QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 85 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
TUYỆT THẾ NHÂN GIAN 10.10.2007 19:22:39 (permalink)
0
Xóa!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2009 17:45:53 bởi TUYỆT THẾ NHÂN GIAN >
bachvan 12.10.2007 10:39:53 (permalink)
0

Trích đoạn: TUYỆT THẾ NHÂN GIAN

CÕI HUYỀN

Nhẹ gánh trần ai nhập cõi Huyền
Vô vi tự tại khác gì Tiên
Tâm không chẳng vướng câu kinh kệ
Trí thả đâu say chuyện dưỡng thiền
Danh lợi phù du cơn mộng ảo
Giàu sang bèo bọt chữ kim tiền
Hà hơi chuyển khí thân trường cửu
Chẳng đến Bồng Lai cũng Phật miền
Đuyên Hồng


Bài họa 1

NHÀN TÂM
 
Thơ vui rượu ấm cũng mơ huyền
Thả bước phong trần đó cõi tiên
Trí thảnh tâm an, không mệt trí
Thiền lo dạ rối, rõ ưu thiền
Bon chen lấy tiếng, thua phiền não
Lặn ngụp tìm danh, khổ nhãn tiền
Chẳng ngại người chê, tình bạc bẽo
Nghêu ngao xướng họa khắp muôn miền
 
Minh Đông

Bài họa 2 
Nẻo đạo cao thâm lắm ảo huyền
Mấy ai ngộ được, chứng thần tiên
Không mơ bất tử, không vào thất
Chẳng ước trường sinh, chẳng nhập thiền
Xét lại thấy mình còn thích lợi
Rà qua tự nghĩ vẫn mê tiền
Thung dung tự tại sao mà khó
Mất việc ngày mai chắc đổi miền!
Phục Linh



Bài họa 3

Không cao không thấp cũng đâu huyền
Đạo ở trong đời chẳng phải tiên
Tâm trí thanh nhàn vô bệnh tật
Hình hài khỏe mạnh chẳng ưu phiền
Vui câu xướng họa nào danh lợi
Đẹp chút thi ca lọ bạc tiền
Lúc giận khi đùa như gió thoảng
Thung dung thả bước khắp trăm miền
Đuyên Hồng


Bài họa 4:

HÃO HUYỀN
 
Cuộc sống đôi khi thật  hão huyền
Xa hoa phù phiếm ngỡ là Tiên
Mồm luôn bịp bợm bô bô nguyện
Bụng lắm mưu mô lẳng lặng thiền
Dọc cổ lòng thòng đeo chuỗi hạt
Ngang hông lụng thụng giắt xâu tiền
Quê nhà rộng hẹp thời không rõ
Xứ lạ Tàu,Tây biết đủ miền.
 
Hàn Băng Lệ

bài họa 5
 
Đào Thoát
Thân tâm hợp nhất mới là huyền
Dao gót non cao dễ gặp tiên
Từ Thức khi xưa  cùng hiểu đạo
Đạt Ma hồi ấy đã thông thiền
Vui nhờ hiểu được đâu thanh cảnh
Khổ bởi u mê giữ lắm tiền
Lặn ngụp bao phen thân ngũ trọc
Vượt qua bể dục thoát ba miền*



bạch vân
 
*tham,sân,si

Đuyên Hồng 15.10.2007 23:56:05 (permalink)
0
Cám ơn Bạch Vân và Hàn Băng Lệ đã ghé qua và họa thơi với ĐH!
ĐH thời gian qua rất bận,chưa có thời gian họa lại, mong được lượng thứ. Chúc các Thi Hữu vui khỏe và có nhiều sáng tác!

NGẪM ĐỜI


Áo cơm nặng gánh nỗi trần ai
Cuộc thế lăng nhăng tiếng thở dài
Nghĩa trọng tình chung thường xuống chó
Tiền đày đức mỏng lại lên voi
Mua danh của lót thời thăng cấp
Bán chức ngân trao ấy phát tài
Còn bạc còn ông còn mối lái
Hết quyền hết vị hết ra oai

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2007 23:57:34 bởi Đuyên Hồng >
NghiaTinh 16.10.2007 03:51:55 (permalink)
0
KIẾP CON NGƯỜI

Khổ lắm sướng chi cái kiếp người
điên đầu nhứt óc dể như chơi
lo tiền lo bạc cơm hai bữa...
giữ nghĩa giữ nhân tiếng một đời...
chữ hiếu muốn tròn e khó đặng...
chữ tình sợ vở lặng im hơi...
kiếp người xử thế sao mà khó
như chó ngại chi sủa cuộc đời

 
...NT...
 
Đuyên Hồng 16.10.2007 20:08:44 (permalink)
0
Xin chào Nghĩa Tình đến với trang thơ ĐH!


KIẾP CON NGƯỜI

Khổ lắm sướng chi cái kiếp người
điên đầu nhứt óc dể như chơi
lo tiền lo bạc cơm hai bữa...
giữ nghĩa giữ nhân tiếng một đời...
chữ hiếu muốn tròn e khó đặng...
chữ tình sợ vở lặng im hơi...
kiếp người xử thế sao mà khó
như chó ngại chi sủa cuộc đời

...NT...


SỐNG VUI
Mang tấm thân trai giữa cõi người
Áo cơm vinh nhục chuyện đùa chơi
Ngày đôi bữa nhậu đâu quên rượu
Tối bảy lần say chẳng nhớ đời
Giữ hiếu phận con thời tích đức
Trừ gian việc nước chớ im hơi
Sống vui, ừ nhỉ sao không thể
Bạc bẽo mặc ai hát toáng đời!

Đuyên Hồng 18.10.2007 19:47:38 (permalink)
0
MỪNG BÁC VŨ KIM THANH


Thả bước lều thơ đậm sắc xanh
Đường Thi ươm chữ mái am lành
Chung vui thơ phú vui cùng bạn
Sẻ nghĩa xướng ca thú với anh
Dẫu có xa xôi đâu cách mặt
Còn hơn gần gũi chẳng vương tình
Hữu duyên ắt hẳn ngày tao ngộ
Nâng chén mừng cho bác Vũ Thanh!
vũkimThanh 19.10.2007 01:53:00 (permalink)
0
Trích đoạn: Đuyên Hồng

MỪNG BÁC VŨ KIM THANH


Thả bước lều thơ đậm sắc xanh
Đường Thi ươm chữ mái am lành
Chung vui thơ phú vui cùng bạn
Sẻ nghĩa xướng ca thú với anh
Dẫu có xa xôi đâu cách mặt
Còn hơn gần gũi chẳng vương tình
Hữu duyên ắt hẳn ngày tao ngộ
Nâng chén mừng cho bác Vũ Thanh!
 
Ðuyên Hồng
 
Cám ơn Ðuyên Hồng tới chơi và tặng thơ chúc mừng , chúc bạn an khang hạnh phúc và thành đạt.
 
Thân hoạ :
 
TÌNH MÃI XANH
 
(Thân tặng bạn Ðuyên Hồng)
 

Tình ta mãi mãi vẫn tươi xanh
Nối bước Ðường Thi đẹp tốt lành
Lóng lánh tình ca soi nghĩa bạn
Lời thơ chẳng cạn tỏ hùng anh
Trời Âu cách biệt chưa tường mặt
Ðất Á ngàn khơi đỏ thịnh tình
Vũ trụ xoay tròn ngày hạnh ngộ
Ðuyên Hồng uống độ với Kim Thanh
 
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2007 01:57:55 bởi vũkimThanh >
Đuyên Hồng 22.10.2007 19:37:21 (permalink)
0
THĂNG LONG - HÀ NỘI


Hà Nội nghìn năm Tổ Quốc ơi
Thăng Long vóc dáng thật ngời ngời
Bao cơn gió lửa lòng không đổi
Mấy thuở đạn bom chí chẳng dời
Danh rạng Tràng An ghi sử nước
Tiếng thơm Văn Miếu khắc tên người
Rồng bay sông núi đang vào hội
Tay nắm tay nhau quyết dựng đời
October 22, 2007

HÀN PHONG 23.10.2007 16:56:58 (permalink)
0
Chào thi sĩ Đuyên Hồng, cho phép HP được gởi tặng mấy vần thơ con cóc nha.

BẾN VẮNG

Mây biếc chưa về buổi sớm nay
Vườn thu lành lạnh chút heo may
Người đi vướng lệ sau tà áo
Ta đứng hong buồn đốt ngón tay
Bến vắng thuyền côi in đáy nước
Rừng hoang sương lạnh phủ chân mây
Chiều xưa ly biệt ai hò hẹn
Có kẻ mười năm đợi chốn này

                   Hàn Phong





Đuyên Hồng 24.10.2007 22:56:54 (permalink)
0

Trích đoạn: HÀN PHONG

Chào thi sĩ Đuyên Hồng, cho phép HP được gởi tặng mấy vần thơ con cóc nha.

BẾN VẮNG

Mây biếc chưa về buổi sớm nay
Vườn thu lành lạnh chút heo may
Người đi vướng lệ sau tà áo
Ta đứng hong buồn đốt ngón tay
Bến vắng thuyền côi in đáy nước
Rừng hoang sương lạnh phủ chân mây
Chiều xưa ly biệt ai hò hẹn
Có kẻ mười năm đợi chốn này

                Hàn Phong



Welcome Hàn Phong đã ghé qua tệ xá ĐH đề thơ! Chúc Hàn Phong có thêm nhiều hứng khởi để sáng tác!

Họa đảo vận


BIẾT CHĂNG

Nỗi buồn ai thấu tận hôm nay
Bám suốt hồn côi tựa cỏ may
Cánh nhạn vẫn còn bay lối gió
Bóng người sao đã khuất tầm mây
Lời thề buổi ấy vàng từng chữ
Ước nguyện giờ đây trắng cả tay
Nhẹ bước hài đi đời lữ thứ
Biết chăng kẻ đợi mãi nơi này…

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2007 23:01:24 bởi Đuyên Hồng >
NghiaTinh 25.10.2007 00:52:12 (permalink)
0


BẾN VẮNG

Mây biếc chưa về buổi sớm nay
Vườn thu lành lạnh chút heo may
Người đi vướng lệ sau tà áo
Ta đứng hong buồn đốt ngón tay
Bến vắng thuyền côi in đáy nước
Rừng hoang sương lạnh phủ chân mây
Chiều xưa ly biệt ai hò hẹn
Có kẻ mười năm đợi chốn này

               Hàn Phong



Welcome Hàn Phong đã ghé qua tệ xá ĐH đề thơ! Chúc Hàn Phong có thêm nhiều hứng khởi để sáng tác!

Họa đảo vận


BIẾT CHĂNG

Nỗi buồn ai thấu tận hôm nay
Bám suốt hồn côi tựa cỏ may
Cánh nhạn vẫn còn bay lối gió
Bóng người sao đã khuất tầm mây
Lời thề buổi ấy vàng từng chữ
Ước nguyện giờ đây trắng cả tay
Nhẹ bước hài đi đời lữ thứ
Biết chăng kẻ đợi mãi nơi này…



TÌNH LẢNG QUÊN!

Ai biết cho rằng mãi đến nay
giữ hoài manh áo nhớ người may
duyên xưa tao ngộ gieo hò hẹn 
tình lặng chia lìa gởi gió mây
bao thuở đắm chìm nhìn mắt ngọc
một lần mơ ước nắm bàn tay
lâu rồi áo vải người còn nhớ
và kẻ sống nơi mảnh đất này 

 
...NT...
 
vũkimThanh 25.10.2007 05:44:11 (permalink)
0
Trích đoạn: Đuyên Hồng

THĂNG LONG - HÀ NỘI


Hà Nội nghìn năm Tổ Quốc ơi
Thăng Long vóc dáng thật ngời ngời
Bao cơn gió lửa lòng không đổi
Mấy thuở đạn bom chí chẳng dời
Danh rạng Tràng An ghi sử nước
Tiếng thơm Văn Miếu khắc tên người
Rồng bay sông núi đang vào hội
Tay nắm tay nhau quyết dựng đời
October 22, 2007

DUYÊN HỒNG
 
 
Thân họa :
 
PHỐ CẢNG - HẢI PHÒNG
 
Bao năm bám biển Hải Phòng ơi
Phượng Vĩ kiêu sa đỏ rực ngời
Sóng gió triền miên không biến đổi
Yêu thương nóng hổi quyết không rời
Rừng vàng khắc dấu tình non nước
Biển bạc ghi danh máu lệ rơi
Phố Cảng tưng bừng vui nhập hội
Trường ca mở lối dội vào đời
 
Vũ kim Thanh
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2007 05:47:23 bởi vũkimThanh >
bachvan 25.10.2007 17:38:29 (permalink)
0

Trích đoạn: NghiaTinh

BẾN VẮNG

Mây biếc chưa về buổi sớm nay
Vườn thu lành lạnh chút heo may
Người đi vướng lệ sau tà áo
Ta đứng hong buồn đốt ngón tay
Bến vắng thuyền côi in đáy nước
Rừng hoang sương lạnh phủ chân mây
Chiều xưa ly biệt ai hò hẹn
Có kẻ mười năm đợi chốn này

              Hàn Phong



Welcome Hàn Phong đã ghé qua tệ xá ĐH đề thơ! Chúc Hàn Phong có thêm nhiều hứng khởi để sáng tác!

Họa đảo vận


BIẾT CHĂNG

Nỗi buồn ai thấu tận hôm nay
Bám suốt hồn côi tựa cỏ may
Cánh nhạn vẫn còn bay lối gió
Bóng người sao đã khuất tầm mây
Lời thề buổi ấy vàng từng chữ
Ước nguyện giờ đây trắng cả tay
Nhẹ bước hài đi đời lữ thứ
Biết chăng kẻ đợi mãi nơi này…



TÌNH LẢNG QUÊN!

Ai biết cho rằng mãi đến nay
giữ hoài manh áo nhớ người may
duyên xưa tao ngộ gieo hò hẹn 
tình lặng chia lìa gởi gió mây
bao thuở đắm chìm nhìn mắt ngọc
một lần mơ ước nắm bàn tay
lâu rồi áo vải người còn nhớ
và kẻ sống nơi mảnh đất này 


...NT...


 -Thông cảm Bến Vắng của Hàn Phong,Bạch Vân xin chia sẻ.Sợ điệp vận nên nhiều từ có vẻ gượng ép mong các bạn thơ bỏ qua.
- bài họa-
 
Quán Vắng
 
Mười năm ngóng đợi tới ngày nay
Tiết lạnh đông về chẳng gặp may
Em bỏ tình xưa vừa đã chín
Ta về bến cũ ngại chia tay
Mưa nhiều quán vắng làm u ám
Gió buốt lầu không lại xám mây
Ly biệt người ơi sao dễ vậy
Khiến sầu đeo đuổi đến giờ này

bachvan
 
HÀN PHONG 27.10.2007 12:25:03 (permalink)
0

Trích đoạn: langtuhanoi


Về Quê

Bước về tới ngõ nắng vàng hoe
Chim khách đón chào ran rặng tre
Ngõ trước đàn gà ngơ ngác chạy
Sân sau lũ chó bạo mồm đe
Vàng phơi bóng đổ trên nong lúa
Trắng rải hoa rơi dưới mái hè
Nhà vắng trẻ con đi học cả
Túi quà nặng trĩu chẳng ai bê

 
 trách bạn...
 
ai khóc lệ vương mắt đỏ hoe
gió nghiêng chốn hẹn uốn hàng tre
mấy canh chờ đợi người không tới
từng khắc em ghi cách phải đe
trăng đổ vàng rơi nơi đáy nước
gió rung mát nhịp quạt đêm hè
lòng buồn trách bạn sao quên hẹn
tim nặng tình ai chẳng muốn bê
 
Lãng Tử Hà Nội



Hoạ:

Về Quê (Vui)

Khách chửa vô nhà miệng toẻ hoe
Chủ nhà với khách trúc như tre
Mèo con động ổ huơ huơ chạy
Chó đực trông nhà ngoác ngoác đe
Anh Tám trừ sâu trên ruộng lúa 
Chị Hai giặt áo ở sau hè
Chút quà mua được từ biển cả
Chú Bác Cô Dì xúm lại bê

              Hàn Phong
 
Hoạ một bài vui đáp lễ hôm trước Đuyên Hồng huynh (hay Tỷ?) đã ghé qua tệ xá. Chúc vui.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2007 11:56:45 bởi HÀN PHONG >
Đuyên Hồng 27.10.2007 20:26:05 (permalink)
0
CHẲNG NGHÈO!
Ai bảo rằng tôi một đứa nghèo
Thế mà thanh lịch đố người theo
Tiền xu đếm mãi xem dư dật
Bạc lẻ tiêu thừa đợi mốc meo
Áo thẳng quần là cười nhã nhặn
Giầy đen đầu nhuộm tóc quăn queo
Vui bè gặp bạn lời không thiếu
Nhẵn túi! Lo chi chút nợ bèo…
October 27, 2007
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 85 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9