BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 65 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 972 bài trong đề mục
Bảo Loan 02.12.2008 10:52:43 (permalink)
0
 


CHẠY ĐƯỜNG NAO …
 
Thiếu uống không ăn phải héo gầy
Ruồi bâu muổi đốt đuổi không bay
Cửa nhà suốt tháng không màng tới
Đen đỏ hai đường lại đắm say
Trúng lớn bạn bè bao xả láng
Sạch tiền em út lặn đâu đây
Tính hoài tìm mãi không ra kế
Biết chạy đường nao thoát nợ vây* ?

Lá chờ rơi 01/12/08

* tâm sự của anh chàng Tư Mắt Hí khi lái xe rời Las Vegas hôm chủ nhật rồi.
 
MÃI BUỘC VÂY
Thiếu ngủ canh me mắt hóp gầy
Tiền không có cánh thế mà bay
Đầu hôm đến tối chờ con bạc (*)
Hết đứng lại ngồi đợi muốn say
Kết chẵn mua hòai nên khát nước
Sợ đen bán cái bắt tiền đây
Nhìn em  ngáp gío mà thương, giận
Xóc dĩa, xóc nhà mãi buộc vây
Trần Mạnh Hùng
1.12.2008 12:04:47
 
(*) Chờ bác hòai không gặp, bác về hồi nào dzậy mà không gọi



Xin góp vui nửa khúc ka kka....
 
Tình chín mọng

Chiều mưa liễu rũ bóng khom gầy
Nặng bước đường về nhẹ tóc bay
Nắng rọi lều tranh tình chín mọng
Bướm vờn yếm vải dạ cuồng say


Bảo Loan 12.1.08

Chúc Bác Lá ngày vui  !
 
Trần Mạnh Hùng 02.12.2008 12:06:47 (permalink)
0
 

CHẠY ĐƯỜNG NAO …
 
Thiếu uống không ăn phải héo gầy
Ruồi bâu muổi đốt đuổi không bay
Cửa nhà suốt tháng không màng tới
Đen đỏ hai đường lại đắm say
Trúng lớn bạn bè bao xả láng
Sạch tiền em út lặn đâu đây
Tính hoài tìm mãi không ra kế
Biết chạy đường nao thoát nợ vây* ?

Lá chờ rơi 01/12/08

* tâm sự của anh chàng Tư Mắt Hí khi lái xe rời Las Vegas hôm chủ nhật rồi.
 
MÃI BUỘC VÂY
Thiếu ngủ canh me mắt hóp gầy
Tiền không có cánh thế mà bay
Đầu hôm đến tối chờ con bạc (*)
Hết đứng lại ngồi đợi muốn say
Kết chẵn mua hòai nên khát nước
Sợ đen bán cái bắt tiền đây
Nhìn em  ngáp gío mà thương, giận
Xóc dĩa, xóc nhà mãi buộc vây
Trần Mạnh Hùng
1.12.2008 12:04:47
 
(*) Chờ bác hòai không gặp, bác về hồi nào dzậy mà không gọi



Xin góp vui nửa khúc ka kka....

Tình chín mọng

Chiều mưa liễu rũ bóng khom gầy
Nặng bước đường về nhẹ tóc bay
Nắng rọi lều tranh tình chín mọng
Bướm vờn yếm vải dạ cuồng say

Nhớ ơi say đắm con người ấy
Thương quá nồng nàn ánh mắt đây.
Trăm nhớ, ngàn thương dồn nén chặt.
Nỗi niềm tung vỡ triệu tơ vây

Bảo Loan 12.1.08
 
Cám ơn Bảo Loan đề thơ vào tấm ảnh
Trần Mạnh Hùng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2008 18:26:01 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 06.12.2008 21:29:39 (permalink)
0
RỘNG ĐƯỜNG CHƠI
 
Cũng thời trào lộng cũng thời vui
Tung hứng trao nhau một nụ cười
Nghe mãi giọng quen làng cũng chán
Gặp hoài dáng cũ vận thêm xui
Thay cờ đổi cuộc may còn nước
Bĩ cực cam lai vẫn có hồi
Ai muốn gánh thuê đây bán cái
Khách nhiều đô lắm rộng đường chơi !
 
Lá chờ rơi 06/12/08
 
KHÓAI MÀ CHƠI
Dù gì đi nữa vẫn đùa vui
Bạn hữu hiểu nhau thấm ý cười
Tri kỷ mấy ai mà chọn mặt (*)
Tri âm bao kẻ gánh lời xui.
Kẻ tung câu xướng bao thân thiết
Người hứng lời châm khoái phản hồi.
Chỉ có tình thân là hỉ hả
Bạn bè thân thiết "rộng đường chơi"
Trần Mạnh Hùng
 
(*) Bác Lá à tri kỷ, tri bỉ chính là đây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2008 05:39:47 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 08.12.2008 22:18:09 (permalink)
0
TRANG THƠ TRẮNG

Trang thơ sao mãi nguyên màu trắng
Con chữ hãy còn trốn tận đâu ?
Sen chẳng trổ hoa khi hạ nắng
Nhớ chưa đơm nụ lúc thu sầu
Đêm về không thấy trời sao sáng
Sương xuống nào nghe tiếng nhạn kêu
Vần điệu dưới trên giờ trống vắng
Tóc chờ thêm trắng mắt thêm sâu.
 
Lá chờ rơi 08/12/08
 
LỖ SÂU
Có biết tại sao mà quán vắng.
Khách không lui tới bởi vì đâu?
Những người "thọc bị" không trang chủ.(1)
Lắm kẻ "đâm hông" chẳng biết sầu.
Giở thói " la làng" rồi trốn biệt (2)
Quen tay "đánh trống" góp lời kêu.
Văn chương giả dạng quân du kích.
Trốn lủi trốn lui ở lỗ sâu.
Trần Mạnh Hùng
Cao Dao: (1) Đâm bị thóc, thọc bị gạo
(2) Vừa đánh trống vừa ăn cướp
 
XÓA
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2008 05:12:23 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 11.12.2008 20:42:53 (permalink)
0
Giữa tuần em tặng Bác Lá bốn câu hôi....mời quí bạn tặng tiếp cho vui  ka ka ka..
 

Giữa tuần em tặng Bác Lá bốn câu hôi....mời quí bạn tặng tiếp cho vui  ka ka ka..
 
Cây si !
 
Nhà nàng Bác đến dựng cây si
Cản trở lưu thông Lão thật chì
Nắng sáng che dù theo lớp học
Mưa chiều đội mũ đón đường đi
.......
 
Bảo Loan 12.9.08
 
Chúc Bác vui  ka ka ka..

 Xin phép bạn BL cho mình nối gót nhe hì hì.....chào Bác Lá chúc Bác Noel mạnh khoẻ ăn ngon ngủ yên hòng bị yêu quái hành......hì hì....

Cây si !
 
Nhà nàng Bác đến dựng cây si
Cản trở lưu thông Lão thật chì
Nắng sáng che dù theo lớp học
Mưa chiều đội mũ đón đường đi
Cầu thân kết bóng người ngoan cố
Kết bạn cầu duyên kẻ đổ lì
Một sáng đông về chàng nhuốm bệnh
Tan trường  bước lẻ lệ tràn mi.

Bảo Loan 12.9.08
Vancali 12.10.08
 
Chúc Bác vui  ka ka ka..

 
Cây si !
 
Nhà nàng Bác đến dựng cây si
Cản trở lưu thông Lão thật chì
Nắng sáng che dù theo lớp học
Mưa chiều đội mũ đón đường đi
Trẻ người, già nết coi sao xứng
Già hột, non cơm nghĩ cũng kỳ
Thôi kệ tình yêu nào cách biệt.
Có người theo thách gía làm chi
.......
 
Bảo Loan 12.9.08/TMH
 
Chúc Bác vui  ka ka ka..


CHỚ NÓI CHI

Vác rựa lên rừng đốn gốc si
Ghét ai năng thiết bất năng chì
Kể yêu kể khổ đừng than ế
Người ngoắt người kêu lại cút đi
Chê trẻ chọn già thương kẻ điệu
Ham tiền bạc nghĩa ghét ai kỳ
Việc người thi sáng mình thì quáng
Ôm cột* mà nghe chớ nói chi.

Lá chờ rơi 11/12/08

* cách ngôn : Dốt thì dựa cột mà nghe !



  Cám ơn Van cà ry , Bác Lá huynh Trần Mạnh Hùng..Bác quả là cao.....cổ...ka ka...
Chắc mình phải tam kiếm hợp bích mới hòng đờ vài chiêu của Bác....giờn thôi Bác giận
da nhăn nhìn sao ầy ka ka ka...

Bật rể si

Gió Mạnh oai Hùng bật rể si
Trời mưa sét phạm cháy thâm chì
Tưng bừng tóc ngắn vui tình bước
Nhộn nhịp chân dài rộn lối đi
Bảo vệ khối tình luôn bất diệt
Loan phòng dấu ái khó phân ly
Ngàn xưa cho đến ngàn sau nữa(*)
Sức hút tình nhân rất lạ kỳ
Bảo Loan 12.10.08
TMH
(*) Ca dao:
Ngàn xưa cho đến ngày nay
Đố ai thóat khỏi lấy tay rờ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2008 03:52:39 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 11.12.2008 20:46:22 (permalink)
0
Thân tặng làng « thơ trộn »

THƠ TRỘN

Tôi trộn thơ đường với nước chanh
Ủ lâu mùi giống rượu sâm banh
Sốt cà chua ngọt bao người thích
Tương ớt nồng cay lắm kẻ giành
Tứ tuyệt đôi khi tình thấy thiếu
Đường thi muôn thuở lá còn xanh
Tám câu chan chứa hồn non nước
Trăm sắc hoa đua nở trĩu cành.
 
Lá chờ rơi 11/12/08
 

 
BÁM LẤY CÀNH
Cứ tưởng cam sành lại hóa chanh
Gió êm, sóng lặng lại tanh banh
Miệng cười ỏn ẻn cơn ghen đổ
Mắt nhắm lim dim cũng dựt giành.
Khí bốc chẳng kiêng nơi tóc bạc
Máu điên đâu cứ phải đầu xanh.
Bướm ong nào thiết mùa xuân ngự
Trái nặng chắt chiu bám lấy cành
Trần Mạnh Hùng



<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2008 04:37:54 bởi Trần Mạnh Hùng >
Minh Tuấn 12.12.2008 14:41:10 (permalink)
0
THƠ TRỘN

Tôi trộn thơ đường với nước chanh
Ủ lâu mùi giống rượu sâm banh
Sốt cà chua ngọt bao người thích
Tương ớt nồng cay lắm kẻ giành
Tứ tuyệt đôi khi tình thấy thiếu
Đường thi muôn thuở lá còn xanh
Tám câu chan chứa hồn non nước
Trăm sắc hoa đua nở trĩu cành.

Lá chờ rơi 11/12/08



BÁM LẤY CÀNH
Cứ tưởng cam sành lại hóa chanh
Gió êm, sóng lặng lại tanh banh
Miệng cười ỏn ẻn cơn ghen đổ
Mắt nhắm lim dim cũng dựt giành.
Khí bốc chẳng kiêng nơi tóc bạc
Máu điên đâu cứ phải đầu xanh.
Bướm ong nào thiết mùa xuân ngự
Trái nặng chắt chiu bám lấy cành
Trần Mạnh Hùng

 
Chơi Banh.
Giải nhiệt  pha đường với nước chanh
Muốn tăng sức khỏe thích chơi banh
Đầu trần nắng dọi mê đường tiến
Thân ướt mưa rơi mải cướp giành
Áo trắng xông lên chèn áo đỏ
Giày nâu gây khó ngáng giày xanh
Bóng tròn một quả thi nhau sút
Quả tụt vào gôn …Hét động cành .
 MINH TUẤN
 
 


 
KÍNH CHÚC ANH TRẦN MẠNH HÙNG VÀ BÁC LÁ CÙNG CÁC THI HỮU MỘT MÙA GIÁNG SINH VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC

Trần Mạnh Hùng 15.12.2008 05:23:23 (permalink)
0

PHẢI LANG THANG
 
Cali thu nhuộm ánh thơ vàng
Vegas hồ xanh lộng bóng trăng
Đất khách bốn mùa thua lại được
Cơm nhà hai buổi khó mà sang
Tiền vô như nước khi thời đỏ
Túi nhẹ dường mây lúc vận tàn
Xuống chó lên voi đâu phải dại
Chỉ phiền đôi lúc phải lang thang.
 
Lá chờ rơi 11/12/08


NGHIỆP CHƯỚNG

Thu đến nơi đâu cũng nhuộm vàng
Xuân tàn cũng có bóng vừng trăng.
Đỏ đen ai bảo là ngon "job".
Cờ bạc ai khuyên học lấy sang.
Mấy kẻ lên voi trong nghiệp chướng
Vạn người xuống chó khóc thân tàn
Của chìm, của nổi đem thiêu hết.
Danh vọng, tình yêu gẫy nấc thang.

Trần Mạnh Hùng

 Em xin trả nợ hai huynh mà sói cả tóc nè........buồn ơi là.....hì hì....
 
Nhìn lại
 
Bến Tre lúa chín nhuộm đồng vàng
Gió lắc thân dừa vẫy gọi trăng
Xuồng lá còng tươi tình chất phác
Bia hơi rượu mạnh bậu làm sang
Quên ngày khố vải nhiều hung dữ
Nhớ thuở tầm vông lắm bạo tàn
Dỡ đất khai hoang dừa đặt gốc
Bây giờ hái quả lại dùng thang.
 
Vancali 12.11.08

Thân tặng Bác...hì hì...em chỉ tưởng tượng qua sách vỡ chư em hỏng biết nhiều vế VN hì hi ..thôn cỏm nhe Bác.


KHỎI LEO THANG

Ai ở Cali muốn được vàng
Đến hồ Vegas lặn mò trăng
Trúng mánh vung tay hồ cũng cạn
Trật màu cháy túi điệu người sang
Được thua nắm vững thời may mắn
Cao thấp đừng theo số tận tàn
Rủng rỉnh tiền đô dồn bốn bịch
Ra về cổng chính khỏi leo thang.
 
Lá chờ rơi 12/12/08

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2008 05:24:42 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 15.12.2008 05:28:57 (permalink)
0
CHUNG TÌNH
 
Yêu em anh cũng muốn chung tình
Ngặt số đào hoa khó để dành
Đổi bếp đổi tay ngon tộ cá
Quen mùi quen miệng lạt nồi canh
Kẻ thon người mập so tài sức
Chị trắng em hồng vẫn đẹp xinh
Mới cũ đổi nhau thành mới cả
Tình chung như thế cũng chung tình.
 
Lá chờ rơi 12/12/08


Bạn tình

Gió lạnh màn đêm réo bạn tình
Dành chơi, cực khổ bậu không dành
Khen ngon phở chợ vì nhiều béo
Chê dở cơm nhà bởi thiếu canh
Mắt biếc chàng mê gò má mộng
Môi hồng ả tặng nụ cười xinh
Lều tranh mái dột trăng nằm thấy
Gió lạnh màn đêm réo bạn tình
 
Vancali 12.11.08
 
Biết Bao Tình
Anh yêu em đắm đuối say tình.
Gom mộng gom mơ để dụm dành
Sáng đợi, chiều chờ dài cổ ngóng
Ngày mong, đêm nhớ đếm cầm canh
Thế mà em chẳng chu môi hỏi
Chẳng phải em quên liếc mắt xinh
Bởi lúc gặp nhau đều cả thẹn
Ngẩn ngơ hai đứa biết bao tình
Trần Mạnh Hùng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2008 07:30:13 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 16.12.2008 05:07:48 (permalink)
0
CHUNG TÌNH
 
Yêu em anh cũng muốn chung tình
Ngặt số đào hoa khó để dành
Đổi bếp đổi tay ngon tộ cá
Quen mùi quen miệng lạt nồi canh
Kẻ thon người mập so tài sức
Chị trắng em hồng vẫn đẹp xinh
Mới cũ đổi nhau thành mới cả
Tình chung như thế cũng chung tình.
 
Lá chờ rơi 12/12/08


Bạn tình

Gió lạnh màn đêm réo bạn tình
Dành chơi, cực khổ bậu không dành
Khen ngon phở chợ vì nhiều béo
Chê dở cơm nhà bởi thiếu canh
Mắt biếc chàng mê gò má mộng
Môi hồng ả tặng nụ cười xinh
Lều tranh mái dột trăng nằm thấy
Gió lạnh màn đêm réo bạn tình
 
Vancali 12.11.08


Biết Bao Tình

Anh yêu em đắm đuối say tình.
Gom mộng gom mơ để dụm dành
Sáng đợi, chiều chờ dài cổ ngóng
Ngày mong, đêm nhớ đếm cầm canh
Thế mà em chẳng châu môi hỏi
Chẳng phải em quên liếc mắt xinh
Bởi lúc gặp nhau đều cả thẹn
Ngẩn ngơ hai đứa biết bao tình

Trần Mạnh Hùng


NẶNG SỐ ĐÀO HOA …
 
Bao nhiêu em út bấy nhiêu tình
Ai dỗi mau mau đến dỗ dành
Chị : thúng cám treo heo nhịn đói
Em : nồi xương đậy chó ngồi canh
Môi hồng lúc cáu nhe răng khểnh*
Má phấn khi hờn thắm lệ xinh
Nặng số đào hoa Tư Mắt Hí
Bao nhiêu em út bấy nhiêu tình.
 
Lá chờ rơi 15/12/08

* răng khểnh luôn rất « có duyên »
 
Cũng Vì Tình
Xây bao nhiêu mộng cũng vì tình
Tình dẫn duyên đưa khó giữ dành
Ban tối nhớ nhau thương gối chiếc
Buổi ngày thương bạn nhớ chày canh(*)
Có yêu mới hiểu cơn mơ đẹp
Có nhớ sao quên giấc mộng xinh
Gởi trọn tâm tư vào giếng mắt
Xây bao nhiêu mộng cũng vì tình
Trần Mạnh Hùng

(*) Chày Canh: Là cái chày đánh vào trống để báo canh (vào ban đêm có 5 canh)
Nhớ Chày Canh: là nhớ tiếng trống báo canh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2008 05:20:43 bởi Trần Mạnh Hùng >
vancali96 16.12.2008 08:27:13 (permalink)
0

CHUNG TÌNH
 
Yêu em anh cũng muốn chung tình
Ngặt số đào hoa khó để dành
Đổi bếp đổi tay ngon tộ cá
Quen mùi quen miệng lạt nồi canh
Kẻ thon người mập so tài sức
Chị trắng em hồng vẫn đẹp xinh
Mới cũ đổi nhau thành mới cả
Tình chung như thế cũng chung tình.
 
Lá chờ rơi 12/12/08


Bạn tình

Gió lạnh màn đêm réo bạn tình
Dành chơi, cực khổ bậu không dành
Khen ngon phở chợ vì nhiều béo
Chê dở cơm nhà bởi thiếu canh
Mắt biếc chàng mê gò má mộng
Môi hồng ả tặng nụ cười xinh
Lều tranh mái dột trăng nằm thấy
Gió lạnh màn đêm réo bạn tình
 
Vancali 12.11.08


Biết Bao Tình

Anh yêu em đắm đuối say tình.
Gom mộng gom mơ để dụm dành
Sáng đợi, chiều chờ dài cổ ngóng
Ngày mong, đêm nhớ đếm cầm canh
Thế mà em chẳng châu môi hỏi
Chẳng phải em quên liếc mắt xinh
Bởi lúc gặp nhau đều cả thẹn
Ngẩn ngơ hai đứa biết bao tình

Trần Mạnh Hùng


NẶNG SỐ ĐÀO HOA …
 
Bao nhiêu em út bấy nhiêu tình
Ai dỗi mau mau đến dỗ dành
Chị : thúng cám treo heo nhịn đói
Em : nồi xương đậy chó ngồi canh
Môi hồng lúc cáu nhe răng khểnh*
Má phấn khi hờn thắm lệ xinh
Nặng số đào hoa Tư Mắt Hí
Bao nhiêu em út bấy nhiêu tình.
 
Lá chờ rơi 15/12/08

* răng khểnh luôn rất « có duyên »
 
Cũng Vì Tình
Xây bao nhiêu mộng cũng vì tình
Tình dẫn duyên đưa khó giữ dành
Ban tối nhớ nhau thương gối chiếc
Buổi ngày thương bạn nhớ chày canh(*)
Có yêu mới hiểu cơn mơ đẹp
Có nhớ sao quên giấc mộng xinh
Gởi trọn tâm tư vào giếng mắt
Xây bao nhiêu mộng cũng vì tình
Trần Mạnh Hùng

(*) Chày Canh: Là cái chày đánh vào trống để báo canh (vào ban đêm có 5 canh)
Nhớ Chày Canh: là nhớ tiếng trống báo canh

Chào huynh TMH cho em nối tiếp nhe hì hì....
 
Gã đa tình
 
Vườn hoa lạc lối gã đa tình
Chợt thấy nàng trăng vội xí dành
Tóc ngắn theo hình chân bước sải
Lưng dài thích dáng bướm dòm canh
Hoài mong bám chặt môi hồng đẹp
Mãi ước đong đầy túi bạc xinh
Gió lộng chao cành chim hoảng sợ
Vườn hoa lạc lối gã đa tình
 
Vancali 12.15.08
 
Chúc các bạn ngày vui....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2008 08:29:01 bởi vancali96 >
vancali96 16.12.2008 09:06:16 (permalink)
0





Chúc quí Huynh Trần Mạnh Hùng  một mùa giáng sinh vui vẻ .

Van cà ry 2008

Trần Mạnh Hùng 16.12.2008 10:29:43 (permalink)
0
TRÒ CON KHỈ

Mới cũ nghe mùi cũng biết thôi
Đâu cần ngậm miệng với hôn môi
Vẽ vời thứ ấy là dê cụ
Đòi hỏi đường kia ấy ngợm người
Kẻ Mạnh thích ra trò quỷ quyệt
Người Hùng đâu chịu cảnh êm xuôi
Thôi đừng lếu láo trò con khỉ
Mới cũ nghe mùi cũng biết thôi !
 
Lá chờ rơi 16/12/08


GHIỀN THẤU TỦY
Yêu nhau vị ấy cũng thơm thôi
Hít lắm nhiều khi đỏ thắm môi
Vả lại đâm ra ghiền thấu tủy
Đâu chừng lại muốn tẩm quanh người
Mới hay hơi hám là thần dược.
Cũng biết sắc mùi căng gió xuôi
Dê cụ đã hòa trong huyết qủan
Đố ai tán tỉnh một lần thôi
Trần Mạnh Hùng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2008 13:33:59 bởi Trần Mạnh Hùng >
vancali96 16.12.2008 11:50:44 (permalink)
0
 TRÒ CON KHỈ

Mới cũ nghe mùi cũng biết thôi
Đâu cần ngậm miệng với hôn môi
Vẽ vời thứ ấy là dê cụ
Đòi hỏi đường kia ấy ngợm người
Kẻ Mạnh thích ra trò quỷ quyệt
Người Hùng đâu chịu cảnh êm xuôi
Thôi đừng lếu láo trò con khỉ
Mới cũ nghe mùi cũng biết thôi !
 
Lá chờ rơi 16/12/08



GHIỀN THẤU TỦY
Yêu nhau vị ấy cũng thơm thôi
Hít lắm nhiều khi đỏ mộng môi
Vả lại đâm ra ghiền thấu tủy
Đâu chừng lại muốn tẩm quanh người
Mới hay hơi hám là thần dược.
Cũng biết sắc mùi căng gió xuôi
Dê cụ đã hòa trong huyết qủan
Đố ai tán tỉnh một lần thôi
Trần Mạnh Hùng
 
Như màn khỉ

Cứ mãi thêm hoài chả chịu thôi
Vẽ mài béo má giận bờ môi
Văn minh nẻo ái nhìn như khỉ
Tiến bộ đường yêu thấy tựa người
thắm vui mừng cây chỏng gọng
Hoa tàn rũ rượi nhụy buông xuôi
Tình ơi vặn nhỏ cơn lòng xuống
Cứ mãi thêm hoài chả chịu thôi
 
Vancali 12.15.08
 
Chúc Bác huynh Hùng vui nhe hì hì...
 
 
Viet duong nhan 16.12.2008 19:24:14 (permalink)
0
MERRY X-Mas
And
HAPPY NEW YEAR
2009
Mến chúc Sư Đệ & gia đình được
BÌNH AN HẠNH PHÚC
 
 
VDN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2008 19:25:51 bởi Viet duong nhan >
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 65 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 972 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9