QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 85 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
HÀN PHONG 12.12.2007 17:05:54 (permalink)
0
THAN PHẬN

Cũng một thân trai cũng một lòng
Mấy mươi năm lẻ kiếp long đong
Thanh danh bạch phếch đôi bờ gió
Sự nghiệp thăng trầm một chữ phong
Những muốn đảo trời thay số kiếp
Còn mong khuấy biển đổi càn khôn
Nam nhi sinh lỡ nhầm niên  kỷ
Bái trướng ai còn vọng Lã Ông*?
December 9, 2007
Đuyên Hồng
 
 
NỢ TÌNH
 
Một gánh giang sơn bám lấy mình
Miệt mài đi giữa cuộc tồn sinh
Công danh chẳng quá thân tầm gửi
Sự nghiệp nào hơn nhánh lục bình
Những ước tịnh tâm ba tiếng mõ
Thầm mong thoát tục một tràng kinh
Gió trăng hưởng mãi kho vô tận
Nghĩ lại còn vương chút nợ tình
 
Hàn Phong
 
 
Chào huynh ĐH, đệ thấy bài này hay hay, nhưng vì chữ "Ông" ở câu cuối hơi khó hoạ (sợ thành trào phúng ) nên gởi huynh bài này để tỏ sự đồng cảm thôi.
 
 
 
Đuyên Hồng 13.12.2007 11:11:08 (permalink)
0
NỢ TÌNH
Một gánh giang sơn bám lấy mình
Miệt mài đi giữa cuộc tồn sinh
Công danh chẳng quá thân tầm gửi
Sự nghiệp nào hơn nhánh lục bình
Những ước tịnh tâm ba tiếng mõ
Thầm mong thoát tục một tràng kinh
Gió trăng hưởng mãi kho vô tận
Nghĩ lại còn vương chút nợ tình
 
Hàn Phong
 
VẪN LUỴ
Vắng bạn vui sao được hỡi mình?
Thơ văn dẫu biết chẳng mưu sinh
Vài câu tha thẩn vùi ai oán
Dăm chữ vu vơ thả bất bình
Lúc vắng tìm lời thay đạo lý
Khi đau mượn ý ngẫm bài kinh
Không không sắc sắc nào không hiểu
Vẫn luỵ thân dâu một kén tình!
December 14, 2000


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2007 11:13:32 bởi Đuyên Hồng >
bachvan 13.12.2007 20:49:10 (permalink)
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng

NỢ TÌNH
Một gánh giang sơn bám lấy mình
Miệt mài đi giữa cuộc tồn sinh
Công danh chẳng quá thân tầm gửi
Sự nghiệp nào hơn nhánh lục bình
Những ước tịnh tâm ba tiếng mõ
Thầm mong thoát tục một tràng kinh
Gió trăng hưởng mãi kho vô tận
Nghĩ lại còn vương chút nợ tình
 
Hàn Phong
 
VẪN LUỴ
Vắng bạn vui sao được hỡi mình?
Thơ văn dẫu biết chẳng mưu sinh
Vài câu tha thẩn vùi ai oán
Dăm chữ vu vơ thả bất bình
Lúc vắng tìm lời thay đạo lý
Khi đau mượn ý ngẫm bài kinh
Không không sắc sắc nào không hiểu
Vẫn luỵ thân dâu một kén tình!
December 14, 2000




-Thỉnh thoảng ghé DH họa một bài,có gì huynh bỏ qua cho.

Thân họa:

Khổ Lụy

Muôn loài cũng vậy chẳng riêng mình
Thế sự thăng trầm cõi tử sinh
Vạn kiếp trầm luân vì nghiệp báo
Muôn điều sanh khởi tại phê bình
Ngoài vòng danh lợi lo tu tập
Trong chốn thiền môn tán kệ kinh
Nhàn nhã ung dung như thoát tục
Long đong chi lắm lụy ân tình

-bachvan-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2007 20:51:52 bởi bachvan >
vũkimThanh 14.12.2007 05:26:53 (permalink)
0
Trích đoạn: bachvan

Trích đoạn: Đuyên Hồng

NỢ TÌNH
Một gánh giang sơn bám lấy mình
Miệt mài đi giữa cuộc tồn sinh
Công danh chẳng quá thân tầm gửi
Sự nghiệp nào hơn nhánh lục bình
Những ước tịnh tâm ba tiếng mõ
Thầm mong thoát tục một tràng kinh
Gió trăng hưởng mãi kho vô tận
Nghĩ lại còn vương chút nợ tình

Hàn Phong
 
VẪN LUỴ
 
Vắng bạn vui sao được hỡi mình?
Thơ văn dẫu biết chẳng mưu sinh
Vài câu tha thẩn vùi ai oán
Dăm chữ vu vơ thả bất bình
Lúc vắng tìm lời thay đạo lý
Khi đau mượn ý ngẫm bài kinh
Không không sắc sắc nào không hiểu
Vẫn luỵ thân dâu một kén tình!
December 14, 2000
Duyên Hồng

Thân họa:

Khổ Lụy

Muôn loài cũng vậy chẳng riêng mình
Thế sự thăng trầm cõi tử sinh
Vạn kiếp trầm luân vì nghiệp báo
Muôn điều sanh khởi tại phê bình
Ngoài vòng danh lợi lo tu tập
Trong chốn thiền môn tán kệ kinh
Nhàn nhã ung dung như thoát tục
Long đong chi lắm lụy ân tình

-bachvan-
 
Thân họa

NHÂN GIAN
 
Nhân gian đắm đuối cũng như mình
Khắp chốn Thiên hà tới chúng sinh
Sống kiếp si mê về thác gửi
Mong hồn giải thoát hưởng an bình
Chiều chiều vóc hạc vang chuông mõ
Sớm sớm Linh Sơn vọng đạo kinh
Tích đức tu tâm dù lực tận
Rời xa cõi hận nhận ân tình
 
Vũ kim Thanh


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2007 05:30:51 bởi vũkimThanh >
Đuyên Hồng 16.12.2007 21:41:24 (permalink)
0
ĐH cám ơn anh Vũ Kim Thanh, Hàn Phong, Bạch Vân đã ghé qua họa thơ. Chúc các anh vui khoẻ.
Mấy tuần nay, đất nước đang sôi sục khi quân bành trướng Tàu sát nhập Hoàng Sa và Trường Sa vào lãnh thổ của chúng. Bầu trời và mặt biển của nước ta đang bị hẹp dần lại, thịt da của ngàn năm của Cha Ông đang bị xẻo đi...!
Đâu rồi Bạch Đằng, ĐỐng Đa, Chi Lăng?



BẠCH ĐẰNG GIANG
Bạch Đằng sấm dậy nổi cơn dông
Dòng chảy còn tanh vị máu nồng
Bãi cọc Ngô Vương xua chúa Hán
Trận thuyền Hưng Đạo rã binh Mông
Hịch truyền bao thưở danh còn rạng
Thơ tỏ nghìn thu tiếng vẫn hồng
Vỡ mật quân thù khi nhớ lại
Lũ nào xâm lược hãy nhòm trông!
April 05, 2007




<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2008 14:48:16 bởi Đuyên Hồng >
bachvan 17.12.2007 08:55:07 (permalink)
0
Trích đoạn: Đuyên Hồng

ĐH cám ơn anh Vũ Kim Thanh, Hàn Phong, Bạch Vân đã ghé qua họa thơ. Chúc các anh vui khoẻ.
Mấy tuần nay, đất nước đang sôi sục khi quân bành trướng Tàu sát nhập Hoàng Sa và Trường Sa vào lãnh thổ của chúng. Bầu trời và mặt biển của nước ta đang bị hẹp dần lại, thịt da của ngàn năm của Cha Ông đang bị xẻo đi...!
Đâu rồi Bạch Đằng, ĐỐng Đa, Chi Lăng?



BẠCH ĐẰNG GIANG
Bạch Đằng sấm động nổi cơn dông
Dòng chảy còn tanh vị máu nồng
Trận cọc Ngô Quyền xua chúa Hán
Chiến thuyền Hưng Đạo đuổi binh Mông
Nghìn thu đang vọng lời truyền hịch
Non nước còn vang tiếng trống đồng
Vỡ mật quân thù khi nhớ lại
Lũ nào xâm lược hãy nhòm trông!



ĐUYÊN HỒNG
      ***
 
-Bạch Vân hưởng ứng khí thế sục sôi của toàn dân VN.
 
 Đừng Tưởng Vậy.
 
Chớ để dân ta nổi bão dông
Tình yêu đất nước mãi còn nồng
Biết dùng địa lợi tiêu quân Tống
Hiểu rõ thiên thời triệt tướng Mông
Quật khởi thời xưa bay khiếp vía
Dựng xây giờ đã vững như đồng
Việt Nam coi nhỏ mà không vậy
Hãy biết dừng ngay chớ ngóng trông.

 
-bachvan-


Đuyên Hồng 23.12.2007 00:00:21 (permalink)
0
VƠ VẨN
Lòng này hoang hoải giấu vào đâu
Một khúc tơ vương mấy nhịp sầu
Mắt sắc cay lòng đôi mắt lạ
Tình sâu  đứt ruột mảnh tình sâu
Tường chừng thương nhớ rồi phai lạt
Đâu biết vấn vương đã nhuộm mầu
Thiên sứ tiền duyên ai tặng nhỉ
Cho đời vơ vẩn chữ mong nhau!
 
December 22, 2007


vũkimThanh 23.12.2007 15:54:53 (permalink)
0
Trích đoạn: bachvan

Trích đoạn: Đuyên Hồng

ĐH cám ơn anh Vũ Kim Thanh, Hàn Phong, Bạch Vân đã ghé qua họa thơ. Chúc các anh vui khoẻ.
Mấy tuần nay, đất nước đang sôi sục khi quân bành trướng Tàu sát nhập Hoàng Sa và Trường Sa vào lãnh thổ của chúng. Bầu trời và mặt biển của nước ta đang bị hẹp dần lại, thịt da của ngàn năm của Cha Ông đang bị xẻo đi...!
Đâu rồi Bạch Đằng, ĐỐng Đa, Chi Lăng?



 
 
BẠCH ĐẰNG GIANG
 
Bạch Đằng sấm động nổi cơn dông
Dòng chảy còn tanh vị máu nồng
Trận cọc Ngô Quyền xua chúa Hán
Chiến thuyền Hưng Đạo đuổi binh Mông
Nghìn thu đang vọng lời truyền hịch
Non nước còn vang tiếng trống đồng
Vỡ mật quân thù khi nhớ lại
Lũ nào xâm lược hãy nhòm trông!


ĐUYÊN HỒNG
      ***
 
-Bạch Vân hưởng ứng khí thế sục sôi của toàn dân VN.
 
 Đừng Tưởng Vậy.
 
Chớ để dân ta nổi bão dông
Tình yêu đất nước mãi còn nồng
Biết dùng địa lợi tiêu quân Tống
Hiểu rõ thiên thời triệt tướng Mông
Quật khởi thời xưa bay khiếp vía
Dựng xây giờ đã vững như đồng
Việt Nam coi nhỏ mà không vậy
Hãy biết dừng ngay chớ ngóng trông.

 
-bachvan-
 
 
 
Vũ kim Thanh Hết lòng ủng hộ cho quê hương Việt nam
 
Thân họa :
 

 BẤT KHUẤT
 
Hải đảo quê hương bị bão dông
Năm châu bốn biển vững tình nồng
Noi gương đập nát xâm lăng Hán
Lịch sử chưa nhòa cán giặc Mông
Tiếng trống vang tim truyền quốc hịch
Hồi kèn quyết chiến giữ thành đồng
Ngàn năm vĩ đại dân Nam Việt
Bất khuất quân thù mở mắt trông .
 
Vũ kim Thanh


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2007 19:45:06 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 23.12.2007 16:12:14 (permalink)
0
Thân chúc thi sĩ Ðuyên Hồng và gia đình một mùa giáng sinh an lành và năm mới 2008 tuyệt vời hạnh phúc .
Thân ái Vũ kim Thanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2007 16:17:54 bởi vũkimThanh >
Đuyên Hồng 25.12.2007 17:23:03 (permalink)
0
Cám ơn lời chúc tốt đẹp từ anh Vũ Kim Thanh!
Chúc Anh đón năm mới vui, khoẻ và hạnh phúc!

BẮT CHƯỚC
Theo bác chọn vần gieo luật trắc
Vài dòng chưa viết đã vương mắc
Chữ câu thường lộn nghĩa vu vơ
Niêm luật hay nhầm ý bế tắc
Từ ấy viết xong đọc chẳng vào
Vần này kiếm mãi nghĩ mù đặc
Thật là tinh nghệ xứng anh tài
Không giống thơ mình nghe loặc quặc
Đuyên Hồng
 
Bài Xướng
Làm thơ vần trắc
Thơ ông chơi khó toàn vần trắc
Tôi thử làm theo đã thấy mắc
Hí hoáy được câu, chữ sợ cùn
Loay hoay đạt ý, niêm e tắc
Mới hay dàn cảnh cụ tài hoa
Nào biết tu từ mình dốt đặc
Gieo được vận thông tưởng sướng tai
Làm xong đọc lại nghe kỳ quặc
Hồ Văn Thiện



<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2007 17:25:39 bởi Đuyên Hồng >
HÀN PHONG 26.12.2007 08:26:45 (permalink)
0


Cám ơn lời chúc tốt đẹp từ anh Vũ Kim Thanh!
Chúc Anh đón năm mới vui, khoẻ và hạnh phúc!

BẮT CHƯỚC
Theo bác chọn vần gieo luật trắc
Vài dòng chưa viết đã vương mắc
Chữ câu thường lộn nghĩa vu vơ
Niêm luật hay nhầm ý bế tắc
Từ ấy viết xong đọc chẳng vào
Vần này kiếm mãi nghĩ mù đặc
Thật là tinh nghệ xứng anh tài
Không giống thơ mình nghe loặc quặc
Đuyên Hồng
 
Bài Xướng
Làm thơ vần trắc
Thơ ông chơi khó toàn vần trắc
Tôi thử làm theo đã thấy mắc
Hí hoáy được câu, chữ sợ cùn
Loay hoay đạt ý, niêm e tắc
Mới hay dàn cảnh cụ tài hoa
Nào biết tu từ mình dốt đặc
Gieo được vận thông tưởng sướng tai
Làm xong đọc lại nghe kỳ quặc
Hồ Văn Thiện

cho đệ tham gia một bài nha, hi hi, bài này vừa hoạ vừa cười, cái vần "ăc" này thật lủng củng. chúc huynh vui.


HỌC ĐÒI
 
Theo chân tiền bối làm bài trắc
Đọc đến nhiều điều thấy khúc mắc
Chữ nghĩa đưa vào đã khó thông
Luật niêm tính lại càng thêm tắc
Ngẫm ra đầu óc tựa bình khô
Nhìn thử ruột gan như gỗ đặc
Mới biết kiểu này chẳng dễ chơi
Hai chân đếm đủ mà…què quặt     



(quặc: tử vận)
 
Hàn Phong






bachvan 26.12.2007 10:48:55 (permalink)
0
Trích đoạn: HÀN PHONG

Cám ơn lời chúc tốt đẹp từ anh Vũ Kim Thanh!
Chúc Anh đón năm mới vui, khoẻ và hạnh phúc!

BẮT CHƯỚC
Theo bác chọn vần gieo luật trắc
Vài dòng chưa viết đã vương mắc
Chữ câu thường lộn nghĩa vu vơ
Niêm luật hay nhầm ý bế tắc
Từ ấy viết xong đọc chẳng vào
Vần này kiếm mãi nghĩ mù đặc
Thật là tinh nghệ xứng anh tài
Không giống thơ mình nghe loặc quặc
Đuyên Hồng
 
Bài Xướng
Làm thơ vần trắc
Thơ ông chơi khó toàn vần trắc
Tôi thử làm theo đã thấy mắc
Hí hoáy được câu, chữ sợ cùn
Loay hoay đạt ý, niêm e tắc
Mới hay dàn cảnh cụ tài hoa
Nào biết tu từ mình dốt đặc
Gieo được vận thông tưởng sướng tai
Làm xong đọc lại nghe kỳ quặc
Hồ Văn Thiện

cho đệ tham gia một bài nha, hi hi, bài này vừa hoạ vừa cười, cái vần "ăc" này thật lủng củng. chúc huynh vui.


HỌC ĐÒI
 
Theo chân tiền bối làm bài trắc
Đọc đến nhiều điều thấy khúc mắc
Chữ nghĩa đưa vào đã khó thông
Luật niêm tính lại càng thêm tắc
Ngẫm ra đầu óc tựa bình khô
Nhìn thử ruột gan như gỗ đặc
Mới biết kiểu này chẳng dễ chơi
Hai chân đếm đủ mà…què quặt     



(quặc: tử vận)
 
Hàn Phong
***
Ăn Theo.
 
Khó quá thơ gì sao trúc trắc
Làm hoài họa mãi vẫn còn mắc
Đi lên nhẩm lại thấy chưa thông
Bước xuống nghĩ lui ừ chịu tắc
Học ẩu nên mình bị dốt thôi
Hành sai tại tớ do ngu đặc
Đường thi cứ nghĩ ngon ăn lắm
Bí quá nhiều khi đành phải quặc
-bachvan-

-BV làm vần trắc lần đầu (quả là trúc trắc)

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2007 10:53:03 bởi bachvan >
Đuyên Hồng 01.01.2008 11:41:59 (permalink)
0
ĐẦU NĂM MỚI  2008, ĐUYÊN HỒNG XIN CHÚC BAN QUẢN TRỊ VÀ CÁC  THI HỮU GẦN XA MỘT NĂM MỚI VẠN SỰ NHU Ý


CHÚC XUÂN
Giọt rượu nồng thơm đẫm cặp môi
Nàng Xuân yểu điệu đã tươi cười
Khí lành dâng cả trong trời, đât
Chuyện tốt đến cùng với bạn, tôi
Sông núi thanh bình say vạn phúc
Nước non no ấm đẹp muôn đời
Xuân sang ta hãy vang lời hát
Chúc trọn năm này mãi cuộc vui !
January 1, 2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2008 11:46:21 bởi Đuyên Hồng >
lá chờ rơi 02.01.2008 08:22:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng

ĐẦU NĂM MỚI  2008, ĐUYÊN HỒNG XIN CHÚC BAN QUẢN TRỊ VÀ CÁC  THI HỮU GẦN XA MỘT NĂM MỚI VẠN SỰ NHU Ý


CHÚC XUÂN
Giọt rượu nồng thơm đẫm cặp môi
Nàng Xuân yểu điệu đã tươi cười
Khí lành dâng cả trong trời, đât
Chuyện tốt đến cùng với bạn, tôi
Sông núi thanh bình say vạn phúc
Nước non no ấm đẹp muôn đời
Xuân sang ta hãy vang lời hát
Chúc trọn năm này mãi cuộc vui !
January 1, 2008



CẢM XÚC ÐẦU XUÂN
(thân họa Chúc Xuân)
 
Những đường cắn chỉ dệt trên môi
Tô đậm duyên ai lúc nói cười
Giọng hát ngân nga theo nhịp thở
Lời ca chen chút giữa tim tôi
Câu thơ thân gửi niềm vui Tết

Cung nhạc lừng vang tiếng để đời
Thức đón Giao Thừa ghi mấy chữ
Tâm thành chúc bạn mãi tươi vui !
Lá chờ rơi


Đuyên Hồng 02.01.2008 17:47:32 (permalink)
0
CHÚC XUÂN
Giọt rượu nồng thơm đẫm cặp môi
Nàng Xuân yểu điệu đã tươi cười
Khí lành dâng cả trong trời, đât
Chuyện tốt đến cùng với bạn, tôi
Sông núi thanh bình say vạn phúc
Nước non no ấm đẹp muôn đời
Xuân sang ta hãy vang lời hát
Chúc trọn năm này mãi cuộc vui !
January 1, 2008



CẢM XÚC ÐẦU XUÂN
(thân họa Chúc Xuân)
 
Những đường cắn chỉ dệt trên môi
Tô đậm duyên ai lúc nói cười
Giọng hát ngân nga theo nhịp thở
Lời ca chen chút giữa tim tôi
Câu thơ thân gửi niềm vui Tết

Cung nhạc lừng vang tiếng để đời
Thức đón Giao Thừa ghi mấy chữ
Tâm thành chúc bạn mãi tươi vui !
Lá chờ rơi



CẢM TẠ
Những lời thân ái tự bờ môi
Đã gọi tim ai nở nụ cười
Ví chẳng nao lòng vì tiếng ngọc
Cũng là mát dạ nghĩa anh tôi
Mừng Xuân mừng Bác tươi thêm tuổi
Chúc Tết chúc Anh trẻ mãi đời
Khai bút thơ đề câu cảm tạ
Người sang nâng chén thoả ngày vui!
January 3, 2008
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2008 17:39:27 bởi Huyền Băng >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 85 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 12 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9