QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 68 của 85 trang, bài viết từ 1006 đến 1020 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
tonnuthihanh 29.08.2014 00:26:50 (permalink)
0

DẪU...

Cầm cây chổi quét giữa đêm trường
Lặng giữ duyên đời cả nét hương
Nghiệp trải sai đường luôn hãnh tiến
Nghề theo lạ bước vẫn kiên cường
Mưu cầu cuộc sống trôi dòng mở
Nguyện ước tinh thần ở ngõ thương
Dẫu phải bao ngày thân gió bụi
Âm thầm mạnh mẽ với ngàn phương.

tonnuthihanh

thân họa :
 
ĐÔI LÚC…

Đôi lúc bâng khuâng ngán dặm trường 
Chạnh lòng lãng tử nhớ quê hương
Tang bồng quyết trổ tài anh kiệt
Hồ thỉ mong nêu chí quật cường
Nếu phải xông pha dòng nước đục
Thời đừng nhớ lại dáng thân thương
Hướng về sự nghiệp gương kim cổ
Dấn bước kiêu hùng khắp bốn phương.


Lá chờ rơi 26/08/2014

 


---------
VỮNG BƯỚC
Ai nào vạn bước giữ can trường
Vững tiến ta người vực cổ hương
Lỡ bước ngồi lên rồi thẳng vượt
Lầm toan nghĩ lại mới ghì cương
Lòng chia sẻ ngọt thêm bằng hữu
Củi góp dành cơm giữ bạn thương
Nước Việt rồi qua thời giẫy lửa
Ngoài trong tổ quốc đẹp mười phương
 
August 28, 2014
Đuyên Hồng
 
 
NGHỈ HÈ
 
Nắng hạ vừa sang đỗ cổng trường
Xui nhành phượng đỏ ngỡ ngàng hương
Ve sầu ảo não chưa làm đẹp
Lớp học thâm trầm chẳng nghĩ cương
Cảm giác hàng cây tràn ngõ mộng
Vui mừng bọn trẻ sáng trời thương
Bao ngày sách vở nay hè gọi
Trải nghĩa ghi dòng nhớ vạn phương
 
tonnuthihanh
@ Cảm ơn Bác Duyên Hồng sang trang nhà họa thơ. Chúc Bác nhiều sức khỏe, vạn điều may mắn.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2014 00:36:34 bởi tonnuthihanh >
lá chờ rơi 31.08.2014 10:56:03 (permalink)
0
KHÓ AI BÌ
 
Mười năm rồi sáu* cổ lai hi
Sau trước như nhau chẳng khác gì
Sáng sáng quơ tay** ba chục phút
Trưa trưa dằn bụng một tô mì
Thơ Đường xướng họa như thường lệ
Lục bát tâm tình cũng lắm khi
Cứ thế nhởn nhơ năm tháng rộng
Tiền hưu Tây cấp khó ai bì.
Lá chờ rơi 30/08/2014
* đã qua tuổi cổ lai hi (70) được 16 năm rồi
** tập thể dục
 
HƯU VUI
Ai cười tóc bạc cũng hi hi!!!
Đầu nhuộm mà đen khác biệt gì?
Thơ cũng hết đường sang lắm kiểu
Rượu vừa đủ bạn đến nhiều khi
Không lo sáng tối cà phê thuốc
Chẳng sợ đêm hôm cháo phở mì
Bởi có hưu tây nên cũng tạm
Khi đàn lúc nhạc hỏi sao bi!?
August 30, 2014
Đuyên Hồng
 
 
KHÓ SO BÌ
 
Tiểu nhân đắc chí tiếu hi hi
Thì cũng thường thôi chẳng đáng gì
Có thể thay cơm bằng bát phở
Đừng mong lấy gạo nấu tô mì
Thương ai xin hãy thương nhiều lúc
Ghét bạn chỉ cần ghét một khi
An lạc thân tâm trong cõi thế
Bồng lai tiên phật khó so bì.
Lá chờ rơi 31.08.2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2014 10:58:07 bởi lá chờ rơi >
Đuyên Hồng 31.08.2014 12:37:28 (permalink)
0
BÀI XƯỚNG
MẾN ĐẠO
Nâu sồng dưa muối đậm tình quê
Cửa Phật thành tâm giữ nếp nề
Mõ sớm đưa người sang bến giác
Chuông chiều đón khách lạc bờ mê 
Gieo hoa công đức muôn phương đến 
Kết trái nhân duyên một cõi về 
Mến đạo yêu đời nuôi lý tưởng 
Màng chi thế sự những khen chê !.
Sắc Tứ Minh Thiện (2014)
 
 
TỰ TẠI
Bố mẹ sinh thành ở chốn quê
Chân tay mưa nắng chẳng hà nế
Ngày ăn ba bữa cày luôn khỏe
Tối cạn vài chung ngủ đố mê
Bạn hữu gần xa thi thoảng gặp
Bà con nội ngoại lắm khi về
Ơn trời trường thọ, thân vô bệnh
Phật ở nơi nào biết hãy chê!?
August 31, 2014
Đuyên Hồng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2014 22:24:50 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 01.09.2014 14:08:32 (permalink)
0


 
THỤC NỮ
 
Sen quỳ tô điểm nét huyền mơ
Cô gái bên song lặng lẽ chờ
Áo thả đôi tà gương thục nữ
Tóc cài một búi vẻ ngây thơ
Hương chiều đâu tỏa mà thơm vậy
Môi ngoc không son cũng tôn thờ
Ngắm mãi e là… đi chẳng được
Nghe lòng xao xác tiếng đàn tơ…
 
September 1, 2014
Đuyên Hồng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2014 14:20:51 bởi Đuyên Hồng >
lá chờ rơi 01.09.2014 21:00:21 (permalink)
0
đã có rồi phía sau
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2014 21:08:29 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 01.09.2014 21:26:02 (permalink)
0
đã có rồi phía sau
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2014 21:06:43 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 02.09.2014 21:00:45 (permalink)
0
THỤC NỮ
 
Sen quỳ tô điểm nét huyền mơ
Cô gái bên song lặng lẽ chờ
Áo thả đôi tà gương thục nữ
Tóc cài một búi vẻ ngây thơ
Hương chiều đâu tỏa mà thơm vậy
Môi ngoc không son cũng tôn thờ
Ngắm mãi e là… đi chẳng được
Nghe lòng xao xác tiếng đàn tơ…
 
September 1, 2014
Đuyên Hồng
 
Thân họa :
 
MONG CHÚT DUYÊN TƠ
 
Chan chứa lòng ai những ước mơ
Chưa nghe tiếng hẹn đã mong chờ
Đầu song gió nhẹ ru lời hát
Cuối bãi mây hồng rộn ý thơ
Tiếng chuông chiều vọng giờ công quả
Lời tụng đêm vang tiếng phụng thờ
Đã lắm xuân qua trên mái tóc
Chạnh lòng mong đợi chút duyên tơ.
Lá chờ rơi 02/09/2014

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2014 21:02:35 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 02.09.2014 21:03:18 (permalink)
0
VỮNG BƯỚC
 
Ai nào vạn bước giữ can trường
Vững tiến ta người vực cổ hương
Lỡ bước ngồi lên rồi thẳng vượt
Lầm toan nghĩ lại mới ghì cương
Lòng chia sẻ ngọt thêm bằng hữu
Củi góp dành cơm giữ bạn thương
Nước Việt rồi qua thời giẫy lửa
Ngoài trong tổ quốc đẹp mười phương
 
August 28, 2014
Đuyên Hồng
 
Thân họa :
 
AI VỀ QUÊ VIỆT
 
Giục giả long câu ngốn dậm trường
Người đi nay chạnh nhớ quê hương
Bao năm lang bạt thân hồ hải
Một phút quay về nếp kỷ cương
Ngắm cảnh quê người lòng quặn thắt
Trông chừng đẩt khách dạ ngùi thương
Ai về quê Việt đây xin gửi
Đôi chút tình thâm của bốn phương.
Lá chờ rơi 02/09/2014
Trần Mạnh Hùng 03.09.2014 02:19:26 (permalink)
0
Thân hoạ bài HOA TÀN
 
 
 
1336/1500
ĐÓN EM TAN HỌC
Đón em tan học dưới cơn mưa
Hai đứa bên nhau ấm lạnh vừa.
Dưới đất mưa rơi, hoa nước vỡ
Trên cây gió thổi lá đong đưa
Em cười nhí nhảnh vui chân bước
Anh đắm suy tư tánh khó chừa
Hai đứa dìu nhau trong hạnh phúc
Thênh thang một cõi dưới cơn mưa
Trần Mạnh Hùng
 
 
 
 
HOA TÀN
Hoa tàn úa rụng giữa trời mưa
 Nguyệt nẫu buồn se gió thoảng vừa
 Cứ ngỡ hương nồng bao kẻ đợi
Đâu dè nhụy rữa mấy người đưa
 Sầu đêm nẻo cũ tình vương ứa
 Rũ mộng đường côi ái bỏ chừa
 Cảnh sắc tiêu điều sao lạnh lẽo
 Hoa tàn úa rụng giữa trời mưa
 
LH Xung Ca Ca
 
=======================
 
VẤN
Thổn thức chi trời mãi trận mưa
 Lời da diết gọi vẫn chưa vừa
 Sao đời bão tố tràn lan cuộn
Để kiếp anh hùng nghiệt ngã đưa
 Lối cũ người xưa nào chịu hỏi
Đường nay bóng ảo lại thôi chừa
 Xin đành gối lẻ âu sầu vọng
 Thổn thức chi trời mãi trận mưa
Tác giả: CamiTa.
Attached Image(s)
Trần Mạnh Hùng 03.09.2014 02:35:32 (permalink)
0
 
1274/1500
NGHẸN NGÀO
Thương mẹ già suốt đời khổ cực
Tuổi về chiều  vất vả gian lao
Con trai của mẹ sao không thấy!!!
Cháu gái của bà ngoảnh mặt sao???
Thuở ấy nuôi con bao ước mộng
Bây giờ nuôi miệng lệ tuông trào
Nuôi con chăm chút cầu mau lớn
Rồi đến hôm nay khóc nghẹn ngào
Trần Mạnh Hùng
8-8-2014
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2014 02:39:20 bởi Trần Mạnh Hùng >
Attached Image(s)
Đuyên Hồng 03.09.2014 15:48:36 (permalink)
0
Trần Mạnh Hùng


Thân hoạ bài HOA TÀN
 
 
 
1336/1500
ĐÓN EM TAN HỌC
Đón em tan học dưới cơn mưa
Hai đứa bên nhau ấm lạnh vừa.
Dưới đất mưa rơi, hoa nước vỡ
Trên cây gió thổi lá đong đưa
Em cười nhí nhảnh vui chân bước
Anh đắm suy tư tánh khó chừa
Hai đứa dìu nhau trong hạnh phúc
Thênh thang một cõi dưới cơn mưa
Trần Mạnh Hùng
 
 
 
 
HOA TÀN
Hoa tàn úa rụng giữa trời mưa
 Nguyệt nẫu buồn se gió thoảng vừa
 Cứ ngỡ hương nồng bao kẻ đợi
Đâu dè nhụy rữa mấy người đưa
 Sầu đêm nẻo cũ tình vương ứa
 Rũ mộng đường côi ái bỏ chừa
 Cảnh sắc tiêu điều sao lạnh lẽo
 Hoa tàn úa rụng giữa trời mưa
 
LH Xung Ca Ca
 
=======================
 
VẤN
Thổn thức chi trời mãi trận mưa
 Lời da diết gọi vẫn chưa vừa
 Sao đời bão tố tràn lan cuộn
Để kiếp anh hùng nghiệt ngã đưa
 Lối cũ người xưa nào chịu hỏi
Đường nay bóng ảo lại thôi chừa
 Xin đành gối lẻ âu sầu vọng
 Thổn thức chi trời mãi trận mưa
Tác giả: CamiTa.


 
PHẬN GÁI
(Họa thơ LH Xung Ca Ca)
Yểu điệu sao mà chọi gió mưa
Yêu hoa tiếc ngọc mấy cho vừa
Còn xuân đây đó người qua lại
Tàn sắc ai nào kẻ đón đưa
Cũng tại hồng nhan bao kiếp hẩm
Nào hay mỏng phước chẳng khi chừa
Trời thương mới gặp đời yên ổn
Yểu điệu sao mà chọi gió mưa
September 3, 2014
Đuyên Hồng
 
Đuyên Hồng 05.09.2014 11:05:58 (permalink)
0
KÉN CHỒNG
 
Có những cô em mộng tấm chồng
Trai tài một gánh quảy non sông
Thân cao mười thước dòng Âu Việt
Vai rộng ba gang giống Lạc Hồng
Điền thổ tính sơ dăm mẫu lúa
Đất đai đếm tạm bảy sào bông
Bạn bè trang lứa thành gia thất
Riêng mình, cô vẫn mỏi mòn trông!
 
September 3, 2014
Đuyên Hồng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2014 23:20:18 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 07.09.2014 12:14:34 (permalink)
0
HAI BÀ TRƯNG
Voi gầm ngựa hý dậy con đường
Nợ nước thù gia biến hận trường
Phục quốc vung gươm xông trận tuyến
Phất cờ chém giặc vạch biên cương
Long Biên rửa kiêm thu bờ cõi
Sông Hát trẫm mình giữ tiết hương*
Trung nghĩa muôn đời danh liệt nữ
Hai Bà một họ ấy Trưng Vương
Saturday, August 30, 2014
Đuyên Hồng
*Mã Viện thắng Hai Bà nhờ kế bẩn: y ra lệnh cho bọn trai lính cởi hết quần áo đánh với các nữ quân của Bà Trưng. Các Bà vì thẹn thùng nên không chống đỡ nổi và thua trận. Đúng là mưu giặc Tàu vừa thâm vừa bẩn.

 
Huyền Băng 08.09.2014 14:59:24 (permalink)
0
Hai Bà Trưng

Voi gầm ngựa hý dậy con đường
Nợ nước thù gia biến hận trường
Phục quốc vung gươm xông trận tuyến
Phất cờ chém giặc vạch biên cương
Long Biên rửa kiếm thu bờ cõi
Sông Hát trầm mình giữ tiết hương*
Trung nghĩa muôn đời danh liệt nữ
Hai Bà một họ ấy Trưng Vương
Saturday, August 30, 2014
Đuyên Hồng
-----

Hai Bà Trưng
Một thuở vung gươm dọn mở đường
Giặc tàu kinh khiếp chạy tang thương
Hiên ngang nữ tướng trên voi trận
Hai bà Trắc - Nhị diệu oai vương!

Một tên Mã Viện không khí phách!
Kế bẩn lật cờ chẳng lưu hương ...
Ô danh ngàn kiếp không thể rửa!
Sáng mãi muôn đời gương Nữ Vương...

Huyền Băng

Nhân cuộc hạnh ngộ, chị có đôi dòng hoạ cùng Đuyên Hồng
Đuyên Hồng 09.09.2014 16:21:20 (permalink)
0
 Cám ơn chi Huyền Băng ghé chơi! 
 

KHOAI LANG
 
No thịt rau này quả món ngon
Lá xanh mầm nõn cuống dài thon
Ngoài vườn mấy luống sao tươi thắm
Trong rổ một nồi thật mát non
Dùng tốt nhuân tràng ai táo bón
Ăn thêm giảm ọe kẻ thai con
Khoai lang, cam thử* là tên gọi
No thịt rau này quả món ngon
 
September 8, 2014
Đuyên Hồng
*Tên vị thuốc nam của khoai lang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2014 16:22:53 bởi Đuyên Hồng >
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 68 của 85 trang, bài viết từ 1006 đến 1020 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9