QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 85 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 27.03.2007 21:41:56 (permalink)
0
TIỄN


Đũa đã chia đôi ván đóng thuyền
Người đi vỡ mộng thuở trinh nguyên
Thề sao đã lỡ câu tơ tóc
Hẹn nguyệt đành rơi tiếng thệ nguyền
Những tưởng rồi nên tình bách tuế
Nào hay sớm cắt mối lương duyên
Chia tay ngậm lệ đưa lời chúc
Hẹn đến ngày sau chốn ngọc tuyền


March 17, 2007
#46
    Đuyên Hồng 27.03.2007 23:17:49 (permalink)
    0
    CHỒNG EM


    Ai bảo chồng em một gã nghèo
    Nghèo mà thanh lịch đố ai theo
    Ngày đôi bữa phở dù lương hẩm
    Tối bảy lon bia kệ lộc bèo
    Tất xỏ quanh năm, quần thẳng nếp
    Giầy đi suốt tháng, kính luôn đeo
    Khi thơ lúc rượi khi bè bạn
    Mở miệng cười tươi chẳng éo nhèo..
    #47
      Đuyên Hồng 28.03.2007 17:33:03 (permalink)
      0
      Tây Hồ

      Một mảng hồ trong mây lộn phèo
      Lá vàng mấy chiếc lững lờ gieo
      Mênh mông khói phủ trời bàng bạc
      Gờn gợn gió lùa nắng hắt hiu
      Giỡn nước sâm cầm chao cánh vỗ
      Tìm bờ ngọn sóng đập kè reo
      Chùa bên tiếng vọng đôi hồi mõ
      Sư sãi cầu kinh cuối buổi chiều
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2007 20:08:44 bởi Đuyên Hồng >
      #48
        Đuyên Hồng 28.03.2007 19:46:13 (permalink)
        0
        Mơ Màng

        Ngắm ánh sao trời bạn với ta
        Qua song héo hắt bóng trăng tà
        Sương rơi hờ hững mơ vừa đến
        Gió thổi lạnh lùng mộng bỗng qua
        Đếm bước thời gian màu tuyết đổ
        Soi chân kỷ niệm dấu mưa sa
        Đừng hờn những lúc ai xa vắng
        Giữ lấy trong tim dáng lụa là
        Td
        Mar 26 2007
         
        CÓ PHẢI
        Gặp gỡ nơi này bạn với ta
        Duyên thơ sẻ  mộng chẳng tư tà
        Tơ buông một khúc đêm đà cạn
        Giọng cất đôi lời tối đã qua
        Luyến nhớ: ơ hờ cơn gió thoảng
        Ưu sầu: rả rích bóng mưa sa
        Lâu ngày cách mặt mong ngơ ngẩn
        Có phải tình yêu,  có phải là…
        March 27, 2007
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2007 19:48:02 bởi Đuyên Hồng >
        #49
          Đuyên Hồng 28.03.2007 20:43:11 (permalink)
          0
          Cảnh chiều hôm
          Chiều trời bảng lảng bóng hoàng hôn
          Tiếng ốc xa đưa lẫn trống dồn
          Gác mái, ngư ông về viễn phố
          Gõ sừng, mục tử lại cô thôn
          Ngàn mai gió cuốn, chim bay mỏi
          Dặm liễu sương sa, khách buớc dồn
          Kẻ chốn chương đài nguời lữ thứ
          Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn


          Bà Huyện Thanh Quan


          CẢNH CHIỀU HÔM


          Chiều tà tím ngắt tựa môi hôn
          Gió thoảng thơ đưa tiếng địch dồn
          Ác lặn vườn nhà chim kiếm tổ
          Trăng lên ngõ xóm ngựa về thôn
          Đường đê lọc cọc xe leo dốc
          Lối rẽ cay cay khói đổ dồn
          Mắt đỏ sương mờ người khách lạ
          Thả lòng nhớ cảnh thưở hàn ôn 

          March 28, 2007
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2007 09:39:32 bởi Đuyên Hồng >
          #50
            Đuyên Hồng 28.03.2007 23:50:22 (permalink)
            0
            NGẪM THU

            Núi thẳm mơ màng đợi hạt mưa

            Trời cao bút vẽ nét hoang sơ

            Lơ phơ gió động mây thơ thoảng

            Thảng thốt nai kêu suối thẫn thờ
            Nặng gánh giang sơn nào Tổ Quốc?
            Còng lưng phong nguyệt mấy vần thơ

            Ai đâu biết được lòng trăn trở

            Cảnh đó nhà tan dạ ngẩn ngơ….
             

            March 28, 2007
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2007 18:58:57 bởi Đuyên Hồng >
            #51
              Đuyên Hồng 29.03.2007 18:57:22 (permalink)
              0
              TẶNG TRANG THƠ
              BÁC “LÁ CHỜ RƠI”
              (Nhân dịp tròn 200 trang)

              Hai trăm trang chẵn mấy ai bằng
              Thi phú rộn ràng mộng gió trăng
              Này chốn trao tình  thơ, khách đến
              Đây nơi gởi nghĩa  bạn, trò sang
              Vui chơi không nệ người trên dưới
              Dạy dỗ chẳng chừa kẻ nhố nhăng
              Vững lái Bác già ơi! Chớ nản
              Tươi xanh  chúc “Lá” mãi không vàng
              #52
                Đuyên Hồng 29.03.2007 21:37:03 (permalink)
                0
                Thử chưa…

                Đêm tàn đẫm lệ đóa Quỳnh Dao
                Nhớ nụ Mai Vàng dạ đớn đau
                Tơ tưởng có ngày qua ngõ Trúc
                Ước mơ giây phút chạm lòng Đào
                Những mong một miếng chua Mơ Mận
                Đừng để hai lòng đặc Bí Đao

                Đã ghé vườn Hồng sao ngại nhỉ
                Sầu Riêng bạn quý thử chưa nào…


                March 29, 2007

                #53
                  Đuyên Hồng 30.03.2007 09:41:58 (permalink)
                  0
                  Thu

                  (Đọc Xuôi)
                  Vàng đượm non hanh nắng nhạt chiều
                  Gió vương đồi núi cảnh hiu hiu
                  Giăng mờ sương phủ, cây nhô nhấp
                  Bủa kín mây che, nắng xéo xiêu
                  Đàn đệm nước rơi, âm thác gọi
                  Phách rung rừng động, tiếng chim kêu
                  Chan tình giọng vọng trời thu đấy
                  Ngàn lá nhuộm mơ nét diễm kiều

                  (Đọc Ngược)
                  Kiều diễm nét mơ nhuộm lá ngàn
                  Đấy thu! Trời vọng giọng tình chan
                  Kêu chim: tiếng động rừng rung phách
                  Gọi thác: âm rơi nước đệm đàn
                  Xiêu xéo nắng che, mây kín bủa
                  Nhâp nhô cây phủ, sương mờ giăng
                  Hiu hiu cảnh núi đồi vương gió
                  Chiều nhạt nắng hanh non đượm vàng

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2007 14:47:37 bởi Đuyên Hồng >
                  #54
                    Đuyên Hồng 30.03.2007 20:36:49 (permalink)
                    0
                    Cơn Mưa


                    Nắng cực ào ào đổ hạt mưa
                    Đang cơn tức bực đã sao vừa
                    Ba thằng bán dép đi quên của
                    Một ả hàng rong chạy vất bừa
                    Bậc dưới long tong đôi giọt nhỏ
                    Bờ trên rệ rạt mấy làn thưa*
                    Ai đưa háo hức cơn dông sớm
                    Sảng khoái trong lòng, sướng thật chưa?

                    Mar 29, 2007



                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2007 21:32:45 bởi Đuyên Hồng >
                    #55
                      Đuyên Hồng 31.03.2007 10:04:16 (permalink)
                      0
                      ĐẮC ĐẠO

                      Công danh phú quý cũng thôi rồi
                      Ngọt đắng thơm nồng thoảng vị môi
                      Ngoạn thủy buông lòng nhìn sóng, nước
                      Du sơn thỏa dạ ngắm mây, đồi
                      Vời trăng cợt nhả cùng hoa lá
                      Giỡn gió vui vầy với bạn tôi
                      Chốn tục tham sân giờ đã dứt
                      Đường tu quả đạo thoắt đâm chồi

                      Mar 29,2007

                      #56
                        Đuyên Hồng 01.04.2007 00:32:30 (permalink)
                        0
                        CẢNH NHÀ EM


                        Nhà em mẹ góa cảnh neo người
                        Bếp lạnh tro tàn trẻ biếng chơi
                        Xóm lẻ thưa chân người tới hỏi
                        Làng cô vắng bóng kẻ sang vời
                        Ngày Đông rét mướt thừa mưa đổ
                        Buổi Hạ oi nồng thiếu nước rơi
                        Khổ cực, âm thầm lòng vẫn ước
                        Ngày nao sẽ được đổi thay đời

                        March 29, 2007
                         
                        r
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2007 20:10:22 bởi Huyền Băng >
                        #57
                          Đuyên Hồng 01.04.2007 20:54:14 (permalink)
                          0
                          Chiều hôm nhớ nhà


                          Vàng tỏa non tây bóng ác tà
                          Đầm đầm ngọn cỏ tuyết phun hoa
                          Ngàn mai lác đác chim về tổ
                          Dậm liễu bâng khuâng khách nhớ nhà
                          Còi mục gác trăng miền khoáng dã
                          Chài ngư tung gió bãi bình sa
                          Lòng quê một bước dường ngao ngán
                          Mấy kẻ chung tình có thấu là..?

                          Bà Huyện Thanh Quan
                           
                           
                          Họa vận
                           
                          CHIỀU TRÊN THẢO NGUYÊN
                          Ráng đỏ trời tây nắng xế tà
                          Ào ào thác giội núi khoe hoa

                          Rừng xuân ngát tỏa ngời hương gió

                          Suối nước quanh co vắng bóng nhà

                          Tháp ngọc mây treo hình sặc sờ

                          Cung vàng nguyệt ló vẻ kiêu sa

                          Bình nguyên một gã gò lưng ngựa

                          Bụi cuốn chân bay đẹp thật là
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2007 20:55:25 bởi Đuyên Hồng >
                          #58
                            Minh Đông 02.04.2007 03:38:05 (permalink)
                            0
                            Chào Đ H,
                             
                            M Đ bận nên chỉ thưởng thức rồi lại ra....chúc bạn vững mạnh sáng tác không ngừng nghỉ.....
                            #59
                              Đuyên Hồng 03.04.2007 14:47:25 (permalink)
                              0


                              Trích đoạn: Minh Đông

                              Chào Đ H,

                              M Đ bận nên chỉ thưởng thức rồi lại ra....chúc bạn vững mạnh sáng tác không ngừng nghỉ.....


                              Lâu lắm mới thấy Minh Đông quay lại.... Rất vui vì ĐH chưa bị lãng quên

                              Chia Ly

                              Chia ly luyến tặng mấy vần thơ
                              Cách biệt thuyền đi tách bến xưa
                              Bãi rộng gió hoang tàn lối mộng
                              Bờ xa sóng dữ dập đường mơ
                              Người đi thắt dạ buồn da diết
                              Kẻ ở đau lòng tiếc ngẩn ngơ
                              Chẳng biết ngày nao về chốn cũ
                              Sầu dâng giọt đắng nhỏ lưa lưa…
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 85 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9