BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 65 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 972 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 01.05.2009 11:15:05 (permalink)
0
ÍT AI HƠN

Nghĩ mình hạnh phúc ít ai hơn
Vợ chẳng con không rượu cả bồn
Chủ nợ khó tìm nhà cuối hẻm
Cờ tây dễ kiếm chợ đầu thôn
Men tràn lên mạng trêu không giận
Rượu ngấm vào thơ ghẹo chẳng hờn
Mặc kẻ con ngoan người vợ đẹp
Ta cùng thơ rượu nghĩa keo sơn.
Lá chờ rơi



CHẲNG MUỐN CẦU...ƠN
Chẳng thua cũng chẳng muốn cầu...ơn
Thanh thản yên vui sợ cái...ồn.
Mở mắt an nhiên khi rạng sáng.
Ngả lưng thư thái lúc hòang...ôn
Trên đầu lơ lửng vầng trăng...ấp.
Dưới gót nghênh ngang đôi dép...ờn.
Mây nước chân tâm hòa một thể.
Chẳng thua cũng chẳng muốn cầu...ơn
Trần Mạnh Hùng

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2009 20:16:49 bởi Trần Mạnh Hùng >
Tứ Trụ 02.05.2009 18:06:25 (permalink)
0
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

ÍT AI HƠN

Nghĩ mình hạnh phúc ít ai hơn
Vợ chẳng con không rượu cả bồn
Chủ nợ khó tìm nhà cuối hẻm
Cờ tây dễ kiếm chợ đầu thôn
Men tràn lên mạng trêu không giận
Rượu ngấm vào thơ ghẹo chẳng hờn
Mặc kẻ con ngoan người vợ đẹp
Ta cùng thơ rượu nghĩa keo sơn.
Lá chờ rơi



CHẲNG MUỐN CẦU...ƠN
Chẳng thua cũng chẳng muốn cầu...ơn
Thanh thản yên vui sợ cái...ồn.
Mở mắt an nhiên khi rạng sáng.
Ngả lưng thư thái lúc hòang...ôn
Trên đầu lơ lửng vầng trăng...ấp.
Dưới gót nghênh ngang đôi dép...ờn.
Mây nước chân tâm hòa một thể.
Chẳng thua cũng chẳng muốn cầu...ơn
Trần Mạnh Hùng

 
Cảm ơn bài thơ của Huynh TMH
Tutru chỉ thêm bớt thành bài thơ Thiền
Trong Đạo ví cái đầu của mình như:
" Bầu trời có trăng, như cái đầu có trí sáng"
 

Chẳng Gì Hơn

Như không như có chẳng gì hơn
Trí tâm thanh tịnh chẳng tiếng ồn
An lạc bốn mùa tâm trong sáng
Kinh thư trau luyện đến hoàng hôn
Bầu trời đã sẵn vầng trăng ấp
Dưới gót thênh thang đôi dép sờn
Mây nước chân tâm hòa một thể
An nhiên tự tại chẳng gì hơn
Mytutru_2.5.2009



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/31410D9645A74E8E97A4B8AE0A67B03F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2009 18:17:59 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)
Trần Mạnh Hùng 02.05.2009 23:23:53 (permalink)
0
(
O

(()   )
 
                      O o                       

    )     () o  

(     o )      )

  O     )

(     o  
()    0 
)   O )   O

()   ( o 
)    o)
o__O_
_ ()
CẶP       MÁ     HỒNG
Nhớ thuở trót yêu cặp má hồng
Búa rìu, gươm giáo tựa cơn giông.
Gánh cơn thịnh nộ nghiêng trời bắc.
Hứng trận đòn ghen lệch biển đông.
Đành mặc nhân duyên theo số phận
Cầm bằng tình nghĩa trả cho xong.
Phù du một kiếp đời sương khói.
Trân quý tình yêu ở cõi lòng
Trần     Mạnh     Hùng
}{____}{____}{
(______________)
{}     2-5-2009 11:23 Pm     {}
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2009 17:50:49 bởi Trần Mạnh Hùng >
THI NANG 03.05.2009 01:25:27 (permalink)
0
TƠ CHIỀU !
Biết gửi về đâu một cánh hồng
Sợ đời bão giật với mưa giông
Tằm tơ lăn lóc đời chìm nổi
Nhã nhạc tàn tro một nỗi lòng
Có trách hờn nhau thì cũng thế
Hồng nhan phận bạc số long đong
So dây nắn phím cung sầu vọng
U uẩn nghìn thu "Mộ Khúc" trầm !
                                NU
 
NỤ HỒNG
Không biết trao em một nụ hồng.
Trời yên hay bão nổi cơn giông.
Mà lo lắng đợi cơn hồng thủy.
Cũng ngất ngây say ấm cõi lòng
Thôi kệ đưa chân nhờ phước đức
Cũng đành nhắm mắt nhận long đong.
Mong tin từng phút dài thiên kỷ.
Quyến luyến trao em một nụ hồng
Trần Mạnh Hùng


 
KHẮC MÃI TIM TA
Khắc mãi tim ta một bóng hồng
Thả hồn lẩn thẩn giữa cơn dông
Hòa vào mưa hạ nghe tê dạ
Quyện với gió đông thấy xót lòng
Nỗi nhớ dùng trời mà chứa đựng
Niềm thương lấy biển để lường đong
Cung sầu lỗi nhịp gieo đau đớn
Khắc mãi tim ta một bóng hồng
Thi Nang

Trần Mạnh Hùng 03.05.2009 13:12:46 (permalink)
0
NAM ĐẾ CƯ
Nam Quốc sơn hà Nam Đế cư
Tại sao dân Việt mãi di cư.
Đầu năm, năm bốn thời di tản
Cuối Bốn, Bảy Năm vẫn tản cư.
Lớp lớp vùi thân chôn bụng cá.
Hàng hàng bỏ xác mộng an cư.
Con dân nước Việt luôn mơ ước.
Lạc nghiệp thái hòa Nam Đế cư
Trần Mạnh Hùng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2009 17:46:32 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 04.05.2009 11:34:15 (permalink)
0
Văn hay chữ tốt để mà chi
Kể lể ra đây được ích gì
Có thể mang về thời tráng lệ
Hay là kéo lại khúc sầu bi
Bây giờ vắng lặng người xa khuất

Lúc trước hào quang kẻ bước đi
Vạn thế muôn đời luôn vẫn vậy
Lòng nhân cứ khoái cảnh
so bì
ATH.2T
 


MỜi HỌA
Vào vườn không họa nói năng chi.
Chẳng lẽ xem lơi...  thú vị gì???
Nhí nhảnh thơ ngông luôn diễm lệ
Đậm đà văn thuật ngập hài bi
Trang thơ xướng họa xin mời  đọc.
Vườn tược bướm hoa tiễn lối đi
Khách đến không chào e bắt lỗi.
"...ĐẾ CƯ " mời họa chớ nên bì
Trần Mạnh Hùng
 
THƠ XƯỚNG KÍNH MỜi  BẠN  kẻ lụy tình 
 
NAM ĐẾ CƯ
Nam Quốc sơn hà Nam Đế
Tại sao dân Việt mãi di cư.
Đầu năm, năm bốn thời di tản
Cuối Bốn, Bảy Năm vẫn tản cư.
Lớp lớp vùi thân chôn bụng cá.
Hàng hàng bỏ xác mộng an cư.
Con dân nước Việt luôn mơ ước.
Lạc nghiệp thái hòa Nam Đế 
Trần Mạnh Hùng

Chữ " cư " lặp lại hơi nhiều , lỗi điệp từ  rồi bạn àh :). Thơ Đuờng nổi tiếng niêm luật khắt khe , rất khó làm , nên care 1 tí 
Làm xong 1 bài , pác này post tới 3 pic... Làm thơ cho vui ,  đừng nên chơi trò " kéo pic "
Mấy lời góp ý , pác thông cảm
ATH.2T
________________________
 
À thì ra vậy, tui không biết, cám ơn bạn đã nhắc khéo.
TMH
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2009 05:46:05 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 04.05.2009 11:37:42 (permalink)
0
 
Cảm tác
Nứt toạc ra này kẽm đá rêu
Âm dương khí tụ kết nên đều
Chen nhành chỗ cạn lơi hương tỏa
Trổ nhụy nơi cằn rực sắc bêu
Tuổi thắm ong vòi hao sức cọ
Đời xanh bướm chực tốn công khều
Đài trang một đóa trinh nguyên mọc
Khách dạo đa tình ý mới khêu
 
                                          ATH.2T
 
HIỆN THỰC
( Đố các bạn đó là nghề gì?)
 
Ẩm ướt, tối om ắt phún rêu.
Hiển nhiên sao lại bới ra đều.
Hang sâu nước chảy mòn khe rãnh
Ngõ hẹp đi càn loét lối bêu.
Gối mỏi lưng còng ra sức..đục.
Mắt mờ gân nhão ráng hơi... khều.
Còn dăm ba cái hang đâu đó.
Bỏ của, chạy người chẳng dám khêu
Trần Mạnh Hùng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2009 20:55:22 bởi Trần Mạnh Hùng >
Tứ Trụ 05.05.2009 20:26:20 (permalink)
0
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

 
Cảm tác
Nứt toạc ra này kẽm đá rêu
Âm dương khí tụ kết nên đều
Chen nhành chỗ cạn lơi hương tỏa
Trổ nhụy nơi cằn rực sắc bêu
Tuổi thắm ong vòi hao sức cọ
Đời xanh bướm chực tốn công khều
Đài trang một đóa trinh nguyên mọc
Khách dạo đa tình ý mới khêu
 
                                          ATH.2T
 
HIỆN THỰC
Ẩm ướt, tối om phải phún rêu.
Hiển nhiên sao lại bới ra đều.
Hang sâu nước chảy mòn khe rãnh
Ngõ hẹp đi càn toét lối bêu.
Gối mỏi lưng còng ra sức...đẩy.
Mắt mờ gân nhão ráng hơi... khều.
Còn dăm ba cái hang đâu đó.
Bỏ của, chạy người chẳng dám khêu
Trần Mạnh Hùng
 



Hết Hơi
Trí người nào khác hẻm đá rêu
Liễu ngộ nẩy hoa vẫn diễm kiều
Thần giao ngầm cảm như nước rãnh
Hố miệng càn khôn chứa lắm điều
Nhật nguyệt giao mùa như nước lửa
Khiến người nhìn ngắm dạ đăm chiêu
Đầu xanh bước dặm như gió cuốn
Mây tràn đầu núi hết hơi khêu
Mytutru_5.4.2009


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2009 12:58:16 bởi Tứ Trụ >
Trần Mạnh Hùng 08.05.2009 12:23:45 (permalink)
0
 
 Dỗi    


Khuya về tủi phận  nhớ người thương
Kẻ  ngủ ngoài hiên bỏ trống giường
Để ả sôi tình đêm tĩnh mịch
Còn chàng mài bút sáng tinh sương
Hoa tàn bướm rủ theo làn gió
Bướm đến hoa tươi nở kín tường
Chợt sóng nung lòng ông gõ cửa
Khoe tài cởi ngựa gã ghìm cương


Vancali 5.8.09


Thân chúc huynh TMH thứ năm vui 
 
GIÓ SƯƠNG
Nhắc nhớ làm chi ghét với thương.
Quanh năm hậm hực chốn loan giường.
Có bao giờ hưởng ơn thanh tịnh.
Hay biết bao lần hứng gió sương.
Giữ vững tay chèo khi bão táp
Khi mềm chân chồng phải hung tường.
Biển êm là lúc đang say sóng.
Nào nhớ gì đâu ngựa với cương
Trần Mạnh Hùng
 

Trần Mạnh Hùng 09.05.2009 05:36:01 (permalink)
0
Ngông
 
Cái thú mần thơ khoái chạy rông
Bôn ba đến nổi cẳng sưng phồng
Hiên ngang luận kiếm bầy tà phái
Lịch lãm bình thi đám chánh tông
Xốc ngược văn đàn chèn nước nhược
Dằn tưa chiếu luật ấp non bồng
Vui chơi phỏng độ mươi năm nữa
Xuống lỗ nằm im dẹp thói ngông
 
Đồng lão
 


NGÔNG !
Trời cho chân để chạy chơi rông
Giày vớ hẩn hoi chẳng sợ phồng
Thơ thẩn đâu nề niêm với luật
Hát hò chẳng kén nhịp cùng tông
Tung tăng vui bước thăm bè bạn
Xa chốn đào lê,tránh bưởi bồng
Cơm vắt muối mè ta dạo bước
Mặc tình thiên hạ bảo rằng ...ngông ! 
Nha uyen

Ghé thăm huynh nè sao mà giận dzữ dzậy ,ủa? hoá ra Quang Hiển cũng là người cũ mà nick mới ha, nên biết rõ huynh thế,mụi kg bit huynh còn có tên là Lão Ngoan Đồng cơ đấy,thảo nào Sương Anh bảo nghe giọng Quang Hiển  thấy quen quen, nhưng chưa đoán ra là ai,thôi chúc huynh hết bùn nha,hihi NU







(
O

(()   )
 
                      O o                       

    )     () o  

(     o )      )

  O     )

(     o  
()    0 
)   O )   O

()   ( o 
)    o)
o__O_
_ ()
NGHÊNH NGÔNG
Chỉ còn sở hữu khố cà rông
Mảnh vải đủ che cái chỗ phồng
Tư sở bay hơi theo chứng khóang
Tiền tài bốc khói xuống cùng tông.
Tình duyên long mối hàm hồ đứt.
Nhà cửa tiêu tan dắt díu bồng.
Còn lại chân trời xa mút chỉ
Lầm lì với bóng đổ nghêng ngông
_______}{___}{____}{______
(______Trần Mạnh Hùng____
__)
  {}         9-5-2009 5: 07Pm            {} 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2009 06:54:57 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 09.05.2009 06:47:59 (permalink)
0
(
O

(()   )
 
                      O o                       

    )     () o  

(     o )      )

  O     )

(     o  
()    0 
)   O )   O

()   ( o 
)    o)
o__O_
_ ()
NGHÊNH NGÔNG
Chỉ còn sở hữu khố cà rông
Mảnh vải đủ che cái chỗ phồng
Tư sở bay hơi theo chứng khóang
Tiền tài bốc khói xuống cùng tông.
Tình duyên long mối hàm hồ đứt.
Nhà cửa tiêu tan dắt díu bồng.
Còn lại chân trời xa mút chỉ.
Ậm ừ với bóng đổ sau lưng
Trần      Mạnh    Hùng
 ____}{___}{____}{____
(_______________
______)
  {}         9-5-2009 5: 07Pm            {} 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2009 06:52:37 bởi Trần Mạnh Hùng >
Tứ Trụ 09.05.2009 13:10:53 (permalink)
0
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Ngông
 
Cái thú mần thơ khoái chạy rông
Bôn ba đến nổi cẳng sưng phồng
Hiên ngang luận kiếm bầy tà phái
Lịch lãm bình thi đám chánh tông
Xốc ngược văn đàn chèn nước nhược
Dằn tưa chiếu luật ấp non bồng
Vui chơi phỏng độ mươi năm nữa
Xuống lỗ nằm im dẹp thói ngông
 
Đồng lão
 


NGÔNG !
Trời cho chân để chạy chơi rông
Giày vớ hẩn hoi chẳng sợ phồng
Thơ thẩn đâu nề niêm với luật
Hát hò chẳng kén nhịp cùng tông
Tung tăng vui bước thăm bè bạn
Xa chốn đào lê,tránh bưởi bồng
Cơm vắt muối mè ta dạo bước
Mặc tình thiên hạ bảo rằng ...ngông ! 
Nha uyen

Ghé thăm huynh nè sao mà giận dzữ dzậy ,ủa? hoá ra Quang Hiển cũng là người cũ mà nick mới ha, nên biết rõ huynh thế,mụi kg bit huynh còn có tên là Lão Ngoan Đồng cơ đấy,thảo nào Sương Anh bảo nghe giọng Quang Hiển  thấy quen quen, nhưng chưa đoán ra là ai,thôi chúc huynh hết bùn nha,hihi NU







(
O

(()   )
 
                      O o                       

    )     () o  

(     o )      )

  O     )

(     o  
()    0 
)   O )   O

()   ( o 
)    o)
o__O_
_ ()
NGHÊNH NGÔNG
Chỉ còn sở hữu khố cà rông
Mảnh vải đủ che cái chỗ phồng
Tư sở bay hơi theo chứng khóang
Tiền tài bốc khói xuống cùng tông.
Tình duyên long mối hàm hồ đứt.
Nhà cửa tiêu tan dắt díu bồng.
Còn lại chân trời xa mút chỉ
Lầm lì với bóng đổ nghêng ngông
_______}{___}{____}{______
(______Trần Mạnh Hùng____
__)
  {}         9-5-2009 5: 07Pm            {} 

 

Mái Ấm Nhà Thơ
Thân ngồi yên chổ "Ý" chạy rông
Bút kiếm múa men thơ thổi phồng
Chánh tà ai thấu tình phe phái
Bình luận thơ đàn chọn đúng tông
Thi phú đối nhau nhiều chỗ nhược
Kẻ trên nhìn xuống với tay bồng
Mái ấm nhà thơ luôn mở rộng
Lục hòa trên dưới dẹp trí ngông
Mytutru_7.5.2009
Trần Mạnh Hùng 10.05.2009 22:03:55 (permalink)
0
 
 
||ANH||||YÊU||||EM||
Anh yêu em, vóc Hạc Mai gầy
Y
êu mắt mơ màng mãi ngắm say.
Y
êu suối tóc dài mềm liễu rũ,
Yêu làn hơi thở toả hương đầy
Y
êu bàn tay ngọc thon tròn búp.
Yêu tấm thân ngà gió thoảng bay
Y
êu nét thanh tao, yêu đắm đuối
Yêu em anh gởi nụ hôn này
Trần        Mạnh      Hùng

__}{____}{____}{__
(__________________)
{}        10-5-2009 11:17 Pm       {}

 
 
THAN THỞ !
 
Trời cột vào em lão ốm gầy
Tối ngày thơ rượu ngả nghiêng say
Gạo nhà bươn chải đong từng bũa
Mồi rượu phải luôn có đủ đầy
Tơ nhện mà dai bung chẳng đứt
Phượng hoàng cột cánh hết đường bay!
Ôi thôi cái số phần con rệp
Cũng ráng cho xong một kiếp này !!!
 
                          hihi Nhuyễn A
 
 
 
 
 
ĐỨNG MUỐN BAY
Tôi yêu em vóc tượng hơi gầy.
Sáng rượu, tối bia chả thấy say.
Thuốc lá một ngày ba gói rưỡi.
Bún riêu cách tiếng một tô đầy.
Nhập sòng tám tiếng ngồi càng vững.
Làm việc nửa giờ đứng muốn bay.
Mắt biếc mơ màng trên chiếu bạc
Yêu em nhí nhảnh những giờ này
Trần Mạnh Hùng
 
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2009 12:49:07 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 21.05.2009 05:21:48 (permalink)
0

Suckhoegiadinh.org theo nguồn Vnexpress.net - tác giả: người dân Hà nội

 
 
PHÁ      NIÊM    LUẬT
Hà Nội mới mưa thành Hà lội.
Người người, xe ngựa tha hồ lội.
Thuyền, tàu tấp nập mải mê chèo
Trái, gái nghêng ngang lõm bõm lội.
Ngòai ngõ cơn mưa chợt đến nhanh.
Trong nhà sóng nước tràn ngập lội.
Họ hàng mừng cưới hả hê cười.
Xe kéo rước dâu lăn bánh lội.
Trần Mạnh Hùng
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{}        21.5.2009 3:11:14           {}
 
Hà Nội mới mưa thành lũ lội
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2009 20:30:13 bởi Trần Mạnh Hùng >
Nguyệt Ánh 21.05.2009 12:52:16 (permalink)
0



Suckhoegiadinh.org theo nguồn Vnexpress.net - tác giả: người dân Hà nội

PHÁ      NIÊM    LUẬT
Hà Nội mới mưa thành Hà lội.
Người người, xe ngựa tha hồ lội.
Thuyền, tàu tấp nập mải mê chèo.
Trái, gái nghêng ngang lõm bõm lội.
Ngòai ngõ cơn mưa chợt đến nhanh.
Trong nhà sóng nước tràn ngập lội.
Họ hàng mừng cưới vui vẻ cười.
Xe kéo rước dâu lăn bánh lội.
Trần Mạnh Hùng
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{}        21.5.2009 3:11:14           {}

Đám cưới trời mưa



 Đám cưới trời mưa đành phải lội
Cùng nhau vén áo vo quần lội
Cô dâu hí hửng bấu vai ngồi
Chú rể lăng xăng dò bước lội
Bánh mức che dù sợ nước văng
Trầu cao đậy nón trên đường lội
Bà con thấy lạ vỗ tay cười
Đám cưới trời mưa đành phải lội

Vancali 5.20.09
 

ĐÁM CƯỚI LỘI !
Đường phố thành sông đành phải lội

Họ hàng cô bác xăn quần lội

Cô dâu được phép ngồi trên lưng

Chú rễ cõng đi không phải lội

Đám cưới mùa mưa vui biết bao

Dép giày kẹp nách tha hồ lội

Ghi hình kỷ niệm để mai sau

Con cháu mình xem đám cưới lội !

 

                     Nguyêt Anh

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2009 13:04:25 bởi Nguyệt Ánh >
#720
    Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 65 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 972 bài trong đề mục
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9