BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 6465 > | Trang 64 của 65 trang, bài viết từ 946 đến 960 trên tổng số 972 bài trong đề mục
tuyen45 06.02.2012 13:20:15 (permalink)
0
 



THỂ LUẬT ĐƯỜNG
---*---
Đường thi bát cú luật không thừa
Nối kiếp truyền đời tự thuở xưa
Gạn lọc âm từ vang trống đánh
Đắp bồi ngôn ngữ tựa chiêng khua
Lời văn nho nhã mang hồn nước
Tiếng nói hào hoa chọc cả vua
Người việt văn thơ không thể thiếu
Vịnh ngâm họa đối chẳng chia mùa
 
5/2/2012
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2012 00:24:47 bởi tuyen45 >
Trần Mạnh Hùng 09.02.2012 07:48:11 (permalink)
0
XƯỚNG KÍNH MỜI


CHUYỆN CÃI NHAU
Em liếc nhìn anh, liếc thật sâu
Mặt như đanh lại miệng làu bầu.
Răng hàm nghiến giập tuôn cơn giận
Mắt mộng trợn to đọng nỗi sầu.
Nước mắt chảy dài hoen má phấn.
Miệng xinh mím chặt lạt môi châu
Tháng lương anh đốt trong bàn nhậu.
Anh có hiểu không nợ ngập đầu
Trần Mạnh Hùng
2-9-2012


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/F7FB9D852537439598B3778C2167E24E.jpg[/image]
tuyen45 09.02.2012 16:49:10 (permalink)
0
 
HƯƠNG XUÂN
---*---
Hương xuân ngào ngạt tỏa đầy nhà
Con cháu mừng vui rộn tiếng ca
Cao tuổi hồn thơ tâm sáng tỏ
Người già trí tuệ dạ thăng hoa
Đường thi sắc nước ngời tiên tổ
Bản nhạc du dương vọng mãi xa
Đất nước vườn hoa đua nở thắm
Cao niên bô lão trí chưa già.
 
4/2/2012
Tuyen45
tuyen45 14.02.2012 14:31:57 (permalink)
0

[/code]





CHIỀU TÍM
---*---
Hoàng hôn lá rụng ngác ngơ bay
Chiều tím bâng khuâng lúc cuối ngày
Biệt xứ người xưa hoài ngóng đợi
Tha hương bạn cũ nhớ hôm nay
Valentine kỷ niệm thời xuân sắc
Ngày lễ tình yêu mãi đắm say
Trai gái hẹn hò xây gác mộng
Dựng lầu hạnh phúc giữa quê này
 
14/2/2012
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2012 14:33:39 bởi tuyen45 >
Trần Mạnh Hùng 12.11.2012 23:12:02 (permalink)
0

THƠ ĐƯỜNG LUẬT PHỔ NHẠC




KINH MỜI THƯỞNG THỨC NHẠC GIẢI BUỒN

Trả lại cho em
Thơ: Trần Mạnh Hùng
Nhạc: Nguyễn Hay
Ca sĩ trình bày: Thanh Tuấn



TRẢ LẠI CHO NHAU
Trả hết cho em những hẹn hò.
Trả em tuổi ngọc, tuổi ngây thơ.
Trả em những buổi chiều nhung nhớ.
Trả cả cho anh những mộng mơ.
Trả lại em - ngày xưa đắm đuối
Trả về anh - một thuở ngu ngơ
Trả nhau tất cả tình lưu luyến.
Trả trọn vòng tay tuổi học trò
2006




Bấm Vào LINK dưới để nghe nhạc



http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=gX6PTy5VRr

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/D0FC5E9A8015409588EF52E210AFC7D5.JPG[/image]
lá chờ rơi 13.11.2012 08:57:39 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng


THƠ ĐƯỜNG LUẬT PHỔ NHẠC




KINH MỜI THƯỞNG THỨC NHẠC GIẢI BUỒN

Trả lại cho em
Thơ: Trần Mạnh Hùng
Nhạc: Nguyễn Hay
Ca sĩ trình bày: Thanh Tuấn



TRẢ LẠI CHO NHAU
Trả hết cho em những hẹn hò.
Trả em tuổi ngọc, tuổi ngây thơ.
Trả em những buổi chiều nhung nhớ.
Trả cả cho anh những mộng mơ.
Trả lại em - ngày xưa đắm đuối
Trả về anh - một thuở ngu ngơ
Trả nhau tất cả tình lưu luyến.
Trả trọn vòng tay tuổi học trò
2006




Bấm Vào LINK dưới để nghe nhạc



http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=gX6PTy5VRr

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/D0FC5E9A8015409588EF52E210AFC7D5.JPG[/image]

NHỚ

Nhớ những câu ca những điệu hò
Nhớ ngày cặp sách thuở còn thơ
Nhớ ai những lúc chiều im nắng
Nhớ kẻ bao lần mộng nối mơ
Nhớ lúc hỏi han không chịu nói
Nhớ hồi năn nỉ vẫn làm ngơ
Nhớ khi Hợp Phố châu về lại
Nhớ cảnh thân yêu với lắm trò.
Lá chờ rơi 13/11/2012

vancali96 13.11.2012 10:39:03 (permalink)
0

THƠ ĐƯỜNG LUẬT PHỔ NHẠC


KINH MỜI THƯỞNG THỨC NHẠC GIẢI BUỒN

Trả lại cho em
Thơ: Trần Mạnh Hùng
Nhạc: Nguyễn Hay
Ca sĩ trình bày: Thanh Tuấn



TRẢ LẠI CHO NHAU
Trả hết cho em những hẹn hò.
Trả em tuổi ngọc, tuổi ngây thơ.
Trả em những buổi chiều nhung nhớ.
Trả cả cho anh những mộng mơ.
Trả lại em - ngày xưa đắm đuối
Trả về anh - một thuở ngu ngơ
Trả nhau tất cả tình lưu luyến.
Trả trọn vòng tay tuổi học trò 2006


NHỚ

Nhớ những câu ca những điệu hò
Nhớ ngày cặp sách thuở còn thơ
Nhớ ai những lúc chiều im nắng
Nhớ kẻ bao lần mộng nối mơ
Nhớ lúc hỏi han không chịu nói
Nhớ hồi năn nỉ vẫn làm ngơ
Nhớ khi Hợp Phố châu về lại
Nhớ cảnh thân yêu với lắm trò.
Lá chờ rơi 13/11/2012


Thương

Thương lắm sông Hương với điệu hò
Thương o xứ Huế nón bài thơ
Thương thôn Vĩ Dạ ngày mây tỏ
Thương cảnh Trường Tiền buổi nắng mơ
Thương mái trường xưa làm dạ nhớ
Thương làn tóc rối khiến lòng ngơ
Thương chuông Thiên Mụ trong chiều vắng
Thương mắt em tôi lúc chuyện trò

Vancali 11.12.12


Trần Mạnh Hùng 13.11.2012 13:28:04 (permalink)
0
THƠ ĐƯỜNG PHỔ NHẠC
THƠ: Trần Mạnh Hùng
PHỔ NHẠC: Nguyễn Hay
Ca sỹ: Thanh Tuấn


Thưởng thức nhạc xin lick vào link Nhạc cũa tui

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=cIXFHZ0kgA


DÁNG XUÂN
Anh nhớ em, yêu quá dáng xuân
Áo dài lộng gió ngát hương xuân
Nụ cười tươi thắm vang trong nắng
Ánh mắt mơ màng thắm ý xuân.
Thương biết bao nhiêu lời chất phát
Nhớ chưa trọn cả nét tình xuân
Ngây thơ, nhí nhảnh bao kiều diễm.
Anh nhớ em như hoa nhớ xuân
Trần Mạnh Hùng



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/FC69117B0524402BA64C0E92F6905930.jpg[/image]
Trần Mạnh Hùng 13.11.2012 15:44:28 (permalink)
0
Gởi Quý bạn để thưởng thức một bài NHẠC VẦN BẰNG


Mơ màng

Thơ: Trần Mạnh Hùng
Nhạc: Nguyễn Hay
Ca sĩ trình bày: Thanh Tuấn


Nghe nhạc xin mời bấm vào link NHẠC CỦA TUI" dưới:


http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=1o1vTPU7EH


Mơ màng
Ca sĩ: Thanh Tuấn

Trăng đêm cô đơn treo ngang lưng đồi.
Mùa thu thê lương hong vàng nơi nơi.
Cây khô buồn thiu xuôi theo giòng đời.
Em cười ngây thơ mê say tình người.

Ta cười vu vơ thương tâm tràn đầy.
Yêu em hôm nay mong gì ngày mai.
Vì em mau quên đôi mình bơ vơ.
Vì em trong mơ chia tay từng giờ.

Tình tôi trao em lòng tràn tin yêu.
Tình tôi trao em nồng cay hồn xiêu.
Yêu em chân tình, yêu em mơ màng.
Người tình tôi ơi!!! Yêu em nồng nàn.

Vầng trăng cô đơn treo ngang lưng đồi.
Mưa thu như sương giăng mờ nơi nơi.
Tình em trao tôi từng ngày xa xôi.
Tình em trao tôi hằng đêm bùi ngùi.

Rừng thu năm xưa mơ mờ hơi sương.
Tình yêu đầu đời lời thề tơ vương
Trần Mạnh Hùng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/97B8F51D4EC04BF6959BFBEA7F218D25.jpg[/image]
lá chờ rơi 13.11.2012 21:31:10 (permalink)
0
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Kính Gởi bác Lá để thưởng thức một bài NHẠC VẦN BẰNG


Mơ màng

Thơ: Trần Mạnh Hùng
Nhạc: Nguyễn Hay
Ca sĩ trình bày: Thanh Tuấn


Nghe nhạc xin mời bấm vào link NHẠC CỦA TUI" dưới:


http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=1o1vTPU7EH


Mơ màng
Ca sĩ: Thanh Tuấn

Trăng đêm cô đơn treo ngang lưng đồi.
Mùa thu thê lương hong vàng nơi nơi.
Cây khô buồn thiu xuôi theo giòng đời.
Em cười ngây thơ mê say tình người.

Ta cười vu vơ thương tâm tràn đầy.
Yêu em hôm nay mong gì ngày mai.
Vì em mau quên đôi mình bơ vơ.
Vì em trong mơ chia tay từng giờ.

Tình tôi trao em lòng tràn tin yêu.
Tình tôi trao em nồng cay hồn xiêu.
Yêu em chân tình, yêu em mơ màng.
Người tình tôi ơi!!! Yêu em nồng nàn.

Vầng trăng cô đơn treo ngang lưng đồi.
Mưa thu như sương giăng mờ nơi nơi.
Tình em trao tôi từng ngày xa xôi.
Tình em trao tôi hằng đêm bùi ngùi.

Rừng thu năm xưa mơ mờ hơi sương.
Tình yêu đầu đời lời thề tơ vương
Trần Mạnh Hùng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/97B8F51D4EC04BF6959BFBEA7F218D25.jpg[/image]



TÌNH NGU NGƠ repost
(thân họa Mơ Màng)

Ai đi lang thang đêm sâu leo đồi ?
Nương theo trăng sao la cà bao nơi ?
Ai tìm chi trong mùa thu ngàn đời ?
Rồi cười ngu ngơ thay cho loài người !

Trong đêm chưa khuya trăng mơ còn đầy
Cười vui đêm nay cười vui đêm mai
Rồi mai rồi kia tìm lời vu vơ
Quay lưng ra đi tìm đâu bây giờ ?

Tình nào em trao chưa là tình yêu
Tình nào tôi trao làm hồn em xiêu
Khi yêu say vùi lim dim mơ màng
Khi yêu đâu cần ôm hôn nồng nàn

Khi em buông rơi ông trăng trên đồi
Là đem tim tôi in vào bao nơi
Em theo cơn mơ đi tìm xa xôi
Tôi nghe đêm khuya sao rơi bùi ngùi

Chim oanh bay đi trong trời đầy sương
Tơ tình tơ trăng luôn còn đeo vương

Lá chờ rơi 30/01/08
KimGiang 13.11.2012 23:55:08 (permalink)
0

KÍNH MỜI

CHUYỆN TRONG ĐỜI

Tám mươi bốn tuổi nặng ơn trời
Vẫn đứng chung vai với mọi người
Chức lớn quyền to trăm vạn đứa
Túi khô tay trắng một thằng tôi
Cơm ngày ba bữa luôn no bụng
Thơ viết ngàn câu chửa hết lời
Nghiêng cạn bút mòn nhưng vẫn viết
Nói sao cho hết chuyện trong đời !

Lá chờ rơi 06/10/2012

THẮM ĐẤT TRỜI
(Kính tặng Bác Lá)

Tám bốn mùa Xuân thắm đất trời
Xin nghe tiếng Lá hát ru người
Tràn dâng lộc tốt dành con cháu
Trút cạn men nồng đãi bạn tôi
Chén Nguyệt đêm vàng câu thật bụng
Tình thơ ánh ngọc ý trong lời
Mòn non cạn biển không rời chuyển
Mực thước thong dong sống với đời

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2012 00:27:34 bởi KimGiang >
Trần Mạnh Hùng 13.12.2012 10:51:33 (permalink)
0

TẤM LÒNG
Dấu chấm sang trang một chuyện lòng.
Tình yêu xin gởi lại hư không
Nhớ xưa tan học chờ nhau bước.
Nhớ thuở kề vai chớm nụ hồng
Xấu hổ môi cười trao chẳng vẹn
Nguợng ngùng ánh mắt dấu quanh tròng.
Tình yêu thơ dại - tình muôn thuở.
Ghi lại nơi đây một tấm lòng
Trần Mạnh Hùng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/0E151FC44BC548F79B566A43CCE2D152.jpg[/image]
lá chờ rơi 13.12.2012 10:56:02 (permalink)
0
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng


TẤM LÒNG
Dấu chấm sang trang một chuyện lòng.
Tình yêu xin gởi lại hư không
Nhớ xưa tan học chờ nhau bước.
Nhớ thuở kề vai chớm nụ hồng
Xấu hổ môi cười trao chẳng vẹn
Nguợng ngùng ánh mắt dấu quanh tròng.
Tình yêu thơ dại - tình muôn thuở.
Ghi lại nơi đây một tấm lòng
Trần Mạnh Hùng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/0E151FC44BC548F79B566A43CCE2D152.jpg[/image]


KHÓ BIẾT LÒNG

Biết mặt mà sao khó biết lòng !
Hoài công đeo đuổi lại như không
Tưởng đâu rộng mở chân trời tím
Nào biết mong manh mối chỉ hồng
Nhớ lúc gặp nhau tươi ánh mắt
Buồn khi xa cách lệ lưng tròng
Gieo chi chua xót vào tin tưởng
Biết mặt mà sao khó biết lòng !

Lá chờ rơi 13/12/2012
Trần Mạnh Hùng 02.07.2013 11:53:57 (permalink)
0
 GÌ
CHẲNG   MONG
Đón xuân khách viếng thật là đông.
Xấp lớp người xe tựa chất chồng.
Quần áo lượt là phô khắp ngõ.
Phấn son ngào ngạt tận từng không
Em cười toe tét cười căng bụng
Anh nói hả hê nói ấm lòng.
Thỏa mái vô tư ngày tết nhất
Tha hồ vung vít chẳng gì mong
TRẦN      HÙNG
MẠNH
Trần Mạnh Hùng 29.08.2014 08:24:00 (permalink)
0
272/1500
GIẢI HOÀ
Lép vế cho nên phải giải hoà
Trên cờ người nắm lẽ nào tha.
Thế binh, khí thế đều tan tác.
Quân sỹ, lòng quân đã vỡ oà.
Vận nước dưới cơ đem trả giá
Dân tình thua trận phải phân ra.
Hoà bình hai chữ nghe chua chát.
Thất thế cắn răng phải giải hoà
Trần Mạnh Hùng
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 6465 > | Trang 64 của 65 trang, bài viết từ 946 đến 960 trên tổng số 972 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9