2007 12:41:47 bởi Huyền Băng >
      #33
        Trần Mạnh Hùng 18.03.2007 02:13:51 (permalink)
        0

        THƠ XƯỚNG
        Xuân Sớm
        -Mai Hữu Phước

        Bấc hãy còn Đông áo khoác thêm
        Hanh hao nắng chợt ghé hong thềm.
        Vàng-mai mấy nụ khoe màu thắm,
        Tím-cúc dăm hoa tỏa cánh mềm.
        Bạn đến rượu mừng khơi chuyện cũ,
        Thơ tràn ý hợp rộn chiều êm.
        Bạn-hoa-thơ-rượu đời tao nhã
        Gieo mấy vần Xuân gió động rèm.


        THẢ RÈM
        Em bảo anh rằng chả thích thêm.
        Ngoài kia tia nắng lọt qua thềm.
        Chúng mình quấn quýt bao đầm ấm.
        Hai đứa ngất ngư muốn rũ mềm.
        Phơi phới  lòng xuân đầy luyến động.
        Lả lơi tình mộng ngập nhung êm.
        Chan hoà ân ái còn vương dấu.
        Lại nữa sao anh muốn thả rèm
        Trần Mạnh Hùng
         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2007 03:42:28 bởi Trần Mạnh Hùng >
        #34
          Trần Mạnh Hùng 18.03.2007 02:16:02 (permalink)
          0

          Hæång quã, Hoa caït, Caïnh soïng Nguî Haình laì tãn caïc táûp thå Nxb Âaì Nàông áún haình


          [2] CLB thå Bàõc Myî An xuáút baín táûp thå HOA CAÏT, nxb Âaì Nàông 2002



          Khong doc duoc, HUYEN BANG co the giup duoc khong?
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2007 02:19:59 bởi Trần Mạnh Hùng >
          #35
            TTL 18.03.2007 02:34:12 (permalink)
            0
            [1] Hæång quã, Hoa caït, Caïnh soïng Nguî Haình laì tãn caïc táûp thå Nxb Âaì Nàông áún haình
            [2] CLB thå Bàõc Myî An xuáút baín táûp thå HOA CAÏT, nxb  Âaì Nàông 2002

            ****
            ttl đã đổi (convert) từ VNI sang Unicode như ở dưới

            [1] Hương quê, Hoa cát, Cánh sóng Ngũ Hành là tên các tập thơ Nxb Đà Nẵng ấn hành
            [2] CLB thơ Bắc Mỹ An xuất bản tập thơ HOA CÁT, nxb Đà Nẵng 2002 

            Nên đổi từ font VNI ( hoặc các fonts khác) sang Unicode trước khi đăng bài.  Ở diễn đàn VNTQ đăng bằng font chữ không phải Unicode sẽ xem không được. 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2007 02:52:44 bởi TTL >
            #36
              Trần Mạnh Hùng 18.03.2007 03:15:13 (permalink)
              0

              THƠ XƯỚNG
              Xuân Sớm
              -Mai Hữu Phước

              Bấc hãy còn Đông áo khoác thêm
              Hanh hao nắng chợt ghé hong thềm.
              Vàng-mai mấy nụ khoe màu thắm,
              Tím-cúc dăm hoa tỏa cánh mềm.
              Bạn đến rượu mừng khơi chuyện cũ,
              Thơ tràn ý hợp rộn chiều êm.
              Bạn-hoa-thơ-rượu đời tao nhã
              Gieo mấy vần Xuân gió động rèm.


              LỖI NHỊP
              Tay anh em gồi muốn gì thêm.
              Mặc kệ sương khuya phủ ngập thềm.
              Hai đúa chìm sâu hơi thở nóng.
              Đôi ta bay bỏng nụ hôn mềm.
              Nghe trong đắm đuối hoà chung điệu.
              Cảm xúc ngất ngây lỗi nhịp mềm.
              Vòng vọng tiếng đêm như thúc dục.
              Ai kia tha thiết gợn lay rèm.
              Trần Mạnh Hùng
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2007 03:45:27 bởi Trần Mạnh Hùng >
              #37
                Trần Mạnh Hùng 18.03.2007 03:46:54 (permalink)
                0

                Trích đoạn: TTL

                [1] Hæång quã, Hoa caït, Caïnh soïng Nguî Haình laì tãn caïc táûp thå Nxb Âaì Nàông áún haình
                [2] CLB thå Bàõc Myî An xuáút baín táûp thå HOA CAÏT, nxb  Âaì Nàông 2002

                ****
                ttl đã đổi (convert) từ VNI sang Unicode như ở dưới

                [1] Hương quê, Hoa cát, Cánh sóng Ngũ Hành là tên các tập thơ Nxb Đà Nẵng ấn hành
                [2] CLB thơ Bắc Mỹ An xuất bản tập thơ HOA CÁT, nxb Đà Nẵng 2002 

                Nên đổi từ font VNI ( hoặc các fonts khác) sang Unicode trước khi đăng bài.  Ở diễn đàn VNTQ đăng bằng font chữ không phải Unicode sẽ xem không được. 

                 
                Cám ơn bạn.
                 
                Quả là chớp nhoáng
                #38
                  Trần Mạnh Hùng 18.03.2007 21:20:15 (permalink)
                  0
                   
                  T  H  Ơ
                  TỰ TRUYỆN
                  Bây giờ bách tuế cổ lai hi.
                  Hỏi nhỏ nhân gian có biết chi.
                  Nam bắc tung hoành - no mắt liếc
                  Đông tây ngang dọc - nhẵn chân đi.
                  Trâu  cày  bền  sức - thêm  giờ  khắc.
                  Ngựa chiến trói chân - mai một khi.
                  Việc  ấy  sức  này  đâu có  đáng.
                  Ra vào không kể-cũng ra gì
                  Trần Mạnh Hùng
                  2   0    0   6
                  Thơ
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2007 21:21:17 bởi Trần Mạnh Hùng >
                  #39
                    nguyens 19.03.2007 06:48:34 (permalink)
                    0
                    Lòn

                    Bác giúp em thì em đỡ bác
                    Có qua có lại để sinh tồn
                    Cùng phe che chắn sao cho khéo
                    Khác phé loại trừ thế mới khôn
                    Con cháu đôi bên thì dựa lách
                    Họ hàng tứ phía được nhờ trông
                    Sách xưa có nói – ông bà dạy
                    Một kẻ làm quan cả họ lòn
                    #40
                      nguyens 19.03.2007 07:11:39 (permalink)
                      0
                      Giả vờ

                      Nhắp ngụm cà phê tớ họa thơ
                      Bụng thời đã tỉnh dạ còn mơ
                      Cuộc đời thay đổi thằng hoan hỉ
                      Duyên nghiệp xoay vần đứa ngẩn ngơ
                      Phú quý không chê tay xảo quyệt
                      Bần hèn lại thích kẻ ngây ngô
                      Ô hô danh lợi phù du mộng
                      Biết thế mà sao cứ giả vờ
                      #41
                        lá chờ rơi 19.03.2007 08:24:37 (permalink)
                        0
                        KÝ QUÈN TỰ VỊNH
                        (tặng những ai giống vậy và muốn vậy)
                         
                        1.       Ai dám tranh hơn với ký quèn
                        Câu giờ hai buổi xếp đà quen
                        Sáng ngồi tán dóc vờ quơ bút
                        Chiều đứng trông ra ngóng đợi đèn
                        Phủi áo lỡ tay sờ vật lạ
                        Cúi đầu xin lỗi được em khen
                        Ký quèn ký điệu thân từ đó
                        Ký điệu nhiều em cũng rối ren !
                         
                        2.       Ký điệu nhiều em cũng rối ren
                        Em nào em nấy hết lời khen
                        Kẻ yêu răng khểnh cười thơm miệng
                        Người thích chân to giống củ dền
                        Ðôi mắt thôi miên chào Thúy Liễu
                        Bàn tay phù thủy vẫy Kim Liên
                        Trời sanh nhiều Nữ Nam khan hiếm
                        Không thể nghe phone chạy đến liền !
                         
                        3.       Không thể nghe phone chạy đến liền
                        Việc gì cũng phải có ưu tiên
                        Gần đi tới trước xa đành đợi
                        Dễ ghé qua ngay khó cảm phiền
                        Sở bảo thêm giờ cam chịu phép
                        Vợ sai đi chợ vậy là hên
                        Giả vờ xe hỏng nên về muộn
                        Trộm ghé thăm nhau chút đỡ ghiền.
                         
                        4.       Trộm ghé thăm nhau chút đỡ ghiền
                        Rượu đào chén ngọc có tay tiên
                        Ðồi rêu nhện bám co thân ốc
                        Ruộng cỏ cò bươi đục nước phèn
                        Tựa má dâng môi hoa hé nụ
                        Kề vai cọ gối bướm say men
                        Ðào Nguyên là mộng đây là thực
                        Bồ Tát nghe qua bước xuống liền !
                         
                        5.       Bồ Tát nghe qua bước xuống liền
                        Dạy rằng nhân quả ở đôi bên
                        Nơi dư nếu lấp vào nơi thiếu
                        Kẻ tục thời cho gặp kẻ tiên
                        Kiếp trước ăn chơi nên thiếu nợ
                        Kiếp nầy ân nghĩa phải lo đền
                        Ðào hoa chiếu mệnh nhiều em điệu
                        Ai dám tranh hơn với Ký Quèn !
                        Ký Quèn-LCR
                        #42
                          lá chờ rơi 19.03.2007 08:27:30 (permalink)
                          0
                          HỎI THĂM CỬ THAM
                          (tặng Cử Tham)
                           
                          Ðộ nầy chú đóng trại nơi nao
                          Lâu quá tôi không gặp cháu nào
                          Thằng Ðẹt bà hai chừng đã nói ?
                          Con Ðèo chị cả chắc còn cao ?
                          Nhà bên Bình Quới sơn vừa tróc
                          Cỗng dưới Cầu Kho đẩy khó vào
                          Chú đánh một vòng cho chắc ý
                          Phòng khi lớn nhỏ có làm sao.
                          Lá chờ rơi
                           
                          PHẢI LÀM SAO
                          (họa Hỏi Thăm Cử Tham)
                           
                          Bụng đà cương quyết dạ hơi nao
                          Chưa biết dừng chân tại bến nào
                          Ðịnh ghé thôn đoài e mẹo nhỏ
                          Muốn qua xóm đợi ngại cờ cao
                          Chòi trên rào trống nhiều tai ngóng
                          Chái dưới phên thưa hẹp lối vào
                          Kinh nghiệm bạn nhiều xin mách giúp
                          Ðược mà không sợ phải làm sao ?
                          Cử Tham
                           
                          MÁCH NƯỚC CỬ THAM
                          (trả lời Phải Làm Sao của Cử Tham)
                           
                          Ðã quyết sao còn để núng nao ?
                          Gọi phone báo trước ghé nơi nào
                          Chạy quanh đường tắt đi chiều nghịch
                          Mất dấu người theo ấy kế cao
                          Lúc đến tránh vương mùi nước lạ
                          Khi về phải mạnh bước chân vào
                          Via-Gra thủ sẵn phòng khi kẹt
                          Vợ bắt trả bài cũng chẳng sao !
                          Lá chờ rơi
                           
                          #43
                            lá chờ rơi 19.03.2007 08:30:10 (permalink)
                            0
                            THUA CUỘC
                             
                            1.       Nó hỏi ta chưa kịp trả lời
                            Nó hờn nó dỗi nó không chơi
                            Cực thân tám thước đành thua cuộc
                            Mẹ kiếp ba phen lỡ dại rồi
                            Hễ giận nó cho heo nhịn cám (1)
                            Giải buồn ta mượn rượu cầm hơi
                            Kênh nhau hai đứa cùng thua cả
                            Thôi thế từ nay sớm trả lời.
                             
                            (1) cám treo heo nhịn đói
                             
                            2.       Thôi thế từ nay sớm trả lời
                            Cho mình vuốt giận cục cưng ơi !
                            Nghỉ chơi thời nghỉ đừng gây nữa
                            Không nói thời không chớ dỗi hoài
                            Vắng mặt em xinh hàng xóm hỏi
                            Trơ mình ta xấu cả làng coi
                            Tiền đây muốn lấy bao nhiêu lấy
                            Chẳng mượn cho nên cũng chẳng đòi !
                             
                            3.       Chẳng mượn cho nên cũng chẳng đòi
                            Trăm đô mua lấy miệng em cười
                            Chồng già vợ trẻ tu ba kiếp
                            Con mọn nhà vui tuổi tám mươi
                            Bởi được ông cha cho lộc đất
                            Khó dằn ước nguyện cưới con trời
                            Muốn gì ta cũng chìu em được
                            Ðâu phải già nào cũng chịu chơi.
                             
                            4.       Ðâu phải già nào cũng chịu chơi
                            Kẻ thời bủn xỉn kẻ mòn hơi
                            Ðây già hiếm có già như trẻ
                            Chẳng hứa thời thôi hứa giữ lời
                            Một hạt via-gra em xính vính
                            Hai liều sâm-mật* bậu chơi vơi
                            Tuần trăng ba bảy tuần trăng mãi
                            Hay dở hơn nhau cái của đời !
                             
                            Lá chờ rơi
                            * Loại thuốc đại bổ nhân-sâm hòa với mật ong chúa. Mới nghe quảng cáo, chưa thử !
                             
                            #44
                              lá chờ rơi 19.03.2007 08:32:53 (permalink)
                              0
                              CHUYỆN CON ỐC RẠ

                              Ốc rạ là con ốc tí ti
                              Tiền xưa cái lỗ bé như ri
                              Nào anh, muốn thử nhăm nhăm… cấc!
                              Kìa chị, ham vui dứ dứ… hì!
                              Ăn ốc thòm thèm… đành đổ vỏ
                              Mò trai dang dở… lại phân bì.
                              Bác ni đã đến Sầm Sơn chửa?
                              Hoằng Hóa nhà em ở hướng ni!

                              OCRA5965

                              GIẬN CHỒNG ...*
                              (thân họa Chuyện Con Ốc Rạ)


                              Chồng theo năn nỉ khoái tù ti
                              Lúc giận bỏ nhà nhớ rí ri
                              Trở lại bên nhau cười hí hắc
                              Quên khi lẻ bạn khóc hù hì
                              "Cuộc vui đầy tháng" bao người nhịn
                              Trận đánh thâu đêm mấy kẻ bì
                              Ngây ngất tỉnh say duyên với nợ
                              "Tình trong như đã" ... tựa ngoài ni !

                              Lá chờ rơi

                              * ca dao :
                              Giận chồng xách gói ra đi
                              Chồng theo năn nỉ khoái tù ti trở về !

                              Trong ngoặc "..." là những đoạn mượn Kiều
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2007 08:34:06 bởi lá chờ rơi >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 65 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 972 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9