QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 85 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 21.03.2007 08:15:16 (permalink)
0


MÙA HOA


Mấy hàng phượng vĩ đón hè sang
Chẳng đợi bằng lăng nở muộn màng
Hoa mướp vàng sân hay hạ tiễn
Sen quỳ tím ruộng báo thu ngang
Thẹn thùng nhút nhát  hoa trinh nữ
E lệ xinh tươi đóa bạch hường
Tết đến mai đào khoe sắc thắm
Giao thừa hoa pháo tỏa hào quang...

March 21, 2007

(Ngày 21 tháng 3 là ngày sinh nhật các loài hoa)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2007 08:43:10 bởi Đuyên Hồng >
#16
    Đuyên Hồng 21.03.2007 21:10:21 (permalink)
    0
    SÁNG


    Hừng đông mây khói đã tan rồi
    Thảng thốt trời xa tiếng hạc rơi
    Một bóng sông xưa đò vắng chiếc
    Đôi bờ bến cũ khách quyên nơi
    Nước nhà mạt vận tê vai gánh
    Tổ quốc điêu tàn mỏi mái bơi
    Đất Mẹ! Ngày nao tan giặc giã
    Thanh bình một buổi bước rong chơi
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2008 12:30:32 bởi Đuyên Hồng >
    #17
      Minh Đông 22.03.2007 02:14:46 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Đuyên Hồng

      TIẾNG HÒ TRÊN SÔNG
      (thân tặng hai con vịt đẹt)
       
      Thương những lời thơ rót dịu dàng
      Gây từng rung cảm giữa tim gan
      Phất phơ tựa gió lay cành liễu
      Âu yếm như trăng cuộn bức màn
      Gió thoảng dư âm còn vọng lại
      Sương dầm bóng dáng vẫn chưa tan
      Nhịp chèo khua nước tìm trăng vỡ
      Chỉ thiếu đâu đây một tiếng đàn.
      Lá chờ rơi

       
      Họa ngược

      Tiếng Đêm
      Thoáng bóng tri âm nảy điệu đàn
      Năm cung dìu dặt gió mưa tan
      Thướt tha dáng ngọc mây buông yếm
      Yểu điệu hình nga nguyệt bỏ màn
      Thác đổ nhịp dồn  rung phách dạ
      Hoa rơi  giọng thả  động tâm gan
      Ai mang trăng sáng treo lơ lửng
      Để dáng cao sơn  cũng dịu dàng…

      March 20, 2007

       
      Nhạc Thơ
      Êm êm vẳng vọng tiếng tơ đàn
      Diệu vợi sầu như xót mộng tan
      Luyến đến âm buông rời rạt điệu
      Buồn lên nhịp rớt lẻn lay màn
      Tương tư lệ nhỏ tràn hoen mắt
      Tiếc nhớ tình dâng thấm cả gan
      Dạ khúc u buồn trăng lạnh lẽo
      Tình đong khổ lụy cũng dềnh dàng
       
      Tình đong khổ lụy cũng dềnh dàng
      Ý rót vào thơ buốt tận gan
      Nhắn nhủ cho ai lời mở dạ
      Đem trao đến bạn nghĩa khơi màn
      Duyên xưa lưu giữ luôn còn đọng
      Tình cũ hoài mơ mãi chẳng tan
      Mượn điệu đưa vần tâm ý gởi
      Êm êm vẳng vọng tiếng tơ đàn
       
      Minh Đông
      #18
        Đuyên Hồng 22.03.2007 12:30:15 (permalink)
        0
        Cám ơn Minh Đông đã ghé qua họa thơ.
        Bài thơ "Đảo vận liên hoàn" của M Đ rất hay, nhất là các câu đối chuẩn... Chúc M Đ có nhiều sáng tác đẹp... Vườn thơ ĐH luôn luôn chờ đợi Minh Đông!



        Cái Chổi


        Dang tay quét hết cả sơn hà
        Giữ sạch muôn nhà chỉ có ta
        Lúc ẩn an nhàn nơi tĩnh địa
        Khi ra xông xáo chốn quần ma
        Đi lên bụi cuốn trời nghiêng gió
        Bước tới  lá vần đất đổ mưa
        Ngang dọc một mình ta đánh phá
        Dang tay quét hết cả sơn hà
        #19
          Đuyên Hồng 22.03.2007 17:59:42 (permalink)
          0
          YÊN TỬ


          Non cao chót vót chân vờn mây
          Có phải cõi tiên ở chốn này
          Ngang mặt mù giăng vương mắt mũi
          Bốn phương gió giỡn chạm vai tay
          Nhân gian gần cũng vơi tầm ngắm
          Thượng giới xa chưa hết nét mày
          Ngược dốc công trèo ai nỡ bỏ
          Lên trời đất thấp một lần hay..



          *Ghi chú
          Núi Yên Tử
          Nguồn: “Bách khoa toàn thư mở Wikipedia”
          Núi Yên Tử (An Tử sơn 安子山, 1.068 m) là "đất tổ Phật giáo Việt Nam" và là một thắng cảnh thuộc xã Thượng Yên Công, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, thuộc vùng Đông Bắc của Việt Nam. Trên đỉnh núi thường có mây bao phủ nên ngày trước có tên gọi là Bạch Vân sơn.
          Quanh quanh theo lối ven theo sườn núi, du khách lên đỉnh Phù Vân, thăm chùa Đồng ở đỉnh cao nhất của núi Yên Tử (1.068 mét) và cũng là đỉnh cao nhất trong các ngọn núi ở vùng Đông Bắc nước ta. Từ nơi đó, vào những ngày quang mây, trời trong và nắng có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn đất trời theo bốn phương tám hướng mà cảm nhận vẻ đẹp của đất trời Yên Tử. Xa xa, ở phía Bắc là cánh đồng trải dài của tỉnh Bắc Giang, tiếp theo là cảnh sông Bạch Đằng chảy trôi lấp loáng, còn phía Đông là vịnh Hạ Long với hàng nghìn ngọn núi lớn nhỏ nhô lên trên mặt biển xanh ngời...
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2007 18:01:10 bởi Đuyên Hồng >
          #20
            Đuyên Hồng 22.03.2007 20:45:55 (permalink)
            0
            Thăng Long hoài cổ

            Tạo hóa gây chi cuộc hí trường
            Ðến nay thấm thoát mấy tinh sương
            Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
            Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
            Ðá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
            Nước còn cau mặt với tang thương
            Nghìn năm gương cũ soi kim cổ
            Cảnh đấy người đây luống đoạn trường



            Bà Huyện Thanh Quan
             
             
            THĂNG LONG HOANG TÍCH

            Phế tích triều xưa luống đoạn  trường
            Bao thu ém chặt giữa phong sương
            Hương loan bóng ngọc phơi hồn nguyệt
            Nét phượng hình lân gợn ánh dương
            Đá vỡ chau lòng người ái quốc
            Bia mờ rạn nét cuộc đau thương
            Trăm năm một thoáng hồn tiên đế
            Sử sách quên chi cuộc hí trường?


            March 21, 2007

             


            Phát lộ di tích Hoàng Thành năm 2003 đã gây nên một chấn động lớn trong dư luận xã hội và nhận được sự quan tâm sâu sắc của nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Nhiều báo chí coi phát hiện khảo cổ này là một trong những sự kiện văn hóa trọng đại năm 2003. Một số di vật được trưng bày tại Văn Miếu  Quốc Tử Giám ở Hà Nội được khách tham quan trong và ngoài nước đánh giá rất cao.
            Khu vực khai quật hiện nay nằm về phía tây của điện Kính Thiên trong Hoàng Thành thời Lê sơ. Rõ ràng đây là di tích của một phần phía tây Hoàng Thành Thăng Long thời Lý, Trần, Lê sơ, Mạc, Lê Trung Hưng thế kỷ XI - XVIII, ngược lên thành Đại La thế kỷ VII - IX và kéo dài đến thành Hà Nội thế kỷ XIX. Khu di tích bộc lộ một bề dày lịch sử từ thế kỷ VII đến thế kỷ XIX gồm thời tiền Thăng Long, thời Thăng Long và Hà Nội. Các di tích và tầng văn hóa chồng xếp lên nhau qua nhiều thời kỳ lịch sử một cách khá liên tục. Thật hiếm có một khu di tích lịch sử-văn hoá trải dài qua nhiều thời kỳ lịch sử như vậy giữa vùng đất trung tâm của thủ đô và cũng thật hiếm có thủ đô một nước có lịch sử lâu đời lại phát hiện một quần thể di tích chảy dài suốt bề dày lịch sử như vậy.
            Các di tích kiến trúc và một khối lượng rất lớn di vật cho thấy một phần qui mô và diện mạo của Hoàng Thành cùng đời sống cung đình của vua quan, quý tộc qua các thời kỳ lịch sử. Tầng tầng lớp lớp di tích - di vật hiện lên như một bộ sử nghìn năm văn hiến của Thăng Long – Hà Nội phản chiếu trình độ và bản sắc dân tộc của một trung tâm văn hóa lớn nhất và lâu đời nhất của đất nước.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2007 21:45:49 bởi Đuyên Hồng >
            #21
              Minh Đông 23.03.2007 00:49:22 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Đuyên Hồng

              Cám ơn Minh Đông đã ghé qua họa thơ.
              Bài thơ "Đảo vận liên hoàn" của M Đ rất hay, nhất là các câu đối chuẩn... Chúc M Đ có nhiều sáng tác đẹp... Vườn thơ ĐH luôn luôn chờ đợi Minh Đông!


              Đêm Huyền Ảo

              Trăng còn lặng lẽ nép rèm mây
              Gió gợn mơn man bóng liễu lay
              Thấp thoáng bên song em tóc xoã
              Lơ thơ trước giậu bóng cau gầy
              Thôn trang ẩn hiện đêm dần xuống

              Khắp chốn mơ màng cảnh cũng xoay
               Lạc lối chân đưa vào cõi mộng
              Trần gian đẹp quá, chốn nào đây ?

               
              Minh Đông




              Chào chủ vườn,
              ĐH quá khen...thực ra hai bài trên có ý hay nên M Đ mới võ vẽ đối chút thôi...các cao thủ ở đây ai cũng hay cả...
               
              Thấy mấy bài tả cảnh cua Đ H hay quá nên mạo muội ỏ một chút "trần gian cảnh" vào cho vui nha ;

              #22
                KimGiang 23.03.2007 07:45:25 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Minh Đông

                Cám ơn Minh Đông đã ghé qua họa thơ.
                Bài thơ "Đảo vận liên hoàn" của M Đ rất hay, nhất là các câu đối chuẩn... Chúc M Đ có nhiều sáng tác đẹp... Vườn thơ ĐH luôn luôn chờ đợi Minh Đông!




                Đêm Huyền Ảo

                Trăng còn lặng lẽ nép rèm mây
                Gió gợn mơn man bóng liễu lay
                Thấp thoáng bên song em tóc xoã
                Lơ thơ trước giậu bóng cau gầy
                Thôn trang ẩn hiện đêm dần xuống

                Khắp chốn mơ màng cảnh cũng xoay
                Lạc lối chân đưa vào cõi mộng
                Trần gian đẹp quá, chốn nào đây ?

                 
                Minh Đông

                Chào chủ vườn,
                ĐH quá khen...thực ra hai bài trên có ý hay nên M Đ mới võ vẽ đối chút thôi...các cao thủ ở đây ai cũng hay cả...

                Thấy mấy bài tả cảnh cua Đ H hay quá nên mạo muội ỏ một chút "trần gian cảnh" vào cho vui nha ;

                 
                *Như Bác Lá nói thơ Đuyên Hồng hóa Rồng, những bài đường luật mới đây của anh thật tuyệt vời! Kim Giang trộm vào vườn thơ, thấy bạn mới, phục thơ! mạo muội họa cùng làm quen.
                 
                LẠ QUEN
                (Họa Đêm huyền ảo)
                 
                Chị đó? Là anh đứng khuất mây?
                Thơ vàng nguyệt trải sóng đưa lay
                Tìm tăm cá lặn thêm mong ngóng
                Thấy bóng chim qua bớt héo gầy
                Quả đất vòng tay ôm kéo lại
                Thiên hà ánh mắt níu ngừng xoay
                Đêm huyền ảo ảnh thầm mơ ước
                Ý rót tơ đàn có thật đây!
                 
                Kim Giang
                #23
                  Đuyên Hồng 23.03.2007 17:35:08 (permalink)
                  0
                  Cám ơn Kim Giang & Minh Đông đã gởi thơ vào nhà ĐH và có cả lời khen nữa làm mũi ĐH vốn to nay lại càng to hơn!
                   
                  Bài xướng


                  ĐÊM HUYỀN ẢO



                  Trăng còn lặng lẽ nép rèm mây
                  Gió gợn mơn man bóng liễu lay
                  Thấp thoáng bên song em tóc xoã
                  Lơ thơ trước giậu bóng cau gầy
                  Thôn trang ẩn hiện đêm dần xuống
                  Khắp chốn mơ màng cảnh cũng xoay
                  Lạc lối chân đưa vào cõi mộng
                  Trần gian đẹp quá, chốn nào đây ?
                   
                  Minh Đông

                   


                  Bài họa 1
                  LẠ QUEN
                   
                  Chị đó? Là anh đứng khuất mây?
                  Thơ vàng nguyệt trải sóng đưa lay
                  Tìm tăm cá lặn thêm mong ngóng
                  Thấy bóng chim qua bớt héo gầy
                  Quả đất vòng tay ôm kéo lại
                  Thiên hà ánh mắt níu ngừng xoay
                  Đêm huyền ảo ảnh thầm mơ ước
                  Ý rót tơ đàn có thật đây!
                  Kim Giang

                   
                  Bài họa 2


                  ĐÊM TRĂNG


                  Trăng tà lặng lẽ vén màn mây
                  Gió thoảng vờn hoa bóng lắt lay
                  Sông  gợn ánh vàng nâng sóng nhỏ
                  Vườn rung mưa bạc phủ cây gầy
                  Chim im sao ngủ, con sâu động
                  Xóm vắng mù giăng, chiếc lá xoay
                  Lả lướt gót sen bên khóm trúc
                  Phải chăng ngọc nữ ghé qua đây!
                   
                  March 23, 2007
                   
                  Vì chữ “xoay” đắt quá, rất khó họa để không bị cưỡng vận. ĐH đổi chữ “xoay” thành chữ “bay” và chữ “đây” thành chữ “này”. Bài họa có vẻ nhẹ nhàng hơn.


                  ĐÊM TRĂNG
                  Trăng tà lặng lẽ vén màn mây
                  Gió thoảng vờn hoa bóng lắt lay
                  Nước gợn ánh vàng nâng sóng nhỏ
                  Vườn rung mưa bạc phủ cây gầy
                  Chim im sao ngủ, con sâu động
                  Xóm vắng mù giăng, chiếc lá bay
                  Lả lướt gót sen bên khóm trúc
                  Phải chăng ngọc nữ ghé nơi này!
                   
                  March 23, 2007
                  #24
                    Minh Đông 23.03.2007 21:12:04 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Đuyên Hồng

                    Cám ơn Kim Giang & Minh Đông đã gởi thơ vào nhà ĐH và có cả lời khen nữa làm mũi ĐH vốn to nay lại càng to hơn!
                     
                    Bài xướng


                    ĐÊM HUYỀN ẢO



                    Trăng còn lặng lẽ nép rèm mây
                    Gió gợn mơn man bóng liễu lay
                    Thấp thoáng bên song em tóc xoã
                    Lơ thơ trước giậu bóng cau gầy
                    Thôn trang ẩn hiện đêm dần xuống
                    Khắp chốn mơ màng cảnh cũng xoay
                    Lạc lối chân đưa vào cõi mộng
                    Trần gian đẹp quá, chốn nào đây ?

                    Minh Đông

                     


                    Bài họa 1
                    LẠ QUEN

                    Chị đó? Là anh đứng khuất mây?
                    Thơ vàng nguyệt trải sóng đưa lay
                    Tìm tăm cá lặn thêm mong ngóng
                    Thấy bóng chim qua bớt héo gầy
                    Quả đất vòng tay ôm kéo lại
                    Thiên hà ánh mắt níu ngừng xoay
                    Đêm huyền ảo ảnh thầm mơ ước
                    Ý rót tơ đàn có thật đây!
                    Kim Giang

                     
                    Bài họa 2


                    ĐÊM TRĂNG


                    Trăng tà lặng lẽ vén màn mây
                    Gió thoảng vờn hoa bóng lắt lay
                    Sông  gợn ánh vàng nâng sóng nhỏ
                    Vườn rung mưa bạc phủ cây gầy
                    Chim im sao ngủ, con sâu động
                    Xóm vắng mù giăng, chiếc lá xoay
                    Lả lướt gót sen bên khóm trúc
                    Phải chăng ngọc nữ ghé qua đây!
                     
                    March 23, 2007
                     
                    Vì chữ “xoay” đắt quá, rất khó họa để không bị cưỡng vận. ĐH đổi chữ “xoay” thành chữ “bay” và chữ “đây” thành chữ “này”. Bài họa có vẻ nhẹ nhàng hơn.


                    ĐÊM TRĂNG
                    Trăng tà lặng lẽ vén màn mây
                    Gió thoảng vờn hoa bóng lắt lay
                    Nước gợn ánh vàng nâng sóng nhỏ
                    Vườn rung mưa bạc phủ cây gầy
                    Chim im sao ngủ, con sâu động
                    Xóm vắng mù giăng, chiếc lá bay
                    Lả lướt gót sen bên khóm trúc
                    Phải chăng ngọc nữ ghé nơi này!
                     
                    March 23, 2007


                    Chào chủ nhà Đuyên Hồng,
                    Chào bạn mới Kim Giang,
                    Minh Đông hân hạnh được vui chơi cùng mọi người ...xin cảm ơn.

                    Bài thơ Đêm Huyền Ảo lúc đưa ra định góp vui chứ không có ý là bài xướng vì thế các vần có vẻ hạn hẹp...Đ H có thể chuyển vận cũng chẳng sao miễn hợp ý là đủ...và...bây giờ tới phiên M Đ gặp lại khó khăn đó nữa nè !!!Kim Giang lấy hết chữ của mọi người đó nha hay thật !!!!
                     
                    Chờ chủ nhà và Kim Giang đổi bài xướng đó !!!Mến

                    Đêm Trăng 3

                    Gió hẹn cùng trăng vén cửa mây
                    Thi nhau mở hội bóng lung lay
                    Sông vàng lướt nhẹ con thuyền mảnh
                    Xóm bạc len đưa tiếng sáo gầy
                    Lặng lẽ không gian lòng chớm động
                    Êm đêm cảnh vật dạ như xoay
                    Tâm tình rộng mở theo chàng Cuội
                    Có lẽ Hằng Nga cũng đến đây
                     
                    Minh Đông
                     
                     

                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2007 22:18:40 bởi Minh Đông >
                    #25
                      Đuyên Hồng 23.03.2007 22:43:52 (permalink)
                      0
                      Bài xướng

                      ĐÊM HUYỀN ẢO

                      Trăng còn lặng lẽ nép rèm mây
                      Gió gợn mơn man bóng liễu lay
                      Thấp thoáng bên song em tóc xoã
                      Lơ thơ trước giậu bóng cau gầy
                      Thôn trang ẩn hiện đêm dần xuống
                      Khắp chốn mơ màng cảnh cũng xoay
                      Lạc lối chân đưa vào cõi mộng
                      Trần gian đẹp quá, chốn nào đây ?

                      Minh Đông

                       
                      Bài họa 1

                      LẠ QUEN


                      Chị đó? Là anh đứng khuất mây?
                      Thơ vàng nguyệt trải sóng đưa lay
                      Tìm tăm cá lặn thêm mong ngóng
                      Thấy bóng chim qua bớt héo gầy
                      Quả đất vòng tay ôm kéo lại
                      Thiên hà ánh mắt níu ngừng xoay
                      Đêm huyền ảo ảnh thầm mơ ước
                      Ý rót tơ đàn có thật đây!
                      Kim Giang

                       
                      Bài họa 2

                      ĐÊM TRĂNG

                      Trăng tà lặng lẽ vén màn mây
                      Gió thoảng vờn hoa bóng lắt lay
                      Sông  gợn ánh vàng nâng sóng nhỏ
                      Vườn rung mưa bạc phủ cây gầy
                      Chim im sao ngủ, con sâu động
                      Xóm vắng mù giăng, chiếc lá xoay
                      Lả lướt gót sen bên khóm trúc
                      Phải chăng ngọc nữ ghé qua đây!
                       March 23, 2007
                      Đuyên Hồng


                      Bài họa 3


                      ĐÊM TRĂNG
                      Gió hẹn cùng trăng vén cửa mây
                      Thi nhau mở hội bóng lung lay
                      Sông vàng lướt nhẹ con thuyền mảnh
                      Xóm bạc len đưa tiếng sáo gầy
                      Lặng lẽ không gian lòng chớm động
                      Êm đêm cảnh vật dạ như xoay
                      Tâm tình rộng mở theo chàng Cuội
                      Có lẽ Hằng Nga cũng đến đây
                      March 23, 2007 

                      Minh Đông
                       
                       
                      Bài họa 4

                      ĐÊM TRĂNG

                      Gió lẻn trăng về vén cửa mây
                      Trời trên sao thắp nến lung lay
                      Cây dương nhuộm bạc phô khuôn ngọc
                      Bóng liễu dát ngân lộ vóc gầy
                      Dỡn sóng vàng lan con cá quẫy
                      Tìm bờ nước rẽ chiếc thuyền xoay
                      Cầm be một gã ngu ngơ ngắm
                      Tưởng chốn Đào Nguyên chính ở đây
                      March 23, 2007
                      Đuyên Hồng

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2007 22:46:52 bởi Đuyên Hồng >
                      #26
                        Minh Đông 23.03.2007 23:22:15 (permalink)
                        0
                        Bài xướng

                        ĐÊM HUYỀN ẢO

                        Trăng còn lặng lẽ nép rèm mây
                        Gió gợn mơn man bóng liễu lay
                        Thấp thoáng bên song em tóc xoã
                        Lơ thơ trước giậu bóng cau gầy
                        Thôn trang ẩn hiện đêm dần xuống
                        Khắp chốn mơ màng cảnh cũng xoay
                        Lạc lối chân đưa vào cõi mộng
                        Trần gian đẹp quá, chốn nào đây ?

                        Minh Đông

                         
                        Bài họa 1

                        LẠ QUEN


                        Chị đó? Là anh đứng khuất mây?
                        Thơ vàng nguyệt trải sóng đưa lay
                        Tìm tăm cá lặn thêm mong ngóng
                        Thấy bóng chim qua bớt héo gầy
                        Quả đất vòng tay ôm kéo lại
                        Thiên hà ánh mắt níu ngừng xoay
                        Đêm huyền ảo ảnh thầm mơ ước
                        Ý rót tơ đàn có thật đây!
                        Kim Giang

                         
                        Bài họa 2

                        ĐÊM TRĂNG

                        Trăng tà lặng lẽ vén màn mây
                        Gió thoảng vờn hoa bóng lắt lay
                        Sông  gợn ánh vàng nâng sóng nhỏ
                        Vườn rung mưa bạc phủ cây gầy
                        Chim im sao ngủ, con sâu động
                        Xóm vắng mù giăng, chiếc lá xoay
                        Lả lướt gót sen bên khóm trúc
                        Phải chăng ngọc nữ ghé qua đây!
                        March 23, 2007
                        Đuyên Hồng


                        Bài họa 3


                        ĐÊM TRĂNG
                        Gió hẹn cùng trăng vén cửa mây
                        Thi nhau mở hội bóng lung lay
                        Sông vàng lướt nhẹ con thuyền mảnh
                        Xóm bạc len đưa tiếng sáo gầy
                        Lặng lẽ không gian lòng chớm động
                        Êm đêm cảnh vật dạ như xoay
                        Tâm tình rộng mở theo chàng Cuội
                        Có lẽ Hằng Nga cũng đến đây
                        March 23, 2007 

                        Minh Đông
                         
                         
                        Bài họa 4

                        ĐÊM TRĂNG

                        Gió lẻn trăng về vén cửa mây
                        Trời trên sao thắp nến lung lay
                        Cây dương nhuộm bạc phô khuôn ngọc
                        Bóng liễu dát ngân lộ vóc gầy
                        Dỡn sóng vàng lan con cá quẫy
                        Tìm bờ nước rẽ chiếc thuyền xoay
                        Cầm be một gã ngu ngơ ngắm
                        Tưởng chốn Đào Nguyên chính ở đây
                        March 23, 2007
                        Đuyên Hồng
                        ========================================


                        Minh Đông cảm tác theo chủ đề của nhà chủ và theo tâm tình của mình lúc này !!!!
                        ===============================================
                        Vị Đắng Đường Thi
                         
                        “Vị Đắng Đường Thi” tựa áng mây
                        Mình gom dăm chữ bỏ vào lay
                        Đôi vần khó vững nên rời rạt
                        Mấy chữ không bền phải héo gầy
                        Cố níu run chân tay cứ gượng
                        Cam đành chịu lỗi dạ chìu xoay
                        Thôi thôi nốc cạn ly này nữa
                        Biết phận còn hơn “họa đến đây”
                         

                        Minh Đông 
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2007 23:23:45 bởi Minh Đông >
                        #27
                          Đuyên Hồng 24.03.2007 12:14:31 (permalink)
                          0
                          Bài xướng

                          ĐÊM HUYỀN ẢO

                          Trăng còn lặng lẽ nép rèm mây
                          Gió gợn mơn man bóng liễu lay
                          Thấp thoáng bên song em tóc xoã
                          Lơ thơ trước giậu bóng cau gầy
                          Thôn trang ẩn hiện đêm dần xuống
                          Khắp chốn mơ màng cảnh cũng xoay
                          Lạc lối chân đưa vào cõi mộng
                          Trần gian đẹp quá, chốn nào đây ?

                          Minh Đông

                           
                          Bài họa 1

                          LẠ QUEN


                          Chị đó? Là anh đứng khuất mây?
                          Thơ vàng nguyệt trải sóng đưa lay
                          Tìm tăm cá lặn thêm mong ngóng
                          Thấy bóng chim qua bớt héo gầy
                          Quả đất vòng tay ôm kéo lại
                          Thiên hà ánh mắt níu ngừng xoay
                          Đêm huyền ảo ảnh thầm mơ ước
                          Ý rót tơ đàn có thật đây!
                          Kim Giang

                           
                          Bài họa 2

                          ĐÊM TRĂNG

                          Trăng tà lặng lẽ vén màn mây
                          Gió thoảng vờn hoa bóng lắt lay
                          Sông  gợn ánh vàng nâng sóng nhỏ
                          Vườn rung mưa bạc phủ cây gầy
                          Chim im sao ngủ, con sâu động
                          Xóm vắng mù giăng, chiếc lá xoay
                          Lả lướt gót sen bên khóm trúc
                          Phải chăng ngọc nữ ghé qua đây!
                          March 23, 2007
                          Đuyên Hồng


                          Bài họa 3


                          ĐÊM TRĂNG
                          Gió hẹn cùng trăng vén cửa mây
                          Thi nhau mở hội bóng lung lay
                          Sông vàng lướt nhẹ con thuyền mảnh
                          Xóm bạc len đưa tiếng sáo gầy
                          Lặng lẽ không gian lòng chớm động
                          Êm đêm cảnh vật dạ như xoay
                          Tâm tình rộng mở theo chàng Cuội
                          Có lẽ Hằng Nga cũng đến đây
                          March 23, 2007 

                          Minh Đông
                           
                           
                          Bài họa 4

                          ĐÊM TRĂNG

                          Gió lẻn trăng về vén cửa mây
                          Trời trên sao thắp nến lung lay
                          Cây dương nhuộm bạc phô khuôn ngọc
                          Bóng liễu dát ngân lộ vóc gầy
                          Dỡn sóng vàng lan con cá quẫy
                          Tìm bờ nước rẽ chiếc thuyền xoay
                          Cầm be một gã ngu ngơ ngắm
                          Tưởng chốn Đào Nguyên chính ở đây
                          March 23, 2007
                          Đuyên Hồng

                          Bài họa 5

                          Vị Đắng Đường Thi

                           
                          “Vị Đắng Đường Thi” tựa áng mây
                          Mình gom dăm chữ bỏ vào lay
                          Đôi vần khó vững nên rời rạt
                          Mấy chữ không bền phải héo gầy
                          Cố níu run chân tay cứ gượng
                          Cam đành chịu lỗi dạ chìu xoay
                          Thôi thôi nốc cạn ly này nữa
                          Biết phận còn hơn “họa đến đây”

                          Minh Đông


                          Bài họa 6


                          MỜI BẠN


                          Bạn đến tình trăng gọi gió mây
                          Câu thề tạc dạ khó lung lay
                          Trùng phùng cố quận quên đêm ngắn
                          Tiễn biệt quan sang nhớ bước  gầy
                          Cộng khổ chua cay chưa ngả ngớn
                          Đồng cam đắng ngọt chẳng vần xoay
                          Tri âm tiếng gọi lòng đưa lối
                          Ghé lại vui vầy ở chốn đây



                          March 23, 2007

                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2007 13:06:27 bởi Đuyên Hồng >
                          #28
                            Minh Đông 24.03.2007 13:53:40 (permalink)
                            0
                            Bài xướng

                            ĐÊM HUYỀN ẢO

                            Trăng còn lặng lẽ nép rèm mây
                            Gió gợn mơn man bóng liễu lay
                            Thấp thoáng bên song em tóc xoã
                            Lơ thơ trước giậu bóng cau gầy
                            Thôn trang ẩn hiện đêm dần xuống
                            Khắp chốn mơ màng cảnh cũng xoay
                            Lạc lối chân đưa vào cõi mộng
                            Trần gian đẹp quá, chốn nào đây ?

                            Minh Đông

                             
                            Bài họa 1

                            LẠ QUEN


                            Chị đó? Là anh đứng khuất mây?
                            Thơ vàng nguyệt trải sóng đưa lay
                            Tìm tăm cá lặn thêm mong ngóng
                            Thấy bóng chim qua bớt héo gầy
                            Quả đất vòng tay ôm kéo lại
                            Thiên hà ánh mắt níu ngừng xoay
                            Đêm huyền ảo ảnh thầm mơ ước
                            Ý rót tơ đàn có thật đây!
                            Kim Giang

                             
                            Bài họa 2

                            ĐÊM TRĂNG

                            Trăng tà lặng lẽ vén màn mây
                            Gió thoảng vờn hoa bóng lắt lay
                            Sông  gợn ánh vàng nâng sóng nhỏ
                            Vườn rung mưa bạc phủ cây gầy
                            Chim im sao ngủ, con sâu động
                            Xóm vắng mù giăng, chiếc lá xoay
                            Lả lướt gót sen bên khóm trúc
                            Phải chăng ngọc nữ ghé qua đây!
                            March 23, 2007
                            Đuyên Hồng


                            Bài họa 3


                            ĐÊM TRĂNG
                            Gió hẹn cùng trăng vén cửa mây
                            Thi nhau mở hội bóng lung lay
                            Sông vàng lướt nhẹ con thuyền mảnh
                            Xóm bạc len đưa tiếng sáo gầy
                            Lặng lẽ không gian lòng chớm động
                            Êm đêm cảnh vật dạ như xoay
                            Tâm tình rộng mở theo chàng Cuội
                            Có lẽ Hằng Nga cũng đến đây
                            March 23, 2007 

                            Minh Đông
                             
                             
                            Bài họa 4

                            ĐÊM TRĂNG

                            Gió lẻn trăng về vén cửa mây
                            Trời trên sao thắp nến lung lay
                            Cây dương nhuộm bạc phô khuôn ngọc
                            Bóng liễu dát ngân lộ vóc gầy
                            Dỡn sóng vàng lan con cá quẫy
                            Tìm bờ nước rẽ chiếc thuyền xoay
                            Cầm be một gã ngu ngơ ngắm
                            Tưởng chốn Đào Nguyên chính ở đây
                            March 23, 2007
                            Đuyên Hồng

                            Bài họa 5

                            Vị Đắng Đường Thi


                            “Vị Đắng Đường Thi” tựa áng mây
                            Mình gom dăm chữ bỏ vào lay
                            Đôi vần khó vững nên rời rạt
                            Mấy chữ không bền phải héo gầy
                            Cố níu run chân tay cứ gượng
                            Cam đành chịu lỗi dạ chìu xoay
                            Thôi thôi nốc cạn ly này nữa
                            Biết phận còn hơn “họa đến đây”

                            Minh Đông


                            Bài họa 6


                            MỜI BẠN


                            Bạn đến tình trăng gọi gió mây
                            Câu thề tạc dạ khó lung lay
                            Trùng phùng chén ngọc ghi tao ngộ
                            Tiễn biệt quan sang nhớ bước  gầy
                            Cộng khổ chua cay chưa ngả ngớn
                            Đồng cam đắng ngọt chẳng vần xoay
                            Tri âm tiếng gọi lòng đưa lối
                            Ghé lại vui vầy ở chốn đây

                            March 23, 2007

                              ***********************************************
                            Liên Hoàn đảo vận cho vui nha !!!!
                             
                            *************************************************
                                      MỜI BẠN
                             
                            Ghé lại vui vầy ờ chốn đây
                            Đàn thơ nhạc rượu hãy cùng xoay
                            Tình tang nửa khúc cung trầm lắng
                            Ngất ngưỡng đôi chung tiệc cứ gầy
                            Đối họa tương đồng lòng ngưỡng mộ
                            Ca ngâm cộng hưởng đất trời lay
                            Thâu đêm trăng dõi mình bè bạn
                            Tiếng nhạn kêu bầy ngút tận mây
                             
                            Tiếng nhạn kêu bầy ngút tận mây
                            Ngàn thông rũ bóng cỏ cây lay
                            Âm ngân vút mãi muôn trùng nhớ
                            Giọng trổi vang theo mấy nhịp gầy
                            Ý nhập tình vui đưa vận tới
                            Men lên nghĩa ấm rót vòng xoay
                            Vườn thơ bốn món cùng san sẻ
                            Mỡ rộng vòng tay cũng ở đây


                            Minh Đông
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2007 14:10:36 bởi Minh Đông >
                            #29
                              Đuyên Hồng 25.03.2007 11:21:47 (permalink)
                              0
                              Bài xướng

                              ĐÊM HUYỀN ẢO

                              Trăng còn lặng lẽ nép rèm mây
                              Gió gợn mơn man bóng liễu lay
                              Thấp thoáng bên song em tóc xoã
                              Lơ thơ trước giậu bóng cau gầy
                              Thôn trang ẩn hiện đêm dần xuống
                              Khắp chốn mơ màng cảnh cũng xoay
                              Lạc lối chân đưa vào cõi mộng
                              Trần gian đẹp quá, chốn nào đây ?

                              Minh Đông

                               
                              Bài họa 1

                              LẠ QUEN


                              Chị đó? Là anh đứng khuất mây?
                              Thơ vàng nguyệt trải sóng đưa lay
                              Tìm tăm cá lặn thêm mong ngóng
                              Thấy bóng chim qua bớt héo gầy
                              Quả đất vòng tay ôm kéo lại
                              Thiên hà ánh mắt níu ngừng xoay
                              Đêm huyền ảo ảnh thầm mơ ước
                              Ý rót tơ đàn có thật đây!
                              Kim Giang

                               
                              Bài họa 2

                              ĐÊM TRĂNG

                              Trăng tà lặng lẽ vén màn mây
                              Gió thoảng vờn hoa bóng lắt lay
                              Sông  gợn ánh vàng nâng sóng nhỏ
                              Vườn rung mưa bạc phủ cây gầy
                              Chim im sao ngủ, con sâu động
                              Xóm vắng mù giăng, chiếc lá xoay
                              Lả lướt gót sen bên khóm trúc
                              Phải chăng ngọc nữ ghé qua đây!
                              March 23, 2007
                              Đuyên Hồng


                              Bài họa 3


                              ĐÊM TRĂNG
                              Gió hẹn cùng trăng vén cửa mây
                              Thi nhau mở hội bóng lung lay
                              Sông vàng lướt nhẹ con thuyền mảnh
                              Xóm bạc len đưa tiếng sáo gầy
                              Lặng lẽ không gian lòng chớm động
                              Êm đêm cảnh vật dạ như xoay
                              Tâm tình rộng mở theo chàng Cuội
                              Có lẽ Hằng Nga cũng đến đây
                              March 23, 2007 

                              Minh Đông
                               
                               
                              Bài họa 4

                              ĐÊM TRĂNG

                              Gió lẻn trăng về vén cửa mây
                              Trời trên sao thắp nến lung lay
                              Cây dương nhuộm bạc phô khuôn ngọc
                              Bóng liễu dát ngân lộ vóc gầy
                              Dỡn sóng vàng lan con cá quẫy
                              Tìm bờ nước rẽ chiếc thuyền xoay
                              Cầm be một gã ngu ngơ ngắm
                              Tưởng chốn Đào Nguyên chính ở đây
                              March 23, 2007
                              Đuyên Hồng

                              Bài họa 5

                              Vị Đắng Đường Thi


                              “Vị Đắng Đường Thi” tựa áng mây
                              Mình gom dăm chữ bỏ vào lay
                              Đôi vần khó vững nên rời rạt
                              Mấy chữ không bền phải héo gầy
                              Cố níu run chân tay cứ gượng
                              Cam đành chịu lỗi dạ chìu xoay
                              Thôi thôi nốc cạn ly này nữa
                              Biết phận còn hơn “họa đến đây”

                              Minh Đông


                              Bài họa 6


                              MỜI BẠN


                              Bạn đến tình trăng gọi gió mây
                              Câu thề tạc dạ khó lung lay
                              Trùng phùng cố quận quên đêm ngắn
                              Tiễn biệt quan sang nhớ bước  gầy
                              Cộng khổ chua cay chưa ngả ngớn
                              Đồng cam đắng ngọt chẳng vần xoay
                              Tri âm tiếng gọi lòng đưa lối
                              Ghé lại vui vầy ở chốn đây

                              March 23, 2007


                              Bài họa 7

                                MỜI BẠN
                               
                              Ghé lại vui vầy ờ chốn đây
                              Đàn thơ nhạc rượu hãy cùng xoay
                              Tình tang nửa khúc cung trầm lắng
                              Ngất ngưỡng đôi chung tiệc cứ gầy
                              Đối họa tương đồng lòng ngưỡng mộ
                              Ca ngâm cộng hưởng đất trời lay
                              Thâu đêm trăng dõi mình bè bạn
                              Tiếng nhạn kêu bầy ngút tận mây
                               
                              Tiếng nhạn kêu bầy ngút tận mây
                              Ngàn thông rũ bóng cỏ cây lay
                              Âm ngân vút mãi muôn trùng nhớ
                              Giọng trổi vang theo mấy nhịp gầy
                              Ý nhập tình vui đưa vận tới
                              Men lên nghĩa ấm rót vòng xoay
                              Vườn thơ bốn món cùng san sẻ
                              Mỡ rộng vòng tay cũng ở đây

                              Minh Đông

                              Bài họa 8

                              ĐÓN BẠN

                              Mở rộng vòng tay cũng ở đây
                              Thề trăng hẹn nguyệt chẳng xê xoay
                              Khi thương dáng liễu đôi môi đỏ
                              Lúc nhớ thân mai cặp ức gầy
                              Chữ đẹp câu đề màu mực thắm
                              Văn hay bút thảo giọng thơ lay
                              Tri âm đã đến đừng xa nữa
                              Luống để non vàng thiếu bóng mây
                               
                              Luống để non vàng thiếu bóng mây
                              Lời thề tạc dạ chẳng suy, lay
                              Khi buồn dõi bóng hoàng hôn tím
                              Lúc nhớ tìm hơi ánh nguyệt gầy
                              Gởi nghĩa: trời rung không hối tiếc
                              Trao lời: đất sụp chớ vần xoay
                              Duyên thơ đã gặp sao e ấp
                              Thả bước qua cầu đến chốn đây

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2007 13:08:30 bởi Đuyên Hồng >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 85 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9