QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 85 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 28.10.2007 09:04:54 (permalink)
0
XIN GIỮ
Theo bước cha ông vượt dặm dài
Vẽ trang Đường luật sáng muôn nơi
Mượn lời đưa chữ hồn sông núi
Thay bút đề thơ cảnh đất trời
Bạn ngã ta nâng tình nghĩa khí
Người vun kẻ phá rã canh chơi
Nghìn năm văn hiến ai con Việt
Xin giữ hồn thơ mãi với đời
October 27, 2007
bachvan 28.10.2007 14:59:29 (permalink)
0
Trích đoạn: HÀN PHONG

Trích đoạn: langtuhanoi

Về Quê

Bước về tới ngõ nắng vàng hoe
Chim khách đón chào ran rặng tre
Ngõ trước đàn gà ngơ ngác chạy
Sân sau lũ chó bạo mồm đe
Vàng phơi bóng đổ trên nong lúa
Trắng rải hoa rơi dưới mái hè
Nhà vắng trẻ con đi học cả
Túi quà nặng trĩu chẳng ai bê 

 
 trách bạn...
 
ai khóc lệ vương mắt đỏ hoe
gió nghiêng chốn hẹn uốn hàng tre
mấy canh chờ đợi người không tới
từng khắc em ghi cách phải đe
trăng đổ vàng rơi nơi đáy nước
gió rung mát nhịp quạt đêm hè
lòng buồn trách bạn sao quên hẹn
tim nặng tình ai chẳng muốn bê
 
Lãng Tử Hà Nội



Hoạ:

Về Quê (Vui)

Khách chửa vô nhà miệng toẻ hoe
Chủ nhà với khách trúc như tre
Mèo con động ổ huơ huơ chạy
Chó đực trông nhà ngoác ngoác đe
Anh Tám trừ sâu trên ruộng lúa 
Chị Hai giặt áo ở sau hè
Chút quà mua được từ biển cả
Chú Bác Cô Dì xúm lại bê

              Hàn Phong
 
Hoạ một bài vui đáp lễ hôm trước Đuyên Hồng huynh (hay Tỷ?) đã ghé qua tệ xá. Chúc vui.

-Bài này vui quá cho đệ ké một bài.

Nhà Vắng
 
Về nhà sao chỉ thấy loe hoe
Đến cổng để quà dưới gốc tre
Chắc mẩm trẻ reo câu khoái chí
Nào ngờ ai nạt tiếng răn đe
Vòng ra sau bếp ngang thành giếng
Quẹo lại hàng hiên bên trái hè
Còn mỗi thằng cu đang rượt vịt
Giỏ đầy nhưng có mình tui bê

 
bv
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2007 18:50:37 bởi bachvan >
Đuyên Hồng 29.10.2007 17:55:56 (permalink)
0
CHIẾN MÃ

Mấy phen Bắc trấn, đuổi Nam Vang

Đâu tiếc xương da, lúc ẩn tàng
Mũi đạn chưa nề tung vó vượt
Rừng gươm nào sợ vẫy bờm sang
Ngựa hay thờ chủ danh còn để
Tướng tốt phò vua tiếng chẳng hoang
Khuyển mã thân này dầu chết bỏ
Lòng ngay* chỉ một há về ngang
 
*Thẳng như ruột ngựa (thành ngữ VN)
Đuyên Hồng 29.10.2007 18:47:14 (permalink)
0
HỎI TẤM*


Tấm ơi! Sao nỡ giết em mình
Giữ hận nuôi thù để tái sinh
Em ác cũng là còn máu mủ
Dì ghê chẳng lẽ hết ân tình
Bao năm nuôi nấng quên công nghĩa
Một phút giành tranh nổi chiến chinh
Có phải giàu sang làm tối mắt
Ham chi thái tử chốn cung đình!



*Cô Tấm trong chuyện "Tấm - Cám"

bachvan 30.10.2007 09:19:40 (permalink)
0
CHIẾN MÃ

Mấy phen Bắc trấn, đuổi Nam Vang

Đâu tiếc xương da, lúc ẩn tàng
Mũi đạn chưa nề tung vó vượt
Rừng gươm nào sợ vẫy bờm sang
Ngựa hay thờ chủ danh còn để
Tướng tốt phò vua tiếng chẳng hoang
Khuyển mã thân này dầu chết bỏ
Lòng ngay* chỉ một há về ngang 



            ĐUYÊN HỒNG

*Thẳng như ruột ngựa (thành ngữ VN)
                 ***
 
Ngựa Thồ
 
Lóc cóc dọc đường tiếng gõ vang
Khả năng thiên phú rất tiềm tàng
Kéo xe ngày chạy đâu lo nhục
Nhơi cỏ tối nằm chẳng ngại sang
Lúc trước vui sao thời khởi thủy
Bây giờ tiếc nuối thuở hồng hoang
Nghĩ suy số kiếp đành như vậy
Bởi thế thôi thời bỏ tánh ngang

 
-bv-

T.T.T 05.11.2007 20:40:01 (permalink)
0
NHẮN NHỦ

Đất nước Rồng Tiên mây phủ mù
Mong ngày bão sạch hết âm u
Nằm gai mưu sĩ bàn phương sách
Nếm mật quân sư tính thế cờ
Hùng vĩ Trường Sơn nuôi đại chí
Mênh mông Sông Cửu rửa thâm thù
Dương cờ chém rắn. Nào ai đó!
Làm trai không hổ với ngàn thu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2007 21:31:56 bởi T.T.T >
Đuyên Hồng 08.11.2007 18:10:16 (permalink)
0

THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG

I
Bão gần mới thoát lại tin xa
Cực khổ miền Trung xót cảnh nhà
Cây đổ ruộng vườn hao sức mẹ
Lúa chìm đồng áng uổng công cha
Dân đen ngụp lội nhừ xương cốt
Con đỏ kêu gào rát miệng da
Mấy bận thiên tai đều hứng cả
Thương đau kể xiết mấy cho là!
 
II
Thương đau lắm vậy miền Trung ơi
Một độ can qua lãnh đủ rồi
Trắng bãi xương phơi xây cổ luỹ
Đỏ đường máu chảy vấy trùng khơi
Chim muông tan tổ lìa quê khóc
Cầm thú xẻ đàn vượt suối bơi
Một mảnh quê nghoè xơ xác pháo
Kêu quan chẳng thấu lại kêu Trời
 
III
Trời hỡi! Miền Trung, khúc ruột ơi
Trắng tay lũ lụt cuốn trôi rồi
Nhà tranh vách sập gia tài lụn
Mái lá tường bung của cải xuôi
Nước bạc trắng đường dâng chốn chốn
Dân đen đỏ mắt khóc nơi nơi
Thiên tai sao chỉ nhằm quê khổ
Trời hỡi! Miền Trung, khúc ruột ơi…
October 8, 2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2007 21:03:02 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 10.11.2007 09:22:47 (permalink)
0
ĐÁNG GHÉT
Ông kia xét nét chuyện chồng con
Chướng mắt Nga đây thấy tức hờn
Chọc ghẹo người ta nhìn phát ghét
Trêu đùa phụ nữ giỏi gì hơn
Già không đứng đắn không chung thủy
Lớn chẳng đàng hoàng chẳng nghĩa chơn
Tội nghiệp bà nhà tin tưởng lắm
Đâu ngờ vớ phải kẻ du côn
Ngọc Nga
 
Nhầm rồi
Nói nhỏ nghe nhe chửa vợ con
Ai trông ai cậy hỏi ai hờn?
Vô duyên kém dáng trăm người ghét
Sức mọn tài hèn vạn kẻ hơn
Nhắm lực thuyền xuôi nhờ lực thủy
Xem tình dạ thiệt đợi tình chơn
Chưa cam phận ế nên buồn lắm
Quạnh những đêm trường hóng nguyệt côn
09/11/2007
CSL
 
HỎI BÁC ĐÔNG TÀ
Trong nhà bố mẹ có đông con
Bác thứ bao nhiêu, mấy kẻ hờn
Sức vóc ra sao cao thấp nhỉ
Văn bằng cỡ khoảng kém hay hơn
An cư lập nghiệp nơi nào thế
Chí thú làm ăn chốn ảo chơn
Tính đến năm nay bao tuổi hử
Thơ thì đã biết vậy còn côn
Ngọc Nga
 
CHÂN DUNG TỰ HỌA*
Bố mẹ trời cho đươc một con
Có thương thì bảo chớ không hờn
Lưng dài vai rộng tay chân đủ
Trí giỏi tài cao mắt mũi hơn**
Nhà cửa vỉa hè nơi trú ngụ
Làm ăn sòng bạc chốn dừng chơn
Năm nay ước độ chừng đôi chục
Tuổi mới còn hăng, hãy cứng côn…

November 9, 2007
Đuyên Hồng

*Trả lời thay ĐT
**hơn người!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2007 09:26:25 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 14.11.2007 20:53:01 (permalink)
0
NGÓNG BẠN


Một ngọn đèn chong bóng võ vàng
Hắt hiu nỗi nhớ buổi đông sang
Cố tri sương tuyết bao năm vắng
Bản quận gió mưa mấy trận tràn
Lạc cảnh sầu rơi câu oán hận
Cách tình gió nổi tiếng ai oan
Thiên di năm cũ chưa quên lối
Mà dáng tri âm đã ngút ngàn…

November 14, 2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2007 13:48:28 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 15.11.2007 08:56:23 (permalink)
0


SEN VŨ THANH*

Một đầm sen nở dậy hương lành
Đậm nét tài hoa bút Vũ Thanh!
Cảnh ấy chưa dừng lòng đã mến
Sắc kia  muốn bước  dạ không đành
Thập thò mấy nụ chuồn ganh bướm
Chen chúc vài bông lá đọ xanh
Sương gió đãi đằng nên vẻ đẹp
Gần bùn sao chẳng vướng hôi tanh…
November 14, 2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2007 08:58:06 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 15.11.2007 20:03:13 (permalink)
0
NƠI ĐÂU… KỶ NIỆM


Em ở nơi nào giữa phố đông
Để anh rạo rực trái tim hồng
Đã vương mắt thắm làn môi đẹp
Cũng luỵ má hường giọng nói trong
Tưởng thật sao còn xa cách mặt
Hay hư cứ mãi xốn xang lòng
Em nơi nào hỡi em yêu dấu
Tình hận chất đầy nỡ đếm đong
 
Em còn nhớ chứ buổi đầu đông
Em đứng thẩn thơ cạnh khóm hồng
Anh gặp vần thơ bừng sắc lạ
Ta hoà điệu nhạc vút chiều trong
Nụ cười trốn tận sau vòm lá
Ánh mắt đưa sang giữa cõi lòng
Chưa ngỏ tình đầu bao xuyến luyến
Quan hà đã biệt kiếp long đong…

November 15, 2007

vũkimThanh 15.11.2007 20:47:07 (permalink)
0
 


SEN VŨ THANH*


Một đầm sen nở dậy hương lành
Đậm nét tài hoa bút Vũ Thanh!
Cảnh ấy chưa dừng lòng đã mến
Sắc kia  muốn bước  dạ không đành
Thập thò mấy nụ chuồn tranh bướm
Chen chúc vài bông lá đọ xanh
Sương gió đãi đằng nên vẻ đẹp
Gần bùn chẳng vướng chút hôi tanh…
 
November 14, 2007
 
*Chúc Bác Sinh Nhật vui vẻ, hạnh phúc!
 
Cám ơn bạn có lời chúc mừng , mình cầu mong mọi may mắn tốt lành , hạnh phúc sẽ mãi mãi bên bạn. chào thân ái vũ kim Thanh
 
Thân họa :
 

MÂY HỒNG NẮNG LỤA
(Tặng  thi sĩ  Ðuyên Hồng )
 
Người như nắng ấm tỏa trong lành
Lối mộng hồn thơ vạn sắc thanh
Kết nối duyên ta đầy cảm mến
Chông gai bão tố đến sao đành
Tôi ôm kỷ niệm đời hoa bướm
Bạn giữ niềm vui sống đẹp xanh
Mỗi lúc vào tranh tôi lại hát
Mây Hồng nắng lụa át bùn tanh
 
Vũ kim Thanh
 





Đuyên Hồng 16.11.2007 16:25:55 (permalink)
0
LẼ ĐỜI
Ai nói trần gian kiếp đoạ đày
Thì tôi chỉ tính sống nay mai
Ăn thua cướp giật cho đầy miệng
Được mất tranh đua để đủ xài
Đạo lý chém cha câu nghĩa khí
Luân thường bỏ mẹ chuyện tương lai
Còn quyền còn chức còn tham nhũng
Sống chết mặc bay tớ chạy dài!
November 16, 2007
HÀN PHONG 16.11.2007 17:00:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng

LẼ ĐỜI
Ai nói trần gian kiếp đoạ đày
Thì tôi chỉ tính sống nay mai
Ăn thua cướp giật cho đầy miệng
Được mất tranh đua để đủ xài
Đạo lý chém cha câu nghĩa khí
Luân thường bỏ mẹ chuyện tương lai
Còn quyền còn chức còn tham nhũng
Sống chết mặc bay tớ chạy dài!
November 16, 2007


 
 
LẼ SỐNG

Dẫu kiếp trần ai có đoạ đày
Cũng nên thanh bạch tựa hoa mai
Cơm canh đạm bạc vừa ngon miệng
Quần áo bình dân cũng đủ xài
Dẫu khó nhớ đừng quên quá khứ

Dù sang vẫn phải nghĩ tương lai
Còn tiền còn bạc còn...ăn nhậu
Tàn cuộc lăn quay đánh giấc dài

 
Hàn Phong
NghiaTinh 16.11.2007 17:31:48 (permalink)
0
Lẽ Đời 2
 
Nếu biết trần gian kiếp đọa đài
sống sao đừng thẹn với ngày mai
cửa nhà chật hẹp đừng than trách
tiền bạc đủ dư chớ quá xài
nghĩa tặng tình cho lòng hỉ xã
danh đi lợi đến phúc trùng lai
cuộc đời càng nghĩ càng ngao ngán
có mấy tranh đua...cũng thở dài...
 
...NT...
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 85 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9