QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 66 của 85 trang, bài viết từ 976 đến 990 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 21.04.2013 11:16:52 (permalink)
0
        ĐÊM TRĂNG
                   Không rượu sao lòng vẫn cứ bay
Đêm tàn cuộc tỉnh hoá đang say
Giữa miền phiêu đãng này cung ngọc
Trong cảnh huy hoàng ấy điện mây
Thấp thoáng cô hằng nghiêng cặp mắt
Lả lơi thằng cuội nhéo đôi mày
Hôm nay ai thả lời tình tứ
Để cả nàng Thơ cũng ghé đây!
Sunday, April 21, 2013
Đuyên Hồng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2013 11:33:26 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 22.04.2013 21:51:38 (permalink)
0
TỪ BIỆT
Người bỏ ra đi biệt tháng trời
Mà sao thương nhớ chẳng hề vơi
Con tim ngày ấy đương khao khát
Lời nói thưở nào vẫn thắm tươi
Hẹn biển mong sao ngày hạnh ngộ
Thề non ước mãi thưở vui cười
Ồng Tơ bà Nguyệt sao đùa bợt
Ngắt đoạn tâm tình hoãn cuộc chơi!
April 21, 2013
Đuyên Hồng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2013 21:53:07 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 27.05.2013 12:37:41 (permalink)
0
85 TUỔI ĐỜI - 65 TUỔI ĐẢNG
(Viết tặng bà Hạt)
 
 Sống vượt tám nhăm hỏi mấy người
Kết duyên theo Đảng tự đôi mươi
Lời thể chẳng thẹn: trung cùng nước
Gương sáng còn treo: hiếu với đời
Tuổi hạc cháu con thành đạt cả
Sân hòe đồng chí tựu tề vui
Sáu lăm tuổi Đảng đâu chùn bước
Đôi gánh dọc ngang giữa đất trời
May 2, 2013
Đuyên Hồng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2013 20:20:13 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 12.06.2013 17:46:13 (permalink)
0
ĐỜI – ĐẠO
Đời đạo làm chi cũng hết mình
Cần cù bù lại chẳng thông minh
Cái đi đã bỏ sao vương cảnh
Chỗ tới chưa thông chớ khổ hình
Giữ đặng tam tài gần phật đạo
Bồi thêm chuyên nhất phát tâm tinh
Ai ơi củi hái trăm năm ấy
Chớ đốt một giờ bởi nhục vinh!
Wednesday, June 12, 2013
Đuyên Hồng
 
lá chờ rơi 24.06.2013 08:47:02 (permalink)
0
85 TUỔI ĐỜI - 65 TUỔI ĐẢNG
(Viết tặng bà Hạt)
 
Sống vượt tám nhăm hỏi mấy người
Kết duyên theo Đảng tự đôi mươi
Lời thể chẳng thẹn: trung cùng nước
Gương sáng còn treo: hiếu với đời
Tuổi hạc cháu con thành đạt cả
Sân hòe đồng chí tựu tề vui
Sáu lăm tuổi Đảng đâu chùn bước
Đôi gánh dọc ngang giữa đất trời
May 2, 2013
Đuyên Hồng
 
 
 
KẺ THUA NGƯỜI ĐƯỢC
 
Tám lăm tám sáu có bao người
Tuổi Đảng năm này sáu bảy mươi
Chân nhỏ vẫn kiên gan óc tiến
Chí cao nào bận nắng mưa đời
Đường lên trăm tuổi ngày đêm đợi
Ngó xuống năm đời cháu chắt vui
Cuối dốc điểm danh từng chúng bạn
Kẻ thua người được bốn phương trời.
 
Lá chờ rơi 24/06/2013
Đuyên Hồng 15.07.2013 13:09:21 (permalink)
0

 
NỖI NHỚ CON XA
 
Nắng nhuộm trời quang sợi khói chiều
Đường về cố quận bỗng xanh rêu
Cánh chim vẫy gió còn lâu lắm
Ngọn sóng chờ trăng đã bạc nhiều
Lữ khách bao mùa chưa gót mỏi
Anh hùng mấy trận chẳng tâm xiêu
Ai thương quê mẹ xin cho gửi
Nỗi nhớ con xa tựa thủy triều!
Monday, July 15, 2013
Đuyên Hồng
 
Đuyên Hồng 23.07.2013 15:27:30 (permalink)
0
ĐỢI CHỜ
Người đã đi xa bóng chẳng mờ
Nhớ thương nào kể chữ thân sơ
Tàn đêm trở gối thân cô tịch
Rạng sáng mở rèm dạ vẩn vơ
Gương ngọc biếng soi đèn phủ bụi
Bàn son trễ điểm nhện buông tơ
Chàng nghe: Sương tuyết đời cô lữ
Chẳng hẹn bao năm thiếp cũng chờ
 Tuesday, July 23, 2013
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2013 07:10:04 bởi Đuyên Hồng >
tonnuthihanh 16.08.2013 05:56:44 (permalink)
0
NGŨ ĐỘ THANH
Ngũ độ là thanh có đủ năm
Vì  thơ cũng viết thật ăn nhằm
Xem thì  khó dễ còn chưa lượng
Nghĩ  hiểu thăng trầm thật quá khăm
Lựa đủ ba  vần mừng mấy nhẽ
So thừa bốn điệu khổ làm răng
Trời ơi! Bất luận còn chưa xuể
Lại thử đeo bồng chữ tiếng tăm
August 15, 2013
Đuyên Hồng
 
 
LÀM NGŨ ĐỘ
 
Thanh vào Ngũ Độ phải tròn năm
Nghĩ đủ từng câu, bạn cứ nhằm
Nét nhạc làm say, tàn thuở lỡ
Hồn thơ sẽ quyện, hết lần khăm
Soi vần khó thể hao dòng lệ
Chuyển ngữ không làm nặng cái răng
Ý nghĩa thi đường thêm thể lạ
Tôi, người xướng họa chẳng cần tăm
 
tonnuthihanh
Đuyên Hồng 20.08.2013 10:12:29 (permalink)
0
NON SÔNG HIỂN HÁCH
 
MỘT chữ vinh danh Tổ Quốc này
DẢI Trường Sơn vững tận ngày nay
NON cao mây lượn trời thêu gấm
SÔNG rộng gió lùa nước nhuộm mây
TIỀN hậu bao lần xua giặc giữ
NHÂN dân mấy trận đuổi tàu tây
LẬP nên Đại Việt ngời Nam sử
BAO CHIẾN TÍCH DÀY HẬU DUỆ XÂY
August 20, 2013
Đuyên Hồng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2013 10:15:40 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 19.09.2013 11:17:14 (permalink)
0
CHIỀU THU
Mùa thu đã đến tự trời cao
Điểm một vầng tây thẫm sắc màu
Tiết  trở quê người nghe rã rợi
Đêm tàn giấc mộng hỏi còn bao
Bầu đưa lối cũ nào quên hẳn
Bạn đón đường xa cũng chẳng  vào
Đọc mấy vần say! Ồ lãng tử
Nghiêng bình uống cạn cả ngàn sao
August 28, 2013
Đuyên Hồng
 
Đuyên Hồng 04.10.2013 13:52:09 (permalink)
0
HAM CHƠI
Cho dù mỏi gối mắt còn chơi
Trốn được bà già bác bảo tôi
Mát mặt kính ông xem váy cũn
Giãn gân mời cụ tới xông hơi
Em cao em thấp em tươi trẻ
Chị béo chị xinh chị chán đời
Khổ nỗi gà non răng rụng cả
Tiền chưa đến chợ đã gần vơi!
               October 4, 2013
             Đuyên Hồng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2013 13:56:07 bởi Đuyên Hồng >
lá chờ rơi 05.10.2013 09:59:59 (permalink)
0
85 TỰ LUẬN
 
Chủ nhật này ta được tám lăm
Mười lăm năm nữa mới tròn trăm
Làng trên mấy chỗ mời lên ngự
Xóm dưới vài nơi gọi xuống nằm
Tứ xứ bạn bè luôn đến viếng
Ba nhà em út vẫn về thăm
Tuổi già bận rộn vui như Tết
Thiếu một người chia cũng tiếc thầm. 
 
Lá chờ rơi 04/10/2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2013 10:18:54 bởi lá chờ rơi >
Đuyên Hồng 06.10.2013 00:10:41 (permalink)
0
TƯỚNG GIÁP
Chiến cuộc bao lần máu nhuộm thân
Trăm linh ba tuổi thọ dương trần
Thắng Tây đuổi Mỹ nên danh tướng
Phục Việt ghè Tàu xứng kiệt nhân
Gương tỏ cần lao mưu trí vẹn
Sách đề nghĩa hiệp dũng nhân toàn
Ai nơi dương thế buồn xin sẻ
Dẫu đến Bồng Lai vẫn vị dân
October 5, 2013
Đuyên Hồng
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2013 21:24:26 bởi Đuyên Hồng >
lá chờ rơi 07.10.2013 09:20:32 (permalink)
0
 
85 TỰ LUẬN
 
Chủ nhật này ta được tám lăm*
Mười lăm năm nữa mới tròn trăm
Làng trên mấy chỗ mời lên ngự
Xóm dưới vài nơi gọi xuống nằm
Tứ xứ bạn bè luôn đến viếng
Ba nhà em út vẫn về thăm
Tuổi già bận rộn vui như Tết
Thiếu một người chia cũng tiếc thầm.
 
Lá chờ rơi 04/10/2013
sinh ngày 13-10-1929
chủ nhật này 13-10-2013
tức 84 tuổi tây 85 tuổi ta
 
 
Chúc Mừng Sinh Nhật
***nguoitruongphu***

Lỡ thiếu người chia cũng tiếc thầm
Thôi thì địa chỉ dán mình thăm
Xếp xong việc gấp tôi  nhanh viếng
Lên lịch  vào ngay bác cứ nằm
Quà tặng mang theo chừng khoảng độ
Kính dâng chút ít  chắc vài trăm
Phu đây chậm trể vì không biết
Sinh nhật Lá Rơi tuổi tám lăm
05.10.13

Họa Xuôi Xưa rồi Xin Họa Ngược  cho bác  vui...
 
NỖI NIỀM 85
Đèn mờ vào quán vẫn lăm lăm
Ai bảo mười năm (15) nữa chẵn trăm?
Ngọc Đế gia ân không điểm sổ
Diêm Vương bỏ lệnh chửa cho nằm
Thương em mạng ảo ngày hay ghé
Nhớ chị hàng bia tối vẫn thăm
Chỉ tiếc hồng nhan chưa kiếm được
Dẫu yêu là để nhớ thương thầm!!!
October 5, 2013
Đuyên Hồng

YÊU THẦM NHỚ TRỘM 
 Dẫu yêu là để nhớ thương thầm  
 Té ngửa ra về lúc tới thăm  
 Ông lão không răng khi cắn nghiến 
 Cụ già chả lợi lúc ăn nằm  
 Toi công lại phí vài ngày nghỉ  
 Uổng sức còn hao cả bạc trăm  
 Vỡ mộng người thơ trong cõi ảo  
 Đành về ôm đại đứa băm lăm
MinhBolsa
 
 
Xin thâm tạ các bạn hiền đã viếng họa :
 
 
CHỈ THƯƠNG THẦM
 
Biết còn đú đỡn được bao lăm
Mà ước mong về đến tuổi trăm
Số đỏ lăng xăng bao tháng đợi
Vận đen chộn rộn những đêm nằm
Chờ duyên đồng điệu thương thương đến
Đợi bạn chung tình ghé ghé thăm
Nếu chẳng ai về qua chốn cũ
Không buồn không giận chỉ thương thầm.
 
Lá chờ rơi 07/10/2013
 
Đuyên Hồng 28.10.2013 16:52:09 (permalink)
0
NỖI NIỀM
Đêm tàn hũ cạn chửa buồn say
Tửu vãn! Nào vơi cuộc đắng cay
Rượu nhấp đau lòng sao mãi tỉnh
Môi kề nẫu ruột tưởng còn lay
Người đi đã bỏ bao thề ngọt
Đứa ở từng vương những mộng bay
Lá đổ bao mùa thay nụ cũ 
Tình xưa vẫn gọi trái tim này
September 26, 2013
Đuyên Hồng

Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 66 của 85 trang, bài viết từ 976 đến 990 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9