QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 85 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 24.06.2007 21:04:42 (permalink)
0
LỄ CHÙA


Buổi Vọng* em đi tiếng gió đùa
Lối lên cổ tự cỏ cây thưa
Vàng hương vượt dốc vào dâng Phật
Oản quả trèo non đến lễ chùa
Câu kệ soi lòng tâm Bát Nhã
Tiếng kình thả trí dạ Nam Mô
Đường về sao mọc trăng nghiêng núi
Giỏ nhẹ hư không ánh nguyệt lùa
 
*Sóc vọng: ngày mồng 1 và ngày rằm âm lịch
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2007 08:51:25 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 26.06.2007 14:50:48 (permalink)
0

HOA SEN


Những cánh sen tơ bán trước thềm
Bông hường bông tím đẫm mùi đêm
Muốn mua một bó đem về ngắm
Vắng bạn nên thôi phải ngậm thèm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2007 20:59:13 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 27.06.2007 14:14:43 (permalink)
0
HOA NÚI


Hoa nở núi cao nào ai ngắm
Ngày buồn mây thấp lững lờ giăng
Chùa Hương nắng đẹp chiều tươi sáng
Rực một sườn non cánh gạo hồng
Đuyên Hồng 28.06.2007 08:50:00 (permalink)
0
TỰ SỰ

Trên Trời dưới Đất giữa là Ta
Nam tử giang chân vượt Lưỡng Hà
Thế sự kệ người nơi bạc bẽo
Công danh mặc kẻ chốn phù hoa
Say sưa hương nguyệt lưng bầu rượu
Ham hố phong trần nửa túi thơ
Muốn tới Đào Nguyên tìm bạn hữu
Nâng đàn gảy khúc túy tâm ca…


BỤI MƯA

Nước mái đong đầy cả một  lu
Trời loang mây thoảng gió vu vu
Câu thơ viết dở mưa đang ngớt
Giọt nắng đưa sang khói vẫn mờ
Ngày đến rồi đi đời lẽ vậy
Tình vương sẽ mắc tỉnh thì tu
Phù sinh sớm tạo chiều mau diệt
Tưởng nhớ mà chi chút bụi mù
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2007 11:45:16 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 30.06.2007 13:45:18 (permalink)
0
LÒNG MẸ

Nhớ mãi năm xưa cảnh đói nghèo
Một đời cơ cực mẹ từng đeo
Đường trường tất tưởi vai bồ liễu
Chợ lẻ ngược xuôi kiếp bọt bèo
Thân trẻ nhiệt hàn lòng mẹ héo
Lòng con  nông nổi dạ người hao
Ngày con xa, mẹ mòn đêm ngóng

Dõi bóng con đi vượt núi đèo
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 22:21:17 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 02.07.2007 23:43:06 (permalink)
0
NHỊ KIỀU

Nghe danh Thi Quán có song Kiều
Thả bước sao lòng cứ xẹo xiêu
Thơ phú dịu dàng oanh gọi yến
Tình duyên e ấp nguyệt mong chiều
Giang sơn vạn dặm e chưa đủ
Vàng bạc nghìn cân nghĩ chẳng điêu
Những muốn khóa xuân Đồng Tước lại
Rước về cho thỏa chút lòng yêu…
Đuyên Hồng 04.07.2007 07:27:11 (permalink)
0
Bài xướng

NHỊ KIỀU


Nghe danh Thi Quán có song Kiều
Thả bước sao lòng cứ xẹo xiêu
Thơ phú dịu dàng oanh gọi yến
Tình duyên e ấp nguyệt mong chiều
Giang sơn vạn dặm e chưa đủ
Vàng bạc nghìn cân nghĩ chẳng điêu
Những muốn khóa xuân Đồng Tước lại
Rước về cho thỏa chút lòng yêu…

Đuyên Hồng

Bài hoạ 1

NHỊ KIỀU

Quán mới khai trương của nhị Kiều
Bên đường lụp xụp mái tranh xiêu
Tao nhân vắng vẻ cơn mưa sớm
Mặc khách lưa thưa buổi chợ chiều
Lắm kẻ đem lòng tung nhất tiển
Bao người để dạ hạ song điêu
Xin cùng xướng họa phân cao thấp
Bút thánh thi thần dệt vận yêu

Hải Đường
July 02, 2007

Bài họa 2

SONG KIỀU

Nơi đây thật có quán hai Kiều
Mới mở ven đường mái lá xiêu
Quý khách vui lòng chờ ít phút
Gia nhân thật dạ đãi cơm chiều
Bồ đào mỹ tữu không đồn huyễn
Phúc kiến danh trà chẳng nói điêu
Đối ẩm đề thơ say ánh nguyệt
Hàn huyên kết bạn ước mơ yêu

Hải Đường
July 02,2007

Bài họa 3

QUÁN KIỀU

Đã đến mời ai lãm quán Kiều
Đường vào hoa bướm gió liêu xiêu
Xanh xanh mây vắt ngang đầu núi
Tim tím bông khoe dưới nắng chiều
Mộng điệp còn mơ người ý thật
Lòng ngâu chỉ sợ kẽ tâm điêu
Đề thơ đáp tạ tình thi khách
Để thấy nơi này vạn nét yêu

Lan Anh
 
r

Bài họa 5
(Đảo vận)


 
CHỈ VÌ YÊU
Rượu ngon mới ngửi đã liêu xiêu
Nick đẹp lòng say một vẻ kiều
Chữ nghĩa đôi bồ đâu dám tỏ
Văn chương một vốc lọ ham chiều
Tâm vương tâm sự mong chia sẻ
Tình lụy tình chung ước chẳng điêu
Mượn bút thả vần chờ họa đáp
Chẳng màng hơn được chỉ vì yêu
Đuyên Hồng

Bài họa 6

Hoạ vần:

LỜI MẬT NGỌT

Mới gặp chưa gì đã vội xiêu
Làm sao họa với chị em Kiều
Cho hay thục nữ ưa làm nũng
Nhắn nhủ giai nhân thích được chiều
Chẳng muốn la cà nơi kẻ xạo
Không ham chộn rộn chốn người điêu
Nghe lời mật ngọt coi chừng chết
Bạn hỡi xin đừng nói tiếng yêu

Hải Đường
July 03, 2007

Bài họa 7

CÒN NGẠI

Nghe qua cảm thấy muốn xiêu xiêu
Phấn khởi còn e của nhị Kiều
Mới gặp chưa thân đâu dám hứa
Vừa quen biết ít chẳng ham chiều
Mơ chi gấm mượt thân mai khổ
Mộng lắm vàng son vóc liễu điêu
Quán trúc đề thơ cùng họa xướng
Cho lòng trãi thảm dệt hương yêu

Hải Đường
July 03, 2007

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2007 10:36:45 bởi Huyền Băng >
Minh Đông 04.07.2007 21:09:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng

Bài xướng

NHỊ KIỀU


Nghe danh Thi Quán có song Kiều
Thả bước sao lòng cứ xẹo xiêu
Thơ phú dịu dàng oanh gọi yến
Tình duyên e ấp nguyệt mong chiều
Giang sơn vạn dặm e chưa đủ
Vàng bạc nghìn cân nghĩ chẳng điêu
Những muốn khóa xuân Đồng Tước lại
Rước về cho thỏa chút lòng yêu…

Đuyên Hồng

Bài hoạ 1

NHỊ KIỀU

Quán mới khai trương của nhị Kiều
Bên đường lụp xụp mái tranh xiêu
Tao nhân vắng vẻ cơn mưa sớm
Mặc khách lưa thưa buổi chợ chiều
Lắm kẻ đem lòng tung nhất tiển
Bao người để dạ hạ song điêu
Xin cùng xướng họa phân cao thấp
Bút thánh thi thần dệt vận yêu

Hải Đường
July 02, 2007

Bài họa 2

SONG KIỀU

Nơi đây thật có quán hai Kiều
Mới mở ven đường mái lá xiêu
Quý khách vui lòng chờ ít phút
Gia nhân thật dạ đãi cơm chiều
Bồ đào mỹ tữu không đồn huyễn
Phúc kiến danh trà chẳng nói điêu
Đối ẩm đề thơ say ánh nguyệt
Hàn huyên kết bạn ước mơ yêu

Hải Đường
July 02,2007

Bài họa 3

QUÁN KIỀU

Đã đến mời ai lãm quán Kiều
Đường vào hoa bướm gió liêu xiêu
Xanh xanh mây vắt ngang đầu núi
Tim tím bông khoe dưới nắng chiều
Mộng điệp còn mơ người ý thật
Lòng ngâu chỉ sợ kẽ tâm điêu
Đề thơ đáp tạ tình thi khách
Để thấy nơi này vạn nét yêu

Lan Anh
 
r

Bài họa 5
(Đảo vận)


CHỈ VÌ YÊU
Rượu ngon mới ngửi đã liêu xiêu
Nick đẹp lòng say một vẻ kiều
Chữ nghĩa đôi bồ đâu dám tỏ
Văn chương một vốc lọ ham chiều
Tâm vương tâm sự mong chia sẻ
Tình lụy tình chung ước chẳng điêu
Mượn bút thả vần chờ họa đáp
Chẳng màng hơn được chỉ vì yêu
Đuyên Hồng

Bài họa 6

Hoạ vần:

LỜI MẬT NGỌT

Mới gặp chưa gì đã vội xiêu
Làm sao họa với chị em Kiều
Cho hay thục nữ ưa làm nũng
Nhắn nhủ giai nhân thích được chiều
Chẳng muốn la cà nơi kẻ xạo
Không ham chộn rộn chốn người điêu
Nghe lời mật ngọt coi chừng chết
Bạn hỡi xin đừng nói tiếng yêu

Hải Đường
July 03, 2007

Bài họa 7

CÒN NGẠI

Nghe qua cảm thấy muốn xiêu xiêu
Phấn khởi còn e của nhị Kiều
Mới gặp chưa thân đâu dám hứa
Vừa quen biết ít chẳng ham chiều
Mơ chi gấm mượt thân mai khổ
Mộng lắm vàng son vóc liễu điêu
Quán trúc đề thơ cùng họa xướng
Cho lòng trãi thảm dệt hương yêu

Hải Đường
July 03, 2007



Lâu quá không vào thăm, hôm nay vào thấy nhà chủ hào sảng quá...Từ Hải chết đứng vì một nàng Kiều , còn Đuyên Hồng nhà ta xứng danh hơn là có tới hai nàng Kiều...
 
Hào Sảng
 
Đơn thân khuấy động đến hang Kiều
Chẳng quỵ đầu hôm, sáng cũng xiêu
Chuốc rượu Bồ Đào say sớm tối
Châm trà Phúc Kiến nhẩm trưa chiều
Giang tay sảng khoái ôm song nữ
Tựa gối du hồn thấy nhị điêu
Mấy thuở xuân tình len lén dậy
Uơm lòng choáng ngợp, rõ ràng yêu
 
Minh Đông
Đuyên Hồng 04.07.2007 22:09:33 (permalink)
0
Lâu quá không vào thăm, hôm nay vào thấy nhà chủ hào sảng quá...Từ Hải chết đứng vì một nàng Kiều , còn Đuyên Hồng nhà ta xứng danh hơn là có tới hai nàng Kiều...

Hào Sảng
 
Đơn thân khuấy động đến hang Kiều
Chẳng quỵ đầu hôm, sáng cũng xiêu
Chuốc rượu Bồ Đào say sớm tối
Châm trà Phúc Kiến nhẩm trưa chiều
Giang tay sảng khoái ôm song nữ
Tựa gối du hồn thấy nhị điêu
Mấy thuở xuân tình len lén dậy
Uơm lòng choáng ngợp, rõ ràng yêu
 
Minh Đông



NHẮN NGƯỜI


Chọc nước nào đâu sợ động kiều
Ngày vui đêm thú chẳng hề xiêu
Say sưa ngọc tửu say trưa tối
Mê mẩn giai nhân mê sáng chiều
Ôm cả giang sơn ôm mỹ nữ
Cưỡi cùng phong nguyệt cưỡi song điêu
Sức tài trọn cả thân nam tử
Sao chẳng cùng ta thỏa chữ yêu?

@Minh Đông: Lâu lắm mới thấy cố nhân ghé qua thảo quán! Xin nâng cốc mừng ngày trở lại

Đuyên Hồng 05.07.2007 23:22:45 (permalink)
0
Bài xướng

NHỊ KIỀU


Nghe danh Thi Quán có song Kiều
Thả bước sao lòng cứ xẹo xiêu
Thơ phú dịu dàng oanh gọi yến
Tình duyên e ấp nguyệt mong chiều
Giang sơn vạn dặm e chưa đủ
Vàng bạc nghìn cân nghĩ chẳng điêu
Những muốn khóa xuân Đồng Tước lại
Rước về cho thỏa chút lòng yêu…

Đuyên Hồng

Bài hoạ 1

NHỊ KIỀU

Quán mới khai trương của nhị Kiều
Bên đường lụp xụp mái tranh xiêu
Tao nhân vắng vẻ cơn mưa sớm
Mặc khách lưa thưa buổi chợ chiều
Lắm kẻ đem lòng tung nhất tiển
Bao người để dạ hạ song điêu
Xin cùng xướng họa phân cao thấp
Bút thánh thi thần dệt vận yêu

Hải Đường
July 02, 2007

Bài họa 2

SONG KIỀU

Nơi đây thật có quán hai Kiều
Mới mở ven đường mái lá xiêu
Quý khách vui lòng chờ ít phút
Gia nhân thật dạ đãi cơm chiều
Bồ đào mỹ tữu không đồn huyễn
Phúc kiến danh trà chẳng nói điêu
Đối ẩm đề thơ say ánh nguyệt
Hàn huyên kết bạn ước mơ yêu

Hải Đường
July 02,2007

Bài họa 3

QUÁN KIỀU

Đã đến mời ai lãm quán Kiều
Đường vào hoa bướm gió liêu xiêu
Xanh xanh mây vắt ngang đầu núi
Tim tím bông khoe dưới nắng chiều
Mộng điệp còn mơ người ý thật
Lòng ngâu chỉ sợ kẽ tâm điêu
Đề thơ đáp tạ tình thi khách
Để thấy nơi này vạn nét yêu

Lan Anh

Bài họa 4
 
Quán Kiều

Ngày tàn nắng nhạt bóng dương xiêu
Đỉnh núi Hoa Sơn có quán Kiều
Mặc khách đề thơ từ sáng sớm
Tao nhân vịnh phú đến trời chiều
Thành tâm hãy chớ bày trò xảo
Thật dạ xin đừng nói chuyện điêu
Xướng họa đôi vần vui chủ khách
Nhìn trăng ngắm cảnh tả tình yêu

Hải Đường
July 04, 2007


Bài họa 5
(Đảo vận)


CHỈ VÌ YÊU
Rượu ngon mới ngửi đã liêu xiêu
Nick đẹp lòng say một vẻ kiều
Chữ nghĩa đôi bồ đâu dám tỏ
Văn chương một vốc lọ ham chiều
Tâm vương tâm sự mong chia sẻ
Tình lụy tình chung ước chẳng điêu
Mượn bút thả vần chờ họa đáp
Chẳng màng hơn được chỉ vì yêu
Đuyên Hồng

Bài họa 6

Hoạ vần:

LỜI MẬT NGỌT

Mới gặp chưa gì đã vội xiêu
Làm sao họa với chị em Kiều
Cho hay thục nữ ưa làm nũng
Nhắn nhủ giai nhân thích được chiều
Chẳng muốn la cà nơi kẻ xạo
Không ham chộn rộn chốn người điêu
Nghe lời mật ngọt coi chừng chết
Bạn hỡi xin đừng nói tiếng yêu

Hải Đường
July 03, 2007

Bài họa 7

CÒN NGẠI

Nghe qua cảm thấy muốn xiêu xiêu
Phấn khởi còn e của nhị Kiều
Mới gặp chưa thân đâu dám hứa
Vừa quen biết ít chẳng ham chiều
Mơ chi gấm mượt thân mai khổ
Mộng lắm vàng son vóc liễu điêu
Quán trúc đề thơ cùng họa xướng
Cho lòng trãi thảm dệt hương yêu

Hải Đường
July 03, 2007

Bài họa 7

Hào Sảng
 
Đơn thân khuấy động đến hang Kiều
Chẳng quỵ đầu hôm, sáng cũng xiêu
Chuốc rượu Bồ Đào say sớm tối
Châm trà Phúc Kiến nhẩm trưa chiều
Giang tay sảng khoái ôm song nữ
Tựa gối du hồn thấy nhị điêu
Mấy thuở xuân tình len lén dậy
Uơm lòng choáng ngợp, rõ ràng yêu
 
Minh Đông


Bài họa 8

NHẮN NGƯỜI


Chọc nước nào đâu sợ động kiều
Ngày vui đêm thú chẳng hề xiêu
Say sưa ngọc tửu say trưa tối
Mê mẩn giai nhân mê sáng chiều
Ôm cả giang sơn ôm mỹ nữ
Cưỡi cùng phong nguyệt cưỡi song điêu
Sức tài trọn cả thân nam tử
Sao chẳng cùng ta thỏa chữ yêu?

Bài họa 9

Đành Thôi

Bỡ ngỡ hay là dạ đã xiêu?
Đường xa chẳng ngại bắt cầu Kiều
Chỉ e lối mộng sầu giăng ngõ
Lại sợ trời thơ nhớ gọi chiều
Nào biết dòng mơ nhiều kẻ dối
Đâu lường bể ái lắm vần điêu
Đành thôi khép lại ngàn mong ước
Dẫu thật còn nồng một tiếng yêu !!

Lan Anh


Bài họa 10

NGẠI

Nàng hỡi! Dương tà bóng đã xiêu
Lòng ta ngơ ngẩn đợi Song Kiều
Như mơ có đấy mờ tầm mắt
Như thực còn đây nhạt ảnh chiều
Mượn bút đưa thuyền thuyền chẳng luyến
Tìm thơ gửi chữ chữ thường điêu?
Muốn sang cung ngọc soi gương nguyệt
Những ngại vườn hồng bướm đã yêu!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2007 19:09:32 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 07.07.2007 23:00:33 (permalink)
0
BỨC SONG KIỀU


Hải Đường mơn mởn rũ nhành tơ
Đằm thắm Lan Anh vẻ mặn mà
Đây mặc khách tình say bóng nguyệt
Nọ tao nhân dạ luyến hồn thơ
Nét văn yểu điệu lời tình tứ
Ý bút đong đưa nghĩa lập lờ
Một bức Song Kiều đôi Tố Nữ
Cho vườn bướm lạc thả huyền mơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2007 08:50:19 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 10.07.2007 10:49:01 (permalink)
0
KỶ NIỆM

Ta về ghép lại mảnh tình tan
Nhớ thưở mộng mơ đã úa tàn
Đau đáu lời văn vương điệu bút
Thoảng thơ tiếng nhạc tưởng nhành Lan
Trăng xưa còn đó người đi mãi
Bóng cũ nào đâu lệ chảy tràn
Dõi ánh sao mờ nghe héo hắt
Khơi lòng kỷ niệm vỗ mơn man
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2007 10:50:27 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 10.07.2007 19:12:35 (permalink)
0
BỨC SONG KIỀU

Hải Đường mơn mởn rũ nhành tơ
Đằm thắm Lan Anh vẻ mặn mà
Đây mặc khách tình say bóng nguyệt
Nọ tao nhân dạ luyến hồn thơ
Nét văn yểu điệu lời tình tứ
Ý bút đong đưa nghĩa lập lờ
Một bức Song Kiều đôi Tố Nữ
Cho vườn bướm lạc thả huyền mơ

Đuyên Hồng

Bài họa 1

Khen Người !!

Khen ai ẻo lã mấy đường tơ
Ngã bút tròn văn nét mượt mà
Gửi vận yêu kiều theo cánh gió
Đem tình tha thiết dệt trang thơ
Người tô bức ảnh chừng xao xuyến
Kẻ lịm hồn tâm cứ lững lờ
Diễm lệ hoa lồng đêm rạng nguyệt
Hương cài chén rượu ngất trời mơ

Lan Anh

Bài họa 2

Khen Người

Lã lướt tay người dệt khúc tơ
Từ hay ý đẹp quá đây mà
Phun châu chữ nghĩa ngời trang giấy
Nhả ngọc câu vần rạng nét thơ
Bức họa tranh đồ luôn sáng tỏ
Văn chương bút pháp chẳng lu mờ
Hoa lồng bóng nguyệt đêm huyền diệu
Bát ngát hương cài cõi mộng mơ

Hải Đường
july 08, 2007

Bài hoạ 3

Xin Đừng

Cứ dệt thi tình điệu trúc tơ
Làm đây xao xuyến ước chi mà
Gom mây ngủ sắc xây lầu mộng
Góp gió ngàn phương vẽ áng thơ
Sợ lắm đam mê hoài tiếc nhớ
Lo nhiều đắm đuối mãi quên lờ
Lời thương có thật xin lưu lại
Để dạ ghi lòng đẹp cõi mơ

Hải Đường
July 08,2007


Bài họa 4

Xin đừng

Xin đừng đưa đẩy mối duyên tơ
Lỡ nhớ rồi thương khổ lắm mà
Tuổi ngọc đang cài hoa điểm tóc
Mi ngà chỉ sợ lệ vương thơ
Mông lung cảnh sắc màu say đắm
Bãng lãng trời mây bướm lượn lờ
Lưu luyến theo về soi bước nhỏ
Gom tình kẻ lạ để vào mơ

Lan Anh


Bài họa 5

NHẮN NGUYỆT LÃO

Này ông Nguyệt Lão chớ giăng tơ
Đừng để ta say khổ nữa mà
Đã phải đôi lần vương giấc điệp
Sao còn bảy lượt ghép duyên thơ
Canh tàn một khối sầu chơ chỏng
Tóc bạc bao đêm mộng lững lờ
Khéo buộc xích thằng ai buộc dở
Tim vàng dẫu chết hãy còn mơ
 
Đuyên Hồng 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2007 19:16:05 bởi Viet duong nhan >
Đuyên Hồng 13.07.2007 17:16:04 (permalink)
0
TƯƠNG TƯ


Thương ai trong dạ cứ bồi hồi
Mộng mị hằng đêm tới lả lơi
Nỗi nhớ vừa trao người góc biển
Niềm yêu mãi ngóng kẻ chân trời
Duyên thơ không mặn sao mà khát
Tình bạn chưa đầy cũng chẳng vơi
Biết đến khi nao ngày gặp mặt
Hay như ngọn gió thoảng qua đời
Đuyên Hồng 16.07.2007 10:39:27 (permalink)
0
Bài xướng

CHIA TAY


Em buồn lệ nhỏ tựa trời ngâu
Em khóc tình xưa đã nhạt màu
Em biết lòng son quên chẳng được
Em hờn duyên bạc nhớ nên đau
Em thương phận mỏng sao chua chát
Em tủi tình cay chẳng ngọt ngào
Em xót đôi đường chừ cách biệt
Em hoài tiếc thuở sống bên nhau
Đuyên Hồng

Bài họa 1

Mưa Ngâu


Trời buồn tháng bảy đổ mưa ngâu
Trời bắt đời hoa phải úa màu
Trời phạt trần gian nhiều nỗi khổ
Trời làm hạ giới lắm niềm đau
Trời đày Chức Nữ ôm cay đắng
Trời đọa Ngưu Lang nuốt nghẹn ngào
Trời khiến tình duyên đầy hận tủi
Trời bày cách trở chẳng gần nhau

Hải Đường
July 13, 2007


Bài họa 2

THÔI


Thôi đành đôi đứa khóc duyên ngâu
Thôi ánh trăng xưa đã bạc màu
Thôi nhớ làm gì thêm quyến luyến
Thôi buồn cũng chĩ lắm thương đau
Thôi vùi mộng úa hương tình đẫm
Thôi dấu thề phai vị mật ngào
Thôi thả vào mây ngàn tiếc nuối
Thôi quên hết những chuyện về nhau

Lan Anh

Bài họa 3

ĐỪNG

Đừng buồn duyên phận cảnh mùa ngâu
Đừng tiếc tình kia chẳng đượm màu
Đừng khóc đường trần nhiều ải khổ
Đừng than cuộc thế lắm niềm đau
Đừng gieo nỗi nhớ bao sầu đắng
Đừng thả mộng mơ những ngạt ngào
Đừng hận lòng ai giờ cách biệt
Đừng chờ đừng đợi phút cùng nhau

Đuyên Hồng
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 85 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9