QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 85 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
Chu Ha 02.04.2008 23:06:41 (permalink)
0
 
Ghé thăm và chung vui cùng anh Đuyên Hồng , thân mến chúc anh vui và sáng tác nhiều.
 
UỐNG RƯỢU ĐÊM
Mượn rượu qua đêm đốt nỗi sầu
Không vui cũng sướng tận ngàn sau
Tay nâng chén đắng nào ai bạn
Miệng gạn ly cay  mấy kẻ bầu
Dốc cạn bình vơi xoay thế giới
Nhìn sang biển cả hoá điền dâu
Sa đà thoáng chốc sao trời rụng
Bạc mắt trắng phau đẫm địa cầu
March 20, 2008
 
 
vạn vật giai không
 
Rượu dẫu mềm môi chẳng giải sầu
Sao người thuở trước tiếp người sau
Say sưa túy lúy ôm chai đế
Ngất ngưởng nghêu ngao nựng cái bầu
Măn mọc tre tàn... về cát bụi
Non mòn bể cạn... hóa nương dâu
Sắc không không sắc đời hư ảo
Vạn vật giai không lựa phải cầu
 
Chu Hà
 
r
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2008 16:53:29 bởi Huyền Băng >
giangtien 04.04.2008 01:46:38 (permalink)
0

Ghé thăm và chung vui cùng anh Đuyên Hồng , thân mến chúc anh vui và sáng tác nhiều.

UỐNG RƯỢU ĐÊM

Mượn rượu qua đêm đốt nỗi sầu

Không vui cũng sướng tận ngàn sau

Tay nâng chén đắng nào ai bạn

Miệng gạn ly cay mấy kẻ bầu

Dốc cạn bình vơi xoay thế giới

Nhìn sang biển cả hoá điền dâu

Sa đà thoáng chốc sao trời rụng

Bạc mắt trắng phau đẫm địa cầu

March 20, 2008


vạn vật giai không

Rượu dẫu mềm môi chẳng giải sầu
Sao người thuở trước tiếp người sau
Say sưa túy lúy ôm chai đế
Ngất ngưởng nghêu ngao nựng cái bầu
Măn mọc tre tàn... về cát bụi
Non mòn bể cạn... hóa nương dâu
Sắc không không sắc đời hư ảo
Vạn vật giai không mựa phải cầu

Chu Hà



Xin cào Duyên Hồng và Chu Hà và xin được làm quen với bài họa chơi dưới đây


Hỡi Anh Say
     (Họa bài: Uống Rượu Đêm
               của Duyên Hồng)
 
Rượu uống ngàn ly chẳng hết sầu
Nỗi buồn, nỗi khổ vẫn theo sau
Khật khừ, lải nhải này: tre, nứa!
Nghiêng ngửa, nghêu ngao nọ: bí, bầu!
Không vị, không mầu đời bể khổ
Nay vầy, mai rứa kiếp tầm dâu
Thoáng đi một chốc đà đầu bạc
Thôi hãy tu đi khỏi phải cầu
 
Tiên Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2008 01:48:06 bởi giangtien >
Đuyên Hồng 04.04.2008 19:17:48 (permalink)
0
Cám ơn hai Bác Chu Hà và Tiên Giang đã qua nhà hoạ thơ  rất hay...
ĐH rất vui khi được tiếp các Bác ở đây!

CHUYỆN CHÍ PHÈO
Đến duyên Thị Nở gặp chàng Phèo
Mượn chốn lò hoang để bỏ neo
Này hợm đã đời đôi cẳng xéo
Kìa ông say khướt một tay chèo
Cháo hành chuyện cũ nghe mà tưởng
Bầu rượu ngày xưa cũng đã treo
Chẳng trách Bá bà còn đã sức
Chỉ mơ thằng Chí chửa nằm queo!

April 3, 2008
Đuyên Hồng 05.04.2008 22:14:49 (permalink)
0
Lại Một Thu Buồn
 

Ngoài trời mây phủ lá vàng rơi
Báo hiệu rằng thu đã đến rồi
Tuổi lão giờ đây cao giáp núi
Tình người rồi cũng đến như vôi
Nhớ xem quê mẹ thăm bao chỗ
Thử hỏi xứ người viếng mấy nơi
Sức khỏe trời cho còn quá tốt
Nên đi khắp chốn để mà chơi
 
Tiên Giang

THU SANG HOÀI CẢM

Trời chớm sang thu nắng nhạt rơi
Từng cơn gió lạnh đến đây rồi
Ngày qua khói lửa lòng chai sạn
Cuộc kết trần ai tóc nhuộm vôi
Vườn cũ trăng tàn chim kiếm chỗ
Đường xưa cánh lạ bướm tìm nơi
Ước  chi sống lại trời trai ấy
Rảo bước quê mình một buổi chơi….
April 4, 2008
giangtien 06.04.2008 08:05:45 (permalink)
0

Cám ơn hai Bác Chu Hà và Tiên Giang đã qua nhà hoạ thơ rất hay...
ĐH rất vui khi được tiếp các Bác ở đây!


CHUYỆN CHÍ PHÈO

Đến duyên Thị Nở gặp chàng Phèo

Mượn chốn lò hoang để bỏ neo

Này hợm đã đời đôi cẳng xéo

Kìa ông say khướt một tay chèo

Cháo hành chuyện cũ nghe mà tưởng

Bầu rượu ngày xưa cũng đã treo

Chẳng trách Bá bà còn đã sức

Chỉ mơ thằng Chí chửa nằm queo!



April 3, 2008



Hoạ:
Chuyện Chí Phèo
  
Thị Nở say mê lão Chí Phèo
Để thuyền lơ lửng chẳng buồn neo
Anh la, chị hét quên luôn lái
Thuyền lắc, sóng xô bỏ cả chèo
Rổ rá,cạp vào mang dấu kín
Nia sàng, xếp lại lấy đem treo
Trách chi ông Bá sao không giận
Nghiêng ngửa rồi thì ngã chỏng queo
 
Tiên Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2008 08:07:07 bởi giangtien >
Đuyên Hồng 08.04.2008 23:21:56 (permalink)
0
MUỐN CÓ CHỒNG
Khổ lắm ai ơi! Chửa có chồng
Ngày qua đêm tới mãi nằm trông
Rồng mây trên giỡn năm canh mỏi
Long phụng dưới vầy sáu khắc hong
Vui chẳng người đi đường vẫn hẹp
Buồn thôi kẻ đến chợ cùng đông
Đã đời sao lại sinh ra thế
Đứa chán ăn nem đứa lộn lòng
April 8, 2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2008 11:00:39 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 13.04.2008 22:29:46 (permalink)
0
NHỚ BẠN THƠ
********
Rỗi việc ngồi nhàn chạnh nhớ anh
Duyên văn muốn dứt cũng chưa đành
Đồng tâm một tiếng câu trưa tối
Hợp lẽ hai người tóc bạc xanh
Nào kẻ ham giàu tìm của góp
Thì ta trọng nghĩa để thơ dành
Ngày đêm sục Nét niềm vui thú
Tưởng bạn đâu đây ở cạnh mình
 April 13, 2008
lá chờ rơi 14.04.2008 00:19:11 (permalink)
0
Lại Một Thu Buồn


Ngoài trời mây phủ lá vàng rơi
Báo hiệu rằng thu đã đến rồi
Tuổi lão giờ đây cao giáp núi
Tình người rồi cũng đến như vôi
Nhớ xem quê mẹ thăm bao chỗ
Thử hỏi xứ người viếng mấy nơi
Sức khỏe trời cho còn quá tốt
Nên đi khắp chốn để mà chơi

Tiên Giang

THU SANG HOÀI CẢM

Trời chớm sang thu nắng nhạt rơi
Từng cơn gió lạnh đến đây rồi
Ngày qua khói lửa lòng chai sạn
Cuộc kết trần ai tóc nhuộm vôi
Vườn cũ trăng tàn chim kiếm chỗ
Đường xưa cánh lạ bướm tìm nơi
Ước  chi sống lại trời trai ấy
Rảo bước quê mình một buổi chơi….
April 4, 2008
 

ÁO ĐẸP TRỜI THU
 
Đỏ vàng phơ phất lá thu rơi
Áo đẹp trời thu đã diện rồi

Bát tiết bốn mùa luôn nối gót

Trăm thương nghìn nhớ chẳng là vôi

Quê nhà khô ướt giăng hai hướng

Đất khách xanh vàng trải mấy nơi

Thu đến mang hồn thơ nét họa
 
Tay thần bút ngọc lắm người chơi

Lá chờ rơi
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2008 00:28:02 bởi lá chờ rơi >
bachvan 14.04.2008 09:39:33 (permalink)
0

Lại Một Thu Buồn


Ngoài trời mây phủ lá vàng rơi
Báo hiệu rằng thu đã đến rồi
Tuổi lão giờ đây cao giáp núi
Tình người rồi cũng đến như vôi
Nhớ xem quê mẹ thăm bao chỗ
Thử hỏi xứ người viếng mấy nơi
Sức khỏe trời cho còn quá tốt
Nên đi khắp chốn để mà chơi

Tiên Giang

THU SANG HOÀI CẢM

Trời chớm sang thu nắng nhạt rơi
Từng cơn gió lạnh đến đây rồi
Ngày qua khói lửa lòng chai sạn
Cuộc kết trần ai tóc nhuộm vôi
Vườn cũ trăng tàn chim kiếm chỗ
Đường xưa cánh lạ bướm tìm nơi
Ước  chi sống lại trời trai ấy
Rảo bước quê mình một buổi chơi….
April 4, 2008
 

ÁO ĐẸP TRỜI THU
 
Đỏ vàng phơ phất lá thu rơi
Áo đẹp trời thu đã diện rồi

Bát tiết bốn mùa luôn nối gót

Trăm thương nghìn nhớ chẳng là vôi

Quê nhà khô ướt giăng hai hướng

Đất khách xanh vàng trải mấy nơi

Thu đến mang hồn thơ nét họa
 
Tay thần bút ngọc lắm người chơi

Lá chờ rơi
 
 
 Ráng chiều.
 
Hoàng hôn dần xuống ráng chiều rơi
Kiểm lại tuổi xuân quá lứa rồi
Trần thế đảo điên như trộn trấu
Tình đời đen trắng tựa pha vôi
Lang thang ngất ngưởng thăm dăm chỗ
Ngớ ngẩn đua đòi trải lắm nơi
Cầu chúc mong sao đừng quá tệ
Vài năm còn lại nhẩn nha chơi.
 
bachvan
lá chờ rơi 14.04.2008 10:14:03 (permalink)
0
NHỚ BẠN THƠ
********
Rỗi việc ngồi nhàn chạnh nhớ anh
Duyên văn muốn dứt cũng chưa đành
Đồng tâm một tiếng câu trưa tối
Hợp lẽ hai người tóc bạc xanh
Nào kẻ ham giàu tìm của góp
Thì ta trọng nghĩa để thơ dành
Ngày đêm sục Nét niềm vui thú
Tưởng bạn đâu đây ở cạnh mình
 April 13, 2008
 

HƯƠNG THƠ

Tuy đã qua rồi tuổi yến anh
Trang thơ toan khép lại không đành
Luyến lưu vần điệu câu bằng trắc
Vương vấn tâm tình bạn lão xanh
Đôi lúc chung vai lời cộng hưởng
Từng khi rẻ nhịp vận riêng dành
Hương thơ ngào ngạt bay ngàn hướng
Trên mạng không ai ngủ một mình.
Lá chờ rơi
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2008 16:47:43 bởi Huyền Băng >
Minh Đông 14.04.2008 11:59:20 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi

NHỚ BẠN THƠ
********
Rỗi việc ngồi nhàn chạnh nhớ anh
Duyên văn muốn dứt cũng chưa đành
Đồng tâm một tiếng câu trưa tối
Hợp lẽ hai người tóc bạc xanh
Nào kẻ ham giàu tìm của góp
Thì ta trọng nghĩa để thơ dành
Ngày đêm sục Nét niềm vui thú
Tưởng bạn đâu đây ở cạnh mình
 April 13, 2008
 

HƯƠNG THƠ

Tuy đã qua rồi tuổi yến anh
Trang thơ toan khép lại không đành
Luyến lưu vần điệu câu bằng trắc
Vương vấn tâm tình bạn lão xanh
Đôi lúc chung vai lời cộng hưởng
Từng khi rẻ nhịp vận riêng dành
Hương thơ ngào ngạt bay ngàn hướng
Trên mạng không ai ngủ một mình.
Lá chờ rơi



Lần nầy vào đây họa thơ với nhà chủ...lại có bác Lá cao thủ Đường thi nữa...mong vui mà thôi  !!!!!!!!!!!

Bạn Thơ
 
Vào đây một thuở tớ cùng anh
Xướng họa vui chơi bỏ chẳng đành
Xứ ảo tình thơ cài sắc thắm
Trần đời nghĩa bạn bén hương xanh
Thất ngôn mấy vận chung cùng biến
Bát cú vài thanh sớt chẳng dành
Thế giới thênh thang thân lãng tử
Mang theo kỷ niệm vẫn bên mình

Minh Đông.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2008 15:30:35 bởi Minh Đông >
Đuyên Hồng 15.04.2008 18:32:36 (permalink)
0


QUẢ MÍT NA

Tùm hum hai phía bỗng lòi ra

Chẳng phải là dưa cũng giống cà
Gai góc lù xu trông rõ mít
Vỏ da nhồn nhột tựa là na
Xin đừng động đậy keo ra kẽ
Ấy có mân mê nhựa dính tà
Lạ mắt nhòm xem, vui cứ thử
Ăn rồi chướng bụng chớ xin tha..!
April 15, 2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2008 18:33:45 bởi Đuyên Hồng >
vancali96 18.04.2008 08:27:30 (permalink)
0
 



QUẢ MÍT NA

Tùm hum hai phía bỗng lòi ra

Chẳng phải là dưa cũng giống cà
Gai góc lù xu trông rõ mít
Vỏ da nhồn nhột tựa là na
Xin đừng động đậy keo ra kẽ
Ấy có mân mê nhựa dính tà
Lạ mắt nhòm xem, vui cứ thử
Ăn rồi chướng bụng chớ xin tha..!
April 15, 2008
 
Xin phép chạy theo huynh nhe hì hì......
 
Mít ma ?

Băng rừng lội suối chợt tìm ra
Nhác thấy nhiều cô muốn được cà
Thử lúc mầm non sơ dính mép
Dùng khi trái chín ngọt hơn na
Ăn nhiều bụng chướng phiền hàng xóm
Nếm miết lòng mê lỡ chuyến phà
Quả bự dăm nàng ôm chỏng gọng
Gai quào toạc móng chả buông tha

Vancali 4.12.08

Đuyên Hồng 18.04.2008 18:37:30 (permalink)
0
Đuyên Hồng xin cám ơn Bác Lá, Bạch Vân, Minh Đông, Giáng Tiên, Chu Hà, Vancali96, v.v... cùng các Quý Thi Hữu khác đã thường xuyên ghé qua trang thơ ĐH động viên và chia sẻ.... ĐH rất hân hạnh được tiếp đón Quý Vị ở đây... Chúc mọi người cuối tuần có nhiều niềm vui, hạnh phúc...


MỪNG BÁC HỒ VĂN THIỆN

Hoạ chơi vui vẻ đã bao ngày
Thư Quán đón chào Bác lại đây
Cũng biết đã vì câu xướng đẹp
Thề sao còn mãi tứ thơ hay
Văn chương ấp ủ bao ngày mỏi
Thi phú đượm đà bấy chữ say
Người tới đưa lời câu kính cẩn
Chúc mừng Hồ Thiện, tiếng thơm lây!
April 17, 2008


Tri kỷ trên mạng

 
Tìm anh đã mất bấy nhiêu ngày
Thư quán bây giờ mới thấy đây
Mến bởi thơ văn nhiều tứ đẹp
Phục vì câu cú lắm vần hay
Cổ truyền hiện đại đều dung nạp
Xướng hoạ Đường thi vẫn đắm say
Tri kỷ gặp nhau trên cõi mạng
Tài tình ai đó được lan  lây
  17-4-2008
   Hồ Văn Thiện

Đuyên Hồng 19.04.2008 08:57:32 (permalink)
0


CAM SÀNH
Tứa bưa một thứ họ cam sành
Nếm đã! Thời thơm chứ chẳng tanh
Da mỏng mu gờ ham nghịch lạ
Cùi dày nước đẫm muốn ăn nhanh
Hai bên múi dựng so hình quạt
Bốn phía tép bày rẽ nét quanh
Háo hức xin mời ai khách khát
Bóc ra lột áo chị chào anh!
April 18, 2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 22:39:08 bởi Đuyên Hồng >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 85 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9