QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 85 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
Trạc Tuyền 02.07.2008 18:44:28 (permalink)
0
              Thất lễ
 
Vào chơi nhà chủ quán Đuyên Hồng
Kinh niệm tung beng có tội không?
Thất lễ chưa chào sao phải phép
Xin người lượng thứ lỡ lông nhông
Cũng vì Bác Lá về thưa chuyện
Vô ý  tình thâm mới tỏa bông
Dẫu chỉ lần đầu cần trị tội
Để lần sau khỏi thói chơi ngông
lá chờ rơi 03.07.2008 08:22:37 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

              Thất lễ
 
Vào chơi nhà chủ quán Đuyên Hồng
Kinh niệm tung beng có tội không?
Thất lễ chưa chào sao phải phép
Xin người lượng thứ lỡ lông nhông
Cũng vì Bác Lá về thưa chuyện
Vô ý  tình thâm mới tỏa bông
Dẫu chỉ lần đầu cần trị tội
Để lần sau khỏi thói chơi ngông

 
Xin đáp lời đại sư :
 
ĐỜI MÃI ĐẸP TƯƠI
 
Nhanh chậm tùy duyên cũng tới rồi
Tám mươi là lúc chỉ ngồi chơi
Mắt mờ mắt mỏi như còn một
Tai lảng tai ù khó kể đôi
Bước nhỏ quyết đo từng tấc đất
Thơ ngông quen gửi tám phương trời
Góp vui tung hứng già đua trẻ
Cười giỡn cho đời mãi đẹp tươi.
Lá chờ rơi
Đuyên Hồng 03.07.2008 14:54:00 (permalink)
0
NHÀ NEO
Bác chơi tiếp đón thật lèo tèo
Be cạn bầu khô bát đĩa treo
Xóm nhỏ người quê quên lễ lạt
Vườn toàng trưa vắng chỉ tre pheo
Muốn sai rặt nỗi đâu con bảo
Hay cậy cớ gì dễ vợ theo
Bác đến nước trời cho đã khát
Nhà neo đâu bởi tại nhà nghèo!
Thursday, July 03, 2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2008 20:15:30 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 04.07.2008 19:21:53 (permalink)
0
Hột lúa

Giã từ đồng ruộng dạo xa chơi

Thiên hạ ai mà chẳng biết hơi

Cởi giáp vàng kia phơi chốn chốn

Bày da ngọc nọ rạng nơi nơi

Ông cha giúp nước đà ghe thuở

Dòng giống nuôi dân biết mấy đời

Vì thế liều mình cơn nước lửa

Người đà có thấu, hỡi người ơi!

Cụ cử Phan Văn Trị
 

HẠT CƠM
Dân nghèo cho đến kẻ ăn chơi
Thiếu tớ sống nào được mấy hơi?
Cốt ngọc đau chày đâu oán cảnh
Thân vàng đẹp áo chẳng quên nơi
Nước sôi lên xuống đà bao thưở
Lửa bỏng vào ra  đã lắm đời
No bụng vui cùng dân khắp nẻo
Đâu màng danh phận bạn bè ơi!
Thursday, July 03, 2008
Đuyên Hông

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2008 21:31:23 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 07.07.2008 15:32:58 (permalink)
0
VÔ VI
Chẳng chính, tà không, chẳng lối, hề…
Nào vinh nào nhục thảy si mê
Cuộc trần gió thoảng mây bay, kệ
Cõi thế thân nương sống tạm, hề…
Đất Phật chưa đi sao lớn bé
Trời Tây có đến hỏi mô tê?
Phân chi phải trái cho buồn ngủ
“Tự tại” “vô vi” thẳng lối về…
Monday, July 07, 2008
Đuyên Hồng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2008 20:14:52 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 09.07.2008 11:17:14 (permalink)
0
ĂN RAU
Đặc sản đẫy rồi muốn chọn rau
Mồng tơi lọ cứ phải nhà giàu*
Chém ba riềng củ kho tương cá
Chẻ bốn hành tây trộn dấm ràu
Sung muối nhiều khi môn nhậu trước
Cải dưa đôi dịp món ăn đầu
Không lo mỡ máu dùng canh bí
Rau má tính hàn biết ở đâu!
Wednesday, July 09, 2008
Đuyên Hồng
*”Nhà giàu dẫm gai mồng tơi”– Ngạn ngữ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 09:17:19 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 09.07.2008 18:42:45 (permalink)
0
THÚ THÔN CƯ
Một mai một cuốc một cần câu,
Thơ thẩn mặc ai vui thú nào.
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ,
Người khôn người đến chốn lao xao.
Thu ăn măng trúc, Đông ăn giá,
Xuân tắm hồ sen, Hạ tắm ao.
Rượu đến gốc cây ta sẽ nhấp,
Nhìn xem phú quí tợ chiêm bao.

Bạch Vân Cư Sĩ – Trạng Trình
 
CHỐN THÔN DÃ
Chẳng điện chẳng lầu chẳng bóng câu
Trăng thanh gió mát thỏa chưa nào
Người khôn người ở nơi đài các
Ta dại ta về chốn nguyệt sao
Đói có ngô non thèm chén quả
Khát thường nước ngọt nóng ngồi ao
Rượu men ủ sẵn ta bầu bạn
Vui thú trần gian tuyệt biết bao!
July 9, 2008
Bạch Đồng - Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2008 19:11:18 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 09.07.2008 19:09:43 (permalink)
0
THẾ GIAN BIẾN ĐỔI
Thế gian biến đổi vũng nên đồi,
Mặn lạt chua cay lẫn ngọt bùi.
Còn tiền còn bạc còn đệ tử,
Hết cơm hết gạo hết ông tôi.
Xưa nay vẫn trọng người chân thực,
Ai nấy nào ưa kẻ đãi bôi.
Ở thế mới hay người thế bạc,
Giàu thì tìm đến, khó tìm lui.
Bạch Vân Cư Sĩ – Trạng Trình


CHUYỆN THỜI NAY
Thế cuộc nương dâu hóa biển đồi
Hơn thua được mất lẫn cay bùi
Đương quyền ắt hẳn đương tham nhũng
Hết chức đâu còn hết tớ tôi
Nén bạc đâm lòi tờ triện đỏ
Đồng đô gói kín đống phân bôi
Đời nay có của nhiều người trọng
Rỗng túi, qua thời chị bác lui
July 9, 2008
Bạch Đồng - Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2008 19:20:26 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 09.07.2008 19:12:42 (permalink)
0
CỦA NẶNG HƠN NGƯỜI
Đời nầy nhân nghĩa tợ vàng mười,
Có của thì hơn hết mọi lời.
Trước đến tay không nào thiết hỏi,
Sau vào gánh nặng lại vui cười.
Anh anh chú chú mừng hơ hải,
Rượu rượu chè chè thết tả tơi.
Người, của, lấy cân ta sẽ nhấc,
Mới hay rằng của nặng hơn người.

Bạch Vân Cư Sĩ – Trạng Trình


LẤY CỦA ĐÈ NGƯỜI
Nhân nghĩa đời nay chín hỏng người
Luồn chui có của mới nên lời
Tay không đến cậy nào ai hỏi
Tiền lắm qua đưa ối kẻ cười
Dưới dưới trên trên dày mặt thớt
Già già trẻ trẻ rớt mồng tơi
Quan tham lấy bạc ra đong đếm
Đức độ xem ra được mấy người
July 9, 2008
Bạch Đồng - Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2008 20:13:24 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 13.07.2008 22:26:57 (permalink)
0

Em bên mình nhỉ, thực hay mơ
Sao mãi say mê đến tận giờ
Mới hiểu yêu nhau dù mộng mị
Tình hồng vẫn đẹp tựa bài thơ
Tuesday, July 01, 2008


 
HOA DẠI
Không tên không ảnh thế mà hương
Hỡi đóa hoa xinh nở cuối đường
Một buổi vô tình tôi nhặt được
Mà lòng sao mãi cứ tơ vương!
Tuesday, July 01, 2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2008 22:28:33 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 14.07.2008 09:14:44 (permalink)
0
THĂM CHỐN CŨ
Ta ghé thăm em buổi cuối mùa
Cây vàng hoa đượm lá bay đưa
Người xưa mấy độ thương sao biết
Bóng cũ bao năm nhớ chẳng vừa
Đối cảnh hao lòng đầy khắc lặng
Ngẫm tình thắt dạ cả canh khuya
Người ơi! Sương khói ngày quay lại
Đọng ướt mi gầy gọt lệ mưa!
Monday, July 14, 2008
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 09:27:26 bởi Đuyên Hồng >
HÀN PHONG 14.07.2008 10:16:15 (permalink)
0
THĂM CHỐN CŨ
Ta ghé thăm em buổi cuối mùa
Cây vàng hoa đượm lá bay đưa
Người xưa mấy độ thương sao biết
Bóng cũ bao năm nhớ chẳng vừa
Đối cảnh hao lòng đầy khắc lặng
Ngẫm tình thắt dạ cả canh khuya
Người ơi! Sương khói ngày quay lại
Đọng ướt mi gầy gọt lệ mưa!
Monday, July 14, 2008
Đuyên Hồng


Hoạ:

PHỐ CŨ
 
Gió quyện chân mây nắng trở mùa
Thu vàng xao xác nhạc chiều đưa
Bên nhau một thuở chừng xa lắm
Cách biệt bao năm ngỡ mới vừa
Nỗi nhớ đan mành tơ liễu rũ
Niềm đau nhỏ lệ giọt sao khuya
Bàn chân lạc lối đời phiêu bạt
Phố cũ ngày về lạnh dưới mưa
 
Hàn Phong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 10:19:11 bởi HÀN PHONG >
Đông Hòa 15.07.2008 10:47:43 (permalink)
0

Trích đoạn: HÀN PHONG

THĂM CHỐN CŨ

Ta ghé thăm em buổi cuối mùa
Cây vàng hoa đượm lá bay đưa
Người xưa mấy độ thương sao biết
Bóng cũ bao năm nhớ chẳng vừa
Đối cảnh hao lòng đầy khắc lặng
Ngẫm tình thắt dạ cả canh khuya
Người ơi! Sương khói ngày quay lại
Đọng ướt mi gầy gọt lệ mưa!
Monday, July 14, 2008
Đuyên Hồng


Hoạ:

PHỐ CŨ
 
Gió quyện chân mây nắng trở mùa
Thu vàng xao xác nhạc chiều đưa
Bên nhau một thuở chừng xa lắm
Cách biệt bao năm ngỡ mới vừa
Nỗi nhớ đan mành tơ liễu rũ
Niềm đau nhỏ lệ giọt sao khuya
Bàn chân lạc lối đời phiêu bạt
Phố cũ ngày về lạnh dưới mưa
 
Hàn Phong



Đêm ngắm lầu tây
(thuận nghịch độc)

Ai về nhớ bạn tiễn sang mùa
Biệt vấn đêm tràn lệ mãi đưa
Gầy mắt dấu vương buồn mộng lỡ
Nhẹ hương mùi đọng thoáng mơ vừa
Say cuồng trí loạn hồn tan giấc
Đảo khuấy tâm hoài dáng trở khuya
Mây khuất lạnh mờ trăng ánh nhạt
Tây lầu ngắm cảnh vọng sầu mưa

Đông Hòa

14.07.2008


Lâu rồi không hoạ cùng Đuyên Hồng  và Hàn Phong ,,,, hôm nay donghoa gửi bài này hoạ cùng các bạn nhé
Chúc vui vẻ
Thân ái
donghoa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2008 07:09:37 bởi Đông Hòa >
Đuyên Hồng 15.07.2008 17:29:59 (permalink)
0
Cám ơn anh Đông Hòa thường ghé qua họa thơ. Dao này anh chơi toàn hàng “độc” làm mọi người khó theo quá.
Chúc Anh vui khỏe và thêm nhiều sáng tác.


HỎI
Trời hỡi! Thương cho kiếp thợ cày
Trăm xiềng một cổ kẻ nào hay?
Tô cao mưa nắng thân đau mỏi
Phí lắm sớm trưa gánh nặng đầy
Ruộng mất vô nghề con bạt xứ
Học không hết đất trẻ trơ tay
Sinh nhai tìm kế sao mà khổ
Ai đẩy nông phuc cực đến này?
Tuesday, July 15, 2008
Đuyên Hồng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2008 17:36:58 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 16.07.2008 21:21:22 (permalink)
0
TRÍ THỨC
Trí thức tiên phong xếp ở đầu
Tỏ tường Thiên Địa, nghĩa tình sâu
Mưu đưa lùi tiến người so bước
Kế hiến ra vào kẻ lựa câu*
Nhân sĩ đồng cam dân quốc thịnh
Hiền tài chung cuộc nước non giàu
Đưa thuyền bẻ lái này ai nhớ
Mới vượt năm châu cưỡi địa cầu!
July 16, 2008
*Lựa câu = chọn ngựa
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 85 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9