QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 69 của 85 trang, bài viết từ 1021 đến 1035 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
lá chờ rơi 11.09.2014 09:35:51 (permalink)
0
kính mời :
TỈNH SAY
 
Sự thế mơ màng tỉnh với say
Biết đâu là tỉnh biết đâu say
Say trong sự nghiệp là say tỉnh
Tỉnh với tình yêu ấy tỉnh say
Say đón tương lai say vẫn tỉnh
Tỉnh nhìn quá khứ tỉnh như say
Đố ai thoát khỏi vòng say tỉnh
Làm kiếp thần tiên chốn tỉnh say.
Lá chờ rơi 11/09/2014
Đuyên Hồng 12.09.2014 10:46:42 (permalink)
0
YÊU  
   
Người yêu kẻ mến nữa là tôi  
Lửa cũ ngàn năm được tái bồi  
Xướng họa ta mình tâm tưởng nhuyễn  
Trau dồi bạn hữu tiếng lòng trôi  
Ngày đi ngóng đợi dù ba biển  
Tối lại chờ mong dẫu bảy đồi  
Sớt ngọt chia bùi vui tỉa chữ  
Cho dầù cách biệt dễ nào thôi!  
   
September 3, 2014  
Đuyên Hồng  
Đuyên Hồng 14.09.2014 00:27:41 (permalink)
0
CHUYỆN TÌNH TỪ THỨC*
 
Dáng mỏng nghiêng vai nét liễu gầy
Ngày xuân cởi áo trả thay cây
Thường Hoa lễ hội thêu duyên mộng
Tiên động Thần Phù đón rể mây
Một chốc Bồng Lai là giác ngộ
Ngàn năm Hoan Ái vẫn ngơ ngây
Quỳnh Hư nhớ bạn mong Từ Thức
Chẳng hẹn mà lên ở chốn này
 
September 3, 2014
Đuyên Hồng
*Sự tích Từ Thức – Giáng Hương
 
Đuyên Hồng 15.09.2014 12:28:01 (permalink)
0
HÃY
 
Chẳng biết vì sao lại nghĩ nhiều
Tâm tình cũng giống thuở vừa yêu
Đêm dài thức trọn trau lời dở
Giấc cạn suy nhiều chỉnh nghĩa điêu
Hãy để ngày vui đầy thú vị
Lo gì vận dở thiếu tiền tiêu
Nào ai ghé lại cùng đây nhỉ
Đã mộng làm thơ, hiểu lắm điều
 
September 4, 2014
Đuyên Hồng
 
Đuyên Hồng 16.09.2014 17:24:56 (permalink)
0
 
THU PHỐ HIẾN
 
Thu về Phố Hiến lá vàng phơi
Lãng đãng mây trôi tận góc trời
Hồ nước đôi đàn chim sải bóng
Vườn cây dăm gốc nhãn còn tươi
Bao cô nữ tú cười nghiêng gió
Mấy cậu trai tân đợi ngóng lời
Chớm lạnh nhà ai vui rể mới
Mâm vàng ghé ngõ chiếc xe hơi!
 
September 16, 2014
Đuyên Hồng
 
Đuyên Hồng 18.09.2014 17:55:08 (permalink)
0
lá chờ rơi


kính mời :
TỈNH SAY
 
Sự thế mơ màng tỉnh với say
Biết đâu là tỉnh biết đâu say
Say trong sự nghiệp là say tỉnh
Tỉnh với tình yêu ấy tỉnh say
Say đón tương lai say vẫn tỉnh
Tỉnh nhìn quá khứ tỉnh như say
Đố ai thoát khỏi vòng say tỉnh
Làm kiếp thần tiên chốn tỉnh say.
Lá chờ rơi 11/09/2014

SAY TỈNH
 
Dương gian tưởng tỉnh hóa ra say
Phân biệt chi mà giữa tỉnh say
Say bỏ tham, sân say lại tỉnh
Tỉnh lo được, mất tỉnh còn say
Say tình say nghĩa say rồi tỉnh
Tỉnh gạo, tỉnh tiền, tỉnh mãi say
Lúc tỉnh khi say ai biết được
Chăng là thoát khỏi cuộc đời say
 
September 11, 2014
Đuyên Hồng
 
lá chờ rơi 19.09.2014 11:00:24 (permalink)
0
kính mời :

TỈNH SAY
 
Sự thế mơ màng tỉnh với say
Biết đâu là tỉnh biết đâu say
Say trong sự nghiệp là say tỉnh
Tỉnh với tình yêu ấy tỉnh say
Say đón tương lai say vẫn tỉnh
Tỉnh nhìn quá khứ tỉnh như say
Đố ai thoát khỏi vòng say tỉnh
Làm kiếp thần tiên chốn tỉnh say.
Lá chờ rơi 11/09/2014
 

SAY TỈNH
 
Dương gian tưởng tỉnh hóa ra say
Phân biệt chi mà giữa tỉnh say
Say bỏ tham, sân say lại tỉnh
Tỉnh lo được, mất tỉnh còn say
Say tình say nghĩa say rồi tỉnh
Tỉnh gạo, tỉnh tiền, tỉnh mãi say
Lúc tỉnh khi say ai biết được
Chăng là thoát khỏi cuộc đời say
 
September 11, 2014
Đuyên Hồng
 
 
Tỉnh say

Trên đời dẫu chuyện cứ tìm say
Nhóm họp đôi giờ đã thấy say
Tết nhứt vui mừng sao để tỉnh
Hội hè rộn rã lại mềm say
Thăng quan tất phải đâu cần tỉnh
Nhậm chức nên đành cứ việc say
Cưới hỏi tưng bừng còn không tỉnh
Động phòng chú rễ rượu đà say

Vancali 96
 
NHẬU MÈM SAY
 
Rượu vào khiến tỉnh biến thành say
Dẫu chẳng anh nào lại muốn say
Đón bạn xã giao cần phải tỉnh
Mời nhau thù tạc chớ nên say
Lỡ say nên ráng làm như tỉnh
Chưa xỉn cũng vờ giống đã say
Để khó thấy ai say ai tỉnh
Mọi người yên trí nhậu mèm say.

Lá chờ rơi 19/09/2014
Đuyên Hồng 20.09.2014 13:05:09 (permalink)
0
VIẾT THƠ ĐƯỜNG LUẬT
(ndt)
 
Thơ làm nghĩa điệu phải cần hay
Đã viết Đường thi khổ vậy này
Chiết ngữ giao hoà niêm luật thỏa
Câu từ chuẩn mực ý tình say
Bao lần lật vở suy tàn tối
Một thuở mài nghiên nghĩ suốt ngày
Cũng bởi thân tằm đâu ngại kén
Ta mình xướng họa thỏa lòng bay!
 
September 20, 2014
Đuyên Hồng
 
Đuyên Hồng 21.09.2014 20:56:18 (permalink)
0
VINH TRANH VỌNG TÌNH NHÂN
 
Em đợi người ta hay vọng tôi
Tròn đêm bóng lẻ một thân ngồi
Cà phê ngừng chảy mưa thưa thế
Canh bạc tàn chơi quán vắng rồi
Vẫn ngóng qua dần thây nguyệt rụng
Cứ chờ đến ngọ mặc ngày trôi
Em ơi! Có mỏi anh cho dựa
Một chút thân tình đỡ cút côi!
 
September 1, 2014
Đuyên Hồng
 
Đuyên Hồng 23.09.2014 07:41:54 (permalink)
0
HOA RỪNG
 
Có chàng trai trẻ tuổi đang xuân
Chẳng được cùng ai hẹn mỗi tuần
Áo lính khoác vai vào trận tuyến
Sao vàng gắn mũ bước tòng quân
Biên cương giặc lấn sôi lòng trẻ
Biển đảo thù xâm sục máu xuân
Đôi mắt sáng ngời trang nhật ký
Hoa rừng ép đợi gửi tình nhân
 
September 22, 2014
Đuyên Hồng
 
Hoàng An 24.09.2014 09:18:55 (permalink)
0
Đuyên Hồng


VINH TRANH VỌNG TÌNH NHÂN

Em đợi người ta hay vọng tôi
Tròn đêm bóng lẻ một thân ngồi
Cà phê ngừng chảy mưa thưa thế
Canh bạc tàn chơi quán vắng rồi
Vẫn ngóng qua dần thây nguyệt rụng
Cứ chờ đến ngọ mặc ngày trôi
Em ơi! Có mỏi anh cho dựa
Một chút thân tình đỡ cút côi!

September 1, 2014
Đuyên Hồng


Khúc Tình Rơi
***nguoitruongphu***
Em ở phương nào chẳng nhớ tôi 
Một câu nhắn gửi dạ trông ngồi 
Hết tình mộng vỡ thề quên mãi 
Còn nghĩa vấn vương hận tiếc rồi
Nàng bỏ phòng hoang sầu dứt ruột
Chàng ôm cô lử  lệ buồn trôi 
Chiều thu lá rụng trời xanh ngắt
Lâm trận kiếp hồn cảnh sống côi! 

 
24.09.2014
 
Đuyên Hồng 25.09.2014 18:12:58 (permalink)
0
Cảm ơn Hoàng An đã ghé qua và để lại thơ họa! Chúc vui nhé
NỮ TÚ THỜI NAY
 
Bức hình em gái tuyệt vời thay
Yếm đỏ váy đen đẹp thế này
Tóc thả lưng ong bao kẻ mộng
Vai tròn dáng liễu lắm người say
Hương sen đã ngự trong xiêm áo
Nét phấn còn vương giữa mắt ngài
Nón lá ba tầm chưa phải đội
Đã là nữ tú của thời nay
 
September 21, 2014
Đuyên Hồng
 
 
 
Đuyên Hồng 25.09.2014 22:09:37 (permalink)
0
CÔNG LIỆT SỸ
 
Hiến tuổi thanh xuân để lại gì?
-Nước nhà chúng bán sạch còn chi!*
Anh hùng máu đổ non sông giữ
Liệt sĩ đầu rơi tổ quốc vì
Ai chốn rừng sâu sầu mất nước
Ai nơi núi thẳm hận vong thi?
Làm ma đất Việt dân luôn nhớ**
Ôm cẳng tàu ô nhục vạn kì!
 
September 25, 2014
Đuyên Hồng
 
* Lời của vua Lê Thánh Tông: "Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại nên vứt bỏ? Ngươi phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần. Nếu họ không nghe, còn có thể sai sứ sang phương Bắc trình bày rõ điều ngay lẽ gian. Nếu ngươi dám đem một thước núi, một tấc đất của Thái tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di!"
**Lời Trần Bình Trọng: ta thà làm quỷ nước Nam chớ không thèm làm vương đất bắc

Đuyên Hồng 08.10.2014 11:47:16 (permalink)
0
TỰ SỰ
 
Làm người ganh ghét để mà chi
Thù hận dối gian hỏi được gì
Thọ yểu xong đời tay bó gối
Sang hèn cũng đến chỗ sầu bi!
 
Sân si gạt bỏ, dạ từ bi
Thua được thấp cao chỉ ở bì
Lễ nghĩa luân thường xin giữ nếp
Tin mình hiểu bạn chẳng hoài nghi!
 
Nhiều tiền tiêu lắm, kiết chi li
Sáng luyện văn thơ, tối ngủ khì
Biết đủ thôi dừng, lo việc đạo
Sang giầu mặc kệ, vẫy tay đi!
 
October 8, 2014
Đuyên Hồng
 
 
lá chờ rơi 09.10.2014 10:25:52 (permalink)
0

 
Thơ đường mạnh mẽ ở hồn tôi
Luật nghĩa từng đêm hối hả bồi
Bảy chữ năm vần tha thiết gọi
Muôn ngày triệu khắc vững vàng trôi
Hoài duyên dáng mộng loang rừng biển
Mãi ngọt ngào mơ trải núi đồi
Quạnh quẽ lui về khơi ý thảo
Âm thầm vẽ đẹp chẳng hề thôi 

tonnuthihanh  


YÊU  
Người yêu kẻ mến nữa là tôi 
Lửa cũ ngàn năm được tái bồi 
Xướng họa ta mình tâm tưởng nhuyễn 
Trau dồi bạn hữu tiếng lòng trôi 
Ngày đi ngóng đợi dù ba biển 
Tối lại chờ mong dẫu bảy đồi 
Sớt ngọt chia bùi vui tỉa chữ 
Cho dầù cách biệt dễ nào thôi!  
 
September 3, 2014 
Đuyên Hồng  

NGỌT NHƯ ĐƯỜNG LUẬT 
 
Vần thơ Đường luật trở-trăn tôi
Chữ nghĩa luôn luôn phải đáp bồi
Từ được ráp câu nghe phải thuận
Ý hay nối mạch đọc cho trôi  

Phá, Thừa tiếp nối cho thành cặp
Thực, Luận diễn suy đối xứng đôi
Đường luật khéo làm nghe cũng ngọt
E vần, niêm, đối trật căn thôi 
 
RĐinh

Thân họa :
 
CHƯA THÔI
 
Cùng vui xướng họa bạn và tôi
Một góc đường thi mãi đấp bồi
Bảy chữ tám câu mơ mộng đến
Năm vần hai đối nhịp nhàng trôi
Câu hò đêm vắng rền sông nước
Giọng hát trời khuya vút ngọn đồi
Rung chuyển bóng ngàn sao lấp lánh
Giọng vàng vang vọng mãi chưa thôi.

Lá chờ rơi 09/10/2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2014 10:29:37 bởi lá chờ rơi >
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 69 của 85 trang, bài viết từ 1021 đến 1035 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9