QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 85 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
HÀN PHONG 11.06.2008 17:30:09 (permalink)
0
Tự Sự
Lâu lắm rồi tôi chẳng viết thơ
Vì chăng sợ vướng nợ i tờ
Biết người mến chữ nên thường luyến
Nhớ bạn yêu vần chẳng thể ngơ
Lúc rỗi hay tìm câu thắm thiết
Khi nhàn thích kiếm vẻ văn hoa
Trên đời ai nhỉ còn vui xướng
Ta cũng đôi lần thả chút tơ….
June 10, 2008
 
Bão
 
Tương tư một gánh gửi vào thơ
Bão nổi bên trong nén lặng tờ
Nén dập bão lòng kìm tiếng khóc
Yên đời cố nén giả ngu ngơ
Nhân gian chẳng đẹp như trang vở
Thế sự đâu như chốn mộng mơ
Gió thoảng đôi khi cuồng bão nổi
Mây đưa khát bỏng chót vương tơ
Hoahn

Chào huynh ĐH, lâu quá không có ý gì để xướng hoạ, nay góp với huynh một bài.
 
Phận Tằm
 
Đội đức trời cao biết vận thơ
Đâu lo tốn “xấp” chẳng hao “tờ”
Tình sâu động bút thêm cao hứng
Cảnh đẹp rung lòng khó giả ngơ
Mạng ảo đùa vui dăm cánh bướm
Trang đời góp nhặt chút hương hoa
Con tằm đến thác còn moi ruột
Dẫu biết chỉ còn một sợi tơ
 
Hàn Phong
 
Đuyên Hồng 12.06.2008 14:39:36 (permalink)
0
Lâu lắm mới thấy hoahn & Hàn Phong ghé chơi! ĐH chúc các bạn vui khoẻ!

NHỚ NAM ĐÀN

Chẳng phải xứ Đoài chẳng phải Thanh
Nam Đàn sao mãi cứ loanh quanh
Bữa trưa cà mặn chua xơ mít
Đêm tối gió nồm mát ruộng xanh
Kẻ đến vòng vo nương mấy khoảnh
Nguời sang khúc khuỷu bến đôi quành
Đi xa hát dặm nghe câu nhớ
Thương mến ai mà thức trọn canh…
June 10, 2008  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2008 09:56:25 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 16.06.2008 08:49:26 (permalink)
0
Đa cảm
 
Thơ nào tồn tại cũng là thơ   
Xin chớ ngoa ngôn thói ởm ờ
Kẻ thích Rêm mi  xài ngỗng cái
Người mê rượu đế nhắm cày tơ
Cao nhân cổ vũ dòng dung tục
Chính khách hô hào thuyết mộng mơ
Ông viết bà phê con mách qué
Thi trường ngất ngưỡng trộn ngu ngơ
1-12-2008
Hồ Văn Thiện

     VIẾT THƠ
Lời khen tiếng góp cũng vì thơ
Hay được hơn thua chẳng ứ ờ
Có lúc cao lòng đưa chữ vút
Nhiều khi phỡn chí thả tình tơ
Thương thì thương lắm nên không lẽ
Tiếc cũng tiếc nhiều vậy phải mơ
Ông nghĩ thế nào ông viết vậy
Sao còn vương vấn nghĩa ngây ngơ?
  Tuesday, June 10, 2008
   Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2008 09:57:53 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 17.06.2008 22:29:24 (permalink)
0
Đợi 
Mới gặp em thôi nhớ cả đời
Mong tim liền nhịp bước chung đôi
Ngẩn ngơ mắt ướt ưa câu gọi
Day dứt môi tươi luyến điệu cười
Có phải hữu tình đâm mộng huyễn
Hay là vô ý nghĩ đùa  chơi!
Bước đi  lơ đãng chân vương víu
Đợi sẽ cùng nhau tiếng nguyện bồi
Tuesday, June 17, 2008
Đuyên Hồng 19.06.2008 09:54:21 (permalink)
0
Vịnh chai rượu
 
 
Đầu tà bụng phệ thảm thân thay
Hết mụ tới ông chúng hãm ngày
Sờ bóp tứ tung còn cởi yếm
Hôn môi, hôn miệng giả tình ngây
Rủi thời củi quế kem lên giá
Gặp lúc răng hô gả xĩn say
Trời hỡi cớ chi đày đoạ thế
Há thời không luỡi, ngậm e đầy ...

Chu Hà



CHAI RƯỢU
Chưa xỉn hết rồi lại muốn thay
Người phê kẻ sướng cả đêm ngày
Thân dài ra vẻ con nho nhã
Miệng bé xem chừng tuổi trẻ ngây
Háo hức mới vào ông muốn đã
Tê mê sau cuộc ả đâm say
Mua vui tuần cũng dăm ba bận
Cuộc kết vỏ không lại chất đầy
Thursday, June 19, 2008
Đuyên Hồng
Đuyên Hồng 19.06.2008 20:31:20 (permalink)
0



BUỔI HỌC CUỐI CÙNG

Lửa phượng tàn rơi đỏ tóc bay

Sổ hồng lưu bút khép trang đầy
Sân trường bóng cũ ai về lại?
Áo trắng nao lòng giọt lệ cay...
June 19, 2008
Đuyên Hồng
Đông Hòa 19.06.2008 20:47:35 (permalink)
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng




BUỔI HỌC CUỐI CÙNG

Lửa phượng tàn rơi đỏ tóc bay

Sổ hồng lưu bút khép trang đầy
Sân trường bóng cũ ai về lại?
Áo trắng nao lòng giọt lệ cay...
June 19, 2008
Đuyên Hồng



Dấu hè

Áo trắng trên đường lất phất bay
Khoe cùng sắc phượng chốn nào đây
Ngày mai hè đến hồn đón lại
Vương sầu kỷ niệm những đắng cay

Đông Hoà
19.06.2008

Hoạ cùng Duyên Hồng một bài nhé
chúc vui vẻ
Thân ái
donghoa

Đuyên Hồng 21.06.2008 22:00:13 (permalink)
0
TRẦN NHÂN TÔNG HOÀNG ĐẾ
Tay nải gió đưa gậy chống trèo
 Thang mây cảnh bụt bước cheo leo
 Tựa tùng hành đạo sông mê lấp
Vịn trúc chân tu bến giác neo
Bỏ lại ngai vàng nơiđiện ngọc
Tìm về thác bạc chốn thông reo
 Khói hương vạn kiếp trời Yên Tử
 Một cõi đi về trăng gió theo
Huỳnh Văn
 
Theo dấu chân xưa
Dốc đứng chùa cao mải miết trèo
Theo đường hành đạo dấu phong leo
Sân thiền đại lão rừng nghiêng bóng
Bến trúc thuyền mây khách thả neo
Một chốc ẩn mình nơi cửa tĩnh
Ngàn năm vang vọng tiếng chuông reo
Mây trời Yên Tử lồng non nước
Một bước người đi triệu bước theo
Hồ Văn Thiện
 
VUA TRẦN VỀ YÊN TỬ
Cửa đạo ngộ ra gắng sức trèo
Đường dài gai góc mỏi chân leo
Rừng tùng ngôi vị thôi ham muốn
Suối trúc cung tần chẳng vướng neo
Một thoáng vương hầu cơn mộng tỉnh
Muôn đời bến giác tiếng kinh reo
Giữa trời Yên Tử câu thơ tỏ
Dứt bóng trần ai thả gót theo
Saturday, June 21, 2008
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2008 14:28:53 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 23.06.2008 14:27:18 (permalink)
0
CHÚC MỪNG CHỊ MAI KHOA

Hai tám năm trôi một "hợp đồng"*
Chúc rằng cuộc sống mãi hanh thông
Gia đình phước lộc luôn viên mãn
Hạnh phúc trăm năm nghĩa vợ chồng!
Monday, June 23, 2008
Đuyên Hồng
 
*28 năm ngày cưới của Anh Chị Mai Khoa
Đuyên Hồng 25.06.2008 11:44:01 (permalink)
0
HOA YÊN TỨC CẢNH

Về chơi Yên tử ghé Hoa Yên

Có phải nơi đây chốn cửa thiền
Trời đất ngàn năm còn đấy cả
Người phàm mấy kể biết đài Tiên?
Wednesday, June 25, 2008
Đuyên Hồng
Đuyên Hồng 01.07.2008 16:27:00 (permalink)
0
TRÊN ĐỈNH CÔN SƠN
Cuộc thế cờ xưa* vẫn ở đây
Côn Sơn thông phủ nắng rơi đầy
Người Tiên bạn hữu giờ đâu tá
Chỉ thấy hạc vàng mỏi bóng mây!
Friday, June 27, 2008
*Trên đỉnh Côn Sơn có bàn Cờ tiên. Theo truyền thuyết, các vị tiên thường xuống đánh cờ ở đó.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2008 16:28:16 bởi Đuyên Hồng >
lá chờ rơi 02.07.2008 08:03:19 (permalink)
0
Lâu ngày ghé lại viếng bạn thân ĐH.
 

HƯƠNG SẮC ĐƯỜNG THI
 
Dòng suối Đường Thi dẫy lại rồi
Á Âu già trẻ đến cùng chơi
Năm cung âm điệu hòa chung vận
Hai mảnh tâm tình đối đẹp đôi
Hoa nở đêm xuân nồng gió núi
Trăng soi lầu ngọc phủ mây trời
Qua nghìn năm tuổi đời dâu bể
Hương sắc Đường Thi vẫn thắm tươi.
Lá chờ rơi

Trạc Tuyền 02.07.2008 13:39:26 (permalink)
0
Ôi mừng Bác Lá đã về rồi
Tưởng Bác buôn dừa bận quá thôi
Bỏ bạn lãi ròng tiền chất đống
Xây lầu Ngưng Bích sóng buồn trôi./.
 
Đuyên Hồng 02.07.2008 14:47:42 (permalink)
0
Xin chào Bác Lá đã trở lại[sm=welcome.gif]

HƯƠNG SẮC ĐƯỜNG THI
 
Dòng suối Đường Thi dẫy lại rồi
Á Âu già trẻ đến cùng chơi
Năm cung âm điệu hòa chung vận
Hai mảnh tâm tình đối đẹp đôi
Hoa nở đêm xuân nồng gió núi
Trăng soi lầu ngọc phủ mây trời
Qua nghìn năm tuổi đời dâu bể
Hương sắc Đường Thi vẫn thắm tươi.
Lá chờ rơi

NẾP CŨ
Mạch thơ Đường cổ sáng lên rồi
Đây thú họa đùa lắm kẻ chơi
Múa bút tao nhân trau trọn nghĩa
Gieo từ mặc khách lựa cùng đôi
Cung trầm cung bổng say sưa hát
Vần trắc vần bằng lả lướt trôi
Nếp đẹp ngàn xưa nay đáo lại
Cho hồn dân tộc mãi ngời tươi
Wednesday, July 02, 2008
Đuyên Hồng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2008 08:20:44 bởi Đuyên Hồng >
lá chờ rơi 02.07.2008 16:58:03 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Ôi mừng Bác Lá đã về rồi
Tưởng Bác buôn dừa bận quá thôi
Bỏ bạn lãi ròng tiền chất đống
Xây lầu Ngưng Bích sóng buồn trôi./.
 


Thân họa :
 
Bao nhiêu câu tụng thuộc làu rồi
Tu niệm như thầy cũng khỏe thôi
Tín nữ lên chùa khoe yếm thắm*
Thầy nhìn kinh kệ cũng buông trôi./.

 
*ca dao :
 
Ba cô đội gạo lên chùa
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư
Cô về sư ốm tương tư
Ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu.
 
Thiện tai thiện tai, xin thầy xá tội !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2008 17:12:24 bởi lá chờ rơi >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 85 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9