QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 67 của 85 trang, bài viết từ 991 đến 1005 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 29.10.2013 21:08:26 (permalink)
0
[<font]------ 
BÚN RIÊU
Cua đồng rã gạch: nước nồi riêu
Khách gọi thêm vào bún, bỗng, tiêu
Sẵn có rau, hành vui vẻ chọn
Còn nêm tỏi, ớt tự tay khều
Mùi thơm cố quận sao vương mãi
Cảm giác làng quê bỗng quyện đều
Muốn nữa xin dùng nem, chả, mọc
Dư tiền, đãi miệng, lắm người yêu!
October 28, 2013
Đuyên Hồng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2013 09:04:45 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 27.11.2013 16:21:52 (permalink)
0
------------------
NHÀ THƠ
 
Tuy rằng chẳng xứng gọi người Tiên
 Sống để làm thơ lẽ tự nhiên  
Mượn cảnh đưa tình hay mấy nhẽ   
Nhờ thơ chở đạo xứng nhiều niên  
Đề thi sớm muộn mong bằng hữu  
Vãn cảnh ngày đêm đón bạn hiền  
Chẳng luỵ giàu sang nề gốc rễ  
Chung tìm huyễn mộng thoả niềm riêng!
 
October 23, 2013  
Đuyên Hồng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2013 16:25:36 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 12.01.2014 22:47:12 (permalink)
0
---------
--------------
CHÚC XUÂN MỚI 2014
Thôi thì cuộc trước cũng vừa qua
Năm tới lành thay, đẹp bảy ba
Ước được đồng bào đều hạnh phúc
Cầu sao bá tánh thày an hoà
Độc tài tuyệt gốc  mừng muôn nẻo
Dân chủ xây nền đẹp khúc ca
Nước Việt từ đây xuân vĩnh cửu
Say tình bạn hữu thắm gần xa
January 12, 2014
Đuyên Hồng
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2014 22:50:21 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 20.01.2014 17:22:32 (permalink)
0

 
ÁO DÀI VIỆT NAM
 
 Ôm thân đôi mảnh rõ chân dài
Gái Việt diện  vào há kém ai!?
   Tơ lụa mượt mà khoe vóc ngọc
   Săc màu trang nhã lộ hình mai
   Ba vòng tiêu chuẩn nhìn cho kỹ
   Một vẻ thanh tao ngẫm thực tài
   Nón lá mắt huyền thêm guốc mộc
   Nữ hoàng xiêm áo chẳng cần ngai!
   October 30, 2013
   Đuyên Hồng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2014 17:25:46 bởi Đuyên Hồng >
ThanhThanhKhiet 07.02.2014 23:35:54 (permalink)
0
Đuyên Hồng


------------------
NHÀ THƠ
 
Tuy rằng chẳng xứng gọi người Tiên
 Sống để làm thơ lẽ tự nhiên  
Mượn cảnh đưa tình hay mấy nhẽ   
Nhờ thơ chở đạo xứng nhiều niên  
Đề thi sớm muộn mong bằng hữu  
Vãn cảnh ngày đêm đón bạn hiền  
Chẳng luỵ giàu sang nề gốc rễ  
Chung tìm huyễn mộng thoả niềm riêng!
 
October 23, 2013  
Đuyên Hồng
 

 
Trang thơ đời 
 Ngũ độ thanh
 
Thơ làm chẳng ước đọ cùng tiên
Chỉ tại nơi lòng thấy bỗng nhiên…
 Muốn giữ dòng vui truyền vạn kỷ
Mong  bầy tứ đẹp để ngàn niên
Thêu từ  nghĩa  thiện bờ mơ sáng
Thả  chữ tình chân bến mộng hiền
Bạn đã chia bùi  vung bút kể
Trang đời nhuộm lắm`nỗi sầu riêng
 
Thanh Thanh Khiết
 
Đuyên Hồng 12.03.2014 22:10:51 (permalink)
0
CU - CỤ
Bởi đặt C (cờ) từ thưở có U
Ngứa mồm mới bảo CỤ hơn CU
Hói đầu dô trán CU như CỤ
Nhẵn mặt dài râu CỤ giống CU
Khi ở giữa đình nên gọi cụ
Lúc nằm trên chiếu phải kêu CU
Trơi ban cho CỤ thằng CU nhỏ
Bỏ nặng đi thì CỤ hệt CU
Đuyên Hồng 15.04.2014 20:41:26 (permalink)
0

HOA SƠN
Này xem một dãy phủ mây mờ
Trẫn Dũ về rồi tạc cảnh thơ
Sương khói giăng giăng gương tuế nguyệt
Dư tình ảo ảo cảnh hoang sơ
Non cao ắt hữu non cao đọ
Cảnh đẹp nào hay cảnh đẹp chờ
Chén rượu tương phùng chưa nỡ uống
Chờ người mặc khách thả vần tơ!
Đuyên Hồng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2014 22:23:56 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 14.05.2014 17:12:43 (permalink)
0

 
QUYẾT CHIẾN
Giặc đến nhà ta: chiến chẳng hòa
Diên Hồng đã hẹn với ông cha
Bạch Đằng thủy trận thề vang mãi
Như Nguyệt thơ thần quyết vọng xa
Lớp lớp sóng gầm dìm Hán tặc
Trùng trùng sát khí diệt Tàu ma
Nghìn năm Tiên tổ nòi Hồng Lạc
Sẽ giữ cho đời mãi nở hoa

Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2014 17:13:52 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 05.06.2014 14:49:38 (permalink)
0
**************
     MÂY TRẮNG TRỜI HOA*
 
Gặp bạn tâm tình ở núi Hoa**
Kẻ tung người hứng thuận theo đà
Đường xưa sương vẽ hồi an thịnh
Lối cũ mây giăng cảnh thái hòa
Khúc nhạc nghê thường quên tuổi đoản
Chung trà bích thủy nhớ trời xa
Bao năm đấy nhỉ còn đây đó
Ai thả gót hồng mới ghé qua!

Ghé qua cuộc thế đã thay cơn
Bãi biển đồng dâu cảnh giận hờn
Quỷ đỏ tung hoành đau ruột mẹ
Tầu ô ngang ngược nát lòng con
Non xanh rừng thẳm thù xâm gặm
Biển bạc đảo xa giặc chiếm mòn
Dựng lại cơ đồ ai đấy nhỉ
Nước non Hồng Lạc một giang sơn!

Giang sơn Nam Việt của em anh
Xương máu cha ông đã dựng thành
Nào chịu quy hàng bầy phản quốc
Chẳng cam nuốt nhục lũ ô danh
Rùa thiêng một nỏ đang còn ngắm
Gươm báu ngàn cây đã xuất hành
Sống mái trận này mau đứng dậy
Xin làm Nguyễn Huệ phá quân Thanh!

Thanh minh lai đáo có đôi lời
Ta bạn vui vầy cuộc thả thơi
Văn võ không màng, màng xướng họa
Tài danh cũng bỏ, bỏ cơ ngơi
Xênh xang bốn biển lòng đâu bận
Tự tại mưới phường chí đã rời
Mây trắng nương về, về chốn cũ
Khen ai phúc đức gặp thiên thời!

Gặp thời hái được thuốc trường sinh
Đa tạ đệ huynh kết nghĩa tình
Công đặng ba canh bồng bảo pháp
Đức tròn một khắc hiện chân linh
Huynh về quê cũ tiêu dao mãi
Đệ giữ lề xưa được hiển vinh
Mới biết vui buồn do tạo hóa
Nhi nhiên thiên đạo vẫn vô tình

Tình quê còn nặng ở Hoàng Sa
Dạ để Trường Sa với nước nhà
Đã đến chung hồi quân Hán tặc
Thời về kết cục lũ Tàu ma
Một bầy cộng sản tan hang quỷ  
Cả đảng Việt gian tuyệt ổ xà 
Thi hữu còn duyên xin gặp lại
Vui ngày mây trắng trổ trời Hoa!

Đuyên Hồng
*Họa thơ Thi Bạch
**Hoa Sơn Trang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2014 19:54:16 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 24.06.2014 20:50:00 (permalink)
0
........................
TỰ TẠI
Đói thời ăn cháo lạnh nằm co
Nhiên tự nhi cầu tớ chẳng lo
Sáng dậy vươn mình cùng nhật thức
Chiều về duỗi cẳng với trăng nô
Tiền tài dẫu ít vừa ăn nhậu
Danh lợi nhiều chi cũng xuống mồ
Sống được giờ nao vui khắc đấy
Đời không hưởng lạc thác tìm mô!
Đuyên Hồng
lá chờ rơi 14.07.2014 10:45:41 (permalink)
0
 
Kính mời
 
VUI LÀM ÔNG CỤ 
Tám mươi sáu tuổi đến rồi đây*
Phúc dẫu không to lộc vẫn đầy
Lắm bạn thi đàn vui xướng họa
Rừng thơ mạng ảo ngập trời mây
Đàn em ba đứa còn hai đứa
Hưu bổng vào tay nắm một tay
Vẫn đủ ba lần cơm với rượu
Vui làm ông cụ sống qua ngày.
Lá chờ rơi 13/07/2014
* vào ngày 13 tháng 10 sắp tới đây
lá chờ rơi 16.07.2014 10:28:39 (permalink)
0
Đuyên Hồng


........................
TỰ TẠI
Đói thời ăn cháo lạnh nằm co
Nhiên tự nhi cầu tớ chẳng lo
Sáng dậy vươn mình cùng nhật thức
Chiều về duỗi cẳng với trăng nô
Tiền tài dẫu ít vừa ăn nhậu
Danh lợi nhiều chi cũng xuống mồ
Sống được giờ nao vui khắc đấy
Đời không hưởng lạc thác tìm mô!
Đuyên Hồng


Thân họa :
 
TOAN XÙ NỢ
 
Thật lòng cứ nói chẳng quanh co
Ba bữa cơm nhà khỏi phải lo
Lúc trẻ bôn ba thân lãng tử
Khi già thơ thẩn kiếp gia nô
Tiền hưu tính lại ăn chưa đủ
Tin nợ nhìn qua sợ thấy mồ
Nên phải chọn nhà trong cuối hẻm
Toan bề xù nợ chỉ nơi mô.
Lá chờ rơi 16/07/2014
lá chờ rơi 17.07.2014 16:02:49 (permalink)
0
NỖI BƯỚC SANG ĐÔNG
(Mời Họa)
Bài 1: / Đọc Thuận

Thu tàn nay đã bước sang đông
Gió lạnh vườn không đứng ngó mông
Du khách thăm về ai ngóng đợi
Vãng lai viếng đến bạn chờ trông
Dù cho cách trở hay ngăn suối
Nếu phải vì nhau cùng lội sông
Ru nhẹ sáo diều tiếng vẫy gọi
Vu vi lòng chạnh nỗi sang đông. ß
 
không nhớ bài nầy lấy ở đâu.
Gởi cho quý bạn quen thân đọc chơi.
 
Thân họa :
 
Đọc xuôi :
 
ĐÔNG TÀN
 
Thu vào đã thắm bụi tàn đông
Ngát ngát trời xanh sắc quạnh mông
Du lảng tiếng đàn theo khách viếng
Hội thơ hòa nhịp lắm người trông
Dù chăng gặp khó mà lui bước
Chẳng phải nào ai hẹn bến sông
Ru tiếng tỉnh say diều lộng gió
Vu vi thổi lạnh buốt tràn đông.
 
 
Đọc ngược :
 
VÀO THU
 
Đông tràn buốt lạnh thổi vi vu
Gió lộng diều say tỉnh tiếng ru
Sông bến hẹn ai nào phải chẳng
Bước lui mà khó gặp chăng dù
Trông người lắm nhịp hòa thơ hội
Viếng khách theo đàn tiếng lảng du
Mông quạnh sắc xanh trời ngát ngát
Đông tàn bụi thắm đã vào thu.
 
Lá chờ rơi 17/07/2014
lá chờ rơi 19.07.2014 08:25:51 (permalink)
0
VUI LÀM ÔNG CỤ
 
Tám mươi sáu tuổi đến rồi đây*
Phúc dẫu không to lộc vẫn đầy
Lắm bạn thi đàn vui xướng họa
Rừng thơ mạng ảo ngập trời mây
Đàn em ba đứa còn hai đứa
Hưu bổng vào tay nắm một tay
Vẫn đủ ba lần cơm với rượu
Vui làm ông cụ sống qua ngày.
Lá chờ rơi 13/07/2014
*vào ngày 13 tháng 10 năm 2014 sắp tới đây
 
VUI XUÂN 86
(Tặng cụ Võ Nhựt Ngô)
 
Tám sáu xuân đời lại ghé đây
Đường đi hoa lạ vẫn len đầy
Chiều sang vui bạn câu ca hát
Tối đến đãi bà khoản gió mây
Hưu bổng ít nhiều tiêu trọn tháng
Thế thời được mất vẫy đôi tay
Cơm xong ba bữa cà phê sáng
Luyện khí đề thơ sướng cả ngày!
 
Thursday, July 17, 2014
Đuyên Hồng
 
Trường Thọ
***nguoitruongphu***
 Tám mươi cộng sáu tuổi mình đây
Con cháu mừng xuân chúc tụng đầy 
Bằng hữu tủi hờn ghen bóng gió
Đệ huynh líu láo giỡn mưa mây 
Xa trời kinh nghiệm giao từng bước
Gần đất dặn dò  chỉ tận  tay 
Thiên cổ chí kim già cũng chết

Giả từ  tất cả mộng đêm ngày?
18.07.14
 
Thâm cảm tình thơ bạn họa thơ :
 
CÙNG NHAU XƯỚNG HỌA
 
Không hẹn không mời cũng tới đây
Tình xưa nghĩa cũ phải đong đầy
Bạn dù xa vắng nào quên bỏ
Thơ vẫn vào ra gửi gió mây
Bảy chữ tám câu mà lắm tiếng
Năm vần hai đối lại quen tay
Cùng nhau xướng họa vườn Thư Quán
Vui bạn vui thơ suốt cả ngày.
Lá chờ rơi 19/07/2014
Đuyên Hồng 28.08.2014 14:36:51 (permalink)
0
---------
VỮNG BƯỚC
Ai nào vạn bước giữ can trường
Vững tiến ta người vực cổ hương
Lỡ bước ngồi lên rồi thẳng vượt
Lầm toan nghĩ lại mới ghì cương
Lòng chia sẻ ngọt thêm bằng hữu
Củi góp dành cơm giữ bạn thương
Nước Việt rồi qua thời giẫy lửa
Ngoài trong tổ quốc đẹp mười phương
 
August 28, 2014
Đuyên Hồng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2014 14:42:22 bởi Đuyên Hồng >
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 67 của 85 trang, bài viết từ 991 đến 1005 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9