QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 64 của 85 trang, bài viết từ 946 đến 960 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 08.09.2012 10:23:30 (permalink)
0
BẠN CŨ GẶP NHAU

Lâu ngày gặp lại bạn qua chơi
Lại được cùng nhau kể chuyện đời
Cơm áo phần tôi thôi bận bịu
Nợ nần bên bác đã xong xuôi
Chung trà ôn lại thời gian khó
Chén rượu xẻ chia buổi khóc cười
Đã một thời ăn theo nói dựa
Đến giờ không lẽ chỉ đầu môi../.
Make No.

BẠN HƯU
Hưu rồi rỗi việc ghé nhau chơi
Dẫu hết chức danh vẫn nặng đời
No đói dân nghèo sao bỏ mặc
Ngoại xâm giặc hiểm khó buông xuôi
Rượu bao chung cạn chưa nguôi hận
Trà mấy ly vơi chẳng hết cười
Nói dựa môt thời nay chửi thẳng
Không bằng gươm súng chiến bằng môi!!!
8. September 2012
Đuyên Hồng
tuyen45 16.09.2012 22:59:22 (permalink)
0
HỎI NGƯỜI CAO NHẤT
---*---

Xanh mát trời thu lại bảo không !
Dù quân Phương Bắc kéo về đông
Như bày sói đói đua nhau sủa
Tựa lũ bò điên liếm tứ tung
Hải đảo cha ông ngâm “cốt” giữ
Đất liền con cháu xả thân trông
Giờ này xin hỏi người cao nhất ?
Có giám cùng dân quyết một lòng..?

14/9/2012
Tuyen45


Tuyen45 ghé thăm anh chúc vui.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2012 09:06:28 bởi tuyen45 >
Đuyên Hồng 08.10.2012 09:21:52 (permalink)
0
CHUYỆN TRONG ĐỜI

Tám mươi bốn tuổi nặng ơn trời
Vẫn đứng chung vai với mọi người
Chức lớn quyền to trăm vạn đứa
Túi khô tay trắng một thằng tôi
Cơm ngày ba bữa luôn no bụng
Thơ viết ngàn câu chửa hết lời
Nghiêng cạn bút mòn nhưng vẫn viết
Nói sao cho hết chuyện trong đời !
Lá chờ rơi 06/10/2012


NẶNG NGHĨA ĐỜI

Thọ đã tám mươi vượt lẽ trời
Chung vai gồng gánh tựa trăm người
Quyền cao chức trọng còn bao đứa
Mắt sáng tai tường vẫn có tôi
Văn viết dăm câu chưa cạn chữ
Thơ ngân đôi điệu chẳng sai lời
Nhục vinh dẫu có nào hay để
Chỉ nặng yêu thương với cuộc đời

7 October, 2012
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2012 22:57:21 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 14.10.2012 10:43:07 (permalink)
0
ĐƯỜNG THI

Đường thi vốn đượm nét xưa nay
Xướng hoạ đôi lần sẽ hiểu ngay
Dài chỉ tám câu là đủ ý
Ngắn dù năm vận thế mà hay
Âm dương hoà hợp nhờ niêm luật
Vũ trụ sinh tồn bởi biến xoay
Thái cực lưỡng nghi thành tứ tuyệt
Ngũ hành bát quái thử tài trai!

14 October, 2012
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2012 10:56:54 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 23.10.2012 22:50:12 (permalink)
0
KHỐI TÌNH XANH

Thương yêu gói lại nói chi đành
Anh nghĩ về em em nhớ anh
Chữ ít lòng nhiều dù cách biệt
Tình thâm nghĩa nặng dẫu mong manh
Đồng tâm đã nguyện gieo thề đẹp
Chung lối mong sao dệt mộng lành
Cứ thỏa con tim reo diệu nhạc
Lòng này tạc mãi khối tình xanH

23 October, 2012
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2012 23:00:05 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 05.11.2012 13:24:08 (permalink)
0
TÌNH THƠ

Một thuở vui chân đến xóm Đường
Ngọt nhiều ngọt ít vẫn thân thương
Chung tay vẩy bút đan bằng trắc
Họp mặt gieo vần tỏa sắc hương
Bảy chữ tám câu tìm cộng hưởng
Năm vần hai đối chớ coi thường
Họa nhiều xướng ít vui lòng bạn
Một gói tình thơ gửi bốn phương.

Lá chờ rơi 05/11/2012

BẠN THƠ
Ham chơi tọc tạch ít thơ đường
Bạn cũ tâm tình mẩy kẻ thương
Hạ bút gieo vần vần thiếu nhạc
Tìm văn thả chữ chữ vô hương
Bốn câu đối ngẫu đừng xem nhẹ
Năm vận tương giao chớ nghĩ thường
Âu cũng từ tâm vui tự đến
Kim bằng ai nhỉ giữa mười phương!
Monday, November 05, 2012
Đuyên Hồng
Đuyên Hồng 11.11.2012 10:37:51 (permalink)
0
CHỬA GIÀ

Ai bảo về hưu đã tới già*
Già như đây hả, trẻ còn xa
Bình em cạnh lối nào thơm thịt
Luận ả nhà bên hẳn trắng da
Thơ phú diễn đàn chăn bạn mới
Thể thao hội họp kết tình xa
Chỉ hoa râu tóc mà không lão
Sống chửa còn vui nữa đợi ma!?

Đuyên Hồng
November 8, 2012

*Hoạ thơ Hồ Văn Thiện
Trần Mạnh Hùng 12.11.2012 22:50:26 (permalink)
0

THƠ ĐƯỜNG LUẬT PHỔ NHẠC




KINH MỜI THƯỞNG THỨC NHẠC GIẢI BUỒN

Trả lại cho em
Thơ: Trần Mạnh Hùng
Nhạc: Nguyễn Hay
Ca sĩ trình bày: Thanh Tuấn



TRẢ LẠI CHO NHAU
Trả hết cho em những hẹn hò.
Trả em tuổi ngọc, tuổi ngây thơ.
Trả em những buổi chiều nhung nhớ.
Trả cả cho anh những mộng mơ.
Trả lại em - ngày xưa đắm đuối
Trả về anh - một thuở ngu ngơ
Trả nhau tất cả tình lưu luyến.
Trả trọn vòng tay tuổi học trò
2006




Bấm Vào LINK dưới để nghe nhạc



http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=gX6PTy5VRr

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/D0FC5E9A8015409588EF52E210AFC7D5.JPG[/image]
Trần Mạnh Hùng 13.11.2012 13:46:08 (permalink)
0
THƠ ĐƯỜNG PHỔ NHẠC
THƠ: Trần Mạnh Hùng
PHỔ NHẠC: Nguyễn Hay
Ca sỹ: Thanh Tuấn


Thưởng thức nhạc xin lick vào link Nhạc cũa tui

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=cIXFHZ0kgA


DÁNG XUÂN
Anh nhớ em, yêu quá dáng xuân
Áo dài lộng gió ngát hương xuân
Nụ cười tươi thắm vang trong nắng
Ánh mắt mơ màng thắm ý xuân.
Thương biết bao nhiêu lời chất phát
Nhớ chưa trọn cả nét tình xuân
Ngây thơ, nhí nhảnh bao kiều diễm.
Anh nhớ em như hoa nhớ xuân
Trần Mạnh Hùng



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/FC69117B0524402BA64C0E92F6905930.jpg[/image]
Trần Mạnh Hùng 13.11.2012 15:31:03 (permalink)
0
Gởi Quý bạn để thưởng thức một bài NHẠC VẦN BẰNG


Mơ màng

Thơ: Trần Mạnh Hùng
Nhạc: Nguyễn Hay
Ca sĩ trình bày: Thanh Tuấn


Nghe nhạc xin mời bấm vào link NHẠC CỦA TUI" dưới:


http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=1o1vTPU7EH


Mơ màng
Ca sĩ: Thanh Tuấn

Trăng đêm cô đơn treo ngang lưng đồi.
Mùa thu thê lương hong vàng nơi nơi.
Cây khô buồn thiu xuôi theo giòng đời.
Em cười ngây thơ mê say tình người.

Ta cười vu vơ thương tâm tràn đầy.
Yêu em hôm nay mong gì ngày mai.
Vì em mau quên đôi mình bơ vơ.
Vì em trong mơ chia tay từng giờ.

Tình tôi trao em lòng tràn tin yêu.
Tình tôi trao em nồng cay hồn xiêu.
Yêu em chân tình, yêu em mơ màng.
Người tình tôi ơi!!! Yêu em nồng nàn.

Vầng trăng cô đơn treo ngang lưng đồi.
Mưa thu như sương giăng mờ nơi nơi.
Tình em trao tôi từng ngày xa xôi.
Tình em trao tôi hằng đêm bùi ngùi.

Rừng thu năm xưa mơ mờ hơi sương.
Tình yêu đầu đời lời thề tơ vương
Trần Mạnh Hùng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/97B8F51D4EC04BF6959BFBEA7F218D25.jpg[/image]
Đuyên Hồng 18.11.2012 21:01:33 (permalink)
0
ƠN THẦY

Mấy chục năm hơn dựa đức Thầy
Dạy trò chập chững bước đông tây
Rèn tâm luyện thể mau tinh tấn
Tụ khí cải hình chóng đổi thay
Ba buổi công phu lòng vẫn nhắc
Tứ thời tu luyện dạ không lay
Tinh Cha Huyết Mẹ Thần Sư Phụ
Tạ nghĩa chi bằng tập gắng tay!

November 18, 2012
Đuyên Hồng
Đuyên Hồng 29.11.2012 14:14:35 (permalink)
0
ĐẦU ĐÔNG

Gió vài ba đợt rét phây phây
Váy ngắn e chừng lá thổi bay
Quán lẻ khách buốn sầu đã đượm
Rượu ngon bạn vắng nhớ càng lây
Đêm dài chưa bõ câu đen trắng
Ngày ngắn chẳng tầy cuộc đổi thay
Lắm kẻ xem ra duyên chớm vãn
Vội vàng đám cưới bỏ theo trai

29. november 2012
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2012 22:22:11 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 17.12.2012 10:25:05 (permalink)
0
ĐUỔI GIẶC

Giặc cướp đến nhà phải dụng binh
Đằng Giang Vạn Kiếp nổi lôi đình
Sóng gầm Đông Hải dìm Trung Cộng
Gió cuộn Trường Sa đuổi Bắc Kinh
Máu nhuộm gươm thần thề sống mái
Xương tan nỏ quý quyết tồn vinh
Ngàn năm Linh Khí Hồn Hồng Lạc
Hóa sấm thành đông giữ nước mình

17. december 2012
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2012 08:43:41 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 20.12.2012 09:18:10 (permalink)
0
NHÂM NHI

Thích thơ hãy viết hội* mà chi
Cứ măc tâm ta muốn nói gì
Buồn cũng ra câu vui dệt chữ
Yêu thường gửi dạ nhớ đề thì
Văn nay hòa lẫn cùng lề cổ
Luật cũ đan xen với hiện thì
U-nét Cô nào đây chẳng thiết
Thơ Đường rãnh rỗi lại nhâm nhi!
December 17, 2012
Đuyên Hồng


*Chuyển Hội UNESCO thơ Đường VN thành Hội thơ Đường luật Việt Nam

Từ tháng 3 năm 2010, CLB UNESCO thơ Đường VN được Liên hiệp các Hội UNESCO VN đồng ý chuyển đổi thành Hội UNESCO thơ Đường Việt Nam. Từ ngày 3/12/2012, Liện hiệp có công văn ngừng bảo trợ Hội UNESCO thơ Đường Việt Nam.
Ngày 1/12 năm 2012 tại Văn phòng Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam đã có quyết định tiếp nhận Hội thơ Đường Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức này.
Như vậy là từ 1/ 12/ 2012 Hội thơ Đường được gọi là Hội thơ Đường luật Việt Nam hoạt đông dưới sự quản lý, chỉ đạo của Tổng giám đốc Trung tâm NCBT và PH VH VN, có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản ngân hàng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2012 07:50:34 bởi Đuyên Hồng >
lá chờ rơi 20.12.2012 15:35:23 (permalink)
0
Trích đoạn: Đuyên Hồng

Trích đoạn: Hansy




QUYẾT CAO BAY

Sắp về năm mới nữa rồi đây
Thân chúc cho nhau phúc lộc đầy
Con trẻ ngon cơm ăn chóng lớn
Cụ già vui bạn cốc chuyền tay
Việc đời gúc mắc đem chia sớt
Sự thế quanh co cứ giải bày
Kinh nghiệm người xưa trao lớp mới
Cánh bằng muôn dặm quyết cao bay.

Lá chờ rơi 15/12/2012


CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Giao thời mượn bút viết chi đây?
-Muốn gởi cho nhau hạnh phúc đầy
Đường sá phố phường đi thoáng đãng
Văn chương thơ phú viết liền tay
Tự do độc đảng mau thay đổi
Ngôn luận muôn dân được giãi bày
Kinh tế vững bền, thêm bạn hữu
Giống dòng Hồng Lạc hóa rồng bay!

December 20, 2012
Đuyên Hồng





CHÚC XUÂN - 2013

Lại một mùa Xuân sắp ghé đây
Ước ao muôn cõi phước tâm đầy
Lòng người giao hội nồng tim óc
Dạ trẻ vương tình ấm mắt tay
Phước hạnh tròn vuông nên cội rễ
Sức tài ngang dọc được phô bày
Nhà nhà vui hưởng niềm an lạc
Đất nước Tiên Rồng phấp phới bay


HANSY



XUÂN VỀ CHÚC BẠN
---*---
Xuân đến đông tàn tết tới đây
Đường thi chúc bạn túi luôn đầy
Lời thơ trao gửi vui cùng bạn
Tiếng hát mời chào xiết chặt tay
Hạnh phúc ngập tràn tình trọn vẹn
Phước lành đầy ắp nghĩa tâm bày
Yên bình cuộc sống đời thanh thản
Thành đạt cháu con cất cánh bay.

20/12/2012
Tuyen45



TỰA GIÓ BAY

Thấp thoáng xuân hồng lại đến đây
Trăm hoa đua nở nước non đầy
Trẻ vui réo bạn tìm sân cỏ
Già bận hầu vua thiếu một tay
Đấu trí quanh co thời giấu diếm
Tranh hơn cao thấp lại phô bày
Được thua mặc kệ vui ngày Tết
Tài tận tai tiêu tựa gió bay.

Lá chờ rơi 20/12/2012


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2012 15:41:58 bởi lá chờ rơi >
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 64 của 85 trang, bài viết từ 946 đến 960 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9